NGƯỜI THƯỢNG BỊ THẢM SÁT

Thế Hùng tổng hợp

Theo tin tức từ các hãng thông tấn quốc tế và của Hội Người Thượng tại Hoa Kỳ, hôm thứ Bảy 10.4.2004 nhằm Vọng Lễ Phục Sinh và ngày Chúa Nhật Phục Sinh 11.4.2004, chính phủ CSVN đã dùng vũ khí tấn công hàng trăm ngàn người Thượng tổ chức biểu tình đồng loạt ở các tỉnh vùng cao nguyên Trung phần (gọi là Tây Nguyên) khi họ gói cơm đi bộ hoặc đi máy cày về các thành phố hay quận lỵ trong vùng để ôn hoà đòi hỏi tự do tôn giáo và đất đai bị Nhà nước tịch thu.

Sự Thật Về Thảm Sát Người Thượng

Mặc dầu tin tức về các cuộc biểu tình của đồng bào Thượng lần này, cách riêng ở thành phố Buôn Ma Thuột (tỉnh Daklak) và Kontum (tỉnh Gialai) đã được các hãng thông tấn phổ biến rộng rãi khắp thế giới, chính quyền CSVN với bản chất dối trá ban đầu phủ nhận có các cuộc biểu tình tại đây. Sau đó, thấy rằng bưng bít được nữa, nhất là khi từ chối không cho các nhà báo và những phái đoàn ngoại quốc, kể cả của nhân viên ngoại giao Hoa Kỳ, nhà cầm quyền CSVN mãi đến hôm 18/4 đành phải tuyên bố là có những cuộc biểu tình của người Thượng nhưng lại trơ trẽn khi cho đó là cuộc gây rối do các phần tử "phản cách mạng" lãnh đạo với sự tham gia của khoảng 10 ngàn người với mục đích đòi hỏi một "quốc gia tách biệt" (!)

Theo sự chỉ đạo của Ðảng CSVN, các cơ quan truyền thông trong nước đều rập khuôn lên án những vụ biểu tình này.

Chẳng hạn báo Ðiện tử VNExpress cho rằng đây là "hành động gây rối [sic!], có biểu hiện vi phạm pháp luật nghiêm trọng, đả diễn ra trên qui mô lớn, với tổng cộng 10 nghìn người tham gia, đồng loạt ở các tỉnh Ðaklak, Gia Lai và Ðak Nông ngày 10/4. Nhiều nơi như một chảo lửa."

Còn tờ Thanh Niên cho biết thêm một số chi tiết như sau: "Các thôn của 39 xã của 17 huyện tại các tỉnh Ðaklak, Gia Lai và Ðak Nông đã dùng hơn 350 máy cày, máy kéo, và hàng trăm xe gắn máy,. kéo đến các địa điểm trung tâm của các địa phương nói trên... Tại Ðaklak, những người đi gây rối [sic!] chuẩn bị các thức ăn, nước uống trên xe, từ 30 thôn của các huyện Chư M’Ga, Krông Ana, và thành phố Buôn Mê Thuột, chia làm 4 hướng tiến về trung tâm thành phố, chứng tỏ cuộc đi gây rối [sic!] có tổ chức khá chặt chẽ."

Dẫu vậy, ai cũng biết rằng cho dù có xuyên tạc đến đâu đi chăng nữa thì ngay cả việc CSVN thừa nhận có các cuộc biểu tình này cũng quá đủ để nói lên tính chất nghiêm trọng của vấn đề.

Thông báo của Tổ Chức Theo Dõi Nhân Quyền ("Human Rights Watch") được đưa ra hôm 22.4.2004 lên án hành động đàn áp của chính quyền CSVN đối với những Thượng biểu tình.

Theo thông báo này, các lực lượng an ninh và nhiều người mặc đồ thường dân được trang bị bằng thanh sắt, cuốc xẻng, ma trắc có gắn đinh, mã tấu, và dây xích, chạm trán với những người Thượng biểu tình tại hơn chục địa điểm dẫn đến thành phố Ban Mê Thuột, thủ phủ tỉnh Dak Lak, vào sáng ngày 10 tháng Tư. Theo các nhân chứng, những người biểu tình không có vũ khí gì cả, mặc dầu khi bị tấn công họ phải tự vệ bằng cách ném đá vào cảnh sát.

Theo lời kể lại của 12 nhân chứng cho Tổ Chức Human Rights Watch, thì tại các tỉnh Dak Lak, Gia Lai, và Dak Nong, lực lượng công an và những kẻ làm việc cho công an đánh đập những người biểu tình một cách tàn nhẫn. Dù rằng phía cơ quan truyền thông của nhà nước CSVN cho hay là chỉ có 2 người biểu tình bị giết - một là do những người biểu tình ném đá trúng và một người bị máy cày của những người Thượng khác cán chết, con số thương vong này chắc chắn không được chính xác. Nhà cầm quyền cũng cho biết có 40 công an, quân đội bị thương.

Những nhân chứng đáng tin cậy cho Tổ Chức Human Rights Watch hay ít ra là có 10 người Thượng bị giết - 1 do bị bắn vào đầu và 9 là do bị đánh đập - cùng hàng trăm người bị thương. Còn theo tin của Sáng Hội Người Thượng ở South Carolina, có khoảng 400 người bị chết. Thật ra rất khó kiểm chứng chính xác số người bị chết và thương vong bởi vì CSVN đã gian dối thu dọn sạch sẽ hiện trường của những cuộc biểu tình cũng như không cho các nhà báo và cơ quan quốc tế đến vùng Tây Nguyên điều tra độc lập. Ðồng thời nhiều người Thượng biểu tình bị thương không dám đến bệnh viện chữa trị vì sợ bị bắt. Tuy vậy, ai cũng có thể khẳng định là số thương vong thật sự cao hơn con số chính quyền CSVN đưa ra, xét về tính chất rộng lớn của các cuộc biểu tình và sự đàn áp dã man, không khoan nhượng của lực lượng an ninh CS.

Về số người bị thương thì một nhân viên làm việc tại Bệnh Viện tin cho biết có đến 150 người. Số người bị bắt do nhân chứng của các hãng thông tấn ngoại quốc cho biết có đến từ 300 đến 400 người. Số người mất tích rất nhiều, chưa thấy trở về gia đình, có thể vừa bị bắt, vừa đã chạy trốn vào rừng núi. Một số người biểu tình cũng đã chạy qua nước láng giềng Cambốt và bị lực lượng vũ trang của nước này bắt trao trả lại cho CSVN.

Tình hình ở các tỉnh khác như Kon Tum, Pleiku... quân đội và công an đã nhanh chóng giăng kẽm gai, dựng rào cản tất cả các ngả đường kéo về thành phố. Dân chúng ở các làng kéo về đều bị chận lại và lùa đi.

Các lực lượng an ninh CS đã tịch thu và đốt hàng trăm xe cày, xe kéo của những người Thượng biểu tình.

Cộng Sản cũng đã điều động tăng cường lên Cao Nguyên nhiều đơn vị quân đội và công an. Tất cả các ngả đường vào các thành phố và các làng đều bị ngăn chận. Công an, quân đội được phân tán vào ở trong các nhà dân, đặc biệt là vào ở những gia đình có thân nhân ở ngoại quốc. Tất cả những đường giây điện thoại ở Cao Nguyên đều bị cắt, phải có đường giây đặc biệt mới liên lạc được.

Lời Chứng Về Cuộc Thảm Sát Tại Ðường Phan Chu Trinh (Buôn Mê Thuột)

Ðây là lời chứng của một phụ nữ 26 tuổi người Êđê về cuộc thảm sát sáng 10.4.2004 được Human Rights Watch viện dẫn:

"Khi vài ngàn người Thượng biểu tình, trong đó có một số đi xe cày, đến đường Phan Chu Trinh, một khu vực gồm các tiệm máy và tiệm hàn ở ngoại ô Ban Mê Thuột, công an đã dàn sẵn dọc đường các học sinh và người Kinh mặc thường phục cầm những thanh sắt, xẻng, và mã tấu.

"Thình lình những người này xông vào đám biểu tình không vũ trang, đánh họ cho đến khi có nhiều người nằm la liệt trên đường. Những người tấn công cũng đuổi theo những ai muốn chạy thoát, gồm cả đàn bà và trẻ em.

"Một ngàn người cố chạy thoát khỏi cuộc thảm sát. Nhưng công an và những kẻ tấn công đánh đập chúng tôi bằng thanh sắt và gậy gộc. Những người biểu tình chảy máu họng, máu mũi, và máu mắt. Họ vừa chạy vừa khóc. Những người biểu tình toan trốn tránh trong đồn điền càphê ở đàng sau các dãy nhà ven đường đều bị bắt, đánh đập và giết tại chỗ. Công an, học sinh và nhiều người Kinh ném đá vào chúng tôi. Nhiều người trong chúng tôi bị ném đá vào đầu đến chảy máu. Chúng tôi không có đồ cấp cứu. Một phụ nữ mù loà ngồi trên xe cày bị giết. Những kẻ tấn công đòi bà ta phải xuống xe nhưng bà ta vì mù nên không thể xuống được. Họ ùa đến và đánh đập bà cho đến khi bà rớt xuống đất và chết. Công an và những người tấn công đập phá các xe cày và giẫm lên thực phẩm, quần áo và mền mùng chúng tôi mang theo chuẩn bị cho cuộc biểu tình ôn hoà đòi hỏi sự tự do và chấm dứt tình trạng gây phiền nhiễu tôn giáo và đời sống người dân Thượng chúng tôi."

Phản Ứng Thế Giới:

Dĩ nhiên, dù CSVN có gian manh che dấu việc đàn áp và thảm sát người Thượng, cả thế giới đều đưa tin về việc này. Như đã nói trên, giới truyền thông quốc tế, phái bộ ngoại giao các nước tại VN đã yêu cầu đến tận nơi biểu tình xem xét nhưng bị từ chối. Tổ chức Human Rights Watch và Quốc Hội Âu Châu đã mạnh mẽ lên tiếng tố cáo sự đàn áp của CSVN đối với những đòi hỏi chính đáng của người Thượng. Cũng cần nên biết rằng trong số những người Thượng biểu tình, nhiều người là Công Giáo hay Tin Lành và họ từng bị CSVN gây khó dễ, bắt bớ, đánh đập và buộc phải bỏ đạo.

Hôm 11/4, tại Quảng trường Thánh Phêrô, người Ý đã tổ chức một cuộc biểu tình lên án CSVN về cuộc tàn sát này. Ðiều ngạc nhiên là các tổ chức nhân quyền Nga cũng đã gửi kiến nghị lên Ngoại trưởng nước này đòi hỏi phải can thiệp. Tại Hoa Kỳ, nơi có đông đảo đồng bào VN tị nạn, đã có những cuộc biểu tình, thắp nến đòi hỏi CSVN hãy tôn trọng tự do và nhân quyền.

Cuộc biểu tình lần này của đồng bào Thượng là lần thứ hai trong vòng 3 năm kể từ tháng 2 năm 2001 khi hàng ngàn đồng bào thiểu số ở vùng Tây Nguyên đã tự động tổ chức biểu tình phản đối CSVN đàn áp tự do và bóc lột tàn nhẫn kế sinh nhai của họ là ruộng rẫy. Kết quả là những người Thượng bất hạnh này bị chính quyền CS vô nhân đàn áp khiến họ phải bị bắt bớ, chạy trốn qua nước láng giềng Cambốt, và tiếp tục chịu sự kềm kẹp của CS với việc hàng chục ngàn bộ đội được cử đến vùng này.

Vụ thảm sát người Thượng mới đây của CSVN một lần nữa cho thấy họ chỉ là một tổ chức cầm quyền tham ô, nhũng lạm và chỉ biết dựa vào vũ lực để trấn áp người dân để bảo vệ lợi ích riêng tư.

Ðã gần 30 năm kể từ khi CSVN cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam nhưng tương lai của đất nước và dân tộc vẫn còn mù mịt và không có chút ánh sáng nào cả!!!


Home | Nguyet San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao
E-mail : ducme@cuuthe.com