LÁ THƯ TOÀ SOẠN

Quý Ðộc Giả Thân Mến,

Mùa Chay năm nay tại Hoa Kỳ và ở một số quốc gia được đánh dấu bởi một biến cố khác thường. Ðó là việc cuộn phim "Cuộc Thương Khó của Chúa Kitô" do tài tử Mel Gibson đạo diễn được trình chiếu kể từ thứ Tư Lễ Tro 25.2.2004. Ngay cả trước khi được chiếu ngoài rạp cho công chúng, phim này đã tạo ra sự tranh luận sôi nổi khắp thế giới khi có những người cho rằng nó sẽ khiến khơi dậy lòng thù ghét người Do thái như là những kẻ giết Chúa. Ðối diện với một tác phẩm nghệ thuật, ai cũng có quyền tự do phân tích và phê bình theo quan điểm của mình. Tuy nhiên, đối với người Kitô hữu sống đúng theo giáo huấn của Thiên Chúa và Giáo Hội, chắc chắn rằng sau khi xem phim đó, họ không thể nào lên án người Do Thái bởi vì "Cuộc Thương Khó của Chúa Kitô" là do tội lỗi của tất cả mọi người thuộc mọi thế hệ.

Một cảm giác chung của những ai đã từng xem trước phim này, đó là nỗi kinh hoàng trước sự dữ biểu hiện qua việc Chúa Giêsu bị hành hạ và đóng đinh đến nỗi sau khi xem xong, không thiếu người rơi nuớc mắt hay thinh lặng suy tư. Ðiều này nhắc nhở người Kitô hữu về hậu quả nặng nề của tội lỗi mà chỉ có Chúa Giêsu qua cái chết bi thương của Ngài mới có thể đền bù và đem lại ơn tha thứ.

Thiết tưởng, phim "Cuộc Thương Khó của Chúa Kitô" ra mắt quả là đúng lúc khi con người càng ngày càng sống xa Chúa, muốn làm đảo lộn trật tự luân lý tự nhiên, biến xấu thành tốt, biến việc bất bình thường thành bình thường. Những biến cố gần đây tại Hoa Kỳ có thể cho ta thấy được sự thoái lùi về mặt luân lý của xã hội ở đây thật kinh khủng biết bao. Ðó là phán quyết của Tối Cao Pháp Viện tiểu bang Massachusetts buộc chính quyền phải cho phép kết hôn đồng tính; việc ông thị trưởng Gavin Newsom của thành phố San Francisco tự tiện cấp giấy hôn nhân cho các cặp đồng tính, đi ngược với ý muốn của người dân và luật lệ tiểu bang California. Các điều này cho thấy những người ủng hộ hôn nhân đồng tính muốn tiến thêm một bước trong mưu đồ làm băng hoại gia đình truyền thống vốn là nền tảng của xã hội loài người qua bao đời. Một khi được luật pháp bình thường hoá quan hệ của những người đồng tính như những cặp vợ chồng truyền thống, chắc chắn rằng thế hệ con cái chúng ta sẽ bị ảnh hưởng và lầm tưởng cho rằng đấy cũng chỉ là một lối sống bình thường và sẽ không còn phân biệt phải trái, đúng sai!

Ðiều đáng buồn, đó là những người ủng hộ hôn nhân đồng tính không nhận rằng mình là những người lầm lạc, cần phải sửa đổi, cần được ơn Chúa soi sáng thanh tẩy. Thay vào đó, họ muốn thay đổi hoàn toàn quan niệm của xã hội về một lối sống tội lỗi đã bị lên án trong Kinh Thánh và đi ngược với giáo huấn Hội Thánh.

Những nhận định trên không có nghĩa là chúng ta có quyền xét đoán hay buộc tội những người không đi đúng đường lối Chúa. Ngược lại, chúng ta phải đối xử với họ với lòng tôn trọng và thông cảm như Giáo Hội đòi hỏi.

Dẫu vậy, việc tìm hiểu những sự kiện này nhằm giúp người Công Giáo Việt Nam hãy lưu tâm hơn nữa về đời sống luân lý của xã hội chúng ta đang sống, đồng thời hãy cố gắng học hỏi Kinh Thánh, giáo huấn Hội Thánh để củng cố niềm tin của mình cũng như giúp đỡ những ai có quan niệm lầm lạc về luân lý biết tìm về với đường ngay. Một cách biểu lộ ý niệm luân lý của chúng ta một cách hiệu quả nữa, đó là dùng lá phiếu để bầu cho các đại diện dân cử biết bênh vực hôn nhân truyền thống cùng những nguyên tắc đạo lý khác.

Ðứng trước những mối đe doạ cho đời sống luân lý trong thời đại ngày nay, ước gì Mùa Chay Thánh 2004 này sẽ thúc đẩy chúng ta gia tăng cầu nguyện để xin Thiên Chúa soi sáng tâm trí tất cả mọi người, nhất là những người có trách nhiệm trong công quyền, biết sống và làm theo ý Chúa.

"Cuộc Thương Khó của Chúa Kitô" một cách nào đó vẫn còn kéo dài bao lâu tất cả chúng ta vẫn chưa ý thức được hậu quả trầm trọng của tội lỗi và biết quay đầu về với tình yêu nhân hậu và tha thứ của Ngài.

NS/Ðức Mẹ HCG


Home | Nguyet San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao
E-mail : ducme@cuuthe.com