DẤU
THÁNH GIÁ CÓ Ý NGHĨA GÌ ÐỐI VỚI BẠN? Lm. HUỲNH SAN (Australia) Nếu bạn là người "Công giáo mới,"
lần đầu tiên có thể đã làm Dấu Thánh Giá chưa
đúng; tay hơi lúng túng; có thể gặp khó khăn không
nhớ vai nào trước vai nào sau. Cuối cùng và sau nhiều
lầân, bạn đã quen và làm Dấu Thánh Giá chính xác,
đúng cách. Sau nhiều năm, bây giờ Dấu Thánh Giá
đã trở thành một bản tính tự nhiên thứ hai của
bạn. Bạn đã lập đi làm lại hàng ngàn lần: Ðọc "Nhân
Danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen," đồng thời
bàn tay bạn chạm trên trán, xuống ngực rồi hai vai. Chúng ta thường bắt đầu và kết thúc
những buổi cầu nguyện riêng hay chung với Dấu Thánh
Giá. Ðức Thánh Cha Gioan XXIII nói: ''Trong Phụng vụ,
mọi sự bắt đầu, tiến hành rồi kết thúc ‘Nhân
danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.'' Trong Phép Thánh Tẩy, Linh Mục xức dầu
cứu độ trên ngực (cho trẻ em) hoặc trong lòng hai bàn
tay (người lớn) với hình Thánh Giá. Trong Phép Xức
Dầu Bệnh Nhân, Linh Mục cũng ghi Dấu Thánh Giá trên
trán và trên lòng bàn tay chúng ta. Giữa hai phép
xức dầu đầu tiên và cuối cùng đó, chúng ta chỉ
có thể đoán chừng bao nhiêu ngàn lần chúng ta đã
tự làm Dấu Thánh Giá hay được ghi Dấu Thánh Giá
của ơn Cứu Ðộ trên mình chúng ta. Dấu Thánh Giá khởi sự trên Ðồi Can-vê.
Chúa Ki-tô đã làm Dấu Thánh Giá đầu tiên khi
Người nằm trên miếng gỗ và giang tay ra chịu đóng
đinh. Người Ki-tô hữu đầu tiên thường
cầu nguyện với hai tay giang ra để tưởng nhớ Chúa
Giê-su. Tertullia (qua đời năm 230 AD) viết: "Chúng
ta, người Ki-tô hữu mang Dấu Thánh Giá của chúng ta."
Dấu Thánh Giá là đấu hiệu của Ðức Tin trong
cuộc sống hằng ngày của người Ki-tô hữu thời sơ
khai. Sau gần 2000 năm, ngày nay Dấu Thánh Giá
vẫn là dấu hiệu của Ðức Tin đối với chúng ta. Như
Chuỗi Mân Côi, Ðàng Thánh Giá, Nước Thánh và
các Bí Tích, Dấu Thánh Giá được dùng vì có ích cho
phần rỗi chúng ta. Nhưng chúng ta biết gì về Dấu Thánh
Giá? Chúng ta biết Dấu Thánh Giá có từ
lúc nào và khởi nguồn từ đâu? Người Ki-tô hữu
thời sơ khai làm Dấu Thánh Giá có giống như chúng ta
làm ngày nay không? Ý nghĩa đặc biệt của Dấu Thánh
Giá là gì? Ðể trả lời những câu hỏi trên và
để hiểu biết thêm, bài này sẽ xét đến ba điểm sau
đây: 1. Lịch sử của Dấu Thánh Giá. 2. Ý nghĩa của Dấu Thánh Giá. 3. Dấu Thánh Giá và chúng ta. I. LỊCH SỬ CỦA DẤU
THÁNH GIÁ Có lần, những người tín hữu Ki-tô
đầu tiên đã dùng hình ''con cá'' như là chứng
tích môn đệ Chúa Ki-tô. Trong Hy Ngữ, "cá"
là ICHTHUS, là viết tắt của ''Giê-su, Con Thiên Chúa,
Ðấng Cứu Thế." Vào thời bị bách hại,
người Ki-tô hữu nhận diện nhau bằng cách lấy gậy
hoặc chân vẽ Dấu Thánh Giá trên cát rồi vội vàng
xóa đi. Lấy tay làm Dấu Thánh Giá trên trán
đã trở thành thông dụng hầu như ngay từ đầu thời
đại Ki-tô giáo. Tertullia đã tả lại lối thực hành
này: "Trong tất cả mọi hành động, khi đi vào hay
đi ra khỏi nhà, khi mặc quần áo, khi tắm rửa, trong
bữa ăn, trước khi đi ngủ, chúng tôi làm Dấu Thánh
Giá trên trán. Những thực hành này không do luật
Kinh Thánh, nhưng do truyền thống dạy, phong tục xác nhận,
và Ðức Tin kiểm chứng." Thánh Cyrilô (qua đời năm 386 AD) trong
cuốn Giáo Lý của ngài, đã thách thức người Ki-tô
hữu: "Chúng ta đừng xấu hổ để xưng nhận
Ðấng đã chịu đóng đinh. Hãy lấy Thánh Giá làm ấn
tín của chúng ta, làm Dấu Thánh Giá với lòng dũng
cảm, với những ngón tay chạm trên trán và trong mọi
sự: trên bánh chúng ta ăn, trên chén chúng ta uống,
khi đi ra, đi vào, trước khi ngủ, khi nằm xuống, khi
thức dậy, khi lên đường, khi nghỉ ngơi..." Cyrilô cũng nhấn mạnh đến quyền lực
của Dấu Thánh Giá chống lại các thần dữ: "Hãy
làm Dấu Thánh Giá trên trán, như trước mặt vị vua
cao cả, ma quỷ phải run rẩy tìm cách thoát thân." Thánh Jérôme (qua đời năm 420 AD) trong
thư viết cho bà Paula có ghi lại: "Thỉnh thoảng,
hãy ghi Dấu Thánh Giá trên môi." Nhà thơ Công
giáo Prudentius (qua đời năm 405 AD) đã làm chứng rằng
Dấu Thánh Giá cũng được ghi trên ngực. Dấu Thánh
Giá nhỏ rất thông dụng trong Phụng Vụ vào thế kỷ
thứ 4. Khi nói đến sự chuyển tiếp từ Dấu
Thánh Giá nhỏ đến Dấu Thánh Giá lớn, nhiều người
cho rằng đó là kết quả của bè rối Ðộc Tính (Monophysite).
Thành viên của bè rối này vào thế kỷ thứ 5 và 6
tin rằng bản tính loài người của Chúa Giê-su tan biến
hoàn toàn trong Thiên Tính của Người. Một tín điều
khác của họ cho rằng thân xác của Chúa Ki-tô có
bản thể khác với bản thể của thân xác chúng ta. Mặt khác, người Ki-tô hữu quyết tâm
theo giáo huấn tông đồ tuyên xưng Ðức Tin trong hai
bản tính của Chúa Ki-tô. Dấu Thánh Giá lớn đã
được đề nghị - làm Dấu Thánh Giá với hai ngón
tay. Ngày nay khi ban phép lành Ðức Thánh Cha và nhiều
Giám Mục, Linh Mục vẫn làm Dấu Thánh Giá với cách
thức này. Có vài nơi, người Ki-tô hữu làm Dấu
Thánh Giá với ba ngón tay tuyên xưng mầu nhiệm Chúa Ba
Ngôi, ngón út và ngón đeo nhẫn xếp lại trên lòng
bàn tay tuyên xưng bản tính của Chúa Ki-tô. Aelfric (qua đời năm l020 AD) một học giả
Dòng Biển Ðức đã viết: ''Với ba ngón tay, vì
Chúa Ba Ngôi, người Ki-tô hữu chúc lành chính mình"
Và cũng vào thời này, người Ki-tô hữu ở Anh
được dạy để ''chúc lành thân xác họ bảy lần
với dấu hiệu Thánh Giá của Chúa Ki-tô"'. Trước đó, Thánh Bede (qua đời năm 735
AD) đã khuyến cáo các Giám Mục hãy nhắn nhủ các
tín hữu của mình ''năng dùng Dấu Thánh Giá của
Chúa Ki-tô để chúc lành cho chính mình." Trong các nghi thức cử hành Phụng Vụ,
Dấu Thánh Giá thường được dùng với ba cách khác
nhau: 1. Với 5 ngón tay như chúng ta vẫn
thường làm, chỉ 5 Dấu Thánh Chúa Ki-tô. 2. Với 3 ngón tay để tuyên xưng mầu
nhiệm Chúa Ba Ngôi 3. Với 1 ngón tay để tuyên xưng 1 Thiên
Chúa độc nhất. Vào thế kỷ thứ XIII, Ðức Thánh Cha
Innocent III đã ra sắc lệnh: Dấu Thánh Giá phải
được làm với 3 ngón tay từ trán xuống ngực rồi
từ vai phải sang vai trái. sau này, dùng cả bàn tay và
đổi hướng từ trái sang phải. Lời cầu nguyện của Dấu Thánh Giá
khác nhau qua nhiều thời đại. Lời nguyện cổ gồm
những lời sau đây: "Nhân danh Chúa Ba Ngôi,"
''Nhân danh Chúa Giê-su Na-da-rét," ''Ấn tín của
Thiên Chúa hằng sống," "Dấu của Chúa Ki-tô." Ngày nay, trong một vài nghi thức Phụng
Vụ, Dấu Thánh Giá kèm theo hai lời nguyện ngắn: ''Ơn
phù trợ chúng con ở nơi Danh Chúa'', "Lạy Chúa,
xin phù trợ chúng con." Tín hữu Giáo Hội Chính
Thống Hy Lạp, dùng lời nguyện đã có từ lâu đời
lâu đời trong Phụng Vụ Thứ Sáu Tuần Thánh: "Thiên
Chúa là Ðấng Thánh, là Sức Mạnh và bất diệt, xin
thương xót chúng con." Các Ðấng chăn dắt đời sống thiêng
liêng bắt buộc chúng ta học Dấu Thánh Giá và dạy con
cái làm Dấu Thánh Giá: "Ðiều quan trọng, những
lời nguyện lớn của Hội Thánh mà chúng ta phải hiểu,
học thuộc lòng và đọc thường xuyên. Ðó là Dấu
Thánh Giá, Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng, kinh Tin Kính, Kinh
Ăn Năn Tội và Kinh Chuỗi Mai Khôi." Ðức Hồng Y Leon Joseph Suenens đã nói về
dấu chỉ Bí Tích này trong cuốn "Theology of the
Apostolate" (Thần Học Của Công Việc Tông Ðồ): "Không một hành động quan trọng nào
trong đời sống được cử hành mà Hội Thánh không
làm Dấu Thánh Giá, Dấu của Ơn Cứu Ðộ: Trên đứa
bé mà Hội Thánh rửa tội hay thêm sức, trên hình
bánh mà Hội Thánh hiến dâng, kẻ tội lỗi mà Hội
Thánh tha thứ, tình yêu mà Hội Thánh thánh hóa,
những Linh Mục mà Hội Thánh truyền chức và người
hấp hối mà Hội Thánh an ủi. Hội Thánh cũng làm Dấu
Thánh Giá trên bánh, nước, muối mà chúng ta ăn, hoa
màu ruộng đất, xưởng hãng, công sở... Hội Thánh
làm Dấu Thánh Giá trong vô số trường hợp, chống
lại thần dữ với bảo đảm chắc chắn: với Dấu này,
Người sẽ chiến thắng." Nhiều người trong chúng ta vẫn nhớ,
trước Công Ðồng Vatican II, hơn 50 lần làm Dấu Thánh
Giá trong Thánh Lễ. Từ sau Công Ðồng, dù số lần có
giảm, nhưng Dấu Thánh Giá vẫn giữ một vị trí danh
dự và quan trọng trong đời sống Phụng Vụ của chúng
ta. Dấu Thánh Giá vẫn có một vị trí quan
trọng trong đời sống hằng ngày của chúng ta. Nếu Dấu
Thánh Giá bị lãng quên hay nghĩ rằng quá cổ hủ đối
với thời đại văn minh ngày nay, thì thật là một
thảm họa. Ðức Cha Fulton J. Sheen buồn bã nhận xét: ''Thời
đại chúng ta là thời đại của sự ly dị giữa Chúa
Ki-tô và Thánh Giá của Người." Như chính
Thánh Giá, dấu chỉ của nguồn ơn Cứu Ðộ đang trở
thành dấu chỉ của sự nghịch lý vì người ta không
chấp nhận sự điên rồ của Thánh Giá. Xin đừng bao giờ để Dấu Thánh Giá bị
quên lãng trong cuộc sống hàng ngày trên đường tiến
về Phục Sinh. Ðược đóng ấn Chúa Thánh Thần trong
phép Thêm Sức, chúng ta hãy tiến lên dưới Thánh
Giá, Dấu được ghi nhớ kể từ ngày Thứ Sáu Tuần
Thánh cách đây 2.000 năm, ngày chúng ta được cứu
chuộc. II. Ý NGHĨA CỦA DẤU
THÁNH GIÁ Dấu Thánh Giá tóm kết các tín điều
Ki-tô giáo, cách riêng các Mầu Nhiệm Chúa Ba Ngôi,
Mầu Nhiệm Nhập Thể và Mầu Nhiệm Cứu Chuộc. Dấu
Thánh Giá bày tỏ lòng yêu mến của chúng ta đối
với Chúa Ki-tô, ý muốn của chúng ta hoàn toàn phó
dâng cho Người và tuyên xưng quyền lực Người chiến
thắng kẻ thù của đời sống thiêng liêng của chúng
ta. Dấu Thánh Giá diễn tả Ðức Tin của
chúng ta trong Thiên Chúa Ba Ngôi, như Linh Mục James E.
Sherman giải thích: "Trước tiên, khi chạm tay trên trán,
chỗ lý trí, nhận thức, chúng ta tuyên xưng Thiên Chúa
là Cha, Ngôi Thứ Nhất của Chúa Ba Ngôi. Thứ hai, khi tay rời từ trán xuống
ngực, ở đó chúng ta tuyên xưng Ngôi Lời Nhập Thể,
Ngôi Hai Thiên Chúa, Con Thiên Chúa, Ðấng từ trời
xuống để cứu chuộc nhân loại. Thứ ba và cuối cùng, khi tay di chuyển
từ ngực qua vai trái rồi vai phải, chúng ta nhớ rằng
trong ngực chứa đựng phổi và tim là nơi chứa
đựng hơi thở và máu tuần hoàn bảo tồn sự sống.
Chúng ta suy niệm về Ngôi Ba Thiên Chúa trong Chúa Ba
Ngôi, Chúa Thánh Thần, Hơi Thở của Thiên Chúa." Linh Mục Sherman cũng phân tích cho chúng ta
hiểu ý nghĩa của những Dấu Thánh Giá nhỏ mà chúng
ta làm trước khi đọc Phúc Âm: "Trong Nghi Thức của Giáo Hội Công
giáo, Dấu Thánh Giá còn được làm trước khi đọc
Phúc Âm, bằng cách vẻ ba Dấu Thánh Giá nhỏ trên
trán, trên môi và trên trái tim: Dấu Thánh Giá nhỏ thứ nhất vẻ trên
trán chỉ niềm tin của chúng ta đối với Tin Mừng. Dấu Thánh nhỏ thứ hai vẻ trên môi,
nhắc nhở sứ mạng của chúng ta là phải rao truyền
Phúc Âm bằng lời phát ra từ môi miệng. Dấu Thánh Giá nhỏ thứ ba vẻ trên
trái tim tỏ lòng vui sướng hạnh phúc được lãnh
nhận Lời Chúa và tuyên xưng Lời Chúa qua những
gương lành dẫn tới đời sống tràn đầy tình yêu
của Chúa Ki-tô." Trong cuốn "Giáo Huấn của Chúa Ki-tô:
Giáo Lý Công giáo dành cho người lớn": "Dấu
Thánh Giá là một hành động hay cử chỉ của một
lời nguyện đơn giản nhưng sâu sắc. Một người tự
làm dấu chính mình với Thánh Giá, tỏ Ðức Tin vào
công cuộc cứu chuộc của Chúa Ki-tô." Trong cuốn "Gương Ðức Bà'', của
các nữ tu Dòng Bridgettine thành Sion, có lời giải
thích về mầu nhiệm này: "Khi chúc lành chính mình
với Dấu Thánh Giá, bạn bắt đầu với bàn tay chạm
trán, rồi từ trán đi xuống ngực và di chuyển sang vai
trái và tin rằng Chúa Ki-tô, Chúa chúng ta đến từ
trán, là từ Chúa Cha xuống thế gian sang bên vai trái
là đi vào âm phủ bởi sự thương khó đắng cay của
Người và từ trái sang phải, Người sống lại lên
trời vinh quang ngự bên hữu Ðức Chúa Cha." Một cha Dòng Tên trong bài giảng cấm
phòng đã thách thức một nhóm sinh viên: "Bạn
có muốn thành thánh không? Hãy luôn làm Dấu Thánh
Giá cho tử tế." Ngồi ở hàng ghế đầu có
một cậu thanh niên trẻ tuổi chăm chú nghe tên là
Almire Pichon, sau này đã gia nhập Dòng Tên và trở
thành một cha linh hướng nổi tiếng. Ngài làm linh
hướng cho Thánh Tê-rê-xa thành Lisieux một thời gian
ngắn. Almire tự nghĩ: ''Làm thế nào một người như
mình mà thành thánh một cách dễ dàng như vậy?" Một thời gian sau đó, trong cuốn "Hạt
Giống Nước Trời," ngài suy niệm: "Tôi tin
rằng nếu chúng ta làm Dấu Thánh Giá một cách thành
tâm kính mến như luôn ở trong sự hiện diện của
Thiên Chúa hơn là một cữ chỉ xua ruồi đuổi muỗi.
Dấu Thánh Giá sẽ mở rộng Trái Tim Chúa cho chúng ta.
Dấu Thánh Giá sẽ đem chúng ta lại gần Chúa hơn. Vì
mỗi lần làm Dấu Thánh Giá với lòng sùng kính và
yêu mến, Dấu Thánh Giá sẽ lưu lại trong tâm hồn bạn
và làm tăng mức độ tình yêu mỗi lần mỗi khác mà
bạn không thể nào có nếu không có Thánh Giá." Dấu Thánh Giá, Dấu của Ơn Cứu Ðộ
luôn mang lại cho chúng ta một cuộc gặp gỡ vắn với
Chúa chúng ta, một cuộc gặp gỡ với những thực
tại thiêng liêng. Thánh Vincent de Paul làm Dấu Thánh
Giá mỗi lần nghe tiếng đồng hồ điểm giờ. Vài người chúng ta còn giữ thói quen
làm Dấu Thánh Giá trên trán mỗi lần đi ngang qua một
nhà thờ. Tại sao trong nhà hàng chúng ta không làm
Dấu Thánh Giá trước khi ăn? Chúng ta nên nhớ rằng
những người Ki-tô hữu thời Hội Thánh sơ khai đã
làm những Dấu Thánh Giá nhỏ hàng ngày, Dấu Thánh
Giá thật sự truyền cảm để xử dụng thường xuyên,
cử chỉ đầy tâm tình như thời xa xưa ấy. Khi chúng ta tiến về sự sống lại với
lòng cậy trông, Dấu Thánh Giá sẽ thêm sức mạnh và
đem lại bình an cho tâm hồn. Dấu Thánh Giá khắc sâu
trong trí nhớ hay quên của chúng ta rằng: ''Chúng ta
phải trải qua nhiều gian khổ mới được vào Nước
Thiên Chúa" (Cv 14, 22). Dấu Thánh Giá gợi lại công cuộc cứu
độ của Chúa Ki-tô trên núi Can-vê, Ðức Hồng Y
Wojtyla (bây giờ là Ðức Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô II)
trong một bài giảng cấm phòng ở Vatican năm 1976, đã
nói: "Công cuộc Cứu Ðộ được diễn
tả trong thân xác dựng đứng chống lại thanh gỗ ngang
của Thánh Giá mà hai cánh tay giang ra. Nhìn những cánh
tay đó, chúng ta có thể cảm thấy được cả một sự
cố gắng mở rộng để ôm chầm lấy nhân loại và
toàn thể thế giới. Thật sự, hai cánh tay đó đã
ôm lấy nhân loại. Ðây là Người. Ðây là chính
Thiên Chúa. Trong Người, chúng ta sống, cử động và
hiện hữu (Cv 17, 28). Trong Người hai cánh tay giang ra theo
thanh ngang của Thánh Giá. Mầu Nhiệm Cứu Chuộc." III. DẤU THÁNH GIÁ VÀ
CHÚNG TA Dấu Thánh Giá xuất hiện từ ngày
Ki-tô giáo khai sinh và tồn tại cho mãi đến ngày nay.
Bây giờ đến phiên chúng ta Dấu Thánh Giá là gia
tài hạnh phúc chúng ta đã thừa hưởng từ cha ông
để lại và dùng Dấu Thánh Giá sinh lợi ích cho phần
rỗi chúng ta trong hiện tại. Khi chiều xuống chúng ta có thể gặp gỡ
Thiên Chúa với Dấu Thánh Giá. Làm Dấu Thánh Giá
cũng là cách thức cầu nguyện tuyệt hão để bắt
đầu một ngày mới. Khi còn là một sinh viên dòng
Tên trẻ tuổi, Thánh John Berchmans đã xếp đặt chương
trình kỹ lưỡng để thực hiện bổn phận trong ngày cho
tốt đẹp. Bắt đầu chương trình hằng ngày như thế
này: "Khi thức giấc, tôi làm Dấu Thánh Giá và
nói: Lạy Chúa con đây, Chúa muốn con làm gì?" Chúng ta có thể làm Dấu Thánh Giá khi
làm việc, khi chơi (vài lực sĩ làm Dấu Thánh Giá
trước khi tham gia trận đấu), khi nghỉ ngơi, khi ăn;
chúng ta có thể làm Dấu Thánh Giá cả khi vui lẫn lúc
buồn. Ban đêm, cử chỉ cuối cùng cũng có
thể là Dấu Thánh Giá. Dấu Thánh Giá cũng có thể
gợi lại thực tại thánh thiện của sự hiện diện
của Thiên Chúa. Nhờ ơn Chúa, chúng ta đã trở nên
Ðền Thờ của Chúa Ba Ngôi. Dấu Thánh Giá, Dấu Cứu Ðộ có thể
đem lại chiến thắng các chước cám dỗ. Theo cuốn
sách thiêng liêng nổi tiếng lâu đời Gương Chúa
Ki-tô: "Nếu bạn giãi bày tâm sự trong Chúa,
sức mạnh bởi trời sẽ ban cho bạn, bạn sẽ là chủ
tể của thế gian và xác thịt. Nếu bạn được trang bị
với Ðức Tin và đóng ấn với Thánh Giá của Chúa
Ki-tô, bạn không còn sợ hãi kẻ thù bạn là thần
dữ nữa." Vị Ðan Sĩ đã viết những lời bảo
đảm đó rõ ràng và tin tưởng vững vàng rằng nhờ
Dấu Thánh Giá mà chúng ta tự đóng ấn chúng ta trong
lúc bị cám dỗ, chúng ta có thể chiến thắng dễ dàng
nhờ Chúa Ki-tô, Ðấng đã thương yêu chúng ta. Thánh Hippolytus, một Linh Mục thành La Mã
cũng đã nói những lời tương tự với những
người tín hữu thế kỷ thứ III: "Khi bị cám dỗ,
luôn thành kính đóng ấn trán của bạn với Dấu
Thánh Giá. Vì Dấu của Sự Thương Khó này được treo
lên và tuyên xưng để chống lại thần dữ, nếu bạn
làm trong Ðức Tin, không phải để cho người đời
nhìn thấy, nhưng bởi ý thức, bạn hãy đặt Dấu
Thánh Giá trước bạn như tấm khiên che chở bảo bọc
bạn." Trong cùng một đề tài, Thánh An-tôn,
ẩn sĩ đã diễn tả niềm tin của ngài: "Những
ảo tưởng của thần dữ sẽ sớm bị đánh tan đặc
biệt nếu bạn trang bị chính mình với Dấu Thánh Giá." Cha mẹ nên thường chúc lành cho con cái
trong gia đình Công giáo, bằng cách vẽ Dấu Thánh Giá
trên trán của mỗi người con trước khi đi ngủ và
kèm lời nguyện: "Nguyện xin các Thiên Thần của
Thiên Chúa ở bên cạnh con đêm nay và bảo vệ con
khỏi mọi sự dữ, nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa
Thánh Thần. Amen." Nếu có người con vắng nhà, Dấu Thánh
Giá lớn có thể làm khi cầu nguyện cho những người
vắng mặt. Cũng theo thói quen lâu đời, người Công
giáo thường tự chúc lành cho mình với Nước Thánh
khi vào hay ra khỏi nhà thờ - cũng có thể làm
trước và sau khi ăn. Dấu Thánh Giá cũng giúp chúng ta sống
và chết nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh
Thần. Mặc dù, chúng ta khó có thể được chịu ''tử
vì đạo'' theo nghĩa đen của từ, chúng ta được
khuyên bảo để sống nên những nhân chứng Ki-tô,
đó là sống nghĩa rộng của từ "tử vì đạo." Hai nhân chứng giữa hàng ngàn người
đã chết cho Chúa Ki-tô có thể là nguồn khích lệ cho
chúng ta. Ðối diện với đội quân xử bắn vào ngày
23 tháng 11 năm 1927, Cha Miguel Pro đã làm Dấu Thánh Giá
lớn trên những người hiện diện và nói: "Với
hết lòng, tôi tha thứ cho những kẻ thù của tôi."
Cánh tay ngài giang ra theo hình Thánh Giá sống động
và người ta bắn chết ngài. Khi ngài ngã xuống, thân
đầy vết đạn, Vị Tử Ðạo, người Mê-hi-cô, vì
Chúa Ki-tô Vua đã để lại hình Thập Giá. Một Vị Tử Ðạo khác là Thánh Charles
Lwanga, được Ðức Thánh Cha Phao-lô VI nâng lên hàng
Hiển Thánh năm 1964, cùng với 24 vị thánh người da
đen. Charles đã giang hai tay ra, làm nên Dấu Thánh Giá
và khởi sự lời nguyện cuối cùng ở dưới thế -
lời nguyện chắc chắn ngài đã kết thúc trong Nước
Trời. KẾT LUẬN Dấu Thánh Giá sẽ làm cho chúng ta ý
thức được sự hiện diện của Thiên Chúa hơn và
niềm vui hạnh phúc trong sự liên hệ mật thiết, liên
lỉ và đầy yêu thương với mỗi Ngôi của Ba Ngôi
Thiên Chúa. Cách đây hằng chục năm, một Linh Mục
đã đề nghị và vẫn còn giá trị mãi: "Làm
Dấu Thánh Giá ban sáng, tối, trước công việc chính
trong ngày và suy niệm: Nhân danh Chúa Cha, Ðấng đã
tạo dựng nên tôi trong hình ảnh Ngài và vì Nước
Trời; và Chúa Con, Ðấng đã cứu chuộc tôi trong tình
yêu không bờ bến bằng chính Máu châu báu của Ngài;
và Chúa Thánh Thần, Ðấng đã thánh hóa tôi và
nhận tôi làm con của chính Thiên Chúa." Nguyện xin Chúa ban cho những ai đọc bài
này được ơn luôn gìn giữ Dấu Thánh Giá, Dấu của
Ðức Tin và Cứu Ðộ. Như Linh Mục Manuel Testa đã viết:
"Ðây là Dấu mà ngày nay được truyền lại
trong sự khôn ngoan của Thánh Giá Chúa Ki-tô, là một
phần của Lời Hằng Sống chân thật." Home | Nguyet
San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao |