|
LÁ THƯ TOÀ SOẠN Quý Vị Ðộc Giả Thân Mến, Ðối với người Công Giáo, Thánh Tâm Chúa Giêsu không chỉ là một biểu tượng của tình yêu như người ta vẫn thường thấy trong các thiệp mừng vào dịp Lễ Tình yêu Valentine vào ngày 14/2 mỗi năm. Hơn thế nữa, Thánh Tâm Chúa Giêsu còn là một sự trao ban cả một tình yêu cứu rỗi của Thiên Chúa dành cho nhân loại tội lỗi qua chính mầu nhiệm Tử Nạn của Ngài. Chính qua cuộc Tử Nạn mà Chúa Kitô, Con Chiên Thiên Chúa đã trở thành linh dược nuôi dưỡng linh hồn con người trong Bí Tích Thánh Thể. Chính vì thế, chúng ta thấy Tháng Sáu luôn có hai lễ đi đôi với nhau: Lễ Kính Mình Máu Thánh Chúa Kitô (cử hành vào Chúa Nhật thứ 2 sau Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống) và Lễ Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu (thứ Sáu sau Chúa Nhật thứ 2 sau Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống). Những nhận xét trên giúp ta có một ý thức sâu xa hơn về tầm quan trọng của Bí Tích Thánh Thể. Cho dẫu hằng ngày hoặc hàng tuần, các nhà thờ vẫn có Thánh Lễ nhưng khi Giáo Hội đặt ra trong năm một lễ riêng biệt để tôn kính Mình Máu Thánh Chúa thì điều đó phải chăng Giáo Hội một cách nào đó thừa nhận rằng người Công Giáo xem ra vẫn chưa ý thức và yêu mến đủ Mầu Nhiệm Thánh Thể, "Dấu Chỉ" và là "Tặng Phẩm" vĩ đại của lòng xót thương của Thiên Chúa. Do đó, trong suốt dòng lịch sử Giáo Hội, Tiệc Thánh Thể không chỉ là một biểu tượng của Bữa Tiệc Ly có tính cách bác ái như nhiều anh chị em Tin Lành chủ trương, nhưng theo Công Ðồng Vatican II "là tột đỉnh mà hoạt động của Giáo Hội qui hướng về, đồng thời là nguồn mạch tuôn trào năng lực của Giáo Hội" bởi vì "[qua đó] con cái Thiên Chúa nhờ đức tin và Phép Rửa, cùng nhau qui tụ ngợi khen Chúa giữa lòng Giáo Hội, thông phần Hiến Tế và ăn tiệc của Chúa" (Sacrosanctum Concilium 10). Nói một cách khác, Bí Tích Thánh Thể nói đến sự hiệp thông trọn vẹn nơi trần gian của Hội Thánh là Chi Thể với Ðức Kitô là Ðầu Hội Thánh. Bởi vì tính chất thánh thiêng cao cả của Bí tích Thánh Thể mà vào ngày 23/4 vừa qua, Ðức Hồng Y Francis Arinze, Tổng Trưởng Thánh Bộ Phụng Tự và Các Bí Tích, đã công bố Huấn thị "Redemptionis Sacramentum" (Bí Tích Cứu Ðộ) để cảnh báo những lạm dụng đối với Bí Tích Thánh Thể bấy lâu nay của cả hàng giáo sĩ lẫn người tín hữu. Huấn thị dài 65 trang nêu khoảng 28 vụ lạm dụng nặng nề đối với Bí Tích Thánh Thể cần phải chấn chỉnh. Có lẽ khi đọc đến một số vụ lạm dụng mà Giáo Hội nêu lên, có lẽ chúng ta cho rằng Toà Thánh quá bắt nét thủ tục bề ngoài thay vì chú trọng đến tâm hồn bên trong người tham dự Thánh Lễ. Chẳng hạn, Huấn thị cấm tuyệt việc phó tế, giáo dân, tu sĩ đọc theo Kinh Nguyện Thánh Thể (Kinh Tạ Ơn) với linh mục. Hoặc Huấn thị cấm giáo dân tự rước lễ lấy hoặc cho người khác rước lễ nếu không phải là những thừa tác viên đã được chỉ định cho công việc này. Ngay cả từ Thừa Tác Viên Thánh Thể Ngoại Thường dành cho giáo dân có nhiệm vụ giúp vị linh mục cho rước lễ cũng được Huấn thị buộc sửa đổi thành Thừa Tác Viên Rước Lễ mới đúng nghĩa hơn. Chắc chắn rằng khi ra Huấn thị mới này về phụng vụ Thánh Thể, Giáo Hội không chỉ nhắm việc buộc cộng đoàn tín hữu phải theo đúng qui định bề ngoài nhưng qua đó để giúp mọi người thấy được tính chất cao cả và hiệp thông của bí tích nhiệm mầu này mà không một ai có thể sửa đổi tùy theo ý thích cá nhân. Việc ra đời của Huấn thị "Redemptionis Sacramentum" nhằm chấn chỉnh những lạm dụng đối với Phép Thánh Thể cũng là một chỉ dẫn cho thấy chiều hướng nơi người tín hữu Công Giáo muốn độc lập trong cách sống đức tin của mình, không màng chi đến giáo huấn Hội Thánh. Ðiển hình là Ðức Hồng Y Arinze trong buổi họp báo ra mắt đã lập lại luật Giáo Hội đòi hỏi các chính trị gia Công Giáo ủng hộ phá thai (mặc dầu không nêu tên) không nên lên rước lễ làm cho người ta nghĩ ngay đến ứng cử viên Tổng thống của Ðảng Dân Chủ Thượng Nghị sĩ John Kerry cũng rơi vào trường hợp này nhưng lai khăng khăng mình làm đúng theo lương tâm (không chịu giáo dục trong đức tin của Hội Thánh). Ước gì với Huấn thị mới này về Thánh Thể giúp chúng ta ý thức và trân trọng hơn tình yêu của Chúa Giêsu nơi bí tích cực nhiệm này. Ðồng thời, chúng ta cũng được thôi thúc hãy quyết dấn thân sống Mầu Nhiệm Tình Yêu cao cả này trong cuộc sống bác ái và phục vụ tha nhân hết lòng hơn. Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể luôn gìn giữ Quý Ðộc Giả và gia quyến trong Thánh Tâm Ngài. NS / Ðức Mẹ HCG Home | Nguyet
San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao |