|
Dong Chua Cuu The | Gia Dinh An Phong ![]() Người Phụ Trách : Trần Ngọc Mười Hai. 1.GĐAP được mùa in ấn Vâng, chắc có người sẽ cho là hơi quá nếu bảo rằng GĐAP mình đang được mùa.ra sách! Chẳng là: gần đây D.I.A. nhận được tin LM Bùi Quang Tuấn, DCCT Mỹ vừa cho ra đời cuốn "Hồi ký Mùa Thu" nói về cuộc đời thánh Tổ lập dòng An Phong Xuân. (Nghe nói có sách thì biết có sách chứ nào đã có ai nhìn thấy mặt mũi sách ấy ra sao đâu!) Nay, Dân Gầy vừa được cầm trong tay hai cuốn "Kính Mừng Maria" của Lm Tiến Lãng, DCCT Pháp Quốc (cùng lớp với Cha CĐTrị) và cuốn "Chúa Nhật Hồng" của anh NNLan tại quê nhà. Cuốn nào cũng là cuốn, sách nào cũng là sách, nghĩa là cũng bàn về Kinh thánh/Thần học, cũng viết theo thứ ngôn ngữ gần gũi với cuộc sống thường nhật, loại ngôn từ thân quen ngày một. Có sách là có cái để vui rồi! Nghĩa là không có gì để cằn nhằn nữa, phải không thưa các cụ? Tiện đây Dân Gầy xin nhắn nhủ các tay viết thuộc loại cự phách trong nhà như Tí Cận, Trần Việt, Tê Rạch Dừa, Đoàn Tường, Mễ Duy vv...nên noi gương chư thánh mà ra sách ra báo cho anh em được khoái tỉ cù ti một chút coi! Độc giả D.I.A. nghĩ sao về đề nghị này? 2.TNMườiHai.đồng ý cả hai tay lẫn hai chân! Dân Gầy vừa đi một đường lả lướt tiếp cận với anh chàng Mười Hai hay Mười Ba gì đó đang bận công tác..gọi là paparazzi với đồng chí Bill Clinton-rất-ư-là-bay-bướm bên Mẽo thì thấy chàng ta xem ra có vẻ khoái chí với các mục báo bủng, xách xiếc "gà nhà" ghê lắm. TNMườiHai bảo là anh đồng ý cả hai chân lẫn hai tay nếu có ai trong anh em mình chịu ra sách thì anh ta sẽ nhẩy dzô không phải để ăn có mà là để tiếp tay in giùm. Máy phôtôcộpbi của tòa soạn cũng vừa chịu ‘nàm việc trở nại’ rồi đấy hỡi các bạn hữu viết lách của miềng ơi! Dzậy thì ta nhào dzô một cái xem sao. Này đằng ấy có tên là Khilikhitô VSHiên nhà miềng! Đằng ấy cũng nên tham gia đi thôi để gọi là có một chút gì cho đồng bào trại phung của mình thêm ‘nòng’ phấn khởi, nên quá đi chứ nhỉ? 3."Chúa Nhật Hồng giữa mùa tím" mang tín thư "vui mừng" Quả y như vây! "Chúa nhật Hồng" của tiền bối NNLan ôm trọn tín thư VUI, rất VUI là dằng khác! Chỉ đọc sơ sơ tiêu đề của mấy chương sách nói trên người đọc cũng cảm thấy vui ran trong mình rồi. Này nhé, nào là "Niềm-vui-tuy-vậy", "Chúa trên Thập giá cũng là Chúa niềm vui", Hội thánh sống và làm chứng cho niềm Vui", "Tin cũng là Vui".hẳn tác giả bài "Thương khó nhưng không phải là khó thương" sẽ phải rung đùi mà đồng ý với tác giả "Chúa Nhật Hồng" rồi chứ gì? Như thế là: Bá Nha đã có Tử Kỳ từ.’phuya’ dzậy mà ta không hay. Vậy thì ta cứ dzui lên đi bà con! vui mãi, vui hoài, vui dài dài đi! Tại sao lại vui ư? Há anh NNLan đã chẳng viết trong đoạn cuối của sách như thế này là gì: cuộc sống của người tín hữu có là Mùa Tím triền miên thế nào đi nữa thì ngày ngày -tuy vậy- vẫn phải là ngày Chúa Nhật Hồng. Trong bất cứ cảnh ngộ nào, Niềm Vui cũng phải phản ánh Lòng Tin. Niềm Vui thuộc về căn cước, cốt cách Kitôhữu. Niềm Vui còn thuộc về sứ vụ của Hội Thánh (NNLan, sđd t.189). 4.Tinh thần "ChúaNhật Hồng" lan nhanh trong lòng người anh em Úc Châu. Nhắc lại chuyện đời và chuyện tình đời của một trong những người anh em GĐAP Sydney, người đã từng nếm mùi các "mùa tím" trải dài qua những chuỗi ngày ốm đau bệnh tật hoặc nản lòng với thế sự nổi trôi.tên chàng là Trần Ngọc Liên. Thắm thoát thoi đưa thế mà bác Liên đã đếm được 50 "cuốn", tức 50 lần kỷ niệm ngày hôn nhau lần đầu.Nói cho đúng phải gọi là "ngày đôi trẻ lả lơi con nhộng tằm" với phu nhân xinh đẹp của bác. 50 năm trôi qua thật nhanh!..nhưng với TNLiên thì cũng chỉ như mới ngày nào vừa tán tỉnh lai rai người đẹp của mình đấy thôi! Chúc hai bác Liên Trần vẫn cứ du dương như khi chuyện tình vừa mới chớm. GĐAP khắp năm châu sẽ noi gương hai bác dzui dzẻ với nhau, niềm vui của tân lang và giai nhân gặp nhau, và hôn nhau(?) lần đầu! 5.Đi xa .về nhà nói khoác! Dân gầy đọc
lóm được bức điện
thư mật tóm tắt chuyến đi xa
của tay viết trầnngọcmườihai
bèn có lời bàn nhè nhẹ
như ri: Tay này đi xa chưa về nhà
đã nói khoác (kẻ bàng
quang lại thêm: còn hơn mấy trự
chưa đi đâu xa, vẫn còn ở
nhà thế mà đã nói phét).
Vậy chứ MườiHai có điều
chi mà bảo là .đi xa chưa về
nhà đã nói phét rứa?
Xin thưa .hắn ta có tuyên bố rằng
thì là.: khi ngồi trên máy bay suốt
13 tiếng đồng hồ, chung quanh toàn
là người nước.ngườiø!
hắn chẳng thấy ma nào là người
nước miềng hết đó!
Hắn nói: chả bù cho trên chuyến
bay 7 năm về trước, khi rời
phi trường TânSơnNhất để
đến sân bay BangKok, Singapore và rồi
Sydney hắn ta chỉ thấy toàn là người
nước miềng, không một ai là
người nước ngoài hết!
Báo hại lúc ấy tiếng Anh tiếng
U của hắn mới chỉ.cắn thành
chữ mà hắn đã bị yêu
cầu làm chân thông ngôn bất
đắc dĩ trên máy phóng thanh
phi hành đoàn. Nay thì tiếng
Ú tiếng Ớ ‘ăn đong’ có
mang nhãn hiệu NAATI Úc Châu đàng
hoàng..mà chẳng phải xuất ngôn
đến một câu. Thế mới
biết sự đời lắm chuyện
tréo cẳng.vịt là vậy!
6.Nói khoác hay không nói khoác đó mới là vấn đề! Trên đây là
câu trả lời có tính cách
khẳng định của tay viết mang số
thứ tự quá lớn là
TrầnNgọcMườiHai, thưa các
cụ! Dân Gầy vừa phỏng
vấn tay này xong bèn có thêm một
‘phát giác kinh khủng’ nữa về
cái gọi là "đi xa ..chưa về nhà
đã nói phét" bàn luận
ở trên. MườiHai bảo
là: trên chuyến bay E Niu DiLân thẳng
tuột tới L.A. hắn ta đã nuốt
chửng cuốn "Chúa Nhật Hồng" của
anh NNL. Nuốt vừa xong, hắn thấy
ngay cả một khung trời tím bên
ngoài cửa sổ chiếc Boeing 747-400, hắn
mới gật gù đồng ý với
tác giả "Chúa Nhật Hồng" rằng:
‘tất cả chỉ là gió thoảng mây
bay" dù có trải qua bao cuộc bể dâu
với các vụ Po Con Ín/Pin Con Ó,
Xuống đường, Cải tạo Chế
độ Lao Tù, hoặc Đứng Dậy,
Đồng Dao, Đối Diện, Chứng
Từ 5 Năm, Cho Cây Rừng Còn
Xanh Lá, Nhật Ký, Quản Chế vv. Cuối
cùng ra, cũng chỉ có một việc
quan trọng trên đời này là
hãy chia xẻ với nhau môt chút
niềm tin, một chút vui mừng trong niềm
tin.bởi lẽ ngay trong lời đầu
tác giả đã khẳng định
với bạn bè không-cùng-một-đạo
là "âu cũng có cơ hội để
biêt tác giả tin ở Ai và niềm
tin ấy cốt thiết là gì và
như thế sẽ có cái nhìn gần
gũi hơn về Kitôgiáo, tác giả
mong bạn đọc thấy đó là
đường hơn là pháo đài".
7.Tình Dòng hay Tình Hồng trên đất nước Clinton- Dù chỉ là
phóng viên nội san quèn, Dân Gầy
vẫn không tránh được cái
tật ‘méo mó nghề nghiệp’ cố
hữu nghĩa là hay đi vòng vòng
phỏng vấn linh tinh. Nay, gặp anh Tá hỏi
chuyện bên lề cuộc họp mặt Giỗ
Tổ AnPhong bên HoaKỳ, được
anh tóm tắt như sau:
8.Nên chăng có chung một mạng lưới? Đó là ý kiến đề xuất của anh Lợi "gà" nói ở trên. Anh Lợi năm xưa từng tham gia phụ trách trại gà Scala của nhà Đàlạt rất đắc lực. Nay, anh đề nghị ta nên có một "trang" chung trên Internet để thành viên AnPhong gà nhà khắp nơi đem vào đó các dữ kiện này nọ, phổ biến chung cho bá tánh thưởng lãm. Ý kiến hay đấy chứ! Dân Gầy đề nghị CHPhó Nguyễn Duy Lâm và thân hữu Vũ Hải Nam của Úc Châu-Sydney thử bắt tay hợp tác với Lợi "gà" xem sao. Chắc chắn rồi ra chúng mình sẽ có một cái gì đó hay thiệt là hay (hay hơn trại gà Scala), để gọi là tiếp tay với Dòng thánh quảng bá thứ tình hồng không phai: tình AnPhong nồng cháy. Nên quá đi chứù lị! 9.Cặp Chương-Lâm quả là đôi trai tài rất dễ. thông thương! GĐAP Úc Châu vừa có được cặp bài trùng CHTrưởng Phạm Văn Chương .thật là "văn chương, thi tứ" và CHPhó Nguyễn Duy Lâm .cũng thật là "duy nhân tâm, phấn chí" tài năng trẻ rất ư là đa dạng. Thôi thế là nhiệm kỳ này Úc Châu-Sydney sẽ tha hồ mà sôi nổi với những sinh hoạt rất ư là ngoạn mục để đón tiếp kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của cái gọi là cuộc cách mạng vi tính, vi tình.nồng; thứ tình gia đình ấm cúng, thánh thiêng. D.I.A. xin có lời chúc mừng đôi lãnh đạo trẻ Chương-Lâm, đồng thời cũng xin chia vui với GĐAP Úc Châu-Sydney thật mặn nồng! 10.LêvKhuê.tài năng tuy không còn trẻ nhưng vẫn cần xài. Một người anh em trong gia đình AnPhong quê nhà không thiếu tài năng bẩm sinh, lâu nay thường hợp tác với rất nhiều báo đạo, báo đời (chứ không phải báo. hại!), nhưng vẫn còn ngần ngại, chưa chịu hợp tác viết bài cho D.I.A. Nghe tin không vui này, Dân Gầy bèn mượn mục "Giọng Cũ Xa Gần" để nhắn nhủ với bạn "vàng" LêKhuê rằng thì là .hãy noi gương TêRạchDừa (chứ đừng bắt chước TrầnViệt của BBC Luânđôn hoặc SBS ÚcChâu) mà hạ bút đôi giòng cho bà con vui lây. Bạn ta ạ! "Càng đông chúng ta càng vui nhiều" mà, càng có thêm bạn viết (chứ không chỉ là bạn.đọc), ta càng có nhiều người đọc.và báo của ta càng sống lâu càng thích, phải không quí bạn đọc? 11.GĐAP HoaKỳ lạm phát sách? Mới đây,
được hỏi về cao trào in
ấn của gia đình mình tại hải
ngoại, TNMườiHai từ đất
Mẽo trở lại Úc có bật
mí về thành quả in ấn vượt
bực của anh em ta bên ấy. MườiHai
cho biết ngoài các sách nổi tiếng
như "Lịch sử Giáo Hội Công
Giáo" của Lm Phan Phát Huồn hoặc các
cuốn Dừng, Vươn, Sống, Tín
thư Hôm nay A1, A2, B1, B2..của Lm Vũ Minh Nghiễm,
Hồi Ký Mùa Thu, Thông Điệp
Tình Thương của Mẹ Têrêsa
của Lm Bùi Quang Tuấn vv.. MườiHai
còn được đọc cuốn
"Những ân lành Chúa Ban qua Cha Phanxicô
Truơng Bửu Diệp" của người
anh em cựu đệ tử lớp
lớn John Mary Võ Hữu Hạnh.
Anh Hạnh cho biết sở dĩ anh ra sách
trên cốt nói đến những
phép lạ do vị linh mục tử đạo
xứ Tắc Sậy, Cà Mau; người
đã làm phép lạ cho mọi người,
lương cũng như giáo ở khắp
nơi. Và theo anh, khi đề cập đến
phép lạ, nên hiểu đó là
những ân huệ Chúa ban qua sự
cầu bầu của "Cha Trương Bửu
Diệp" chứ không có ý nói
đến phép lạ theo nghĩa thần
học hay giáo luật gì cả.
12.Đào Đức Mỹ..không phải là Đào Quang Mỹ nhưng vẫn Mỹ..miều(?) Dân Gầy vừa
nhận được tâm sự rất
ư là trong trắng dễ thương của
người trẻ họ Đào tên
Mỹ rất là ư Mỹ miều: "Em cũng
là đệ tử DCCT nhưng thuộc thế
hệ đàn em xa lắc xa lơ. Trong bài
"Một thoáng kỷ niệm (D.I.A. số 21, anh
PVChương kể chuyện di cư vào Nam cùng
lớp với hai bạn cùng lớp
là Đào Quang Mỹ và Phạm Công
Luân.trong khi em chẳng hề biêt đến
đất Bắc là gì. Em cũng
chẳng biết mặt mũi đệ tử
viện Vũng Tàu ra sao. Em thuộc đtv
Thủ Đức từ 1969-1976..Cuộc
đời đệ tử của em tương
đối "xuôi chèo mát mái",
không bị cha Đốc hoặc cha Quản
Đoàn kêu lên "huấn đức
riêng": Thôi con về với gia đình
lo học hành đi, Chúa không gọi
con ở đây!" Sau lớp 12,
em còn tham dự sinh hoạt Sinh viên Dự
Tập ở nhà dòng Sàigòn
được 3 năm, đến khi cha Thụy
(coi Sinh viên Dự Tập) gọi vào hỏi
có muốn "đi bước nữa
không?" thì thằng con lỉnh mất.
13.Thành viên AnPhong tuy cùng gia đình nhưng vẫn biệt tăm! Dân Gầy nghe nói kỳ họp mặt vừa rồi (ở cả Sydney, Melbourne lẫn Cali..) số anh em cựu đệ tử tuy có nhớ đến ngày Giỗ Tổ thật đấy, tuy đã nhận được thư mời đàng hoàng (bởi không thư nào bị hoàn trả!) thật đấy, thế mà vẫn bặt vô âm tín; chả bù cho các ân nhân/thân hữu nhà gần/nhà xa vậy mà vẫn hăng hái tham gia cả về tinh thần, thể xác lẫn tài chánh. Điển hình là anh chị Lê Xuân Lộc, một năm trước đây trụ trì Sydney, nay đã về Melbourne làm ăn, tĩnh dưỡng nhưng vẫn không quên gửi quà biếu xén nhà Dòng. Xin vỗ tay, vỗ tay thật đều. cho các anh chị em khác nữa cũng có tấm lòng tương tự!. 14.
Lại có
tin không vui với gia đình AnPhong thân
thương- Đây là
tin về sự mất mát to lớn
của gia đình anh Nguyễn Văn Thu, Melbourne
(cùng lớp với các anh Tá,
Chương). D.I.A. thành thật chia buồn cùng
anh chị Thu và cầu xin linh hồn cụ
Louis, nay hưởng nhàn bên Thiên
Nhan Chúa, phù hộ cho con cháu và
bạn bè con cháu của cu! R.I.P.
15.
Mễ Duy có
nhiều khả năng qua thăm Úc Châu
lần nữa- Theo nguồn
tin rất chuẩn xác (từ chị Xuân
Diệu, phu nhân của anh Lê Xuân Lộc,
vốn là bạn chí thân của gia
đình Mễ Duy) thì tay viết từ
xứ nắng cháy Nouméa đảo
quốc bé nhỏ này sẽ trở
lại xứ Kangaroo thăm thú và nghỉ
hè. Nghe đâu Mễ Duy sẽ ghé
Melbourne trước rồi mới trở
ngược lên Sydney dự họp mặt
đầu năm 1999, để được
hân hoan bắt tay chúc mừng CHTrưởng
cùng lớp với anh là tay Chương
Phạm rất duyên dáng và khởi
sắc với chức vụ "mới
cứng" (lại cứùng với
mềm nữa rồi! cái gì cứng
cái gì mềm đây?): chức
vụ Chi Hội Trưởng! Mong được
ngắm hai bạn tay bắt mặt mừng
trong bầu không khí nóng cháy của
những ngày hè Sydney. Mong thay!
|