LỄ THÁNH HIẾN
TU VIỆN THÁNH JOHN NEUMANN

Nguyễn Thông

Chi Hội Bảo Trợ DCCT Dallas

"Mười năm trước, vào năm 1993, khi đại diện Phụ Tĩnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam Hải ngoại, đến gặp và xin phép tôi, cho Dòng được mở trụ sở và sinh hoạt tại địa phận Dallas. Thú thật tôi cảm thấy lo lo, tự hỏi không biết họ có thể tồn tại được bao lâu trên Ðịa phận này. Thế rồi hôm nay tôi được mời đến để làm lễ Thánh hiến ngôi tu viện vừa hoàn tất, khang trang xinh đẹp này. Thật là một điều ngạc nhiên đầy thú vị, tôi mới biết mình đã lầm." Trên đây là một đoạn trong bài giảng của Ðức Giám Mục Grahmann, chính Ðịa phận Dallas, nhân ngày lễ Thánh hiến Tu viện Thánh Gioan Neumaan, 31.1.2004 tại Thành Phố Dallas, thuộc Tiểu bang Texas.

Nhớ lại, hơn 10 năm về trước, khi nhà Dòng mới đặt chân đến Dallas, đầu tiên mua một căn nhà nho nhỏ ở thành phố Garland, để các Thầy đi học. Sau đó, số lượng chủng sinh nhiều hơn, nhu cầu nhà ở gia tăng, nhà Dòng mua một căn nhà khác hai tầng lớn hơn tại thành phố Irving. Có lẽ có quá nhiều tín hữu còn lơ là với linh ảnh Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp, cũng như vô số người tất bạt còn xa lạ với Tin Mừng, nên Ðức Mẹ đã đánh thức tâm hồn nhiều người trẻ tuổi, số lượng chủng sinh lại gia tăng, nhu cầu ăn ở càng bức xúc, địa điểm tại Irving chỉ được phép ở 10 người, thế mà chủng sinh đã lên đến con số 15, và chưa kể 4 Linh Mục. Bởi vậy hai năm trước đây, nhà Dòng tậu được miếng đất vừa ý này, hôm nay ước mơ vô cùng chính đáng đã thành hiện thực.

Tọa lạc trên một diện tích chín mẫu tây, nằm về hướng Nam Tây-Nam downtown Dallas, phía Tây giáp thành phố Arlington, cách trường University of Dallas chừng 10 dặm (đây là Ðại học Công Giáo, nơi các chủng sinh theo học môn Triết). Khu đất mới tậu là một địa điểm yên tĩnh, nhiều cây cối , hết sức lý tưởng cho việc tu học. Tu viện được xây cất theo theo lối kiến trúc tổng hợp Âu và Á, có tất cả 21 phòng ngủ, gồm 10 phòng trên tầng hai (dành cho 20 chủng sinh) và 11 phòng tầng dưới (dành cho các Linh mục và khách). Một thư viện rộng rãi, phòng ăn, phòng hội họp, phòng khách, phòng bán quà lưu niệm và nhiều phòng nhỏ khác, trông rất lịch sự, đặc biệt là nhà nguyện vuông vắn, xinh xắn có thể chứa được 200 người.

Vào ngày khánh thành Tu viện John Neumann, thời tiết đổ lạnh thình lình nên số người đến tham dự bị hạn chế đi nhiều, có khoảng 500 người đến. Quan khách đến từ nhiều nơi xa xôi như Kansas, Boston, California, Roma, Việt Nam, và có hơn 50 người đến từ Thành phố Houston Texas. Ðặc biệt có sự hiện diện của ÐGM Dallas Charles Grahmann, Cha Duca, Giám đốc Chủng viện Holy Trinity thuộc địa phận Dallas, Cha Raymond Douziech (Tổng Cố Vấn DCCT tại Roma), Cha Châu Xuân Báu, Bề Trên Phụ Tỉnh DCCT Hải Ngoại, Cha Ðoàn Thanh Dũng (Bề Trên DCCT Việt Nam vùng Châu Âu), cùng quý Cha Nhà Dòng, quý Cha vùng Dallas-Fortworth (tất cả khoảng 20 Linh Mục), và quý Sơ, quý chủng sinh (khoảng 20 thầy).

Nghi thức cắt băng khánh thành, Thánh lễ và các nghi thức Thánh hiến tu viện bắt đầu vào lúc 2 giờ chiều. Trong bài giảng, Ðức Giám Mục chủ tế bày tỏ niềm vui của ngài khi chứng kiến sự lớn mạnh của Dòng Chúa Cứu Thế. Ngài nhấn mạnh đến vai trò của quý ân nhân, và khuyến khích hãy tiếp tục nâng đỡ ơn gọi, cách này hay cách khác. Ngài chúc mừng DCCT đã có một nơi để đào tạo thêm các Linh mục tương lai cho Giáo Hội, cách riêng và cụ thể là giúp trong địa phận Dallas. Trước khi kết thúc Thánh lễ, Linh mục Giám Phụ Tỉnh phát biểu lời tri ân đến Ðức Giám Mục chủ tế, quý quan khách, và toàn thể ân nhân khắp nơi, đã cầu nguyện và tích cực đóng góp để xây dựng tu viện Thánh Gioan Neumaan này.

Vì thời tiết gió rét, mây mù phủ kín, tuy Tu Viện có chuẩn bị một Truyền Hình màn ảnh lớn đặt tại lều, để quan khách có thể cùng tham dự Thánh lễ, thế nhưng vì gió lạnh cũng có, vì muốn được hòa mình, nhìn, ngắm, hít thở không khí của tu viện mới cũng có, mọi người đều dồn vào trong tu viện, đứng chật các hành lang. Dù không nói ra, nhưng trên nét mặt mỗi người, ai nấy đều phảng phất niềm hân hoan, như chia vui, chúc mừng cùng DCCT.

Sau Thánh lễ mọi người tập trung tại lều để cùng dự tiệc mừng, do các Chi Hội bảo trợ ơn kêu gọi, vùng Dallas và Fort Worth khoản đãi, đồng thời thưởng thức văn nghệ do các ca sĩ mời từ California, cùng các anh chị em trong đoàn thanh niên Giáo Xứ Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở thành phố Garland thực hiện. Xen kẽ trong chương trình là phần xổ số. Thời tiết càng lúc càng lạnh, trời mau tối, nên chương trình đã kết thúc sớm hơn dự trù, lúc 6 giờ 30 chiều.

Nhìn chung, dù thời tiết có bất lợi đôi chút, nhưng chương trình đã diễn tiến hết sức tốt đẹp. Mọi sự đều hoàn tất theo trù liệu ban đầu. Riêng cá nhân tôi, khi nhìn thấy trời mây u ám từ sáng sớm -nguyên ngày không có ánh mặt trời-, càng lúc càng lạnh, tôi thầm nghĩ phải chăng Thiên Chúa muốn gởi đến cho con cái mình một sứ điệp nào đó, trong ngày hôm nay, ngày vui của DCCT nói riêng, và của Giáo hội nói chung : nếu chúng ta là con cái Thiên Chúa, có đức tin, có hy vọng, mà còn lạnh lẽo thế này, thì thế gian, không có đức tin, còn buốt giá ghê gớm đến đâu! Nhân loại đang cần ánh lửa đức tin, ai là người sẽ đem ngọn lửa đức tin đến sưởi ấm cho nhân loại, nếu không muốn nói tu viện này là một, trong vô số cơ sở đào tạo, sản sinh những sứ giả Tin Mừng của Giáo hội, phải cáng đáng việc đó.

Tuy cơ sở bước đầu vừa hoàn thành, thực tế tu viện này còn thiếu thốn nhiều thứ, chắc chắn sẽ còn cần đến sự giúp đỡ của quý ân nhân về lâu về dài. Thiết nghĩ sự giúp đỡ về vật chất rất quan trọng và cần thiết, tuy nhiên có một vấn đề còn quan trọng hơn nữa, mà nhiều người đang thao thức: đó là ơn gọi. Ước gì các bậc phụ huynh đừng dửng dưng, giá buốt với ơn gọi trong gia đình mình. Nuôi nấng, giáo dục con cái theo đường lối của Giáo Hội, đó là điều chúng ta đã học trong chương trình Giáo Lý Hôn Nhân. Nếu không động viên hoặc khuyến khích, ít ra là bậc cha mẹ chúng ta cũng gợi ý, hoặc mở ngỏ để con cái mình được quyền lựa chọn hướng đi của chúng. Riêng các bạn thanh niên, Giáo hội đang hân hoan chờ đón những người trẻ tuổi, quảng đại, cam đảm, dám lội ngược dòng đời; Giáo hội đang cần những nhà mạo hiểm, như Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Ðệ II tuyên bố: "Rao Giảng Tin Mừng là một cuộc mạo hiểm vĩ đại".

Tóm lại, chương trình lễ Thánh hiến Tu viện hôm nay hoàn tất mỹ mãn, mọi người đều hân hoan, chia vui cùng Phụ Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam. Có lẽ mọi người sẽ càng hân hoan hơn nữa khi các phòng ốc khang trang, đẹp đẽ của tu viện này, đầy kín các chủng sinh. Ðiều này chắc chắn sẽ xảy ra, nếu như mỗi người chúng ta cùng tha thiết cầu xin cùng Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp, vì Mẹ là Mẹ của các Linh Mục, Mẹ là người tông đồ đầu tiên của Chúa trên thế gian này, chúng ta cũng là tông đồ của Chúa - chữ Apostle (tông đồ) gốc tiếng Hy lạp có nghĩa là "let be sent", "được sai đi"-. Xin Mẹ ban ơn cho chúng ta được hiểu, được sống phần nào phù hợp như danh xưng của mình. Nếu không có khả năng "được sai đi", ít ra chúng ta cũng phải cầu nguyện, khuyến khích, đóng góp, giúp đỡ cách này cách khác, chuẩn bị cho những người "được sai đi".


Home | Nguyet San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao
E-mail : ducme@cuuthe.com