LÁ THƯ TOÀ SOẠN

 

Ngày 11/9 tới đây, cả nước Hoa Kỳ kỷ niệm 1 năm biến cố đau thương việc quân khủng bố Hồi giáo al-Qaeda dưới sự lãnh đạo của Osama bin Laden đã cướp 4 chiếc phi cơ để dùng làm vũ khí tự sát đâm vào Toà nhà Thương mãi Quốc Tế ở thành phố New York và Ngũ Giác Ðài ở thủ đô Washington sát hại hàng mấy ngàn người, gây thương vong cho hàng ngàn người khác, phá vỡ hạnh phúc của biết bao gia đình cùng gây tổn thất nhiều về vật chất.

Một năm trôi qua nhưng chắc chắc vết thương ngày 11/9 vẫn còn hằn sâu trong tâm hồn người dân Hoa Kỳ, đặc biệt là nơi những người thân của các nạn nhân. Hơn nữa, nỗi đau thương này chắc khó xoa dịu nhất là khi người Hoa Kỳ vẫn canh cánh bên lòng mối quan ngại về nạn khủng bố có thể ập xuống trên đầu lúc nào không hay. Vậy đâu là niềm an ủi cho họ trong nỗi sầu não này?

Thật an ủi và cảm động biết bao khi từ đống tro hoang tàn đổ nát của Toà nhà Thương mãi Quốc tế người ta ghi nhận qua những cuộn phim hình ảnh một cây thập giá vẫn còn vươn cao. Cây thập giá này được người ta cắt ra từ những thanh sắt chống đỡ còn sót lại của Toà nhà chọc trời để rồi trở thành biểu tượng của niềm tin và hy vọng của người dân Hoa Kỳ vào tương lai mặc cho những nỗi sầu buồn còn đè nặng trong tâm tư.

Ðối với người Công Giáo chúng ta, thánh giá vẫn luôn là biểu tượng của lòng xót thương bao la của Thiên Chúa dành cho con người nơi Ðức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, Ðấng Cứu Ðộ Duy Nhất của nhân loại tội lỗi. Tuy nhiên, nhiều khi chúng ta vẫn còn e ngại chưa dám biểu lộ dấu chỉ thánh giá trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Có khi chúng ta ngần ngại không dám làm dấu thánh giá trước mỗi bữa ăn trong nhà hàng, nơi công sở. Có khi chúng ta hổ thẹn không dám làm dấu thánh giá trước khi đọc kinh đi đường ngay cả khi ngồi trong xe của mình vì sợ những người lái xe chung quanh nhìn thấy. Và điều đáng buồn hơn cả là nhiều khi chúng ta chưa dám sống dấu chỉ thánh giá trong cuộc đời của mình bằng những hành động thương yêu chăm sóc tha nhân và cuộc sống đạo đức theo đúng giáo huấn của Hội Thánh. Vì thế thật đáng nêu gương cho chúng ta khi hàng trăm ngàn người bạn trẻ từ muôn phương đến Toronto dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới cuối tháng 7 vừa qua đã không ngần ngại tí nào khi đeo những cây thánh giá nhỏ trên cổ và mạnh dạn tuyên xưng niềm tin của mình nơi Thập giá Ðức Kitô qua những lời nguyện cầu và tiếng hát bộc phát chân thành. Vì thế thật đáng nêu gương cho chúng ta khi nhìn thấy Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II vẫn không sợ hãi khi phải sống trọn vẹn tình yêu thập tự bằng chính sức già tuổi yếu của mình. Vì thế thật đáng nêu gương cho chúng ta khi nhớ lại Mẹ Têrêsa Calcutta nhân ngày giỗ 5 năm của Mẹ (1997 - 9/7 - 2002) đã sống tình yêu thập tự qua tấm gương hy sinh cho những người nghèo khốn bị xã hội loại bỏ.

Hàng năm vào ngày 14/9 Giáo hội mừng lễ Suy Tôn Thánh Giá để nhắc nhở chúng ta về quyền năng cứu độ nhân loại nơi Ðức Giêsu chịu đóng đinh. Ước gì ngày lễ Suy Tôn Thánh Giá năm nay giúp mọi người đang sống trong một thế giới bấp bênh bởi sự hận thù khám phá ra niềm tin yêu đích thật nơi thập giá Ðức Kitô. Nguyện xin Ðức Mẹ Sầu Bi mà Giáo hội mừng nhớ ngày 15/9 mỗi năm giúp chúng ta có một thái độ sống như Mẹ ngày xưa trên đồi Canvê, đó là luôn đứng kiên vững dưới chân cây thập giá Ðức Giêsu.

NS/ÐMHCG


Home | Nguyet San | Bao Moi | Bao Cu
E-mail : ducme@cuuthe.com