GIÁM MỤC NAM PHI NHẤN MẠNH
CHƯƠNG TRÌNH BÀI TRỪ AIDS
CAPE TOWN, Nam Phi: Phản ứng trước sự chỉ trích của
công chúng về việc giữ lập trường Công Giáo chống lại việc phát
những "áo mưa" ngừa thai trong việc ngăn ngừa bệnh AIDS, các giám
mục Nam Phi đã chỉ cho thấy Giáo Hội là cơ quan bảo trợ việc chữa
trị nạn nhân bệnh AIDS nhiều nhất trong nước.
Ðức Cha Reginald Cawcutt của Cape Town và cũng là phát ngôn viên
của Hội đồng Giám mục Nam Phi, giải thích rằng Giáo Hội chống
việc phân phát "áo mưa" bởi vì giải pháp này sẽ có cơ thúc đẩy
nạn tình dục bừa bãi. Theo ngài, biện pháp cuối cùng duy nhất có
hiệu quả là kiêng cữ.
SẼ CÓ 3 CUỘC PHONG THÁNH LỚN
VATICAN: Trong số 9 vị chân phước có ngày phong thánh đã được
Thánh Bộ Phong Thánh công bố hôm thứ Ba 26/02/2002, có 3 người
chắc sẽ thu hút nhiều người trên thế giới đến dự lễ. Ðó là
Chân phước Josemaria Escriva de Balaguer (1902-1975), sáng lập Opus Dei,
sẽ được phong hôm 6/10/2002; Chân phước Pio sẽ được phong ngày
16/06. Hai vị này sẽ được phong thánh tại Rôma. Còn cuộc phong
thánh cho Chân phước Juan Diego, người gặp Ðức Mẹ Guadalupe hiện ra
năm 1531, được Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô tuyên phong vào ngày
30/7/2002 tại Ecatepec, ngoại ô thủ đô Mexicô, sau khi đi kết thúc
Ðại hội Giới Trẻ Toronto. Cuộc phong thánh cho Chân phước Juan Diego
được ước tính sẽ thu hút vài triệu người tham dự.
VATICAN KHÔNG CHẤP NHẬN SINH SẢN VÔ TÍNH CON NGƯỜI
LIÊN HIỆP QUỐC: Hôm thứ Ba 26/02/2002, Ðức TGM Renato Martino, đại
diện thường trực của Toà Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York đã
đọc diễn văn nêu lên lập trường của Vatican tại Ủy ban về Hội
nghị Quốc tế chống Sinh sản Vô tính Con Người.
ÐC Renato nhấn mạnh rằng Toà Thánh ủng hộ một lệnh cấm quốc
tế về sinh sản con người vô tính bất kể kỹ thuật và mục đích sử
dụng. Lập trường này dựa trên phân tích sinh học về tiến trình
sinh sản vô tính cũng như suy nghĩ về tính cách xã hội, đạo đức,
và luật pháp về ý nghĩa tiêu cực mà cách sinh sản này gây trên
sự sống, phẩm giá, và quyền con người. Do đó sự phân biệt giữa
sinh sản vô tính vì lý do chữa bệnh với sinh sản vô tính nhằm tạo
sinh đều không thể chấp nhận được.
THÁNH GIÁ NGÀY GIỚI TRẺ THẾ
GIỚI TỪNG VƯỢT QUA BỨC MÀN SẮT
ROME, Ý: Hôm thứ Hai 25/2/2002, khi cây thánh giá
Ngày Giới Trẻ Thế Giới (NGTTG) được đưa đến nơi 2 Toà Nhà Thương
Mại Thế Giới sụp đổ ở New York do vụ khủng bố 11/9 năm ngoái, thì
đây không phải là lần đầu tiên cây thánh giá này trở nên biểu
tượng hy vọng trong một thời điểm nguy kịch của lịch sử.
Trở lại năm 1988 lúc Cộng sản vẫn còn ngự trị ở Ðông Âu, cây
thánh giá NGTTG này được đưa lậu thành 3 khúc qua biên giới đến
được thủ đô Bucarest của Rumania. Sau đó được ráp lại nơi nhà của
Ðức Cha Todea và trở thành đối tượng cho việc hành hương. Một số
tín hữu đã khóc khi thấy thánh giá này như một biểu tượng yêu
thương của Giáo Hội hoàn vũ và ÐTC Gioan Phaolô II.
Thánh giá này được đưa đi vòng quanh thế giới và Ðức Gioan
Phaolô II đã quyết định làm thêm một cái y như thế để rồi một
cây được đặt ở Trung tâm Giới Trẻ Quốc Tế Thánh Lawrence và một
cây khác được đưa đi khắp nơi trước khi đến nơi có tổ chức Ngày
Giới Trẻ Thê Giới mà năm nay sẽ là Toronto vào tháng 7 tới đây.
TIỀN ÐỒNG EURO VATICAN RA MẮT
DÂN CHÚNG
VATICAN: Tiền đồng Euro của Toà Thánh được đưa ra lưu
hành hôm 2/3/2002 và hàng ngàn người sưu tập tiền chờ đợi để
được có đồng Euro này.
Vào lúc tiền đồng Euro được đưa ra bán lúc 9 giờ sáng, có
khoảng 1.000 người đang chờ đợi. Có một số người đến sớm mang theo
ghế và đồ ăn trong thời gian xếp hàng chờ đợi ở cửa văn phòng.
Ðến trưa, gần 65,000 bộ tiền đồng đã được bán gần hết. Mỗi người
sưu tập được mua 2 bộ, mỗi bộ có 6 đồng tiền.
NGÔI MỘ KITÔ HỮU CỔ NHẤT
TẠI NHẬT ÐƯỢC TÌM THẤY
TOKYO, Nhật: Các nhà khảo cổ đã tìm thấy điều mà
họ tin là ngôi mộ xưa nhất của người Kitô hữu. Ðó là một mốc
cắm bằng đá hoa cương đánh dấu năm 1581. Các nhà khoa học tin rằng
mốc cắm này được chôn nhiều thế kỷ trước đây để tránh việc
bách hại tôn giáo. Ðá này được tìm thấy trong một hiện trường
xây cất cách thủ đô Tokyo 240 dặm về phía tây.
Người ta nghĩ rằng đây là ngôi mộ của Tsushima Tawara, một lãnh
chúa địa phương. Ðức tin Công giáo được Thánh Phanxicô Xaviê đưa
vào Nhật năm 1549, nhưng các lãnh chúa cảm thấy bị đe doạ khi hàng
ngàn người theo đạo và ra lệnh cấm đạo năm 1613, khiến ai hành
đạo phải bị phạt tử hình.
Phiến đá hoa cương được ghi khắc hình một cây thánh giá và tên
rửa tội của Tawara là "Reiman" theo mẫu tự Trung Hoa có nghĩa là "đa
ân". Phiến đá này cũng có hình mẫu tự Hy lạp và ngày tháng bằng
mẫu tự Hy Lạp. Các học giả tin rằng đá mộ này được chôn sau khi
có lệnh cấm đạo.
Mặc cho lệnh cấm đạo, hàng ngàn người vẫn sống đạo lén lút,
ngay cả khi không có linh mục. Khi người Tây phương trở lại Nhật
vào cuối thế kỷ 19, khoảng 250 năm sau đó, vẫn còn 50.000 tín hữu
Nhật. Tự do tôn giáo tại Nhật được công bố vào năm 1873.
ÐỨC GIOAN PHAOLÔ II THĂM NGA
QUA MÀN ẢNH
MẠC TƯ KHOA, Nga: Chiều ngày thứ Bảy 2/3/2002, ÐTC
Gioan Phaolô II đã lần chuỗi mân côi cầu nguyện với giới trẻ
khắp Âu châu qua mạng lưới truyền hình. Biến cố này đáng ghi nhận
bởi vì được phát hình ở Nga, và như thế cho phép ngài xuất hiện
lần đầu tiên ở Mạc Tư Khoa.
Buổi cầu nguyện có các sinh viên ở Athens (Hy Lạp), Budapest
(Hungary), Strasbourg (Pháp), Valencia (Tây Ban Nha), Vienna (Áo), Rôma
(Ý) và Mạc Tư Khoa (Nga). Ðỉnh cao của biến cố gây nhiều xúc động
là khi ÐTC nói bằng tiếng Nga chúc mừng người trẻ ở Mạc Tư Khoa.
Những người Công giáo trẻ tụ tập trong nhà thờ chánh toà của
thủ đô đã vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt.
Ðức TGM Tadeusz Kondrusiewicz của Giáo phận thủ đô Nga đã tạo
nên một tràng vỗ tay thật dài khi ngài đáp lời chúc mừng của ÐTC
bằng câu nói: "Ðức Thánh Cha dấu yêu, chúng con đang đợi cha tại
Mạc Tư Khoa!"
Ðức Gioan Phaolô II vẫn thường bày tỏ ý muốn đi thăm Mạc Tư
Khoa, nhưng Toà Thánh cũng nói rõ là ngài sẽ không đi Nga nếu ít
ra không có sự bằng lòng của Giáo hội Chính Thống Nga.
Sau giờ cầu nguyện, Ðức TGM Kondrusiewicz nói với Nhật báo
Avvenire rằng biến cố này có tính chất lịch sử bởi vì đây là lần
đầu tiên ÐTC ở giữa người dân Nga mặc dầu chỉ qua màn ảnh truyền
hình.
Ðức Gioan Phaolô II tỏ vẻ mệt mỏi khi bắt đầu cuộc cầu nguyện
ở Ðại Thính đường Phaolô VI tại Vatican nhưng sau đó ngài trở nên
năng động. Khi mọi người tham dự đọc Kinh Cầu Các Thánh và trong
ít giây im lặng ngắn ngủi có người hô lên: "Hoan hô Ðức Thánh
Cha!" Ðức Gioan Phaolô II đã vui vẻ trả lời: "Ðây không phải là
một phần trong Kinh Cầu Các Thánh".
NAM TƯ: PHÁ HOẠI SERB TẤN
CÔNG NHÀ THỜ CÔNG GIÁO
BELGRADE, Nam Tư: Một giáo xứ Công giáo trở thành
nạn nhân mới nhất của các tay phá hoại từng tấn công các nhà
thờ Tin Lành tại Serbia.
Văn phòng giáo xứ nằm ở thị trấn Sremska Mitrovica, cách thủ đô
Belgrade 40 dặm về phía tây, bị tấn công đêm 8/3/2002.
Bộ tôn giáo Serbia đã ra một tuyên bố lên án những việc này
như là sự công kích phá hoại sự hoà hợp xã hội.
Mặc dầu không ai bị thương tích, xe hơi của cha sở bị hư hại.
ÐTC TƯỚC VÀI QUYỀN MỘT GIÁM
MỤC ÐỨC
FRANKFURT, Ðức: Hôm 8/3/2002, trong một hành động kỷ
luật được xem là hiếm hoi, ÐTC Gioan Phaolô II đã tước vài quyền
của một giám mục Ðức sau khi vị này từ chối không chịu theo huấn
thị của Rôma là phải ngừng hoạt động của các cơ quan tư vấn về
phá thai trong giáo phận mình.
Ðức Gioan Phaolô II đã tước thẩm quyền của Ðức Cha Franz Kamphaus
thuộc Giáo phận Limburg trên các trung tâm tư vấn này sau khi vị
này là người duy nhất trong số 28 giám mục chính toà của Ðức từ
chối theo chính sách Toà Thánh đưa ra năm 1999. Chính sách này kêu
gọi Giáo hội Ðức chấm dứt việc phát các chứng chỉ có thể được
dùng để hoàn thành yêu cầu về mặt luật pháp để xin phá thai.
Theo luật Ðức có hiệu lực từ năm 1995, phụ nữ nào muốn phá
thai phải có chứng chỉ cho thấy là đã từng nhận lời khuyên của
các trung tâm tư vấn về những sự lựa chọn khác với phá thai.
Trong số những cơ quan tư vấn có quyền phát chứng chỉ, nhiều cơ quan
liên quan dính với Giáo hội Công Giáo.
Trong khi một số giám mục nghĩ rằng hoạt động của các trung tâm
có thể thuyết phục phụ nữ đừng phá thai, một số khác có ý kiến
ngược lại, đó là Giáo hội đồng loã với việc phá thai của phụ
nữ bằng cách cấp chứng chỉ. Không đồng nhất ý kiến về cái lợi
hay cái hại của việc làm trên, các giám mục Ðức đã nhờ đến ÐTC
giải quyết để rồi vào năm1999 ngài yêu cầu ngưng bảo trợ các cơ
quan tư vấn phá thai.
Sau một thời gian chuyển tiếp kéo dài đến cuối năm 2000, tất
cả các giám mục Ðức đều theo phán quyết của ÐTC ngoại trừ ÐGM
Franz Kamphaus của Giáo phận Limburg, bao gồm cả thành phố Frankfurt.
Mặc dầu tháng Hai năm nay nhận được chính thư tay của ÐTC qua Ðức
Khâm sứ tại Ðức là TGM Giovanni Lajolo, Ðức Cha Kamphaus vẫn không
chịu tuân theo để dẫn đến việc kỷ luật ngày 8/3.
GIÁM MỤC PHI LUẬT TÂN ỦNG
HỘ BÃI BỎ ÁN TỬ HÌNH
MANILA, Phi Luật Tân: Theo lời Ðức TGM Orlando Quevedo
của TGP Cotabato, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Phi Luật Tân, các
giám mục của nước này hiện đang vận động một chiến dịch đòi bãi
bỏ án tử hình bất kể biến cố hay diễn biến chính trị nào đi chăng
nữa.
Hôm 11/3/2002, 15 trong số 24 nghị sĩ đã đệ một dự luật đòi hủy
bỏ án tử hình được thi hành kể từ năm 1993
Ðức Hồng Y Jaime Sin của TGP Manila cũng ủng hộ việc này. Ngài
nói: "Nếu chúng ta muốn ngăn ngừa tội ác, chúng ta phải phục hồi
lòng tin tưởng của người dân nơi nhân viên thi hành công lực."
PHÁP: ÐỨC HỒNG Y BILLE QUA
ÐỜI
LYON, Pháp: Hôm thứ Ba 12/03/2002, Ðức Hồng y
Louis-Marie Bille của Lyon đã qua đời, thọ 64 tuổi.
ÐHY Bille nguyên là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp đã chịu
đựng ung thư ruột bấy lâu nay. Tháng 10 năm ngoái, khi sức khoẻ suy
yếu ngài đã từ chức chủ tịch HÐGM nhưng vẫn tiếp tục là TGM Lyon.
Sinh ra tại Orleans, cậu Bille đã theo học ở một chủng viện ở
Lucon và sau đó chịu chức cho giáo phận này vào năm 1962. Ngài trở
thành một học giả Kinh Thánh, nghiên cứu tại Giêrusalem và Rôma,
và là giáo sư chủng viện trước khi được đặt làm giám mục Laval
năm 1984. Sau đó ngài làm TGM Aix-en-Provence năm 1995, và TGM Lyon
năm 1998. Ngài được cất nhắc lên Hồng y tháng 2/2001.
Với sự từ trần của ÐHY Bille, Hồng y đoàn giờ còn 176 vị, trong
đó 128 vị dưới 80 tuổi là có quyền bầu giáo hoàng.
QUỐC HỘI ÂU CHÂU THUẬN QUYẾT
NGHỊ CÔNG KÍCH CÔNG GIÁO
BRUSSELS, Bỉ: Hôm thứ Ba 13/3/2002, Quốc hội Âu châu
đã bỏ phiếu chấp thuận quyết nghị ủng hộ phụ nữ có tính cách
công kích niềm tin Công giáo liên quan đến việc phò sự sống. Báo
cáo "Phụ nữ và Chủ nghĩa Cơ bản" được đại biểu quốc hội là Maria
Izquierdo Rojo của Tây Ban Nha đề nghị đầu tiên vào tháng 10/2001.
Dù báo cáo này được thông qua, nhưng một đại biểu khác là bà
Dana Rosemary Scallon báo trước rằng điều 4 của quyết nghị có thể
được sử dụng để buộc Giáo hội Công Giáo truyền chức cho phụ nữ
vì viế rằng Quốc hội Âu châu "lên án ban điều hành các tổ chức
tôn giáo và lãnh đạo của những phong trào chính trị cực đoan cổ
võ cho việc kỳ thị, óc bài ngoại, sự cuồng tín, và loại trừ phụ
nữ khỏi những chức vụ lãnh đạo trong cơ chế chính trị và tôn giáo".
Ðiều 31 của quyết nghị nói rằng Quốc hội Âu châu "kêu gọi mọi
tín hữu thuộc bất kỳ tôn giáo nào hãy cổ võ cho phụ nữ bình
quyền, gồm cả quyền kiểm soát thân thể mình và quyền quyết định
khi nào có gia đình, lối sống, và quan hệ riêng tư của họ". Hơn
nữa, điều 33 còn nói rõ Ðức Giáo hoàng và Giáo chủ Chính thống
Rumania hãy thay đổi lập trường về đồng tính luyến ái: "[Quốc hội
Âu châu] bày tỏ sự ủng hộ đối với những phụ nữ đồng tính luyến
ái trong tình hình khó khăn do chủ nghĩa cơ bản gây ra, và kêu gọi
các nhà lãnh đạo tôn giáo, kể cả Giáo chủ Chính thống Rumania và
Ðức giáo hoàng, hãy thay đổi thái độ đối với những phụ nữ này."
Nói trên Ðài Phát thanh Vatican, ÐHY Roberto Tucci, Chủ tịch Ủy ban
Quản trị Ðài, đã gọi quyết nghị này là kết quả của chủ nghĩa tục
hoá điên tức và chủ nghĩa tục hoá cơ bản.
Trong tờ Nhật báo Avvenire của Hội đồng Giám mục Ý nói rằng:
"Theo quan điểm của đại biểu quốc hội người Tây Ban Nha thì Kitô
giáo và Taliban đều gần như nhau và cho rằng luôn có xung đột giữa
niềm tin tôn giáo và tự do dân chủ." Tờ báo cho quyết nghị này
là "vô lý".
GIÁM
MỤC CANADA VÀ VIỆC NGHIÊN CỨU TẾ BÀO GỐC
OTTAWA, Canada: Chủ tịch Hội đồng Giám mục Canada là
Ðức Cha Jacques Berthelet, CSV, đã gửi thư cho Bộ trưởng Y tế Anne
McLellan đề cập đến Báo cáo Chung cục của Viện Nghiên cứu Y tế
Canada về Nghiên cứu Tế bào gốc. Thay mặt HÐGM Canada, ÐC Berthelet
bày tỏ sự thất vọng sâu xa với bản báo cáo cho phép chính phủ
tài trợ việc nghiên cứu trên các phôi nhi.
Lá thư lặp lại lập trường của Giáo hội Công Giáo dựa trên lý
lẽ và đức tin được yểm trợ bởi nhận định khoa học và đạo đức,
đó là phôi nhi người những con người thật sự có phẩm giá và cần
phải tôn trọng chứ không được sử dụng như là đối tượng nghiên
cứu.
TGM COLOMBIA BỊ SÁT HẠI
BOGOTA, Colombia: Tổng Giám mục Isaias Duarte Cancino
của TGP Cali đã bị những người vũ trang hạ sát đêm 16/3/2002.
Ðức Cha Duarte, 63 tuổi, đang rời một buổi tiệc cưới đêm thứ
Bảy thì bị hai người mang vũ khí bắn hạ. Ngài chết trên đường đến
bệnh viện
TGM Duarte là người chỉ trích thường xuyên quân nổi dậy cộng sản
Marxist vì các vụ tấn công và bắt cóc. Nội chiến Colombia đã bùng
nổ trở lại khi cuộc thương thảo hoà bình giữa chính phủ và nhóm
nổi dậy lớn nhất là Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia, đã bị
đổ vỡ. Ðức Cha Duarte cũng thường chỉ trích Quân đội Giải phóng
Quốc gia vì thường xuyên bắt cóc kể cả một cuộc bắt cóc tập thể
ở một nhà thờ Công Giáo vài năm trước đây.
Mới đây, TGM Duarte tuyên bố là ngài biết được tiền do việc
buôn bán ma túy được dùng trong các cuộc vận động chính trị của
một số ứng cử viên trong cuộc bầu cửa quốc hội hôm 10/3 vừa qua.
Mặc dầu người ta nghi là nhóm khủng bố Marxist là thủ phạm vụ
ám sát này nhưng cả 2 nhóm vũ trang Marxist kể trên đều phủ nhận
cả và cho rằng đây là do bàn tay của bọn buôn bán ma túy.
Thánh lễ an táng ÐC Duarte hôm thứ Ba 19/3/2002 đã do Ðức Khâm
sứ Beniamino Stella tại Colombia chủ tế với sự đồng tế của 90 giám
mục, 300 linh mục và sự tham dự đông đảo của nhiều người, kể cả
Tổng thống Andres Pastrana và toàn nội các cùng với đa số thành
viên Quốc hội và mọi ứng cử viên tổng thống.
LINH MỤC VÀ GIÁO DÂN
BỊ BẮN CHẾT TRONG NHÀ THỜ
LYNBROOK, Tiểu bang New York: Một người đàn ông cầm
súng bắn chết 1 linh mục và một phụ nữ 73 tuổi trong giờ lễ tại
Nhà thờ Ðức Mẹ Hoà Bình thuộc Giáo phận Rockville Centre hôm
18/03/2002.
Cha Lawrence Penzes, 50 tuổi, bị bắn vào lưng khi vừa xong bài
giảng trở về chỗ ngồi. Còn bà bà Eileen Tosner, 73 tuổi, bị bắn
vào mặt. Penzes vừa chấm dứt bài giảng tại.
Có khoảng 40 người đi lễ sáng hôm đó. Cảnh sát đã bắt giữ
một người tình nghi là Peter Troy, 34 tuổi, mới đến ở trong vùng
vài tháng trước đây và có những hành vi kỳ dị
Cha Penzes từng là trung tá tuyên úy Không quân và rất năng nổ
trong việc cải cách nhà xứ.