NỤ HỒNG BÊN
GHỀNH ÐÁ Như Hường (xin thân gửi đến quí vị phu thê) Tất cả những gì học hỏi được qua vị sáng lập
chương trình, qua các chuyên viên giảng thuyết, qua sự
chia sẻ của quí anh chị tân khóa sinh cũng như trợ
nguyền, còn đang chồng chất, ngổn ngang trong tâm trí và
tôi chưa biết phải bắt đầu từ đâu. Trong khi mỗi nhóm đi mỗi ngả, chỉ mình tôi sót lại
đang thơ thẩn ngắm vẻ đẹp của hòn núi bên dòng
suối. Núi đá nhỏ này không biết đã làm nên từ
hồi nào? Phía đàng sau ngọn núi có một bụi hồng ai
đã trồng ở đây; chắc đã từ lâu vì gốc hồng
khá lớn. Những cành non đâm lên năm bảy chồi như
những ngón tay vươn dài. Những chiếc lá non, xanh pha
màu rượu chát còn nhỏ xíu. Ngước lên cao một tí,
kìa, trong năm, sáu chồi lại có một cành đã vút cao
hơn khoảng nửa thước ta và hôm nay nó đã cho vào
đời một nụ hồng đỏ thắm đang mơn mởn dưới ánh
nắng ban mai còn đọng sương óng ánh, mượt mà. Nụ
hồng này vừa đẹp, lại tỏa hương thơm ngạt ngào. Nhìn ngắm cành hồng tôi nhớ đến lời các cụ xưa:
"Trèo cao ngã đau." Chỉ cần làn gió nhẹ
cành hồng đã ngả nghiêng va mình vào phiến đá bên
phải rồi vật ngược về phía sau. Nụ hồng này ra
đời có lẽ ít nhất cũng từ hai đến bốn tuần vì
hôm nay nụ hồng đã hé mở được ba bốn cánh.
Thường khi hồng ra đời vào mùa xuân nơi có bóng
mát, nó có thể kéo dài từ sáu đến tám tuần kể
từ khi bắt đầu nhú nụ. Xế trưa, trời bắt đầu trở gió, khí hậu vẫn mát
lạnh, nhưng gió từ đâu thổi về ào ạt làm những
cành lá cây trên cây cổ thụ chao đảo, cọ xát vào
nhau tạo nên những tiếng kêu xào xạc. Những bầy chim
non bay loạn xoạn ngập trời như cảm thấy hoảng sợ.
Chúng ríu rít gọi nhau về tổ. Khi sửa soạn ra về, trời bắt đầu đổ mưa và
chúng tôi đi ngang dòng suối nơi có bụi hồng. Tôi
dừng lại vài giây nhìn cành hồng vật vã như đang
chiến đấu với tử thần để được sống mà thấy
lòng mình xót xa. Cố lại gần tôi nâng niu và nhìn
tận mắt xem nụ hồng trên ghềnh đá trong trận mưa gió
phũ phàng đã bị bầm dập đến độ nào. Rất ngạc
nhiên khi tôi chứng kiến tận mắt cảnh nó vật vã,
ngả nghiêng mà vẫn giữ được vẻ đẹp nguyên vẹn.
Phải chăng nhờ sức mạnh dẻo dai và thân cây vững
mạnh nên nó có đủ sức chống chọi, gượng đỡ khi
bị gió bão xô vào ghềnh đá mà vẫn có khả năng
đứng vững. Bước chân ra về, tôi miên man nghĩ đến cuộc sống
gia đình của riêng tôi cũng như của nhiều người.
Cành hồng chỉ nhỏ nhắn bằng ngón tay út, mang trên
đầu một nụ hồng chắc nịch, nặng trĩu; thế mà khi
gặp gió bão phũ phàng như vậy, nó vẫn hết sức
chống chọi để giữ được vẻ đẹp toàn vẹn của
thuở ban đầu. Nụ hồng kia đã gợi cho tôi thấy rằng, hằng ngày
trong cuộc sống gia đình cũng có đầy những trăn trở,
đầy những sóng gió. Vâng, là những người sống
đời sống gia đình chúng ta cùng đi chung một con thuyền.
Qua kinh nghiệm sống và may mắn tôi có được cơ hội
học hỏi trong chương trình và sinh hoạt trong các môi
trường gia đình. Ngay từ thuở ban đầu, Thiên Chúa đã tạo dựng
nên hình ảnh người nam và người nữ để cả hai hỗ
trợ, nâng đỡ và yêu thương nhau. Nhưng trên thực
tế, cũng ngay từ ban đầu, tổ tiên ta đã đi lệch
lạc nên từ đó, qua muôn thế hệ luôn có những va
chạm, xung khắc giữa con người với con người vì bản
tính kiêu căng, tự phụ, ích kỷ đã trải dài xuống
đàn con đàn cháu. Trong cuộc sống gia đình, nguyên nhân đưa tới sự
đổ vỡ không hẳn chỉ vì những chuyện to lớn đã
xảy ra, nhưng hầu hết là do những chuyện nho nhỏ hằng
ngày. Qua những va chạm buồn vui vì tâm tính và quan
điểm dị biệt nên vợ chồng dễ trở nên xung khắc.
Ðấy là điều không thể tránh được. Nhưng nếu ta
biết cảm thông, sẵn sàng quảng đại, tha thứ, chấp
nhận nhau và đáp ứng những nhu cầu cần thiết cho nhau
và cùng với ơn Chúa, chắc chắn chúng ta sẽ vượt
qua những khó khăn thử thách đó. Người phụ nữ thì luôn thích được người yêu
của mình để ý săn sóc, thương yêu chân thành bằng
mọi cử chỉ, qua những hành động âu yếm. Một nhà
tâm lí học họ Chu đã xác quyết: "Thương yêu
không thể trừu tượng nhưng phải thể hiện qua lời
nói và hành động, nghĩa là phải mắt thấy, tai nghe,
chân tay cảm nghiệm được." Người phụ nữ
nào cũng luôn thích được nghe những lời nói yêu
thương, nhỏ nhẹ, ngọt ngào vì thường, phụ nữ rất
nặng về tình cảm nên dễ nhạy cảm. Ðược nghe những
lời nói yêu thương ngọt ngào, đối với họ là một
điều cần phải có như cá cần nước để sống.
Người phụ nữ thiên về thính giác. Thế nên, nếu
thiếu những điều trên là thiếu tất cả, là bạc
phận hồng nhan, là thân em như tấm lụa đào. Vì thế,
dễ trở nên lãnh cảm. Mà có ai trên đời lại
không thích ngọt ngào. Chẳng thế lại có câu "ngọt
mật chết ruồi" hay"nói ngọt, lọt tận
xương." Ngược lại, người nam (đàn ông) lại thích nhìn.
Họ thích nhìn ngắm vẻ đẹp hấp dẫn của người phụ
nữ vì họ thiên về thị giác. Ðương nhiên phái nam
cũng thích tất cả những gì phái nữ ưa thích, nhưng
đó chỉ là sự chuẩn bị để đi đến chăn gối. Phái
nam hầu hết nặng về tình dục. Ðối với họ, không
thỏa mãn chăn gối là không có tình yêu, là thiếu
hết, nhiều khi không còn tình nghĩa vợ chồng. Như đã trình bày, phụ nữ cần tình yêu, chiều
chuộng, ngọt ngào như cá cần nước để sống thì vấn
đề thỏa mãn chăn gối đối với phái nam là nhu cầu
cần thiết như cơm ăn để sống. Cũng một chữ tình, phụ nữ nặng về tình cảm; nam
giới nặng về tình dục. Chính vì những khác biệt đó
nên dễ hiểu lầm và tạo nên hố sâu ngăn cách. Vì
thế, yêu thương cần lý trí và tình cảm để rung
động những khắc khoải khác biệt của nhau. Vậy, vợ chồng có được từ chối nhau không? Trong
thư thứ nhất đoạn 7:4-5 của thánh Phaolô gửi giáo
đoàn Côrintô nói rất rõ: "Vợ không có
quyền về thân xác mình. Thân xác vợ thuộc về chồng,
chồng không có quyền về thân xác mình. Thân xác
chồng thuộc về vợ. Vợ chồng đừng từ chối nhau,
trừ khi hai người thỏa thuận kiêng khem một thời gian
để chuyên việc cầu nguyện, sau đó, anh chị em lại
sống chung với nhau, kẻo ma quỉ cám dỗ anh chị em, vì anh
chị em không giữ mình được." Như vậy, vợ chồng không được quyền từ chối nhau
trừ khi có lý do chính đáng. Một khi vợ chồng hiểu
nhau, sẵn sàng thương yêu chiều chuộng và đáp ứng
những như cầu cho nhau thì quả là hai trái tim vàng dù
sống trong túp lều tranh sẽ đạt tới hạnh phúc tuyệt
vời và từ đó lan tỏa đến con cái và mọi người
xung quanh. Tình yêu hôn nhân là một trong bảy Bí Tích Thánh do
Chúa Giêsu lập ra nên chắc chắn bí tích nào cũng quan
trọng. Quan điểm chăn gối là tội lỗi thì không đúng.
Ai làm cha mẹ lại không trải qua một lần chăn gối,
kể cả các thánh nam nữ trên thiên đàng. Song thân
Ðức Trinh nữ Maria không có chăn gối, việc Chúa
Giêsu nhập thể sẽ ra sao? Linh mục không cử hành bí tích thì tuy có nghi lễ
truyền chức nhưng không sống đời tận hiến. Cũng
vậy, vợ chồng không chăn gối quân bình thì có lễ
cưới nhưng không sống đời vợ chồng. Tuy nhiên (việc gì cũng thế) nếu thái quá bất cập.
Ðặc biệt là vấn đề chăn gối, phải luôn giữ mức
độ quân bình và phải tùy nơi, tùy hoàn cảnh, nhất
là cần hết sức tế nhị, cảm thông và kính trọng
yêu thương nhau. Và quan trọng hơn nữa là phải được
chuẩn bị, nếu không, gần nhau chỉ vì miễn cưỡng, như
thế có khác hơn gì cái máy. Vì là việc yêu thương
nên phải luôn có sự đồng ý của cả đôi bên và
phấn khởi. Yêu thương không chuẩn bị, không hào
hứng, không đáp ứng cho nhau là yêu không có đối
tượng. Ðó là yêu thương thiếu hoàn hảo, là tình
yêu không trọn vẹn hay có thể gọi là tình yêu cay
đắng thay vì ngọt bùi. Nụ hồng kia hẳn có ơn Chúa để chống chọi với
gió bão, côn trùng vì hồng cũng là tạo vật của
Chúa. Viết tới đây, tôi nghĩ đến lời Chúa nói
về hoa cỏ ngoài đồng nội: "Anh em
chớ lo lắng. Hãy nhìn xem bông huệ ngoài đồng mọc
lên thế nào, nó chẳng vất vả, chẳng thêu dệt. Ta
bảo anh em: dù vua Salomon vinh hiển sang trọng đến đâu,
cũng chẳng mặc đẹp bằng một bông hoa ấy" (Mt
6:28-29). Vậy ta hãy cậy trông và phó thác tất cả cho
Chúa. Vì ơn Chúa luôn tràn trề và Người luôn chờ
đợi để thi ân. Ðiều là chúng ta có muốn sẵn sàng
mở cửa lòng để đón nhận ơn Người hay không thôi. Ngoài những nhu cầu khác biệt về chăn gối, còn
ngàn vạn những khác biệt nữa mà nhiều người trong
chúng ta khi hai vợ chồng mở miệng ra là thấy đối
chọi, chói tai nhau, điều ta thường gọi là "khắc
khẩu." Nhưng nếu cả hai gần gũi yêu thương nhau
trong Chúa thì sẽ được tràn đầy hạnh phúc vì đã
biết Chúa là cùng đích của đời mình, bởi vì "Thiên
Chúa là tình yêu, ai ở trong tình yêu thì ở trong
Thiên Chúa." Ngoài ra, đức tính khiêm nhường giữ vai trò quan
trọng trong cuộc sống chung. Chính Ðức Giêsu đã làm
gương và Ngài còn nói: "Kẻ kêu căng cũng
sẽ bị hạ xuống." Phải chăng gia đình chúng
ta có những chuyện xích mích hay đổ vỡ là vì "cái
tôi" còn quá lớn, chưa biết người biết ta
đủ? Khiêm nhường ở đây không chỉ bằng lời nói
suông, nhưng cần thực hiện bằng chính việc làm cụ
thể; cần ngồi lại với nhau khi giữa hai người có
những khúc mắc bất đồng hay lầm lỡ. Và khi đã
biết lỗi của mình rồi thì hãy can đảm khiêm nhường
nhận lỗi, xin lỗi và quyết tâm sửa lỗi. Như câu
châm ngôn tắt của Chương trình Thăng Tiến Hôn Nhân
Gia Ðình: BIẾT-NHẬN-XIN-SỬA (lỗi). Trên đời, ai
là người không bao giờ có lỗi. Thế mà trong chúng
ta có những người cả đời chưa bao giờ biết xin
lỗi, nhất là đối với người bạn đời của mình. Ðời sống chung không thể thiếu sự tương kính.
Cũng đừng quên rằng mọi người đều là hình ảnh
của Chúa, là con của Chúa, do chính Chúa tạo thành
nên cần phải đối xử với mọi người, đặc biệt
là với người bạn trăm năm của mình bằng tấm lòng
cung kính và dạt dào yêu thương. Ðường trọn lành là con đường tình yêu nhưng
cũng là con đường khổ giá. Chúa Giêsu đã không
sống lại vinh quang nếu Người chưa vác thánh giá trong
suốt cuộc tử nạn. Vì thế, thánh giá phải là chót
đỉnh của cuộc đời và thánh giá phải là trọng tâm
của mỗi gia đình và mỗi người chúng ta. Cuộc đời
có rất nhiều nỗi gian truân, nhưng nếu ta biết đón
nhận thánh giá với tâm hồn hoan hỉ, yêu thương theo
vết chân Thầy Chí Thánh, thánh giá sẽ trở nên nhẹ
nhàng và trở nên thánh giá hồng phúc. Hãy thường
xuyên suy gẫm về thánh giá hoặc ngước nhìn lên
thánh Chúa để nguyện cầu hầu có sức trung kiên,
biết sống quên mình, tập bỏ đi những thói tật để
tình yêu Chúa và tình yêu tha nhân được lớn lên
trong tâm hồn ta. Vườn hoa muôn màu sắc tượng trưng cho sự khác
biệt của con người. Chính vì sự khác biệt nên mới
dễ xung khắc. Nhưng nếu cả hai biết khiêm nhường nhẫn
nhục, tha thứ, chấp nhận nhau cách quảng đại thì đó
là sự cảm thông cần thiết để cùng nhau đi đến ý
hiệp tâm đầu, vượt lên trên những cá tính dị
biệt, để cùng nhau giữ lại cái hay của thuở ban
đầu. Vì thế, va chạm và xung khắc nhau, nếu biết kính
trọng và hi sinh cho nhau, nó sẽ trở nên vườn hoa
muôn màu sắc, tô điểm cho vườn hoa hạnh phúc gia
đình. Hơn nữa, nếu cả hai người bằng lòng đón nhận
những sự khác biệt cũng như hay dở của nhau như là
sự an bài của Thiên Chúa, và chấp nhận những gì
xảy đến cho mình như sự quan phòng theo thánh ý của
Thiên Chúa thì chắc chắn được Chúa chúc phúc, nhất
là sẽ được bình an trong tâm hồn. Chúng ta sẽ không
thể làm được gì trọn hảo nếu không có Chúa Thánh
Linh hướng dẫn. Vậy ta hãy luôn cảm tạ, chúc tụng
và xin ơn Chúa nâng đỡ. Ðời sống hôn nhân tuy thăng trầm, nhưng nếu cùng
đồng hành với Chúa, Người sẽ dẫn ta nên nguồn
hạnh phúc tuyệt diệu. Ðấy chính là tình yêu hôn
nhân, một tình yêu đã được Thiên Chúa đóng ấn
và chúc phúc. Vì thế, tình yêu hôn nhân không thể
chết được. Những lúc gặp sóng gió là lúc ta quên
đi sự hiện hữu của nó hoặc đã đánh mất mà chưa
tìm lại được nó mà thôi. Nụ hồng vô tri vô giác kia còn biết phấn đấu để
bảo vệ duyên sắc diễm kiều mà ngay từ đầu Chúa
đã mặc cho nó. Còn chúng ta có can đảm phấn đấu để giữ được
tâm hồn thanh khiết và giữ lòng chung thủy với bạn
trăm năm mà Thiên Chúa đã kết hợp cả hai nên một
trong tình yêu tuyệt tác của Người kông? Thay phần kết, chúng ta hãy cùng nhau khẩn cầu lên
Thiên Chúa, xin hãy: "Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa, Xin hãy: Home | Nguyet
San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao |