HỘI NGỘ NIỀM TIN 2003
HIỆP NHẤT ÐỂ SỐNG YÊU THƯƠNG & LOAN BÁO TIN MỪNG

Nguyễn Phong Li

CHỦ ÐÍCH ÐẠI HỘI

Sau 28 năm rời quê cha đất tổ, hơn nửa triệu người Công giáo Việt (trong tổng số khoảng 2 triệu người Việt) trên khắp thế giới đã vượt qua bao ngăn trở khó khăn từ ngôn ngữ, giáo dục, văn hoá đến vấn đề sinh nhai hầu có thể sống vững đức tin nơi đất nước đã cưu mang họ.

Cả Giáo hội hoàn vũ và các Giáo hội địa phương nơi có người Công giáo Việt tị nạn và sinh sống đều nhìn nhận sự trưởng thành và đóng góp to lớn của Cộng đồng Công giáo Việt vào kho tàng đức tin của họ. Ðó là những đóng góp về truyền thống văn hoá và đức tin của tập thể người Công giáo Việt; đó là những đóng góp về con số linh mục, phó tế, tu sĩ nam nữ trong các Giáo hội địa phương hiện đang gặp khủng hoảng về ơn gọi; đó là những đóng góp về tinh thần và gương sáng yêu thương giúp đỡ lẫn nhau của người tín hữu Việt nam sống đời gia đình tại các họ đạo.

Như là một số biểu hiện cụ thể của thành quả nỗ lực vươn lên trong đời sống đức tin của người Công giáo Việt tại hải ngoại, Ðức Cố Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, nguyên Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng Công lý và Hoà bình, đã trở thành một tấm gương sáng chói về tinh thần phục vụ, yêu thương, tha thứ và hy vọng. Rồi Ðức Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Tốt trở thành Sứ thần Toà Thánh người Việt nam đầu tiên. Ðức Cha Ðaminh Mai Thanh Lương, Giám mục Phụ tá Giáo phận Orange, California, là vị giám mục Việt nam đầu tiên và cũng là giám mục Á châu thứ 2 của Hoa Kỳ được thụ phong vào tháng 6 năm 2003 - điều này nói lên một sự trân trọng đặc biệt của Giáo hội Hoa Kỳ đối với sức sống đức tin người Công giáo Việt tại nước này nếu chúng ta nhớ rằng có rất nhiều sắc dân Á châu khác (Phi luật tân, Trung Hoa, Ðại Hàn, Nhật,.) đã đến sinh sống tại Hoa Kỳ rất lâu trước khi người Việt Nam đặt chân đến và vị Giám mục Á châu đầu tiên của Hoa Kỳ là Ðức Cha Wang, Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận San Francisco, mới được thụ phong hồi tháng 12 năm 2002.

Chính trong tâm tình cảm tạ Thiên Chúa về sức sống đức tin mãnh liệt như thế của người Công giáo Việt hải ngoại và đặc biệt là để đáp lại lời mời gọi của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II "hãy ra khơi" làm chứng tá và rao giảng Tin Mừng trong thiên niên kỷ mới được đề ra trong Tông thư "Novo Millennio Ineunte" (Bước Vào Thiên Niên Kỷ Mới) vào dịp kết thúc Ðại Năm Thánh 2000, người Công Giáo Việt Nam ở hải ngoại đã qui tụ về Rôma, Italia, từ 24-27/7/2003 để tham dự Ðại Hội "Hội Ngộ Niềm Tin."

Thật ra, không chỉ có người Công giáo Việt quan tâm và thao thức đến việc đáp lại mời gọi Phúc âm hoá của Ðức Thánh Cha. Các Giáo hội ở những nơi khác nhau trên thế giới từ cấp giáo phận đến cấp toàn quốc cũng đã đề ra các chương trình Phúc âm hóa mà cụ thể lại tại Hoa Kỳ, Giáo hội kêu gọi mọi người ở các giáo xứ hãy tham gia vào chương trình "Môn đồ và Sứ vụ." Tuy nhiên, với tư cách của cả một tập thể người Công giáo Việt ở hải ngoại thì cuộc "Hội Ngộ Niềm Tin" tại Rôma vừa qua là một đại hội mang tính cách quốc tế đầu tiên với thành phần linh mục, tu sĩ, giáo dân từ các quốc gia và thuộc các châu lục khác nhau.

Có thể tóm gọn chủ đích của Ðại hội là làm sao phát triển con đường Nên Thánh và Truyền Giáo cách riêng cho người Công giáo Việt hải ngoại. Về vấn đề này, Ðức Ông Ðinh Ðức Ðạo, Giám đốc Văn phòng Mục vụ Phối kết Việt Nam Hải Ngoại tại Rôma thuộc Thánh Bộ Truyền Giáo, đã trình bày trong bức thư đề ngày 29/6/2003 gửi cho Cộng đồng Công giáo Việt Nam hải ngoại như sau:

"Nên ThánhTruyền Giáo là hai yếu tố gói ghém tất cả chương trình mục vụ của Giáo Hội. Nên Thánh là hành trình biến đổi cuộc sống theo Tin Mừng để thuộc về Chúa là Ðấng Thánh (NMI 30). Truyền giáo là làm chứng cho Thiên Chúa là Ðấng Thánh và thông truyền cho mọi người niềm vui được biết Chúa và thuộc về Chúa (Phil 3:7-9).

"Trong bối cảnh riêng biệt của Cộng Ðồng Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại, hành trình Nên Thánh và Truyền Giáo có những sắc thái đặc biệt mà chúng ta có thể diễn giải dưới hai khía cạnh sau đây:

"1) Sống Ðức Tin như một người Công Giáo Việt Nam trong bối cảnh của Giáo Hội địa phương và môi trường văn hoá xã hội sinh sống. Ðiều này đòi người Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại, một đàng phải hội nhập vào Giáo Hội địa phương, đàng khác, phải bảo tồn và phát triển truyền thống sống đạo của cha ông và giữ lòng thương yêu đối với Giáo Hội và Quê Hương.

"2) Người Công Giáo Việt Nam, dù sinh sống ở quốc gia nào, luôn ý thức đang mang trong mình dòng máu các Thánh Tử Ðạo, Tổ Tiên của mình, đã sẵn sàng hy sinh mạng sống để nói lên lòng trung thành với Chúa và bảo vệ Ðức Tin của mình và của con cháu mình. Do đó, người Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại dấn thân chia sẻ và loan báo Tin Mừng như ơn gọi, tiếp tục truyền thống của Tổ Tiên.

"Trước viễn tượng hành trình Ðức Tin nói trên, Cộng Ðồng Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại cần một nỗ lực mục vụ nhằm đưa ánh sáng Tin Mừng chiếu soi cuộc sống trên mọi lãnh vực: cá nhân, gia đình, cộng đoàn, xã hội, học đường, chính trị, kinh tế, kỹ thuật.

"Ðây là một viễn tượng mênh mông, vượt trên khả năng giới hạn của một cá nhân, một cộng đoàn hay một nhóm người và để thực hiện, cần phải để ý đến hai điều kiện tiên quyết. Trước tiên, cần phải khơi dậy niềm vui của Ðức Tin, có sức gây hứng khởi và thay đổi cuộc sống; tiếp đó là thăng tiến sự hiệp nhất để khích lệ lẫn nhau kiên trì trên hành trình cam go của Ðức Tin và để cộng tác những nhu cầu chung. Ðây chính là lý do của cuộc HỘI NGỘ NIỀM TIN với chủ đề ‘Hiệp Nhất để sống và loan báo Tin Mừng’: Thăng tiến Niềm Vui Ðức Tin và sự Hiệp Nhất trong Cộng Ðồng Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại để cùng nhau dấn thân trên hành trình Ðức Tin: Nên Thánh và Truyền Giáo. Mỗi người tuy khác nhau về ơn gọi, về hoàn cảnh sống và về môi trường hoạt động, nhưng tất cả cùng chung một chí hướng: Nên Thánh và Truyền Giáo."

CÔNG CUỘC CHUẨN BỊ

Với tầm vóc quốc tế của Ðại Hội, công việc tổ chức không thể nào đơn giản được. Trước đó vào tháng 10 năm 2000, Văn phòng Mục Vụ Phối Kết ở Rôma đã họp với các vị đại diện cơ cấu mục vụ các quốc gia, các đại diện Liên Tu sĩ quốc gia, các Bề trên Dòng Tu nam và nữ cũng như đại diện những ngành mục vụ chuyên biệt. Trong cuộc họp này, sau nhiều ý kiến thu lượm, tất cả đều đồng ý về thời gian, địa điểm cho một đại hội quốc tế của tập thể người Việt Công giáo hải ngoại.

Vào tháng 2 năm 2002, nằm trong chương trình chuẩn bị chu đáo hơn về đại hội "Hội Ngộ Niềm Tin," một cuộc họp khác tại Rôma cũng do Văn phòng Mục Vụ Phối Kết triệu tập với những thành phần đại diện để đẩy mạnh công cuộc tổ chức. Cũng trong dịp này, hôm 6/2/2002 sau buổi triều yết chung hằng tuần, Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã làm phép 6 bức tượng Ðức Mẹ Lavang do Ðức Cha Nguyễn Như Thể, Tổng Giám mục TGP Huế, trao tặng cho Cộng đồng Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại. Những tượng này đã được đưa về Little Sàigòn, California, Hoa Kỳ, trong dịp Lễ Khai mạc Năm Chuẩn bị Tinh thần cho "Hội Ngộ Niềm Tin 2003" vào ngày 30/6/2003 được tổ chức ở Sân vận động Thành phố Santa Ana. Sau đó, các bức tượng được những vị đại diện các châu lục đem về để kiệu đến các cộng đoàn Công giáo Việt ở mỗi địa phương.

Nhằm yểm trợ tài chính cho Ðại hội, một số nơi có những sáng kiến tổ chức khác nhau. Riêng tại Quận Cam ở California là nơi có đông người Việt nói chung và người Công giáo Việt nói riêng sinh sống, một cuộc văn nghệ đã được tổ chức vào ngày 4/7/2003 với sự góp mặt của một số nghệ sĩ Công giáo trong vùng. Ngoài ra, một số mạnh thường quân ở nhiều nơi trên khắp giới cũng nhiệt tình ủng hộ công của. Ðược biết việc tổ chức này cũng được Thánh bộ Truyền giáo hết sức nâng đỡ.

HỘI NGỘ NIỀM TIN 2003

Rồi Ngày Hội Ngộ cũng đã đến. Những vị có trách nhiệm trong Ban Tổ chức từ nhiều quốc gia khác nhau đã đến Rôma sớm hơn 1 tuần để họp và góp sức hoàn thành một số việc.

Ngày Hội Ngộ (24/7/03):

Ngày khai mạc 24/7/2003 có chủ đề là Ngày Hội Ngộ. Trong ngày, nhiều phái đoàn từ các quốc gia đã đến để lấy thẻ tham dự, phiếu ăn, khăn quàng xanh có hình Ðức Mẹ La Vang, một túi nhỏ đựng đồ và một sách Cẩm nang Ðại hội. Khoảng 8 giờ tối (nhưng vì là mùa hè nên trời vẫn còn sáng), khoảng 2500 người đã ngồi và đứng chật cả khu vực tổ chức lễ khai mạc. Vị trí khai mạc là một phần trong hầm đậu xe (parking garage) Jaculum của Toà Thánh ở gần Ðại học Truyền giáo Urbaniana. Ðược biết lẽ ra, lễ khai mạc được diễn ra trên sân cỏ Ðại học Urbaniana nhưng cuối cùng phải dời vào bãi đậu xe. Dẫu vậy, với thảm đỏ trị giá tổng cộng khoảng 40,000 Âu kim (Euro) để lót cho sàn xi măng và dàn đèn cùng sân khấu được dàn dựng, nơi khai mạc cũng rất đẹp đẽ và long trọng. Có điều trời bên trong hầm rất nóng nực. Tuy vậy, không khí hân hoan và nhiệt tình của những người tham dự, đặc biệt của hàng trăm người trẻ, rất đáng phục khi vẫn vang hát và vỗ tay thật to theo sự hướng dẫn của những người điều khiển chương trình.

Ðến giờ khai mạc lúc 8 giờ tối, mọi người đều đứng lên đón chào Ðức Hồng y Crescenzio Sepe, Tổng trưởng Thánh bộ Rao giảng Tin mừng cho các Dân tộc, Ðức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hoà, Giám mục Nha Trang và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Ðức Cha Philip Wison, TGM Tổng Giáo phận Adelaide bên Úùc và đương kim Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục nước Úc, Ðức Cha Ðaminh Mai Thanh Lương, Giám mục Phụ tá GP Orange (Hoa Kỳ) và Thị trưởng Rôma cùng vài nhân vật khác trong chính quyền và giáo quyền.

Sau lời chào mừng của ÐÔ Ðinh Ðức Ðạo và một vũ khúc khai mạc của đoàn vũ của Cộng đoàn Na Uy, ÐHY Sepe đã đọc điện văn chào mừng của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II do ÐHY Quốc Vụ Khanh Angelo Sodano ký thay, gửi cho Ðại hội trong đó ngài bày tỏ sự "hài lòng về sáng kiến thích hợp nhằm canh tân nơi mỗi người lòng quyết tâm theo Chúa Kitô và tình yêu sâu đậm hơn đối với Giáo Hội. trong khi cầu mong biến cố quan trọng này khơi dậy sống động tình huynh đệ và liên đới cũng làm cho thêm bền chặt sợi dây liên kết với những truyền thống sống đạo của đất nước Việt Nam." ÐHY Sepe sau đó đã đọc lời nguyện khai mạc và chính thức khai mạc Hội Ngộ Niềm Tin.

Sau phần nghi thức khai mạc là Thánh lễ khai mạc kính Các Thánh Tử Ðạo VN do ÐC Wilson chủ tế với sự đồng tế của ÐC Nguyễn Văn Hoà, ÐC Mai Thanh Lương và của khoảng 150 linh mục Việt Nam từ khắp nơi trên thế giới. Nhìn thấy hàng trăm linh mục VN từ nhiều quốc gia đeo stola trắng có thêu hình Ðức Mẹ Lavang và huy hiệu Ðại hội, mọi người nhận ra được sự đóng góp ơn gọi của Cộng đồng CGVN Hải ngoại cho các Giáo hội địa phương mạnh mẽ ra sao. Trong bài giảng Thánh lễ, ÐC Wilson ca ngợi tấm gương đức tin của người CGVN và nhấn mạnh đến nhu cầu cầu nguyện cho sự hiệp nhất của Cộng đồng, của gia đình.

Khi Thánh lễ chấm dứt, trời đã hơn 10 giờ tối.

Ngày Hiệp Nhất (25/7/03):

Ngày thứ hai của Ðại hội là thứ Sáu 25/7/03 có chủ đề là Ngày Hiệp Nhất. Trong ngày này, có những cuộc gặp gỡ chia sẻ của người lớn và giới trẻ vào buổi sáng rất sôi nổi. Sau đó có nghi thức hoà giải cá nhân. Không khí trong hầm xe tương đối đỡ nóng hơn nhờ những ống thổi khí lạnh mới đặt và mọi người cố gắng xếp hàng để được lãnh ơn thứ tha của Thiên Chúa qua bàn tay của những vị linh mục từ muôn phương về đây. Sau đó là phần rước kiệu và phép lành Thánh Thể do ÐC Mai Thanh Lương chủ sự. Sau đó là giờ cơm trưa bắt đầu lúc 1 giờ. Ðược biết ban tổ chức định giá phần ăn cho mỗi tham dự viên ghi danh là 4 Euros nhưng sau đó phải tăng lên 10 Euros để bữa ăn thêm chất lượng. Hy vọng mọi người hiểu được điều này hầu vui lòng đóng góp thêm cho đủ chi phí trang trải.

Sau buổi ăn trưa các phái đoàn lục tục tự lo xe cộ đến viếng Ðền Thờ Ðức Bà Cả để hành hương và chuẩn bị tham dự Thánh Lễ. Ðây là Ðền thờ kính Ðức Mẹ đầu tiên của Giáo hội Công Giáo Tây phương được xây từ thế kỷ thứ 4.

Thánh lễ lúc 4 giờ chiều do ÐÔ Ðinh Ðức Ðạo chủ tế với sự đồng tế của hàng trăm linh mục VN và tham dự của ÐC Nguyễn Văn Hoà và ÐC Mai Thanh Lương cùng mọi người trong các phái đoàn. Trong bài giảng, ÐÔ Ðinh Ðức Ðạo nói đến giấc mơ hiệp nhất và sống đức tin cũng như sứ mạng đem lửa Tin Mừng đến bao người khác. Ðó cũng là mục tiêu của Ðại hội Hội Ngộ Niềm Tin 2003.

Sau giờ cơm tối là phần văn nghệ Ðêm Thắp Sáng Niềm Tin do các tham dự viên từ các nước đóng góp với sự tham gia của các nghệ sĩ từ Hoa Kỳ như Việt Dũng, Như Mai, Thanh Lan, Ngọc Huệ, Dạ Lan, Gia Huy. Tiếp theo phầ trình diễn của các nghệ sĩ chuyên nghiệp trên là những màn vũ của các phái đoàn rất đặc sắc, nói lên tâm tình quê hương. Cuộc văn nghệ chấm dứt lúc 10 giờ 30 tối để mọi người về khách sạn của phái đoàn mình nghỉ đêm.

Ngày Chứng Nhân (26/7/03):

Ngày thứ Bảy 26/7/03 có chủ đề là Ngày Chứng Nhân. Theo chương trình dự trù, lẽ ra các tham dự viên sẽ triều yết Ðức Thánh Cha nhưng vì tuổi già sức yếu nên giới chức Toà Thánh đã không thoả mãn ước mong này của Ðại hội. Vì thế, buổi sáng các phái đoàn được tự do sinh hoạt riêng. Nhiều phái đoàn đến thăm các đền thờ ở Rôma hay đi mua sắm đồ đạo.

Buổi chiều là phần sinh hoạt theo các nhóm khác nhau: linh mục tu sĩ, hội đồng mục vụ, giới phụ huynh, giới trẻ, các phong trào, hội đoàn, giới truyền thông.

Sau giờ ăn tối là cuộc rước kiệu Ðức Mẹ La Vang lúc 7 giờ 30 tối do ÐC Nguyễn Văn Hoà chủ sự với các thành phần dân Chúa cùng xếp hàng đi rước trang nghiêm sốt sắng. Ðức Mẹ Lavang đã cùng đồng hành với các cộng đoàn CGVN khắp nơi trên thế giới trong suốt 1 năm qua thì nay Mẹ qui tụ con cái đại diện năm châu về thủ đô Giáo hội để bày tỏ lòng trung thành và quyết tâm phụng sự Thiên Chúa. Tiếp theo đó là Thánh lễ kính Ðức Mẹ Lavang và cầu nguyện cho Giáo hội và Quê hương Việt Nam cũng do ÐC Nguyễn Văn Hoà chủ tế.

Khi Thánh lễ kết thúc để bắt đầu chương trình văn nghệ thì đã gần 10 giờ 30 tối rồi. Ðêm văn nghệ tối nay thật ra là một buổi hát thánh ca và cầu nguyện với chủ đề "Tâm Tình Ra Khơi Thắp Sáng Yêu Thương." Nổi bật trong buổi nhạc nguyện này là hoạt cảnh Hội Ngộ Niềm Tin khi 60 thanh niên nam nữ đại diện 5 châu cầm nến màu và 5 giây vải tượng trưng cho 5 châu đi từ 5 hướng tiến về sân khấu. Khi đoàn hoạt cảnh tiến về sân khấu thì tất cả mọi người đều hát vang bài ca "Về Ðây Hội Ngộ Niềm Tin" của Cha Văn Chi và giơ cao tay những ngọn nến màu bằng plastic chiếu sáng. Ðược biết hoạt cảnh này đã được trình diễn vài tuần trước đó ở Trung Tâm Công Giáo Việt Nam ở Giáo phận Orange. Cả 2000 ngọn nến màu bằng plastic và những lá cờ cũng được đưa từ Hoa Kỳ sang.

Phần nhạc nguyện còn được tiếp tục với các bài nhạc tôn vinh Mẹ Lavang nhắc nhớ Năm Mân Côi, rồi kịch ngắn về Chân phước Tử đạo Anrê Phú Yên lôi cuốn mọi người về gương chứng nhân anh hùng của một thanh niên dám hy sinh cho vinh quang Thiên Chúa.

Ngày Ra Khơi (27/7/06):

Ngày Chúa Nhật kết thúc Ðại hội được gọi là Ngày Ra Khơi. Sau những ngày hội ngộ bên nhau để nung đốt tâm tình hiệp nhất và chia sẻ chứng từ đức tin, giờ đây Cộng đồng CGVN Hải ngoại một lòng ra khơi đem Tin Mừng đến cho những người họ gặp gỡ trong cuộc sống.

Thánh lễ bế mạc lúc 10 giờ sáng trong Ðền thờ Thánh Phêrô nguy nga và đồ sộ do ÐHY Sepe chủ tế với sự đồng tế của ÐC Nguyễn Văn Hoà và hàng trăm linh mục cùng sự tham dự của gần 3000 tham dự viên. Trong bài giảng, ÐHY Sepe nhắc lại gương chứng nhân của Ðức Cố HY Nguyễn Văn Thuận và tha thiết kêu gọi:

"Hỡi Giáo Hội Việt Nam Hải Ngoại thân mến, ngày hôm nay, Chúa đang mời gọi bạn hãy trở thành nhà truyền giáo, thực hiện một cuộc hành trình kỳ thú trên những nẻo đường của thế giới, nơi anh chị em đang sinh sống. Nhưng cuộc hành trình ấy không thiếu những cạm bẫy. Có những thách đố đang đặt cho Cộng Ðoàn của bạn những câu hỏi: làm thế nào để khỏi mất căn tính Kitô của mình, mà không sa vào những cạm bẫy của một xã hội duy tiêu thụ; làm thế nào để can đảm loan báo Tin Mừng của Chúa Giêsu; làm sao để chiến thắng sự nghèo đói của bao nhiêu người; làm sao để lau khô nước mắt; làm thế nào để nuôi dưỡng hy vọng của bạn nơi tương lai.

"Nhưng bạn hãy tin tưởng. Ðứng trước bao nhiêu bất trắc, chúng ta biết rằng Chúa ở cùng chúng ta. Tương lai là của Chúa: ‘Nếu nhìn bề mặt của thế giới ngày nay, ta nhận thấy có nhiều hậu quả tiêu cực có thể làm chúng ta bi quan. Nhưng đó là một tâm tình không đúng (...), Thiên Chúa đang chuẩn bị cho Giáo Hội một mùa xuân Kitô giáo vĩ đại mà chúng ta đã thấy bắt đầu’ (RM 86).

"Xin Ðức Trinh Nữ Maria, Người mà anh chị em nhận biết và tôn kính là Ðức Mẹ La Vang, Mẹ đă an ủi các con cái Mẹ bị phân tán trong cuộc bách hại, xin Mẹ giúp anh chị em mỗi ngày kín múc nơi kinh nguyện sốt sắng và trung thành, sự mới mẻ và sức mạnh để làm chứng nhân và thừa sai của Chúa Kitô nơi dân tộc anh chị em."

Sau Thánh lễ đại trào bế mạc Hội Ngộ Niềm Tin tại Rôma, ÐHY Sepe đã làm Nghi thức "Sai Ði" cho các tham dự viên. Năm vị đại diện của 5 châu lục lên lãnh mỗi người một cuốn Phúc Âm và một cây Thánh Giá như là dấu chỉ nói rằng người CGVN Hải ngoại hãy hân hoan ra đi loan báo Ðức Giêsu chịu đóng đinh và hăng say rao giảng Tin Mừng.

Cuối lễ, ÐÔ Ðinh Ðức Ðạo ngỏ lời cảm ơn mọi người đã cộng tác với ngài để Hội Ngộ Niềm Tin 2003 trở thành một hiện thực sống động của niềm tin của Cộng đồng CGVN Hải ngoại.

VÀI SUY TƯ:

Cuộc Ðại hội lần đầu tiên của toàn thể Cộng đồng CGVN Hải ngoại như thế đã kết thúc sau 4 ngày gặp gỡ, chia sẻ và nhất là sự gặp gỡ chia sẻ đó được kết tinh trong những Thánh lễ trọng thể, các buổi chầu Thánh Thể và những cuộc xưng tội hoà giải với Thiên Chúa.

Mặc dầu điều hơi đáng tiếc là thời tiết Rôma cuối tháng 7 quá nóng bức và các tham dự viên không có cơ hội gặp gỡ Ðức Thánh Cha, mọi người đều ý thức được ý nghĩa cao đẹp của Ðại hội. Ðây là dịp may hiếm có để Cộng đồng CGVN Hải ngoại để biểu tỏ tình hiệp nhất và quyết tâm dấn thân sống đức tin một cách mạnh mẽ hơn.

Phải thành thật khen ngợi Ban Tổ chức đã cố gắng tối đa để có thể phối hợp một đại hội tầm vóc như thế này. Ðiều đáng khâm phục hơn nữa là nhân lực của Ban Tổ chức ở Rôma không có bao nhiêu vì thế sự tham gia góp phần của những phái đoàn các nước đã cho thấy được ước muốn và nỗ lực vì lợi ích chung. Các tiếng hát, tiếng đàn dìu dặt của nhạc cụ cổ truyền, những điệu vũ đóng góp từ nhiều phái đoàn cho thấy một sự cố gắng vượt bực.

Như trong câu trả lời cho Ðài Phát thanh Vatican về kết quả của Hội Ngộ Niềm Tin, ÐÔ Ðinh Ðức Ðạo cho hay kết quả nổi bật của Ðại hội trước hết là về mặt thiêng liêng khi hàng ngàn người lớn bé không ngại cơn nóng bức để tham gia các sinh hoạt phụng vụ và cộng đồng, "cho thấy có một sự khao khát về Ðức Tin, khao khát Thiên Chúa, khao khát gặp gỡ Ðức Mẹ" và biểu lộ một bầu khí hiệp nhất, yêu thương an bình và vui tươi.

Những thống kê trình bày trong Hội Ngộ Niềm Tin cho thấy sức mạnh trổi vượt của Cộng đồng CGVN Hải Ngoại (chẳng hạn, riêng tại Hoa Kỳ, có đến 450,000 giáo dân, hơn 600 linh mục, 42 thầy Phó tế vĩnh viễn và gần 1000 tu sĩ nam nữ). Nếu sức mạnh này được hướng đến con đường Nên Thánh và rao giảng Tin Mừng, chắc chắn Cộng đồng CGVN Hải Ngoại sẽ là những chứng nhân và thừa sai đắc lực của Hội Thánh biết đáp trả một cách cương quyết mệnh lệnh của Chúa Giêsu ngày xưa "Hãy Ra Khơi."


Home | Nguyet San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao
E-mail : ducme@cuuthe.com