|
HỒNG ÂN THIÊN CHÚA
LTS: "Hồng Ân Thiên Chúa bao la, muôn đời con sẽ ngợi ca ơn Người." Lời ca phổ thông này nói lên tâm tình của những người Kitô hữu đích thực một khi cảm nghiệm được Thiên Chúa thương yêu, đó là tâm tình hân hoan, vui mừng, cảm tạ và ngợi khen. Trong ý tưởng đó và thực thi lời dạy của Chúa Giêsu khi Ngài nói: "Người ta không thắp đèn rồi đặt nó dưới đấu, nhưng trên giá đèn, và nó sáng soi mọi người trong nhà" (Mt 5:15), Nguyệt San Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp quyết định mở mục "Hồng Ân Thiên Chúa" kể từ số báo tháng 1-2004 và tha thiết mời gọi tất cả những ai đã từng cảm nghiệm được những ơn lành của Thiên Chúa ban cho, phần hồn hoặc phần xác, hãy gửi tâm tình chia sẻ về Toà Soạn để mọi người cùng hiệp thông cảm tạ, chúc tụng và cao rao Thánh Danh Ngài. Trong khi tôn trọng ý kiến người viết, Toà Soạn Báo Mẹ, theo thể lệ thông thường, có toàn quyền sửa đổi nếu cần. Và giờ đây, xin mời mọi người hãy cùng nhau cảm nghiệm "Hồng Ân Thiên Chúa" với bài viết dưới đây.
CHÚA GIÊSU ÐANG SỐNG GIỮA CHÚNG TA H.K. "Linh hồn tôi ơi hãy ngợi khen Chúa, thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Ðấng cứu chuộc tôi." Ðể mở đầu cho bài chia sẻ, em muốn được thưa với Mẹ Hằng Cứu Giúp những lời này: "Lạy Mẹ rất yêu dấu của con, lý do con viết bài chia sẻ này là vì Mẹ. Con muốn tỏ lòng con biết ơn Mẹ rất nhiều qua nhiều lần Mẹ đã trực tiếp can thiệp vào cuộc sống của con để cứu giúp con. Con ao ước Mẹ được mọi người biết đến và yêu mến, và con cũng ao ước mọi người nhận biết rằng Mẹ hằng luôn yêu thương họ, và hằng luôn giúp đỡ họ, để họ biết chạy đến cùng Mẹ, và được nương ẩn trong sự chở che của Mẹ. Xin Mẹ chúc lành cho bài chia sẻ này của con." Các anh chị độc giả thương mến, hôm nay em muốn được chia sẽ với các anh chị một tin mừng mà em mới nhận được, đó là: "Chúa Giêsu đang sống, và Ngài đang sống giữa chúng ta." Nếu em đã không được trải qua những kinh nghiệm này, thì em đã không dám la to đến như vậy, đó là: "CHÚA GIÊSU ÐANG SỐNG GIỮA CHÚNG TA." Em mới lập gia đình cũng không được bao lâu, vợ chồng em đang ở trong giai đoạn mà người ta thường nói đó là newlywed (mới cưới). Chúng em rất yêu thương nhau, tình yêu vợ chồng đang trong giai đoạn đằm thắm, thì một tai họa xảy đến trong đời sống hôn nhân của chúng em. Chồng em tự nhiên bị khủng hoảng về tinh thần, cho đến độ nhiều đêm anh ấy không ngủ được, và có ý định muốn chết đi cho rồi. Em được biết là do công việc làm quá căng thẳng, và do bẩm sinh chồng em có một tinh thần hơi yếu kém và rất nhút nhát. Bạn em đã phải đi bác sĩ tâm thần và trải qua nhiều lần therapy (trị liệu), và dĩ nhiên là phải uống thuốc tâm thần. Thuốc tâm thần đã làm cho bạn em có những triệu chứng buồn ngủ, chóng mặt, nhiều lần bị ám ảnh và đôi lúc bạn em bỗng la hét thật to, tinh thần bị hoảng loạn. Em đã làm đủ cách để an ủi, xoa dịu bạn em nhưng cũng vô hiệu. Trong tình trạng bấn loạn đó, bạn em đã quá thất vọng và oán trách tất cả mọi người, oán trách Chúa đã dựng nên mình yếu đuối, oán trách cha mẹ đã không tạo điều kiện cho mình tập đức tính mạnh dạn, tự tin, oán trách vợ, oán trách anh chị trong gia đình, và sau cùng là giận ghét bản thân mình. Em đã cầu nguyện rất nhiều, và tạo thật nhiều điều kiện để hai vợ chồng đi chơi, tập thể thao, hoặc đi đây đi đó cho khuây khỏa, nhưng tình trạng của chồng em vẫn không khá hơn chút nào. Giữa lúc đó, thì có một chị bạn gái, đã quen biết vợ chồng em một thời gian, chị đã từng đi dự đám cưới của chúng em (sau này chị đã thổ lộ với em rằng, chị đã từng có lòng ao ước chồng em từ lâu). Chị đã hướng dẫn chồng em ly dị em, bỏ đạo và đi theo chị sống một cuộc sống không cần phải có trách nhiệm với ai. Em đã nài nỉ chị ấy đừng làm như vậy, và xin Chúa chúc phúc cho chị. Em cũng nài nỉ chồng em nên suy nghĩ lại, vì anh đang bị bệnh và không suy nghĩ đúng đắn được. Nhưng vô ích, chồng em không muốn nghe đến những lời khuyên nhủ của em. Anh ấy chỉ muốn làm tất cả những gì để có thể thoát khỏi cảnh đau khổ về tâm thần này. Và anh đã trở nên thù ghét Chúa và gia đình. Anh cho là chính Chúa làm cho anh đau khổ, và chính gia đình cũng đóng góp vào trong chuyện này. Kết quả là chồng em đã bỏ đạo, và tờ giấy ly dị được ký vào ngày kỷ niệm cưới của chúng em. Em như từ trời rơi xuống đất, không gì có thể diễn tả cho được nỗi đau khổ của em lúc đó, và bây giờ em cũng không muốn nhớ đến nữa. Em cầm tờ giấy ly dị của chồng em đến Nhà Tạm của Chúa Giêsu, lúc ấy đang là giờ chầu Thánh Thể. Em để tờ giấy ly dị đó trước cửa Nhà Tạm và thưa với Chúa rằng: "Lạy Chúa Giêsu, con còn nhỏ bé lắm, bé đến nỗi chưa biết đọc và biết viết. Ðây giấy ly dị của chồng con đây, xin Chúa đọc và giải quyết giùm con. Bởi chính Chúa là Người kết hợp chúng con nên vợ chồng, thì chính Chúa cũng có quyền năng để cứu giúp chúng con. Và em đã khóc nức nở trước nhan Thánh Chúa. Vâng, em đã để cho dòng nước mắt được tự do tuôn trào, và em đang cần Chúa an ủi em. Em thưa với Chúa rằng: "Xin Chúa cứ sửa phạt con như điều Chúa muốn, vì tất cả là lỗi của con, nhưng xin hãy cứu con." Trong những giây phút tột cùng của đau khổ ấy, bỗng dưng có sức mạnh thúc đẩy em chạy đến và cầu nguyện với Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Trong lúc cầu nguyện như vậy, thì Ðức Mẹ đã soi sáng cho em biết được những sơ hở, lỗi lầm của em. Bởi trong thời gian làm dâu, em đã có nhiều lần bất hòa với mẹ chồng em và các anh chị của em. Từ những mối bất hòa, ganh ghét ấy, em đã mở cửa cho kẻ thù của nhân loại là ma quỷ lẻn vào trong đời sống hôn nhân gia đình của chúng em, và nó đã từ từ phá hoại hôn nhân của chúng em. Vì những mối căng thẳng đó, cộng với nhiều căng thẳng khác trong công việc và cuộc sống, mà chồng em mới ra nông nỗi như vậy. Và kẻ thù đã dùng những bàn tay khác lợi dụng thời cơ để phá hoại hôn nhân của chúng em. Ðức Mẹ đã soi sáng cho em biết phải đóng chặt tất cả những cánh cửa bất hòa, ganh ghét đó lại, và chỉ mở một cánh cửa cho Chúa thôi. Ðó là cánh cửa yêu thương và tha thứ. Ðể ơn Chúa tuôn trào vào và cứu chữa chúng em. Ðức Mẹ còn nhắc nhở em phải hết lòng trông cậy vào Mẹ Hằng Cứu Giúp. Em về nhà và gọi điện thoại cho mẹ chồng em và mẹ ruột của em. Em đã kể cho hai mẹ của em về những gì Ðức Mẹ đã soi sáng cho em. Hai mẹ của em đã dốc lòng đêm ngày cầu nguyện Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp cho chúng em. Trong những thời gian ấy, em đã dùng nhiều thời giờ đi chầu Thánh Thể, và em đã được Chúa an ủi rất nhiều. Trong những giờ chầu Thánh Thể ấy, Chúa đã soi sáng cho em biết phải tận dụng các phép bí tích, nhất là bí tích Hòa Giải và bí tích Thánh Thể. "Bởi sự gì Thiên Chúa kết hợp, loài người không được phân ly." Chúa đã dạy cho em biết bởi chính Chúa đã kết hợp chúng em, nên Chúa cũng muốn được tham dự vào đời sống hôn nhân của chúng em, để trong mọi sự vui buồn đều có Chúa ở với chúng em, và chính Chúa đã kết hợp, thì chính Chúa cũng có quyền năng cứu giúp chúng em. Chúa dạy em phải tận dụng quyền năng của Phép Bí Tích Thánh Thể, và Bí Tích Hôn Nhân. Vì "cả hai nên một thân xác, một huyết nhục," cho nên mỗi khi em rước lễ, là Chúa sẽ chữa em và cả chồng em nữa. Bởi Chúa Giêsu không làm việc nửa chừng, Chúa không chữa nửa thân xác này rồi để nửa kia không chữa. Và bởi một phần thân thể bị đau, thì toàn thân cũng đau. Do đó, hằng ngày em hết lòng siêng năng tham dự Thánh dự Thánh Lễ để được rước Chúa Giêsu Thánh Thể cho em và cho cả chồng em nữa. Thật là một hồng phúc phải không anh chị? Vì chúng ta có Bí Tích Hôn Nhân và Bí Tích Thánh Thể. Ngoài ra, em cũng được các cha an ủi và giúp đỡ nhiều lắm. Em nhớ một lần, em đã trình bày với một cha và cha ấy đã khuyên em những lời này mà em cứ nhớ mãi: "Con ạ, con hãy cứ bám chặt vào Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp, hãy cứ trông cậy vào Mẹ. Hồi cha ở tù cộng sản, cha khổ sở lắm, và Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp đã nâng đỡ, cứu chữa cha rất nhiều." Rồi một cha nữa khuyên em: "Nếu chồng của chị không tới đây được, thì một mình chị tới cũng được, để chúng tôi đặt tay cho chị và để Chúa Thánh Thần chữa chị và chồng chị." Thế là là em tới để được đặt tay chữa lành, và ngày ngày em ra sức cầu nguyện cùng Ðức Mẹ. Trong thời gian ấy thì có khóa tĩnh tâm của nhóm Canh Tân Ðặc Sủng. Một chị khuyên em: "Em đi dự khóa này đi cho em và chồng em. Chúa Thánh Thần quyền năng lắm, khóa nào chị cũng thấy nhiều người được ơn lắm." Em đã ghi tên dự khóa. Trước ngày dự khóa thì em đã đi gặp mẹ chồng em. Em xin lỗi mẹ tất cả những gì em đã làm mẹ buồn, và mẹ em cũng xin lỗi em. Hai mẹ con đã ôm nhau khóc nức nở, và chưa bao giờ em thấy mẹ chồng em thương em đến vậy. Thế mà bao lâu nay em cứ hiểu lầm mẹ em. Mẹ em đã làm tất cả mọi sự để giúp đỡ chúng em. Mẹ không mong ước gì hơn là thấy chúng em được hạnh phúc. Sáng sớm ngày khai mạc khóa, lúc đó khoảng 5 giờ sáng, em có cảm giác Chúa thôi thúc em mở Thánh Kinh và đọc đoạn Chúa Giêsu đang ngủ trên thuyền, và các môn đệ Chúa thì đang chèo chống vất vả để chống đỡ bão táp, và thuyền của các ông sắp chìm. Em cảm thấy ngạc nhiên lắm, không hiểu sao Chúa lại muốn em đọc đoạn này. Em chia sẻ chuyện này với một chị trong nhóm. Chị ấy bảo em: "Con thuyền là gia đình của em đấy, em cứ vững lòng cậy trông, vì Chúa Giêsu sắp thức dậy rồi, và bình an sẽ trở lại." Em ngẫm nghĩ mãi những lời này và tiếp tục đi dự khóa. Trong 3 ngày dự khóa, em học được nhiều điều về Chúa Thánh Thần lắm, các cha và các anh chị trong nhóm đã hướng dẫn em mở tâm hồn để đón nhận ơn Ðức Chúa Thánh Thần, và được dìm trong Chúa Thánh Thần. Những ngày trong khóa là những ngày thật hạnh phúc, em được chìm đắm trong tình yêu của Chúa, em đã khóc, đã cười thật nhiều, và em được cảm nghiệm Chúa yêu em lắm. Em được nhiều người đặt tay cầu nguyện cho em, và em cũng đặt tay cầu nguyện cho nhiều người. Em còn nhớ mãi lời của một cha hôm đó khuyên rằng: "Bước đầu tiên để mở lòng ra cho Chúa, đó là phải tha thứ. Tha thứ là chìa khóa mở cửa Thánh Tâm Chúa Giêsu, và mở cửa lòng mình để ơn Chúa tuôn trào vào trong tâm hồn và cuộc sống mình." Em đã cầu xin Chúa Thánh Thần giúp em tha thứ, vì em muốn có được cái chìa khóa kỳ diệu ấy, và Chúa Thánh Thần đã giúp em. Tan khóa, em ra về lòng thật nhẹ nhõm và bình an, thì bỗng dưng tối đó, chồng em gọi phone cho em, và ngay đêm đó chồng em đã trở về với gia đình. Anh ấy nói rằng "Anh không hiểu tại sao mấy bữa nay trong người anh có cái gì thay đổi lạ lắm. Anh thấy cần phải trở về với em và gia đình, và bây giờ anh thấy thật là bình an." Ngợi khen Chúa và cảm tạ Người, em không ngờ rằng Chúa đã làm việc nhanh đến vậy. Chồng em hiện nay sức khỏe đã bình phục mà không cần phải uống thuốc gì cả, chúng em chỉ có cầu nguyện và rước Chúa Giêsu Thánh Thể mà thôi, và tờ giấy ly dị thì chúng em vất nó vào thùng rác rồi. Trong suốt những ngày đó, miệng em không ngừng hát bài: "Vang lên muôn lời ca, ta ca ngợi Chúa, vì uy Danh Ngài cao cả. Chiến mã với kỵ binh, Ngài đã quăng chìm đáy biển." Em biết rằng, từ lúc em được lãnh nhận Bí Tích Hôn Phối, là từ lúc em bước vào một cuộc chiến mới. Và cuộc chiến này sẽ không chấm dứt cho tới ngày em nhắm mắt xuôi tay. Nhưng có Thiên Chúa và Mẹ Hằng Cứu Giúp ở cùng chúng em, thì chắc chắn con thuyền của chúng em sẽ tới bến bình an. Vũ khí của em bây giờ là TÌNH YÊU, và quyền năng của em là Ðức Chúa Thánh Thần. Qua thử thách này, Chúa Giêsu đã chứng tỏ cho em thấy Ngài đang sống và quyền năng của Ngài không chỉ có trong quá khứ hay đội đến tương lai, nhưng mà là ngay bây giờ. Ngợi khen Chúa và cảm tạ Chúa. Em muốn hợp cùng với Môisen và dân Do Thái năm xưa hát vang những lời này: "Vang lên muôn lời ca, ta ca ngợi Chúa, vì uy danh Ngài cao cả. Chiến mã với kỵ binh, Ngài đã quăng chìm đáy biển." "Ấy sức mạnh tôi. Lời ca nơi miệng tôi là Chúa. Nguồn cứu thoát của tôi. "Thiên Chúa của tôi, tôi hát khen Ngài. Thần của tổ tiên tôi, tôi tán dương Ngài. " Chúa là Ðấng anh hùng chiến sĩ, Ðấng anh hùng chiến sĩ, Danh Ngài là Ðức Chúa, là Ðức Chúa." Lời Cầu Cho Bạn Hôm Nay Tôi cầu cho bạn hôm nay Biết rằng Chúa ắt nghe lời tôi xin Cảm rằng trong tận con tim Ngài đang đáp trả dù lời không ra Tôi không cầu khẩn giàu sang Danh thơm tiếng tốt, (bạn) chẳng hề để tâm. Tôi xin Chúa gửi cho bạn một kho tàng trường cửu. Tôi xin Chúa ở gần bạn lúc một ngày mới bắt đầu. Ban cho bạn sức khoẻ và ơn lành cùng bạn hữu biết sẻ chia. Tôi xin Chúa ban cho bạn hạnh phúc trong mọi sự lớn nhỏ. Nhưng hơn hết mọi thứ, tôi xin Chúa thương yêu chăm sóc bạn. Home | Nguyet
San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao |