GIÁO HỘI
và THẾ GIỚI HÔM NAY
Tin
Tức Thế Giới Tháng 3, 2002
ÐTC KÊU GỌI HÐGMVN HÃY
GIỮ VỮNG ÐỨC TIN
VATICAN: Hôm 22/1/2002, ÐTC Gioan Phaolô II đã
tiếp chung 26 giám mục và 2 linh mục giám quản của giáo
phận Hải Phòng và Hưng Hoá hiện đang trống ngôi trong dịp
những vị này đến Rôma thực hành nghĩ vũ ad limina mỗi 5
năm một lần theo Giáo luật.
Sau diễn văn của Ðức Cha Nguyễn Văn Hoà của Nha Trang
và là đương kim Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam
trong đó có nêu lên việc chính quyền CSVN vẫn hạn chế
tự do tông giáo, ÐTC đã khuyến khích các giám mục hãy
kiên vững trong các nỗ lực thừa sai mặc cho những đàn
áp tôn giáo của chính quyền CS. Ngài cũng kêu gọi Nhà
nước CSVN hãy tôn trọng nhân phẩm và quyền tự do tôn
giáo của người dân.
Thống kê chính thức cho hay hiện có 5.3 triệu người
Công Giáo tại Việt Nam trong tổng số 79 triệu dân mặc
dầu cơ quan thông tấn Fides của Thánh bộ Truyền giáo
ước chừng con số Công Giáo Việt Nam có cao hơn, khoảng 7
triệu người.
GIÊRUSALEM: GIÁM MỤC TÂY
PHƯƠNG HỌP BÀN GIÚP KITÔ HỮU
GIÊRUSALEM, Ðất Thánh: Từ ngày 21-24/1/2002,
các giám mục Âu Châu và Bắc Mỹ đã có cuộc họp tại
Giêrusalem để bàn về việc giúp các Kitô hữu ở vùng
Ðất Thánh.
Cuộc họp 4 ngày này được diễn ra theo lời yêu cầu
Thượng phụ Giáo chủ Latinh của Giêrusalem là ÐHY Michel
Sabbah. Trong tuyên bố do Toà Thượng phụ đưa ra, mối quan
tâm sâu xa hiện nay của Cộng đồng Kitô hữu vùng Ðất
Thánh là việc càng ngày càng có những người Kitô
hữu di dân ra nước ngoài khiến sự hiện diện của họ
tại đây chỉ còn 2% trong dân số cư ngụ trong vùng Israel
và Palestine. Lý do cho việc di dân này chủ yếu là vì vấn
đề kinh tế và bất ổn do sự chiếm đóng của Israel và
nổi dậy của người Palestine.
Mười giám mục từ Canada, Hoa Kỳ, Anh, Ðức, Pháp, Ý,
Thụy Sĩ và Bắc Âu thảo luận với Giáo chủ Sabbah và
những vị lãnh đạo các Giáo hội Kitô khác trong vùng
Ðất Thánh đã thảo luận tình hình người Kitô hữu trong
vùng và các phương cách để giúp họ duy trì sự hiện
diện của Kitô giáo trong vùng Ðất Thánh.
Bản tuyên bố còn yêu cầu bất kỳ thoả thuận nào
giữa Israel và Palestine về qui chế Giêrusalem cũng phải quan
tâm đến việc giữ gìn quyền lợi của 3 cộng đồng tôn
giáo truyền thống tại đây (Hồi giáo, Kitô giáo và Do
thái giáo).
Bản tuyên bố kết luận: "Các giám mục sẽ khuyến
khích các Hội đồng giám mục hãy tiếp tục hoạt động
cho công lý ở vùng Ðất Thánh và yểm trợ người
Kitô hữu trong vùng."
NGÀY CẦU NGUYỆN HOÀ BÌNH
THẾ GIỚI ASSISI
ASSISI, Ý: Hôm 24/1/2002, trong bối cảnh khủng
bố và chiến tranh sau đó đang de doạ sự ổn định thế
giới, Toà Thánh đã cử hành Ngày liên tôn cầu nguyện
cho hoà bình tại Ðền Thánh Phanxicô tại Assisi.
Có 300 vị lãnh đạo tôn giáo và 2200 khách được
mời tham dự ngày này. ÐTC Gioan Phaolô II và các đại
diện thuộc Công Giáo, Chính Thống Giáo, Do Thái Giáo, Tin
Lành, Phật Giáo, Hồi Giáo, Ấn Ðộ Giáo và nhiều tôn
giáo khác đã dùng xe lửa từ Vatican đến Assisi.
Buổi sáng, sau khi ÐTC và những nhà lãnh đạo tôn
giáo đến Công trường Ðền thờ Assisi, sau lời mở
đầu của ÐHY Nguyễn Văn Thuận, Chủ tịch Hội đồng Giáo
hoàng Công lý và Hoà bình, có 12 lời chứng hoà bình
được đọc lên từ đại diện các tôn giáo. Lời
chứng hoà bình của Công giáo do bà Chiara Lubich, sáng lập
Phong trào Focolare, và Giáo sư Andrea Riccardi, sáng lập Cộng
đoàn Thánh Egidio chuyên cổ võ sự hiệp nhất giữa các
tôn giáo. ÐTC kết thúc chương trình bằng việc nhắc lại
muốn hoà bình cần phải hoạt động cho công lý và sự
tha thứ cùng với lòng khiêm nhường, sự can đảm và
trên hết là lời cầu nguyện. Sau đómcác tham dự viên
tùy theo tôn giáo của mình mà về những nơi khác nhau
để cầu nguyện. ÐTC, Ðức Thượng phụ Chính thống
Bartholomêô và những vị thuộc Kitô giáo cầu nguyện trong
Ðền Thánh Phanxicô.
Sau giờ ăn trưa và nghỉ ngơi ngắn ngủi, vào buổi
chiều mọi người trở lại Công trường lúc 3 giờ 30
để cử hành nghi thức Cam kết Hoà bình. Sau lời mở
đầu của ÐHY Francis Arinze, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng
về Ðối thoại Liên tôn, 10 tuyên ngôn bằng 10 thứ tiếng
nhấn mạnh cam kết của những nhà lãnh đạo tôn giáo nỗ
lực hoạt động cho hoà bình, tránh khủng bố, bạo động
và chiến tranh. ÐTC và những đại diện tôn giáo sau đó
thắp đèn dầu nhỏ đặt trên bàn. Sau đó
ÐTC
kêu gọi: "Hãy đừng bao giờ để bạo lực xảy ra
nữa! Hãy đừng có chiến tranh nữa! Hãy đừng có
khủng bố nữa! Nhân danh Thiên Chúa, ước gì mọi tôn
giáo đem lại thế giới này nền công lý và hoà bình,
sự tha thứ, sự sống và tình yêu!" Ngày cầu nguyện
kết thúc với cuộc chúc bình an giữa các đại diện tôn
giáo và ÐTC.
Vào ngày hôm sau, tại Vatian ÐTC đã mở tiệc chay khoản
đãi các vị lãnh đạo tôn giáo tham dự Ngày cầu nguyện
cho Hoà bình tại Assisi. ÐTC cảm ơn những người tham dự
vì đã chứng tỏ nỗ lực hoạt động cho hoà bình và
tuyên bố với thế giới rằng người ta không thể lợi
dụng danh nghĩa tôn giáo để sử dụng bạo lực.
GIÁM MỤC UGANDA CHẤT VẤN
CĂN TÍNH HỒI GIÁO CỦA QUỐC GIA
KAMPALA, Uganda: Hôm 29/1/2002, Hội đồng Giám
mục Uganda đã chất vấn quyết định của Tổng thống Yoweri
Museveni trong việc gia nhập Tổ chức các Nước Hồi giáo (OIC),
như thế là đi ngược với việc phân cách giữa tôn
giáo và nhà nước theo hiến pháp.
Uganda là một quốc gia đa số theo Hồi giáo với thiểu
số chính là Kitô giáo đã gia nhập khối OIC năm 1974
dưới thời nhà độc tài Idi Amin. Tổ chức này đẩy
mạnh tình liên đới Hồi giáo và bảo vệ những lý
tưởng của nhân loại xuất phát từ các nguyên tắc và
giáo huấn của Kinh Koran Hồi giáo.
CHỈ NAM TOÀ THÁNH VỀ CÁC
VIỆC ÐẠO ÐỨC
VATICAN: Thánh bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí
tích sẽ phát hành trong một thời gian gần đây cuốn Chỉ
Nam về Các việc Ðạo đức và Phụng vụ.
Cuốn chỉ nam mới này sẽ khẳng quyết một số nghi thức
đạo đức và đồng thời cảnh giác việc lạm dụng thái
quá. Theo lời Ðức Cha Francesco Pio Tamburrino là Thư ký của
Thánh bộ, mục tiêu tài liệu này là "chắt lọc"
những các thức làm việc đạo đức và sẽ giúp các
giám mục cũng như linh mục biết phân định những gì nên
khuyến khích và những gì có thể gây hại đến lề lối
phụng vụ của Hội Thánh.
GIÁO HỘI HOÀN CẦU LIÊN
ÐỚI VỚI CÔNG GIÁO VENEZUELA
CARACAS, Venezuela: Hôm 1/2/2002, các
giám mục trên thế giới đã gửi sứ điệp tỏ tình
liên đới với Giáo hội Công Giáo tại đây sau khi bị
tổng thống Hugo Chavez nước này nhiều lần công kích.
Trong một cuộc hội nghị về kinh tế tại thủ đô
Washington của Hoa Kỳ với sự tham dự của nhiều đại
diện các Giáo hội ở Mỹ châu, một lá thư gửi do ÐHY
Bernard Law của TGP Boston và Theodore McCarrick của TGP thủ đô
Washington (Hoa Kỳ) và ÐHY Oscar Rodriguez, TGP thủ đô Tegucigalpa
và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Honduras, ký tên bày tỏ
sự đau buồn vì chính phủ Chavez đã công kích tín điều,
sinh hoạt và những vị lãnh đạo của Giáo hội Venezuela
cũng như Ðức TGM Sứ thần Toà Thánh tại đây.
Cùng ký trong thư này còn có Ðức Cha Wilton Gregory và
ÐC William Skyland, Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng Giám
mục Hoa Kỳ; ÐC Brendan O’Brien và ÐC Peter Schonenback là Phó
Chủ tịch và Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Canada; ÐC
Jorge Jimnez của Colombia và ÐC Carlos Aguiar, Chủ tịch và Phó
Chủ tịch Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latinh (CELAM); ÐC
Laurent Monsengwo, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Phi châu và
Madagascar; ÐC Oswald Colma, Thư ký Liên đoàn các Hội đồng
Giám mục Á Châu (FAEC).
Các Ðức giám mục kết thúc lá thư với những giòng
chữ: "Chúng tôi cùng đồng hành với anh em trong lời
cầu nguyện của chúng tôi, tin vào lời Chúa Giêsu Kitô:
‘Ðừng sợ. Ta sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến
tận thế."
Hôm Chúa nhật 27/1/2002, Tổng thống Chavez lại đề cập
đến GHCG Venezuela như là "khối u" bởi vì đã
không ủng hộ các chính sách của ông. Ở những lần
khác, Chavez đã nói rằng các giám mục Venezuela là thành
phần của giai cấp đồi bại của đất nước.
Trong 3 năm làm tổng thống, Chavez, một quân nhân với
tư tưởng quốc gia, đã đụng chạm liên tục với giới
buôn bán, các công đoàn lao động, Giáo hội Công Giáo,
các đảng phái chính trị khác và giới truyền thông.
TÊN MỚI CỦA LỰC LƯỢNG
AN NINH VATICAN
VATICAN: Kể từ 1/2/2002, lực lực anh ninh của
Toà Thánh sẽ có một tên mới là cảnh sát. Lực
lượng cảnh sát này, khác với Vệ binh Thụy Sĩ, là một
tổ chức gồm khoảng 100 đàn ông người Ý chịu trách
nhiệm duy trì an ninh và trật tự bên trong lãnh thổ Vatican.
Còn Vệ binh Thụy Sĩ chỉ gồm toàn người Thụy Sĩ có
trách nhiệm bảo vệ tính mạng ÐTC và đặc trách an ninh
những cơ dinh Toà Thánh. Dù vậy, nhiệm vụ của cả 2
nhóm này nhiều khi gối nhau.
Lực lượng cảnh sát Vatican hiện nay do Ðức Cố Giáo
hoàng Phaolô VI thành lập năm 1970. Tuy nhiên, nguồn gốc
của cảnh sát có thể truy về năm 1816 khi ÐTC Piô VII
thành lập một lực lượng toà thánh để duy trì trật
tự trong thành phố Vatican và điện Castelgandolfo.
ÐTC: GHCG ÐÀI LOAN HÃY HOẠT
ÐỘNG CHO HOÀ GIẢI
VATICAN: Hôm 1/2/2002, trong buổi tiếp các giám mục Ðài
Loan về Rôma thi hành nghĩa vụ ad limina, ÐTC Gioan Phaolô II
đã yêu cầu các giám mục Ðài Loan hãy trở thành một
nhịp cầu giữa Giáo hội tại Trung Hoa Lục Ðịa và Giáo
hội hoàn vũ.
ÐHY Paul Shan của TGP Cao Hùng cho biết như trên và đồng
thời cũng nói rằng Giáo hội CG tại Ðài Loan ngoài việc
cầu nguyện cho những người Công Giáo tại Trung Cộng còn
hoạt động để cổ võ cho sự hoà giải giữa những tín
hữu thuộc về Giáo hội thầm lặng bị đặt ra ngoài vòng
pháp luật và những giáo dân thuộc về Giáo hội tự
trị được chính quyền CS điều khiển và thừa nhận.
Thật ra, mặc dù Hội Công giáo Ái quốc do Nhà nước
bảo trợ luôn phủ nhận việc trung thành với Toà Thánh,
trên thực tế đa số những người Công giáo thuộc tổ
chức này đều nhìn nhận ÐTC là vị lãnh đạo và thầy
dạy đức tin hoàn vũ.
Cho đến nay, mặc dầu Toà Thánh đã nhiều lần tỏ rõ
thái độ muốn đối thoại với nhà cầm quyền Trung Cộng,
chính phủ Bắc Kinh vẫn đặt điều kiện là Vatican phải
cắt đứt liên hệ ngoại giao với Ðài Loan và không
được "can dự" vào công việc nội bộ của GHCG
Trung Quốc (!)
CÔNG GIÁO TRẺ HOA KỲ KHÔNG BIẾT NHIỀU VỀ
ÐỜI SỐNG TU SĨ
WASHINGTON, D.C., Hoa Kỳ: Một cuộc nghiên cứu mới đây
cho hay giới trẻ Công Giáo Hoa Kỳ quan tâm đến đời
sống tu sĩ cả khi không biết nhiều về nó cả.
Ðược ủy nhiệm bởi Hội đồng các Bề trên Dòng Nam
và Hội đồng Lãnh đạo các Nữ tu, một cuộc nghiên
cứu trên 750 người trẻ tuổi từ 18 đến 39 đưa ra hôm
1/2/2002 cho biết 78% người trẻ có ý nghĩ tích cực về
đời sống tu sĩ cho dầu họ không biết gì về những khía
cạnh của cuộc sống tu này. Chỉ có 25% nghĩ rằng khiết
tịnh là đòi hỏi cho một người muốn làm linh mục, tu sĩ;
93% nghĩ rằng làm việc cho người nghèo là mục vụ chính
của các dòng tu và 89% cho rằng tu sĩ quan tâm trước hết
đến vấn đề đấu tranh cho công lý. Kiến thức về đời
sống tu sĩ khá hơn trong số những người trẻ nào học
các trường đạo, hoạt động trong giáo xứ hay xuất thân
từ một gia đình Công Giáo truyền thống.
Chỉ có 15% thiếu nữ và 23% thanh niên nói rằng họ
được hỏi nên suy nghĩ về đời sống tu sĩ.
ÐẠI HỘI TRÙ BỊ CHO HỘI NGỘ NIỀM TIN 2003
ROMA, Ý: Từ ngày 5-7/2/2002, Văn phòng Phối kết Mục vụ
Việt Nam Hải ngoại do Ðức Ông Ðinh Ðức Ðạo đứng
đầu đã tổ chức một hội nghị trù bị cho việc tổ
chức một cuộc đại hội đầu tiên của người Công
Giáo Việt Nam ở hải ngoại trên toàn thế giới với
tên gọi Hội Ngộ Niềm Tin vào tháng 7 năm 2003 tại Rôma.
Theo lời ÐÔ Ðạo thì đây là một dịp để người
Việt tha hương cùng nhau cảm tạ Thiên Chúa vì phúc lộc
Ngài ban cho trong gần 30 năm qua đồng thời biểu lộ sự
hiệp nhất trong yêu thương và gắn bó trong nỗ lực
truyền giáo vào thiên niên kỷ mới.
Ðể chuẩn bị tâm hồn cho cuộc Ðại hội 2003, sáu
tượng Ðức Mẹ Lavang do Ðức TGM Nguyễn Như Thể của Huế
tặng đã được ÐTC Gioan Phaolô II làm phép trong buổi
triều yết chung thứ Tư hàng tuần 6/2/2002 và sau đó sẽ
được đưa về Orange County (Hoa Kỳ), thủ đô của người
Việt Nam hải ngoại, trong dịp lễ Khai mạc vào cuối tháng 6
rồi từ đó sẽ được đưa đến các cộng đoàn CGVN ở
những châu lục khác nhau (2 tượng cho Hoa Kỳ, 1 tượng cho
Canada, 1 tượng cho Âu châu, 1 tượng cho Á châu và 1
tượng cho Úc châu).
Hiện có khoảng 600.000 người Công Giáo Việt Nam ở
hải ngoại, trong đó có hàng ngàn linh mục và tu sĩ cũng
như chủng sinh, đông nhất là ở Hoa Kỳ và Âu châu.
CHÍNH PHỦ ẢRẬP SAUÐI TRỤC XUẤT KITÔ HỮU
RIYADH, Saudi Arabia: Hôm 5/2/2002 cơ quan thông tấn Fides của
Thánh bộ Truyền giáo cho hay chính quyền Ảrập Sauđi đã
trục xuất 12 Kitô hữu từng bị cầm tù chỉ vì giữ và
hành đạo.
Tất cả những Kitô hữu này là người ngoại quốc bị
trục xuất vào cuối tháng Giêng đã bị giam giữ từ hè
năm 2001 vì tham dự các buổi cầu nguyện tư. Ảrập Sauđi
coi đất nước mình là đất thánh của Hồi giáo nên cấm
việc hành đạo của bất kỳ tôn giáo nào ngoại trừ
Hồi giáo.
GIÁO HỘI PHÁP QUAN TÂM ÐẾN NẠN THANH THIẾU
NIÊN TỰ TỬ
PARIS, Pháp: Một ủy ban của các giám mục Pháp vừa
công bố một tài liệu mục vụ về việc ngăn ngừa nạn
tự tử trong thanh thiếu niên và kêu gọi người Công
giáo hãy đối phó hiện tượng bi thương này bằng niềm
tin.
Tài liệu của Ủy ban Xã hội cho biết hằng năm có
khoảng 1000 trường hợp tự tử của thanh thiếu niên
tuổi từ 15 đến 20 là nguyên nhân thứ 2 gây nhiều cái
chết nhất trong nhóm tuổi này.
Các giám mục nhấn mạnh cần phải xem xét cẩn thận
các lý do đưa đến hiện tượng này ngoài sự lo âu
thường đi đôi với tuổi thanh thiếu niên: "Những
người tín hữu hãy có trách nhiệm giúp thanh thiếu niên
tìm ra một thái độ tâm linh phù hợp trong cuộc sống và
nâng đỡ chúng để dần dần chúng sẽ hiểu biết ý
nghĩa của những mối lo âu".
Tài liệu 4 trang còn thúc giục những ai chăm sóc mục
vụ hãy suy nghĩ về lời nói và nghi thức an táng cho
người tự tử, đồng thời hãy cẩn thận để sự chết
thường tạo sự thu hút đặc biệt của lứa tuổi thanh
thiếu niên không trở thành sự ám ảnh trong các tang lễ.
SỨ ÐIỆP MÙA CHAY 2002
VATICAN: Trong sứ điệp Mùa Chay hằng năm của ÐTC được
Toà Thánh công bố trong một cuộc họp báo hôm 5/2/2002,
Ðức Gioan Phaolô II đã kêu gọi các Kitô hữu đừng
tự xem mình là "chủ" sự hiện hữu, và đừng
có sống ích kỷ nhưng hãy nhìn nhận mỗi một người, ngay
cả người kém tài nhất đáng phải được tôn trọng
và thương yêu.
Theo ÐTC, mùa Chay đưa lại cho các Kitô hữu một cơ hội
hồi phục lại sự quân bình về đàng thiêng liêng trong
đời sống bằng cách nhận ra sự lệ thuộc của họ vào
nơi Thiên Chúa. Từ đó, người tín hữu sẽ nhận ra món
quà tạo dựng của Thiên Chúa cũng như bổn phận chia sẻ
nhưng không món quà đó với tha nhân.
GIÁO HỘI INDONESIA CỨU TRỢ NẠN NHÂN BÃO
LỤT
JAKARTA, Indonesia: Khi cơn bão lụt vào đầu tháng 2 năm nay
ập vào Indonesia, các học sinh và thiện nguyện viên Công
Giáo đã hy sinh lội nước để cứu những nạn nhân.
Những cơn mưa lớn trong các vùng lân cận thủ đô
Jakarta đã khiến cho hàng ngàn dân cư lâm vào cảnh màn
trời chiếu đất, làm thiệt mạng ít nhất là 33 người
và tàn phá hàng trăm căn nhà.
Do sự chậm trễ trong việc cứu trợ từ phía chính
quyền, việc giúp đỡ của người Công Giáo trong những
lúc này rất cần thiết.
CÔNG GIÁO CHIẾM 17.4% DÂN SỐ THẾ GIỚI
VATICAN: Hôm thứ Bảy 9/2/2002, các viên chức Toà Thánh
đã đệ trình lên Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II Niên giám
Giáo hoàng 2002 trong đó có những con số thống kê chính
thức của Giáo hội Công Giáo.
Niên giám này ghi nhận các số liệu thống kê cho đến
hết năm 2000, theo đó:
- Kể từ năm 1978, con số chủng sinh khắp thế giới
tăng 73% từ 63,882 lên đến 110,553 vào năm 2000, trong đó
Phi châu tăng 300%, Á châu 125%, Mỹ châu 65% và Âu châu
12%.
- Từ năm 1999 đến năm 2000, con số linh mục có tăng
nhưng ít, thêm 189 vị. Cùng trong thời kỳ, các dòng tu
bớt đi 600 linh mục; bù lại, số linh mục địa phận tăng
789 người.
- Số người Công Giáo vẫn ở mức không đổi, vẫn
là tỉ lệ 17.4% dân số thế giới với 1.05 tỉ trong số hơn
6 tỉ người trên thế giới. Ða số người Công giáo
sống ở Châu Mỹ (49%), Âu châu (26.7%), Phi châu (12.4%), Á
châu (10.7%) và Ðại dương châu (0.8%).
- Hiện có 4,521 giám mục; 405,178 linh mục; 27,284 phó tế
vĩnh viễn; 55,057 nam tu sĩ (không phải linh mục); 801,185 nữ
tu; 30,687 thành viên các tu hội đời; 126,865 thừa sai giáo
dân và 2,641,888 giáo lý viên.
- Toà Thánh hiện có quan hệ ngoại giao với 174 quốc gia.
NGA: TOÀ THÁNH LẬP CÁC GIÁO PHẬN
VATICAN: Hôm 11/2/2002, Toà Thánh đã chính thức công bố
nâng 4 toà giám quản hiện nay tại Nga thành 1 tổng giáo
phận và 3 giáo phận.
Tổ chức Giáo hội Công Giáo tại đây sẽ có 1 giáo
tỉnh gồm tổng giáo phận tại thủ đô Mátxcơva và 3 giáo
phận: Saratov (miền nam Nga Âu), Novosibirsk (tây Sibêria), và
Irkutsk (đông Sibêria). Tuy nhiên để tránh sự va chạm
trực tiếp với Chính thống giáo Nga mà từ trước đến
nay vẫn phàn nàn là Giáo hội Công Giáo đang tranh giành
ảnh hưởng của họ, Toà Thánh đã đặt tên các giáo
phận mới này của Nga khác với những nơi khác. Như thế
Tổng Giáo phận Mátxcơva sẽ được gọi là Tổng Giáo
phận Mẹ Thiên Chúa ở Mátxcơva, và các giáo phận có
tên gọi như Giáo phận Thánh Clêmentê ở Saratov, Giáo
phận Chúa Biến Hình ở Novosibirsk, và Giáo phận Thánh
Giuse ở Irkutsk.
Mặc dầu Chính thống giáo Nga tố cáo là Giáo hội Công
Giáo lấy người của họ, thực tế cho thấy do chính sách
lưu đày người dân ở vùng do Cộng sản Liên Xô kiểm
soát trước đây, dân Công Giáo ở Nga hiện nay lên
khoảng 1.3 triệu là con cháu của những người bị lưu
đày. Ðồng thời do việc làm của các linh mục và giáo
dân Công Giáo, một số người trước đây chưa từng
tích cực trong tôn giáo nào cả thì nay theo đạo Công
Giáo. Ngoài ra, đây không phải là lần đầu tiên nước
Nga có giáo phận Công Giáo vì từ năm 1773, Nữ hoàng
Catarina II đã thiết lập tổng giáo phận lớn nhất thế
giới ở nước này là TGP Mohilev. Sau đó, giáo phận
Saratow được thành lập bao gồm cả nước Ukraine, rồi
giáo phận Vladivostok được thiết lập năm 1923.
Phản ứng trước quyết định thiết lập 4 giáo phận
Công giáo tại Nga, Thượng phụ Giáo chủ Alexy II của Chính
thống giáo nước này cho rằng Giáo hội Công Giáo đang
thách thức Chính thống giáo và đang cố lấy người Chính
thống giáo. Nhưng theo lời TGM Tadeusz Kondrusiewicz của TGP
Mátxcơva thì việc thành lập các giáo phận Công Giáo chỉ
là việt tái lập sự công bằng về mặt lịch sử vì
dưới chế độc CS Xô viết trước đây, Giáo hội Công
Giáo bị buộc phải sát nhập vào Chính thống giáo.
HOÀ ÐÀM HỒI GIÁO - KITÔ GIÁO Ở MOLUCCAS
JAKARTA, Indonesia: Hôm thứ Ba 12/2/2002, 70 đại biểu thuộc
các phe phái Hồi giáo và Kitô giáo trong vùng đảo
Moluccas đã ký hòa ước chấm dứt 3 năm xung đột với
nhau khiến 15,000 người chết, hơn 500,000 người khác phải
đi tản cư và làm nền kinh tế trong vùng suy sụp.
Chính phủ Indonesia đứng ra bảo trợ cho cuộc hoà đàm
này và để bảo vệ an ninh đã điều hơn 1,700 cảnh sát
và binh lính.
Mặc dầu phía Hồi giáo và Kitô giáo đã ký kết hòa
ước, việc thực hiện những điều khoản được ghi xem ra
có phần khó khăn vì sẽ có việc giải giới các phe dân
quân, trong khi một nhóm bán quân sự Hồi giáo Laskar Jihad
gồm 3000 người từ chối không chịu ký vào hòa ước
này.
Vào tháng 12 năm ngoái, một hòa ước tương tự đã
được ký kết chấm dứt xung đột giữa người Hồi và
Kitô hữu ở vùng Poso.
Hơn 80% trong số 214 triệu người dân là theo Hồi giáo
nhưng ở một số vùng phía đông, người Kitô hữu chiếm
½ dân cư.
33 GIÁM MỤC, LINH MỤC TRUNG HOA BỊ TÙ
BẮC KINH, Trung Quốc: Hôm 13/2/2002, Cơ quan thông tấn Fides
của Thánh bộ Truyền giáo đã đưa ra danh sách 33 giám
mục và linh mục hiện đang bị chính quyền CS Trung quốc cầm
tù, quản thúc hay mất tích. Các vị này đều thuộc Giáo
hội hầm trú không được Nhà nước công nhận. Lý do
họ bị tù, đó là vì không theo Hội Công Giáo Yêu
Nước do chính phủ kiểm soát.
Các linh mục thuộc Giáo hội hầm trú thường bị đưa
đi cải tạo, bị gán tội "gây mất trật tự xã hội".
Cũng theo Fides, còn khoảng 20 linh mục khác nữa bị cầm tù
nhưng chưa rõ danh tính.
CÔNG GIÁO TẠI NGA BỊ ÐIỀU TRA
MÁTXCƠVA, Nga: Hôm 15.2.2002 những người thuộc chủ nghĩa
quốc gia cực đoan trong Quốc hội Nga đã liên minh với
Chính thống giáo chỉ trích Giáo hội Công giáo về điều
mà họ cho là "cải đạo" người Chính thống trong
nước.
Hạ viện Nga gọi là Viện Duma đã quyết định trao cho Ủy
ban đặc trách các Tổ chức Tôn giáo nhiệm vụ tìm hiểu
tình hình do việc Giáo hội Công giáo vận động "cải
đạo" trong những vùng có truyền thống theo Chính thống
giáo.
Quyết định này được đưa ra theo yêu cầu của Phó
Chủ tịch Viện Duma là Vladimir Zirinovski, một kẻ theo chủ
nghĩa quốc gia cực đoan. Chính Zirinovski còn đề nghị chính
phủ Nga đừng cấp chiếu khán cho các đại diện của Tòa
Thánh và của 4 Giáo phận Công giáo vừa được thành
lập tại nước này.
Viện Duma sẽ chất vấn Bộ Ngoại giao về những hành
động có thể của Giáo hội Công giáo trong việc chống
lại tự do lương tâm khi "cải đạo" người dân
trong các cộng hòa Xô viết cũ.
ÐTC ÐÃ 3 LẦN TRỪ QUỶ
ROMA, Ý: Hôm thứ Hai 18/2/2002, linh mục trừ quỷ chính
thức của Giáo phận Rôam đã cho biết ÐTC Gioan Phaolô II
đã từng trừ quỷ ít là 3 lần trong triều giáo hoàng
của ngài.
Cha Gabriele Amorth cho Nhật báo La Stampa của Ý hay ÐTC đã
thực hiện cuộc trừ quỷ đầu tiên vào năm 1982 cho một
em bé gái lăn trên đất và lần mới nhất là trừ quỷ
cho một phụ nữ 20 tuổi vào tháng 9 năm vừa qua.
Theo Cha Amorth, ÐTC tham gia trừ quỷ để cho thấy sự quan
trọng của việc này đồng thời tỏ cho hay việc quỷ ám
cũng như cuộc chiến thiêng liêng là có thực.
CUỒNG TÍN ẤN ÐỘ GIÁO TẤN CÔNG NHÀ THỜ
CÔNG GIÁO
BANGALORE, Ấn Ðộ: Một đám đông chừng 50 người Ấn
giáo cực đoan đã tấn công vào một nhà thờ Công
Giáo ở miền Nam nước này làm một số giáo dân bị
thương tích. Sau khi ném đá, họ đã xông vào nhà thờ,
đập vỡ đồ đạc, cửa sổ và đánh các giáo dân.
Trong những năm qua, những người Ấn giáo cực đoan
đã tấn công các tín hữu và những cơ sở Công Giáo,
giết hại vài linh mục và nữ tu. Họ tố gian là người
Kitô hữu buộc người nghèo và thất học bỏ đạo Ấn
theo Kitô giáo với những hứa hẹn tiền bạc và công
ăn việc làm.
VĂN KHỐ VATICAN MỞ HỒ SƠ THỜI ÐỆ II THẾ
CHIẾN
VATICAN: Theo chỉ thị đặc biệt của ÐTC Gioan Phaolô II, văn
khố Vatican liên quan đến quan hệ giữa Toà Thánh và
Ðức quốc trong thời ÐTC Piô XI (1922-1939) sẽ được mở
ra công chúng vào đầu năm 2003.
Trước đây, Ðức Gioan Phaolô II đã ra lệnh mở mọi
hồ sơ của Toà Thánh cho đến năm 1922, tức cuối triều
đại Giáo hoàng Bênêđictô XV. Theo chính sách từ
trước đến giờ, Toà Thánh cho mở hồ sơ văn khố rất
chậm để bảo mật những người có thể còn đang sống.
Theo dự định trước đây thì tài liệu Toà Thánh thời
Ðức Piô XI sẽ được giữ kín cho đến năm 2005.
Ðức Gioan Phaolô II cũng đã từng cho phép những ai
muốn điều tra về cách đối xử của Toà Thánh với tù
nhân chiến tranh sau Thế chiến II được phép tham khảo văn
khố Toà Thánh có liên hệ đến Ðức quốc dưới thời
Ðức Piô XII (1939-1958).
XUNG ÐỘT NGƯỜI HỒI VÀ KITÔ HỮU AI CẬP
CAIRO, Ai Cập: Hôm Chúa nhật 17/2/2002, khi người Kitô
hữu thuộc Giáo hội Coptic đang cử hành phụng vụ tại
ngôi nhà thờ mới, một nhóm người Hồi giáo đã đến
tấn công làm hàng chục người bị thương và một số
nhà lân cận bị hư hại.
Cuộc tấn công này đã diễn ra tại làng El-Minya, cách
thủ đô Cairo 140 dặm về phía nam. Các viên chức cảnh
sát nói rằng nhóm người hành hung đã ném đá và bom
xăng vào nhà thờ khi cuộc phụng vụ bắt đầu và những
người Kitô hữu có nhiệm vụ gìn giữ an ninh đã dùng
súng bắn trả.
Trong vài năm qua, sự căng thẳng giữa người Coptic và
Hồi giáo tại Ai Cập lên cao tiếp theo sau một loạt các
cuộc tấn công vào người Kitô hữu. Một số nguồn tin
địa phương cho rằng sự kiện trên đây là do người Hồi
giáo bực mình vì tiếng rung chuông nhà thờ. Còn những
người Kitô hữu thì tin rằng những cuộc tấn công nhắm
vào các nhà thờ là do nghị định Hamayouni cấm không
được xây các nhà thờ nếu không có phép từ chính
tổng thống Hosni Mubarak. Nhưng việc xin giấy phép có thể
mất hàng chục năm và sự chậm trễ này tạo cái cớ
cho chính quyền địa phương và người Hồi giáo đến phá
hủy nhà thờ được xây không có phép.
Trong 5 năm qua, có ít nhất là 9 nhà thờ đã bị hủy
hoại mà chính quyền không có biện pháp trừng phạt thủ
phạm nào cả. Thật ra, từ lâu những người Kitô hữu
đã bị kỳ thị và không được sự bảo vệ đầy đủ
của nhà nước Ai cập.
KOSOVO: CARITAS XÂY NHÀ CHO 10,000 NGƯỜI
RÔMA, Ý: Từ giữa mùa thu 1999 và mùa xuân 2001, cơ
quan từ thiện Caritas Ý đã sửa chữa và xây lại hơn
1,000 căn nhà ở Kosovo.
Nhờ dự án kiến thiết nhà cửa trị giá 6 triệu Mỹ
kim này mà 10,000 người dân có chỗ ở hẳn hoi, tạo
điều kiện cho họ trở lại cuộc sống bình thường và
đồng thời cũng giúp phần xoá đi các vết tích hủy
hoại của chiến tranh trước đây giữa người Kosovo đa
số theo Hồi giáo và người Serb theo Chính thống giáo.
CÔNG GIÁO HOA KỲ LÊN 63 TRIỆU
WASHINGTON D.C., Hoa Kỳ: Theo thống kê vừa được Hội
đồng Giám mục Hoa Kỳ đưa ra, hiện nay có 63,863,039 người
Công giáo tại Hoa Kỳ, tức 23% dân số trong nước hay 6.2%
dân số Công giáo toàn cầu (1.01 tỉ).
Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ hiện có 46,041 linh mục, trong
đó 30,655 thuộc giáo phận và 15,386 thuộc dòng tu. Con số
chủng sinh là 4,917 người gồm 3,400 tu học cho giáo phận.
Có 13,348 phó tế vĩnh viễn, 79,462 nữ tu và 5,565 nam tu sĩ.
Về giáo dục, Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ có 7,061
trường tiểu học với 1.94 triệu học sinh; 1,596 trung học
với 680,947 học sinh; 235 đại học với 705,059 sinh viên ghi
danh.
TT BUSH YÊU CẦU TRUNG QUỐC ÐỐI THOẠI VỚI
TÒA THÁNH
BẮC KINH, Trung Quốc: Trong chuyến công du đầu tiên đến
Trung Quốc Tổng thống Hoa Kỳ George W. Bush đã yêu cầu Chủ
tịch Giang Trạch Dân của nước này hãy tôn trọng tự do
tôn giáo và mở cửa đối thoại với Tòa Thánh và
Ðức Ðạt Lai Lạt Ma, vị lãnh đạo lưu vong của Tây Tạng
bị Trung Quốc chiếm đóng.
Cuối buổi họp báo của hai vị lãnh đạo Hoa Kỳ và Trung
Quốc hôm thứ Hai 21.2.2002, Cố vấn An ninh Quốc gia cho TT Bush
là bà Condoleeza Rice cho hay ông Bush đã đưa ra việc này
trong cuộc họp kín giữa 2 người có sự tham dự của
chính bà Rice.
Bà Rice cũng nêu lên việc các giám mục và linh mục
thuộc Giáo hội thầm lặng đã bị chính quyền CSTQ giam cầm
hay cấm làm mục vụ. Bà Rice nói với các ký giả: "Chính
phủ TQ cần phải phóng thích họ. Chúng tôi đã nói rõ
vấn đề này."
Cũng trong cuộc họp báo, TT Bush nói rằng: "Mọi dân
tộc trên thế giới, kể cả dân tộc Trung Quốc, phải
được tự do lựa chọn cách họ sống, cách họ thờ
phượng, và cách họ làm việc... Tương lai Trung Quốc là
do người dân Trung Quốc lựa chọn nhưng không quốc gia
nào lại được miễn trừ khỏi đòi hỏi phải tôn trọng
phẩm giá con người."
Home |
Nguyet San | Dong Chua Cuu The
E-mail : ducme@cuuthe.com