|
ÐẠI HỘI SONG NGUYỀN
THẾ GIỚI KỲ II Hoàng Duy Tân Sơn
Trong khuôn viên rộng lớn tại Ðồi Ðoan Nguyền, từ cổng vào một rừng cờ vòng cung tụ vào chính đài, một Huy Hiệu Tình Yêu hình tròn vĩ đại trên cao, ngay phía dưới là một biểu ngữ ba chiều thật to, tạo nên một khung cảnh vừa trang trọng vừa thân thương và mang tầm kích quốc tế. Dọc theo các hành lang ba bên của các tòa nhà bao quanh khuôn viên, các bích chương trưng bầy hình ảnh sinh hoạt của Chương Trình từ các địa phương. Từng nhóm, từng nhóm ... hàn huyên tâm sự. Ðoàn người lần lũ đến ... mỗi lúc càng đông. Bất chợt, hai chiếc xe bus Du Lịch Thượng Hạng đỗ xịch trước tiền đình hội trường gây sự chú ý ồn ào của mọi người - mang đến cả trăm Anh Chị Song Nguyền từ Miền Bắc Cali - tạo nên sự tưng bừng của Ngày Ðại Hội. Ðại Hội đã được diễn ra dưới sự đồng chủ tọa của Cha Sáng Lập Phêrô Chu Quang Minh, sáng lập Chương Trình, Ðức Ông Phanxicô Xaviê Phạm Văn Phương, Chủ Tịch Liên Ðoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, Ðức Ông Giuse Ðinh Ðức Ðạo, Giám Ðốc Văn Phòng Phối Kết Mục Vụ Hải Ngoại từ Roma, 15 Cha Linh Nguyền từ khắp nơi quy tụ về cũng như Cha Linh Nguyền Ðại Hội Giuse Trịnh Ðức Hòa, DCCT. Ngoài ra trong buổi lễ khai mạc long trọng với chủ đề "HIỆP NHẤT THẮP SÁNG YÊU THƯƠNG" còn có sự hiện diện danh dự của ÐGM Orange Todd D. Brown, ÐGM Phụ tá Dominic Mai Thanh Lương, Cha Giám Tỉnh Bề Trên, Dòng Tên Chúa Giêsu John Clark và một số quý Cha Dòng Tên Mỹ. Ðại Hội quy tụ rất nhiều Quý Anh Chị Chủ Nguyền hoặc Ðại Biểu từ khắp các nơi trên thế giới từ Úc Châu, Âu Châu, Canada, nhiều tiểu bang tại Hoa Kỳ và nhất là với sự hiện diện đông đảo của Quý Anh Chị Song Nguyền từ Bắc và Nam California. Tổng số các anh chị Song Nguyền về dự Ðại Hội Thế Giới Kỳ II vào khoảng 500 tham dự viên, đại diện cho 13,000 Song Nguyền trên toàn thế giới. Tại khuôn viên tuy rộng lớn được bao quanh bởi các tòa nhà cao ba phía nhưng rất đầm ấm và dưới ánh sáng mờ ảo, nổi bật lên ánh sáng của những ngọn nến do chính tay các Ðại Biểu thắp sáng lên HIỆP NHẤT YÊU THƯƠNG được đặt trên chiếc bàn cao ở giữa trong đêm Thứ Sáu "Ðêm Hội Ngộ," khoảng 500 anh chị Song Nguyền kẻ đứng người ngồi, hân hoan phấn khởi, từng cặp rồi từng cặp tiến lên máy vi âm kể cho nhau nghe những cảm nghiệm những tâm tình được tuôn trào tận đáy tim . . . Những tiếng cười hả hê, những tiếng vỗ tay rộn rã vang lên rồi lại vang lên . . . tạo một bầu khí thật thân thương, thật trìu mến của những anh chị tuy mới gặp gõ lần đầu . . . mà như đã thân thương tự thuở nào, biểu lộ Thương Yêu Gần Gũi tuyệt vời! Ðêm Hộļi Ngộ thành công rực rỡ dưới hướng dẫn linh hoạt của A/C Thọ-Oanh (Bắc Cali). Ðại Hội bắt đầu thực sự đi vào Nghị Trình từ sáng Thứ Bảy đến chiều Chúa Nhật. Các Ðại Biểu tường trình và chia sẻ những thành quả cũng như những khó khăn trăn trở về sinh hoạt của địa phương mình đồng thời cũng học hỏi về viễn tượng tương lai của Chương Trình nhất là về Kế Hoạch Trao Ra và về việc Duy Trì và Phát Triển Ơn Thánh sau khóa trong các sinh hoạt Liên Gia & Song Nguyền. Ðêm Tâm Tình của tối Thứ Bẩy đã diễn ra thật tươi vui hào hứng được bắt đầu với màn "Light Show" tuyệt hảo tiếp theo là cuộc trình diễn văn nghệ có tầm vóc quốc tế với sự đóng góp của các Ðại Biểu khắp nơi gồm 34 tiết mục với sự điều khiển dí dỏm vui nhộn của chị MC Bảo - Phước (Nam Cali). Ngoài các tiết mục tươi vui gồm ca, vũ, nhạc, kịch còn có sự đóng góp của các nghệ sĩ tên tuổi như Vũ Anh (Nam Cali), Văn Tùng (Virginia), Trịnh Văn Chuyên (Úc Châu), LM Ca Sĩ Paul Tâm Duy (Phần Lan) và đặc biệt là màn ảo thuật đặc sắc do Sister Khánh Vân dòng Ðaminh (Texas) và các em trình diễn. Chiều về, khi ánh mặt trời từ từ khuất dạng về hướng tây . . . Ðồi Ðoan Nguyền Marywood trở thành Ngọn Ðồi Ðơn Ðộc với những tàn cây cao vợi, những vườn hoa êm đềm phoi mình dưới ánh sáng mờ ảo . . . Từng cặp, từng cặp . . . hàng trăm cặp Song Nguyền tay trong tay, vai kề vai sánh bước thì thầm câu chuyện nhỏ to trên các nẻo đường uốn khúc quanh co trên đồi . . . mà phía dưới trải dài hàng hà sa số ánh đèn. . . như một biển dài ánh sáng nhấp nhô . . . tạo cái nhìn bao la tuyệt diệu như chốn thiên thai! Và cũng chính tại khung cảnh tuyệt vời này, Tân - Sơn đã gặp gỡ và tiếp nhận biết bao yêu thương và ân tình trong những vòng tay quí mến, những ánh mắt nụ cười, những hân hoan trao đổi từ những Anh Chị từ khắp bốn phương trời tuy không gian xa cách ngàn dặm mà tâm tình như gần gũi cạnh bên . . . như những Anh Chị Em phát xuất tự một Gia Ðình. Ôi, Tạ Ơn Chúa! Trong Thánh Lễ Bế Mạc chiều Chúa Nhật, Ðức Ông Francis Phạm Văn Phương nhắn nhủ Anh Chị Song Nguyền Thế Giới: "Tôi vui mừng và hãnh diện được có cơ hội tham dự và chia sẻ với Quý Anh Chị trong suốt ba ngày cuối tuần của Ðại Hội Song Nguyền Thế Giới Kỳ II này, tôi nhận thấy rằng Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Ðình đã và đang gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp trong sứ vụ thăng tiến đời sống hôn nhân gia đình thể hiện tinh thần Ðoàn Sủng "Thương Yêu Gần Gũi Bằng Việc Làm," xây dựng trên nền tảng Khiêm Nhường: Biết Lỗi, Nhận Lỗi, Xin Lỗi và Sửa Lỗi . . . Giờ chia tay đã đến! Từng nhóm, từng nhóm những lời giã từ . . . những vòng tay trao nhau, bịn rịn chẳng rời! Hẹn gặp lại nhau tại Ðại Hội Song Nguyền Thế Giới Kỳ III. Trăm Nhớ Ngàn Thương. Home | Nguyet
San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao |