|
LÁ THƯ TOÀ SOẠN Quý Ðộc Giả Thân Mến, Trong cả 2 tháng Sáu & tháng Bảy năm nay, Cộng đồng Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại rất bận rộn với những hoạt động hết sức sôi nổi. Trước hết là việc tổ chức mừng lễ truyền chức và tạ ơn vị Giám mục gốc Việt Nam đầu tiên của Giáo Hội Công Giáo tại Hoa Kỳ là Ðức Cha Ðaminh Mai Thanh Lương, tân Giám mục Phụ tá Giáo phận Orange, vào trung tuần tháng 7. 2003. Sau đó là Ðại Hội Song Nguyền Thế Giới kỳ 2 của Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Ðình do Cha Chu Quang Minh, SJ, sáng lập, được tổ chức tại đồi Marywood trong khuôn viên Toà Giám mục Orange, từ 13-15/6 với khoảng 300 cặp vợ chồng từ nhiều nơi trên thế giới đến tham dự. Một trong những mục đích chính của Ðại Hội là làm sao đẩy mạnh việc mở những trường khoá huấn luyện ở các cấp địa phương hầu đưa Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân thành một công cụ hữu ích hơn nữa cho mục vụ gia đình, giúp cho các cặp vợ chồng vượt qua những khó khăn trong cuộc sống lứa đôi hầu tạo hạnh phúc cho nhau. Rồi vào cuối tuần Lễ Ðộc Lập của Hoa Kỳ từ 4-6/7, hàng ngàn bạn trẻ Công Giáo khắp nơi, kể cả một số từ các châu lục khác, đến tham dự Ngày Ðại Hội Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam được tổ chức trong khuôn viên Ðại học California ở Irvine (UCI) để cùng chia sẻ niềm tin Kitô giáo và dấn thân sống đời chứng tá Tin Mừng trong thiên niên kỷ mới. Ðó là chưa kể từ 24-27/7 năm nay, tại Rôma, Ðại hội đầu tiên của người Công Giáo Việt Nam tại Hải Ngoại hay Ðại Hội "Hội Ngộ Niềm Tin" sẽ được tổ chức tại Rôma mà theo dự trù sẽ có hàng người từ giáo sĩ đến giáo dân Việt Nam khắp năm châu đến tham dự. Những biến cố trên đây là biểu hiện của một sự lớn mạnh của Cộng đồng Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại không phải chỉ trên phương diện nhân lực nhưng là biểu chứng của một niềm tin sắt son mà người Công Giáo Việt Nam thừa hưởng từ cha ông và đóng góp cho các Giáo hội địa phương. Dĩ nhiên, bên cạnh đó vẫn còn những mặt tiêu cực của mỗi cá nhân, mỗi đoàn thể, mỗi cộng đoàn mà cần phải được tôi luyện trong ân sủng của Chúa Thánh Thần để tất cả được biến đổi mỗi ngày hầu có thể trở thành những chứng tá đích thực của Tin Mừng. Cũng trong những ngày này, chúng ta không khỏi xốn xang với các tin tức chẳng lành từ Việt Nam khi bạo quyền CS tiếp tục chính sách chà đạp nhân quyền và áp bức tôn giáo. Cũng như đối với các tôn giáo khác, đối với Kitô giáo, chính quyền độc tài CSVN vẫn theo sách lượt "xiết". Ðó là xiết chặt và trấn áp việc phụng thờ của anh chị em Công Giáo cũng như Tin Lành, đặc biệt là những người thiểu số ở cao nguyên. Ðó là xiết chặt việc tự do xây dựng nơi thờ phượng. Ðó là xiết chặt việc bổ nhiệm các vị chức sắc trong Hội thánh. Gần hơn nữa đó là "xiết đất" Linh Ðịa La Vang như đã và đang từng xiết đất của các Tu viện, Giáo xứ, Cộng đoàn ở nhiều nơi. Tất cả những hành vi vô nhân đạo kể trên của giới cầm quyền CSVN một lần nữa cho thấy họ không phải là đại diện chân chính của người dân Việt Nam muốn sống trong tự do và dân chủ thật sự. Nhưng ngay chính trong những hành động bất nhân của Nhà nước CS đối với cả dân tộc Việt Nam, mọi người, kể người ngoại quốc, cũng đã nhận ra sức mạnh tinh thần bất khuất của anh chị em tín hữu quyết sống chết cho chân lý, cho niềm tin với những phản kháng bất bạo động nhưng không kém phần quyết liệt. Là những người Công Giáo Việt Nam sống tha hương trên đất khách quê người, chúng ta không quên anh chị em bên quê nhà đang phải đương đầu với bao nhiêu khó khăn thử thách để sống trung thành với đức tin. Như là biểu hiện cụ thể của tình liên đới đối với Giáo hội Việt Nam bị bách hại, một đàng qua việc liên lạc với những vị đại diện dân cử địa phương, chúng ta hãy cương quyết đòi hỏi bạo quyền CS phải tôn trọng nhân phẩm và tự do tín ngưỡng của người dân, đàng khác chúng ta phải gắng sống đoàn kết, yêu thương nhau để tạo nên một sức mạnh phi thường của lòng tin và lòng mến. Nhân đây, chúng tôi xin thông báo cho Quý Ðộc Giả rõ là tờ báo Quý Vị đang cầm trên tay là số báo đôi của cả tháng 7 và tháng 8 với số trang và bài vở nhiều hơn thường lệ để chúng tôi chuẩn bị cho việc tham dự cuộc Ðại hội Hội Ngộ Niềm Tin tại Rôma vào cuối tháng 7. Xin hẹn lại Quý Ðộc Giả với số báo tháng 9 với những bài vở và hình ảnh giá trị về cuộc Ðại hội đầu tiên này của Cộng Ðồng Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại. NS/Ðức Mẹ HCG Home | Nguyet
San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao |