LÀNG TRẺ VIỆT NAM
TẠI TORONTO ÐẶNG PHƯỚC HOÀ, C.Ss.R. Loay hoay gần nửa giờ đồng hồ trong thành phố
Toronto, chúng tôi mới đến nhà người quen của thầy
Phó tế Long, nơi chúng tôi sẽ tạm trú trong suốt tuần
Ðại Hội Giới Trẻ Thế Giới kỳ17 (23 - 28.07.02). Nhưng
tại đây, theo đề nghị của gia chủ, chúng tôi chia làm
3 nhóm nhỏ, mỗi nhóm 5 người, tá túc trong 3 nhà
khác nhau, khoảng cách chừng vài phút lái xe. Kết
thúc bữa ăn tối thật đậm đà hương vị Việt Nam do
gia chủ đích thân thủ vai Martha, 2 nhóm kia lục tục thu
dọn hành trang tiến về ‘miền đất hứa’ dành cho
nhóm mình. "Ðất Hứa" của chúng tôi là phòng
khách của gia chủ, tha hồ thẳng lưng và nghe "cưa
gỗ". Ấy là thiên đàng của chúng tôi trong thời
gian này: có chỗ nghỉ đêm, tắm rửa và được gia
chủ tiếp hơi cho một vài bữa ăn trong ngày chính hiệu
quê hương. Có nhiều nhóm trẻ Việt Nam hay ngoại quốc
tá túc trong hội trường giáo xứ, lớp học. vất
vả hơn chúng tôi nhiều: thiếu nơi tắm rửa, chật
chội, bừa bộn, ồn ào suốt ngày đêm. Tuy nhiên,
vấn đề thiếu tiện nghi trở thành chuyện nhỏ cho tất
cả bạn trẻ thế giới. Chẳng có gì ngăn cản được
niềm tin và nỗi vui của các tâm hồn thanh xuân đó.
Tuy buổi tối thiếu ngủ vì không đủ phương tiện vật
chất, những mầm non hy vọng của Hội Thánh sáng ngày
vẫn nhanh chân trên mọi nẻo đường của trung tâm
thành phố, ca hát tưng bừng trên xe bus, trên xe
điện ngầm và không vắng mặt những buổi lễ chung có
tính cách quốc tế. Ðặt lưng xuống sàn nhà, giấc ngủ
đêm đầu tiên của chúng tôi tại Toronto liền dệt
đầy mộng đẹp huớng về ngày mai, ngày khai mạc Ðại
Hội Giới Trẻ Thế Giới (ÐHGTTG). Vào lòng phố Tàu, vì chưa có túi lưng của Ðại
Hội, chúng tôi cảm thấy lạc lõng giữa rừng người
trẻ lưng đeo túi màu kem quai đỏ với tấm thẻ "thông
hành" trước ngực. Túi lưng và thẻ "thông
hành" là dấu để người trẻ hành hương nhận ra
nhau và, theo tôi nghĩ, đó cũng dấu tuyên xưng niềm tin
Công giáo của người trẻ cho dân địa phương. Trên
người chúng tôi chẳng có dấu gì tỏ ra mình là
khách hành hương cả, cho nên chúng tôi không được
các bạn trẻ thân thiện hò hét vẫy chào. Ai cũng
ngỡ chúng tôi là dân địa phương. Mọi người đều
có thể nhận ra các nhóm trẻ thuộc quốc gia nào qua
những lá cờ lớn nhỏ tung bay trong gió. Trái lại, đa
số nhóm trẻ Việt Nam chẳng có cờ để các bạn khác
nhận ra mình. Chính chúng tôi cũng chẳng có cờ xí gì
trên tay và đã phải ngỏ lời chào trước vài nhóm
trẻ mà chúng tôi ngờ là Việt Nam. Ðây là một kinh
nghiệm cần rút tỉa cho các Ðại Hội có tính cách
quốc tế sắp tới. Nhìn các bạn trẻ hăng hái tươi
cười đeo túi lưng màu kem quai đỏ và rừng cờ các
quốc gia phấp phới trong tay trên đường phố, trên
các phương tiện giao thông, ai trong chúng tôi cũng thấm
thía với câu hát "Từ muôn phương ta về đây
sánh vai lên đường." và "Lạy Chúa, chúng
con về từ bốn phương trời, chúng con về từ khắp
thôn làng.". Sáng thứ Tư (24.07.02), chúng tôi lên xe bus
hướng về nhà thờ thánh Cêcilia, nơi dành cho các
sinh hoạt của giới trẻ Việt Nam. Những mầm non hy vọng
của Giáo Hội Việt Nam tràn ngập ngôi nhà thờ cổ
kính Cêcilia, cả trong lẫn ngoài, để tham dự các buổi
giáo lý do các Ðức Cha Nguyễn Văn Sang, GP Thái Bình,
và Ðức Cha Bùi Văn Ðọïc, GP Mỹ Tho hướng dẫn. Sau
Thánh Lễ do Ðức Cha Sang chủ tế có Ðức Cha Ðọc
cùng hàng chục linh mục Việt Nam đồng tế, mọi người
lũ lượt di chuyển bằng xe bus đến Làng Trẻ
Việt Nam nằm trong khuôn viên của Ðại Chủng viện
Thánh Augustinô, cách đó 30 phút lái xe, để dự
Thánh Lễ Ðại Trào khai mạc ngày hội lớn của giới
trẻ Việt Nam tựu về từ các quốc gia trên thế giới,
trong đó có 8 linh mục và 16 bạn trẻ đến từ các
giáo phận Việt Nam. Thánh lễ cử hành lúc 4 giờ 30
chiều do Ðức Ông Ðinh Ðức Ðạo, Giám đốc Văn
phòng Phối kết Mục vụ Việt Nam hải ngoại, chủ tế
cùng cha Giám đốc chủng viện và trên 20 linh mục Việt
Nam đồng tế. Trong bài giảng, Ðức Ông kêu mời các
bạn trẻ trở nên muối và ánh sáng cho mọi người,
kiên cường tiếp nối đời sống chứng nhân của các
tiền nhân tử đạo trong thiên niên kỷ mới. Sau bữa ăn tối là phần văn nghệ bắt đầu với
tiếng trống trầm hùng bừng vang từ Hội Trống Cổ
Truyền San Jose, California gồm trên 50 trống thủ điêu
luyện do một sư huynh Lasan dìu dắt bắt đầu phần văn
nghệ do các nhóm trẻ từ khắp nơi đóng góp. Có các
ca sĩ Khánh Ly, Ngọc Huệ, và nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn
giúp cho đêm văn nghệ thêm khởi sắc. Ban Tổ chức đã khéo trang hoàng cho Làng Trẻ
Việt Nam mang màu sắc quê hương dân tộc. Cổng làng
nổi bật với những lá cờ ngũ sắc đón gió phần
phật chào mừng các bạn trẻ Việt Nam tha hương tìm về
cội nguồn dân tộc trong niềm tin Kitô giáo. Lễ đài
hướng về cổng làng được dàn dưng như một ngôi
đình nhỏ, có mái cong truyền thống Việt Nam, có cột (giả)
chạm trổ hình rồng, và có luỹ tre, bụi chuối bao quanh.
Sáu chiếc lều cỡ trung bình được dưng lên cùng
với lễ đài làm thành hình tròn dành cho khách hành
hương thả lưng nghỉ mệt hoặc là chốn cho mọi người
gặp gỡ, hàn huyên. Tuy còn nhiều nét đơn sơ, nhưng
cổng làng và lễ đài làm cho những ai còn mang nặng
nỗi niềm dân tộc cảm thấy thật hãnh diện với lịch
sử dựng nước, giữ nước của tổ tiên bao đời
cũng như nhận ra niềm tin Kitô vẫn đơm bông kết trái
trên mãnh đất còn nhiều thống khổ. Trong thời gian Ðại Hội Giới Trẻ Thế Giới, nhà
thờ thánh Cêcilia là địa điểm học hỏi giáo lý do
hai Ðức Cha Việt Nam hướng dẫn. Tại đây, Ban Tổ
chức đã dành 4 giờ đồng hồ vào trưa ngày thứ
Sáu (26.07) cho các dòng tu nam nữ trình bày về đặc
sủng của dòng và cổ võ các bạn trẻ hăng hái đáp
lại tiếng Chúa đang thầm thì trong lòng mời gọi dấn
thấn phục vụ Ngài nơi tha nhân. Ai cũng khen các đấng
tu tác làm sao mà hát hay và diễn xuất không thua gì
các tài tử Hồng Kông. Chắc chắn sẽ có nhiều bạn
trẻ phấn khởi xin nhập tu vì Chúa và vì tài khéo
của các tu sĩ. Tối thứ Năm (25.07) có giờ Ðêm Văn Nghệ
Nguyện Cầu cũng do các nhóm trẻ Việt Nam từ khắp
nơi trên thế giới hào hứng đóng góp. Ðây là
đêm nguyện cầu cho giới trẻ Việt Nam ở quốc nội
cũng như tại hải ngoại, cầu nguyện cho quê hương yêu
dấu. Tuy không xuất sắc bằng đêm văn nghệ hôm qua
nhưng thật cảm động khi thấy các bạn trẻ sinh ra và
lớn lên ở hải ngoại cố gắng vươn lên từ văn
hóa nước ngoài để tìm lại căn tính Da Vàng Máu
Ðỏ của mình. Thánh Lễ Bế mạc dành cho sinh hoạt riêng của nhóm
Việt Nam được cử hành vào sáng thứ Bảy (27.07) và
có nghi thức cho cộng đoàn Công Giáo Việt Nam tại
Châu Úc nhận Ðức Mẹ La Vang chuẩn bị cho Ðại Hội
Niềm Tin tại Rôma 2003. Trong Thánh Lễ do Ðức Ông Ðạo
chủ tế, Ðức Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch Liên
Ðoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, trìu mến dặn dò
giới trẻ Việt Nam đáp lại giáo huấn của Ðức
Thánh Cha là trở nên muối và ánh sáng cho mọi
người bằng cách dám nói không với tội lỗi và
cương quyết chọn điều tốt để sống. Rời khỏi Làng
Trẻ Việt Nam, chúng tôi chợt nghĩ rằng đã đến
lúc các bạn trẻ Việt Nam rời tổ ấm của Mẹ Việt
Nam tung bay khắp chốn với con tim hoà bình, với cuộc
sống nồng vị muối và rực ánh sáng để vinh danh Chúa
và quê hương Việt Nam. Home | Nguyet
San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao |