ÐỨC CHA PHÓ CẦN THƠ
THỤ PHONG
CẦN THƠ, Việt Nam: Hôm 18.2.2003, Ðức Cha
Emmanuel Lê Phong Thuận, Giám mục Cần Thơ, đã chủ lễ tấn
phong giám mục cho tân Giám mục phó Stêphanô Tri Bửu
Thiên tại Ðại Chủng Viện Thánh Quý. Ðồng tế Thánh lễ
có 18 vị giám mục khác và 300 linh mục cùng khoảng 8000
giáo dân.
Cha Stêphanô Tri Bửu Thiên sinh năm 1950 tại Trà Long,
Sóc Trăng, thụ phong linh mục năm 1987, du học tại Rôma ở
trường Truyền giáo Urbanania từ 1994-1998 và có bằng tiến
sĩ Thần học Luân lý.
Khẩu hiện của Tân Giám mục phó là "Ad gentes" (Cho
Muôn Dân) là tựa đề của Sắc lệnh Truyền giáo của
Công đồng Vatican II để nói lên việc rao giảng Tin Mừng
là ưu tư hàng đầu của ngài.
Ðức Tân Giám mục phó Tri Bửu Thiên là một trong số
20 giám mục được Toà Thánh bổ nhiệm, sau tổng cộng 12
lần phái đoàn Toà Thánh đến Việt Nam thương thảo với
chính quyền CSVN kể từ 1990 đến nay. Hiện Hội đồng Giám
mục Việt Nam có 31 vị.
Giáo phận Cần Thơ hiện có 161,564 người Công Giáo
với 137 linh mục và 377 tu sĩ hoạt động trong vùng diện
tích 13,257 km2 với tổng số dân là 4,798,152 người.
VẠ TUYỆT THÔNG VÌ GIÚP
PHÁ THAI
MANAGUA, Nicaragua: Hôm 23.2.2003, Ðức Hồng y
Miguel Obando y Bravo của TGP thủ đô Managua, đã lên tiếng
trong bài giảng cho rằng những ai giúp một bé gái 9 tuổi
mới đây phá thai bị vạ tuyệt thông tiền kết (tuyệt
thông tức khắc vì phá thai thành sự).
Trường hợp này liên quan đến một bé gái 9 tuổi mà
gia đình nói rằng em bị cưỡng hiếp. Theo luật pháp nước
Nicaragua, phá thai là bất hợp pháp ngoại trừ khi tính
mạng người mẹ bị nguy hiểm, người đó là nạn nhân bị
cưỡng hiếp, hay thai nhi bị bệnh bất thường và sẽ chết.
Giáo Hội tại Nicaragua đồng ý sẽ trả mọi phí tổn y tế
cho bé gái và thai nhi cũng như đưa cho một gia đình nuôi
nấng. Nhưng ba mẹ em này với sự tiếp tay của các bác
sĩ và các nhóm phụ nữ tranh đấu bình quyền đã để cho
em phá thai.
Trước khi xảy ra vụ phá thai trên đây, Ðức Hồng y
Lopez Trujillo, Chủ tịch Hội đồng Toà Thánh về Gia đình
đã gửi thư cho Ðức Hồng y Miguel Obando y Bravo cho hay Toà
Thánh sẵn sàng giúp đỡ để bảo vệ mạng sống bé gái
lẫn thai nhi.
ÐẠI HỘI GIÁO LÝ TOÀN
QUỐC HOA KỲ
ANAHEIM, California (Hoa Kỳ): Từ ngày 27.2 đến
1.3 đã diễn ra Ðại hội Giáo lý lớn nhất của Giáo
hội Công Giáo Hoa Kỳ do Tổng Giáo phận Los Angeles tổ
chức với sự tham dự của hơn 30,000 người kể cả
giới trẻ và khoảng gần 1,000 người Việt Nam.
Ðại hội Giáo lý toàn quốc năm nay với chủ đề
"Mang Niềm Hy Vọng, Tái Lập Tinh Thần" qui tụ 171
thuyết trình viên với 268 buổi học hội. Tiếng Việt là 1
trong 3 ngôn ngữ được dùng trong Ðại hội bên cạnh Anh
ngữ và tiếng Tây Ban Nha.
Trong số các thuyết trình viên người Việt năm nay có
Ðức Cha Vũ Duy Thống, Giám mục Phụ tá TGP Sài Gòn (với
đề tài "Sống Niềm Hy Vọng Trong Thánh Thần"), Linh
mục Phan Ðình Cho, Lm. Trịnh Ðức Hoà, C.Ss.R, Lm. Vũ Thế
Toàn, SJ, Sư huynh An Phong, Nữ tu Thanh Thủy Dòng Mến Thánh
Giá Los Angeles.
CHÍNH PHỦ QATAR CHO PHÉP
XÂY NHÀ THƠØ
DOHA, Qatar: Chính quyền Qatar đã cho phép xây
các nhà thờ trong nước, điều chưa từng có ở quốc
gia Ảrập vùng Vịnh Ba Tư này. Theo một viên chức chính
phủ, quyết định này là một phần xác tín của nước
Qatar về việc ủng hộ tự do thờ phượng.
Ngày 18.11 năm 2002 vừa qua, Toà Thánh và Qatar đã chính
thức thiết lập quan hệ ngoại giao.
Nằm ở bán đảo Ảrập, Qatar là một nước nhỏ với
800,000 dân, đa số là người Ảrập Hồi giáo, với một
số lao động di dân từ các nước Ảrập lân cận cũng
như từ Iran, Pakistan, Ấn Ðộ và Phi Luật Tân.
Hiện Qatar có khoảng 45,000 người Công Giáo đa số từ
Ấn Ðộ và Phi Luật Tân, và khoảng 10,000 người theo Chính
thống giáo với đa số cũng từ ngoại quốc.
TRÀ CỔ: 50 NĂM MỚI CÓ
GIÁM MỤC ÐẾN THĂM
HẢI PHÒNG, Việt Nam: Trong dịp đầu xuân từ
ngày 1-3.3.2003, Tân Giám mục Vũ Văn Thiên của GP Hải
Phòng đã thực hiện chuyến đi mục vụ đến Trà Cổ,
vùng biên giới sát với Trung Quốc cách Toà Giám mục
Hải Phòng 300 km. Ðã hơn 50 năm nay, đây là lần đầu
tiên một giám mục của Giáo phận chính thức đến thăm
và ban bí tích Thêm Sức tại Nhà thờ Trà Cổ, tỉnh
Quảng Ninh. Tại đây, ngài đã ban bí tích Thêm sức cho
hơn 800 người, trong đó có nhiều cụ già 60, 70 tuổi.
Tân giám mục trong chuyến đi mục vụ đầu Xuân cũng
đã đến thăm Giáo xứ Ðầm Hà gồm 300 giáo dân, họ
đạo Giáo Tiên Yên với 135 tín hữu, họ đạo Ðồng Rui
với 350 người. Ðến đâu giáo dân cũng vui mừng đón
rước cho thấy sự khao khát được sự hướng dẫn và
nâng đỡ của vị mục tử Giáo hội địa phương.
CÔNG GIÁO BẮC HÀN DỰ
LỄ CHÍNH THỨC ÐẦU TIÊN Ở NAM HÀN
SEOUL, Nam Hàn: Hôm 2.3.2003, một nhóm 16 người
Công Giáo từ Bắc Hàn đã tham dự Thánh lễ tại Nhà
thờ Chính toà do Ðức Cha Phụ tá TGP Thủ đô Seoul là
Luke Kim Woon-hoe chủ sự với sự tham dự của khoảng 1,200
người.
Theo lời của viên thư ký Hội đồng Giám mục Nam Hàn
Paul Han Jung Kwan, "Hiệp nhất với người Công Giáo Bắc
Hàn là điều rất có ý nghĩa sau 50 năm phân cách."
Ðược biết hiện có khoảng 3,000 người Công Giáo tại
Bắc Hàn nhưng không có linh mục hay tu sĩ hướng dẫn kể
từ năm 1953, khi nhà cầm quyền CS Bắc Hàn trục xuất tất
cả giáo sĩ địa phương lẫn thừa sai ngoại quốc. Ở thủ
đô Bình Nhưỡng của Bắc Hàn nay chỉ còn có một nhà
thờ duy nhất.
Nhóm người Công Giáo Bắc Hàn nằm trong phái đoàn 105
tín hữu thuộc các tín ngưỡng khác nhau đến Seoul hôm 1.3
để mừng kỷ niệm phong trào độc lập giải phóng Hàn
Quốc khỏi sự chiếm đóng của Nhật Bản vào năm 1945.
CHÂU MỸ LATINH THIẾU LINH
MỤC
VATICAN: Ðức Hồng y Tổng trưởng Thánh bộ
Giám mục Giovanni Battistta Re kiêm Chủ tịch Uỷ ban Giáo
hoàng về Châu Mỹ Latinh và Ðức Cha Phó Chủ tịch Ủy ban
Cipriano Calderon trong một bức thư gửi đi nhân kỷ niệm
Ngày Châu Mỹ Latinh đã nêu lên nhu cầu cần thêm linh
mục ở vùng này.
Theo Niên giám Hội Thánh mới đây, tại Cuba 1 linh mục
phục vụ cho 20,874 giáo dân; tỉ lệ này ở Honduras là
1/14,035 và Nicaragua là 1/10,809. Nhiều làng mạc ở Châu Mỹ
Latinh chỉ có Thánh Lễ mỗi tháng 1 lần do thiếu hụt linh
mục.
Trong khi đó, tỉ lệ linh mục/giáo dân tại Ái Nhĩ Lan
là 1/870; Hoa Kỳ 1/1,312; Tây Ban Nha 1/1,362 và Ý 1/1,017.
SINH VIÊN ÐẠI HỌC CÔNG
GIÁO XA LẠC NIỀM TIN
BOSTON, Hoa Kỳ: Theo một thống kê do Viện
Nghiên Cứu Giáo Dục Cao Cấp của Ðại học California tại
Los Angeles (UCLA), thực hiện theo yêu cầu của Hội Hồng y
Newman toàn quốc về niềm tin của sinh viên tại 38 trong số
223 Ðại học Công Giáo ở Hoa Kỳ, sinh viên Công Giáo
càng học cao càng xa lạc đức tin.
Năm 1997, 45% sinh viên năm I ở các trường Ðại học
Công Giáo ủng hộ hợp thức hóa phá thai còn 55% sinh
viên chống đối. Năm 2001, cũng các sinh viên này có 57%
ủng hộ phá thai trong khi chỉ còn 43% phò sự sống. Cũng
thế tỉ lệ ủng hộ hợp pháp hoá đồng tính luyến ái
của sinh viên Công Giáo đã tăng từ 55% lên 71%.
Cũng theo thống kê trên, năm 1997, hơn 2/3 sinh viên năm I
ở các Ðại học Công Giáo dự lễ thường xuyên trong
khi đó đến năm thứ IV, chỉ còn gần 50% dự lễ đôi khi
và 13% hoàn toàn không đi lễ.
Thống kê cũng cho hay, có 9% số sinh viên Công Giáo sau
khi tốt nghiệp hoàn từ bỏ Giáo Hội.
Theo lời ông Patrick Reilly là Chủ tịch Hội Newman, một
tổ chức tận tụy trong việc cổ võ duy trì niềm tin ở
các đại học Công Giáo: " Chúng tôi mong đợi các
đại học Công Giáo có tác động nhiều hơn trong việc
đưa sinh viên lại gần với giáo huấn Hội Thánh, hay ít ra
đừng làm cho họ xa lạc thêm."
SẼ CÓ GIÁO LÝ CÔNG
GIÁO TÓM GỌN
VATICAN: Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã yêu
cầu Ðức Hồng y Tổng Trưởng Thánh bộ Tín Lý Joseph
Ratzinger cầm đầu một ban soạn thảo cuốn Giáo lý tóm
gọn.
Tháng 10 năm 2002 vừa qua, Ðại hội Giáo lý Quốc tế
đã có cuộc họp tại Rôma nhân kỷ niệm 10 năm Giáo lý
mới được ban hành. Ðại hội kết thúc với yêu cầu
nên có một cuốn Giáo lý ngắn gọn và rõ ràng hơn cho
giáo dân.
Trong lá thư gửi Ðức Hồng y Ratzinger để ủy thác
công việc này, ÐTC yêu cầu cuốn giáo lý tóm gọn phải
giữ được trọn vẹn nội dung đức tin Công Giáo.
GIÁM MỤC QUỐC DOANH TQ CHỈ
TRÍCH GIÁM MỤC HỒNG KÔNG
BẮC KINH, Trung Quốc: Hôm 7.3.2003, Ðức Cha Micae
Fu Tieshan, Giám mục Bắc Kinh và là Chủ tịch Hội Công
Giáo Yêu Nước, tức Giáo hội Công Giáo quốc doanh của
Nhà nước CS, đã lên tiếng chỉ trích Ðức Cha Joseph Zen
của Hồng Kông và khuyên đừng lẫn lộn chính trị với
tôn giáo.
ÐC Fu Tieshan phê bình việc Ðức Cha Zen của Hồng Kông
chỉ trích dự luật chống lật đổ của chính quyền Hồng
Kông trong đó cho phép tù chung thân đối với những ai
bị kết tội phản bội chống lại chính quyền CS Hoa lục.
Mặc dầu chính quyền Hồng Kông cho hay dự luật này không
thu bớt quyền tự do dân sự, nhiều người kể cả Ðức
Cha Zen lo rằng luật này khi ban hành sẽ được dùng để
chống lại những ai chỉ trích nhà cầm quyền Hồng Kông hay
CS Trung Quốc.
ÐC Fu Tieshan được tấn phong giám mục năm 1979 mà không
có sự đồng ý của Toà Thánh. Sau đó, ÐC Tieshan đã
cộng tác chặt chẽ với nhà cầm quyền CS khi bênh vực
quân đội đàn áp đổ máu sinh viên tại Thiên An Môn
năm 1989; bênh vực việc đàn áp tại Tây Tạng; đi khắp
thế giới hơn trong vòng hơn 1 năm để cổ võ việc chính
quyền CS Trung Quốc đặt giáo phái Pháp Luân Công ngoài
vòng pháp luật. Mới đây, Quốc hội Trung Cộng đặt ÐC
Tieshan làm Phó chủ tịch.
Ðối với Giáo Hội, ÐC Tieshan phản đối việc phong
thánh các tử đạo Trung Quốc tháng 10.2000; tham gia vào
việc phong chức giám mục không có phép của Toà Thánh
tháng 1.2000; chỉ trích thông điệp của ÐTC Gioan Phaolô II
về sứ mạng truyền giáo của Cha Matteo Ricci năm 2001.
MỘT GIÁO DÂN VN TRONG BAN
CỐ VẤN HÐGM HOA KỲ
WASHINGTON D.C., Hoa Kỳ: Ủy ban Cố vấn của Hội
đồng Giám mục Hoa Kỳ vừa mới thêm 19 thành viên mới
trong đó có 1 giáo dân Việt Nam.
Ông Cao Quang Anh thuộc Giáo phận New Orleans được chọn
là 1 trong 19 thành viên mới nói trên.
Ủy ban Cố vấn HÐGM Hoa Kỳ với cả thảy 63 thành viên
gồm linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân có nhiệm vụ
duyệt lại các văn kiện và đưa ra những kiến nghị về
những vấn đề liên quan đến hoạt động Giáo hội tại
đây. Nhiệm kỳ của vị cố vấn là 4 năm.
Những người trong Ủy ban Cố vấn được các giám mục
trong 195 giáo phận đề nghị và được một ban tuyển chọn
cốt sao thành phần của Ủy ban Cố vấn bao gồm nhiều chủng
tộc, nghề nghiệp và các vùng khác nhau.
VATICAN: ÐƠN PHƯƠNG TẤN
CÔNG IRẮC LÀ GÂY HẤN
RÔMA, Ý: Tuyên bố trên Tuần báo Rinascita
của Ý, Ðức Tổng Giám mục Renato Martino, Chủ tịch Hội
đồng Giáo hoàng Công lý và Hoà bình, cho rằng, một
cuộc tấn công đơn phương của Hoa Kỳ vào Irắc là chiến
tranh gây hấn.
ÐC Martino so sánh sự kiện năm 1991 sau khi Kuwait bị xâm
lăng với tình hình hiện nay và nói rằng vì không có
sự tấn công nào từ phía Iraq và do đó một cuộc chiến
tranh ngăn ngừa như Hoa Kỳ chủ trương thực ra là chiến
tranh gây hấn.
Trong vai trò đại diện Toà Thánh tại Trụ sở Liên
Hiệp Quốc ở New York trong 16 năm trước khi được bổ
nhiệm vào chức vụ Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng Công
lý và Hoà bình tiếp theo sau cái chết của ÐHY Nguyễn Văn
Thuận, ÐC Renato có nhiều kinh nghiệm trong vấn đề ngoại
giao.
Ðức Cha Renato cũng thừa nhận Irắc chậm trễ trong việc
giải giới theo nghị quyết Liên Hiệp Quốc.
Khi được hỏi về hoạt động của Toà Thánh trong vấn
đề Irắc, Ðức Cha Renato giải thích Toà Thánh tích cực
hoạt động ở 3 mức độ sao cho chiến tranh đừng xảy ra.
Mức độ thứ 1, theo ngài, là hướng dẫn của Hội Thánh
về những nguyên tắc hoà bình; mức độ thứ 2 là hành
động ngoại giao như qua việc ÐTC tiếp kiến các nhân vật
quan trọng có liên quan đến vấn đề Iraq như Ngoại
trưởng Ðức Joschka Fisher, Phó Thủ tướng Irắc Tarek Aziz,
Tổng thư ký LHQ Kofi Annan, Thủ tướng Anh Tony Blair, Tổng
thống Tây Ban Nha Jose Maria Aznar, Chủ tịch Quốc hội Iran Sayyed
Mohammed Khatami. Ngoài ra ÐTC cũng gửi ÐHY Roger Etchegaray đến
Iraq và ÐHY Pio Laghi đến Hoa Kỳ để nhằm tìm ra giải pháp
tránh chiến tranh. Mức độ hoạt động thứ 3 của Toà
Thánh, theo lời ÐC Renato, là ăn chay cầu nguyện và đây
là ngoại giao về đàng thiêng liêng.
DỰ LUẬT NGA GIẢM THIỂU
VAI TRÒ CÔNG GIÁO
MÁTXCƠVA, Nga: Giáo hội Công Giáo tại Nga có
thể gặp nhiều khó khăn hơn nếu một trong hai dự luật
được Quốc hội nước này thông qua.
Hai dự luật này được các chính trị gia đưa ra để
mong tìm sự ủng hộ của Chính Thống giáo trong kỳ bầu
cử sắp đến. Mặc dầu có chút thay đổi, cả 2 dự luật
này đều muốn tăng vai trò của Chính Thống giáo Nga như
là tôn giáo cổ truyền duy nhất thay vì bao gồm cả Hồi
giáo, Phật giáo, và Do thái giáo theo như luật lệ hiện
nay.
DÒNG PHANXICÔ DÙNG KỸ
THUẬT CAO Ở NHẬT BẢN
TOKYO, Nhật Bản: Các tu sĩ Dòng Phanxicô hy
vọng đem lại linh đạo Thánh Phanxicô cho Nhật bằng cách
mở một trung tâm kỹ thuật thông tin tại Miyakojima, Okinawa,
nhằm phục vụ các cuộc tĩnh tâm, học hội, đối thoại
liên tôn.
Công việc trước mắt của trung tâm là dịch ra tiếng
Nhật các tài liệu về Thánh Phanxicô và những bài viết
của Thánh Maximilian Kolbe và đưa lên mạng Internet. Qua đó,
trung tâm sẽ trình bày giải pháp theo linh đạo Phanxicô cho
các vấn đề về sinh thái, công lý, hoà bình, và đối
thoại liên tôn.
GIÁM MỤC CUBA PHẢN ÐỐI
VINH DANH CASTRO
HAVANA, Cuba: Các giám mục Cuba đã lên tiếng
phản đối việc vinh danh Tổng thống CS Fidel Castro của Cuba
trong nghi thức khánh thành một tu viện nữ mới tại
nước này.
Hôm 9.3.2003, Tổng thống Fidel Castro đã xuất hiện trong
buổi khánh thành một tu viện của Dòng nữ Ðấng Cứu
Chuộc Thánh nữ Brigid. Trong buổi lễ có sự tham dự của
Ðức Hồng y Cresenzio Sepe, Tổng trưởng Thánh bộ Rao giảng
Tin Mừng cho các Dân tộc, và Ðức Hồng y Juan Sandoval
Iniguez của TGP Guadalajara của nước Mexico, nữ đan viện
trưởng của dòng là Sơ Tekla Famiglietti đã trao cho Castro
một trong những huân chương cao quý nhất của nhà dòng,
"Thập giá Ðại kết với Bắc đẩu bội tinh Thánh
Brigid". Ðể đáp lễ, Castro đã trao cho Sơ huân chương
Felix Varela, huân chương danh dự cao quý nhất của Cuba để
vinh danh thành tựu văn hoá và giáo dục.
Phản ứng trước việc này, hôm 12.3 Hội đồng Giám
mục Cuba đưa ra một tuyên bố bày tỏ lập trường chính
thức không can dự vào buổi lễ nói trên. Bản tuyên bố
này cho hay tu viện này đã được ÐHY Jaime Ortega y Alamino
của TGP Havana làm phép vài ngày trước đó. Do đó, buổi
lễ khánh thành tu viện có Castro tham dự và được phát
đi trên truyền thanh và truyền hình Nhà nước thật ra là
một biến cố chính trị. Tuyên bố cho hay không có vị đại
diện nào của TGP Havana hay Giáo hội Cuban tham dự buổi lễ
trên.
Ðề cập đến giải thưởng dòng nữ này trao cho Castro,
các giám mục cho rằng hành động này thật không thích
hợp khi chính phủ Castro vẫn tiếp tục hạn chế hoạt động
của Giáo hội và nhiều linh mục hay tu sĩ từng hoạt động
tích cực ở Cuba vẫn chờ đợi được visa nhập cảnh.
TGM SÀI GÒN THĂM HOA KỲ
LOS ANGELES, Hoa Kỳ: Trong cuộc thăm viếng Hoa Kỳ
vào tháng 3 năm nay, Ðức TGM Phạm Minh Mẫn của TGP Sài
Gòn đã đến thăm một số cộng đồng Công Giáo ở các
tiểu bang Illinois, Indiana, Ohio, Michigan, Virginia, California.
Trong các cuộc tiếp xúc với giáo hữu Việt Nam tị nạn
tại Hoa Kỳ, Ðức TGM Sài Gòn cho biết mặc dầu vẫn còn
bị nhiều hạn chế tự do từ phía nhà nước CSVN, Giáo
hội vẫn tiếp tục nỗ lực hoạt động trong lãnh vực
giáo dục, xã hội và y tế. Ngài nêu lên trường hợp
Bệnh xá Thiên Phước được khánh thành năm ngoái và
hiện các bác sĩ Công giáo ở Sài Gòn đang xin phép mở
một bệnh viện giúp dân nghèo với tiền vốn từ chính
người Công Giáo. Ðức Cha Phạm Minh Mẫn cũng bày tỏ
mối lo ngại về tình trạng giáo dục nhân bản hiện nay
tại Việt Nam.
Cũng cần biết thêm là trong kỳ "Ðại hội Ðại
biểu những người Công giáo VN xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc lần IV", hôm 25.12.2002 Ðức TGM Sài Gòn đã
gửi đến một bức thư nhưng không được đọc lên trong
Ðại hội vì trong đó ngài lên tiếng đòi hỏi Nhà
nước CSVN lưu tâm đến phẩm giá và quyền tự do của
người dân Việt đang bị chà đạp qua cơ chế xin-cho và
những biện pháp bóp nghẹt khác.
Cũng trong một bức thư khác viết ngày 25.12.2002 gửi cho
Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thành phố nhân việc Mặt
trận kêu gọi giới Công giáo giúp đỡ người nghèo,
Ðức TGM Sài Gòn cho hay Giáo hội Công Giáo đã và đang
giúp đỡ người nghèo, nhưng muốn để giải quyết cái
gốc của vấn đề thì ". Tổ chức Ủy ban Mặt trận
các cấp, các nơi, cần vận động và tạo điều kiện cho
Nhà Nước cùng nhân dân giải quyết căn gốc của cái
nghèo trên đất nước VN ngày nay." Ngài viết thêm:
"Tôi muốn nói đến cái nghèo toàn diện, nghèo vật
chất, nghèo phương tiện phát triển, nghèo nhân cách,
nghèo nhân phẩm, nghèo niềm tin, nghèo quyền làm người
sống ‘độc lập, tự do, hạnh phúc’".
VATICAN: TƯỢNG THÁNH
PHÊRÔ BỊ PHÁ
VATICAN: Hôm 12.3.2003, bàn tay trái của tượng
Thánh Phêrô nổi tiếng đặt trong Ðền thờ Thánh Phêrô
đã bị lấy mất.
Mặc dầu cánh tay trái bị đánh cắp không có giá trị
tiền bạc bao nhiêu nhưng vì tượng này có từ thế kỷ
thứ 3 và được nhiều người đến thăm viếng cầu
nguyện nên có một giá trị lịch sử và tinh thần rất cao.
Bàn tay trái bị đánh cắp có mang chìa khoá biểu trưng cho
quyền bính của Thánh Phêrô và các vị giáo hoàng kế vị.
NHÀ TRƯỜNG ANH CẤM MÓN
ĂN TRUYỀN THỐNG PHỤC SINH
LUÂN ÐÔN, Anh: Một dân biểu Công giáo của
Quốc hội Anh là bà Ann Widdecombe đã lên án những kế
hoạch của các giới chức giáo dục trong nước muốn cấm
các trường học không được ăn loại bánh có hình
thánh giá để khỏi xúc phạm đến trẻ em thuộc các tôn
giáo khác.
Loại bánh có gia vị với hình thánh giá này theo truyền
thống được ăn trong Tuần Thánh. Nhưng các hội đồng
giáo dục lo rằng biểu tượng thánh giá sẽ gây ra những
phàn nàn từ học sinh và gia đình thuộc Ấn giáo, Do thái
giáo, và Hồi giáo.
Bà Widdecombe chỉ trích các hội đồng giáo dục này là
khờ khạo khi chỉ muốn cho học sinh biết đến nền văn hoá
này khác không có liên quan đến truyền thống Kitô giáo.
Ngay cả Hội đồng Hồi giáo Anh gọi các quyết định này
là kỳ quặc và cho rằng những người Hồi giáo Anh đã
ăn loại bánh này trong nhiều năm nay mà không có ý
nghĩa bị xúc phạm gì cả.
KITÔ HỮU IRẮC LO SỢ BỊ
TRẢ THÙ
BAGHDAD, Irắc: Những Kitô hữu tại Irắc lo
sợ họ sẽ bị người Hồi giáo cực đoan đổ thừa về
cuộc tấn công của quân đội Hoa Kỳ vào nước này.
Theo nhận định của một giáo sĩ tại Irắc là Cha Youssef
Tuma trong cuộc phỏng vấn với Hãng thông tấn Reuters, trong
tình trạng này những Kitô hữu tại đây chỉ còn biết
cầu nguyện để cầu cho được bình an.
Trong khi đó, giới lãnh đạo Kitô giáo tại Irắc ghi
nhận có sự gia tăng về việc bài người Kitô hữu từ
người Hồi giáo Sunni Wahhabis, một nhóm Hồi giáo giữ
đạo nghiêm nhặt.
Tháng 8 năm ngoái, một nữ tu 70 tuổi bị giết chết.
Ðến tháng 9, phe Sunni Wahhabis ném đá vào những Kitô
hữu sau khi ra lễ từ một nhà thờ ở thành phố Mosul.
Ngay cả giám mục, linh mục cũng bị hăm doạ thủ tiêu hay
dụ dỗ qua đạo Hồi.
Hiện các Kitô hữu lo sợ nhóm Wahhabis vốn không có
sự khoan nhượng với các tôn giáo khác sẽ tấn công
họ để trả thù khi Mỹ tấn công Irắc.
TEM MỚI VATICAN KỶ NIỆM 25
NĂM GIÁO HOÀNG GIOAN PHAOLÔ II
VATICAN: Toà Thánh sẽ phát hành một bộ 25 con
tem kỷ niệm 25 năm Ðức Gioan Phaolô II được bầu làm
giáo hoàng.
Những con tem này sẽ được bán nguyên bộ vào ngày
20.3.2003 và gồm 25 hình, mỗi hình ghi nhận một biến cố
nổi bật trong triều đại giáo hoàng của Ðức Gioan Phaolô
II. Riêng con tem ghi nhận biến cố ngài bị mưu sát năm 1981
chỉ có hình đen trắng chứ không phải hình màu như 24 con
tem còn lại để cho thấy đây là thời điểm đáng buồn
cho mọi người Công giáo khắp nơi trên thế giới.
GIÁO HỘI VỚI VỤ TẤN
CÔNG VÀO IRẮC
VATICAN: Phản ứng trước việc liên quân
Mỹ-Anh tấn công vào Irắc bắt đầu từ ngày 19.3.2003,
Toà Thánh trong một thông cáo báo chí cho biết lấy làm
tiếc vì chính phủ Irắc không chấp nhận các quyết nghị
của Liên Hiệp Quốc về việc giải giới hoàn toàn các
loại vũ khí hủy diệt hàng loạt và lời kêu gọi của
ÐTC Gioan Phaolô II. Ðồng thời thông cáo cũng qui Hoa Kỳ
về việc gián đoạn con đường thương thảo theo luật quốc
tế để tìm ra giải pháp hoà bình cho vấn đề giải giới
Irắc.
Thông báo cũng bày tỏ sự hài lòng về việc các cơ
quan cứu trợ Công Giáo ở Irắc tiếp tục giúp đỡ
người dân nước này và Ðức TGM Fernando Filoni, Khâm
sứ Toà Thánh tại Irắc, vẫn ở lại thủ đô Baghdad để
phối hợp việc cứu trợ.
Riêng Giáo hội Công Giáo Hoa Kỳ hôm 19.3.2003 đã phát
đi tuyên bố của Ðức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục
Wilton Gregory bày tỏ sự đáng tiếc khi chiến tranh đã
không thể tránh được. Trong khi nhìn nhận chính quyền
Irắc đã đã không hợp tác đầy đủ với cộng đồng
quốc tế về việc giải giới các vũ khí hủy diệt hàng
loạt, Ðức Cha Gregory kêu gọi chính quyền Hoa Kỳ hãy lưu
ý đến ý nghĩa luân lý của việc sử dụng vũ khí, tính
cách hợp pháp của các định chế quốc tế như tổ chức
Liên Hiệp Quốc và vai trò của mình trong thế giới ngày
nay.
Bản tuyên bố của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ còn bàn
về vai trò của lương tâm mỗi người khi phải có sự
lựa chọn về mặt luân lý cũng như việc tính cách đạo
đức của việc sử dụng các loại vũ khí trong cuộc
chiến.
Bản tuyên bố kêu gọi các tín hữu Công giáo Hoa Kỳ
hãy hiến dâng Mùa Chay này để ăn chay và cầu nguyện cho
hoà bình.
VATICAN - CHÍNH THỐNG GIÁO
NGA TRỞ LẠI THƯƠNG THẢO
VATICAN: Hôm 19.3.2003, Ðức Hồng y Walter Kasper,
Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng cổ võ Hiệp nhất Kitô
hữu, đã có cuộc gặp gỡ với Tổng Giám mục Kirill và
là phát ngôn viên chính về đại kết của Giáo hội Chính
thống Nga.
Cuộc gặp diễn ra tại Geneva, nước Thụy Sĩ, là một
bước tiến có ý nghĩa trong việc hồi phục những cuộc
trao đổi giữa Toà Thánh và Toà Thượng phụ Chính thống
Nga kể từ khi các chức sắc Chính thống phản ứng giận
dữ về việc Toà Thánh thiết lập hàng giáo phẩm ở Nga
với 4 giáo phận hồi tháng 2.2003.
Trong một tuyên bố đưa ra sau đó, Hội đồng Giáo hoàng
cổ võ Hiệp nhất Kitô hữu cho biết cả 2 bên có những
cuộc thảo luận thành thật, và đồng ý sẽ có các cuộc
tham khảo trong tương lai nhằm lấp hố ngăn cách giữa 2
Giáo hội.
Trong khi đó, Thượng phụ Giáo chủ Chính thống Nga Alexei
II của Mátxcơva ra tuyên bố chống lại các kế hoạch của
Ðức Hồng y Lubomyr Husar, vị lãnh đạo Giáo hội Công giáo
Ðông phương Ukraine, khi muốn dời Toà của ngài từ Lviv
về thủ đô Kiev của Ukraine nhằm đưa Toà Thánh để chỗ
công nhận Giáo hội Công giáo Ukraine như một toà thượng
phụ. Thượng phụ Chính thống Nga Alexei II cho rằng việc
thiết lập một toà thượng phụ Công Giáo Ukraine sẽ gây
ra việc đổ vỡ quan hệ giữa Vatican và Mátxcơva.
Ðức Hồng y Husar đứng đầu Giáo hội Ukraine là Giáo
hội lớn nhất trong các Giáo hội Công Giáo Ðông phương
nhưng không có tước vị Thượng phụ như các vị lãnh
đạo Giáo hội Công Giáo Ðông phương khác.
Giáo hội Chính Thống Nga muốn Công Giáo Ukraine sát nhập
vào Giáo hội Chính thống Ukraine. Còn các chức sắc Toà
Thánh cũng đang chia rẽ giữa việc có nên thiết lập Toà
Thượng phụ cho Giáo hội Công Giáo Ukraine hay không.
Home |
Nguyet San | Dong Chua Cuu The
E-mail : ducme@cuuthe.com