TRONG DÒNG ÐỜI 

Lm Phạm Quốc Hưng, CSsR.

LỘC KINH MÂN CÔI

Vào dịp Tết Nguyên Ðán hàng năm, tôi thích tặng bà con giáo dân trong cộng đoàn mình mỗi người một câu Thánh Kinh kèm trong bao giấy lì xì màu đỏ với một đồng bạc mới để làm "lộc đầu năm", với ước nguyện xin Chúa và Ðức Mẹ ban cho họ những phúc lộc tốt đẹp nhất!

Thường thì tôi thích chọn những câu Lời Chúa với chữ "Phúc" dẫn đầu như "Phúc thay được cảm tạ Giavê và đàn ca Danh Ngài, lạy Ðấng Tối Cao" (Tv 92:2); "Phúc cho mọi kẻ kính sợ Giavê, kẻ đi theo đường lối của Người" (Tv 128:1); "Phúc cho người là kẻ đã tin rằng viên thành sẽ đến cho cho mọi điều Chúa truyền phán dạy cho người!" (Lc 1:45); "Phúc cho những kẻ có tinh thần khó nghèo vì Nước Trời là của họ." (Phúc Thật Tám Mối) (Mt 5:3-11); "Phải hơn, phúc cho những ai nghe Lời Thiên Chúa và noi giữ" (Lc 11:28); "Phúc cho những ai không thấy mà tin" (Ga 20:29).

Bản thân tôi cũng cảm thấy ít nhiều thích thú hồi hộp mỗi khi mở xem mình được chiếc lộc xuân nào. Nhưng từ khi nhận được chiếc lộc xuân năm ngoái với lời nguyện của Cha Thánh Anphong đúng như ước nguyện sinh nhật của mình: "Xin cho con được yêu mến Chúa như Mẹ Maria đã yêu mến Chúa và yêu mến Mẹ như Chúa Giêsu đã yêu mến Mẹ", tôi không còn mong ước bất cứ một phúc lộc nào khác. Vì Cha Thánh đã dạy: "Trong ơn yêu mến Chúa và ơn bền đỗ gồm tóm mọi ơn lộc khác".

Tôi tự hỏi làm thế nào để được thêm lòng yêu mến Chúa và Mẹ?

Chúa Giêsu đã dạy thật rõ ràng trong Phúc Âm là ai yêu mến Chúa phải nghe và giữ Lời Chúa, Luật Chúa, Lời Hội Thánh và Luật Hội Thánh.

Cũng vậy, ai yêu mến Ðức Mẹ thì cũng phải nghe và giữ lời Mẹ.

Một trong những điều cụ thể, dễ dàng và đem lại vô vàn ơn lộc phần hồn phần xác mà chính Ðức Mẹ đã bao lần đích thân truyền dạy người ta thực hiện là việc chuyên cần lần hạt Mân Côi!

Dường như Ðức Mẹ muốn dạy rằng ai nắm được bí quyết Kinh Mân Côi, nghĩa là biết yêu mến việc đọc Kinh Mân Côi, suy niệm và sống theo các mầu nhiệm Kinh Mân Côi, người ấy đã nắm được chìa khóa để đi vào Trái Tim Tinh Tuyết Mẹ Maria và nhờ Mẹ dẫn vào chính Trái Tim Cực Thánh của Chúa Giêsu là Nguồn Sống, Nguồn Vui, Nguồn Yêu Thương cho mọi người.

Trong Tông Thư Về Phép Lần Hạt của Ðức Trinh Nữ Maria, Ðức Thánh Cha Gioan-Phaolô II đã cho thấy Kinh Mân Côi chính là phương thế tuyệt hảo để giúp người ta ngày một thêm lòng hiểu biết, yêu mến và kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu và Ðức Mẹ khi giúp họ đạt được 5 điều sau:

1. Tưởng nhớ Chúa Kitô với Mẹ Maria

2. Học hỏi Chúa Kitô với Mẹ Maria

3. Nên giống Chúa Kitô với Mẹ Maria

4. Cầu cùng Chúa Kitô với Mẹ Maria

5. Rao giảng Chúa Kitô với Mẹ Maria

Ðức Cố Hồng Y Phanxicô-Xaviê Nguyễn Văn Thuận cũng xác định trong tác phẩm Ðường Hy Vọng của ngài: "Ai yêu mến Mẹ thì yêu thích chuỗi Mân Côi. Bởi vì chỉ có người yêu mới lặp đi lập lại một chuyện, một lời mà không biết nhàm chán" (#947).

Vậy mà đến nay số người yêu thích việc lần hạt Mân Côi vẫn chẳng được bao nhiêu!

Chính vì mục đích giúp các tín hữu canh tân niềm tin Công Giáo và gia tăng tình yêu dành cho Chúa Kitô và Mẹ Maria qua việc lần hạt Mân Côi đầy hiệu lực mà Ðức Thánh Cha Gioan-Phaolô II đã công bố NĂM MÂN CÔI đầu tiên trong lịch sử Hội Thánh từ tháng 10/2002-10/2003.

Như vậy, lộc Xuân Quý Mùi 2003 quý nhất phải là "lộc Kinh Mân Côi".

Suy nghĩ như thế nên thay vì dùng một câu Thánh Kinh làm lộc đầu xuân cho bà con giáo dân, tôi tặng mỗi người một mầu nhiệm Kinh Mân Côi cùng với lời nguyện của Cha Thánh Anphong "Xin cho chúng con được yêu mến Chúa như Mẹ Maria đã yêu mến Chúa và yêu mến Mẹ như Chúa Giêsu đã yêu mến Mẹ".

Tôi cảm thấy thích thú khi nhận ra con số 24 từ các mầu nhiệm Kinh Mân Côi (gồm Năm Sự Vui, Năm Sự Sáng, Năm Sự Thương, Năm Sự Mừng, và năm mầu nhiệm Thánh Thể trong đó có mầu nhiệm Chúa Giêsu lập phép Thánh Thể đã có trong Năm Sự Sáng) được dùng làm lộc đầu xuân cho bà con.

Vốn có thói quen đọc 24 Kinh Sáng Danh mỗi ngày để cùng với Thánh Têrêsa Hài Ðồng Giêsu cảm tạ Chúa và Ðức Mẹ về cuộc đời 24 năm đầy ân sủng và tình yêu Chúa của Chị Thánh, từ nay nơi mỗi Kinh Sáng Danh này tôi có thể ôn lại vắn tắt một mầu nhiệm Kinh Mân Côi để xin Chúa và Mẹ thánh hóa 24 giờ của mỗi ngày sống trong đời mình. Thật thú vị!

24 lộc Kinh Mân Côi như sau:

Lộc #1: Thiên thần truyền tin cho Ðức Mẹ (Lc 1:26-38) - Ơn sống khiêm nhường

Lộc #2: Ðức Mẹ thăm viếng Thánh Isave (Lc 1:39-56) - Ơn biết thương người

Lộc #3: Ðức Mẹ sinh hạ Chúa Giêsu (Lc 2:1-21) - Ơn yêu sống nghèo

Lộc #4: Ðức Mẹ dâng hiến Chúa Giêsu (Lc 2:22-38) - Ơn sống vâng phục

Lộc #5: Ðức Mẹ tìm lại Chúa Giêsu (Lc 2:41-52) - Ơn bền đỗ trong ơn thánh

Lộc #6: Chúa Giêsu chịu Phép Rửa (Mt 3:13-16) - Ơn làm con thảo của Chúa và Mẹ Hội Thánh

Lộc #7: Chúa Giêsu tỏ mình tại tiệc cưới Cana (Ga 2:1-11) - Ơn vâng nghe lời Chúa nhờ Mẹ Maria

Lộc #8: Chúa Giêsu công bố Nước Thiên Chúa (Mc 1:14-15) - Ơn thiết tha tìm kiếm Nước Thiên Chúa

Lộc #9: Chúa Giêsu biến hình (Mt 17:1-8) - Ơn nên giống Chúa

Lộc #10: Chúa Giêsu lập Phép Thánh Thể (Mt 26:26-29) - Ơn say yêu Thánh Thể

Lộc #11: Chúa Giêsu lo buồn trong Vườn Cây Dầu (Mt 16:36-56) - Ơn thống hối

Lộc #12: Chúa Giêsu chịu đánh đòn (Mt 27:26) - Ơn yêu hãm mình

Lộc #13: Chúa Giêsu đội mão gai (Mt 27:27-31) - Ơn vui chịu sỉ nhục trái ý

Lộc #14: Chúa Giêsu vác Thánh Giá (Mt: 27-32) - Ơn biết thánh hóa đau khổ

Lộc #15: Chúa Giêsu chịu chết trên Thánh Giá (Mt 27:33-56) - Ơn diệt được tính tự ái

Lộc #16: Chúa Giêsu sống lại (Jn 20:1-29) - Ơn đức tin

Lộc #17: Chúa Giêsu lên trời (Lc 24:36-53) - Ơn đức cậy

Lộc #18: Chúa Thánh Thần hiện xuống (Cv 2:1-41) - Ơn đức mến

Lộc #19: Ðức Mẹ được hồn xác lên trời (Kh 12:1-3, 13-18) - Ơn chết lành

Lộc #20: Ðức Mẹ được tôn vương (Kh 12:1-6) - Ơn phúc Thiên Ðàng

Lộc #21: Chúa ban manna trong sa mạc (Xh 16:1-21) - Ơn tín thác nơi Chúa quan phòng

Lộc #22: Giao ước Sinai (Xh 19:3-8, 24:3-8) - Ơn canh tân lòng mến

Lộc #23: Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều (Ga 6:1-15) - Ơn được tâm tình Chúa Cứu Thế

Lộc #24 : Chúa Giêsu hiện ra với hai môn đệ trên đường Emau (Lc 24:13-35) - Ơn nhận biết Chúa trong cuộc đời

Việc dùng 24 ý lực chính trong Cuốn Ðường Hy Vọng của Ðức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận để suy niệm kèm theo khi đọc 24 Kinh Sáng Danh trên cũng giúp tôi cảm thấy phấn chấn tinh thần trong ngày rất nhiều:

1. Con muốn thực hiện một cuộc cách mạng: canh tân thế giới.

2. Con xúc tiến một chiến dịch: làm cho mọi người hạnh phúc.

3. Con nắm vững một đường lối tông đồ: "thí mạng vì anh em".

4. Con hô một khẩu hiệu: "tất cả hiệp nhất".

5. Con tin một sức mạnh: Thánh Thể.

6. Con mang một đồng phục, nói một ngôn ngữ: bác ái.

7. Con nắm một bí quyết: cầu nguyện.

8. Con giữ một nội quy: Phúc Âm.

9. Con trung thành theo một vị lãnh đạo là Chúa Kitô và Ðại Diện của Ngài: Ðức Thánh Cha và các Giám Mục kế vị các Thánh Tông Ðồ.

1. Con có một tình yêu: Mẹ Maria.

2. Con có một sự khôn ngoan: khoa học Thánh Giá.

3. Con có một lý tưởng: hướng về Chúa Cha, một người Cha đầy yêu thương.

4. Con chỉ có một mối lo sợ: tội lỗi.

5. Con ôm ấp một ý nguyện: "dưới đất cũng như trên trời".

6. Con chỉ thiếu một điều: "bán của cải, bố thí và theo Thầy".

7. Con dùng một phương pháp tông đồ hữu hiệu: tiếp xúc, nhập thể.

8. Con chỉ có một việc quan trọng nhất, Maria đã chọn phần tốt nhất: ngồi bên chân Chúa.

9. Con chỉ có một của ăn: "Thánh Ý Chúa Cha".

10. Con chỉ có một giây phút đẹp nhất: giây phút hiện tại.

11. Con chỉ có một tuyên ngôn: "Phước thật tám mối".

12. Con chỉ có một công việc quan hệ: bổn phận.

13. Con chỉ sợ có một cách nên thánh: ơn Chúa và ý chí con.

14. Con chỉ có một phần thưởng: Thiên Chúa.

15. Con có một tổ quốc Việt Nam.

Ước gì nhờ Mẹ, với Mẹ, trong Mẹ và vì Mẹ qua phép lần hạt Mân Côi, ơn thánh Chúa ở cùng con luôn mãi.

(Jan. 18, 2003)


XIN ƠN YÊU MẸ

Từ đầu Ðại Năm Thánh 2000, tôi bắt đầu hát bài thánh ca "Mẹ Ơi, Con Yêu Mẹ" mỗi ngày để bày tỏ lòng yêu Mẹ và nhờ Mẹ giúp tôi ngày càng thêm lòng tin yêu Chúa Giêsu Con Mẹ. Lúc ấy, tôi dùng bài hát này như được in trong tập sách Thánh Ca Việt Nam được ấn hành và phổ biến ở miền Nam California. Tập sách này không in tên tác giả và chỉ có một phiên khúc. Tôi thầm mong được biết tên tác giả và ước ao phải chi bài hát có thêm vài phiên khúc nữa thì thật quý!

Tôi tin rằng Ðức Mẹ rất thích bài hát này nên Mẹ đã muốn tôi hát mỗi ngày. Vì vậy, chính Mẹ cũng là người làm thỏa mãn ước mơ thầm kín trên của tôi!

Trong thời gian làm chủ bút Nguyệt San Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp (1996-1998), thỉnh thoảng tôi có nhận được và cho đăng một số bài thơ của tác giả Hương Ly Băng cũng chính là nhạc sĩ Hoàng Vũ, tác giả bản thánh ca "Mẹ Nguồn Cậy Trông" được nhiều người ưa chuộng. Sau này, khi không còn là chủ bút báo Mẹ nữa, tôi vẫn thỉnh thoảng được tác giả gửi tặng một số bài thơ hay các bản thánh ca do ông sáng tác.

Trong số những sáng tác ông tặng sau này có hai bản thánh ca tôi rất yêu thích và cũng là những bài hát thật phù hợp với truyền thống tôn vinh Ðức Mẹ dưới danh hiệu Mẹ Hằng Cứu Giúp của Dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi. Ðó là bài "Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp" và bài "Tạ Ơn Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp".

Khi tham dự kỳ Hành Hương Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp kỳ III do Phụ Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại tổ chức đầu tháng 06/2001 tại Houston, Texas, tôi vui mừng khi thấy hai bản thánh ca trên được hát thật nhiều, giúp những người tham dự hành hương thêm lòng tin yêu Ðức Mẹ. Tôi càng thêm lòng biết ơn tác giả.

Ðúng ngày Lễ Mẹ Hằng Giúp 27/06/2001, nhìn lên bức ảnh Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp trong phòng tôi viết thư bày tỏ lòng biết ơn và ngưỡng mộ dành cho tác giả. Tôi mừng cho ông đã được Chúa và Mẹ ban ơn để dùng tài âm nhạc góp phần tôn vinh Mẹ và giúp bao người thêm lòng yêu mến cậy tin Mẹ. Ðể tỏ lòng biết ơn ông, tôi hứa sẽ cầu nguyện đích danh cho ông mỗi ngày.

Sau khi nhận được thư tôi, biết tôi thích những bài thánh ca về Ðức Mẹ, Nhạc Sĩ Hoàng Vũ đã gửi tặng tôi thêm một số bài thánh ca về Ðức Mẹ. Trong số những bản thánh ca ông tặng tôi lần này có bài "Mẹ Ơi, Con Yêu Mẹ" với đầy đủ ba phiên khúc thật ý nghĩa có lời do chính ông là tác giả và Linh Mục Ðoàn Ðộc Thư phổ nhạc! Bấy giờ tôi mới biết tập Thánh Ca Việt Nam đã lầm khi in phiên khúc #1 là điệp khúc!

Tôi càng ngỡ ngàng khi nhận ra ngày Thứ Sáu 20/07/2001 tôi nhận được bài thánh ca "Mẹ Ơi, Con Yêu Mẹ" mà tôi hằng yêu quý này cũng chính là sinh nhật của mẹ tôi. Ðồng thời, đó cũng là chính ngày chào đời của bé Thánh Tâm, đứa con đỡ đầu mà tôi đã từng khấn xin Thánh Tâm Chúa Giêsu ban cho ba mẹ cháu!

Quả là "Trái Tim Chúa Giêsu hay ở rộng rãi cùng những kẻ nguyện xin" và "Mẹ nguồn cậy trông, chưa có ai xin Mẹ về không!" Và tác giả Hoàng Vũ thật xứng danh là "Nhạc Sĩ của Mẹ Hằng Cứu Giúp".

Từ đó, khi lần hạt sau mỗi chuỗi 50 và Kinh Lạy Nữ Vương, tôi thường hát một lời trong bài "Mẹ Ơi, Con Yêu Mẹ" như sau:


Mẹ Ơi, Con Yêu Mẹ

PK # 1: Mẹ ơi, con yêu Mẹ! Yêu từ hồi thơ bé, yêu mãi đến tuổi già, yêu tha thiết bao la. Mẹ ơi, con yêu Mẹ! Yêu từ hồi thơ bé, giờ chết Mẹ thương nhé, chết trong tình yêu Mẹ.

ÐK: MARIA, Mẹ con ơi, con thuộc về Mẹ hẳn rồi. Con chẳng mong gì hơn nữa. Con yêu Mẹ có thế thôi!

PK # 2: Mẹ ơi, con yêu Mẹ! Trên đường đời dương thế, mang kiếp sống phong trần, cho con biết xin vâng. Mẹ ơi, con yêu Mẹ! Khi cuộc đời xế bóng, cầu xin Mẹ thương đón, dắt con về bên Mẹ.

PK # 3: Mẹ ơi, con yêu Mẹ! Khi gặp nhiều cám dỗ, con ngước mắt lên Mẹ, xin thương giúp con luôn. Mẹ ơi, con yêu Mẹ! Khi gặp nhiều giông tố, nhờ có Mẹ nâng đỡ, vững trông cậy nơi Mẹ.

Khi nhận được bài hát trên, tôi chợt nhớ đến Chị Têrêsa, người Ðức Mẹ đã dùng để xác định nơi tôi ước muốn hát bài thánh ca trên mỗi ngày hồi đầu năm 2000. Tôi muốn sẽ tặng chị bài hát này. Một lần nữa, Ðức Mẹ cho tôi gặp chị ngay hôm sau ngày 21/07/2001, khi chị từ Texas qua California tham dự lễ Ngân Khánh Khấn Dòng của người em gái chị!

Mấy hôm sau tôi đọc được bài viết của Chị Hoàng Thị Ðáo Tiệp trên Nguyệt San Trái Tim Ðức Mẹ số tháng 08/2001. Trong đó, chị cho biết chính chị cũng như một số bạn của chị cũng rất yêu thích bài hát "Mẹ Ơi, Con Yêu Mẹ" mà tôi đã mời gọi những người tham dự cuộc hội thảo về Ðức Mẹ trong Ngày Thánh Mẫu Năm Thánh 2000 cùng hát. Chị đã vui mừng khi nhận được bài hát trên với đủ ba phiên khúc!Tôi càng tin rằng Ðức Mẹ rất yêu quý bài hát "Mẹ ơi, con yêu Mẹ" và muốn phổ biến bài hát này để giúp mọi người yêu Mẹ và nhờ Mẹ mà được ơn cứu rỗi.

Những sự kiện trùng hợp đầy ý nghĩa và thú vị trên khiến tôi ngày càng xác tín rằng lòng yêu mến tôn sùng Ðức Mẹ chân thực là một bảo đảm cho hạnh phúc đời này lẫn đời sau.

Ðây cũng là điều mà Cha Thánh Tổ Phụ Anphong hằng xác quyết: "Con Ðức Bà là con nhà Thiên Quốc. Con Ðức Mẹ là Con Nước Thiên Ðàng".

Vì vậy, lúc gần đây mỗi khi lần chuỗi Mân Côi riêng, sau lời nguyện Fatima của mỗi chục kinh, tôi thường thêm vào lời nguyện của Cha Thánh Anphong: "Xin cho chúng con được yêu mến Chúa như Mẹ Maria đã yêu mến Chúa và yêu mến Mẹ như Chúa Giêsu đã yêu mến Mẹ".

Yêu ai, mến ai, thương ai, tôi cũng không ước mong cho họ được điều gì quý hơn, tốt hơn, cần hơn là cho họ được ơn yêu mến Mẹ Maria, đúng như lời cuối trong điệp ca của bài hát "Mẹ Ơi, Con Yêu Mẹ": "Con chẳng mong gì hơn nữa, con yêu Mẹ có thế thôi!"


Kinh Xin Ơn Mến Chúa Yêu Mẹ

Lạy Mẹ Maria, con đã hiểu Mẹ là thụ tạo cao trọng nhất, linh thiêng nhất, tinh ròng nhất, mỹ hảo nhất, nhân hậu nhất, thánh thiện nhất, vì thế đáng yêu mến nhất. Chớ gì mọi người hiểu biết và yêu mến Mẹ như Mẹ đáng được!

Ðiều an ủi lòng con biết bao là biết bao linh hồn trên trời dưới đất say mê yêu mến Mẹ vì Mẹ thiện hảo và mỹ duyệt. Con còn sung sướng hơn nữa vì thấy Thiên Chúa thương yêu một mình Mẹ hơn thương yêu toàn thể nhân loại và thiên thần.

Mẹ ơi, Mẹ đáng mến của con ơi! Con đây tuy là một tội nhân khốn nạn, con cũng yêu Mẹ; nhưng con yêu ít quá! Con khát khao yêu Mẹ bằng một lòng yêu sâu xa và âu yếm hơn nhiều, và Mẹ có thể xin cho con được lòng yêu ấy. Con biết yêu mến Mẹ là một dấu được tiền định, là một bảo đảm ơn cứu rỗi.

Thưa Mẹ, con thấy Chúa đáng yêu mến vô cùng. Con biết điều ước nguyện duy nhất của Mẹ là thấy Chúa được yêu mến. Mến Chúa, mến đến tận hiến là ơn con ước mong Mẹ ban cho con. Con không xin Mẹ danh vọng, của cải, thú vui. Con chỉ xin cái mà Mẹ ước ao nhất là mến Chúa. Xin Mẹ ban cho con cùng với lòng yêu mến Mẹ mà mến Chúa Ba Ngôi toàn ái và mến Chúa Giêsu Con Mẹ. Amen. (Trong Quyển Sách Vàng)

(Jan. 19, 2003)


Home | Nguyet San | Bao Moi | Bao Cu  
E-mail : ducme@cuuthe.com