|
LÁ THƯ TOÀ SOẠN Quý Ðộc Giả thân mến, Chúng ta đã bước vào năm Quý Mùi với những niềm hy vọng lớn lao cho bản thân, gia đình, đất nước và thế giới. Tuy nhiên thực tế cho thấy ngay từ những ngày đầu năm mới, nhân loại vẫn tiếp tục sống trong bất an, lo âu, và sợ hãi. Nền kinh tế thế giới nói chung vẫn chưa được phục hồi; nguy cơ về một cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và đồng minh với nước Irak sẵn sàng bùng nổ không biết lúc nào; nạn khủng bố và các cuộc xung đột vũ trang ở nhiều nơi càng ngày càng gia tăng; vào ngày mồng 1 Tết chiếc phi thuyền con thoi Columbia của Hoa Kỳ mang 7 phi hành gia nổ tan tành trên bầu trời tiểu bang Texas khi chỉ còn cách mặt đất 17 phút bay. Những sự kiện này dẫn chúng ta đến suy nghĩ về sự dữ đang hoành hành mãnh liệt trong thế giới ngày nay. Sự dữ xuất hiện như là một chối từ tình yêu bao la của Thiên Chúa là Ðấng Tạo Dựng tốt lành. Sự dữ đi vào trần gian kể từ lúc tổ phụ và tổ mẫu chúng ta phạm tội bất tuân Thiên Chúa vì đã lạm dụng tự do Ngài ban để rồi con người bị chìm đắm trong biển khổ đau và sự chết. Trong cuộc sống con người, sự dữ biểu hiện qua nhiều nhãn hiệu khác nhau. Ðó là nhãn hiệu "tự do lựa chọn" như khi con người chạy sống theo dục vọng, nghiện ngập, phá thai. Ðó là nhãn hiệu "thương xót" như khi con người sẵn sàng hủy hoại thai nhi để lấy tế bào gốc làm thuốc chữa các bệnh hiểm nghèo. Ðó là nhãn hiệu "khoan dung" như khi con người chấp nhận và cổ võ việc hợp thức hoá tình trạng sống chung của những người đồng tính luyến ái. Như thế dù dưới nhiều nhãn hiệu khác nhau, sự dữ mà bản chất là hận thù, ganh ghét, kiêu ngạo, ích kỷ, đam mê dục vọng hầu như lúc nào cũng ràng buộc con người khiến con người cảm thấy bất lực, chỉ muốn đầu hàng trước sức mạnh của nó. Tuy nhiên, sự dữ không có tiếng nói cuối cùng bởi vì sự dữ phải đầu hàng trước sức mạnh tình yêu của Thiên Chúa là Ðấng đã trao ban Con Một của Người là Ðức Giêsu Kitô cho chúng ta. Trong Mùa Chay, chúng ta được nhắc nhở một lần nữa về sự tàn khốc của của sự dữ khi dẫn đến cái chết của Chúa Giêsu. Nhưng điều quan trọng hơn, chúng ta mạnh mẽ tin rằng qua sự chết và sống lại của Ðức Kitô, sự dữ đã phải đầu hàng và nhường bước cho sự hiển thắng của tình yêu hiến tế. Ước gì khi bước vào Mùa Chay, chúng ta không chùn bước và vấp ngã trước những cạm bẫy của sự dữ trong cuộc sống. Ngược lại, chúng ta phải càng thêm tin tưởng và hy vọng vào cuộc chiến thắng sự dữ nhờ sức sống tình yêu cứu chuộc của Thiên Chúa vẫn tiếp tục tuôn trào trong chúng ta qua các bí tích, nhất là Bí tích Giải tội mà Giáo Hội đặc biệt mời gọi lãnh nhận trong Mùa Chay hằng năm. NS/ÐMHCG Home | Nguyet
San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao |