GIÁO HỘI
và THẾ GIỚI HÔM NAY

Xem thêm Tin Việt Nam

Tin Tức Thế Giới Tháng  03, 2003

NGÀY QUỐC TẾ GIA ÐÌNH 2003

MANILA, Phi Luật Tân: Ngày Quốc tế Gia đình lần thứ 4 với chủ đề "Gia đình Kitô giáo: Tin Mừng cho Ðệ Tam Thiên Niên Kỷ" đã được diễn ra tại thủ đô Phi Luật Tân từ ngày 22- 26.1.2003

Ðược Hội đồng Giáo Hoàng về Giáo dân và Tổng Giáo phận Manila tổ chức, Ngày Quốc tế Gia đình đã qui tụ hàng triệu người khắp nơi trên thế giới về tham dự. Riêng phái đoàn từ Việt Nam có 6 giám mục (Ðức TGM Phạm Minh Mẫn của TGP Sài Gòn, ÐC Nguyễn Văn Hoà của Nha Trang, Ðức TGM Nguyễn Như Thể của TGP Huế, ÐC Bùi Văn Ðọc của GP Mỹ Tho, ÐC Ngô Quang Kiệt của GP Lạng Sơn, ÐC Nguyễn Văn Nhơn của Ðà Lạt), 2 linh mục, và 30 giáo dân.

Trong ngày khai mạc hôm 22.1, với sự hiện diện của 6 Hồng y, 190 tổng giám mục và giám mục, hơn 500 linh mục, và 5000 đại biểu từ 75 quốc gia, Ðức Hồng y Jaime Sin của TGP Manila đề cao cuộc sống gia đình Kitô giáo thánh thiện như là nhân tố để rao giảng Tin Mừng hôm nay

Hôm 25.1, từ Rôma ÐTC đã ngỏ lời với Ngày Quốc Tế Gia Ðình qua hệ thống truyền hình vệ tinh. Thật ra, ngài cũng theo dõi mọi nghi thức diễn ra ở Manila qua phương tiện truyền thông hiện đại này. Trong lời ngỏ cho Ðại hội với sự hiện diện của 350,000 người ngày hôm đó, ÐTC nhắc nhở gia đình dựa trên hôn nhân là di sản vô giá của xã hội loài người vì thế cần được bảo vệ và nâng đỡ. Ngài khuyến khích các cặp hôn nhân Công Giáo hãy chấp nhận trọn vẹn tình yêu nơi Bí tích Hôn phối Thiên Chúa ban cho họ. Trong dịp này, ÐTC cho hay Ngày Quốc Tế Gia Ðình lần 5 sẽ diễn ra ở Valencia (Tây Ban Nha) vào năm 2006. Các Ngày Quốc Tế Gia Ðình trước đây (Rôma 1994, Rio de Janeiro ở Braxil 1997, Rôma 2000) đều có sự tham dự của ÐTC. Ðây là lần đầu tiên ngài không thể đích thân tham dự và cử ÐHY Lopez Trujillo, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Gia đình làm đặc sứ của ngài.

Sang ngày 26.1, Thánh lễ bế mạc tại Công trường Quirino Grand đã do ÐHY Trujillo chủ sự với sự đồng tế của 6 Hồng y, 245 tổng giám mục và giám mục, 360 linh mục và khoảng 1 triệu giáo dân tham dự.

KHI MỘT GIÁM MỤC LÊN TIẾNG

SACRAMENTO, California (Hoa Kỳ): Trong một bài giảng Thánh lễ phò sự sống hôm 22.1.2003 nhân đánh dấu 30 năm Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ cho hợp thức hoá việc phá thai toàn quốc, Ðức Cha William Weigand của giáo phận Sacramento, thủ phủ tiểu bang California, đã lên tiếng yêu cầu các nhà chính trị Công Giáo hãy tự xét mình đừng lên rước lễ nếu ủng hộ phá thai vì điều này đi ngược lại với Giáo huấn Hội Thánh.

Ðiều gây sôi nổi trong giới truyền thông và dư luận Công Giáo cả nước vì Thống đốc Tiểu bang Gray Davis là người Công Giáo nhưng lại là một người ủng hộ phá thai nhiệt tình. Mới đây ông mới ký thành luật tiểu bang bảo vệ quyền phá thai của phụ nữ trong tiểu bang để phòng hờ ngay cả khi chính quyền liên bang thay đổi luật lệ hạn chế phá thai sau này.

Phản ứng trước bài giảng của ÐC Weigand, phát ngôn viên Thống đốc cho hay ông Gray Davis sẽ sống niềm tin theo ý ông ta và Ðức Cha không nên dạy người khác phải sống đạo ra sao.

Mặc dầu không có ý định dứt phép thông công hay từ chối không cho viên thống đốc rước lễ, Ðức Cha Weigand cũng gửi một bản sao bài giảng của ngài cho Gray Davis và yêu cầu có một cuộc gặp gỡ với vị thống đốc để cùng suy tư về trách nhiệm lương tâm của người Công Giáo về các vấn đề trong đó có việc phá thai, nhưng bị từ chối.

Vào dịp Giáng sinh 2002 vừa qua, một sự kiện cũng gây sôi nổi trong giới truyền thông, đó là việc Ðức Ông Edward Kavanagh của Giáo phận Sacramento đã từ chối không cho thống đốc Davis đến Nhà Trẻ Em St. Patrick để trao quà Giáng sinh vì lập trường ủng hộ phá thai của ông. Cuối cùng, thống đốc Davis phải mời một số em đến nhà lập pháp tiểu bang để trao quà.

Tương tự trường hợp thống đốc Gray Davis là người Công Giáo nhưng bênh vực phá thai, nhiều chính trị gia Công Giáo Hoa Kỳ như các Thượng nghị sĩ liên bang Edward Kennedy, John Kerry (Ðảng Dân chủ, tiểu bang Massachusetts) và Tom Daschle, Chủ tịch Khối thiểu số Ðảng Dân chủ Thượng viện, đã không chút ngần ngại khi cổ võ việc phá thai và cho rằng cần phải tách biệt luân lý đạo đức trong tôn giáo khỏi sinh hoạt chính trị.

VN: NỮ TU DÒNG MẾN THÁNH GIÁ HUẤN NGHỆ

BÌNH ÐỊNH, Việt Nam: Theo nguồn tin của Hãng Thông Tấn Công Giáo Fides, các nữ tu Dòng Mến Thánh Giá tại Bình Ðịnh đã mở lớp dạy nghề cho hàng trăm thiếu nữ về thuê thùa trên áo kimônô của Nhật Bản và y phục cổ truyền của Nam Hàn.

Các nhà sản xuất Nam Hàn đánh giá cao chất lượng sản phẩm và giao hàng đúng giờ của các lớp huấn nghệ này.

Các nữ tu Dòng MTG Bình Ðịnh hiện đang huấn nghệ cho khoảng 600 thiếu nữ tuổi từ 16-17 trong các căn phòng nhỏ kế bên Nhà thờ Chánh Toà Qui Nhơn.

Hiện Dòng MTG Bình Ðịnh có 273 nữ tu có lời khấn, 54 thỉnh sinh và 23 tập sinh. Ngoài các lớp dạy nghề, các nữ tu cũng điều hành các lớp bổ túc, các trung tâm chăm sóc và những dự án về tín dụng cho những phụ nữ nghèo tại vùng thôn quê Việt Nam.

NGƯỜI KÝ GIẢ TỪ CHỈ TRÍCH ÐẾN ỦNG HỘ ÐTC QUA ÐỜI

RÔMA, Ý: Hôm 28.1.2003, tang lễ của một trong những ký giả nổi tiếng tại Vatican, ký giả Domenico del Rio người Ý, đã được cử hành trong sự thương nhớ của nhiều người.

Sinh đẻ tại Rôma, del Rio trở thành một linh mục tu sĩ dòng Phanxicô và hoạt động truyền giáo nhiều nơi trên thế giới. Sau Công đồng Vatican II, del Rio xin hồi tục và được Toà Thánh chuẩn y.

Sau đó, del Rio lập gia đình và làm thông tín viên ở Toà Thánh cho nhật báo La Repubblica.

Năm 1985, vì del Rio chuyên chỉ trích gay gắt các chuyến đi ngoại quốc của ÐTC Gioan Phaolô II, Văn phòng Báo chí Vatican từ chối không cho phép ông đi trong phái đoàn báo chí cùng với ÐTC qua Nam Mỹ.

Sau sự kiện này, ÐTC Gioan Phaolô II đã đích thân gặp del Rio và qua đó người ký giả này khám phá ra con người phúc hậu của ÐTC.

Từ đó trở đi, ký giả del Rio hết lòng trong việc tìm hiểu về cuộc đời của ÐTC, viết 5 cuốn sách về ngài.

Trước khi qua đời, trong những ngày nằm tại bệnh viện, người ký giả một thời chỉ trích ÐTC đã yêu cầu bạn bè hãy gửi lời cảm ơn ÐTC vì đã giúp ông tìm lại niềm tin. Ký giả del Rio qua đời thọ 76 tuổi.

LINH MỤC " ĂN XIN" QUA ÐỜI

KONGISTEN, Ðức: Hôm 31.1.2003, Cha Werenfried van Straaten, vị sáng lập tổ chức cứu trợ Công Giáo "Giúp Ðỡ Giáo Hội Nguy Khốn" qua đời thọ 90 tuổi.

Cha van Straaten sinh ngày 17.1.1913 tại Hoà Lan và gia nhập dòng Norbertine lúc 21 tuổi. Sau đó, là thư ký cho Tu viện trưởng Tu viện Tongerlo ở nước Bỉ, cha van Straaten giúp việc biên tập cho tờ tin tức "Ngôi Tháp" của Tu viện.

Dịp Giáng sinh 1947, Cha van Straaten viết một bài báo trên tờ "Ngôi Tháp" kêu gọi mọi người hãy giúp đỡ cho 14 triệu người Ðức vô gia cư trong đó có 6 triệu người Công Giáo. Sự đáp ứng rộng lượng của nhiều người trước lời kêu gọi này bắt đầu một tổ chức ngày nay có tên là "Giúp Ðỡ Giáo Hội Nguy Khốn".

Trong nỗ lực xin cứu trợ cho những người tị nạn vô gia cư, vì được nhiều người biếu tặng "thịt ba rọi" (bacon), Cha van Straaten có biệt danh là linh mục "ba rọi". Theo thời gian, công việc của ngài là cố gắng giúp đỡ các giáo hội đau khổ, đặc biệt những giáo hội sống trong chế độ cộng sản.

Qua nhiều thập kỷ, số tiền Cha van Straaten quyên được để cứu trợ ước tính lên đến 3 tỉ Mỹ kim và được gọi là "người ăn xin vĩ đại nhất của thế kỷ 20". Số ân nhân hiện nay của tổ chức có thể lên đến 700,000 người.

Hôm 7.2.2003, Ðức Hồng y Dario Castrillon Hoyos, Tổng trưởng Thánh bộ Giáo sĩ, đã chủ sự Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Chánh toà Limburg, Ðức.

Trong điện văn gửi cho Hội do Cha van Straaten sáng lập, ÐTC Gioan Phaolô II nhắc nhở đến vị linh mục này như là tông đồ nổi bật của lòng bác ái và đã góp phần vào việc hiệp nhất Kitô hữu.

GIÁO HỘI KHÔNG CÔNG NHẬN GIẢI PHẪU ÐỔI GIỚI TÍNH

VATICAN: Trong một chỉ dẫn được gửi cho các giám mục và bề trên các dòng tu, Thánh bộ Tín Lý của Toà Thánh cho biết, một người giải phẫu đổi giống không thể làm ứng viên linh mục hay tu sĩ và cũng không thể kết hôn thành sự. Tài liệu này cũng chỉ dẫn các cha xứ không được thay đổi hồ sơ bí tích của một người thay đổi giới tính.

Tài liệu của Thánh bộ Tín lý được đưa ra từ năm 2000 nhưng nội dung của bản chỉ dẫn này được giữ kín và mới được báo chí tiết lộ mới đây.

THÁNH BỔN MẠNG CHO INTERNET?

WASHINTON D.C., Hoa Kỳ: Theo một bản tin đăng trong báo Washington Post, một nhóm Công Giáo tại miền Bắc Ý đã tiến hành một cuộc thăm dò những người sử dụng máy điện toán để hầu chọn ra vị thánh bổn mạng cho mạng lưới điện toán toàn cầu Internet với hy vọng Toà Thánh sẽ tuyên bố vào dịp Phục Sinh.

Ứng viên đứng đầu danh sách các thánh có thể được chọn làm bổn mạng là Thánh Giacomo Alberione, vị sáng lập Dòng Tu Huynh và Nữ Tử Thánh Phaolô.

Các ứng viên sáng giá kế tiếp là Tổng Lãnh Thiên Thần Gabrien truyền tin cho Ðức Mẹ; Thánh Gioan Bosco, nhà giáo dục giới trẻ; Thánh Anphongsô Ligôri, sáng lập Dòng Chúa Cứu Thế và là một cây viết bênh vực sự sống; Thánh Tử đạo Maximilian Kolbe thời Ðức Quốc Xã đã sử dụng kỹ thuật lúc bấy giờ để rao giảng; Thánh Clara Assisi thường thấy thị kiến trên tường và hiện là thánh bổn mạng cho truyền hình. Thánh Isidore thành Sêvila cũng được nhiều người sử dụng Internet chọn làm ứng viên bổn mạng.

TÀI LIỆU VATICAN VỀ VIỆC ÐỐI PHÓ VỚI "THỜI ÐẠI MỚI"

VATICAN: Hôm 3.2.2003, Hội đồng Giáo hoàng về Văn Hoá và Hội đồng Giáo hoàng về Ðối thoại Liên Tôn đã ra mắt một tài liệu dày 100 trang về ý thức hệ "Thời Ðại Mới" (New Age) và kêu gọi Kitô hữu hãy cảnh giác trước những trào lưu do các lý thuyết xuất phát từ ý thức hệ này.

Tài liệu có tên là "Ðức Giêsu Kitô, Ðấng Mang Nước Hằng Sống. Suy Tư của người Kitô hữu về ‘Thời Ðại Mới’" phân tích bối cảnh ý thức hệ Thời Ðại Mới xuất hiện với những đặc điểm mâu thuẫn với tu đức Kitô giáo. Tài liệu này nhấn mạnh một số điểm khác biệt căn bản giữa Kitô giáo và Thời Ðại Mới.

Ðối với người Kitô hữu, Chúa Giêsu là Ðấng Cứu Thế duy nhất của nhân loại trong khi Thời Ðại Mới trình bày Ngài như là một trong những vị thầy hiền triết khôn ngoan. Ngoài ra, Thời Ðại Mới cho rằng cứu rỗi là thành tựu cá nhân chứ không phải tùy thuộc việc tham gia vào sự chết và sống lại của Ðức Kitô và mối quan hệ thiết thân với Ngài.

Tài liệu trên cũng cảnh báo người Kitô hữu về việc Thời Ðại Mới trình bày sự thật tùy thuộc vào hạnh phúc cá nhân, có tương quan với cảm nghiệm cá nhân, chứ không phải chân lý là chính Ðức Kitô.

Những nét khác biệt về tính chất của Thời Ðại Mới với Kitô giáo còn được tìm thấy nơi việc phủ nhận tội lỗi, bác bỏ đau khổ và sự chết, ước muốn khám phá tương lai qua các vì sao hay những kỹ thuật phù phiếm.

KIỆU MINH NIÊN QUÝ MÙI Ở LAVANG

LAVANG, Việt Nam: Sáng ngày 3.2.2003 tức mồng 3 Tết Quý Mùi, nhiều giáo dân trong cũng như ngoài nước đã tụ về La Vang để hành hương theo truyền thống. Ðức TGM Nguyễn Như Thể của TGP Huế đã chủ sự các nghi thức rước kiệu Mình Thánh Chúa, dâng hoa tôn vinh Mẹ La Vang, cũng như chủ tế Thánh Lễ với 60 linh mục đồng tế cùng nhiều đoàn thể thuộc các giáo phận khác nhau. Ước tính có khoảng 4000 giáo dân tham dự.

Trong bài giảng, Ðức TGM Huế cổ võ việc thánh hoá gia đình trong năm 2003 và trong thiên niên kỷ mới.

Cuộc hành hương minh niên kết thúc bằng một vũ khúc và những bản hợp ca chào mừng năm mới thật tươi trẻ của một số vũ sinh và ca đoàn trong và ngoài TGP Huế.

VATICAN CHỈ TRÍCH DỰ THẢO HIẾN PHÁP ÂU CHÂU

VATICAN: Bản dự thảo đầu tiên của Hiến pháp Âu châu được đưa ra hôm 6.2.2003 đã bị Công Giáo, Tin Lành và Chính thống giáo chỉ trích vì không đề cập đến di sản Kitô giáo của lục địa này cũng như tư cách luật định của các giáo hội.

Phát ngôn viên Toà Thánh là Tiến sĩ Joaquin Navarro-Valls yêu cầu bản dự thảo nên sửa lại để phản ánh trung thực căn tính tôn giáo của người dân Âu châu.

Trong buổi đọc kinh Truyền tin hôm 16.2.2003, ÐTC Gioan Phaolô II cũng nhắc nhở đến vấn đề này và cho rằng việc gìn giữ căn tính Kitô giáo trong Hiến chương Liên hiệp Âu Châu không xói mòn cơ cấu chính trị thế tục; ngược lại, theo ngài, được liên kết do những giá trị và ký ức trong quá khứ, người dân Âu châu sẽ có thể thực thi đầy đủ vai trò của mình trong việc cổ võ công lý và hoà bình trên toàn thế giới.

Bản dự thảo này sẽ được thảo luật vào cuối tháng 2 hoặc trung tuần tháng 3 trước khi được viết lại để trở thành hiến pháp chung cho Liên hiệp Âu châu.

VIỆT NAM: Y TẾ CÔNG GIÁO VẪN HOẠT ÐỘNG

VATICAN: Trong một cuộc phỏng vấn với cơ quan thông tấn Công Giáo Fides, Ðức Tổng Giám mục Paul Josef Cordes, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng Ðồng Tâm ("Cor Unum") là cơ quan phối kết các công việc của những tổ chức bác ái Công Giáo, cho hay qua chuyến đi VN từ 13-20/1/2003, ngài đã đi thăm tận mắt các công việc từ thiện và y tế của Giáo hội Công Giáo Việt Nam.

Trong thời gian lưu lại VN, ÐC Cordes cho biết, ngài có thể ngủ tại Toà Giám mục Sài Gòn còn các nơi khác hngài phải ngủ trong khách sạn. Theo ngài, đây cũng là một điều mới mẻ đối với chức sắc Toà Thánh đến thăm VN bởi vì cho đến nay các phái đoàn Vatican khi đến VN phải ở trong những toà nhà do Nhà Nước chỉ định.

Ðức TGM Cordes nhận xét đời sống đạo của người Công Giáo rất năng động khi ngài thấy những thánh lễ sớm lúc 4 giờ rưỡi sáng mà nhà thờ vẫn đầy người.

ÐC HỒNG KÔNG CHỈ TRÍCH DỰ LUẬT CHỐNG LẬT ÐỔ

HONG KONG: Ðức Cha Joseph Zen của Hồng Kông đã chỉ trích chính phủ là không thành thật khi tổ chức việc bàn thảo dự luật chống lật đổ.

Ðức Cha Zen nói rằng chính phủ khi đưa ra một bản tóm lược các ý kiến của người dân trong việc thảo luận dự luật chống lật đổ đã không đưa vào những đề nghị của ngài. Trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình địa phương, ÐC Zen đặt câu hỏi về sự thành thật của chính phủ trong khi nói rằng là luôn quan tâm phục vụ quyền lợi người dân.

Theo dự luật được chính phủ CS ở Bắc Kinh thúc đẩy, người dân Hồng Kông nếu bị ghép tội về các hành động phản quốc và lật đổ chống lại chính quyền trung ương ở Bắc Kinh có thể bị tù chung thân. Những người chỉ trích kế hoạch này lo sợ rằng luật này có thể được dùng để chống lại bất kỳ ai chỉ trích chính quyền Hồng Kông hay Bắc Kinh và cũng được dùng để đàn áp Giáo hội Công Giáo, đặc biệt nếu những người Công Giáo có liên lạc với Giáo hội Công Giáo hầm trú ở Hoa Lục đang bị chính phủ CS Trung Quốc bách hại.

Dự luật chống lật đổ là một trong những vấn đề gây tranh cãi nhiều nhất tại Hồng Kông khi cựu thuộc địa này của Anh được trao trả lại cho Trung Cộng vào năm 1997 với lời hứa lúc bấy giờ của Bắc Kinh là sẽ để cho Hồng Kông tự trị hầu như trước đây.

Hiện có khoảng 347,000 người Công Giáo sống tại Hồng Kông và mặc dầu chiếm một tỉ lệ rất khiêm tốn, Giáo hội Công Giáo có ảnh hưởng nhiều đến xã hội Hồng Kông qua việc giáo dục tại các trường học.

PHÓ TẾ VĨNH VIỄN TĂNG 17%

WASHINGTON D.C., Hoa Kỳ: Theo con số thống kê mới đây của Trung Tâm Phó Tế Quốc Tế có trụ sở tại Rottenburg, Ðức Quốc, số phó tế vĩnh viễn đã tăng 17% trong thời gian từ 1998-2001.

Hiện nay có khoảng 28,000 phó tế vĩnh viễn khắp thế giới với 13,764 (tức khoảng ½) ở Hoa Kỳ. Bản thống kê còn cho thấy Phi châu có 361 phó tế ở 28 quốc gia, tăng con số 311 phó tế từ 25 quốc gia trong năm 1998, tức gia tăng 9%. Tại Mỹ châu, có 18,371 phó tế trong 33 quốc gia, tăng 15%. Úc châu và Châu Thái Bình dương có 180 phó tế trong 16 nước, tăng 13%. Tại Âu châu, có 9,198 phó tế trong 35 quốc gia, tăng từ 7,408 phó tế trong 34 nước vào năm 1998 với trường hợp ngoại lệ ở nước Balan với con số phó tế giảm 59%.

Trong các lục địa chỉ có Á châu có số phó tế giảm sút.

HOA KỲ: ¼ CÔNG GIÁO KHÔNG ÐI LỄ GIÁO XỨ ÐỊA PHƯƠNG

WASHINGTON, D.C., Hoa Kỳ: Theo số liệu của Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Mục vụ thuộc Ðại học Công Giáo Georgetown, được đưa ra gần đây cứ 4 người Công Giáo Hoa Kỳ có 1 người không đi lễ nhà thờ gần nhà nhất và 19% nói rằng họ đi tìm nhà thờ nào có giảng hay.

Theo bản nghiên cứu này, những người Công giáo dưới 30 tuổi có khuynh hướng đi các nhà thờ khác nhau còn những ai vẫn đi nhà thờ gần nhà là do có thể tham gia vào các hoạt động khác trong Nhà xứ.

CHỦNG SINH TOÀN CẦU GIA TĂNG

VATICAN: Theo Niên giám của Toà Thánh "Annuario Pontificio" được ra mắt ngày 8.2.2003, số linh mục toàn cầu vẫn giảm sút trong khi số chủng sinh tiếp tục gia tăng.

Theo thống kê Toà Thánh, tính đến cuối năm 2001, số linh mục giảm 111 người trong năm 2001, phản ánh việc giảm 778 linh mục dòng và tăng 667 linh mục triều. Trong cùng thời kỳ, số chủng sinh gia tăng 1.5% từ 110,583 lên đến 112,244 người. Số chủng sinh gia tăng đáng kể ở Á châu, Phi châu, Mỹ châu trong khi tại Âu châu và Úc châu, số chủng sinh giảm sút.

Hiện trên thế giới có khoảng 4,649 giám mục; 405,067 linh mục (138,619 dòng và 266,448 triều); 29,204 phó tế vĩnh viễn; 54,970 nam tu sĩ không phải linh mục; 729,317 nữ tu.

Số người được rửa tội trong đạo Công Giáo là 1.06 tỉ, tăng từ 757 triệu vào năm 1978, với tỉe lệ gia tăng đông đảo nhất đến từ Phi châu (148% kể từ năm 1978).

Hiện có 1.06 tỉ người Công Giáo trên thế giới.

ÐỨC ÔNG ÐIỀM ÐƯỢC AN TÁNG TẠI VN

LÂM ÐỒNG, Việt Nam: Hôm 11.2.2003, Ðức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Giám mục Ðà Lạt, đã chủ sự Thánh lễ an táng Ðức Ông Phêrô Ðào Ðức Ðiềm, Giám đốc Trung tâm Công Giáo Việt Nam tại Anh, đã bị sát hại khi về thăm quê hương, cùng với 120 linh mục đồng tế và sự hiện diện của hơn 3000 giáo dân.

Ðức Ông Ðiềm sinh năm 1939 tại Hải Dương (Bắc Việt), đi tu từ thuở nhỏ, vào Nam năm 1954 tu học tại Ðại Chủng viện Sài Gòn. Ðức Ông chịu chức linh mục cho Giáo phận Ðà Lạt năm 1969 và phục vụ với nhiều chức vụ khác nhau. Năm 1979, Ðức Ông vượt biên và được đưa về Anh và phục vụ cho cộng đoàn dân Chúa gốc Việt tại quê hương thứ 2 trong Tổng Giáo phận Birmingham. Năm 1990, Giáo Hội vinh thăng ngài lên tước vị Ðức Ông.

Vào tháng 1 năm 2003, Ðức Ông Ðiềm lần đầu tiên trở lại Việt Nam cùng với một người con nuôi là Christopher Ðoàn Thanh, quốc tịch Anh. Khi đến Huế, cả 2 người thuê phòng tại khách sạn Trường Giang ngày 23.1.2003. Sáng ngày 25.1.2003, người ta tìm thấy Ðức Ông nằm chết trong phòng với nhiều vết dao đâm. Chính phủ CSVN đã bắt giữ vì bị tình nghi dính líu vào vụ giết người.

Dư luận Việt kiều nói chung cho rằng đây vụ sát nhân có bàn tay nhà nước dính vào.

GIÁO HỘI VÀ VẤN ÐỀ IRAK

VATICAN: Ðứng trước hiểm hoạ chiến tranh bùng nổ giữa Hoa Kỳ và đồng minh với nước Irak về vấn đề giải giới các vũ khí hủy diệt hàng loạt, Toà Thánh và các Hội đồng Giám mục nói chung trên thế giới đã thúc giục Hoa Kỳ nên tạo cơ hội giải quyết vấn đề trong hoà bình và đối thoại.

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II cũng đã gửi đặc sứ của ngài là Ðức Hồng Y Roger Etchegaray, Cựu Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng Công lý và Hoà bình, đến Irak hôm 15.2.2003 để đề nghị Tổng thống Saddam Hussein nên hợp tác hơn nữa với ban Thanh tra vũ khí của Liên Hiệp Quốc nhằm tránh một cuộc chiến đổ máu gây tang tóc cho người dân và làm bất ổn tình hình trong vùng.

Hôm 18.2.2003, ÐTC cũng có buổi tiếp kiến Tổng thư ký Kofi Annan của Liên Hiệp Quốc để xem xét các khía cạnh trong tình hình khủng hoảng hiện nay liên quan đến Irak và bày tỏ hy vọng tổ chức quốc tế này sẽ làm hết sức mình để tìm ra các giải pháp tránh gây đau khổ cho người dân Irak vốn đã bị thử thách bởi việc quốc tế cấm vận vì chính phủ Irak không thi hành đầy đủ các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc.

Nhiều Giáo hội địa phương trên thế giới đã tổ chức những Thánh lễ hay các buổi cầu nguyện xin cho thế giới được hoà bình.


Home | Nguyet SanDong Chua Cuu The
E-mail : ducme@cuuthe.com