LÁ THƯ TOÀ SOẠN
Quý Ðộc Giả thân mến,
Cuộc đời của Ðức Hồng Y đã được cả thế giới biết đến như một vị giám mục kiên cường không hề khuất phục trước sức mạnh của bạo quyền độc tài trong thời gian 13 năm tù đày lao khổ. Ðối với người người Công Giáo khắp nơi, ngài đã trở thành biểu chứng của niềm hy vọng trong cuộc sống đức tin của họ ở thời đại ngày nay. Các đức tính của ngài như hiền lành, đại độ, cần mẫn, kiên nhẫn, dí dỏm và nhiều đặc điểm tốt lành khác đã được nhiều người từ Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II cho đến một người bình dân có thể nhận ra được. Một trong những đặc điểm về Ðức Hồng Y là sự thông minh và trí nhớ dai của ngài. Những chủng sinh của ngài ở Giáo phận Nha Trang trước đây vẫn hay nhắc lại là ngài nhớ rất dai và nhớ chi tiết, vì thế ngài có thể để ý quan tâm và giúp đỡ họ trong vấn đề theo đuổi ơn gọi. Với đầu óc sáng suốt và trí nhớ tuyệt vời như thế, Ðức Hồng y Phanxicô Xaviê đã có thể viết được cuốn sách "Ðường Hy Vọng" hay còn gọi là "Phúc âm từ Ngục tù" theo như lời nhận định của nhiều người ngoại quốc, trong thời gian tù đày mà không có một nguồn tài liệu nghiên cứu hay hồ sơ tham khảo nào trên tay cả. Những người đã từng nghe Ðức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận thuyết trình hay giảng giải đều khâm phục về việc ngài nhớ rất kỹ những câu chuyện độc đáo, thời nay cũng như thời xưa, trong Giáo hội cũng như ngoài đời, với những chi tiết rất chi ly. Ðiều đáng nói hơn cả là sự thông minh và trí nhớ dai như thế của Ðức Cố Hồng Y đã không được ngài sử dụng trong cuộc đời để gợi lại sự căm thù, giận ghét nhưng là để tạo sự tha thứ, lòng tin yêu và niềm hy vọng. Không thiếu gì người vẫn xin ghi lại cuộc đời tù đày gian khổ 13 năm của ngài trong ngục tù nhưng ngài vẫn từ chối. (Dĩ nhiên, không cần nói, ai cũng biết đời lao tù dưới chế độ là khổ nhục và dã man vô nhân đạo như thế nào.) Những điều ngài nhớ lại và được ghi thành sách hay kể trong các bài nói chuyện về thời gian tù đày này của ngài nếu có không phải nhằm ta thán về số phận long đong nhưng qua đó để cho thấy hình ảnh một Thiên Chúa luôn thương yêu và hoạt động mãnh liệt ngay cả trong những hoàn cảnh ngặt nghèo nhất để từ đó mọi người Kitô hữu đều luôn vững niềm hy vọng, lòng thương yêu và tinh thần tha thứ cho nhau. Ðó là lý do tại sao một trong những điểm mà Ðức Cố Hồng Y đưa ra trong loạt bài giảng cho Ðức Thánh Cha và Giáo Triều Rôma trong Mùa Chay Ðại Năm Thánh 2000 có tựa là "Ðức Giêsu không có trí nhớ tốt". Chúa Giêsu dĩ nhiên có trí nhớ rất tốt vì Ngài là Con Thiên Chúa, nhưng điều Ðức Cố Hồng Y muốn trình bày ở đây là vì yêu thương vô điều kiện, Chúa đã quên đi tội lỗi từ "người trộm lành" cùng chịu đóng đinh với Ngài cho đến người đàn bà tội lỗi đến xức dầu chân Ngài. Như Chúa Giêsu do lòng thương yêu và tha thứ đã quên đi tội những người lỗi phạm, Ðức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê cũng đã noi gương để quên đi những đau thương bản thân hầu đem lại tình yêu tha thứ. Ðức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận thân thương của chúng ta đã từ giã cõi đời này nhưng để lại cho chúng ta gương sáng của Chứng Nhân Hy Vọng. Ngài ra đi nhưng di chúc thiêng liêng của ngài trước khi qua đời vẫn còn đó để chúng ta học hỏi noi theo: "Hãy yêu mến Mẹ Maria và cậy trông Thánh Cả Giuse; hãy trung thành với Giáo Hội; hãy hiệp nhất và yêu thương mọi người". Vĩnh biệt Chứng Nhân Hy Vọng! Vĩnh biệt Ðức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận thân yêu! Nguyện xin Thiên Chúa qua lời cầu bàu của Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp, của Thánh Cả Giuse và Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam ban cho Ðức Cố Hồng Y được sum họp với các Ðấng trên thiên quốc, nơi mà ngài hằng tìm kiếm miệt mài trên dương thế như niềm hy vọng duy nhất. NS/ÐMHCG Home | Nguyet
San | Bao Moi | Bao Cu
|