|
LỜI CHA CHUNG ÐTC GIOAN PHAOLÔ II
Trong chuyến đi thăm Ba Lan vừa qua, tôi đã dâng lên Ðức Mẹ những lời sau đây: "Lạy Mẹ Rất Thánh,.hãy cho con sức mạnh trong thể xác và tinh thần hầu con có thể thực hiện đến cùng sứ mạng Chúa Phục sinh giao phó cho con. Con dâng lên Mẹ mọi hoa quả của cuộc đời và mục vụ của con; con giao phó cho Mẹ tương lai của Hội Thánh;. con phó thác nơi Mẹ và một lần nữa con tuyên bố: Totus tuus, Maria! Totus tuus! Amen" (tại Ðền Kalwaria Zebrzydowska, ngày 19.8.2002). Hôm nay tôi lặp lại những lời này, và cảm tạ Thiên Chúa vcì 24 năm phục vụ cho Giáo Hội nơi Toà Phêrô. Nhân ngày đặc biệt này, tôi trao phó một lần nữa vào đôi tay Mẹ Thiên Chúa cuộc sống của Hội Thánh và nhân loại đã chịu quá nhiều khổ đau. Và tôi cũng trao phó tương lai của chính tôi nữa. Tôi đặt tất cả trong tay Mẹ, hầu Mẹ dâng lên Con mình với tình yêu của một người mẹ "nhằm cho vinh quang của Người" (thư Êphêsô 1:12). Mẹ Maria dẫn đưa chúng ta đến Chúa Giêsu Ðức Kitô, Ðấng Cứu Thế nhân loại, ở ngay tâm điểm của niềm tin chúng ta. Ðức Maria không phủ lấp Chúa Giêsu, cũng không phủ lấp công trình cứu độ của Người. Ðức Trinh Nữ được về trời cả hồn lẫn xác là người đầu tiên vui hưởng hoa quả từ cuộc khổ nạn và phục sinh của Con mình, và Mẹ là nguời dẫn đưa chúng ta đến Ðức Kitô một cách chắc chắn nhất, Ðấng là mục tiêu tối hậu của sự hoạt động và hiện hữu của chúng ta. Do đó, khi tôi nhớ lại lời mời gọi cả Hội Thánh của Ðức Kitô hãy "ra khơi" trong Tông thư "Novo Millennio Ineunte" (Mở màn cho một Tân thiên niên kỷ), tôi có thêm tư tưởng này, "Trên hành trình này, chúng ta được Ðức Trinh Nữ Maria cùng đồng hành. với sự hiện diện của một số lớn các giám mục. Tôi dâng hiến ngàn năm thứ ba này cho Mẹ" (số 58). Mời gọi người tín hữu suy ngắm không ngừng về khuôn mặt của Ðức Kitô, tôi rất mong muốn Ðức Maria, Mẹ Chúa Giêsu, là vị thầy dạy cho tất cả chúng ta trong cuộc suy ngắm này. Năm Mân Côi Hôm nay tôi muốn bày tỏ ước muốn này rõ ràng hơn qua hai hành động tiêu biểu. Một lát nữa đây, tôi sẽ ký Tông thư "Rosarium Virginis Mariae." Hơn nữa, cùng với tài liệu mà tôi kính dâng cho việc lần chuỗi Mân côi này, tôi tuyên bố từ tháng 10 năm 2002 đến tháng 10 năm 2003 là Năm Mân Côi. Tôi làm điều này không chỉ vì đây là năm thứ 25 triều đại giáo hoàng của tôi; đây cũng là năm kỷ niệm thứ 120 Tông thư Supremi Apostolatus Officio mà vị tiền nhiệm đáng kính của tôi là Ðức Lêô XIII ban hành ngày 1.9.1883 bắt đầu một loạt những tài liệu nhắm đến việc tôn sùng chuỗi kinh Mân côi. Còn một lý do nữa. Trong lịch sử các Ðại Năm Thánh, theo truyền thống sau Ðại Năm Thánh tận hiến cho Ðức Kitô và công cuộc cứu độ của Người thì có một năm tôn vinh Ðức Maria như thể khẩn cầu Mẹ giúp đỡ để ân sủng đã nhận được trong Năm Thánh sẽ sinh hoa kết quả. Mầu Nhiệm Sự Sáng Có khí cụ nào tốt hơn là cầu nguyện Kinh Mân Côi hầu nỗ lực chiêm ngắm khuôn mặt của Ðức Kitô cùng với Mẹ Maria? Tuy nhiên, chúng ta phải tái khám phá sự sâu thẳm huyền nhiệm chứa đựng trong sự đơn sơ của lời cầu nguyện này vốn thân thiết trong truyền thống phổ thông của chúng ta. Thật vậy, cách cầu nguyện kinh Mân Côi này được sắp xếp sao cho trên hết đây là một sự suy niệm về những mầu nhiệm của cuộc đời và sứ mạng Ðức Kitô. Khi chúng ta lặp đi lặp lại lời kinh Kính mừng Maria, chúng ta có thể suy một cách sâu xa các biến cố chính của sứ vụ Con Thiên Chúa trên trần gian được truyền lại cho chúng ta qua Phúc Âm và Thánh Truyền. Hầu cho sự tổng hợp Phúc Âm này được trọn vẹn hơn và đem lại niềm hứng khởi lớn lao hơn, trong Tông thư "Rosarium Virginis" tôi đề nghị thêm năm mầu nhiệm vào các mầu nhiệm đã được suy niệm trong chuỗi Mân côi, và tôi gọi các mầu nhiệm này là "mầu nhiệm sự sáng." Những mầu nhiệm này bao trọn cuộc đời công khai của Ðấng Cứu Thế chúng ta, từ khi chịu phép rửa trong sông Jordan đến lúc bắt đầu cuộc khổ nạn. Mục đích của việc đề nghị các mầu nhiệm mới này là để mở rộng nhãn giới của chuỗi kinh Mân Côi hầu những ai đọc với lòng sùng kính và không chút máy móc sẽ có thể thấu đạt sâu xa hơn nội dung của Tin Mừng và đem cuộc đời chính họ càng trở nên giống cuộc đời Ðức Kitô. Tôi cảm ơn tất cả anh chị em hiện diện hôm nay cũng nhưng những ai hiệp nhất với tôi một cách thiêng liêng trong ngày đặc biệt này. Cảm ơn về thiện chí của anh chị em và tôi đặc biệt cảm ơn anh chị em vì thường xuyên nâng đỡ tôi bằng lời kinh nguyện. Tôi trao phó tài liệu về kinh Mân Côi này cho các giám mục và tín hữu trên khắp thế giới. Năm Mân Côi mà chúng ta cùng trải qua chắc chắc sẽ đem lại hoa quả trong tâm hồn mọi người, canh tân và gia tăng ân sủng Ðại Năm Thánh 2000 và trở nên một nguồn an bình cho thế giới. Nguyện xin Ðức Maria, Nữ Vương Mân Côi, dẫn đưa con cái Giáo Hội đến sự hiệp thông viên mãn với Chúa Kitô trong vinh quang của Người!
|