TÌNH YÊU

NHƯ HƯỜNG

Khi nói đến tình yêu là nói đến một mầu nhiệm. Tình yêu là một danh từ rất trừu tượng. Yêu không ngửi, không nghe, không nhìn thấy, cũng không thể đụng chạm được. Nhưng tình yêu có thể cảm nghiệm được.

Tình yêu chỉ có thể nhìn thấy, có thể cảm nhận được bằng hành động, nghĩa là, qua những việc làm cụ thể. Khi yêu, người ta trao cho nhau những ánh mắt ân tình, nói lên những lời âu yếm, ngọt ngào, tử tế, lịch thiệp. Người ta không ngại tỏ ra những cử chỉ ân cần, chăm sóc và trao tặng nhau bất cứ những món quà gì có thể . nhất là sẵn sàng muốn gần gũi nhau. Yêu là thế đấy!

Là loài người, ai cũng cần đón nhận tình yêu và có khả năng trao ban tình yêu. Nhu cầu yêu thương cần cho con người từ khi còn là thai nhi trong bụng mẹ cho đến khi lìa đời. Không phải chỉ con người cần tình yêu nhưng cả loài vật cũng cần tình yêu như thế. Một con người sống không có tình yêu và không được yêu, tâm hồn sẽ chai đá, sống cô đơn, thu mình lại như loài ốc cuộn mình trong vỏ hay như kẻ đơn độc sống trong hoang đảo của lòng mình.

Tình yêu là sợi giây nối kết mọi người. Tình yêu là nguồn hạnh phúc và hòa bình. "Nơi đâu có tình yêu thương, ở đấy có Ðức Chúa Trời." Chính Thiên Chúa cũng tự mệnh danh là tình yêu "Ai có sự yêu thương, thì ở trong Thiên Chúa" (1 Gioan 4:16). Và vì yêu, Chúa Giêsu đã đích thân xuống thế hầu có thể chia sẻ kiếp làm người với con người cách trọn vẹn qua sự gần gũi, thương yêu, dạy dỗ và ban phát ơn lành. Sau cùng, tình yêu dâng trào đã thôi thúc Người dâng hiến cả mạng sống để cứu chuộc nhân loại. Chưa thỏa lòng nên trước khi về trời, với những lời tâm huyết, Chúa nói: "Thầy ra đi trước để sửa soạn chỗ cho các con" (Gioan 19:2). Cũng chưa yên tâm nên Người lập phép Thánh Thể, hằng ngày tự giam mình trong nhà Tạm để được sống gần với những người thương yêu cho đến cuối cuộc đời hầu con cái Người không bị lạc lõng, bơ vơ. Ôi tình tuyệt diệu!

Tình yêu quả là một mầu nhiệm cao đẹp. Tất cả con người và muôn sinh vật đều cần tình yêu như hơi thở để sống.

Bước chân của tình yêu thật nhiệm mầu. Nó tuyệt đẹp và duyên dáng. Nhưng trong tình yêu, có thấp thoáng bóng hình của đau thương, chẳng thế, người đời có câu "yêu là đau khổ." Và, chính Chúa cũng dạy: "Ai muốn theo Ta, phải từ bỏ mình, phải vác thập giá mình hằng ngày mà theo Ta" (Lc 9:23). Tình yêu cho ta nguồn hạnh phúc. Tình yêu cũng là những căn nguyên gây đau khổ.

Ðồi sim tím sẫm trông thật ngọt ngào và dịu hiền. Trên cao, sim không tránh những làn sương mù dầy đặc bao phủ và những trận cuồng phong vùi dập đầy cát bụi. Vào những ngày băng giá, tuyết trắng đè nặng nhưng sim không lo sợ vì có hy vọng tuyết sẽ mau tan; trời sẽ gọi sương về và mưa rơi sẽ gội rửa cát trắng. Những hạt sương mai long lanh và trang sức tô điểm cho sim rừng, thế mà hừng đông vội cướp đi để rồi hạt sương mai óng ả đang phơi mình dưới nắng ấm tan vỡ trên vách đá rồi biến đi.

Cuộc đời là mầu tím buồn sao? Mầu tím là mầu buồn nhưng mầu tím cũng trao ban nhiều hy vọng. Cả thân hình Chúa đã trở nên bức màn tím loang lổ sau những làn roi bạo tàn.

Có tình yêu nào không vướng víu những làn sương huyền ảo. Sương cho khí mát, sương tỏa hơi lạnh. Sương đẹp, nhưng sương mờ ảo, sương trầm buồn. Yêu thương có nhớ nhung, có ray rứt; yêu thương có lo sợ, có đau đớn, xót xa. Yêu thương đem đến hồi hộp, xao xuyến nhưng yêu thương cho niềm vui, yêu thương manh hạnh phúc về.

Bên Giáo hội Công Giáo, suốt 40 ngày chay, khăn tím phủ trên bàn thờ. Nhiều nơi dùng khăn tím bọc thánh giá Chúa trong suốt mùa Chay. Mầu tím âm thầm trong 40 ngày băng giá đã mang Chúa Giêsu trở về trong lòng mọi người, Ðấng sẽ trao ban tình yêu; là sức mạnh, niềm an ủi là là niềm hoan lạc của mọi tâm hồn.

Hạnh phúc chỉ trở về sau bức màn tím. Chúa Phục Sinh. Khăn tím không còn nữa. Mầu tím buồn đang dẫn tôi về những lỗi lầm trong quá khứ.

Lạy Chúa Giêsu,
Ngày Chay Thánh trong nhà Chúa.
Chỉ một mình con.
Con muốn trải lòng con trên bàn thờ này
Ðể hứng lấy những giọt mồ hôi
Và giọt máu ân tình.
Cho hồn con được nhẹ vơi,
Ðược tắm gội bằng hồng ân yêu thương và tha thứ.

Ôi! Những giọt máu yêu thương đã tuôn ra làm đẫm ướt chiếc khăn tím. Mầu tím đau thương. Mầu tím đẹp lắm. Mầu tím trở nên cung phòng Chúa ẩn thân trong suốt mùa tử nạn. Nhưng sau bức màn tím. Chúa đã khải hoàn.

Ðể đạt tới tình yêu tuyệt đỉnh là Thiên Chúa.
Con phải bước qua nhiều đoạn đường chông gai.
Chiếc màn tím huyền ảo là bạn đường.
Mầu tím cheo gió lạnh,
Mầu tím phủ đường con đi,
Mầu tím làm những bước chân trì trệ.
Nhưng qua bức màn tím cuộc đời,
Sẽ mở cho con bức màn trắng phục sinh,
Ngày con vinh quang về bên Chúa.
Alleluia! Alleluia!


Home | Nguyet San | Bao Moi | Bao Cu 
E-mail : ducme@cuuthe.com