LÁ THƯ TOÀ SOẠN

Quý Ðộc Giả thân mến,

Niềm tin vào Chúa Giêsu sống lại là bảo chứng cho sự sống đời đời chúng ta đang khắc khoải đợi trông. Từ trong cõi chết, Chúa Giêsu Phục Sinh đã chiến thắng sự chết như hậu quả ác nghiệt của tội lỗi để mở đường sự sống vĩnh cửu cho nhân loại. Chúng ta hãy cùng nhau hát lên bài ca "Alleluia!" mừng cuộc khải hoàn vinh hiển của Ðức Kitô.

Cả thế giới và Giáo hội mừng Lễ Phục Sinh trong bối cảnh các cuộc xung đột, chiến tranh diễn ra ở Irắc, ở Afghanistan, ở Trung Ðông, ở Phi Châu, ở Á Châu và nhiều nơi khác trên thế giới. Cảnh thương vong, chém giết khắp nơi tiếp tục đang ngự trị trên những trang báo, các làn sóng phát thanh và màn ảnh truyền hình. Ðứng trước tình cảnh này, phải chăng việc mừng Lễ Phục Sinh của chúng ta chỉ là miễn cưỡng và chiếu lệ? Chắc chắn là không. Xác tín vào tình yêu bao la của Thiên Chúa dành cho nhân loại tội lỗi qua cái chết của Ðức Giêsu, người Kitô hữu phải tỏ cho thấy niềm vui đích thực của mình đã được cùng sống lại của Chúa Giêsu Phục Sinh.

Ðối những người Kitô hữu, mừng lễ Chúa Giêsu Phục Sinh chân thật không chỉ gói gọn ở việc nhìn lại một thời điểm lịch sử cách đây 20 thế kỷ nhưng phải là làm trỗi dậy chính Ngài trong cuộc đời hiện tại của mỗi một người. Chúng ta phải làm sao cho mọi người thấy được niềm tin của chúng ta nơi Ðức Kitô Phục Sinh không phải chỉ là một ý niệm mơ hồ, nhưng là một cuộc sống năng động vẫn đang tiếp tục vực lên niềm vui mừng và hy vọng nơi chính chúng ta và những người chúng ta tiếp xúc.

Nếu Chúa Giêsu đã vượt qua ngưỡng cửa sự chết để đem lại niềm vui Phục Sinh cho con người, chúng ta cũng có thể cộng tác với Ngài bằng cách dùng cuộc sống yêu thương vượt qua bao thách đố, gian lao để đem lại tin yêu và hy vọng cho người khác.

Thiết tưởng đối với người Công Giáo tị nạn Việt Nam, một trong những những người đã sống cuộc Vượt qua đó với Ðức Kitô Phục Sinh một cách tuyệt vời không ai khác hơn là Cha Dominici Ðỗ Minh Trí. Cha đã qua đời ngày 3 tháng 3 năm nay sau hơn 40 năm tận hiến cho Thiên Chúa và tha nhân trong sứ vụ linh mục. Qua cuộc sống phục vụ tại Việt Nam, quê hương thứ hai của ngài, và nơi các trại tị nạn ở Nam Dương và Phi Luật Tân, Cha Dominici quả thật trở thành chứng tá chứng tá Tin mừng Phục Sinh của Giáo Hội cho thế giới ngày nay.

Ở Trại tị nạn, trải qua thảm cảnh vượt biên có khi là mất mát cả người thân trong lòng biển cả mênh mông và tiếp tục sống trong cảnh tù túng thiếu thốn cùng với nỗi hoang mang, sợ hãi vào tương lai mờ mịt, người Việt Nam đã đón nhận được niềm tin yêu và hy vọng vào cuộc sống nhờ tình yêu bát ngác của Cha Trí. Ðó, ngài rao giảng Tin mừng Phục Sinh của Chúa Giêsu Cứu Thế không phải qua những lý thuyết khó hiểu nhưng là chính cuộc sống Vượt qua với Ðức Kitô. Ngài từng nói: "Chúng ta [những người Kitô hữu] thường dạy về ý niệm về Thiên Chúa (giống như Toán học) nhưng tôi nghĩ . Phúc Âm là về đức tin. Ðó là sự sống, chứ không phải là một ý niệm. Ý niệm có thể cần thiết nhưng chúng ta phải nối kết với đời sống, đưa Tin Mừng vào thực hành."

Cha Dominici Ðỗ Minh Trí đã ra đi nhưng tấm gương sống cuộc Phục Sinh của Chúa Kitô vẫn còn đó cho hết thảy chúng ta noi theo.

Tin Mừng Phục Sinh của Chúa Giêsu sau 20 thế kỷ vẫn còn vang vọng trong tâm hồn của mỗi người Kitô hữu và réo gọi chúng ta hãy mạnh dạn loan báo cho thế giới hôm nay hiện vẫn còn đang bị u mê trong ích kỷ, kiêu căng, và thù hận. Chỉ có cuộc sống yêu thương mới có thể đưa luồng ánh sáng Phục Sinh phá tan bóng đêm của sự dữ bạo tàn.

Kính chúc Quý Ðức Hồng Y, Quý Ðức Cha, Quý Linh Mục, Quý Thầy Phó Tế, Quý Tu Sĩ Nam Nữ, Quý Ân Nhân, Cộng Tác Viên và Ðộc Giả thân yêu của Báo Mẹ một Mùa Phục Sinh tràn đầy niềm vui và hy vọng nơi Ðấng đã chết và sống lại vì chúng ta.

Chúa đã sống lại thật! Alleluia! Alleluia!

Nguyệt san Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp


Home | Nguyet San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao
E-mail : ducme@cuuthe.com