LÁ THƯ TOÀ SOẠN

Quý Ðộc Giả Thân Mến,

Nguyệt San Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp số tháng Bảy này sẽ đặc biệt chú ý về thái độ của cử tri Công Giáo tại Hoa Kỳ cần có đối với vấn đề bầu cử, đặc biệt vào tháng 11 năm nay khi cùng với các cử tri toàn quốc, họ sẽ bầu ra các vị dân cử ở các chức vụ khác nhau, liên bang hoặc tiểu bang, kể cả một vị tổng thống trong nhiệm kỳ 4 năm tới.

Sở dĩ việc bầu cử là điều người Công Giáo cần phải quan tâm bởi vì qua lá phiếu bầu chúng ta xác định thái độ sống đức tin của mình đồng thời bày tỏ ý muốn của chúng ta đối với vị dân cử được bầu. Chắc chắn ai cũng muốn chọn ra những vị dân cử có thể làm cho dân giàu nước mạnh. Nhưng phải chăng, đó là tất cả mục đích của cuộc sống con người! Còn những vấn đề khác thì sao? Vấn đề phá thai, trợ tử, tạo sinh vô tính nơi con người (cloning), án tử hình, hôn nhân đồng tính luyến ái, chiến tranh, hoà bình, công bằng xã hội, môi trường, lao động, bênh vực người nghèo,. Vấn đề xem ra hết sức phức tạp bởi vì trong thực tế chẳng có ứng cử viên nào dù Công Giáo hay không Công Giáo hoàn toàn có những lập trường theo sát với giáo huấn Hội Thánh. Vậy thì nên bầu cho ai đây?

Lập trường chính thức của Giáo Hội không bao giờ ủng hộ bất kỳ ứng viên thuộc bất cứ đảng phái nào. Tuy nhiên, Giáo Hội vẫn có quyền nêu lên những nguyên tắc luân lý căn bản mà theo đó người Công Giáo cần phải quan tâm khi chọn vị dân cử họ mong muốn. Hội Thánh vẫn luôn kêu gọi con cái mình hãy chọn những vị dân cử nào có những chủ trương và lập trường biết tôn trọng sự sống và bảo vệ phẩm giá con người mọi nơi và mọi lúc. Ðồng thời, Giáo Hội cũng dạy rằng, xét về khía cạnh luân lý, không phải mọi vấn đề đều có tầm mức quan trọng ngang như nhau. Ðiều đó có nghĩa rằng phá thai là một vấn đề luân lý trầm trọng nhất trong các vấn đề luân lý bởi vì đây là một hành động tước đoạt sự sống thai nhi vô tội không có khả năng tự vệ bản thân.

Những cuộc tranh luận xôn xao gần đây liên quan đến việc một số giám mục công khai lên tiếng sẽ từ chối không cho rước lễ đối với ứng cử viên Tổng thống John Kerry của Ðảng Dân Chủ bởi vì ông ủng hộ chính sách phá thai, đã trở thành một cơ hội tốt cho mọi người Công Giáo Hoa Kỳ, kể cả các chính trị gia, xem xét lại thái độ sống đạo của mình trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh. Ðúng vậy, không chỉ có Thượng Nghị sĩ John Kerry mà còn rất nhiều chính trị gia và tín hữu Công Giáo, vẫn chưa xác định được con đường sống đức tin chân thật mà Thiên Chúa qua Giáo Hội đã vạch ra.

Thật thế, vấn đề không phải chỉ là được phép hay không được phép rước lễ, bởi vì xét cho cùng, không một ai có thể tự nhận là xứng đáng để lãnh nhận chính Mình và Máu Chúa Giêsu, Con Chiên Thiên Chúa đã hy sinh thân mình, để cứu rỗi nhân loại. Tuy nhiên, ít ra bằng thái độ cố gắng sống trung tín với Thiên Chúa và tuân thủ giáo huấn Hội Thánh, người Công Giáo mới có khả năng tiếp nhận những lợi ích thiêng liêng của Thánh Lễ.

Ðồng thời, sự kiện "John Kerry" cũng là một cơ hội quý báu cho những vị lãnh đạo Hội Thánh thẩm định lại vai trò và khả năng hoàn thành sứ vụ mục tử của mình. Liệu các ngài đã mạnh dạn đủ chưa trong việc giáo huấn đối với những chính trị gia và những người Công Giáo vẫn chưa chịu nhận ra ánh sáng chân lý của Thiên Chúa được bày tỏ qua Hội Thánh?

Ước gì mọi người Công Giáo hãy gia tăng cầu nguyện để Thánh Thần Thiên Chúa tác động con tim và khối óc của mọi người hầu tất cả biết sống và làm chứng cho niềm tin chân thật.

Cũng trong Báo Mẹ số này, độc giả cũng sẽ đọc một số bài vở liên quan đến Cha Giuse Vũ Ngọc Bích, Dòng Chúa Cứu Thế, vừa mới từ trần ở Hà Nội vào đầu tháng 6 năm 2004, hưởng thọ 90 tuổi với 62 năm linh mục và 67 năm khấn dòng. Cho đến 30/4/1975, Ngài là vị tu sĩ duy nhất còn sống của Dòng Chúa Cứu Thế và của mọi dòng tu nam đã ở lại miền Bắc sau cuộc chia đôi đất nước năm 1954. Dù bị thử thách trăm chiều, Cha Bích vẫn kiên trì hoàn thành sứ mạng làm chứng tá cho Thiên Chúa. Không chỉ là "Người Giữ Ðền Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp Hà Nội" (dù Ðền đã bị thu nhỏ vì đa số cơ sở và đất đai của Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế ở Thái Hà Ấp đã bị Nhà nước chiếm đoạt), Cha Bích còn góp phần đào tạo rất nhiều linh mục và nữ tu của Giáo Hội Miền Bắc.

Cha Giuse Vũ Ngọc Bích đã ra đi nhưng tấm gương kiên trung của "Người Giữ Ðền Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp Hà Nội" vẫn còn đó để giúp mọi người Công Giáo Việt Nam xác định lại lòng trung thành của mình đối với Thiên Chúa trong cuộc sống, kể cả trong cuộc sống riêng tư lẫn trong đời sống chính trị và xã hội.

NS / Ðức Mẹ HCG


Home | Nguyet San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao
E-mail : ducme@cuuthe.com