TRONG DÒNG ÐỜI 
GIÁO HOÀNG CỦA MẸ MÂN CÔI

Lm Phạm Quốc Hưng, CSsR. 

Hôm nay 16.9.2003, cùng với cả thế giới Công Giáo, tôi hướng về Giáo Ðô Rôma để cùng với Ðức Thánh Cha mừng Ngân Khánh Giáo Hoàng của ngài.

Sáng nay, khi mở Tivi lên để theo dõi tin tức về cuộc đại lễ mừng Ðức Thánh Cha, tôi cảm thấy thất vọng vì các đài truyền hình chỉ lướt qua cuộc đại lễ và dành rất nhiều giờ để tường trình về cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Tổng Thống Hoa Kỳ George W. Bush và Thống Ðốc Tân Cử Bang California, tài tử điện ảnh Arnold Schwarzenegger. Tệ hơn nữa, vụ án thật lố bịch ở Colorado về việc cầu thủ bóng rổ Kobe Bryant của đội banh Laker bị một cô gái 19 tuổi tố cáo là đã hãm hiếp cô, dù chính cô đã tự ý vào phòng anh, đã trở thành đề tài chính cho phóng viên các đài truyền hình tường trình!

Tôi càng ưu tư hơn khi các tường thuật về cuộc lễ Ngân Khánh Giáo Hoàng, các đài truyền hình cho biết một thực tại đáng buồn là đa số tín hữu Công Giáo tại Hoa Kỳ không chấp nhận giáo huấn về luân lý của Hội Thánh mà Ðức Thánh Cha Gioan-Phaolô II đã không ngừng giảng dạy. Họ cho rằng các giáo huấn của Ðức Thánh Cha không thực tế và không thích hợp với họ.

Thực tại này được nhận thấy thật rõ nơi cuộc bỏ phiếu tại Bang California để truất phế Thống Ðốc Gray Davis vào ngày 7/10/2003. Ba nhân vật đã được chú ý đến nhiều nhất trong cuộc bỏ phiếu này là Thống Ðốc Gray Davis, Phó Thống Ðốc Cruz Bustamante, và Thống Ðốc Tân Cử Arnold Schwarzenegger. Cả ba đều là tín hữu Công Giáo. Thật đáng buồn và tủi hổ biết bao cho Mẹ Hội Thánh khi cả ba người này đều có lập trường chống lại các giáo huấn của Hội Thánh Công Giáo như ủng hộ tự do phá thai và hôn nhân giữa những người đồng tính. Trong khi một ứng viên thống đốc không Công Giáo, Nghị Sĩ Tiểu Bang Tom McClintock, lại giữ vững lập trường bênh vực sự sống và mời gọi dân chúng bỏ phiếu cho ông như một sự "chọn lựa lương tâm"!

Tiếng nói của Ðức Thánh Cha và Hội Thánh như đã trở thành tiếng kêu trong sa mạc!

Tác giả viết tiểu sử Ðức Thánh Cha là George Weigel đang tham dự đại lễ mừng Ngân Khánh Giáo Hoàng tại Rôma sáng nay, khi được phóng viên đài truyền hình CNN hỏi về việc Ðức Thánh Cha nghĩ gì về dư luận đa số tín hữu Công Giáo Hoa Kỳ không chấp nhận giáo huấn Hội Thánh về ngừa thai, phá thai, phong chức linh mục cho phụ nữ, hôn nhân đồng tính.v.v..., đã nói rằng Ðức Thánh Cha ý thức bổn phận phải trình bày toàn bộ chân lý đức tin và Người đã trung kiên thực hiện bổn phận này với sự khôn ngoan đầy bác ái của một mục tử nhân lành.

Tác giả Tracy Wilkinson của bài báo bàn về Ðức Thánh Cha Gioan-Phaolô II dịp Ngân Khánh Giáo Hoàng ở trang trong của Nhật Báo Los Angeles Times hôm nay nhận định về Ðức Gioan-Phaolô II như sau:

"Các học giả phải tốn nhiều năm để lượng giá và phân tích thấu đáo gia sản của Ðức Gioan-Phaolô II, người đã viết bao văn kiện và thông điệp, đã du hành hơn 725,000 dặm, tương đương với 29 lần vòng quanh trái đất, đã phong hiển thánh cho hơn 400 vị khiến quan niệm về sự thánh thiện được mở rộng. Ðức Giáo Hoàng đã thay đổi thế giới ngài sống và thay đổi Giáo Hội ngài dẫn dắt."

Và tác giả đã kết thúc bài báo với nhận định của Ðức Hồng Y Roger Mahony, Tổng Giám Mục Los Angeles, về vai trò của Ðức Thánh Cha trong thế giới hôm nay như sau: "Chúng ta có sống ở thứ trần gian mà Ðức Thánh Cha mong muốn không? Không! Tinh thần con người có thể đi theo hai hướng và tự do chọn lựa, tốt hay xấu. Ðó là lý do tại sao Ðức Giáo Hoàng không ngừng mời gọi chúng ta hãy có những chọn lựa tốt lành. Ðó là một cuộc chiến đấu trường kỳ!"

Ðó là những gì hôm nay tôi đã thấy, đã nghe, đã đọc và đã cảm nhận từ truyền hình và báo chí sáng nay, trong chính ngày mừng Ngân Khánh Giáo Hoàng của Ðức Gioan-Phaolô II, một biến cố mà tôi hằng nao nức ngóng trông trong nhiều ngày qua.

Tôi đã tự hỏi Chúa và Mẹ muốn tôi ghi nhớ điều gì hơn cả về Ðức Gioan-Phaolô II trong dịp đại lễ này?

Câu trả lời đã được tìm thấy trong lá thư của Chị Therese N.T. viết ngày 14/10/2003 tôi nhận được chiều nay.

Chị viết: "Cha biết không? Hôm lễ Ðức Mẹ Mân Côi vừa qua con có một giấc mơ thật kỳ lạ mà con muốn kể cho cha nghe. Con mơ thấy con cùng gia đình đi tham dự thánh lễ và bỗng dưng con gặp được Ðức Thánh Cha ngay trước cửa nhà thờ. Con gặp được Ðức Thánh Cha nên mừng quá bật miệng hỏi Ngài một câu bằng tiếng Việt. Hỏi xong rồi mới thấy mình thật ngớ ngẩn, nhưng không ngờ Ðức Thánh Cha đã trả lời lại với con bằng tiếng Việt. Con thật ngạc nhiên. Con quay sang bên phải Ðức Thánh Cha thì lại thấy rất nhiều người mặc áo trắng tinh. Mỗi người một tay cầm nến cháy sáng, một tay cầm chuỗi. Và tất cả mọi người đang sốt sắng lần chuỗi Mân Côi. Một cảnh tượng thật là đẹp mà con không thể tưởng tượng được. Con tỉnh dậy thấy rất vui và ngạc nhiên vì là lần đầu tiên con mơ thấy Ðức Giáo Hoàng. Một điều lạ là con lại có giấc mơ này đúng vào lễ Ðức Mẹ Mân Côi. Con thật không ngờ. Con nghĩ dường như Chúa muốn nói với con rằng Ðức Giáo Hoàng đương kim là Vị Giáo Hoàng của Ðức Mẹ Mân Côi. Cho nên con phải nghe lời Ngài. Cha nghĩ con nghĩ vậy có đúng không?"

Với giấc mơ trên của Chị Therese, Chúa muốn tôi nhận ra rằng tất cả bí quyết làm nên sự vĩ đại nơi con người và sự nghiệp của Ðức Thánh Cha Gioan-Phaolô II được tóm lại nơi sự kiện thật đơn giản này: Ngài là Giáo Hoàng của Mẹ Mân Côi.

Sự kiện này đã thể hiện thật rõ nơi khẩu hiệu ngài chọn khi làm giám mục và tiếp tục với sứ vụ giáo hoàng: Totus Tuus-Tất Cả Cho Mẹ. Ngay khi đắc cử giáo hoàng đúng 25 năm về trước ngài đã tuyên bố rằng ngài đón nhận sứ vụ cao cả và nặng nề này trong sự vâng phục Chúa Kitô và "cậy trông hoàn toàn vào Ðức Maria, Mẹ Rất Thánh Của Người." Ngài đã tiết lộ: "Hành trang duy nhất tôi mang theo từ tổ quốc Balan là lòng sùng kính Mẹ Maria."

Ngày 29/10/1978, chỉ ít ngày sau khi lên ngai giáo hoàng, ngài đã tuyên bố với mọi người: "Kinh Mân Côi là kinh nguyện Cha thích nhất. Ðó là một kinh nguyện tuyệt vời, tuyệt vời trong sự đơn sơ và trong sự thâm sâu của nó!"

Ngày 12/5/1991, ngài đề nghị với mọi người về Giờ Kinh Mân Côi (the Rosary Hour) như sau: "Ðó là cuộc gặp gỡ mỗi ngày mà Ðức Mẹ và Cha không bao giờ bỏ qua. Nếu chúng con muốn ở gần trái tim của Ðức Giáo Hoàng ít lâu, Cha đề nghị Giờ Mân Côi. Ðó là lúc Cha nhớ tất cả chúng con trong Ðức Mẹ Maria Ðồng Trinh và Cha sẽ rất vui mừng nếu chúng con cũng nhớ đến Cha trong Mẹ như thế!"

Lòng tôn sùng Ðức Mẹ và Kinh Mân Côi nơi Ðức Gioan-Phaolô II còn được nhận thấy nơi việc ngài thường tặng những người gặp gỡ ngài tràng hạt, tượng hay ảnh Ðức Mẹ. Vào Lễ Mẹ Mân Côi ngày 7/10/2003 vừa qua, dù tình trạng sức khỏe của Ðức Thánh Cha đang suy yếu, Ngài vẫn đã đi viếng Ðền Thánh Ðức Mẹ Mân Côi ở Pompeii để tôn vinh Mẹ vào cuối Năm Mân Côi như Ngài hằng ước nguyện.

Trong Tông Thư Về Phép Lần Hạt Mân Côi của Ðức Trinh Nữ Maria, Ðức Gioan-Phaolô II đã chỉ ra sự kỳ diệu của Kinh Mân Côi trong đời sống tín hữu và đã chia sẻ những cảm nghiệm thiết thân của chính ngài với những lời sau:

"Kinh Mân Côi, dầu rõ ràng gắn liền với Ðức Maria, chủ yếu là một lời kinh lấy Ðức Kitô làm trung tâm. Qua vẻ giản dị của các yếu tố, lời kinh có được chiều sâu của toàn bộ sứ điệp Tin Mừng, mà ta có thể gọi là một bản tóm lược. Qua lời kinh ấy vang vọng lại lời kinh của Ðức Maria, kinh Magnificat ca ngợi việc Nhập Thể cứu chuộc đã khởi sự trong cung lòng trinh khiết của ngài. Với Kinh Mân Côi, Dân Kitô giáo theo học tại ngôi trường của Ðức Maria và được dẫn đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp trên dung nhan của Ðức Kitô và cảm nghiệm chiều sâu thẳm tình yêu của Người. Qua Kinh Mân Côi các tín hữu lãnh nhận vô vàn ơn thiêng, hầu như qua chính đôi tay của Mẹ Ðấng Cứu Thế" (#1).

"Chính tôi cũng đã thường xuyên khuyến khích năng đọc Kinh Mân Côi. Từ thuở niên thiếu, lời kinh này đã có một chỗ đứng quan trọng trong trong đời sống thiêng liêng của tôi. Tôi đã được gợi nhớ cách mãnh liệt về điều đó qua chuyến công du mới đây về Balan, và nhất là tại Ðền Thánh Kalwaria. Kinh Mân Côi đã đồng hành với tôi trong những lúc vui sướng và trong những giai đoạn khó khăn. Tôi đã giao phó cho lời kinh ấy biết bao âu lo; nơi lời kinh ấy tôi đã luôn tìm được sự nâng đỡ" (#2).

Là một người thấm nhuần lòng tôn sùng Ðức Mẹ đã được Thánh Luy Maria Môngpho giảng dạy trong các tác phẩm Thành Thực Sùng Kính Ðức Maria, Bí Quyết Ðức Maria, Bí Quyết Kinh Mân Côi, Ðức Gioan-Phaolô II đã nhận ra chân lý này: Nếu Ðức Mẹ là bí quyết tuyệt hảo giúp ta bước vào Thánh Tâm Chúa Giêsu, thì Kinh Mân Côi chính là bí quyết tuyệt hảo giúp ta bước vào Khiết Tâm Mẹ Maria để được kết hợp mật thiết với Thánh Tâm Chúa Giêsu.

Chính nhờ tận hiến cho Mẹ cách trọn vẹn và kết hợp mật thiết với Mẹ qua Kinh Mân Côi, Ðức Gioan-Phaolô II đã thể hiện nơi chính ngài hình ảnh một chiến sĩ tận hiến đích thực của Mẹ Maria đã được Thánh Luy Maria Môngpho phác họa như sau:

"Họ là những môn đệ Chúa Giêsu, bám sát lối sống khó nghèo và khiêm nhường của Chúa. Như Chúa, họ không sợ đời và đầy lòng mến. Họ nói ngay, nói thực, theo đường lối Chúa đúng như Phúc Âm, bất chấp suy luận của đời. Họ không sợ ai, không dua nịnh ai, dù ai đó có uy quyền đến đâu, vì ai cũng chỉ là người phàm. Nơi miệng họ được ngọn kiếm hai lưỡi là Lời Chúa, vai họ vác lá cờ đẫm máu là gian nan khổ giá; tay mặt cầm Ảnh Chuộc Tội, tay trái cầm tràng hạt, ngực ghi hai tên cực trọng Giêsu và Maria, toàn thân sáng chói hai đức khiêm nhường và khắc khổ của Chúa Kitô."

Và cuộc đời tận hiến cho Mẹ Mân Côi cách trọn hảo của Ðức Gioan-Phaolô II với biết bao vui buồn, sướng khổ, thử thách và gian nan có thể được diễn tả thật thích đáng qua mấy câu thơ sau, mà tôi đã học được từ các Chị Dòng Con Ðức Mẹ Mân Côi:

Với Mẹ, vì Mẹ Mân Côi,
Yêu thương phục vụ là đời của con.
Ðời con một chuỗi Mân Côi,
Hạt Thương xen lẫn hạt Vui, hạt Mừng.
Lại thêm hạt Sáng chiếu soi,
Ðức tin vững mạnh trên đường trần gian.

Ðể dịp mừng Ngân Khánh Giáo Hoàng của Ðức Gioan-Phaolô II hôm nay mãi mãi trở nên nguồn ơn phúc bất tận cho đời tôi, bất chấp sự bành trướng của các thế lực của bóng đen tội lỗi trên thế giới bị chi phối bởi "văn hóa sự chết" hôm nay, tôi nghĩ không có cách nào tốt hơn là tận tình noi gương Vị Cha Chung khả ái, cố gắng trở nên một chiến sĩ tận hiến của Mẹ Mân Côi, trung tín với việc thực hiện Giờ Kinh Mân Côi mỗi ngày và ra sức làm tông đồ quảng bá Kinh Mân Côi của Mẹ Maria.

Với tâm tình ấy, hôm nay và từng ngày tôi muốn sốt sắng lập lại lời kinh Tận Hiến Cho Mẹ của Thánh Luy Maria Mongpho:

Lạy Mẹ Vô Nhiễm, hôm nay con, Gioan-Baotixita Têrêsa Phạm Quốc Hưng, một tội nhân bất trung, xin lập lại và xác quyết trong tay Mẹ lời thề khi con chịu phép Rửa Tội.

Con xin vĩnh viễn từ bỏ ma quỷ với những mưu mô và việc làm của nó. Và con xin dâng hiến toàn thân con cho Chúa Giêsu Kitô, Ðức Khôn Ngoan Nhập Thể, để vác thánh giá mình theo Chúa mọi ngày suốt đời con, và để trung thành với Chúa hơn.

Trước sự hiện diện của triều đình Thiên Quốc, hôm nay con xin chọn Mẹ làm Mẹ con và Bà Chủ con. Như nô lệ của Mẹ, con xin giao phó và tận hiến cho Mẹ thân xác và linh hồn con, mọi của cải vật chất cũng như tinh thần của con, ngay cả giá trị của mọi việc lành con đã, đang hay sẽ thực hiện, để Mẹ toàn quyền sử dụng con và mọi sự thuộc về con, không trừ điều gì, tùy theo lòng yêu thích tốt lành của Mẹ, để Chúa được vinh quang hơn, trong thời gian và đời đời. Amen

(Oct. 16, 2003)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

LINH MỤC CHO NGÀN NĂM THỨ BA

Tháng Năm vừa qua, tôi được một người bạn tặng cuốn Linh Mục cho Ngàn Năm Thứ Ba (Priests for the Third Millennium) của Ðức Tổng Giám Mục Timothy M. Dolan làm quà mừng dịp kỷ niệm thụ phong linh mục.

Vốn là giám đốc Giáo Hoàng Học Viện Bắc Mỹ (Pontifical North American College) tại Roma, Ðức Cha Dolan đã có kinh nghiệm phong phú về việc đào tạo linh mục. Trong trong tác phẩm Linh Mục cho Ngàn Năm Thứ Ba, ngài đã trình bày các đức tính và lối sống một linh mục cần phải có, để có thể chu toàn ơn gọi và sứ vụ linh mục trong thời đại hôm nay.

Tôi vui mừng khi nhận ra hình ảnh một linh mục lành thánh như được trình bày trong tác phẩm trên, đã được thể hiện thật sống động và cụ thể nơi con người và cuộc đời của Ðức Thánh Cha Gioan-Phaolô II.

Tôi càng vui mừng hơn nữa khi đọc được bài giảng của Ðức Gioan-Phaolô II trong Thánh Lễ Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, cũng là Ngày Thế Giới Cầu Nguyện Cho Ơn Thiên Triệu và Ngày Hiền Mẫu 11/5/2003 trong Ðền Thờ Thánh Phêrô tại Rôma.

Ðức Giáo Hoàng có truyền thống truyền chức linh mục cho các ứng viên thuộc Giáo Phận Rôma trong Chúa Nhật Chúa Chiên Lành hàng năm. Ngài đã truyền chức cho 31 linh mục trong dịp này. Chính trong Thánh Lễ này, lần đầu tiên Ðức Thánh Cha đã truyền chức linh mục cho một người được sinh ra dưới triều đại giáo hoàng của ngài: Cha D’Orazio, 24 tuổi, sinh trưởng tại Bang New Hampshire, Hoa Kỳ, đến tại Rôma trước đó 7 năm để tu học và thụ phong linh mục cho Giáo Phận Rôma. Ðây quả là một quà tặng đặc biệt Thiên Chúa dành cho Ðức Gioan-Phaolô II và toàn thể Hội Thánh trong dịp ngài chuẩn bị mừng Ngân Khánh Giáo Hoàng (Theo Tuần Báo National Catholic Register May 25-31, 2003).

Những phẩm chất chính yếu nơi một linh mục đích thực của Chúa Kitô đã được Ðức Thánh Cha Gioan-Phaolô II chỉ ra trong bài giảng thật súc tích của ngài, nguyên văn được tạm dịch như sau:

1. "Ta là Chúa Chiên Lành" (Ga 10:11)

Trong đoạn Phúc Âm của Phụng Vụ hôm nay, Chúa Giêsu đã diễn tả chính ngài như Chúa Chiên Lành, Ðấng thí mạng sống mình vì đàn chiên.

Kẻ chăn thuê, người không coi đàn chiên là của chính mình, sẽ bỏ chiên và trốn đi khi gặp khó khăn và nguy hiểm. Trái lại, Chúa chiên, người biết từng con chiên một, tạo nên một sự gắn bó với chúng thật sâu đậm đến nỗi người có thể thí mạng vì chúng.

Với mẫu gương dâng hiến yêu thương cao thượng này, Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ của Ngài, cách riêng các linh mục, bước theo chân Ngài. Ngài kêu gọi mỗi linh mục trở nên một mục tử tốt lành của đàn chiên Chúa Quan Phòng giao phó cho các ngài.

Các linh mục được nên đồng hình với Chúa Kitô, Chúa Chiên Lành

2. Hôm nay, các ứng viên linh mục thân mến, các con cũng được nên đồng hình với Chúa Chiên Lành, trở nên các cộng tác viên của các đấng kế vị các Tông Ðồ.

Cha chào đón tất cả chúng con với tình mến thương. Trước hết, Cha chào đón Ðức Hồng Y Ruini, Ðại Diện Giáo Phận Rôma, các Kinh Sĩ và Giám mục Phụ Tá. Cha chào đón các Vị Giám Ðốc và Bề Trên của Ðại Chủng Viện Giáo Hoàng Rôma của Chủng Viện Ðịa Phận Mẹ Chúa Cứu Thế, những người đã được giao cho trách nhiệm đào tạo chúng con. Cha chào đón Ðức Hồng Y Andrzej Maria Deskur và các giáo sư có trách nhiệm với những người trong chúng con thuộc Dòng Ðức Mẹ Chúa Ba Ngôi và Dòng Sứ Vụ Tông Ðồ Công Giáo.

Cha muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu xa của Cha đối với các cộng đồng giáo xứ của chúng con, đối với các hội đoàn, các phong trào và nhóm hội mà các con trực thuộc. Cha cảm ơn tất cả những ai đã giúp chúng con nhận biết và đón tiếp sự kêu gọi của Chúa, nhất là các gia đình của chúng con là những người đã nuôi dưỡng chúng con trong đức tin và cùng vui mừng với chúng con hôm nay.

Linh mục, con người của Lời Chúa và con người của Thánh Thể

3. Các tiến chức thân mến, đây sẽ là một ngày không thể quên cho tất cả chúng con. Hôm nay chúng con được "nâng lên để phụng sự Chúa Kitô, Tôn Sư, Tư Tế và Vương Ðế," và được thông dự vào sứ vụ của Người "qua đó Giáo Hội ở trần gian này không ngừng được xây dựng thành Dân Thiên Chúa, Thân Mình Chúa Kitô và Ðền Thờ Chúa Thánh Thần" (Presbyterorum Ordinis #1).

Cha muốn đơn sơ mời chúng con chú tâm đến một vài điểm làm sáng tỏ linh mục là ai trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa, và điều gì Giáo Hội và thế giới trông đợi nơi linh mục. Linh mục là con người của Lời Chúa, nhiệm vụ của ngài chính là công bố Phúc Âm cho mọi người của thời đại ngài. Ngài phải làm thế với một tinh thần trách nhiệm sâu sắc, không ngừng nỗ lực để được luôn luôn hoàn toàn hài hòa với Huấn Quyền của Hội Thánh. Ngài cũng là con người của Thánh Thể, nhờ đó ngài thấu đáo tâm điểm của Mầu Nhiệm Vượt Qua. Ðặc biệt trong Thánh Lễ, ngài cảm thấy cần phải ngày càng thiết tha nên đồng hình với Chúa Giêsu, Chúa Chiên Lành, Linh Mục Tối Cao và Ðời Ðời.

Vậy nên các con hãy tự nuôi dưỡng mình bằng Lời Chúa; mỗi ngày hãy hàn huyên với Chúa Kitô, thực sự hiện diện trong Bí Tích Bàn Thờ. Các con hãy để cho mình được đánh động bởi tình yêu vô hạn của Trái Tim Người và hãy dành nhiều giờ hơn để tôn thờ Chúa Giêsu Thánh Thể trong những giây phút quan trọng trong đời sống các con, như những lúc phải có những quyết định khó khăn trong đời sống riêng tư và mục vụ, những giây phút bắt đầu và kết thúc mỗi ngày. Cha có thể bảo đảm với các con rằng "Cha đã kinh nghiệm điều này và đã kín múc được sức mạnh, an ủi và sự nâng đỡ từ đó" (Ecclesia de Eucharistia # 25).

Ðược nên đồng hình với Chúa Kitô, những thừa tác viên của Lòng Thương Xót Chúa

4. Ðược nên đồng hình với Chúa Kitô Chúa Chiên Lành, các ứng viên sắp được truyền chức thân mến, các con sẽ là những thừa tác viên của Lòng Thương Xót Chúa. Các con sẽ cử hành Bí Tích Hòa Giải, nhờ đó hoàn tất mệnh lệnh Chúa tuyền cho Các Tông Ðồ sau khi Phục Sinh: "Hãy nhận lấy Thánh Thần. Các con tha tội cho ai, người ấy được tha. Các con cầm buộc ai, người ấy bị cầm buộc" (Ga 20:22-23). Các con sẽ chứng kiến biết bao phép lạ và những điều kỳ diệu được thực hiện bởi Lòng Thương Xót Chúa trong tòa giải tội!

Nhưng để chu toàn cách xứng đáng sứ mạng được giao phó cho các con hôm nay đòi hỏi các con phải không ngừng kết hợp với Chúa qua cầu nguyện và chính các con phải cảm nghiệm tình yêu thương xót của Chúa qua việc đi xưng tội thường xuyên, để cho các cố vấn tâm linh lão thành hướng dẫn chúng con, nhất là trong những lúc gây cấn trong đời sống.

Các linh mục, những chứng nhân của tình yêu và niềm vui của Chúa Kitô cho mọi Kitô hữu

5. Các anh chị em của Giáo Phận Rôma và quý vị đang ở quanh các tiến chức thân mến! Ðược kêu gọi để hướng đến sự thánh thiện cách đặc biệt, linh mục là chứng nhân của tình yêu và niềm vui của Chúa Kitô cho toàn dân Kitô giáo. Noi gương của Chúa Chiên Lành, ngài giúp các tín hữu bước theo Chúa Kitô, để đáp trả tình yêu Chúa. Hãy ở gần các linh mục của chúng con, hãy đồng hành với họ liên lỉ qua cầu nguyện và hãy nài nẵng khấn xin Chúa không ngừng cung ứng thợ gặt cho mùa gặt của Người.

Và thưa Mẹ Maria, "Người Phụ Nữ của Thánh Thể," Mẹ và gương mẫu của mỗi linh mục, hãy ở gần những người con này của Mẹ hôm nay và suốt những năm mục vụ của họ. Như Tông Ðồ Gioan, họ cũng đón tiếp Mẹ "về nhà mình." Xin Mẹ hãy giúp họ biết biến đổi đời sống theo gương Thầy Chí Thánh, Ðấng đã chọn họ làm thừa tác viên của Người. Ước gì tiếng "con đây" mà mỗi người vừa nói với sự hăng nồng tươi trẻ được thể hiện mỗi ngày trong sự quảng đại gắn bó với những công việc của sứ vụ và nở rộ trong niềm vui "magnificat" vì "những điều trọng đại" mà Lòng Thương Xót Chúa muốn thực hiện qua đôi tay của họ. Amen. ( Theo Tuần Báo L’Osservatore Romano bản Anh ngữ May 14, 2003)

Ước gì tôi hằng ghi nhớ và nỗ lực sống theo những lời giảng quý báu trên đây của Vị Cha Chung khả ái để mãi mãi là một linh mục đúng như lòng Chúa mong muốn, một con người của Lời Chúa và Thánh Thể, một người con thảo của Mẹ Maria và Hội Thánh, một sứ giả của Lòng Thương Xót Chúa, một chứng nhân của tình yêu và niềm vui của Chúa Kitô cho mọi người trong thế giới hôm nay. Amen.

(Lễ Thánh Ignatius Antiokia Oct.17, 2003)


Home | Nguyet San | Bao Moi | Bao Cu  
E-mail : ducme@cuuthe.com