GIÁM MỤC PHỤ TÁ MỚI CHO VÙNG
ẢRẬP
ABU DHABI, Tiểu Vương Quốc Ảrập Thống Nhất: Hôm
30.1.2004, Ðức Hồng Y Crescenzio Sepe đã truyền chức giám mục cho Cha
Paul Hinder, 61 tuổi thuộc dòng Phanxicô nhánh Capuchin.
Sinh trưởng tại Thụy Sĩ, vị tân giám mục phụ tá cho vùng Ảrập
từng là Bề trên Tổng quyền của dòng Phanxicô Capuchin kể từ năm
2001.
Tông Toà Ảrập được thiết lập năm 1889 và giao cho tu sĩ Capuchin
chăm sóc, bao gồm một khu vực rộng 3.14 triệu km2 với 6 quốc gia:
Sauđi Arabia, Bahrain, Tiểu Vương Quốc Ảrập Thống Nhất, Oman, Qatar,
và Yemen với tổng cộng dân số là 42.2 triệu, trong đó có 1.4
triệu là người Công giáo, đa số là di dân.
Tông Toà Ảrập có 21 giáo xứ được 40 linh mục phục vụ (24
Capuchin, 5 Don Bosco, 2 Camêlô, và 9 cha triều), 3 phó tế vĩnh viễn
và 68 nữ tu.
Mặc dầu gặp nhiều khó khăn vì các nước nêu trên đều theo Hồi
giáo, các nữ tu đã cố gắng trông coi một số nhà hưu dưỡng, nhà
khuyết tật, viện mồ côi và 6 trường học với hơn 1200 học sinh (60%
Hồi giáo, 36% Kitô giáo, và 4% Ấn Ðộ giáo).
ÐTC KHUYÊN CHỦNG SINH HÃY CHUẨN
BỊ TỐT CHO THIÊN CHỨC LINH MỤC
VATICAN: Hôm 3.2.2004, trong một buổi tiếp kiến các
đại chủng sinh thuộc Ðại Chủng viện Vienna (Áo), ÐTC đã nhắn nhủ
họ hãy học hành, cầu nguyện, đi xưng tội đều đặn và tham dự
nhiệt thành trong Thánh Lễ để có thể tiến trên đường thánh thiện.
ÐTC căn dặn: "[Chủng viện] phải là nơi tiếp tục cộng đoàn tông
đồ qui tụ quanh Chúa Giêsu và trong Giáo Hội. Ngài thúc giục họ
hãy đích thân trả lời cho câu hỏi có tính cách quyết định Chúa
Giêsu hỏi Thánh Phêrô ngày xưa: ‘Con có yêu Ta không?’"
NIÊN GIÁM TOÀ THÁNH 2004
VATICAN: Hôm 3.2.2004, Ðức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Angelo
Sodano đã trình lên ÐTC Gioan Phaolô II cuốn Niên giám Toà Thánh
2004.
Cuốn sách dày hơn 2000 trang ghi tất cả thống kê về Giáo Hội
hoàn vũ trong năm 2003 vừa qua.
Theo niên giám này, trong năm qua, ÐTC đã nâng 33 tân hồng y, bổ
nhiệm 175 tân giám mục và lập nên 19 giáo phận mới.
Tính đến cuối năm 2002, có hơn 1.07 tỉ người Công Giáo toàn thế
giới, tăng 11 triệu người so với năm 2001. Trong tổng số dân khắp
thế giới là hơn 6.2 tỉ, người Công Giáo chiếm 17.2%.
SÁCH MỚI VỀ PHÉP LẠ LỘ ÐỨC
RÔMA, Ý: Một cuốn sách trình bày về phép lạ Lộ
Ðức do Hiệp Hội Bác Sĩ Ý biên soạn đã được phát hành tại Ý.
Ngoài việc thống kê 67 phép lạ được Giáo Hội nhìn nhận và
khoảng 7000 vụ chữa bệnh không sao giải thích được kể từ khi Ðức
Mẹ hiện ra tại Lộ Ðức năm 1858, tác phẩm còn ghi lại những tiêu
chuẩn theo đó Giáo Hội công nhận phép lạ để tuyên phong hiển
thánh.
GHCG ẤN ÐỘ KHÔNG LÙI BƯỚC
TRƯỚC NGƯỜI ẤN GIÁO CỰC ÐOAN
GUWAHATI, Ấn Ðộ: Vị chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn
là Ðức Hồng Y Telesphore Placidus Toppo đã khẳng định Giáo Hội Công
Giáo Ấn sẽ không lùi bước trước sự doạ dẫm của những người theo
Ấn giáo cực đoan.
Trong một cuộc thăm viếng tại vùng đông bắc Ấn nơi có những
cuộc xung đột chủng tộc, Ðức Hồng Y Toppo kêu gọi Giáo Hội hãy
tiếp tục hoạt động mặc do sự đe đoạ và độc ác của người Ấn
giáo cực đoan. Ngài nói: "Chúng ta đừng bao giờ sợ hãi phải công
bố sứ điệp của
ÐỨC HỒNG Y ROSSI QUA ÐỜI
VATICAN: Hôm 9.2.2004, Ðức Hồng Y Opilio Rossi của Ý
qua đời thọ 93 tuổi. ÐHY Rossi sinh năm 1910 tại New York nhưng trở
về Ý từ nhỏ. Ngài chịu chức linh mục năm 1933 và gia nhập ngoại
giao đoàn 4 năm sau đó. Từng làm sứ thần Toà Thánh tại Ecuador và
Chile, ngài được ÐTC Phaolô VI nâng lên hàng hồng y năm 1976 và
được cử làm Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng đặc trách Giáo dân.
Với sự qua đời của ÐHY Rossi, hiện Hồng y đoàn còn 192 Hồng y,
trong đó có 129 vị dưới 80 tuổi có thể bầu giáo hoàng mới.
THAY ÐỔI NHÂN SỰ TẠI GIÁO
TRIỀU RÔMA
VATICAN: Hôm 11.2.2004, ÐTC Gioan Phaolô II đã nhận đơn
từ nhiệm của hai vị Hồng Y làm việc tại Tòa Thánh, vì đã đến hạn
tuổi hưu (75 tuổi), vừa đồng thời bổ nhiệm hai vị Tổng Giám Mục
thay thế.
Hai vị Hồng Y được nghỉ hưu là Ðức Hồng Y Eduardo Martinez Somalo,
Tổng Trưởng Thánh Bộ Dòng Tu và Tu Hội Tông Ðồ từ năm 1992 đến
2004, và Ðức Hồng Y Jan Schotte, Tổng Thư Ký Thượng Hội Ðồng Giám
Mục Thế Giới, từ năm 1984 đến năm 2004 (20 năm).
Thay thế cho Ðức Hồng Y Somalo, hiện đã 76 tuổi, ÐTC đã bổ nhiệm
Ðức Tổng Giám Mục Franc Rodé, Tổng Giám Mục Ljubljana, Cộng hòa
Slôvêni, về làm Tổng Trưởng Bộ Dòng Tu và Tu Hội tông đồ.
Ðức Hồng Y Somalo, là người Tây Ban Nha, đã là tổng trưởng Bộ
Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích từ năm 1988 đến năm 1992; sau đó từ
năm 1992 đến 2004, là Tổng Trưởng Bộ Dòng Tu và Tu Hội Tông Ðồ.
Hiện tại, Ðức Hồng Y Somalo cũng là "Hồng Y Nhiếp Chính", một chức
vụ chịu trách nhiệm quản trị Giáo Hội toàn cầu, trong thời gian
trống ngôi giáo hoàng, cho đến khi chọn được vị giáo hoàng mới.
Ðức Hồng Y Somalo đã được Ðức Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Hồng Y
Nhiếp Chính, từ năm 1993. Nay ngài được ÐTC Gioan Phaolô II chấp
thuận cho nghỉ hưu khỏi chức vụ Tổng Trưởng Bộ Dòng Tu và Tu Hội
Tông Ðồ, nhưng vẫn giữ lại chức vụ "Hồng Y Nhiếp Chính".
Phần Ðức Tổng Giám Mục Franc Rodé, vị thay thế Ðức Hồng Y Somalo,
ngài thuộc dòng Lazarist (Vincentian), hiện 69 tuổi, và đương kim
Tổng Giám Mục Ljubljana, Cộng Hòa Slôvêni. Ngài không xa lạ với
công việc tại giáo triều Roma, bởi vì trước khi được bổ nhiệm về
làm Tổng Giám Mục Ljubljana vào năm 1997, thì ngài đã là Tổng thư
ký Hội Ðồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn, và sau đó là Tổng
Thư Ký của Hội Ðồng Tòa Thánh về Văn Hóa, từ năm 1994 cho đến
năm 1997.
Ðức Hồng Y Jan Schotte, hiện đã 75 tuổi, là người Bỉ, đã giữ
chức vụ Tổng Thư Ký Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới, từ năm
1984 đến 2004. Trong vòng 20 năm qua, Ðức Hồng Y đã chịu trách nhiệm
tổ chức 12 khóa họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới tại Roma.
Thay thế cho Ðức Hồng Y Jan Schotte về hưu, ÐTC đã bổ nhiệm Ðức
Tổng Giám Mục Nikola Eterovic, 53 tuổi, người Croat, và đang là sứ
thần tòa thánh tại Ukraine từ năm 1999 đến nay, về làm Tổng Thư
Ký Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới. Trong chức vụ mới, Ðức
Tổng Giám Mục Nikola Eterovic sẽ chịu trách nhiệm tổ chức Khóa Họp
Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới vào năm 2005, về đề tài "Bí
Tích Thánh Thể". Ðức Tổng Giám Mục Nikola Eterovic thông thạo nhiều
ngoại ngữ như: Ý, Pháp, Anh, Ðức, Tây Ban Nha, Balan, Nga, và tiếng
Ukraine. Ngài đã phục vụ trong ngành ngoại gioa tòa thánh từ năm
1980.
ÐHY NEW YORK BÊNH VỰC HÔN NHÂN
NEW YORK, Hoa Kỳ: Hôm 8.2.2004, Ðức Hồng Y Edward Egan
của Tổng Giáo phận New York đã lên tiếng chỉ trích việc hôn nhân
đồng tính hiện đang là một trào lưu đang diễn ra tại Hoa Kỳ với sự
đồng ý của các quan toà.
Theo Ðức Hồng Y Egan, "Lịch sử cam đoan với chúng ta là không nền
văn minh nào có thể tồn tại nếu hôn nhân [giữa nam và nữ] bị
bác bỏ."
Phán quyết gần đây của Tối Cao Pháp Viện tiểu bang Massachusetts
cho phép kết hôn giữa các cặp đồng tính đã tạo nên một phong
trào đòi hỏi chính quyền phải thi hành việc làm phi lý và vô
luân này ở nhiều nơi trên nước Mỹ trong đó có thành phố San
Francisco khi viên thị trưởng ban giấy kết hôn đồng tính mặc dầu đi
ngược lại với luật tiểu bang và ý muốn dân chúng.
Cũng cùng ngày 8.2.2003, mặc cho nhiệt độ lạnh cóng và gió rét
thổi mạnh, gần 3000 người ủng hộ hôn nhân truyền thống đã tụ
tập trước Quốc hội Tiểu bang Massachusetts để chống lại hôn nhân
đồng tính.
Trong số những người biểu tình có Cựu Ðại sứ Hoa Kỳ bên cạnh
Toà Thánh Raymond Flynn và Tổng Giám mục Sean O’Malley của TGP
Boston.
HOÀN THÀNH BẢN THẢO GIÁO LÝ
GIẢN LƯỢC
VATICAN: Toà Thánh vừa hoàn tất một bản thảo của
cuốn giáo lý tóm lược dày 150 trang và sẽ gửi đến các hồng y và
hội đồng giám mục để duyệt xét.
ÐTC Gioan Phaolô II đã ủy thác việc rút gọn lại từ Giáo lý
nguyên gốc dày 865 trang này cho một ủÛy ban gồm 10 người và họ
đã hoạt động kể từ tháng 3 năm ngoái,.
Sau khi xem xét các ý kiến đóng góp, ủy ban sẽ đưa ra bản thảo
chung cuộc vào cuối năm nay.
Tính theo tiêu chuẩn của Toà Thánh thì công việc thực hiện bản
thảo này được xem là mau chóng bởi vì Ðức Hồng Y Tổng trưởng
Thánh bộ Tín Lý Joseph Ratzinger dự trù công việc này sẽ kéo dài
2 năm.
KỶ NIỆM 75 NĂM HÒA ƯỚC LATRAN &
20 NĂM HIỆP ƯỚC MỚI GIỮA VATICAN VÀ CHÍNH PHỦ Ý
VATICAN: Hôm 11.2.2004, Tòa Thánh Vatican cử hành lễ
Kỷ Niệm 75 năm ký Hòa Ước Latran năm 1929 giữa Italia và Toà
Thánh, và lễ kỷ niệm 20 năm ký Hiệp Ước mới năm 1984, giữa quốc
gia Vatican và quốc gia Italia.
Trong nhiều thế kỷ, Ðức Giáo Hoàng có quyền hành trên cả phần
đạo lẫn đời trên Nước Giáo Hoàng. Khi Vương quốc Ý chiếm lấy
Nước Giáo Hoàng vào năm 1870, các Giáo hoàng đòi hỏi phải có
bồi thường. Nhưng mãi đến năm 1929 mới có việc ký kết hiệp ước
giải quyết vụ xung đột này.
Hòa Ước Latran được ký vào năm 1929 giải quyết xong cuộc xung
đột giữa Vương Quốc Italia và Ðức Giáo Hoàng, qua việc thành lập
Quốc Gia Vatican vừa đồng thời ký thêm hiệp ước giữa hai quốc gia
Vatican và Italia. Hiệp Ước đầu tiên năm 1929 nầy, đã được duyệt
lại và ấn ký vào ngày 18.2.1984, tức cách đây 20 năm.
Hiệp ước Latran đồng ý việc thiết lập Quốc Gia Thành Phố
Vatican mà Ðức Giáo Hoàng là quốc trưởng, đồng thời qui định một
số trợ cấp hàng năm của chính quyền Ý cho Vatican.
Hiện Vatican có 108.7 mẫu Anh (44 ha) gồm một số dinh thự, nhà
nguyện, nhà thờ, một chủng viện, sở cứu hoả, thư viện, văn khố,
tiệm dược phẩm, bưu điện, nhà in, trạm xăng, đài phát thanh, cùng
một số vườn và công viên.
Hiện Vatican có 700 cư dân thuộc nhiều quốc tịnh, mặc dầu đa số
là người Ý. Có ít nhất 400 người có quốc tịch Vatican, trong đó có
các vị chức sắc đứng đầu các cơ quan trong Giáo triều Rôma. Tất
cả các Hồng y đều tự động có quốc tịch Vatican nhưng vẫn giữ quốc
tịch nguyên gốc của mình.
NGÀY & CHỦ ÐỀ KHÓA HỌP THÔNG
THƯỜNG XI THƯỢNG HỘI ÐỒNG GIÁM MỤC THẾ GIỚI
VATICAN: Hôm 12.2.2004, ÐTC Gioan Phaolô II đã công bố
chủ đề của Khóa Họp thông thường lần thứ 11 của Thượng Hội Ðồng
Giám Mục Thế Giới về chủ đề: "Bí Tích Thánh Thể là nguồn mạch
và là chóp đỉnh của đời sống và sứ mạng của Giáo Hội. Khóa Họp
sẽ diễn ra tại Vatican, từ ngày mùng 2-39.20.2005.
PHÁP MỞ LẠI CUỘC ÐIỀU TRA 7 TU
SĨ BỊ SÁT HẠI TẠI ALGERIE
PARIS, Pháp: Toà án Paris vừa cho mở một cuộc điều
tra về vụ bắt cóc và xử tử 7 tu sĩ người Pháp tại Algerie năm
1996.
Các tu sĩ này thuộc dòng khổ tu Trappist và sống tại Tu viện
Ðức Bà Atlas và bị một nhóm vũ trang 20 người bắt đi và hạ sát.
Mặc dầu trước đây người ta cho rằng đây là hành động của Nhóm
Hồi Giáo Vũ Trang cực đoan bị chính phủ đặt ra ngoài vòng pháp
luật nhưng một số cựu nhân viên quân đội và tình báo cho rằng sở
an ninh của chính phủ Algerie tham dự gián tiếp vào vụ sát hại này.
XUNG QUANH PHIM "CUỘC THƯƠNG KHÓ
CỦA CHÚA KITÔ"
HOA KỲ: Hôm 13.2.2004, hai tuần trước khi bộ phim "Cuộc
Thương Khó của Chúa Kitô" của nhà đạo diễn Mel Gibson, được chính
thức trình chiếu cho công chúng, bắt đầu vào ngày thứ Tư Lễ Tro
đầu Mùa Chay năm 2004, Giáo Trưởng Do Thái (Rabbi) Daniel Lapin, chủ
tịch của nhóm thực hiện chương trình phát thanh nổi tiếng "Tiến về
Truyền Thống" ở Hoa Kỳ, đã tuyên bố rằng không phải tất cả mọi
người Do thái đều chống lại bộ phim "Cuộc Thương Khó của Chúa
Kitô".
Ðược biết: hiện nay bộ phim đang khơi dậy nhiều tranh luận và bị
nhiều tổ chức do thái chống đối vì cho rằng bộ phim có tinh thần
bài do thái.
Giáo Trưởng Daniel Lapin đã tuyên bố như sau: "Qua việc chỉ tấn
công cách thiên vị vào những chương trình giải trí lành mạnh có
liên hệ đến kitô giáo, những tổ chức do thái chống đối bộ phim
nầy đã khơi dậy bực tức, và cảm thức bị xúc phạm. Tôi muốn
những người kitô biết rằng không phải tất cả những người do thái
đều đồng ý với những kẻ nói lên tiếng nói chống đối nầy. Nhiều
người do thái sinh sống ở Hoa Kỳ không hiểu được lý do tại sao có
những tổ chức do thái chống lại những giá trị do thái--kitô. Tại
sao những người do thái nầy chống đối bộ phim "Cuộc Thương Khó của
Chúa Kitô", trong khi đó thì họ lại im lặng đối với những chương
trình giải trí đồi bại, đề cao những cuộc giết hại lẫn nhau và
những lạm dụng người phụ nữ.
Giáo trưởng Daniel Lapin tiên đoán là bộ phim "Cuộc Thương Khó
của Chúa Kitô" của Mel Gibson sẽ góp phần canh tân đức tin của
hàng triệu người Kitô.
Trong khi đó, trong một cuộc phỏng vấn với nữ ký giả truyền
hình Diane Sawyer của Hãng Truyền hình Hoa Kỳ ABC, đạo diễn Mel Gibson
cho rằng những kẻ phê bình chống lại bộ phim của Ông là những kẻ
có vấn đề với các Sách Phúc Âm, chớ không phải đối với ông.
Ông đã nói như sau:
"Những kẻ phê bình chống đối tôi, không phải là họ có vấn đề
với tôi trong bộ phim nầy, nhưng là có vấn đề với bốn sách Phúc
Âm. Vấn đề là ở đó. Bộ Phim của tôi nói về đức tin, đức cậy,
đức mến và sự tha thứ. Ðó là nội dung sứ điệp của bộ phim. Bộ
phim nói về cuộc hy sinh của Chúa Kitô".
Về vấn đề tinh thần bài Do thái, Ông Mel Gibson quả quyết mạnh
mẽ rằng Ông không có tinh thần bài Do thái, rằng tinh thần bài do
thái không phải là tinh thần kitô, mà là một tội lỗi.
Trả lời cho câu hỏi: Ai đã giết chết Chúa Giêsu? Mel Gibson nói
như sau: "Câu trả lời chính là ‘tất cả chúng ta’ đã giết chết
Chúa Giêsu. Tôi là kẻ đầu tiên có phần trách nhiệm trong cái
chết của Chúa. Chúa Giêsu đã chịu đánh đòn ‘vì những tội lỗi của
chúng ta’. Ngài chịu thương tích vì những lỗi phạm của chúng ta;
nhưng những vết thương của ngài chữa lành chúng ta. Ðó là sứ điệp
chính của bộ Phim. Bộ Phim không nhắm tố cáo, không nhằm quy trách
nhiệm cho ai là kẻ đã giết chết Chúa Giêsu.
Cũng trong bài phỏng vấn, Mel Gibson nhìn nhận rằng bộ phim của
Ông có những cảnh "quá bạo lực", và giải thích thêm rằng chính
ông có ý làm như vậy để nhắm gây phản ứng nơi khán thính giả,
để làm cho họ hiểu được tầm mức to lớn của hy sinh của Chúa; tôi
muốn làm cho khán thính giả hiểu được rằng có một Người đã chịu
đựng được những hành hạ đến mức tận cùng như thế, mà vẫn còn
có thể yêu thương và tha thứ. Tôi hy vọng bộ Phim cổ võ suy tư,
làm cho khán thính giả trở về với nội tâm, suy nghĩ về chính bản
thân mình."
Trước những phản ứng khác nhau về bộ phim "Cuộc Thương Khó của
Ðức Kitô", Hội đồng Giám mục Công Giáo Hoa Kỳ sẽ cho phát hành
tuyển tập về tương quan giữa giáo hội Công giáo và những người Do
thái, và về lập trường của giáo hội công giáo chống lại tinh
thần bài Do thái.
Tuyển tập dày 128 trang, có tựa đề là: "Kinh Thánh, Những Người
Do Thái và cái chết của Chúa Giêsu. Một Tuyển Tập những văn
kiện công gíao". Tuyển Tập do Ủy Ban Giám Mục về Ðại Kết và Liên
Tôn của Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ thực hiện. Tuyển Tập cho thấy
giáo huấn của Giáo Hội Công Giáo liên quan đến việc giải thích
Kinh Thánh, việc hiểu và trình bày của Giáo Hội Công Giáo về
cuộc Thương Khó và cái Chết của Chúa Giêsu, và lập trường của
Giáo Hội Công Giáo chống lại tinh thần bài Do thái.
ÐHY KEELER: "CLONING" LÀ DẤU CHỈ
THOÁI LÙI VỀ LUÂN LÝ
WASHINGTON D.C., Hoa Kỳ: Tin tức về việc các nhà khoa
học Nam Hàn đã sử dụng tạo sinh vô tính ("cloning") để tạo ra và
hủy diệt hàng chục phôi thai người là một dấu chỉ thoái lùi về
luân lý. Ðó là lời của Ðức Hồng Y William Keeler, Chủ tịch Ủy ban
Hoạt động Phò Sự Sống của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ.
Ngài cho rằng: "Tạo sinh vô tính nơi người biến việc truyền sinh
thành một tiến trình sản xuất, xem sự sống con người như là hàng
hoá với những phẩm chất được đặt trước. Hơn nữa, sự dụng phương
thức này hay bất kỳ phương cách nào để tạo nên sinh mạng con
người vô tội chỉ để phá hủy chúng là một vi phạm tận cùng của
đạo đức nghiên cứu."
"KẾ HOẠCH MARSHALL" CHO ÐẤT
THÁNH
RÔMA, Ý: Giáo hội Công Giáo tại Ý vừa tung ra "Kế
hoạch Marshall" nhằm giúp thúc đẩy công việc làm ăn của người địa
phương ở những địa điểm Thánh Ðịa hiện đang lâm cảnh khó khăn do
sự xung đột đẫm máu giữa người Do thái và người Palestine.
Ðược đặt tên theo "Kế Hoạch Marshall" nhằm khôi phục kinh tế
Châu Âu sau Thế Chiến 2, "Kế Hoạch Marshall" này của Giáo Hội Ý
muốn kêu gọi những người Công Giáo Ý hãy cổ võ và tham gia
những chuyến hành hương đến Thánh Ðịa.
Theo ước tính, nếu mỗi giáo phận trong tổng số 230 giáo phận
khắp nước Ý biết tổ chức một nhóm hành hương, thì sẽ có người
hành hương suốt năm.
Do áp lực kinh tế cùng một số lý do khác, nhiều người Kitô
hữu đã rời Ðất Thánh đi sinh sống nơi khác.
CỰU GIÁM MỤC VINH SẼ MỪNG NGÂN
KHÁNH GIÁM MỤC
VINH, Việt Nam: Theo một bản tin hôm 18.2.2004, Giáo
Phận Vinh sẽ mừng kỷ niệm Ngân Khánh Giám Mục của Ðức Cha Phêrô
Gioan Trần Xuân Hạp, cựu giám mục Vinh, vào ngày 4.3.2004
Hôm 3.12.2003, Tòa Thánh Vatican đã gởi những lời chúc mừng và
phép lành của ÐTC Gioan Phaolô II đến Ðức Cha Phêrô Gioan Trần
Xuân Hạp, với những lời như sau:
"Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô Ðệ Nhị ưu ái ban Phép Lành Tòa Thánh
và khẩn cầu Thiên Chúa ban dồi dào thiên ân, nhờ lời chuyển cầu
của Mẹ Maria chí thánh, cho Ðức Cha Phêrô Gioan Trần Xuân Hạp, đặc
biệt trong dịp lễ Mừng Ngân Khánh Giám Mục 1979-2004."
Thánh Lễ Tạ Ơn sẽ được cử hành vào lúc 7 giờ sáng, ngày
4.3.2004, tại Nhà Thờ Chính Tòa Vinh.
Về phần Ðức Cha Phêrô Gioan, thì trong suốt tuần chín ngày, từ
ngày 24/2 đến 4/3/2004, ngài sẽ dâng lễ cầu nguyện cho các linh
mục và ngài tha thiết mong ước các cha --- nhất là quý cha đã
được ngài truyền chức cho, hãy hợp ý với ngài tạ ơn Chúa trong
suốt chín ngày nầy, kính Trái Tim Chúa Giêsu và Mẹ Maria, và mỗi
ngày sốt sắng đọc lời Kinh Magnificat, trong giờ kinh chiều với chú
ý đặc biệt. Ðức Cha cũng rất ước mong quý cha hiện diện đồng tế
vào đúng ngày 4/3/2004, và xin chỉ lễ nầy theo ý ngài.
Phần Ðức Cha Phaolô Cao Ðình Thuyên, giám mục giáo phận Vinh,
Ðức Cha vừa ra thông cáo xin quý cha và toàn giáo phận hãy hiệp
ý cùng cảm tạ Hồng Ân Thiên Chúa, cầu nguyện cho Ðức Cha Phêrô
Gioan và cho giáo phận.
Home |
Nguyet San | Dong Chua Cuu The
E-mail : ducme@cuuthe.com