CHÌA KHÓA HẠNH
PHÚC Như Hường Con người khi mới bước chân vào ngưỡng cửa
cuộc đời, cha mẹ đã dầy công nuôi dưỡng, dạy dỗ.
Khi lớn lên ai cũng phải lăn lộn với trường đời.
Muốn công thành danh đạt con người phải miệt mài bao
năm tháng dưới mái học đường. Rồi khi bước vào
đời, có nhiều người đã phải lam lũ, ngày ngày
cầy sâu cuốc bẫm để tạo sự nghiệp. Ðể đạt
tới một điểm đích, ta phải chạy, phải đi tới.
Không có gì đến với ta một cách nhưng không. Hạnh
phúc cũng thế thôi. Muốn có một thân xác mạnh khỏe, cường tráng, ta
phải tập dượt thể thao mỗi ngày. Cũng vậy, để có
một tâm hồn hạnh phúc, một cuộc sống lành mạnh, ta
cũng phải học hỏi, phải thao luyện tâm hồn thường
xuyên, nhất là ta phải biết tự điều khiển nó. Vâng, chỉ khi nào tôi biết tự điều khiển tâm hồn
tôi, biết điều khiển trái tim của tôi, biết nắm
giữ chìa khóa để tự mở hay đóng trái tim của tôi,
lúc đó mới giữ được hạnh phúc của tôi mà
thôi. Bao lâu tôi để cho những tiếng nói bên ngoài,
những bước chân bên ngoài tự do nhảy vào mở
trái tim tôi, tôi sẽ đánh mất hạnh phúc. Hôm nay
tôi đi làm việc tông đồ, xã hội, người này khen
tôi giỏi, tôi đạo đức, khéo léo, tôi thành công.
tôi vui mừng. Cũng công việc làm như vậy, ngày mai
gặp người khác chê bai mỉa mai, tôi buồn; như thế,
tôi đã để cho người khác điều khiển tôi. Nếu không tỉnh thức khôn ngoan, ta sẽ không bao giờ
đạt được hạnh phúc hay nắm giữ được hạnh phúc
của mình. Ta phải luôn kiểm điểm, phải biết từng
bước chân của mình đi. Tâm hồn hạnh phúc là tâm
hồn luôn bình thản trước mọi vấn đề, phải biết
Chúa là Ðấng Toàn năng, biết mình là ai; biết
người, biết ta; và biết đủ là đủ. Phải tỉnh thức
để biết dùng những phương tiện hầu đạt tới cứu
cánh. Khi băng qua một chiếc cầu để vào nhà thì chiếc
cầu là phương tiện. Ta không dừng lại ở đó. Chiếc
xe, căn nhà cũng như mọi đồ dùng, tất cả chỉ là
phương tiện giúp ta sống hạnh phúc. Nhưng rất tiếc
trong cuộc sống hằng ngày, bao nhiêu chuyện xào xáo
đã xảy ra rồi đi đến chổ đổ vỡ cũng chỉ vì
người ta đã dừng lại; người ta đã coi trọng
phương tiện mà không nhắm đến hạnh phúc là cứu
cánh nên hạnh phúc bị đánh mất. Khi tôi biết Chúa là ai, Ngài là Ðấng hay thương
yêu tôi, đã tạo dựng nên tôi và luôn ban ơn che
chở, săn sóc tôi,tôi hạnh phúc biết chừng nào! Khi
tôi nhìn lại mình, có một vài thử thách nho nhỏ xảy
ra nhưng nào so sánh được với bao hồng ân tôi lãnh
nhận trong cả cuộc đời mà Chúa đã thương yêu, ân
thưởng cho tôi, tôi hạnh phúc biết bao! Khi tôi sống
cuộc sống chung trong cộng đồng hay với cha mẹ, anh em,
vợ chồng, con cháu, bạn hữu, họ luôn giúp đỡ săn
sóc và thương yêu tôi,chỉ một chút nhỏ phật lòng
có thấm chi với tất cả những ưu ái mọi người
đã dành cho tôi. Nhìn như thế, ôi, hạnh phúc biết
ngần nào! Thiên Chúa thương yêu ta, Ngài muốn ta sống hạnh phúc
"Ta đến để các chiên được sống và được
sống dồi dào" Lạy Chúa, Hôm nay ánh sáng của Chúa
đã chiếu rọi tâm hồn con, Home | Nguyet
San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao |