BA MƯƠI NĂM -
MỘT VỤ ÁN Ngô Suốt Norma McCorvey sinh ngày 22.9.1947 tại Simmesport, Louisiana.
Không nghề nghiệp, học mới lớp chín, và sử dụng ma
túy, uống rượu, sống với người mẹ không có tình
thương, bà McCorvey làm nghề quét dọn nhà cửa và mang
bệnh đồng tình luyến ái. Bà có hai đứa con, nhưng cho
người khác nuôi. Vào năm 21 tuổi (1968), Norma McCorvey
mang thai đứa con thứ ba với người bạn trai của mình.
Vì không muốn sẽ phải cho đi thêm một lần nữa, bà
ta quyết định phá thai. Nơi bà đến để xin phá thai
vừa bị đóng cửa (Luật của Tiểu Bang Texas lúc ấy
không cho phá thai, trừ trường hợp tính mạng người
mẹ bị nguy hiểm). Thế là bà ta dựng ra câu chuyện
mình bị hiếp dâm. Bà ta được giới thiệu đến hai
Luật sư trẻ tuổi vừa ra trường là Sarah Weddington và
Linda Coffee, không kinh nghiệm, nhưng đầy tham vọng, họ
đang cần nguyên cáo cho vụ tố tụng "được quyền
phá thai" mà Luật Texas đang cấm. Bà ta đã ký vào
tờ cam đoan với điều kiện là "nặc danh". Thế
là vụ án làm cho cả thế giới bắt đầu chú ý. Sau này Bà Norma McCorvy kể lại rằng: "Rất rõ
ràng và đơn giản tôi đã bị họ lợi dụng, đối
với họ tôi không có nghĩa lý gì cả, họ chỉ cần
một người đang mang thai để đưa vụ kiện này ra thôi.
Họ quan tâm, không phải quan tâm cho bản thân tôi,
nhưng cho sự phá thai được hợp pháp. Kể cả sau vụ
án, tôi không bao giờ được coi trọng, có lẽ bởi
vì tôi không đuợc giáo dục để hiểu thế nào là
giải phóng phụ nữ như họ. Năm 1994, trong một cuộc phỏng vấn dành cho tờ Nữu
Ước Thời Báo, bà cho biết như sau: "Sarah (Weddington)
ngồi đối diện với tôi trong quán Columbo’s Pizza, thật
tình lúc này tôi không hề biết bà ta cũng đã một
lần phá thai. Khi tôi nói với bà ta rằng tôi cần
phá thai gấp, đáng lý bà ta phải chỉ cho tôi biết
chỗ nào để phá, nhưng bà ta không làm thế, vì bà ta
đang cần cái thai của tôi cho vụ án. Khi nhìn thấy
những vết đứt trên cổ tay tôi, mắt tôi sưng húp
vì khóc như là một con người tội nghiệp, đáng
thương đối diện mình, bà ta biết rằng tôi là một
kẻ khờ khạo, và chắc chắn tôi không thể nào chạy
thoát khỏi tay bà và Linda. Tôi quá sợ hãi. Ðây là
một trong những lúc ghê tởm nhất của đời tôi". Sau nhiều năm, nhân vật Roe vẫn còn nằm trong vòng
bí mật. Nhưng năm 1980, bà Norma đã phá tan sự im lặng
này khi trả lời cho một phóng viên truyền hình ở
Dallas. Trong cuộc phỏng vấn này bà cho biết là đã bịa
chuyện hiếp dâm. Ðây là yếu tố quan trọng nhất giúp
cho vụ án thành công, do đó bà ta đã trở thành
phát ngôn nhân và được coi như anh hùng của phong
trào "Ủng hộ phá thai"ø. Năm 1990, trong cuộc phỏng vấn dành cho Nữu Ước
Thời Báo, bà cho biết, sở dĩ bà bịa ra chuyện
hiếp dâm vì bà chán đời ghê gớm. Bà nói: "Tôi
nói láo, và bởi thế tôi phải nói láo triền miên,
sự chán nản càng lúc càng gia tăng, cho đến một
đêm tôi đã tự cắt mạch máu ở tay". Bà ta
đã dự tính tự vẫn mấy lần, nhưng không thành công.
Cuối cùng bà được điều trị về tâm thần và có
công ăn việc làm. Bà kể lại trong thời gian làm việc cho các trung tâm
phá thai, bà đã chứng kiến không biết bao nhiêu
chuyện thương tâm, bao nhiêu cảnh đau đớn của những
người mẹ dại đột, liều lĩnh phá thai. Nhiều phụ
nữ đã phải trả giá cho việc làm ngu xuẩn, táng tận
lương tâm của mình! Phẩm giá của phụ nữ đã bị hạ
đến mức thấp, thê thảm, tồi tệ nhất. Có những
hài nhi 21 tuần (tức là hơn năm tháng tuổi), có thể
phân biệt được trai hay gái, thân thể hoàn toàn
đầy đủ nhưng bị cắt, xẻ ra từng mảnh mới đem ra
khỏi bụng mẹ được. Sau khi lấy được hài nhi,
người ta lại bới, móc, cố xếp lại, cố tìm xem đầu,
mình, xương v.v. có còn sót lại mảnh nào trong bụng
người mẹ hay không! Bà đã chứng kiến những món
tiền béo bở lọt vào túi của những bác sĩ. Bà
thấy người ta khai thác dịch vụ phá thai một cách trơ
trẽn, tất cả chỉ để phục vụ cho mưu đồ chính trị.
Rồi bà tự hỏi về hành động của mình, hành động
mà một thời bà đã "sống chết" với nó! Sau khi phán quyết của Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ nói
rằng việc cấm các phụ nữ phá thai là vi hiến, thế
là nước Mỹ náo loạn cả lên. Xem Truyền hình người
ta thấy hàng chục ngàn người tuần hành ở Thủ Ðô
Hoa Thịnh Ðốn, để ủng hộ Roe v. Wade cũng có,
để chống đối Roe v. Wade cũng có. Người ta thấy
những đám đông vây quanh các trung tâm phá thai khắp
nước Mỹ. Có một số người đã dùng đến bạo
lực, kể cả giết chết một số bác sĩ và phụ tá
tại những nơi phá thai này. Bây giờ họ chia thành hai
lực lượng đối nghịch rõ ràng, một bên là Chống
Phá Thai, Phò Sự Sống (Pro-Life); một bên là Ủng Hộ
Phá Thai, Tự Ý Chọn Lựa (Pro-Choice). Thật ra Tối Cao
Pháp Viện cũng đã điên đầu trong thời gian nghị án
vụ này, nhưng chung cuộc với kết quả 7 thuận và 2
chống 2, nên Roe v. Wade đã thắng. Ðược dàn dựng như là biểu tượng của tất cả
mọi thứ mà người phụ nữ có thể đòi được,
đó là sự tự do lựa chọn việc phá thai của mình,
Roe thật ra chỉ là một hình ảnh lúng túng, ngượng
nghịu mà những phụ nữ có học thức, những người
tranh đấu cho quyền nam nữ bình đẳng cố dựng nên.
Norma là một người không có kiến thức, không nghề
nghiệp, một kẻ dùng ma túy nghiện rượu, vàđã trở
thành một con cờ trong trò chơi chính trị đầy quyền
lực. Ðầu năm 1995, McCorvey đang làm Giám Ðốc Tiếp Thị cho
một trung tâm phá thai "A Choice for Women" (Một
lựa chọn cho phụ nữ) tại Dallas, tiểu bang Texas thì tổ
chức "Chiến Dịch Cứu Thoát " (Operation Rescue)
chuyên giúp những người có ý định phá thai hãy
từ bỏ quyết định ghê tởm này thuê phòng bên cạnh
bà. Thế là bà đụng độ thường xuyên với lực
lượng đối nghịch, do Mục Sư Phillip "Flip" Benham,
người điều hành tổ chức O.R này. Lạ lùng thay, sau
một thời gian lương tâm bà bắt đầu bị đánh động.
Bà bắt đầu trăn trở, suy nghĩ về hành động của
mình. Cuối cùng bà đã quyết định chuyển hướng:
rời bỏ trung tâm phá thai bên này để gia nhập vào
tổ chức O.R cơ sở bên cạnh. Khi được hỏi là bà thay đổi cách nhìn về"
Ủng Hộ Phá Thai" lúc nào? Bà trả lời rằng:
"Vào thập niện 80, có một lần tôi lái xe ngang
một trường học, dù tôi đã đi ngang đây nhiều lần,
nhưng lần này tôi thấy lạ quá, không một bóng học
sinh, không một tiếng cười, không một tiếng cãi vã,
la hò của các em bé 5 tuổi. Tôi thẩn thờ, đậu xe
vào lề đường và ngắm nhìn sân trường vắng lạnh.
Tự nhiên tôi nghe trong sâu thẳm có tiếng vọng lại:
‘Tất cả là do lỗi của mày đó, Norma. Mày là
nguyên nhân của sự vắng vẻ ở sân chơi này, và
tất cả các sân chơi khác khắp nước cũng vắng vẻ,
im lặng như vậy’". Bà McCorvey được Mục Sư Flip Benham rửa tội tại hồ
tắm của một nhà riêng ở North Garland, Texas ngày 8
tháng 8 năm 1995. Bà thay đổi cuộc đời một cách nhanh
chóng, Bà hoạt động cho tổ chức Phò sự sống
(Pro-Life) và tổ chức "Chiến Dịch Cứu Thoát "
(Operation Rescue). Bà tìm cách chuộc lại lỗi lầm ngày
xưa. Ðến năm 1997 bà nghĩ rằng mình phải làm nhiều hơn
nữa, bà thành lập Roe No More Ministry (Mục vụ
Không Còn Roe Nữa) nhằm mục đích phơi bày sự giả
dối, bịa đặt của Roe. Tổ chức bất vụ lợi này
đặt trụ sở tại Dallas, Texas, với mục đích là giáo
dục khắp nước về sự thật đằng sau phán quyết Roe
v. Wade. Bà đi khắp nơi để nói về sự thật, bà
dự tính sẽ hiến dâng cả cuộc đời còn lại để
loan truyền sự thật, sự thật về câu chuyện Roe của
bà, và về những trung tâm phá thai mà bà biết hoặc
từng cộng tác. Bà đã đi 3 quốc gia và 40 Tiểu Bang,
bà chia sẻ câu chuyện của bà ở các trường Ðại
Học, Nhà Thờ, các tổ chức dân sự v.v.kể cả
xuất hiện trên các chương trình truyền hình lớn như
NBC, ABC, CBS, Larry King Live v.v. Cuộc đời của Norma McCorvey quả thật đau buồn, bi
thảm. Chính bản thân bà đã suýt bị mẹ mình "trục"
ra khi còn là bào thai. Bà sinh được ba con, đều cho
người khác nuôi cả, tuy vậy, bà chưa từng phá thai
lần nào. Thiên Chúa quan phòng đã giúp bà bỏ
được ma túy, rượu chè, và nhất là làm cho bà
thoát khỏi công việc phá thai đầy ghê tởm, đê
tiện. Bà đã được cứu thoát bởi tình yêu của
Thiên Chúa và bạn bè. Cuộc đời bà là câu chuyện
của Ân Sủng, của sự lãnh nhận Ân sủng, và Sự Tha
Thứ. Ðó là câu chuyện của Tình Yêu và Sứ Mệnh. Nhưng chưa hết, phần tiếp của câu chuyện còn kỳ
thú hơn nữa. Khi được hỏi điều gì xảy ra khi bà
bắt đầu nghe tiếng Chúa nói với bà vào ban đêm, sau
khi bà đã trở thành Kitô Hữu (hệ phái Tin Lành),
bà trả lời như sau: "Lúc nào không ngủ được,
tôi cầu nguyện, và điều này thật sự hữu hiệu
để nghe tiếng Chúa, (Kể cả bây giờ cũng vậy, tôi
chờ xem Chúa muốn gởi thông điệp nào cho tôi không,
khi tôi nghĩ đã đến lúc, tôi bắt đầu cầu nguyện,
lúc nào buồn ngủ, tôi đi ngủ). Mấy năm sau khi
được rửa tội, trở thành con cái Chúa, tôi bắt
đầu nhận được thông điệp sau đây: ‘Này con
của Ta, không bao lâu nữa con sẽ ở với Ta’. Tôi
nghĩ rằng chỉ vài tháng nữa thôi là tôi sẽ thực
sự trở về với Ngài, gặp được Ngài". "Rồi một đêm nọ, thức giấc, tôi nhận được
thông điệp này: ‘Này con của Ta, con trở về với
với Giáo Hội của Ta, Giáo Hội mà Con Ta đã thiết
lập cho Mẹ Mình: Giáo Hội Công Giáo La Mã’. Thế
là lòng tôi nhẹ nhõm". Sau đó bà liên lạc với Linh Mục Frank Pavone trong tổ
chức "Priests For Life" (Linh Mục Bênh vực Sự
Sống). Sau khi nghe bà trình bày, Cha Frank đã gởi cho
bà Vũ khí vô địch và độc đáo của Giáo Hội
Công Giáo: đó là Kinh Mân Côi. Tiếp theo bà được
Linh Mục Ed Robinson hướng dẫn, dạy Giáo Lý Công Giáo.
Bà đã chính thức trở thành người Công Giáo vào
ngày 18-7-1998 tại Nhà Thờ Thánh Thomas Aquinas ở Dallas,
Texas. Trong Thánh Lễ Cha Edward Robinson cùng đồng tế với
Cha Frank Pavone, có khoảng 60 người gồm thân nhân và
bạn bè trong Pro-life của bà tham dự. Thiên Chúa vẫn hiện hữu, vẫn quan phòng cho tất cả
tạo vật của Ngài. Có lẽ bà Norma là trường hợp
đặc biệt, nên Ngài đã ưu ái gởi trực tiếp cho
Bà thông điệp của Ngài, để kêu mời trở về với
Giáo Hội Công Giáo. Không biết có sự trùng hợp
nào hay không mà bà Norma McCorvey được chính thức
trở thành con cái của Giáo Hội tại nhà Thờ Thánh
Thomas Aquinas! Ðến đây, chúng ta thử nhìn lại câu
chuyện của bà Norma McCorvey theo cách lý luận của Thánh
Thomas Aquinas, Tiến Sĩ Hội Thánh, nhà Thần Học lỗi lạc
nhất của Giáo Hội Công Giáo: Trong toán học người ta thường đòi hỏi hai điều
kiện ắt có và đuû để chứng minh sự
trọn vẹn, đúng đắn cho một định đề, định lý. Trong
tôn giáo, trường hợp của bà Norma McCorvey cũng thế:
bà đã được rửa tội vào năm 1995, dù có đức
tin nhưng vẫn được Chúa nhắc nhở thường xuyên.
Tại sao vậy? Rõ ràng là bà chỉ mới có điều kiện
đầu tiên là ắt có, và Chúa muốn bà có
thêm điều kiện thứ hai, để cuộc đời bà được "đủ",
được nên trọn vẹn. Thật là diễm phúc vì bà đã
được Chúa mời gọi, dẫn dắt để đến với Ngài,
điều rất nhiều người đã không được cái may mắn
đó! Ðể kết thúc bài này, người viết xin trích trong
sách "Summa Theologica" (Thần Học Tổng Lược)
của Thánh Thomas Aquinas: "Con người là tạo vật
của Thiên Chúa, chúng ta phát xuất từ Ngài và cuối
cùng sẽ trở về với Ngài. Con người sẽ trở về
bằng chính cuộc sống của mình, được tự do lựa
chọn đời sống luân lý và tôn giáo. Và cuối cùng
dẫn đến con đường; hay phương tiện để đạt được
cùng đích ấy: Chúa Kitô và Giáo Hội của Ngài." Tham khảo: -Won by Love của Norma McCorvey -Summa of the Summa của Peter Kreeft -Website www.roenomore.org www.priestsforlife.org www.pregnantpause.org/people/roe Home | Nguyet
San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao |