"Xin Cứu
Chúng Con Cho Khỏi Sự Dữ." Tam Linh Ma quỷ vẫn hoạt động Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng thiên thần và ma
quỷ là những thụ tạo thuần linh và được ban sự
thông minh, ý chí, tự do, và sáng kiến. Như thế ma
quỷ có thật chứ không phải là những ý niệm trừu
tượng về sự dữ như một vài nhà thần học ngày
nay chủ trương. Do đó ai phủ nhận sự hiện hữu của
ma quỷ cũng phủ nhận tội lỗi và không còn hiểu
được những hành động mang tính cứu độ của Chúa
Giêsu. Kinh Thánh có ghi lại Chúa Giêsu đã đánh bại
Satan (Lk 11:20) và vương quốc của chúng (Mk 3:27). Rồi
Ngài ban quyền trừ quỷ cho các tông đồ và tất cả
những ai tin vào Ngài (Mk 16:17). Mặc dầu bị Chúa Giêsu đánh bại bằng sự chết và
phục sinh, ma quỷ vẫn tiếp tục quấy phá những môn
đệ của Ngài. Trong Hiến chế Mục vụ về Giáo Hội
trong Thế giới Ngày nay Gaudium et spes, các nghị phụ
khẳng định rằng "Một cuộc chiến cam go chống lại
quyền lực bóng tối tiếp diễn suốt trong lịch sử
nhân loại, khởi đầu từ khi thế giới khai nguyên và
sẽ kéo dài đến ngày cuối cùng như lời Chúa phán.
Dấn thân vào cuộc chiến này, con người phải luôn
luôn chiến đấu để gắn bó với sự thiện và chỉ
tìm được sự thống nhất trong chính mình sau khi hết
sức với sự trợ giúp của ơn Chúa" (số 37). Trong cuộc thăm viếng Ðền Thánh Tổng lãnh Thiên
Thần Micae vào ngày 24.5.1987, Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô
II nói: "Trận chiến chống quỷ dữ, vốn là nhiệm
vụ chính của Thánh Tổng lãnh Thiên Thần Micae, vẫn
còn tiếp diễn ngày nay, bởi vì ma quỷ vẫn còn sống
và hoạt động trong thế giới. Sự dữ bao quanh chúng
ta ngày nay, các rối loạn trong xã hội, sự bất trung
và đổ vỡ của con người, không chỉ là hậu quả
của tội nguyên tổ nhưng cũng còn là hậu quả của
hành động bao trùm và đen tối của Satan." Ma quỷ làm hại
chúng ta bằng cách nào? 1) Hoạt động thông thường: Ðây nói
về cám dỗ vốn là hoạt động phổ biến của ma quỷ
để chống lại con người. Khi Chúa Giêsu cho phép Satan
cám dỗ Ngài, Chúa chấp nhận thân phận con người.
Nhưng với ơn Thiên Chúa, chúng ta vẫn có thể chống
trả lại cơn cám dỗ của ma quỷ. 2) Hoạt động ngoại thường: Gồm có 6
hình thức: - Satan làm đau đớn thân xác bên ngoài: Chúng ta
biết nhiều vị thánh như Thánh Phaolô Thánh giá, Thánh
Gioan Vianney, Cha Thánh Piô Năm Dấu, và nhiều vị khác
bị ma quỷ đánh đập, quất roi. Tuy nhiên hình thức
bách hại bên ngoài này của ma quỷ không làm ảnh
hưởng đến linh hồn. Với loại làm hại này của ma
quỷ, nạn nhân không cần phải cậy đến nghi thức
trừ tà nhưng chỉ cần cầu nguyện là đủ. - Quỷ nhập: Ðiều này xảy ra khi Satan sở hữu thân
xác nhưng không phải linh hồn một nạn nhân. Satan nói
và hành động ngoài sự hiểu biết và đồng ý của
nạn nhân. Ðây là hình thức hoành hành nghiêm trọng
nhất của ma quỷ. Một số dấu hiệu cho thấy nạn nhân
bị quỷ nhập là họ nói những thứ tiếng lạ, có
sức mạnh phi thường, và tiết lộ những điều không
ai biết đến. - Quỷ áp chế: gồm nhiều triệu chứng khác nhau nhưng
nạn nhân không bị quỷ nhập, mất ý thức hay hành
động và thốt ra lời một cách không tự nguyện. Trong
Kinh Thánh có nói đến trường hợp của ông Gióp dù
không bị quỷ nhập nhưng ông bị quỷ áp chế giết hại
con cái, phá hoại tài sản và hủy hoại sức khoẻ
của ông. Thánh Phaolô ắt hẳn không bị quỷ nhập nhưng
cũng bị quỷ áp chế gây đau khổ: "Và ngõ hầu
những mạc khải cao siêu khỏi làm tôi quá tự tôn,
thì tôi đã được một cái dằm đâm vào thân xác,
một thần sứ Satan, để nó vả mặt tôi để tôi khỏi
quá tự tôn" (2 Cor 12:7). - Quỷ ám: Các triệu chứng bao gồm những cuộc tấn
công bất thần của ma quỷ trong ám ảnh của tư tưởng,
đôi khi ngay cả vô lý nữa, nhưng nạn nhân không thể
giải thoát chính mình. Vì thế người bị quỷ ám sống
trong một tình trạng bực bội, thất vọng kéo dài và
mưu toan tự tử. - Quỷ quấy phá: ảnh hưởng trên nhà cửa, đồ
vật và thú vật. - Phục tùng ma quỷ: Những người rơi vào tình trạng
này khi họ tự nguyện tòng phục ma quỷ. Hai hình thức
phổ biến nhất của loại phục tùng này là dùng máu
kết thệ với quỷ và dâng mình cho chúng. Ma quỷ chống lại Thiên Chúa
như thế nào? Người thờ phượng Satan được nó ban một số khả
năng như sau: - Tà thuật: Làm hại một người khác bằng bùa chú
qua một số công thức hay nghi thức tà thần kêu cầu
ma quỷ đến. - Nguyền rủa: Nhiều khi chính cha mẹ nguyền rủa trên
con cái mình. Chẳng hạn khi một thiếu nữ muốn cưới
một người thanh niên cô ta yêu say đắm bị cha mẹ
phản đối. Ðến ngày thành hôn, người cha kéo cô con
gái mình qua để gọi ma quỷ giáng xuống cô ta, chồng
cô và con cái tương lai của cô. Và điều này đã
xảy ra. - Mắt quỷ: Cũng là một thứ bùa chú làm hại
người khác bằng cách nhìn đến người đó. - Bùa ngải: Ðây là hình thức phổ biến nhất để
đạt điều dữ bằng cách làm một món đồ vật có
khả năng kinh khiếp. Bùa ngải có 2 cách làm hại:
trực tiếp và gián tiếp. Khi bị bùa ngải trực tiếp, vật làm bùa ngải
thường được chế từ máu phụ nữ thời có kinh,
xương người chết, các loại bột được đốt lên, hay
những bộ phận của động vật, ưa chuộng nhất là quả
tim, một số loại cây cỏ đặc dị. Bùa ngải có thể
được bỏ vào trong đồ ăn thức uống của nạn nhân.
Hiệu quả của bùa ngải không phải chỉ ở đồ vật
làm hại nhưng chính là do ý muốn làm hại nạn nhân.
Ý muốn sự dữ này thường được biểu lộ trong
những công thức tà thuật được ngâm lên trong khi
pha chế bùa ngải. Trong số các triệu chứng một
người khi bị bùa ngải là người đó bị đau bụng
khủng khiếp và chỉ được chữa lành sau vật làm hại
xuất ra ngoài cơ thể. Còn trong trường hợp bị bùa ngải gián tiếp, nạn
nhân bị làm hại qua những đồ vật của họ có khi là
tấm hình, quần áo hay là những hình thù tiêu biểu cho
nạn nhân như búp bê, con thú hay ngay cả người thật
cùng tuổi và cùng phái tính. Hình thức dùng búp bê
để bùa ngải nạn nhân rất phổ biến khi người dùng
bùa ngải dùng kim đâm búp bê trong một nghi thức tà
thần. Do đó, nạn nhân cảm thấy đau đầu như búa bổ. - Phù thủy: bao gồm rất nhiều thứ nhưng tựu chung
là dùng quyền năng của ma quỷ và là một hình thức
thờ phượng chúng. Những người sử dụng ma thuật
nghĩ rằng họ có thể điều khiển sức mạnh siêu
nhiên nhưng trong thực tế chính họ bị sức mạnh ma quỷ
sử dụng. Những phù thủy, những người lên đồng
lên bóng cầu khẩn thần linh hay gọi hồn người chết
không nhận ra rằng họ đang dâng hồn và xác cho quyền
năng ma quỷ. Cho dù điều này không hiển hiện tức
thì, các thần dữ luôn sử dụng người phục vụ
chúng nhằm mục đích hủy diệt. Chẳng hạn khi một
người sống xa Chúa, người đó nghèo khổ và bất
hạnh, không thể hiểu được ý nghĩa cuộc sống và
sự gian khó, đau khổ, và cái chết. Người đó mong
muốn hạnh phúc thế gian này quyến rũ qua sự giàu
sang, danh vọng, quyền hành, sức khoẻ, thú vui. Ðiều
này như thể ma quỷ muốn nói điều nó đã thực hiện
khi xưa với Chúa Giêsu trong sa mạc: "Nếu ông
thờ phượng ta, tất cả sẽ là của ông" (Lk
4:6-7). Chúng ta cũng có thể thấy nhiều người cả già
lẫn trẻ, đàn ông lẫn đàn bà, người lao động hay
giới chuyên nghiệp, chính trị gia và cả tài tử
thường hay tìm kiếm "sự thật" về tương lai
của mình. Họ bèn tìm đến các phù thủy, bói toán,
đồng bóng, cầu cơ có thể vì tình cờ, vì hy vọng hay
vì quá tuyệt vọng, hoặc muốn thử cho biết. Thường
thì những người này một số sau trở thành nạn nhân
bị quấn chặt vào trong nhóm thờ Satan. Như thế, các
hình thức phù phép, đồng bóng cho dù có nhiều hình
thức khác nhau tóm lại cũng chỉ đưa lại hậu quả là
khiến con người xa cách Thiên Chúa mà gieo mình vào
đường tội lỗi và chết luôn phần linh hồn. Ma quỷ lôi cuốn
con người Ma quỷ có nhiều cách để lôi cuốn con người chạy
theo chúng. Một trong những điều này là vấn đề gọi
hồn người chết trở về. Về vấn đề gọi hồn
người chết của những người phù thủy đồng bóng
để báo trước tương lai hậu vận, người Kitô hữu
chúng ta không được làm như thế. Thật ra, trong Kinh
Thánh có chuyện Thiên Chúa cho phép gọi hồn người
chết trở về. Ðó là trường hợp của vua Saun nhờ
đến một bà đồng bóng gọi hồn tiên tri Samuen. Tiên
tri Samuen mặc dầu chết rồi đã hiện ra báo trước
tương lai đen tối của nhà vua và dòng họ. Nhưng Samuen
cũng quở trách vua Saun: "Tại sao ngài gọi tôi lên
mà quấy rầy tôi?" (1 Sam 28:15). Như thế đây là
trường hợp ngoại lệ chứ ý Thiên Chúa không muốn
và chúng ta cũng không nên quấy rầy những người
đã khuất vì như vậy là chúng ta độc ác và ích kỷ
muốn bám víu vào người chết mà không ao ước cho
họ được giải thoát đời đời. Dĩ nhiên Giáo Hội
lên án các loại tà thuật, đồng bóng vì như thế là
không phó thác nơi tình yêu quan phòng của Thiên Chúa
và thật ra nhờ vả đến ma quỷ chẳng có ích gì. Ở một số nước Công Giáo tại châu Phi, châu Mỹ,
người tín hữu vẫn còn bám vào một số tập tục
có liên quan đến tà thuật voodoo hay macumbe. Việc đặt 4
cây nến ở 4 góc đường phố xem ra là một trò chơi
hay một loại mê tín vô hại nhưng đây là một lối
mời mọc ma quỷ đến. Cho dù ma quỷ có làm hại hay
không thì mục tiêu cuối cùng của ma quỷ là khiến
người ta xa Chúa, dẫn đến sự tội và tình trạng
tuyệt vọng. Không những ma quỷ hãm hại một cá nhân hay một gia
đình mà có khi cả một cộng đồng. Có lần một ký
giả hỏi Ðức Hồng Y Jean-Marie Lustiger của Tổng Giáo
phận Paris (Pháp) là có tin vào sự hiện hữu của ma
quỷ không. Ngài nói rằng có thấy nơi các trại tập
trung Ðức Quốc xã thời Ðệ II Thế Chiến. Thật vậy
những sự độc ác do Ðức Quốc xã và chủ nghĩa
Cộng sản gây ra thật man rợ như ma quỷ đem lại ảnh
hưởng tai hại cho các quốc gia và cho toàn thế giới. Ngoài ra một số loại nhạc là công cụ của Satan mà
một số ca sĩ hát lên để kích động đến mức tột
điểm vấn đề tình dục, bạo động và hủy diệt.
Người ta phát hiện những thủ phạm giết bạn đồng
học của mình ở trường Trung học Columbine thuộc tiểu
bang Colorado (Hoa Kỳ) dạo nào rất mê thích những loại
nhạc như thế. Tự tử và
thờ Satan nơi thanh thiếu niên Chúng ta cũng có thể đề cập đến hiện tượng
thờ Satan hiện nay nơi một số người trẻ trên thế
giới và dẫn đến việc tự tử hàng loạt. Ở bang
Saxony vốn là một phần của nước Cộng sản Ðông
Ðức cũ, chỉ trong vòng 2 năm có 15 vụ tự tử của
người trẻ và có liên quan đến thờ Satan. Có một
vụ xảy ra hôm 26.8.2001 khi 3 thiếu niên nhảy lầu tự
tử khiến chính quyền bang Saxony phải làm cuộc điều tra
về việc thờ ma quỷ trong vùng. Nhà chức trách nói
rằng các vụ tự tử này có liên quan đến giáo
phái Hoa Hồng Xanh nhắm vào thanh thiếu niên chán đời,
thất nghiệp và khuyến khích tự tử qua Internet. Internet
đóng một vai trò quan trọng trong việc đưa các nghi lễ
thờ Satan rất hấp dẫn. Ngay cả các vị lãnh đạo tinh
thần địa phương cũng cho hay việc thờ Satan hiện rất
thịnh hành, có những "lễ Satan" (black mass) cũng
như những nghi thức sát tế được cử hành trong các
toà nhà bỏ hoang hay ngoài trời. Theo lời một chuyên
viên về các giáo phái ma quỷ ở Ðức là linh mục
Thomas Gandow thì không lấy gì làm lạ khi những vụ tự
tử của thanh thiếu niên xảy ra ở vùng Ðông Ðức
cũ. Lý do là chủ nghĩa tục hoá bắt đầu từ thời
Hitler trong những năm 1930 được tiếp tục dưới thời
Cộng sản đã đem lại hậu quả hết sức tai hại. Trong
ba thế hệ, các cơ cấu nhà thờ và căn bản Kitô
giáo trong xã hội đã bị hủy bỏ một cách có hệ
thống. Do trẻ em không có được cơ hội tiếp cận
với nền giáo dục Kitô giáo và bị lôi cuốn bởi
việc đề cao quyền bính và bạo lực nên khi không
thành công trong đời, chúng sẽ dễ bị cám dỗ tìm
kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn bằng cách dùng bạo
lực chấm dứt cuộc sống hiện tại. Không ngạc nhiên
gì khi vào năm 2000 có đến 30000 thanh niên tựu tập
ở thành phố Leipzig để nghe các ban nhạc Wolfsheim và
Elegia trình diễn các bài ca về tự tử và chán đời. Dĩ nhiên đa số thanh thiếu niên dính líu vào các vụ
thờ Satan xuất thân từ những gia đình bị đổ vỡ
và được giáo dục trong môi trường thiếu sự
hướng dẫn về mặt đạo đức Kitô giáo. Tại Anh, số thanh thiếu niên thích các vụ thờ Satan
gia tăng nhanh chóng. Cảnh sát nói rằng có khoảng 1000
giáo phái thờ Satan đang hoạt động tại Anh và phổ
biến qua Internet. Không những thế, những người theo
phái Satan còn hoạt động trong các đại học, phân
phát những tạp chí có địa chỉ đến những trang nhà
của những nhóm này. Do đó, Hội Giáo viên và Giảng
viên ở Anh đã yêu cầu các trường học hãy theo
dõi việc sử dụng Internet của con em và cảnh báo
chúng về nguy hiểm khi truy cập vào các địa chỉ thờ
phượng Satan nhiều khi cho lên những hình ảnh chi tiết
về việc tế sát. Ở Hoa Kỳ, mặc dù nền văn hoá Kitô giáo chưa bị
phá hoại nhanh như ở Âu châu, ảnh hưởng của các
phái Satan cũng đang phát triển. Các nhà chức trách
ở tiểu bang Colorado báo cáo những vụ tế sát súc
vật vào tháng 6 và tháng 7 năm 2001 ở quận hạt
Jefferson. Rồi vào ngày 20.8.2001, gia đình San Miguel ở
thành phố Bethlehem ở tiểu bang Pennsylvania khi về nhà
phát hiện ra các con chó của họ bị giết theo một hình
thức thờ Satan. Hôm 20.8.2001, chính quyền tiểu bang
Oklahoma bắt giữ 4 thanh niên trong độ tuổi 20 vì đã
phóng hoả đốt 2 nhà dân, 1 nhà thờ Tin lành và
đập phá 70 ngôi mộ ở một nghĩa địa. Những thủ
phạm này tự nhận là thờ Satan. Chiến thắng ma
quỷ Những chứng cớ cụ thể trên cho thấy ma quỉ vẫn
đang hoành hành trong thế giới hôm nay, người Kitô
hữu không nên coi thường sức phá hoại của chúng
nhiều khi dưới những hình thức tinh vi tưởng chừng
như vô thưởng vô phạt qua sách báo, âm nhạc, phim
ảnh, truyền hình, bói toán. Chắc chắn rằng ma quỷ có thể hãm hại chúng ta vì
Thiên Chúa cho phép xảy ra nhưng mặt khác Ngài cho phép
điều này khi con người chọn lựa theo ý mình. Chẳng
hạn Thiên Chúa cho phép cám dỗ xảy ra nhưng Ngài cũng
cho chúng ta đủ ơn để chống trả và qua đó chúng ta
mạnh mẽ hơn trong đời sống thiêng liêng. Vì thế,
người Kitô hữu hãy nên cảnh giác đề phòng và
nhất là hãy dựa vào quyền năng của Thiên Chúa
cũng như qua những cố gắng cầu nguyện, ăn chay, hãm
mình, đền tội. Nhất là chúng ta phải tránh sống trong
tội như dâm dục, ly dị, phá thai, đồng tính luyến ái,
nghiện ngập bê tha. Dĩ nhiên người Kitô hữu đừng
dây dưa với những người làm điều dữ hay nơi chốn
tội lỗi vì sẽ bị lôi cuốn theo. Do đó, người Kitô
hữu hãy thận trọng đừng để dính vào ảnh hưởng
của ma quỷ ngay cả chuyện xem bói toán, đồng bóng cho
vui. Lý do là ngày nay đời sống đức tin xuống thấp,
con người ngày nay chạy theo lối sống hưởng thụ cá
nhân, xa rời Thiên Chúa và rơi vào vòng cạm bẫy
của ma quỷ qua mê tín dị đoan và các hình thức khác. Nhiều gia đình Công Giáo hằng tuần đều có đi lễ
Chúa nhật nhưng các cửa tiệm buôn bán ít khi có treo
hình Chúa Giêsu và Mẹ Maria nhưng lại đặt bàn thờ
có tượng thần tài với hy vọng làm ăn phát tài.
Ðây là một việc làm nhiều khi không ý thức nhưng
cũng nói lên tâm trạng của một người chưa có niềm
tin đủ vào Thiên Chúa và sự quan phòng của Ngài.
Hoặc giả một người cứ mãi bất hạnh cả về
đường công danh lẫn tình cảm liền đi xem bói toán hay
thầy bùa vì nghĩ rằng bị ma quỷ ám chướng. Ðương
nhiên người đó phải trả tiền và rồi bị cám dỗ
phải trả thêm tiền để có được bùa ngải với hy
vọng khấm khá hơn trong cuộc sống. Như vậy, là người
đó tự nhiên mời ma quỷ vào lòng mình. Mặc dầu ma quỷ có quyền năng đến đâu đi nữa,
chúng cũng chỉ là loài thụ tạo và vẫn bị áp chế
dưới quyền lực của Thiên Chúa. Chính Chúa Giêsu
mới là Ðấng có thể giải thoát chúng ta nhờ sự
chết và sống lại của Ngài. Ðức Kitô đã đến phá
vỡ quyền lực Satan và thiết lập vương quốc Thiên
Chúa. Chúng ta tin rằng cho dù ma quỷ có xảo quyệt tinh
vi đến đâu, Chúa Giêsu ban cho chúng ta đủ mọi ơn
cần thiết để chống trả vòng kiềm toả của chúng,
đôi khi qua những linh mục được Giáo Hội ban năng
quyền trừ tà. Ý thức về hiểm nguy của ma quỷ giúp
người Kitô hữu phải luôn cậy dựa vào Chúa Giêsu
là Ðấng được "Thiên Chúa đã siêu tôn và
ban cho Ngài Danh hiệu vượt quá mọi danh hiệu hầu
trước Danh hiệu của Ðức Giêsu, mọi gối đều phải
quì xuống bái lạy, chốn hoằng thiên, trên địa cầu,
dưới gầm đất, và mọi miệng lưỡi phải tuyên xưng:
Giêsu Kitô là Chúa, mà làm vinh quang Thiên Chúa
Cha" (Phil 2:9-11). (Theo Zenit và "An Exorcist Tells His Story" của
Gabriele Amorth) Home | Nguyet
San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao |