GIÁO HỘI
và THẾ GIỚI HÔM NAY

Tin Tức Tháng  4, 2001

TGM SÀI GÒN NÓI CHUYỆN TẠI ÐẠI HỘI GIÁO LÝ LOS ANGELES

ANAHEIM, California: Theo lời mời của Ðức Hồng y Roger Mahony, Tổng Giám mục Los Angeles, Ðức Cha Phạm Minh Mẫn của TGP Sài Gòn đã đến nói chuyện tại Ðại hội Giáo lý do TGP Los Angeles tổ chức ở Anaheim Convention Center thuộc Quận Cam từ ngày 15 đến 18 tháng Hai năm nay với chủ đề "Mặc Lấy Tình Yêu, Vượt Xa Hơn Nữa".

Trong các bài chia sẻ, Ðức TGM Sài Gòn đã khẳng định rằng giáo lý viên không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn chia sẻ tình yêu bác ái và để từ đó trở nên giống Thiên Chúa là Cha yêu thương của mọi người.

Cuộc đại hội giáo lý lớn nhất toàn quốc năm nay qui tụ khoảng 37.000 tham dự viên từ khắp nơi trên nước Mỹ, trong đó có hơn 10.000 thiếu niên.

 

MỘT LINH MỤC ÐƯỢC GIẢI THƯỞNG PHẬT GIÁO NHẬT BẢN NIWANO

TOKYO, Nhật Bản: Hôm 19.02.2001, Cơ Quan Hoà Bình Niwano đặt trụ sở tại Tokyo cho hay Cha Elias Chacour, một linh mục Công giáo người Palestine theo nghi lễ Melkite dấn thân trong việc giáo dục trẻ em Palestine và Do Thái, đã được chọn nhận Giải Niwano năm 2001 của Phật giáo Nhật. Giải thưởng gồm khoảng 173.000 Mỹ kim sẽ được trao trong một nghi lễ long trọng ở Tokyo vào ngày 10.5 tới đây.

Giải thưởng hằng năm này được trao cho những cá nhân hay tổ chức nào có hoạt động xuất sắc trong việc cổ võ hoà bình, hoà giải, đối thoại liên tôn, bất bạo động hay nhân quyền. Giải được thiết lập vào năm 1978 do chính ông Nikkyo Niwano, một người Phật giáo Nhật bản tận tụy cuộc đời mình hoạt động cho nền hoà bình thế giới và là một người tiên phong trong việc đối thoại liên tôn.

Cha Chacour được chọn trong số khoảng 1.000 ứng viên do các các nhân và tổ chức đề nghị đại diện cho 125 quốc gia và nhiều tôn giáo khác nhau. Cha Chacour, 61 tuổi, hơn 30 năm qua đã tận tụy đời mình trong nỗ lực đem lại sự hoà giải giữa người Do Thái và Palestine. Ngài thành lập Cơ sở Giáo dục Mar Elias mà hiện nay có khoảng 4.000 học sinh ghi danh. Các trung tâm này như là những môi trường thuận tiện cho việc đối thoại nơi người Kitô hữu, Do Thái, và Hồi Giáo có thể học hỏi và làm việc với nhau nhằm xây dựng một tương lai chung.

 

LINH MỤC THỪA SAI PHÁP BỊ TRỤC XUẤT KHỎI ẤN ÐỘ

NEW DELHI, Ấn Ðộ: Hôm thứ Bảy 17.02.2001, những người Công Giáo ở bang Kerala, miền nam Ấn Ðộ, vô cùng sửng sốt khi chính phủ nước này đã yêu cầu một linh mục thừa sai người Pháp, 79 tuổi, rời khỏi đây sau khi đã hy sinh 2/3 đời mình để phục vụ người Ấn nghèo khổ.

Cha Francois Marie Godset thuộc Hội Thừa sai Ngoại quốc Paris (MEP) mới đây đã bị chính phủ Ấn từ chối gia hạn lưu trú cho dù ngài đã đến Ấn Ðộ làm việc 55 năm nay và trong thời gian này chỉ trở về Pháp có 3 lần.

Hội đồng Kitô hữu Ấn độ đã ra tuyên bố cho rằng việc trục xuất Cha Godset cho thấy chính phủ Ấn có thái độ bài Kitô giáo của và lãnh đạm đối với công việc phục vụ của một người già cả đã chăm lo cho dân nghèo nước mình.

 

CÔNG HỘI HỒNG Y THÊM 44 TÂN "HOÀNG TỬ HỘI THÁNH"

VATICAN: Lúc 10 giờ 30 phút sáng hôm thứ Tư 21.02.2001, trong Công hội Hồng y được mô tả là lớn nhất trong lịch sử Giáo Hội, Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã trao mũ đỏ cho 44 Hồng y thuộc 27 quốc gia trong một nghi lễ diễn ra ở Công trường Ðền thờ Thánh Phêrô. Ngoài 44 Hồng y được trao mũ trong dịp này, còn có sự hiện diện của 80 vị Hồng y khác cũng như 250 giám mục, 12 vị Giáo chủ Giáo hội Công Giáo Ðông phương, các viên chức ngoại giao thuộc nhiều nước và 35.000 tín hữu.

Trong bài giảng, Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II nhấn mạnh: "Giáo Hội được hướng dẫn không phải bởi tính toán của con người. nhưng bằng chứng tá thường xuyên của các tông đồ, tử đạo và các vị thánh".

Nghi lễ đã được trực tiếp truyền thanh và truyền hình đến nhiều nơi trên thế giới.

Sang ngày thứ Năm 22.02.2001 nhằm ngày lễ kính Tông Toà Thánh Phêrô, cũng tại Công trường Ðền thờ Thánh Phêrô với sự tham dự của hàng chục ngàn tín hữu, trong Thánh lễ đồng tế với 44 Tân Hồng y, Ðức Thánh Cha đã đeo nhẫn cho các ngài.

Hiện Hồng y đoàn có tất cả là 183 vị Hồng y trong đó 135 vị từ 80 tuổi trở xuống có quyền bầu Giáo hoàng. Thành phần Hồng y đoàn đại diện cho năm châu lục và thuộc 63 quốc gia được phân chia như sau: Âu châu 95 vị (65 vị có quyền bầu); Mỹ châu 51 vị (33 của Mỹ châu Latinh với 26 được bầu, và 18 ở Bắc Mỹ với 14 được bầu); Á châu 17 (13 được bầu), Phi châu 16 (13 được bầu); Ðại dương châu 4 (tất cả có quyền bầu).

(Xem bài "Ðức Tân Hồng y Nguyễn Văn Thuận & Dấu Chỉ Hy Vọng" cũng trong số báo tháng 4, 2001 để biết thêm Chi tiết Công Hội Hồng y 2001).

 

ÐA SỐ NGƯỜI MỸ CHỐNG TẠO SINH VÔ TÍNH NƠI NGƯỜI

WASHINGTON, D.C., Hoa Kỳ: Trong một tuyên bố mới đây, Cha Joseph Howard, Jr., chủ tịch Ủy ban Cố vấn về Ðạo đức Sinh học Hoa Kỳ, cho hay đa số người Mỹ chống việc tạo sinh vô tính nơi người vì đây là những hành động hủy diệt và đi ngược lại với tự nhiên.

Theo điều tra của Hãng tin TIME/CNN: 68% người Hoa Kỳ chống lại tạo sinh vô tính nơi con người để cung cấp bộ phận cơ thể; 76% chốn lại việc tạo sinh vô tính để giúp vợ chồng hiếm muộn có con; 86% chống lại sinh sản vô tính hầu cho các cặp đồng tính luyến ái có con; và 92% chống lại việc dùng phương thức sinh sản vô tính để tạo nên giống người siêu đẳng.

 

CÔNG GIÁO NAM HÀN ÐỐI PHÓ VỚI PHONG TRÀO VĂN HOÁ KI

SEOUL, Nam Hàn: Theo Hội đồng Giám mục Nam Hàn, phong trào thời đại mới có tên là Ki đã lôi cuốn nhiều người Công Giáo nước này đi quá xa việc cổ võ sức khoẻ và ảnh hưởng đến đời sống tín ngưỡng.

Trong một thông báo chính thức gửi cho các giáo sĩ và tu sĩ Tổng Giáo phận Seoul, Ðức Cha Phụ tá Peter Kang đã cảnh báo về nguy cơ của văn hoá Ki, một phần trong Phong trào Thời đại Mới hiện đang thịnh hành ở Nam Hàn và nhiều nước khác.

Văn hoá Ki đầu tiên xuất hiện ở Nam Hàn trong những năm 1980 khi nước này đạt được những thành quả kinh tế đáng kể sau những thập niên đói nghèo và người dân bắt đầu quan tâm hơn đến hạnh phúc cá nhân qua việc phát triển tâm linh. Phong trào Ki nhấn mạnh ràng con người có thể trở nên tuyệt đối qua bí nhiệm và đạt được cứu độ qua việc tịnh tâm cá nhân. Một số người Công Giáo cảm thấy Văn hoá Ki lôi cuốn vì lầm tưởng cảm nghiệm ổn định tâm thần với cảm nghiệm ơn Chúa Thánh Thần và từ đó bác bỏ Giáo Hội và ơn cứu độ do Chúa Giêsu đem lại.

 

CÔNG GIÁO ẤN ÐÒI NGƯNG KIỂM TRA DÂN SỐ

NEW DELHI, Ấn Ðộ: Hôm thứ Năm 23.02.2001, Hội đồng Giám mục Ấn Ðộ đã chỉ trích cuộc điều tra dân số toàn quốc là kỳ thị và xâm phạm đến tự do tôn giáo của người dân, đặc biệt là người thuộc đẳng cấp xã hội thấp kém và các Kitô hữu thuộc các bộ tộc.

Tuyên bố của Hội đồng Giám mục tại đây kêu gọi hãy ngưng ngay cuộc điều tra dân số vì theo câu hỏi điều tra, nếu một người cho biết mình thuộc đẳng cấp thấp (dahlit) thì chỉ có 3 lựa chọn về mặt tôn giáo: đạo Ấn, đạo Sikh và đạo Phật. Như thế, sẽ không có ai thuộc đẳng cấp thấp theo Kitô giáo hoặc Hồi giáo. Trong khi đó, 60% trong số 23 triệu Kitô hữu ở Ấn Ðộ hiện nay thuộc về đẳng cấp thấp.

 

NIÊN GIÁM CÔNG GIÁO CHỈ DÀNH CHO CÔNG GIÁO

LUÂN ÐÔN, Anh: Các giám mục xứ Anh và Wales đã công bố một tiến trình duyệt xét những tổ chức Công giáo nào muốn có tên vào trong cuốn Niên giám Công giáo hằng năm. Từ nay về sau, chỉ những hội đoàn Công giáo nào mà các giám mục xét rằng thật sự trung thành với Hội Thánh mới được có tên vào cuốn này. Kể từ tháng Tư năm nay, tất cả 113 tổ chức ghi danh là Công giáo trong Niên giám sẽ phải nộp đơn cho một ủy ban gồm 3 giám mục xét duyệt. Các giám mục khẳng định mặc dầu các ngài chấp nhận về sự khác biệt trong cách điều hành và hoạt động, nhưng không thể chấp nhận việc đi lệch khỏi giáo huấn Hội Thánh.

 

ÐTC TRIỆU TẬP CÔNG HỘI HỒNG Y BẤT THƯỜNG

VATICAN: Hôm thứ Hai 26.02.2001, Văn phòng Báo chí Toà Thánh thông báo Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II sẽ chủ toạ một Công hội Hồng y Bất thường gồm tất cả Hồng y trên thế giới được triệu tập từ ngày 21 đến 24 tháng Năm năm nay. Chủ đề của Công hội này tìm hiểu về những triển vọng cùng thách đố Giáo Hội phải đối diện trong Ðệ Tam Thiên Niên Kỷ dựa vào Tông thư "Bước vào Thiên niên kỷ mới" do Ðức Thánh Cha đưa ra đầu năm nay.

Công hội Hồng y Bất thường này sẽ là Công hội thứ 6 dưới triều Giáo hoàng đương kim. Công hội Bất thường lần cuối được triệu tập năm 1994 nhằm thảo luận về việc chuẩn bị Ðại Năm Thánh 2000.

Theo Giáo luật, có 2 loại Công hội Hồng y: Công hội Thông thường với người ngoài tham dự như Công hội vinh thăng Hồng y ngày 21.02 vừa qua và Công hội Bất thường chỉ có Ðức Thánh Cha và Hồng y đoàn tham dự mà thôi.

 

GIÁO CHỦ CÔNG GIÁO IRAQ KÊU GỌI BÃI BỎ CẤM VẬN

RÔMA, Ý: Giáo chủ Công Giáo Lễ điển Chalde là Raphael Bidawid đã lặp lại lời kêu gọi thế giới bãi bỏ lệnh cấm vận đối với Iraq và bày tỏ ước muốn có một nền hoà bình thật sự trong vùng. Trong những năm qua, Ðức Didawid đã lên án việc cấm vận này vì đã đã ảnh hưởng đến cuộc sống của 20 triệu dân tại Iraq, trong đó có 1 triệu người Kitô hữu mà 80% thuộc Công giáo Lễ điển Chalde.

 

ÐTC: HÃY GIỤC LÒNG ĂN NĂN

VATICAN: Hôm 28.02.2001 nhằm thứ Tư Lễ Tro, Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II trong buổi triều yết hằng tuần cho khoảng 5000 người ở Ðại Thính đường Phaolô VI đã thúc giục các Kitô hữu hãy nỗ lực hơn nữa trong việc cầu nguyện, hãm mình và làm việc bác ái giúp người hoạn nạn trong Mùa Chay 2001.

Vào buổi chiều cùng ngày, Ðức Gioan Phaolô II đã dẫn đầu một đoàn rước đi từ Nhà thờ Thánh Anselmo đến Nhà thờ Thánh Sabine để chủ toạ Nghi lễ xức tro.

 

CỘNG SẢN CUBA MUỐN XOÁ VẾT CHUYẾN ÐI CỦA ÐTC

VERONA, Ý: Trong một cuộc phỏng vấn với Nhật báo Ý Avvenire sau chuyến viếng thăm Cuba mới đây trong tháng 2, Ðức Cha Flavio Roberto Carraro, Giám mục Giáo phận Verona và là chủ tịch Ủy ban Rao giảng Tin Mừng cho Các Dân tộc của Hội đồng Giám mục Ý, đã cho biết Ðảng Cộng sản Cuba muốn xoá sạch mọi vết tích về chuyến viếng thăm lịch sử của Ðức Gioan Phaolô II đến đảo quốc này vào đầu năm 1999.

Theo Ðức Cha Carraro, Ðảng Cộng sản Cuba vừa ra một tài liệu học tập trong đó nói rõ là đã đến lúc xoá sạch ảnh hưởng của Ðức Thánh Cha tại Cuba nhằm giảm thiểu các hoạt động bác ái gia tăng của Giáo hội Công giáo tại đây sau chuyến công du mục vụ của ngài. Ðức Cha Carraro tin rằng hành động này của Cộng sản Cuba cho thấy cách mạng vô sản đã không thành công trong việc đáp ứng nhu cầu của người dân.

 

SAU PHÁP LUÂN CÔNG, CÔNG GIÁO CÓ THỂ BỊ CS TRUNG QUỐC XỬ TỆ HƠN

HỒNG KÔNG: Các vị lãnh đạo Công giáo tại Hồng Kông đã bày tỏ mối quan tâm về việc nhà cầm quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp gia tăng đối với những người theo phái Pháp Luân Công và điều này có thể mở rộng ra việc bách hại hơn nữa đối với Giáo hội hầm trú tại nước này.

Ðức Cha Trần Minh Quân, Giám phụ Phó Hồng Kông, đã nói với hãng thông tấn Công giáo Á châu UCAN rằng ngài lo lắng khi ông Ðổng Kiến Hoa, Hành chánh trưởng Hồng Kông do Trung Cộng đặt lên, đã bình luận rằng Pháp Luân Công mang một vài đặc điểm của thờ Satan. Ðức Cha Trần Minh Quân cho hay, Giáo hội Công giáo hầm trú tại Trung Quốc không được Nhà nước công nhận có thể bị gán vào tội thờ quấy Satan tương tự.

 

NAM DƯƠNG: CÔNG GIÁO DAYAK PHẢI TRÁNH BẠO LỰC

PALANGKARAYA, Nam Dương: Giáo phận Palangkaraya ở đảo Borneo, Nam Dương, đã cảnh báo người Công giáo thuộc sắc dân Dayak không được dính líu vào các vụ bạo động sát hại người sắc dân Madura bắt đầu diễn ra vào ngày 18.02.2001 và đã làm chết ít nhất 3000 người Madura.

Vào những năm 1960, chính quyền Nam Dương đã đưa khoảng 60.000 người Madura từ đảo Java lân cận qua lập nghiệp tại đảo Borneo mà đa số là dân sắc tộc Dayak. Gần đây, những người Dayak cho rằng những người Madura thạo nghề buôn bán đã xem thường tập tục và luật lệ của họ. Trong số những người Dayak, thiểu số rất nhỏ theo Công Giáo, còn lại theo Tin Lành, Hồi giáo và tín ngưỡng địa phương; còn người Madura đa số theo Hồi giáo.

Cuộc xung đột sắc tộc đã khiến hơn 30.000 người Madura rời đảo Borneo và 10.000 người khác phải trốn lánh trong các trại tị nạn.

 

PHÁT THANH TIỆP KHẮC KHÔNG CHO QUẢNG BÁ LẬP TRƯỜNG CÔNG GIÁO

PRAHA, Tiệp: Ðài Phát thanh của chính phủ Tiệp đã cấm một quảng cáo của các giám mục với lý do là truyền đạo mặc dầu nội dung chỉ có như sau: "Giáo Hội không phải là một bảo tàng viện, nhưng là một cộng đồng sống động cần đến bạn. Hãy nhớ đức tin của bạn khi đến kỳ kiểm tra dân số".

Theo lời Cha Daniel Hermanns, phát ngôn viên Hội đồng Giám mục Tiệp, những đảng viên cộng sản nay đổi lốt chính trị gia cải cách lo sợ về ảnh hưởng gia tăng của người Công giáo nên đã cấm quảng cáo như trên.

Trong số dân khoảng 11.000.000 hiện nay ở Tiệp có khoảng hơn 4 triệu là người Công Giáo (40%).

 

HẠ THẤP TUỔI THAM DỰ VIÊN NGÀY GIỚI TRẺ THẾ GIỚI

TORONTO, Canada: Ban Tổ chức Ngày Giới Trẻ Thế Giới 2002 đã thông báo hạn tuổi tham dự Ðại hội đã được hạ thấp xuống từ 16 đến 35 thay vì 18 đến 35 như trước đây. Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 17 sẽ được tổ chức tại Toronto từ ngày 18-28.07.2002 và dự trù có hơn 500.000 người trẻ từ 150 nước đến tham dự. Thêm vào phần cầu nguyện, xưng tội, hành hương, học giáo lý và tham dự Thánh lễ với Ðức Thánh Cha, Ngày Giới Trẻ Thế Giới 2002 sẽ còn có các công việc từ thiện để người trẻ có thể tham gia.

 

CSVN QUẢN THÚC CHA NGUYỄN VĂN LÝ

HUẾ, Việt Nam: Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã ra lệnh quản thúc 2 năm đối với Cha Nguyễn Văn Lý, gán cho ngài tội phản quốc sau khi kêu gọi bãi bỏ điều 4 của Hiến pháp thừa nhận vai trò độc tôn của Ðảng Cộng sản VN cũng như kêu gọi Quốc hội Mỹ đừng phê chuẩn hiệp ước thương mại được chính quyền hai nước ký kết tháng 7 năm qua.

Nhật báo Quân Ðội Nhân Dân trong số ra ngày 04.03.2001 đã cho biết Ủy ban Nhân dân Tỉnh Thừa Thiên đã quyết định quản chế Cha Lý 2 năm tại Làng Truyền Nam kể từ ngày 27.02.2001, có nghĩa là ngài sẽ không được đi ra khỏi làng nếu không có phép cũng như phải khai rõ các việc làm trong tuần của mình cho chính quyền cộng sản.

Cha Nguyễn Văn Lý, năm nay 54 tuổi, thuộc Giáo phận Huế đã từng bị cộng sản giam cầm hơn 10 năm.

Theo một số nhà phân tích thời cuộc Tây phương, những vấn đề tranh đấu cho nhân quyền nổi lên gần đây do Cha Nguyễn Văn Lý khởi xướng cũng như việc ngài bị quản thúc sẽ khiến những nhà lập pháp Hoa Kỳ đắn đo hơn trong việc phê chuẩn hiệp ước thương mại Mỹ-Việt.

 

GIÁO TRIỀU RÔMA TĨNH TÂM MÙA CHAY

VATICAN: Tối hôm Chúa nhật 04.03.2001, Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II và Giáo triều Rôma đã bắt đầu một tuần tĩnh tâm cho đến sáng thứ Bảy 10.03.2001 với cả thảy 22 bài suy gẫm, trung bình bốn bài mỗi ngày. Vị giảng phòng được Ðức Thánh Cha mời năm nay là Ðức Hồng y Francis George, OMI, của TGP Chicago, Hoa Kỳ với đề tài "Một Niềm Tin cho Mọi Dân tộc: Hoán cải, Tự do và Hiệp thông". Vị giảng phòng năm ngoái là Ðức Hồng y Nguyễn Văn Thuận, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng Công lý và Hoà bình với đề tài "Chứng nhân Hy vọng".

 

MỘ KITÔ HỮU Ở LIBAN BỊ XÚC PHẠM

BEIRUT, Liban: Một nghĩa trang của người Kitô hữu ngoài làng Aytroun ở miền nam Liban đã bị một nhóm quân Hồi giáo Hezbollah xúc phạm bằng cách đã cho mở các huyệt mộ và thi thể được ném tung ra ngoài. Những người Hồi giáo quá khích này cho rằng các người Kitô hữu bị chôn ở đó là quân phản bội không đáng được chôn trên đất Liban. Họ tố cáo Kitô hữu ở miền nam Liban đã hợp tác với quân Israel trong thời kỳ vùng này bị Israel chiếm đóng từ 1978-2000. Các bà mẹ đã than khóc trước hành động phỉ báng này nhưng đành bất lực và bị đe doạ là sẽ bị giết nếu tiết lộ với thế giới bên ngoài.

Vài tháng trước đây, vào khoảng Giáng sinh 2000, 4 quân du kích Hezbollah đã tấn công một trường Công Giáo dành cho nữ sinh ở làng Ain Ebel thuộc miền nam Liban. Họ đã cưỡng bức tất cảhọc sinh Hồi giáo phải che mặt và còn đe doạ Mẹ Bề Trên Hiệu trưởng.

 

CÔNG GIÁO - HỒI GIÁO KÊU GỌI HOÀ BÌNH TRUNG ÐÔNG

RÔMA, Ý: Các đại diện của Toà Thánh và Hồi giáo đã kêu gọi kết thúc bạo động giữa người Israel và Palestine, đặc biệt trong vùng bị Israel tạm chiếm. Tuyên bố này được đưa ra sau một cuộc họp tại thủ đô Cairo của Ai cập vào ngày 24.02 của Ủy ban Ðối thoại được thành lập vào năm 1998 do Hội đồng Giáo hoàng Ðối thoại Liên tôn và một tiểu ban của Ðại học al-Azhar ở Cairo, một trung tâm học thuật tiếng tăm của Hồi giáo.

Bản tuyên bố chung bày tỏ sự kinh hoàng về việc thiệt hại về nhân mạng và tài sản tại Palestine, đồng thời cam kết ủng hộ cho một nền hoà bình trong vùng cũng như sự tự do viếng thăm đến các nơi thánh tại Giêrusalem.

 

CÔNG GIÁO HOA KỲ GỐC MỸ LATINH GIA TĂNG

WASHINGTON D.C., Hoa Kỳ: Theo thống kê dân số 2000 của chính phủ Hoa Kỳ, người gốc châu Mỹ Latinh đã gia tăng rất nhanh lên đến 35.3 triệu hay chiếm 12.6% tổng số dân Hoa Kỳ là 281 triệu. Như thế, người dân gốc Mỹ Latinh đông ngang ngửa với người da đen là 34.7 đến 36.4 triệu.

Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ ước tính có đến ít nhất là 70% người gốc Mỹ Latinh là Công giáo. Trong Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ tỉ lệ người người gốc châu Mỹ Latinh là 35% tức khoảng 60 triệu.

 

CA SĨ CÔNG GIÁO NGỌC LAN TỪ TRẦN

LITTLE SAIGON, California: Nữ ca sĩ Ngọc Lan, một khuôn mặt nổi bật trong làng nhạc Việt Nam tại hải ngoại cũng như của Công giáo đã từ trần ngày thứ Ba 06.03.2001 tại Westminster, hưởng thọ 44 tuổi. Ðược nhiều khán thính giả ngưỡng mộ, Ca sĩ Ngọc Lan đã mắc phải bạo bệnh vài năm trở lại đây. Tang lễ đã được cử hành vào sáng thứ Bảy 10.03 tại Thánh đường Thánh Linh ở thành phố Fountain Valley, với khoảng 3.000 người tham dự trong đó có nhiều văn nghệ sĩ nổi tiếng cũng như giáo dân tiếc nhớ đến cầu nguyện cho một người ca sĩ khả ái.

 

GIÁM MỤC NIGERIA KÊU GỌI CHÍNH PHỦ BẢO VỆ CÔNG GIÁO

ABUJA, Nigeria: Hôm thứ Ba 06.03.2001, các giám mục Nigeria đã kêu gọi Tổng thống Olusegun Obasanjo hãy bảo vệ người thiểu số không phải Hồi giáo sống ở miền bắc nước này khỏi sự lạm dụng của luật Hồi giáo sharia.

Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nigeria là Ðức TGM John Onaiyekan của TGP Abuja cho hay nhiều người Nigeria cảm thấy sự tự do của họ bị luật Hồi giáo sharia áp đặt như là luật chính phủ khiến nhiều người phải dời chỗ ở hay đi kiếm nơi khác.

Năm ngoái đã có những xung đột đổ máu giữa người Kitô hữu chiếm đa số ở các bang miền nam và người Hồi giáo chiếm đa số ở miền bắc khi một số bang miền bắc công bố kế hoạch áp đặt luật Hồi giáo thành dân luật.

 

HÀNG TRIỆU NGƯỜI SUDAN BỊ ÐÓI KHÁT

NAIROBI, Kenya: Trong một cuộc phỏng vấn với Hãng thông tấn truyền giáo Misna của Ý, Ðức Cha Cesare Mazzolari của Giáo phận Rumbek nước Sudan đã cho hay có đến hàng triệu người dân đang lâm cảnh đói khát và sắp chết cũng như đang bị đe doạ bởi các bệnh dịch tả và những dịch bệnh khác.

Quân chính phủ Hồi giáo ở miền bắc Sudan muốn áp đặt luật Hồi giáo ở miền nam mà đa số theo Kitô giáo hay tôn giáo địa phương đã đánh với quân nổi dậy Kitô hữu hằng chục năm nay khiến hơn 1 triệu người chết.

 

CARITAS GIÚP TÁI THIẾT EL SALVADOR

SANTIAGO DE MARIA, El Salvador: Hôm thứ Năm 08.03.2001, cơ quan bác ái Công giáo Caritas đã công bố kế hoạch tái thiết sau vụ động đất tháng Giêng vừa qua bằng việc xây dựng 8.000 căn nhà mới trong vòng 3 năm tới với phí tổn mỗi căn dự trù vào khoảng 2.050 Mỹ kim.

Cơn động đất hôm 13.01 và nhiều cuộc dư chấn theo sau đã làm 1.159 người chết, gây thương vong cho 8.122, phá hủy hoàn toàn 49.538 căn nhà, gây hư hại cho 185.338 căn nhà khác, phá tiêu hủy 472 trường học, và ảnh hưởng đến cuộc sống của hơn 1 triệu rưỡi cư dân.

 

ÐTC TUYÊN PHONG 233 CHÂN PHƯỚC TỬ ÐẠO TBN

ROME, Ý: Sáng Chúa nhật 11.03.2001, Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã tuyên phong 233 Chân phước Tử đạo Tây Ban Nha dã bỏ mình vì đức tin trong những năm 1930, nhất là trong thời gian nội chiến ở Tây Ban Nha từ 1936-1939. Ðây là cuộc tuyên phong chân phước lớn nhất trong lịch sử Giáo Hội, hơn cả cuộc tuyên phong 206 Chân phước Tử đạo Nhật Bản dưới thời Ðức Giáo hoàng Piô IX vào thế kỷ 19.

Trong bài giảng, Ðức Thánh Cha nhấn mạnh: "Tất cả những vị tân chân phước này và nhiều vị tử đạo vô danh khác đã trả giá cho sự thù ghét đức tin và Hội Thánh của kẻ khác bằng chính máu mình. Những vị tân chân phước tử đạo hôm nay không dính líu đến các cuộc đấu tranh chính trị và ý thức hệ. Họ chỉ chết vì lý do tôn giáo. Vào đầu đệ tam thiên niên kỷ, Giáo hội tại Tây Ban Nha được kêu gọi hãy sống một mùa xuân mới của Kitô giáo."

Trong số khoảng 30.000 người tham dự cuộc tuyên phong chân phước này, nhiều người đến từ Tây Ban Nha và là thân thuộc của những vị tử đạo.

 

SAU VỤ TƯỢNG PHẬT BỊ HỦY, LIỆU ÐẾN TƯỢNG CHÚA?

LAHORE, Pakistan: Sau vụ chính phủ Hồi giáo Taliban ở Afghanistan phá hủy các tượng Phật cổ trong tháng 3, nhiều người ở nước láng giềng Pakistan lo lắng không biết rồi có sẽ đến việc phá hủy các tượng của các tôn giáo họ hay không.

Nhân vụ này, Cha Emmanuel Yousaf, vị đặc trách về Ủy ban Công lý và Hoà bình của Hội đồng Giám mục Pakistan, tỏ mối quan tâm về các tượng đặt trong nhà thờ, đền miếu và bảo tàng viện ngay trong Pakistan vì e rằng những kẻ cuồng tín sẽ theo vết chân của Taliban ở Afghanistan.

Trong số các tượng Phật bị chính phủ Taliban ra lệnh phá hủy, còn có 2 tượng Phật khổng lồ tạc trong núi đá ở Bamiyan, một cao 53 m và một cao 35 m. Cơ quan Văn hoá Liên Hiệp Quốc UNESCO và các tổ chức trên thế giới kể cả Tổ chức Hội nghị Hồi giáo thành công trong việc thuyết phục phe Taliban ngưng ý định phá hủy những tượng Phật có từ thế kỷ thứ 3. Ngoại trưởng Muttawakil của chính phủ Taliban tuyên bố: "Cộng đồng thế giới đang phóng đại sự việc. Ðây chỉ là công việc nội bộ của nước Afghanistan."

 

GIỚI TRẺ ANH KHÔNG THEO GIÁO HUẤN HỘI THÁNH

LUÂN ÐÔN, Anh: Theo một cuộc điều tra mới đây do Ðại học Bangor thực hiện về thái độ của giới trẻ thuộc các niềm tin khác nhau, nhiều người trẻ Công giáo tại Anh đã không tuân theo giáo huấn của Hội Thánh.

Có đến 85% người trẻ Công giáo không đồng ý với giáo huấn Hội Thánh về việc cấm tình dục ngoài hôn nhân và chỉ có 50% tin rằng phá thai là sai. Trong khi đó, 51% người trẻ theo Hồi giáo tại Anh cho rằng tình dục ngoài hôn nhân là sai và có đến 58% chống lại việc phá thai.

Theo lời Cha Leslie Francis đồng thời là Giáo sư của Ðại học Bangor phụ trách việc điều tra này thì đây là những phát hiện khiến người Kitô hữu hết sức quan tâm vì cho thấy có một khoảng cách giữa giáo huấn truyền thống của Hội Thánh về các vấn đề luân lý và niềm tin của thế hệ trẻ.

 

200 TRIỆU KITÔ HỮU BỊ BÁCH HẠI TRÊN THẾ GIỚI

VATICAN: Trong một cuộc phỏng vấn với Nhật báo La Stampa của Ý, giám đốc của Tổ chức Cứu trợ Giáo hội Túng thiếu là Attilio Tamburini cho biết hiện có đến khoảng 200 triệu Kitô hữu đang chịu đau khổ vì đức tin của mình.

Theo báo cáo hằng năm của Tổ chức này mà sẽ được đưa ra trong tháng Năm tới đây, chỉ nội trong năm 2000 có đến 165.000 Kitô bị chết vì các cuộc xung đột tôn giáo và sắc tộc tại Sudan, Indonesia, Ðông Timor, Ấn độ và Ai cập.

Ông Tamburini đề nghị Liên Hiệp Quốc nên đặt ra một chức vụ quan sát viên thường trực để theo dõi tình trạng tự do tôn giáo khắp thế giới. Lặp lại lời Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II, ông nói rằng tự do tôn giáo không phải là một điều đáng quan tâm của một tôn giáo nào nhưng là một quyền tự nhiên áp dụng cho mọi người.

 

BA LAN VÀ TÂY BAN NHA ÐÔNG CHỦNG SINH NHẤT CHÂU ÂU

MADRID, Tây Ban Nha: Theo một nghiên cứu của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha vừa mới đưa ra trong dịp 19/03 là "Ngày Chủng Viện" tại nước này, tại Châu Âu, tính theo tỉ lệ số chủng sinh thì Ba Lan và Tây Ban Nha là hai quốc gia có số chủng sinh cao nhất. Hiện Ba Lan có 108 chủng sinh cho mỗi triệu người Công giáo trong khi tại Tây Ban Nha con số này là 76 và thấp nhất là Pháp với 32 chủng sinh cho mỗi triệu người Công giáo.

 

NƯỚC SYRIA CHÍNH THỨC MỜi ÐỨC THÁNH CHA SANG THĂM

DAMASCUS, Syria: Chính quyền Syria hôm thứ Bảy 17.03.2001 đã chính thức gửi văn thư mời Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đến thăm nước Syria vào tháng Năm năm nay.
Ngoại trưởng Syria là ông Farouq al-Shara đã trực tiếp trao thư mời cho khâm sứ Tòa Thánh là Ðức TGM Roberto Lucci. Họ tuyên bố: "Ông Shara đã đích thân trao thư tay của Tổng Thống Bashar al-Assad mời Ðức Thánh Cha thăm viếng vào tháng Năm" Và cuộc thăm viếng sẽ được tổ chức trong tuần lễ từ 5 tới 9 tháng Năm, 2001.
Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II sẽ là giáo hoàng đầu tiên tiến vào ngôi đền thờ Hồi giáo Omayyad ở thành phố Damascus. Ðức Thánh Cha sẽ đọc một bài diễn văn tại đây nhưng ngài sẽ không có nghi lễ cầu nguyện trong đền Hồi giáo này.
Ðức Giám mục Izdor Battikha trong tuần vừa qua tuyên bố rằng Ðức Thánh Cha sẽ "thăm chớp nhoáng và chiêm ngắm mồ của thánh Gioan Tẩy Giả (mà người Hồi Giáo gọi là tiên tri Yahya) được định vị trong ngôi đền Hồi giáo này".


Home | Nguyet San | Phat Thanh | Nha Sach | Dong Chua Cuu The
E-mail : ducme@cuuthe.com