LÁ THƯ TOÀ SOẠN

Quý Ðộc Giả thân mến,

Chúng ta đang ở trong tháng 11, tháng nhớ đến các đẳng linh hồn và cầu nguyện cho họ thể hiện một cách cụ thể mầu nhiệm "các thánh thông công". Quả thế, người chết đã ra đi nhưng vẫn để lại cho những người thân yêu còn sống niềm thương nỗi nhớ. Nhưng trên hết tháng 11 còn nhắc nhở người sống về niềm tin vào tình yêu của Thiên Chúa mạnh hơn sự chết và nếu biết cộng tác qua lời cầu nguyện và các việc đạo đức họ sẽ giúp người thân đã qua đời mau hưởng nước Thiên Ðàng.

Ở vùng Bắc bán cầu, tháng 11 trong cảnh bầu trời âm u lạnh giá cũng làm cho chúng ta dễ liên tưởng đến chuyện ma quỷ và điều này được thúc đẩy một phần qua các phim ảnh kinh dị. Thật ra chuyện ma quỷ không phải là một ý niệm trong trí tưởng của con người nhưng là một thụ tạo thuần linh do không chấp nhận Thiên Chúa làm chủ nên đã trở thành kẻ đối đầu của Ngài. Không những vậy, ma quỷ còn quỉ quyệt lôi kéo con người ra xa quĩ đạo tình yêu của Thiên Chúa bằng các phương thế tinh vi. Chúng có thể quyến rũ con người qua việc ban phát quyền lực phi thường về thể lý và tâm linh, tiền bạc, danh vọng, khả năng. Ðức Thánh Cha Phaolô VI đã từng tuyên bố vào năm 1972 là khói ma quỷ đột nhập vào Vatican và Ðức Giáo hoàng đương kim Gioan Phaolô II vào năm 1987 nói rằng ma quỷ vẫn còn hoạt động mạnh mẽ trong thế giới ngày nay và con người phải chiến đấu đến cùng. Ắt hẳn ai cũng nhớ phim "Exorcist" (Người trừ quỷ) được trình chiếu hơn ba thập niên trước đây cho thấy ngay cả trong thời đại khoa học ngày nay ma quỷ vẫn hoạt động rất mạnh mẽ. Ðiều quan ngại là nhiều người Kitô hữu chúng ta dễ rơi vào 2 thái độ không đúng với tinh thần Công giáo.

Sai lầm thứ nhất là thái độ thờ ơ khinh thường ma quỷ xem như chúng không hiện hữu hay chỉ đến với một số người yếu vía nào đó thôi bởi thế chúng ta dễ rơi vào cạm bẫy của chúng mà tiếp tục sống trong tội lỗi. Ðiều này có thể biểu hiện qua việc xem thường những hành vi tội lỗi mà nhiều khi chúng ta tưởng là không đáng như bói toán, cầu cơ, bùa ngải. Nhưng ở một mức độ khác, đó là thái độ thụ động của chúng ta trước những hoạt động tội lỗi như bạo động, phá thai, dâm dật.

Thái độ sai lầm thứ hai là sợ sệt thái quá, chúng ta tưởng chừng như ma quỷ toàn năng mà quên đi sức mạnh của Thiên Chúa. Do đó mỗi khi gặp điều không may hay gặp đau khổ bất hạnh, thay vì chạy đến Chúa hay nghĩ rằng Chúa không thể giải quyết gì cả, họ liền cậy đến bói toán, tử vi, bùa ngãi là những cách ma quỷ dùng để mê hoặc họ. Thật ra Thiên Chúa rất thương yêu và rất toàn năng; Ngài luôn chăm sóc đến chúng ta nhưng Ngài vẫn cho phép ma quỷ ra tay để cho chúng ta biết cậy dựa hơn vào Ngài hơn.

Vì thế chúng ta phải gia tăng cảnh giác chống lại sức mạnh của ma quỷ. Chắc hẳn với ơn Chúa giúp và ý chí cộng tác của chúng ta, chúng ta có thể vượt qua những mưu chước cám dỗ. Ðiều quan trọng là chúng ta phải luôn tỉnh thức như một câu chuyện minh hoạ dưới đây.

Có lần vua quỷ hỏi các quỷ con làm thế nào để cám dỗ con người. Một quỷ con trả lời phải nói láo sao cho thiên hạ tin là không có thiên đàng; có quỷ con khác nghĩ rằng phải nói láo sao cho nhân loại tin là không có hoả ngục. Nhưng quỷ vương cho biết cả 2 điều này đều không có kết quả vì trong thâm tâm con người dù sống thế nào đi nữa vẫn còn tin có thiên đàng và hoả ngục. Ðến khi một quỷ con trả lời là hãy làm cho người ta tin là họ vẫn còn có thời gian nên cứ việc sống trong tội, quỷ vương nghĩ rằng đây là câu trả lời hay nhất.

Phải, chúng ta phải luôn tỉnh thức và cậy dựa vào Thiên Chúa. Ðiều may mắn là chính Ðức Mẹ và các thánh sẽ thông công cầu bàu cho chúng ta trên con đường dương thế chông gai này. Ðặc biệt, trong Năm Mân Côi kéo dài từ tháng 10 năm nay đến tháng 10 năm 2003 mà Ðức Thánh Cha vừa công bố vào ngày 16.10 vừa qua, chúng ta biết rằng chúng ta có một vũ khí lợi hại để chống lại ma quỷ, đó là tràng chuỗi Mân Côi. Qua việc lần chuỗi Mân Côi và suy niệm về các mầu nhiệm liên quan đến cuộc đời Chúa Giêsu Cứu Thế, chúng ta sẽ học biết gắn bó với Chúa nhiều hơn để từ đó sống theo thánh ý Ngài mạnh mẽ hơn.

Chắc chắn rằng Thiên Chúa qua lời cầu bàu của Mẹ Mân Côi luôn ban cho chúng ta đủ ân sủng để sống trong tình yêu viên mãn của Ngài.

NS/ÐMHCG


Home | Nguyet San | Bao Moi | Bao Cu
E-mail : ducme@cuuthe.com