MẤY ÐÓA HOA XUÂN

Xuân Chinh 

HƯỚNG DƯƠNG:
Lòng ta là đóa hướng dương
Dõi về Ðất Mẹ lệ tuôn đôi giòng.
Ðất người tuy sống thong dong
Sống đời mất nước nên lòng quặn đau.

NGỌC LAN:
Thanh khiết hương gì? Phải Ngọc Lan?
Cánh hoa trinh trắng, đẹp vô vàn!
Nao nao tưởng nhớ ngày xưa cũ
Ta đã tìm lan để tặng nàng...

ÐÀO HOA:
Mỗi năm hoa nở một lần
Sắc hồng duyên dáng, bướm ong dập dìu...
Ðời hoa xinh được bao nhiêu?
Ðông phong tàn nhẫn một chiều rụng rơi!

HỒNG HOA:
Kiêu sa chi lắm, đóa hoa hồng!
Khêu gợi tình xuân lũ bướm ong...
Có biết thân mình gai nhọn hoắt?
Rồi cũng tàn theo ngọn gió đông...

TẦM XUÂN:
Nhà em có giậu tầm xuân
Từng chùm xinh đẹp mỗi lần xuân sang
Trộng hoa, ai đó mơ màng
Tưởng trong hoa có hình nàng đâu đây...

THỦY TIÊN:
Lá xanh như ngọc, nhị hoa vàng
Cánh trắng hương thơm thật dịu dàng
Men chậu hiệp hòa trong sắc nước.
Giao thừa hoa nở đón xuân sang

HOA CÚC:
Vườn Xuân nở rộ cúc vàng
Chen bông hoa trắng, huy hoàng nắng mai
Hoa xinh cho bướm miệt mài
Say hoa, quyến luyến, trổ tài vuốt ve...

HOA HUỆ:
Trắng tinh như tuyết mùa đông
Hương thơm bay nhẹ hòa trong khí trời
Vì yêu nên dạ bồi hồi
Ngắm hoa, muốn gửi muôn lời mến thương.

QUỲNH HOA:
E thẹn chi mà nở giữa đêm?
Mượt mà cánh trắng gió ru êm
Ðong đưa càïnh lá... kiêu sa nhỉ!
Chỉ một giờ sau cánh oặt mềm...

HOA ... CON GÁI :
Thiếu nữ xuân tình đẹp tựa hoa
Tóc mây răng trắng với da ngà
Long lanh đôi mắt hồ thu biếc
Rồi với thời gian cũng sẽ ...già !

HOA ... ÐOÀN KẾT:
Tâm đầu ý hiệp, bạn cùng ta
Mất nước cùng chung dạ xót xa
Còn có con tim và ý chí
Một mai quang phục nước non nhà.

HOA ... PHÚC ÐỨC:
Ông to ông lớn cũng ra bùn
Ðừng hợm rằng ai dại với khôn
Nếu biết cần cù vun gốc Ðức
Phương danh còn lại... xác đem chôn !

HOA QUÂN TỬ:
Thương ai đèn đốt ban ngày
Tìm xem quân tử mặt mày ra sao?
Thương ai đứng ở bờ ao
Vớ trăng mà chẳng được nào... hỡi trăng!


Home | Nguyet San | Bao Moi | Bao Cu 
E-mail : ducme@cuuthe.com