|
|
ÐẠI HỘI HÀNH HƯƠNG Như Dung
Quảng Nam có Trà Kiệu, La Vang ai cũng biết, Trà Kiệu có ai hay. Chắc hẳn ai cũng biết La Vang là Trung Tâm Thánh Mẫu toàn quốc của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam, nơi Ðức Mẹ hiện ra 205 năm trước đây để an ủi và che chở cho đoàn con trong cơn bách đạo dã man. Riêng Trà Kiệu, một vùng đất nhỏ trong tỉnh Quảng Nam, mặc dầu không được nhiều người biết đến bằng, cũng là một linh địa vì đây là Trung tâm Thánh mẫu của Giáo phận Ðà Nẵng, nơi Ðức Mẹ cũng đã hiện ra để bảo vệ người Kitô hữu trong cơn nguy khốn. Số là vào thế kỷ 19 sau khi quân Pháp chiếm cứ nhiều tỉnh của Việt Nam, lòng dân đã trở nên thù hận với đạo Kitô do các linh mục ngoại quốc rao truyền. Gần hơn nữa, khi kinh đố Huế thất thủ vào tay người Pháp, Tôn Thất Thuyết hộ giá Vua Hàm Nghi ra Quảng Trị, và Hịch Cần Vương ra đời, một phong trào lan rộng khắp nước cổ võ việc bách hại đạo Kitô, đánh đuổi quân Pháp và khôi phục đất nước. Vì thế vào ngày 1 tháng 9 năm 1885, một ngày sau khi quân Văn Thân (tức phong trào Cần Vương) chiếm được thành Quảng Nam, binh sĩ Văn Thân đông đến vài chục ngàn người, với vũ khí hùng mạnh, đại bác lớn nhỏ và với sự trợ giúp của cả tỉnh Quảng Nam, ào ạt kéo đến vây Trà Kiệu, một họ đạo nhỏ bé vô tội, khoảng 1 km2 diện tích và với khoảng 1500 giáo dân, kể cả người già, đàn bà và con nít, thiếu hẳn các phương tiện tự vệ. Với cán cân lực lượng chênh lệch như thế, lẽ ra Trà Kiệu đã phải gục ngã trong trận tấn công đầu tiên của binh sĩ Văn Thân. Nhưng không, Trà Kiệu vẫn tồn tại để ca tụng danh Mẹ: Mẹ Trà Kiệu, Mẹ vinh quang. Tại sao? Suốt 21 ngày giao tranh, binh sĩ Văn Thân đã nhiều lần chứng kiến (mặc dầu giáo dân không ai thấy cả) một "Bà Mặc Áo Trắng" đứng che chở trên nóc nhà thờ, cùng khiếp sợ trước cơ binh con nít áo đỏ, áo xanh, áo trắng, đã ào ào từ không trung xuống theo lũy tre xanh, tay hươi gươm bạc sáng ngời chiến đấu phụ giúp giáo dân bảo vệ Trà Kiệu. Cuộc vây hãm mỗi ngày một dữ dội hơn, các trận giao chiến mỗi ngày một quyết liệt hơn. Trà Kiệu hầu như tuyệt vọng, mặc dầu Văn Thân chưa một lần phá vỡ được vòng đai phòng thủ của Trà Kiệu. Sáng ngày 21 tháng 9 năm 1885, để tự giải thoát cho mình, giáo dân Trà Kiệu đã quyết chí đánh du kích vào bộ chỉ huy của quân Văn Thân trên đồi Bửu Châu, ngọn đồi xinh đẹp nằm về phía đông Trà Kiệu. Lần này đoàn quân thiên thần tí hon lại xuất hiện và Trà Kiệu chiếm được bộ chỉ huy Văn Thân. Trà Kiệu từ đó thoát khỏi ách diệt vong. Ðể đền tạ ơn Mẹ, giáo dân Trà Kiệu đã xây một đền thờ xinh đẹp trên Ðồi Bửu Châu để dâng kính Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu (1898). Từ đó nhiều ơn lạ Mẹ đã thông ban cho những ai đến kính viếng đền Mẹ. Vào năm 1958, Giáo phận Qui Nhơn (Giáo phận Mẹ của Giáo phận Ðà Nẵng) đã chọn Trà Kiệu làm Trung Tâm Thánh Mẫu của Giáo phận, và cứ 3 năm tổ chức Ðại hội Thánh mẫu Giáo phận một lần. (Trích trong "Ðức Mẹ Trà Kiệu," chương I, của Hội Con Ðức Mẹ Trà Kiệu Hải Ngoại) *** Năm nay Ðại hội Thánh mẫu Trà Kiệu của Giáo phận
được tổ chức vào ngày 31/5/2003. Ðây là Ðại hội
Thánh mẫu cấp giáo phận lần thứ 6. Các Ðại hội
Thánh mẫu Giáo phận đã từng được tổ chức là
vào các năm 1959 (kỳ I), 1971 (kỳ II), 1995 (kỳ III kỷ
niệm 110 năm Ðức Mẹ hiện ra tại Trà Kiệu, sau một
thời gian dài chính quyền CS không cho phép tổ chức mặc
dầu giáo xứ Trà Kiệu vẫn giữ được truyền thống
31/5 kết thúc tháng Hoa), 1997 (kỳ IV), 2000 (kỳ V).
Ðại hội Thánh Mẫu Trà Kiệu năm nay được tổ chức trong một bầu khí tưng bừng đặc biệt, đó là kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo phận Ðà Nẵng (1963-2003). Mặc dầu ngày chính của Ðại hội là ngày thứ Bảy 31/5/2003, thật ra Ðại hội đã được khai mạc từ chiều tối hôm trước với Thánh lễ khai mạc và cuộc rước kiệu Thánh Thể trọng thể do Linh mục Tổng Ðại diện Giáo phận chủ sự. Vào đúng ngày Ðại hội 31/5/2003, ngay từ sáng sớm, cả khu vực Trung tâm Thánh Mẫu và sân Nhà thờ Giáo xứ Trà Kiệu đã chen chúc khách hành hương. Con đường dẫn vào Trà Kiệu tấp nập xe cộ cùng người từ khắp nơi đổ về. Khách hành hương không chỉ ở Giáo phận Ðà Nẵng nhưng còn ở các Giáo phận khác. Mặc cho cái nóng rát người tiêu biểu của mùa hè miền trung và đường xá xa xôi, nhiều người tín hữu vẫn đến đây để mong tìm được bóng mát trong sự che chở của Mẹ Trà Kiệu. Buổi sáng Ðại hội được dành cho các sinh hoạt theo từng giới: cao niên, giới trẻ,. Ðức Cha Phaolô Tịnh Nguyễn Bình Tĩnh của GP Ðà Nẵng cũng dành thời giờ để sinh hoạt với các bà mẹ trong một bài thuyết trình về chủ đề "Sống Vai Trò Hiền Mẫu" mặc dầu ngài rất bận rộn với việc giải tội ngay khi vừa đến Ðại hội. Ðúng 2 giờ chiều, mặc cho trời nóng bức, mọi người ai nấy đều xếp hàng chỉnh tề theo đoàn thể của mình để rước kiệu Ðức Mẹ. Cuộc cung nghinh Ðức Mẹ kết thúc với phần diễn nguyện đặc sắc do công sức của các giáo xứ và cộng đoàn trong Giáo phận Ðà Nẵng. Nội dung buổi diễn nguyện xoay quanh chủ đề hành trình "40 năm Giáo phận có Mẹ đồng hành" lược lại lịch sử truyền giáo của Giáo phận. Khoảng 5 giờ chiều, Ðức Cha Phaolô Tịnh Nguyễn bình Tĩnh chủ sự Thánh lễ Ðức Mẹ Thăm Viếng cùng với Ðức Cha Phêrô Trần Thanh Chung của GP Kontum và hơn 40 linh mục. Ðức Cha Trần Thanh Chung vốn xuất thân từ vùng đất Quảng Nam vẫn thường đến tham dự những ngày Ðại hội Thánh mẫu. Năm nay, ngài lại tham dự cùng với một số linh mục và giáo dân từ Giáo phận Kontum của ngài. Trong bài giảng, ÐC Nguyễn Bình Tĩnh đã nêu lên gương của Mẹ Maria khi sẵn sàng đón nhận Chúa và sống cho tha nhân khi đi thăm viếng bà chị họ Isave. ÐC nhấn mạnh bổn phận của người Kitô hữu cũng phải noi theo Ðức Mẹ, phải biết dấn thân sống đời bác ái, yêu thương, phục vụ, đem Chúa đến cho người khác. Thánh lễ kết thúc với Nghi thức Sai Ði rất đơn sơ nhưng vô cùng cảm động: Ðức Giám mục giáo phận trao lửa từ ngọn nến Phục Sinh cho hết mọi thành phần dân Chúa, với lời hiệu triệu sai đi. Mọi người giơ cao ngọn nến cháy trong tay mình, đồng thanh đáp lại tiếng gọi mời sẵn sàng " làm muối ướp cho mặn đời" để đem Tin Mừng cho muôn nơi. Ðại hội Thánh Mẫu Trà Kiệu lần thứ VI như thế đã chấm dứt sau hơn 24 tiếng đồng hồ vắn vỏi. Nhưng tấm lòng của đoàn người hành hương vẫn dào dạt một niềm cảm xúc ngút ngàn vì biết bao ơn Mẹ đã ban cho họ và gia đình trong Ðại hội này. Vì thế, từ giã linh địa Trà Kiệu, khách hành hương không khỏi có chút vấn vương, xúc động, và chỉ mong sao có dịp trở lại tâm sự cùng Mẹ Trà Kiệu dấu yêu để thoả tấm lòng con thảo. Lạy Mẹ Trà Kiệu, xin cầu cho chúng con! Home | Nguyet
San | Bao Moi | Bao Cu |