LÁ THƯ TOÀ SOẠN

Quý Ðộc Giả thân mến,

Trong tâm tình ghi nhớ ơn sinh thành dưỡng dục của các bà mẹ, người Hoa Kỳ có truyền thống lấy ngày Chúa Nhật thứ 2 trong tháng Năm để vinh danh các vị. Tục lệ Ngày Hiền Mẫu (Mother’s Day) tốt đẹp này bắt đầu cách đây 95 năm ở các các nhà thờ tại tiểu bang Philadelphia do Cô Anna Jarvis khởi xướng để vinh danh mẹ mình và với sự lan rộng của truyền thống tốt đẹp này, cuối cùng Tổng thống Woodrow Wilson tuyên bố đây là một ngày lễ toàn quốc vào năm 1914.

Dĩ nhiên việc vinh danh người mẹ là bổn phận tự nhiên của người con. Nhưng phận làm con thường ít khi nào trân quý đủ tình người mẹ dành cho. Vì thế, Ngày Hiền Mẫu là một nhắc nhớ cho những người con về công ơn như trời như biển của người mẹ.

Ngoài người mẹ trần gian, người Công Giáo còn có người Mẹ trên trời là Ðức Trinh Nữ Maria mà mỗi tháng Năm được đặc biệt tôn vinh qua những cuộc kiệu rước linh đình trong các nhà thờ, họ đạo. Mẹ đáng được chúc tụng tôn vinh qua những tràng hoa thắm sắc để biểu lộ lòng yêu mến của những người con thảo trong Giáo Hội. Những lời kinh tiếng hát dâng cho Mẹ Maria trong tháng Hoa này cũng còn là biểu lộ lòng cậy trông phó thác của loài người vào tình mẫu tử bao la của Mẹ, biết rằng Mẹ sẽ an ủi, nâng đỡ họ trên bước đường lữ thứ tiến về Nhà Cha trên trời.

Ngoài ra, người tín hữu Công Giáo còn có người Mẹ Hội Thánh là Hiền Thê của Ðức Kitô cần phải được yêu mến và vâng phục. Dĩ nhiên, Hội Thánh không chỉ là thực tại hữu hình nhưng còn có chiều kích siêu nhiên, thực tại vô hình. Nhưng thường chúng ta chỉ để tâm đến những vệt đen trong Giáo hội hữu hình như những trường hợp xấu liên quan đến một số giáo sĩ trong thời gian gần đây để rồi chúng ta từ khước trách nhiệm làm con và không còn mến yêu vâng phục nữa. Vì thế, chúng ta cần phải xác tín về vai trò của mình để cùng nhau cầu nguyện, canh tân cuộc sống chính mình để góp phần thanh tẩy những vết nhơ đó trong Hội Thánh.

Số báo tháng này đặc biệt mời gọi Quý Ðộc giả thân mến cùng nhau nhìn lại đức tin Kitô giáo của mình được Thiên Chúa ban tặng để rồi chúng ta biết trân quý và sống với niềm tin này cách mãnh liệt trong lòng Giáo Hội. Hy vọng rằng khi có dịp nhìn lại đức tin của mình, mỗi người chúng ta càng xác tín hơn với tình yêu Thiên Chúa dành cho để rồi chúng ta không chao đảo trước những thử thách đến từ bên ngoài hay bên trong lòng Hội Thánh.

Khi số báo nào sắp lên khuôn và khi người Việt hải ngoại đang chuẩn bị kỷ niệm lần thứ 28 biến cố tang thương 30.4, một tin vui đến với Cộng Ðồng Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ khi Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô theo đề nghị của các Giám mục Hoa Kỳ đã bổ nhiệm Ðức Ông Ðaminh Mai Thanh Lương hiện là Chánh Xứ Mẹ Việt Nam ở Tổng Giáo phận New Orleans, làm Giám mục phụ tá Giáo phận Orange là nơi có đông người Việt Nam nhất nói chung và người Công Giáo Việt Nam nói riêng tại Hoa Kỳ. Sự kiện một vị giám mục tiên khởi được chọn lên từ một cộng đồng di dân Việt Nam chỉ mới đến Hoa Kỳ vỏn vẹn trong vòng 28 năm nói lên sự trưởng thành và đóng góp quý báu của người Công Giáo Việt Nam trong kho tàng đức tin của Giáo hội địa phương. Nhưng niềm hãnh diện này cũng đòi hỏi người Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ hãy sống đức tin của mình một cách xác tín hơn nữa qua sự đoàn kết, yêu thương, hiệp nhất và bác ái đối với nhau và đối với những anh chị em không cùng niềm tin Kitô giáo.

Chúng ta hãy cùng nhau dâng một đóa hoa thiêng lên Thiên Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse để cảm tạ Các Ngài về muôn ơn lành ban cho Cộng đồng Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ trong suốt 28 năm sống tha hương nơi đất khách quê người.

Nguyệt san Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp


Home | Nguyet San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao
E-mail : ducme@cuuthe.com