LÁ THƯ TOÀ SOẠN

Quý Ðộc Giả thân mến,

Chúa đã sống lại thật, Alleluia!

Sau 40 ngày cố gắng sống trong tâm tình thống hối ăn năn, cách riêng qua sự cầu nguyện, ăn chay hãm mình, và làm việc bác ái như những đòi hỏi căn bản của Mùa Chay Thánh, mọi người Kitô hữu đều hân hoan kỷ niệm ngày Chúa Giêsu Cứu Thế đã Phục sinh vinh hiển hầu giải thoát nhân loại khỏi xiềng xích tội lỗi và sự chết. Còn niềm vui nào cho bằng niềm vui được ơn giải thoát khỏi tội lỗi! Còn niềm vui nào cho bằng niềm vui được sự sống vĩnh cửu!

Nhưng ngay cả trong ý thức về sự hoan hỉ siêu nhiên tột cùng đó, ai trong chúng ta ắt hẳn cũng ít nhiều bận tâm vì những điều đáng tiếc đang xảy ra trong chính cuộc đời và chung quanh ta. Có thể đó là sức khoẻ yếu kém, công ăn việc làm xuống dốc, gia đình gặp chuyện không may hay lục đục.

Ngoài ra còn biết bao nhiêu những thảm cảnh khác đang xảy ra trên quê hương và thế giới ta đang sống. Riêng đối với người Việt Nam, hẳn không ai quên được biến cố 30.4.1975 mà đến nay sau 29 năm, chúng ta vẫn không khỏi ngậm ngùi cho số phận quê hương vẫn còn đang sống lầm than dưới ách thống trị của chế độ cộng sản vô thần.

Một số sự kiện gần đây càng khiến chúng ta không khỏi buồn tủi cho kiếp con dân Việt. Chưa bao giờ trong lịch sử Việt Nam lại có hiện tượng người Việt phải đi "ăn mày" bằng cách bán sức lao động ở những nước lân bang rồi còn bị hất hủi bỏ bê không những bởi người dân địa phương mà còn bởi những đại diện sở tại của cái gọi là "Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa VN"! Chưa bao giờ trong lịch sử Việt Nam lại có hiện tượng hàng chục ngàn người con gái Việt Nam lại hăm hở đi lấy chồng Ðài Loan để tránh kiếp nghèo ở quê nhà để rồi cuối cùng không ít người rơi vào cảnh làm nô lệ lao động hay ngay cả nô lệ tình dục cho cả dòng họ "nhà chồng"! Chưa bao giờ trong lịch sử dân tộc Việt Nam lại có cảnh tượng trẻ em Việt Nam dù chỉ mới 8, 9 tuổi phải chôn vùi tuổi thơ ngây trong trắng trong các nhà thổ ở đất nước láng giềng Campuchia, đến nỗi cả thế giới đều kinh hoàng sau khi xem phóng sự truyền hình về việc này! Cũng chưa bao giờ trong lịch sử dân tộc Việt Nam lại có hiện tượng những cô gái Việt Nam trở thành món hàng đấu giá trên mạng lưới điện toán toàn cầu! Thật bất hạnh thay cho quê hương Việt Nam yêu dấu!

Bên cạnh những âu lo cho vận mạng quê hương, ắt hẳn những người Việt tỵ nạn cũng âu lo cho đời sống luân lý của đất nước được chọn làm quê hương thứ hai. Tại Hoa Kỳ, trong những ngày tháng này, những ai còn có lương tri đều không khỏi e ngại về hiện tượng một số người, trong đó không thiếu gì những vị dân cử, cổ võ và phát động việc kết hôn đồng tính. Quả là một sự suy đồi đạo lý khủng khiếp! Ðiều oái ăm là không thiếu gì người Công Giáo lại ủng hộ cho việc làm vô luân này!

Ngoài ra, các cuộc chém giết, khủng bố như cuộc khủng bố tại Madrid (Tây Ban Nha) hôm 11/3 vẫn lan tràn khắp nơi trên thế giới đến nỗi không ai dám nghĩ một nơi chốn nào trên trái đất là an toàn cả.

Sống với những ưu tư và lo lắng như thế, liệu người Kitô hữu còn cảm nghiệm được trọn vẹn chăng niềm vui phục sinh?

Ðể trả lời cho vấn nạn này, chúng ta chỉ có một cách duy nhất là hãy đặt trọn niềm tin tưởng vào Lòng Chúa Thương Xót vì chỉ có Chúa trong tình yêu bao la của Ngài mới có thể ban cho ta niềm an ủi, bình an và hy vọng chứa chan thật sự. Có điều, liệu ta có dám mở lòng mình ra để ánh sáng Phục Sinh của Chúa Giêsu Cứu Thế soi lối những ngõ ngách tăm tối trong cuộc đời ta để từ đó ta có thể thay đổi vận mạng đời mình. Và chỉ khi nào ta dám để Chúa thay đổi vận mạng đời mình, lúc đó ta có thể thay đổi vận mạng gia đình, cộng đoàn, quê hương và thế giới này!

NS/ Ðức Mẹ HCG


Home | Nguyet San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao
E-mail : ducme@cuuthe.com