GIÁO HỘI
và THẾ GIỚI HÔM NAY

Xem thêm Tin Việt Nam

Tin Tức Thế Giới Tháng  02, 2004

29 THỪA SAI CÔNG GIÁO BỊ SÁT HẠI NĂM 2003

RÔMA, Ý: Theo một bản tin hôm 30.12.2003 của Hãng Thông tấn Fides thuộc Thánh Bộ Rao Giảng Tin Mừng Cho Các Dân Tộc, trong năm 2003 có đến 29 thừa sai Công giáo đã bị giết chết trong năm 2003.

Danh sách người chết gồm 1 tổng giám mục, 22 linh mục, 1 nữ tu, 3 chủng sinh, và 2 giáo dân thừa sai. Vị tổng giám mục là Ðức Cha Michael Courtney, Khâm sứ Toà Thánh tại Burundi, đã bị sát hại hôm 29.12.

Phi châu là lục địa có nhiều thừa sai bị sát hại nhất trong năm (17 vị).

GIỚI TRẺ ÂU CHÂU HỌP NHAU TẠI HAMBOURG

HAMBURG, Ðức: Trong những ngày từ 29.12.2003 cho đến ngày 2.1.2004, khoảng 70 ngàn bạn trẻ Âu Châu họp nhau tại thành phố HAMBOURG, miền Bắc Ðức, để suy niệm Kinh Thánh, trao đổi kinh nghiệm sống và cầu nguyện cho Hòa Bình, cho Niềm Hy Vọng trên mặt đất nầy.

Ðây là cuộc Họp Mặt Thường Niên lần thứ 26, do Cộng Ðoàn Taizê đứng ra tổ chức. Năm trước, Cuộc Họp Mặt lần thứ 25 đã được tổ chức tại Paris, với khoảng 80 ngàn bạn trẻ tham dự.

Cộng Ðoàn Taizê đã được thiết lập vào năm 1940 do bởi thầy Roger Schutz, và là một phong trào có tính cách đại kết, nhắm đến sự hiệp nhất giáo hội, sự hòa giải giữa các dân tộc, sự tiếp đón giữa mọi người với nhau, việc đi tìm ý nghĩa cuộc sống và sự chia sẻ. Trong bức thư gởi cho các bạn trẻ tham dự cuộc họp nầy, Thầy Roger Schutz đã viết như như sau: "Không phải chỉ những kẻ có trách nhiệm các dân nước mới là người xây dựng tương lai. Những kẻ khiêm tốn nhất trong những kẻ khiêm tốn có thể góp phần xây dựng một tương lai hòa bình và tin tưởng."

Các bạn trẻ Âu Châu được tiếp rước trong các gia đình, tại gần 300 giáo xứ thuộc các giáo hội khác nhau, công giáo cũng như tin lành, tại Hambourg và vùng phụ cận.

ÐTC Gioan Phaolô II, Ðức Giáo Chủ Alexis II của Chính thống giáo Moscowa, Ðức Tổng Giám Mục Rowan Williams, Tổng Giám Mục Canterbury của Anh Giáo, mỗi vị đều có gởi sứ điệp đến các bạn trẻ tham dự cuộc Họp Bạn nầy.

ÐẠI HỘI LÃNH ÐẠO LIÊN ÐOÀN SINH VIÊN CÔNG GIÁO HOA KỲ XX

FLORIDA, Hoa Kỳ: Trên 350 bạn trẻ đã nhóm họp tại Rosen Centre Hotel, Orlano, Florida từ ngày 31.12.2003 đến ngày 4.1.2004. Chủ đề của Ðại hội là "Ask me why I’m Catholic!" (Hãy hỏi tôi tại sao tôi là người Công Giáo!)

Liên đoàn Sinh viên Công giáo toàn quốc (National Catholic Student Coalition) là tổ chức sinh viên duy nhất được Hội đồng Giám Mục Hoa Kỳ chuẩn nhận. Liên đoàn chia làm 4 vùng: miền Tây, Nam, Trung-tây, và Ðông-bắc.

Ngoài hai buổi thuyết trình chính, Ðại hội có những hoạt động dã ngoại ngoài trời, các trò chơi tập thể, các buổi thảo luận, bầu ban lãnh đạo từng vùng. Các buổi thảo luận chia theo nhóm nhỏ nhắm vào các đề tài: đời sống đức tin, đời sống người Công giáo, và đới sống bí tích. Những buổi thảo luận này thực sự hữu ích vì không chỉ giúp cho các bạn trẻ có dịp trao đổi kinh nghiệm sống mà còn trau dồi kiến thức về tín lý, giáo luật, và đức tin. Tham dự thánh lễ mỗi ngày cũng là trọng tâm chia sẻ và đồng hành trong việc sống và cử hành bí tích Thánh thể của những ngày đại hội.

Kết thúc, Ðại hội cũng đã chọn ra được các ban lãnh đạo vùng và ban lãnh đạo toàn quốc mới dựa vào sự đồng tâm nhất trí tín cử của các thành viên. Ðứng đầu ban lãnh đạo toàn quốc năm nay là Nguyễn Kim Anh. Kim Anh hiện là sinh viên tại University of Southern California, ngành tâm lý và khoa học xã hội.

ÐTC CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2004

VATICAN: Lúc 10 giờ sáng ngày 1.1.2004, ÐTC Gioan Phaolô II đã chủ sự Thánh Lễ đầu năm trong Ðền Thờ Thánh Phêrô, mừng kính Ðức Maria Mẹ Thiên Chúa và đã giảng. Tuy nhiên Thánh Lễ là do Ðức Hồng Y Angelo Sodano, quốc vụ khanh Tòa Thánh, chủ tế. Cùng đồng tế với Ðức Hồng Y, còn có quý Hồng Y Martino, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình, Ðức Tổng Giám Mục Leonardo Sandri, Phụ tá quốc vụ khanh, Ðức Tổng Giám Mục Giovanni Lajolo, ngoại trưởng Vatican. Cuối Thánh Lễ, ÐTC đã ban Phép Lành Ðầu Năm mới cho moi người.

Sau đó, vào lúc 12 giờ trưa, cùng ngày cũng là Ngày Quốc Tế Hòa Bình lần thứ 37, ÐTC đã xuất hiện nơi cửa sổ phòng làm việc của ngài, để đọc kinh Truyền Tin Trưa với dân chúng tựu họp tại Quảng Trường Thánh Phêrô. Nhưng trước khi xướng Kinh, ÐTC đã nói vài lời Mừng Năm Mới và cầu chúc cho thế giới được mọi sự an bình với sự góp phần thực hiện của mọi người theo như chủ đề của Sứ Ðiệp Ngày Quốc Tế Hòa Bình năm nay: "Giáo Dục Cho Hòa Bình: Một Dấn Thân Luôn Luôn Thời Sự."

ÐTC GIOAN PHAOLÔ II: NHÂN VẬT SỐ 1 CỦA Ý NĂM 2003

ROMA, Ý: Theo kết quả của cuộc thăm dò do nhật báo "Cộng Hòa" (La Republica) thực hiện, thì 18,7% những nguời được hỏi cho rằng Ðức Gioan Phaolô II là nhân vật nổi bật nhất trong năm 2003, trên bình diện sinh hoạt chính trị quốc tế. Ðứng hàng thứ hai, nhưng cách khoảng xa, là Tổng Thống George W. Bush của Hoa Kỳ, với 8% số người được hỏi. Và nhân vật thứ ba, cũng cách khoảng rất xa, là Ông Romano Prodi, chủ tịch Ủy Ban Âu Châu, với 2,4% số người được hỏi.

Ðược biết, cuộc thăm dò đã hỏi 1,088 người lớn tại Italia, và câu hỏi được đặt ra như sau: "Ðối với quý vị, trong lãnh vực quốc tế, ai là nhân vật nổi bật của năm 2003?"

ẤN ÐỘ: CÁC TỔ CHỨC KITÔ GIÁO THẤT VỌNG VỚI QUYẾT ÐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG LIÊN BANG

NEW DELHI, Ấn Ðộ: Theo một bản tin của Hiệp Hội Báo Chí Công Giáo Á Châu (UCAN) hôm 24/12/2003 và được Radio Veritas Asia tường trình hôm 6/01/2004, các tổ chức giáo hội Kiitô tại Ấn Ðộ đã bày tỏ thất vọng sau khi một bộ trưởng liên bang Ấn bác bỏ đề nghị cho Kitô hữu thuộc giai cấp cùng đinh được hưởng những qui chế xã hội đặc biệt.

Ngày 18.12.2003, bộ trưởng xã hội Ấn Ðộ, ông Satya Narain Jatiya, thông báo cho hạ viện Ấn Ðộ là người Kitô và hồi giáo thuộc giai cấp cùng đinh sẽ không được hưởng các qui chế ưu đãi về công ăn việc làm và giáo dục như những người cùng đinh Ấn giáo, Phật giáo và đạo Sikh.

Kể từ khi hiến pháp Ấn Ðộ được ban hành vào năm 1950, chính phủ Ấn đã dành qui chế đặc biệt cho người cùng đinh theo Ấn Giáo. Qua đấu tranh, người cùng đinh theo Phật giáo và đạo Sikh đã thuyết phục được chính phủ Ấn sửa đổi luật này để họ cũng được hưởng qui chế ưu đãi nói trên. Tuy nhiên, riêng người cùng đinh Kitô giáo và Hồi giáo thì cho đến bây giờ cũng vẫn chưa được thừa nhận. Từ năm thập niên qua, các chính phủ kế nhiệm tại Ấn vẫn viện lẽ là trong Kitô giáo và Hồi giáo không có phân chia giai cấp xã hội.

Hội Ðồng Giám Mục Ấn Ðộ gọi hành động của chính phủ Ấn Ðộ là một kế hoạch khôn ngoan để áp đảo và chia rẽ người cùng đinh Ấn Ðộ. Ðồng thời nó sẽ tạo thêm khó khăn kinh tế cho người cùng đinh Kitô, là những người nghèo và yếu thế nhất trong xã hội Ấn Ðộ. Theo ước lượng thì người Kitô cùng đinh chiếm 60% tổng số người Kitô tại Ấn Ðộ.

CHẦU THÁNH THỂ CHO ƠN GỌI VƯỢT CHỈ TIÊU 100 NGÀN GIỜ

VATICAN: Một trang WEB trên Internet đã vượt chỉ tiêu cổ động 100 ngàn giờ chầu Thánh Thể. để cầu nguyện cho ơn gọi. Ðây là món quà Giáng Sinh tặng cho ÐTC Gioan Phaolô II nhân kỷ niệm 25 năm triều Giáo Hoàng của ngài.

Trang WEB này do tổ chức Ðạo Binh Ðức Kitô và phong trào "Nước Chúa Kitô" (Regnum Christi) đồng bảo trợ. Chiến dịch chầu Thánh Thể cho ơn gọi này kéo dài trong sáu tháng và kết thúc vào ngày lễ Giáng Sinh. Tổng cộng có 125 ngàn giờ chầu Thánh Thể được thực hiện bởi các tín hữu công giáo thuộc 41 quốc gia. Các tín hữu này đã chầu thánh thể riêng và vào trang Web để ghi danh và dâng lời cầu nguyện cho ơn gọi. Món quà này đã được đại diện của trang WEB: http://vocation.com dâng lên Ðức Gioan Phaolô II trong một buổi tiếp kiến riêng vào hôm thứ Sáu 2/01/2004).

2/3 CÁC ÐẠI HỌC CÔNG GIÁO THUỘC THẾ GIỚI THỨ BA

RÔMA: Theo một bản tin của Hãng thông tấn Công Giáo Zenit hôm 6.1.2004, thống kê do Thánh Bộ Giáo Dục Công Giáo của Tòa Thánh thu thập, cho thấy 2/3 trong số các đại học công giáo trên thế giới, nằm tại các nước thuộc thế giới thứ ba. Cụ thể hơn, trên toàn thế giới có tổng cộng 1,358 đại học công giáo, do các dòng tu hay giáo dân điều hành, 802 trong số các đại học này nằm tại các nước đang phát triển.

Nhiều trường đại học công giáo này là ở các nước Á Châu, các quốc gia mà đa số dân không phải là người kitô. Ấn Ðộ có 291 đại học công giáo, 48 tại Indonesia, 8 tại Nam Hàn và 3 tại Pakistan. Ðức Ông Vicenzo Zani, thứ trưởng Thánh Bộ Giáo Dục Công Giáo của Tòa Thánh đã nói với nhật báo Tương Lai của Ý như sau: "Sự hiện diện của các đại học công giáo phù hợp với sứ mạng truyền giáo của giáo hội. Các đại học này không chỉ mang Tin Mừng vào trong các ngành chuyên nghiệp và xã hội, nhưng thường khi cũng là sự hiện diện chính thức của giáo hội. Thí dụ như tại Morocco và Tunisia (Phi châu) là hai quốc gia không cho phép các sinh hoạt tôn giáo, nhưng các trường công giáo rất được tôn trọng do bởi các chương trình giáo dục và huấn luyện rất tốt cũng như sự phục vụ cho xã hội."

Cũng theo giải thích của Ðức Ông Vicenzo Zani, truyền giáo nuôi dưỡng phát triển qua nhiều cách khác nhau, đặc biệt các trường đại học công giáo đóng vai trò quan trọng cho sự thăng tiến văn hóa, khoa học và kỹ thuật, phát triển nhân bản, kinh tế và xã hội.

BỆNH VIỆN CARITAS CHO TRẺ EM TẠI BÊLEM

BÊLEM, Tây Ngạn Palestine: Theo một bản tin của Zenit hôm 7.1.2004, sự hiện diện của Bệnh viện Caritas tại Bêlem đã giúp nhiều trẻ em trong hơn 50 năm qua.

Câu chuyện khởi đầu vào dịp lễ Giáng Sinh năm 1952 khi một bệnh viện nhi đồng đã được khánh thành tại Bêlem, do hội Caritas Ðức và Thụy Sĩ tài trợ. Cho đến nay đây là bệnh viện nhi đồng duy nhất trong vùng lãnh thổ Palestine, được thành lập sau khi một vị linh mục là cha Ernst Schnydrig chứng kiến tận mắt cảnh một người cha chôn cất người con của ông trong vũng bùn tại trại tị nạn của người Palestine.

Cảm động sâu sắc vì cảnh tượng đó, cha Schnydrig quyết định thuê một căn nhà và đặt 14 giường bệnh. Cha đặt tên cho chỗ này là Bệnh Viện Nhi Ðồng Caritas, với khẩu hiệu làm việc là không một trẻ em, bất kể thuộc sắc dân và tôn giáo nào, sẽ bị từ chối chữa trị tại nơi Chúa Giêsu hạ sinh. Hiện nay, bệnh viện này có 82 giường bệnh cho trẻ em và các bà mẹ, một trường y tá, một trường học cho các bà mẹ, một vườn trẻ và trung tâm xã hội. Ðối tượng phục vụ của bệnh viện này là những người nghèo nhất trong vùng lãnh thổ của người Palestine.

Mỗi năm bệnh viện này điều trị cho khoảng 3,000 trẻ em, với hơn 15 ngàn em khác được trị bệnh, mà không cần nằm lại bệnh viện. Chi phí của bệnh viện được tài trợ bởi các ân nhân từ Thụy Sĩ, Ðức, Ý, Tiểu Quốc Liechtenstein và Áo.

GIÁO HỘI HAITI MUỐN LÀM TRUNG GIAN HÒA GIẢI

PORT-AU-PRINCE, Haiti: Theo bản tin Zenit hôm 7/01/2004, uy tín của Giáo hội Công giáo Haiti bị suy giảm vì mối quan hệ trong quá khứ với tổng thống Jean Bertrand Aristide, một linh mục công giáo trước khi lên làm tổng thống Haiti và đã hồi tục. Nay Giáo hội Công giáo Haiti muốn đứng ra làm trung gian hòa giải giữa tổng thống Aristide và những người muốn ông phải từ nhiệm.

Với nguy cơ đất nước có thể rơi vào tình trạng hỗn loạn khi bạo động đang ngày một gia tăng, Giáo hội Công giáo Haiti đề nghị thành lập một ủy ban đặc biệt để cố vấn cho tổng thống Aristide và đưa quốc gia tới một cuộc bầu cử mới. Ðề nghị này được ông Aristide và một vài tổ chức chính trị chấp thuận. Tuy nhiên phe đối lập muốn ông phải từ nhiệm ngay tức thì. Một số Giám Mục Haiti đã bày tỏ lập trường tương tự, sau khi có những cáo buộc chính phủ của ông Aristide tham nhũng và bất tài.

Ðức Cha Pierre Duma, Giám Mục Port-au-Prince đã cáo buộc chính phủ đương cầm quyền là đứng đàng sau các nhóm du đãng tấn công những người biểu tình.

Giáo hội Công giáo Haiti là một trong số ít cơ chế còn nguyên vẹn trong một xã hội đang tan rã, tiếp theo những chính thể độc tài và giờ đây là sự cai trị bất tài của ông Aristide.

GIÁO HỘI CÔNG GIÁO VENEZUELA KHÔNG THỂ LẶNG YÊN

CARACAS, Venezuela: Bản tin Zenit hôm 8/01/2004 cho hay Giáo hội Công giáo Venezuela không thể lặng yên trước cuộc khủng hoảng của quốc gia, dù cả trong hoàn cảnh giáo hội bị chính phủ tấn công và vu khống.

Trong bài diễn văn khai mạc khóa họp của Hội Ðồng Giám Mục Venezuela vào hôm thứ Hai 5/1/2004, Ðức Tổng Giám Mục Baltazar Cardozo của TGP Merida đã nói rằng Venezuela đang hướng tới tình trạng phân cực nguy hiểm. Dưới quyền lãnh đạo của tổng thống Hugo Chavez, xã hội Venezuela đang dò dẫm thực hiện những thay đổi về mặt kinh tế xã hội, tư pháp-chính trị, văn hóa và cả tôn giáo; đây là những sự thay đổi đầy nguy hiểm và đi ngược lại với những cơ cấu hiện tại của quốc gia.

Ðức Tổng Giám Mục Cardozo khẳng định rằng đứng trước cuộc khủng hoảng này, giáo hội không nên và không thể tiếp tục giữ im lặng, hay bị làm tê liệt bởi những tấn công và vu khống. Giáo hội cần loan báo ở mọi lúc, quan điểm kitô giáo về con người và dấn thân đặc biệt để bảo vệ nhân phẩm con người trong mọi chiều kích, tranh đấu cho lợi ích chung và giúp kiến tạo những điều kiện tốt nhất cho các cá nhân và gia đình mọi công dân Venezuela.

CÁC GIÁM MỤC SENEGAL BỊ ÐE DỌA VÌ PHÊ BÌNH KHỦNG HOẢNG TRONG NƯỚC

DAKAR, Senegal: Theo tin Zenit hôm 8/01/2004, các Giám Mục Senegal đã nhận những lời đe dọa đến tính mạng sau khi các ngài lên tiếng phê bình dạo tháng 11 năm 2003 về cuộc khủng hoảng trong nước.

Senegal là quốc gia thuộc miền Tây Châu Phi đang suy thoái về mặt chính trị và xã hội. Lời đe dọa này được ghi trong lá thư gửi ngày 9/12/2003 tới Ðức Tổng Giám Mục Theodor Adrien Sarr của Dakar, chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Senegal. Trong số các vị chủ chăn khác bị đe dọa có các Giám Mục Mauritania, Guines-Bissau và Cape Verde. Tác giả của bức thư là một nhóm trẻ mệnh danh là Nhóm Trẻ Thép (Group of Steel Youths). Nhóm này cho rằng họ được sự ủng hộ của tổng thống Abdoulaye Wade. Ông Wade lên nắm quyền vào tháng 4 năm 2000 sau khi hoạt động đối lập tại Senegal trong vòng 26 năm. Cách thức cai trị đất nước của ông đã bị chỉ trích nặng nề.

Vào cuối cuộc họp ngày 29 tháng 11 năm 2003, các Giám Mục Senegal đã than phiền về tình trạng nạn tội phạm hoành hành mà những kẻ vi phạm không bị trừng phạt. Ðồng thời các ngài cũng bày tỏ quan tâm về những mối đe dọa đối với nền dân chủ và tình trạng suy thoái của quốc gia. Ông Wade đã đáp lại lời phê bình của Hội Ðồng Giám Mục Senegal bằng lá thư trong đó ông cho những lời phê bình là thiếu công bằng.

CÁC GIÁM MỤC ÂU CHÂU VÀ BẮC MỸ HỌP TẠI THÁNH ÐỊA

Jerusalem: Các Giám Mục công giáo từ Âu Châu và vùng Bắc Mỹ nhóm hội nghị tại Bêlem và Jerusalem từ thứ Hai (12/01/2004) đến thứ Năm (15/01/2004). Hội nghị có chủ đề là: "Giáo Hội Hoàn Vũ Trong Tình Ðoàn Kết với Giáo Hội tại Thánh Ðịa."

Hội Ðồng Giám Mục các quốc gia như: Canada, Hoa Kỳ, Anh Quốc và xứ Wales, Pháp, Ðức, Ý, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, đều có gửi các Giám Mục đại diện đến dự hội nghị này. Ðức thượng phụ Michel Sabbah, giáo chủ công giáo La Tinh tại Jerusalam cùng với Hội Ðồng Các Giám Mục tại Thánh Ðịa đứng ra tổ chức Hội Nghị nầy.

Trong số các tham dự viên có Ðức Cha Wilton Gregory, chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ, Ðức Tổng Giám Mục Brendan O'Brien, chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Canada; và Ðức Tổng Giám Mục Patrick Kelly của Liverpool và cũng là phó chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Anh và xứ Wales.

Vào trước ngày khởi đầu cuộc họp của các Giám Mục Âu Châu và Bắc Mỹ tại Jerusalem, hôm thứ Hai (12/01/2004), Ðức thượng phụ Michel Sabah, giáo chủ công giáo Jerusalem theo nghi lễ La Tinh, đã kêu gọi tất cả các giáo hội trên thế giới hãy giúp thăng tiến cho hòa giải và hòa bình tại Thánh Ðịa.

Cũng trong dịp này, Ðức thượng phụ Sabbah đã nêu bật sự khó khăn mới trong việc xin chiếu khán và giấy phép cư trú cho các viên chức của giáo hội tại Thánh Ðịa. Sự khó khăn này từ chính phủ Israel gây ra có liên quan tới sự tự do di chuyển của nhân viên các giáo hội.

Trong thời gian lưu lại Thánh Ðịa, các giám mục cũng đã có cuộc gặp gỡ với Tổng Thống của Israel, Ông Moshe Katsav, và bày tỏ mối quan tâm về việc Israel xây tường chắn chống khủng bố ăn sâu vào lãnh thổ Palestine tạo ra thêm căng thẳng trong vùng.

CARITAS TRỢ GIÚP CHO NẠN NHÂN ÐỘNG ÐẤT TẠI IRAN

BAM, Iran: Cơ quan Caritas đã được trao phó công tác điều hành cứu trợ cho các nạn nhân vụ động đất ở thành phố Bam của Iran.

Hiện nay, người công giáo Iran, vỏn vẹn có 16 ngàn người trong tổng số 68 triệu dân, đang thu góp các đồ cứu trợ cho các nạn nhân vụ động đất. Các cộng đoàn tin lành và chính thống giáo cũng tổ chức những cuộc quyên góp đồ cứu trợ tương tự.

Trong một bản báo cáo gửi đi từ thành phố Bam vào hôm thứ Năm 8/01/2004, mạng lưới Caritas quốc tế đã mô tả thiệt hại của trận động đất mạnh 6.6 trên địa chấn kế Richter tại thành phố Bam vào ngày 26 tháng 12 năm 2003. Theo bản báo cáo này, có ít nhất 6,000 trẻ em bị mồ côi bởi trận động đất, số trẻ em chết lên đến 9,000 em, và có khoảng 1,200 giáo viên bị mất tích. Giới thẩm quyền tại thành phố Bam ước lượng 80% nhà cửa của thành phố này đã bị phá hủy bởi trận động đất, và thiệt hại nhân mạng lên đến 30 ngàn người tức khoảng 1/3 của tổng số 90 ngàn dân của thành phố Bam.

Bản báo cáo cũng cho biết là các nạn nhân sống sót từ chối rời bỏ nơi trước đó là nhà của họ và cũng không chịu vào sống ở các trại tạm cư được dựng lên cho các nạn nhân. Hầu hết các trại tạm cư này, có sức chứa vài ngàn người hiện chỉ có chừng hơn 20 gia đình đến ở.

TÂN HỒNG Y TELESPHORE TOPPO CỦA ẤN ÐỘ ÐƯỢC BẦU LÀM CHỦ TỊCH HỘI ÐỒNG GIÁM MỤC TOÀN ẤN ÐỘ

TRICHUR, Ấn Ðộ (Ucan 13/01/2004) - Người phát ngôn của Hội Ðồng Giám Mục Toàn Ấn Ðộ, linh mục Babu Joseph vừa cho giới báo chí biết rằng hôm thứ Hai 12/1/2004, 147 Giám Mục Ấn Ðộ, đang họp Ðại Hội Hằng Năm tại Trichur, từ 7-14/1/2004, đã bỏ phiếu chọn Ðức Tân Hồng Y Telesphore Placidus Toppo, 63 tuổi, Tổng Giám Mục Ranchi, làm Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục Toàn Ấn Ðộ, với nhiệm kỳ hai năm. Ðức Tân Hồng Y Toppo, là vị hồng y đầu tiên người sắc tộc thiểu số Ấn Ðộ vừa được phong tước hồng y tháng 10 năm 2003.

Giáo Hội Công Giáo tại Ấn Ðộ gồm có ba nghi lễ: nghi lễ latinh, nghi lễ đông phương Syro-Malabar và nghi lễ đông phương Suro Malankara. Và tất cả các giám mục công giáo Ấn Ðộ thuộc cả ba nghi lễ kết thành một Ðại Hội Ðồng, được gọi là Hội Ðồng Giám Mục Toàn Ấn Ðộ, để phân biệt với Hội Ðồng Các Giám Mục Công Giáo nghi thức Latinh, và hai Hội Ðồng Các Giám Mục Công Giáo nghi thức Ðông Phương.

Ðức Tân Hồng Y Toppo, thuộc nghi thức Latinh, vừa được chọn làm Chủ Tịch của (Ðại) Hội Ðồng Giám Mục Toàn Ấn Ðộ, đồng thời là chủ tịch của Hội Ðồng các Giám Mục Công Giáo Ấn Ðộ nghi thức latinh.

ÐTC GIOAN PHAOLÔ II KỶ NIỆM 160 NĂM XUẤT BẢN TẬP SÁCH "THÀNH THỰC SÙNG KÍNH MẸ MARIA" CỦA THÁNH DE MONTFORT

VATICAN: Hôm thứ Ba 13/1/2004, Tòa Thánh đã công bố Bức Thư của ÐTC Gioan Phaolô II gởi cho những Cộng Ðoàn Tu Sĩ Nam Nữ theo tinh thần Tu Ðức Montfort, để kỷ niệm 160 năm xuất bản tập sách "Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria" của Thánh Louis Marie Grignon de Montfort.

Bức Thư đã được ÐTC ấn ký ngày 8/12/ 2003, đúng ngày lễ trọng kính Ðức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội. Trong thư, ÐTC cũng đã chia sẻ rằng lúc còn trẻ ngài cũng đã nhận được nhiều lợi ích từ tập sách nầy của Thánh Louis Marie Grignon de Montfort cũng như giáo huấn của Thánh nhân gợi ý cho ngài chọn khẩu hiệu sống ‘Totus Tuus’ (Trọn cả con thuộc về Mẹ).

Ðược biết Thánh Louis Marie Grignon de Montfort đã viết tập sách "Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria" vào khởi đầu năm 1700, nhưng bản thảo viết tay nầy không được ai biết đến trong vòng khoảng hơn 1 thế kỷ, mãi cho đến khi nó được khám phá cách bất ngờ nào năm 1842 và sau đó được xuất bản năm 1843." Nay Tập Sách đã trở thành tập sách cổ điển bàn về con đường Tu Ðức Thánh Mẫu.

MÊHICÔ: NĂM 2004 LÀ NĂM THÁNH THỂ

THÀNH PHỐ MÊHICÔ, Mêhicô: Các Giám Mục Mêhicô đã tuyên bố năm 2004 là Năm Thánh Thể của Giáo hội Công giáo tại nước này.

Trong viễn ảnh Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế sẽ diễn ra tại Guadalajara từ ngày 10-17/10/2004, Ðức Hồng Y Noberto Rivera Carrera, TGM thủ đô Mêhicô, mời gọi người công giáo Mêhicô hãy thực thi và sống đời sống kitô trọn vẹn. Theo Ðức Hồng Y Carrera, xã hội Mêhicô đang sống trong tình trạng lo sợ vì nạn thất nghiệp trong nước đang gia tăng đi kèm với những thay đổi chính trị của đất nước.

Tiến sĩ Navarro Valls, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, đã xác nhận là giáo hội công giáo Mêhicô đã mời ÐTC Gioan Phaolô II đến tham dự Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế ở Guadalajara. Tuy nhiên chưa có quyết định gì về việc ÐTC nhận lời mời này hay không.

ÐHY TỔNG GIÁM MỤC PARIS VÀ VIỆC CẤM KHĂN CHE MẶT PHỤ NỮ HỒI GIÁO

PARIS, Pháp: Hôm 15/1/2004, Ðức Hồng y Tổng Giám mục Paris Jean-Marie Lustiger đã lên tiếng khuyến cáo tổng thống Pháp Jacques Chirac "chớ nên can thiệp vào các vấn đề tôn giáo" và đừng lẫn lộn "biểu tượng tôn giáo với việc duy trì trật tự công cộng."

Tuyên bố trên đài phát thanh Inter của Pháp, Ðức Hồng Y đã bình luận về cuộc tranh luận đang ồn ào tại quốc gia này về luật cấm trưng bày các biểu tượng tôn giáo nơi công cộng. Tổng thống Pháp Jacques Chirac đã yêu cầu quốc hội nước này ra luật cấm phụ nữ Hồi Giáo mang khăn che mặt tại Pháp.

Theo ÐHY Lustiger, "Tự do của người Hồi Giáo cũng quý như tự do của người Công Giáo, Tin Lành hay Do Thái Giáo."

Ðức Hồng Y nhận định rằng "Hiểu biết khi nào thì tôn giáo bị lạm dụng cho các mục đích chính trị hay khi nào thì một cuộc tấn công gây ra nhân danh quyền con người là một vấn đề thuộc trật tự công cộng."

"Nhưng biểu tượng tôn giáo không thể lẫn lộn với sự duy trì trật tự công cộng. Nếu mạng che mặt là một biểu tượng chính trị của một tổ chức Hồi Giáo mà nhà cầm quyền cho rằng đang đe dọa an ninh chung, thì cứ bắt tổ chức ấy phải gánh trách nhiệm, nhưng đừng có lẫn lộn với các vấn đề tôn giáo."

Ðức Hồng Y Tổng Giám Mục nhìn nhận rằng cuộc tranh luận hiện nay làm "bừng tỉnh một ý thức bài tôn giáo mà trong nội bộ người Công Giáo hết sức kinh ngạc." Ðức Hồng Y cảnh cáo rằng các nhà chính trị nước này cần hiểu rõ điều họ đang làm vì "lập trường của nước Pháp rất khó hiểu ở hải ngoại."

Nhiều nhà bình luận cho rằng vụ tranh luận về khăn che mặt của phụ nữ Hồi Giáo chỉ là màn giáo đầu cho những toan tính bài tôn giáo - tất cả mọi tôn giáo chứ không riêng gì Hồi Giáo - mà ông Jacques Chirac đang theo đuổi. Jacques Chirac là người chống đối quyết liệt ý muốn của Ðức Thánh Cha theo đó Hiến Pháp mới của Liên Hiệp Châu Âu cần nhắc đến căn cội Kitô Giáo của đại lục này.

ÐTC CHÚC TẾT ÂM LỊCH

VATICAN: Hôm Chúa Nhật 18/1/2004, bắt đầu Tuần Cầu Nguyện Cho Hiệp Nhất Kitô Hữu, trước khi đọc Kinh Truyền Tin, ÐTC Gioan Phaolô II đã kêu gọi rằng, trong một thế giới đang khao khát hòa bình, thì điều khẩn thiết là những cộng đoàn kitô cần rao giảng Tin Mừng trong sự hiệp nhất với nhau.

Sau khi đọc Kinh Truyền Tin, ÐTC đã ban phép lành cho mọi người hiện diện và nói lên những lời cầu chúc Năm Mới Âm Lịch Giáp Thân (2004) như sau:

"Cha xin nói lên sự gần gủi và những lời cầu chúc An Bình và Thịnh Vượng cho các Dân Tộc Bên Ðông, nhất là dân tộc Trung Hoa, Việt Nam và Ðại Hàn, trong những ngày tới đây vui mừng Mừng Ngày Ðầu Năm Âm Lịch."

ÐTC GIOAN PHAOLÔ II ÐÃ XEM QUA PHIM "CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA KITÔ"

VATICAN: Theo một thông cáo do Văn phòng báo chí Toà Thánh đưa ra, ÐTC đã xem phiem "Cuộc Thương Khó của Chúa Kitô " do đạo diễn Mel Gibon thực hiện, nhưng đã không đưa ra bất cứ lời phê bình nào, khác hoàn toàn với điều đã được nhật báo "Wall Street Journal" phổ biến trên mạng lưới Internet ngày 17 tháng 12 năm 2004, nói rằng ÐTC khen bộ phim của Mel Gibson diễn tả "đúng sự việc như đã xảy ra." Lời nầy đã được các nhà quảng cáo phim dùng để cổ võ khán thính giả xem phim.

Tiến sĩ Joachim Navarro Valls, phát ngôn viên của Tòa Thánh, đã xác nhận trong một thông cáo như sau:

"Sau khi gặp và trao đổi với Ðức Cha Stanislas Dziwisz, thư ký riêng của ÐTC, tôi xác nhận là ÐTC đã đích thân xem qua cuốn phim ‘Cuộc Thương Khó của Chúa Kitô’. Cuốn phim xử dụng nghệ thuật điện ảnh để diển tả sự kiện lịch sử về cuộc Thương Khó của Chúa Kitô dựa theo những bản văn Kinh Thánh." Tiến Sĩ Joachim Navarro-Valls còn cho biết thêm rằng ÐTC không có thói quen đưa ra những phán đoán về các tác phẩm nghệ thuật.

Ngày 19/12/2003, Hãng Tin của Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ, CNS, đã phổ biến lời đính chính của Ðức Cha Stanislas Dziwizs, xác nhận rằng ÐTC đã không nói những lời: "Ðây là sự thật như đã xảy ra." để phê bình về cuốn phim.

Cuốn phim "Cuộc Thương Khó của Ðức Kitô" do tài tử nổi tiếng Mel Gibson đạo diễn và bỏ tiền túi ra quay, đã tạo nên một làn sóng tranh luận ngay cả trước khi phim được dự trù trình chiếu chính thức vào thứ Tư Lễ Tro năm nay (25/2/2004) vì có người, cách riêng người gốc Do Thái, cho rằng những hình ảnh diễn lại các giờ phút cuối đời của Chúa Giêsu có tính cách bài Do Thái. Tuy nhiên, một số nhận định khác từ những người xem thử đã cho hay phim này đi sát với các tường thuật về cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu trong Kinh Thánh.

SỨ ÐIỆP NGÀY QUỐC TẾ BỆNH PHONG CÙI 2004

VATICAN: Theo bản tin Zenit hôm 23/1/2004, sứ điệp cho Ngày Quốc Tế Bệnh Phong Cùi được do Ðức Hồng Y Javier Lozano Barragan, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về Mục Vụ các Nhân Viên Y Tế, ấn ký, nói rằng Giáo Hội Công Giáo nhìn thấy "hình ảnh của Thiên Chúa" nơi những anh chị em đau khổ và luôn có thái độ tôn trọng và mộ mến những anh chị em mắc phải chứng bệnh nầy.

Sứ Ðiệp kêu gọi toàn thể giáo hội hãy tiếp tục trợ giúp cho những anh chị em bị bệnh, đang đau khổ trên thể xác vì chứng bệnh và đau khổ tủi nhục trong tinh thần vì những thành kiến loại trừ những người bệnh phong ra ngoài lề xã hội.

Ðược biết Ngày Quốc Tế Bệnh Phong Cùi được cử hành vào Chúa nhật 25/1/2004. Chính Raoul Follereau, vị "tông đồ của người cùi." đã thành lập ngày Quốc tế Bệnh Phong Cùi vào năm 1953.

Trong sứ điệp, Ðức Hồng Y Javier Lozano Barragan cũng đã ca ngợi sự dấn thân của nhiều tu sĩ, linh mục và giáo dân để chăm sóc cho những anh chị em bị bệnh phong cùi.

Theo Tổ Chức Y Tế Quốc Tế (WHO), thì trong năm 2002, có thêm 620, 672 anh chị em bị bệnh; trong số nầy, có khoảng 48,248 anh chị em bệnh cùi tại Phi Châu; 39,939 tại Mỹ Châu; 4,665 tại Trung Ðông; 520, 632 anh chị em bị bệnh, tại vùng Nam và Ðông Nam Châu Á; 7,145 tại vùng Viễn Ðông và Thái Bình Dương; và 34 người tại Âu Châu.

Trên toàn thế giới, tính tổng cộng có khoảng từ 2 đến 3 triệu người bị bệnh phong cùi; trong số nầy có 817, 321 bệnh nhân được Giáo Hội chăm sóc tại 678 trung tâm chữa trị rải rắc trên thế giới.


Home | Nguyet SanDong Chua Cuu The
E-mail : ducme@cuuthe.com