|
LÁ THƯ TOÀ SOẠN Quý Ðộc Giả thân mến,
Thật Mẹ Maria đáng tôn vinh vô cùng bởi vì Mẹ yêu thương chúng ta hết mực. Dù đã về trời, Mẹ vẫn hằng nâng niu, chăm sóc đoàn con Mẹ dưới trần gian. Tâm hồn Mẹ là đại dương bát ngát ân tình Thiên Chúa mà Mẹ muốn chia sẻ cho đoàn con của Mẹ vẫn còn phấn đấu trên bước đường lữ hành về Nhà Cha trên trời. Không những Mẹ "đầy ân phúc" như người chị họ Isave tán dương vì Mẹ được đầy ân sủng Chúa ban, mà chúng ta đây thật là có phúc vì có Mẹ chở che, nâng đỡ. Nếu chúng ta có Mẹ Maria là Mẹ thiêng liêng thì mỗi một người sinh ra trong đời còn có người mẹ trần gian có công sinh thành dưỡng dục mà tại Hoa Kỳ, hàng năm vào tháng Năm có Ngày Lễ Mother’s Day (Ngày của Mẹ) để ghi nhận tình yêu bao la của các đấng. Ðây là một tập tục rất tốt đẹp. Dù trong năm có bận bịu đến đâu đi chăng nữa, thì đến ngày Mother’s Day, người con ở xa hay gần đều có tục lệ mua hoa hồng kính dâng lên người thân mẫu như biểu hiện cho một tấm lòng tri ân cảm mến đối với người mẹ đã không nề hà những tháng ngày mang thai vất vả để cưu mang sự sống Thiên Chúa ban cho. Thiết tưởng xét theo bối cảnh xã hội vật chất ngày nay, sự trân quý của người con đối với tình yêu và sự sống của người mẹ dành cho mình càng thêm ý nghĩa bởi vì hiện có nhiều người mẹ trên thế giới vẫn đang tâm phá thai, sát hại con mình. Ðó là lý do tại sao Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II hết sức quan tâm muốn đề cao trong Giáo Hội những tấm gương sáng sống đạo giữa đời, và nhất là những mẫu người anh hùng điển hình dám hy sinh để bảo vệ phẩm giá con người hiện đang bị vùi dập bởi nền văn hoá sự chết. Một trong những tấm gương anh hùng đó là Chân phước Gianna Molla (1922-1962) sẽ được ÐTC Gioan Phaolô II tuyên phong hiển thánh vào ngày 16.5 này. Là một người bác sĩ và trên hết là một người mẹ đạo đức hiền lành, Gianna Molla đã sẵn sàng hy sinh chính mình để cho người con trong bụng được cứu sống. Thật cao cả biết bao! Trong tháng Năm kính nhớ Mẹ, là người Công Giáo Việt Nam hải ngoại, chúng ta cũng không nên quên những anh chị em Kitô hữu tại quê nhà vẫn còn chịu biết bao sự bách hại từ bạo quyền CS, cụ thể mới đây là vào ngày Vọng Phục Sinh, nhà cầm quyền CSVN đã nhẫn tâm thảm sát hàng chục và có khi cả hàng trăm anh chị em người Thượng tại Tây Nguyên, trong đó có nhiều người Kitô hữu, chỉ vì lý do duy nhất là họ muốn được tự do sống đạo và đòi lại đất đai bị cướp đoạt trắng trợn! Chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa mau ra tay giải thoát đất nước Việt Nam khỏi sự kềm kẹp của bạo quyền CS để mọi người dân sớm hưởng một cuộc sống tự do, ấm no, công bằng và hạnh phúc thật sự. Tháng Năm về, chúng ta hãy cùng dâng lên Mẹ Maria những đoá hoa lòng được kết bằng những cố gắng, hy sinh và sự cương quyết sống thánh như lòng Mẹ mong ước. NS/Ðức Mẹ HCG Home | Nguyet
San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao |