GIÁO HỘI
và THẾ GIỚI HÔM NAY
Tin
Tức Tháng 6, 2001
LÃNH ÐẠO MỚI, CHÍNH SÁCH CŨ
HÀ NỘI, Việt Nam:
Hôm
22.04.2001 trong kỳ Ðại hội Ðảng CSVN, Chủ tịch Quốc hội
CSVN là ông Nông Ðức Mạnh đã được chọn làm Tổng
Bí thư Ðảng CSVN thay thế ông Lê Khả Phiêu.
Mặc dầu có người nghĩ rằng việc bầu ông Mạnh sẽ
đẩy mạnh tiến trình cải cách kinh tế nhưng ít có ai hy
vọng sẽ có sự thay đổi về việc nới lỏng hạn chế
đối với sinh hoạt tôn giáo. Các tổ chức nhân quyền
và tôn giáo trên thế giới nói rằng Việt Nam vẫn tiếp
tục đàn áp những nhóm tôn giáo và cá nhân nào công
khai chống lại chính sách của chính phủ CS mà điển hình
nhất là Cha Nguyễn Văn Lý của TGP Huế đã bị quản thúc
sau khi mạnh mẽ tố cáo việc CS chiếm đất nhà xứ Nguyệt
Biều cũng như bách hại tôn giáo.
Trong khi đó, các đại diện Toà Thánh và viên chức
CSVN dự trù sẽ gặp nhau tại Việt Nam vào tháng 6 năm nay
để tiếp tục thảo luận về các vấn đề liên quan đến
sinh hoạt của Giáo hội Công Giáo tại Việt Nam.
Hiện chính phủ CSVN vẫn tiếp tục kiểm soát việc bổ
nhiệm các giám mục, phong chức linh mục và tuyển chọn
chủng sinh.
TGM ARGENTINE KÊU GỌI BẤT TUÂN LUẬT MỚI
BUENOS AIRES, Argentine:
Tổng
Giám mục Estanislao Karlic, Chủ tịch Hội đồng Giám mục
Argentine, đã nói rằng người dân Argentine không phải
tuân theo luật kiểm soát sinh sản mới vừa được Hạ
viện nước này chấp thuận và đang chờ đời sự chấp
thuận của Thượng viện. Luật mới này buộc các nhà
thương công và cơ quan An sinh Xã hội phải cung cấp các
phương thức kiểm soát sinh sản không vĩnh viễn như ngừa
thai nhân tạo cho mọi phụ nữ, trong đó có cả các em
gái dưới tuổi vị thành niên mà không cần sự đồng
ý của bố mẹ.
Ðức Cha Karlic cho rằng: "Nếu luật lệ trực tiếp đi
ngược lại những giá trị chân thật thì đấy không phải
là luật bởi vì một điều luật không đúng thì không
còn hiện hữu nữa".
TRUNG CỘNG ÐÀN ÁP GIÁO HỘI THẦM LẶNG
BẮC KINH, Trung Quốc:
Theo
một báo cáo hôm 23.04.2001 của Hội Hồng y Kung chuyên theo
dõi tình hình đàn áp tôn giáo tại Trung Cộng và có
trụ sở tại Hoa Kỳ, nhà cầm quyền Trung Cộng đã bắt
giữ một Ðức Giám mục, 7 linh mục và 13 giáo dân thuộc
Giáo hội Công Giáo thầm lặng.
Ðức Cha Cosmas Shi Enxiang đã trốn lánh cảnh sát kể
từ năm 1996 đã bị bắt trong khi ngài đi Bắc Kinh vào
ngày thứ Sáu Tuần Thánh. Ðức Cha Shi đã từng bị cầm
tù gần 30 năm và giai đoạn bị tù gần nhất là từ năm
1990-1993. Ngài là Giám mục ở Yixian, một thành phố thuộc
tỉnh Hồ Bắc. Trước đây, ngài là giám mục phụ tá
cũng của Yixian nhưng thuộc Giáo hội do Nhà nước kiểm
soát.
Cũng theo báo cáo của Hội Kung, hôm 13.04.2001, cảnh sát
đã bắt giữ 2 linh mục và 13 giáo dân. Hôm Chúa nhật
Phục sinh 15.04.2001, chính quyền đã bắt thêm 4 linh mục ở
Bảo Ðịnh thuộc tỉnh Hồ Bắc và rồi vào ngày 19.04.2001
lại bắt thêm 1 linh mục ở Nội Mông. Cũng trong tháng
này, một linh mục bị bắt vào tháng 1 năm nay vừa bị kết
3 năm cải tạo lao động.
Ðược tin về việc bắt giữ Ðức Cha Shi, hơn 100 nhà
lập pháp trong Quốc Hội Hoa Kỳ đã ký tên vào mộ lá
thư gửi cho Chủ tịch Trung Cộng Giang Trạch Dân đòi hỏi
vị giám mục này phải được phóng thích và phải tôn
trọng tự do thờ phượng.
LỄ KHAI MẠC NĂM THÁNH GIÁO PHẬN PHÁT DIỆM
PHÁT DIỆM, Việt Nam:
Hôm
19.04.2001, Giáo phận Phát Diệm đã tổ chức lễ khai mạc
Năm Thánh nhân kỷ niệm 100 năm thành lập Giáo phận.
Thánh lễ khai mạc có sự hiện diện của Ðức Hồng y
Phạm Ðình Tụng của TGP Hà Nội, Ðức Cha chính toà Phát
Diệm Nguyễn Văn Yến và 6 vị giám mục khác cùng với
hàng trăm linh mục, tu sĩ cùng khoảng 30.000 giáo dân.
Năm Thánh Phát Diệm sẽ tiếp tục đến ngày 02.08.2002.
Hiện GP Phát Diệm có 65 giáo xứ, 140.791 giáo dân (trên
tổng số dân 905.985), 28 linh mục, 36 nữ tu, 28 chủng sinh, 130
tu sinh, và 1.149 giáo lý viên.
ÐE DOẠ NỔ BOM ÐÀI PHÁT THANH VATICAN
VATICAN:
Hôm 27.04.2001, báo
chí Ý cho biết một ngòi nổ trong khuôn viên của Ðài
Phát thanh Vatican đã tìm được tìm thấy hôm 20.04 mặc
dầu các viên chức Vatican giữ thái đô im lặng về vấn
đề này.
Trong một thông báo cho báo chí Ý, một nhóm chống Công
Giáo nhận trách nhiệm đã đặt ngòi nổ để "cảnh
cáo" Ðài Vatican về điều mà họ cho là "thái
độ kiêu căng" trong việc giải quyết với chính phủ
Ý về mức độ phát xạ điện từ trường của những
tháp phát tuyến của Ðài Vatican.
Các viên chức của Vatican đã lập luận nhiều lần
rằng độ phát xạ điện từ trường của Ðài luôn ở
mức an toàn cao hơn cả tiêu chuẩn do Cộng đồng Âu châu
đề ra (mặc dầu Ý có tiêu chuẩn ngặt hơn); ngoài ra
cũng không có bằng chứng khoa học cho thấy mức độ
phát xạ như thế có liên quan đến bệnh ung thư máu và
các bệnh khác; hơn thế nữa Vatican là một nước chủ
quyền nên không lệ thuộc luật lệ của Ý. Dẫu vậy, các
viên chức Ðài Vatican tiếp tục thảo luận với chính phủ
Ý về việc giảm mức độ phát xạ điện từ trường.
ÐTC CHÚC MỪNG NHÂN 350 NĂM SINH NHẬT THÁNH
LASAN
VATICAN:
Nhân kỷ niệm 350
năm sinh nhật Gioan Baotixita Lasan vào ngày 30.4 năm nay, Ðức
Thánh Cha Gioan Phaolô II đã gửi một thông điệp đến Sư
huynh Alvaro Rodriguez Echeverria, Bề trên tổng quyền của Dòng
Sư huynh, trong đó ngài nhắc lại lý tưởng của Dòng trong
việc dạy dỗ và truyền giáo cho giới trẻ cũng như đem
lại cho họ niềm hy vọng và lý do để sống. ÐTC còn
khuyến giục các sư huynh hãy biến các trường học thành
mẫu mực của đời sống hiệp thông huynh đệ.
ÐTC TUYÊN PHONG 5 TÂN CHÂN PHƯỚC
VATICAN
: Sáng Chúa nhật
29.04.2001, Ðức Thánh Cha trong một Thánh lễ được cử
hành tại Công trường Ðền thờ Thánh Phêrô với sự
tham dự của khoảng 20.000 người đã tuyên phong chân
phước cho 5 vị Tôi tớ Chúa. Ðó là Ðức Cha Manuel
Gonzalez Garcia (1877-1940); Nữ tu Marie-Anne Blondin (1809-1890); Nữ
tu Caterina Volpicelli (1839-1894); Nữ tu Caterina Cittadini (1801-1857)
và giáo dân Carlos Manuel Cecilio Rodriguez Santiago (1918-1963) là
vị chân phước đầu tiên của Puerto Rico.
Trong bài giảng bằng 3 thứ tiếng Ý, Tây Ban Nha và
Pháp là những ngôn ngữ của các tân chân phước, ÐTC
đã ca ngợi các ngài bằng những cách thế khác nhau đã
đi trọn con đường thánh thiện như Chúa Giêsu từng mời
gọi mỗi một Kitô hữu.
TOÀ THÁNH CHÚC MỪNG PHẬT GIÁO NHÂN LỄ
PHẬT ÐẢN
VATICAN:
Hôm 30.04.2001, Toà
Thánh đã công bố bức thư của Ðức Hồng y Francis Arinze,
Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Ðối thoại Liên tôn,
gửi một thông điệp cho 356 triệu Phật tử khắp thế
giới nhân ngày lễ Phật đản.
Ðức Hồng y nêu lên rằng với việc Liên Hiệp Quốc
đặt cho năm 2001 là "Năm Quốc tế Ðối thoại giữa
các Nền Văn minh", các tôn giáo nhân dịp này nên
đẩy mạnh tiến trình đối thoại với mục đích xây dựng
một nền văn minh tình thương và hoà bình. Ngài cũng nhắc
nhở rằng những người Kitô hữu và Phật tử trong khi
không quên đi sự khác biệt tôn giáo của mỗi bên vẫn
có thể tôn trọng đối với những đòi hỏi của chân
lý để từ đó cùng nhau nhận ra những kho tàng trong di
sản văn hoá và tôn giáo của nhau.
NGHỊ TRÌNH CỦA CÔNG HỘI HỒNG Y
VATICAN:
Theo tường thuật
của nhật báo Ý Il Messaggero, một danh sách gồm 21 đề mục
đã được Toà Thánh gửi đến tất cả các Hồng y trên
thế giới để giúp các ngài chuẩn bị cho công hội sắp
đến sẽ nhóm họp từ ngày 21-24 tháng Năm.
Cũng theo báo này, trong số các đề mục thảo luận có
đề mục về cải cách Giáo triều, vai trò của Thượng
Hội đồng Giám mục và các Hội đồng Giám mục, nỗ
lực giảm nghèo đói trên thế giới và khủng hoảng về
luân lý tính dục. Tuy nhiên, sẽ không có vấn đề bàn
thảo về quyền tối thượng của Ðức Giáo hoàng hay đại
kết như người ta nghĩ trước đây. Chủ đề chung của
công hội là"Quan hệ giữa Tính chất Phổ quát và
Ðịa phương trong sự Hiệp thông của Giáo Hội".
GIÁM MỤC KENYA BÁC BỎ BÁO CÁO FBI VỀ CÁI
CHẾT CỦA 1 LINH MỤC
NAIROBI, Kenya:
Hôm 27.04.2001
các giám mục Kenya đã bác bỏ về một báo cáo của Cơ
quan Ðiều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) cho rằng cái chết của 1
linh mục Mỹ vào tháng 8 năm ngoái tại quốc gia Phi châu
này là do tự tử.
Các giám mục cho hay chính Cha John Kaiser đã từng công
khai bày tỏ ngài sẽ không hề có ý định tự tử nhưng
tiên đoán là ngài sẽ bị giết vì đã từng chỉ trích
các viên chức chính phủ Kenya đã thúc đẩy bạo động
giữa các bộ lạc.
Xác Cha Kaiser cùng với khẩu súng nhỏ của ngài được
người ta tìm thấy gần chiếc xe truck của ngài bên vệ
đường ở Naivasha, cách thủ đô Nairobi 40 dặm về phía
tây. Ngài bị chết vì vết đạn bắn vào đầu.
ÁN TÙ VÌ XÚC PHẠM NỮ TU
NEW DELHI, Ấn Ðộ:
Hôm thứ
Bảy 28.04.2001, một toà án ở Ấn Ðộ đã kết án tù
chung thân 17 người vì tội cưỡng hiếp 4 nữ tu vào năm
1998.
Vào ngày 23.09.1998, hơn 20 người có vũ trang đã tấn
công một bệnh xá ở miền trung Ấn Ðộ do các nữ tu
điều khiển. Chúng đã cưỡng hiếp 4 nữ tu và phá hoại
trường học.
Hiện các Kitô hữu tại Ấn Ðộ vẫn thường xuyên bị
các nhóm Ấn giáo cực đoan quấy nhiễu. Các vị thừa sai
Kitô hữu hiện điều khiển khoảng 10.000 trường học và
trung tâm y tế khắp Ấn Ðộ mặc dầu chỉ chiếm chưa đầy
2% trong số 1 tỉ dân Ấn.
ÐTC CẢM ƠN LÍNH NGA
VATICAN:
Ðức Thánh Cha Gioan
Phaolô II đã gửi thư chúc mừng sinh nhật lần thứ 85
đến một cựu sĩ quan Hồng quân Nga mà ngài cho là đã
cứu mạng ngài năm 1945.
Cuối thời Ðệ II Thế chiến, khi Hồng quân Nga tiến vào
thành phố Krakow (Ba Lan) vào tháng Giêng năm 1945, họ
được lệnh của chính phủ Nga Xô phải bắt đi lưu đày
tất cả thành phần trí thức và giáo sĩ. Nhưng Thiếu tá
Vasilyi Sirotenko đã dành biệt lệ đối với ÐTC lúc đó
còn là anh thanh niên Karol Wojtyla. Vốn là giáo sư về lịch
sử thời Trung cổ trước khi gia nhập Hồng quân, Sirotenko
tìm thấy nơi Karol một người thông dịch có thể dịch các
bài viết về sự sụp đổ của Ðế quốc La Mã ra tiếng
Nga. Mặc dầu sau đó bị chính ủy trong đơn vị phát giác,
Sirotenko đã kiếm cớ thuyết phục để Karol khỏi bị đày
đi Sibêria như nhiều người Ba Lan trí thức khác. Sau này,
chính Sirotenko suýt bị giết sau khi bị tố giác là có thái
độ chống đối nhà độc tài Stalin.
GIÁO HỘI PHI LUẬT TÂN KÊU GỌI GÌN GIỮ
HOÀ BÌNH VÀ DÂN CHỦ
MANILA, Phi Luật Tân:
Giới
lãnh đạo trong Giáo hội Công giáo tại Phi Luật Tân đã
kêu gọi dân chúng hãy gìn giữ nền dân chủ và hoà
bình tại nước này. Chính phủ của nữ Tổng thống Gloria
Arroyo đã tuyên bố "tình trạng nổi dậy" ở thủ
đô Manila sau khi hàng chục ngàn người ủng hộ Cựu Tổng
thống Joseph Estrada đã biểu tình với lực lượng chính
phủ.
Trong một thông điệp đọc trên đài phát thanh và
truyền hình hôm Chúa nhật 29.04.2001, Ðức Hồng y Jaime Sin
của Manila đã mời gọi người dân Phi hãy tập trung tại
Manila để bảo vệ dinh tổng thống đề phòng một cuộc tấn
công có thể của những người ủng hộ Estrada đang bị
cầm tù vì bị tố tham nhũng trong thời gian cầm quyền.
KẾ HOẠCH GIẢM NỢ PHẢI CẢI TIẾN
WASHINGTON D.C., Hoa Kỳ:
Nhân
kỳ họp mùa xuân của Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF) và
Ngân Hàng Thế Giới (WB) tại thủ đô Hoa Kỳ, các cơ quan
cứu trợ Công Giáo trong đó có Caritas và cơ quan Hợp
tác Quốc tế về Phát triển và Liên đới (CIDSE) đã
đưa ra một báo cáo hôm 27.04.2001 trong đó có nhận định
rằng kế hoạch giảm nợ quốc tế được đưa ra 2 năm nay
đã không đạt được mục đích bởi vì các nước
nghèo vẫn chưa được hưởng lợi từ chương trình này.
GIÁO HỘI CHILÊ ÍT ÐI LỄ
SANTIAGO, Chile:
Một cuộc
thăm dò mới đây ở Chile về vấn đề tôn giáo cho
thấy mặc dầu có đến 95% người dân cho mình là Công
Giáo, chỉ có 33,6% đi lễ đều đặn và đây là con số
thấp nhất trorng vùng Nam Mỹ. Trong số những người đi lễ,
phụ nữ đi đông gấp 2 lần nam giới; 65% từ 40 tuổi
trở lên; và giới trung lưu chỉ có 28,5% đi lễ mà thôi.
ÐTC HÀNH HƯƠNG HY LẠP-SYRIA-MALTA
VATICAN:
Hôm thứ Sáu
04.05.2001, ÐTC đã bắt đầu chuyến đi 5 ngày ngoài nước
Ý lần thứ 93 của ngài với mục đích hành hương dõi
theo vết chân của Thánh Phaolô ngày xưa đến các quốc gia
Hy Lạp, Syria và Malta. Ngay trước khi chuyến đi của ngài
được thực hiện, đã có những cuộc biểu tình phản
đối của Giáo hội Chính thống Hy Lạp tại quốc gia này
nhưng với sự quyết tâm cùng với khiêm nhường của
ngài kết quả cuộc đi cho thấy rất đáng khích lệ. (Xem
thêm bài tường thuật về chuyến đi này của ÐTC cũng
trong số báo này).
NHÓM ỦNG HỘ PHÁ THAI NHẮM MƯU SÁT GIÁO
PHẨM NICARAGUA
MANAGUA, Nicaragua:
Việc khám
phá một tài liệu chỉ dẫn cuộc mưu sát các nhà lãnh
đạo Công Giáo và bênh vực sự sống đã khiến Tổng
thống nước Trung Mỹ Nicaragua Arnoldo Aleman ra lệnh cho cảnh
sát phải tăng cường bảo vệ cho Ðức Hồng y Miguel Obando
của thủ đô Managua và các giám mục khác.
Tài liệu này gồm một kế hoạch giết sạch các giám
mục, linh mục và giáo dân đang tranh đấu chống lại việc
hợp pháp hoá phá thai trong nước và cả những vị lãnh
đạo của phong trào bênh vực sự sống ở các quốc gia
khác trong vùng Trung Mỹ.
VATI
CAN
ÐƯA RA TIÊU CHUẨN VỀ BẢN DỊCH PHỤNG VỤ
VATICAN:
Hôm thứ Hai 7.5.2001,
Thánh bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích đã ban hành một
tài liệu 50 trang có tựa đề là "Liturgiam Authenticam
(Phụng vụ chân chính): Về việc sử dụng ngôn ngữ địa
phương trong việc phát hành sách Phụng vụ Nghi lễ Rôma".
Ðây là chỉ dẫn thứ 5 về việc thực thi đúng đắn
Hiến chế Phụng vụ thánh của Công đồng Vatican II nhằm
đề ra những tiêu chuẩn dịch thuật các bản văn phụng
vụ. Theo tiêu chuẩn này, những người dịch không được
phỏng theo bản gốc Latinh nhưng phải dịch chính xác; phải duy
trì về các từ về giới tính đặc biệt là trong Kinh
Thánh; phải được sự chấp thuận của Toà Thánh ở
mỗi giai đoạn trong tiến trình dịch thuật, sửa đổi và
phỏng dịch.
Tài liệu này của Thánh bộ Phụng tự như thế đã
bác bỏ các nguyên tắc hiện đang được áp dụng trong
việc phiên dịch các bản văn phụng vụ ở một số nơi,
cách riêng ở các nước nói tiếng Anh do Ủy ban Quốc tế
Anh ngữ về Phụng vụ (ICEL) soạn dịch. Dựa theo tiêu chuẩn
của Toà Thánh, có lẽ những bản dịch mới đây của Ủy
ban ICEL như Sách Bài Ðọc sẽ được xem xét trở lại.
Nhưng trước mắt, trong Kinh Tin Kính bằng Anh ngữ, chữ
"Chúng tôi tin kính" vẫn thường dùng sẽ được
thay thế một cách chính xác với "Tôi tin kính" hay
cộng đoàn phải đáp "Và ở cùng hồn cha" (And
with your spirit) thay vì "Và ở cùng cha" (And also with
you) khi linh mục chủ tế xướng "Chúa ở cùng anh chị
em" (The Lord be with you).
Theo lời của Ðức Cha Joseph A. Fiorenza, Giám mục Giáo
phận Galveston-Houston và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa
Kỳ, "Bản hướng dẫn trình bày rất rõ ràng những
nguyên tắc giúp các Hội Ðồng Giám Mục trong việc phiên
dịch các văn bản phụng vụ. Những nguyên tắc này phản
ảnh những trao đổi giữa các hội đồng trong các nước
nói tiếng Anh với bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích trong
một thời gian đáng kể". Ngài cũng hy vọng rằng với
bản chỉ dẫn mới này, Toà Thánh sẽ mau chóng hơn trong
việc phê chuẩn các bản dịch phụng vụ.
Theo lời của Ðức Hồng y Tổng trưởng Thánh bộ Phụng
tự Jorge Medina Estevez, những nguyên tắc dịch thuật về
phụng vụ này không có gì mới lạ cả nhưng chỉ được
nhắc lại nhằm sửasai những người phiên dịch đã tự
tiện thêm thắt mà không dịch sát theo bản tiếng Latinh.
ÐỨC CHA BÙI CHU TẠO QUA ÐỜI
PHÁT DIỆM, Việt Nam:
Hôm
5.5.2001, Ðức Cha Phaolô Bùi Chu Tạo, nguyên Giám mục Giáo
phận Phát Diệm đã qua đời tại Bệnh viện Việt-Ðức,
Hà Nội, hưởng thọ 92 tuổi. Thánh lễ an táng đã
được cử hành trọng thể sáng ngày 9.5.2001 do Ðức Cha
Nguyễn Văn Yến, Giám mục Phát Diệm, chủ tế với sự
tham dự của 11 Ðức Cha khác, trên 120 linh mục và khoảng
20.000 giáo dân. Trong bài giảng Ðức Cha Phaolô Nguyễn Bình
Tĩnh của Giáo phận Ðà Nẵng đã nêu bật gương sáng
của Ðức Cố Giám mục.
Trong buổi lễ, các điện văn chia buồn của Ðức Hồng y
Quốc Vụ Khanh Angelo Sodano, Ðức Hồng y Phạm Ðình Tụng và
Ðức Hồng y Nguyễn Văn Thuận cũng như của nhiều người
khác từ khắp nơi gửi đến Giáo phận đã được đọc
lên.
Linh cữu Cố Giám mục sau đó đã được đưa vào Nhà
Thờ Lớn Phát Diệm và được mai táng trên gian Cung
Thánh lúc 11 giờ 30.
Cố Giám mục Bùi Chu Tạo sinh ngày 21-01-1909, chịu chức
linh mục năm 1937, chịu chức giám mục năm 1959 và nghỉ hưu
năm 1998.
ÐTC KỶ NIỆM 20 NĂM BỊ MƯU SÁT
VATICAN:
Kỷ niệm 20 năm
ngày ngài bị mưu sát, hôm Chúa nhật 13.05.2001 Ðức Thánh
Cha Gioan Phaolô II đã một lần nữa cho rằng chính Ðức
Mẹ đã gìn giữ ngài.
Trong tâm tình tạơn, ÐTC đã cử hành Thánh lễ ở
Ðền thờ Thánh Phêrô và truyền chức cho 34 linh mục.
Việc ÐTC giải thích sự kiện Ðức Mẹ chở che ngài qua
biến cố mưu sát đã được chính sơ Luxia nhìn nhận như
là một phần của phần 3 bí mật Fatima được ÐTC cho phép
công bố cũng vào ngày 13.05 năm ngoái. Sơ Luxia là
người thụ khải duy nhất còn sống trong biến cố Ðức
Mẹ hiện ra tại Fatima.
Ðồng thời tại Fatima (Bồ Ðào Nha), có hơn 600.000
người đã qui tụ về Ðền Ðức Mẹ nhân kỷ niệm 84
năm Ngài hiện ra lần thứ 1 tại đây.
ÐỨC HỒNG Y JAIME SIN XIN LỖI NHỮNG NGƯỜI
NGHÈO TẠI PHI
MANILA, Phi Luât Tân
(VietCatholic
News): Ðức Hồng Y Jaime Sin, Tổng Giám Mục Manila hôm Chúa
Nhật 13/05/2001 đã tha thiết xin sự tha thứ của những
người nghèo nhân danh Giáo Hội Công Giáo vì đã không
làm đầy đủ cho những nhu cầu và lo lắng của họ.
"Chúng tôi xin những người nghèo khổ trên đất
nước này tha thứ cho chúng tôi. Trong thời gian dài,
chúng tôi đã quên lãng họ và để họ bị bóc lột
bởi những thế lực chỉ biết chăm lo cho chính mình trong
xã hội của chúng ta." Ðức Hồng Y đã đưa ra những
lời tuyên bố trên một ngày trước cuộc tuyển cử các
nhà lập pháp và các cấp chính quyền địa phương.
Những người nghèo đã tham gia vào các cuộc biểu tình
nhằm ủng hộ cho tổng thống bị bãi nhiệm Joseph Estrada,
người mà đa số dân chúng Phi Luật Tân mong muốn đưa ra
tòa nhưng những người nghèo tin rằng ông ta mới thực
sự quan tâm đến họ. Những người nghèo đã tố cáo
Giáo Hội thiên vị chính quyền mới của bà Gloria Macapagal
Arroyo.
"Anh chị em đang sống trong cảnh nghèo khó, xin hãy tha
thứ cho Giáo Hội vì những thiếu sót". Ðức Hồng Y
cho biết Giáo Hội không chống lại Estrada, nhưng "phò
luân lý và Thiên Chúa". Ông Estrada đang bị giam giữ
vì tội tham ô và có thể bị tử hình hay tù chung thân.
Ðức Hồng Y thêm rằng, "Nếu chúng tôi đã làm
thương tổn đến anh chị em nghèo khó, tôi hy vọng anh chị em
hiểu rằng Giáo Hội có bổn phận phải nói lên điều gì
là đúng và điều gì là sai".
3 TU SĨ SALESIÊN BỊ BẮN CHẾT Ở ẤN ÐỘ
IMPHAL, Ấn Ðộ
(VietCatholics):
Hai linh mục và một chủng sinh thuộc Dòng Salêsiên (Don
Bosco) bị nhóm quân phiệt võ trang bắn chết tại một tu
viện thuộc thành phố Imphal nằm phía Bắc Ấn Ðộ, theo như
lời tường thuật của cơ quan thông tin ANS cho biết.
Các tu sĩ Dòng Salêsiên coi sóc một số trường học
trong vùng này. Bản tường trình cho hay là vào lúc 8:00 g
tối ngày 15.05.2001, một nhóm người xông vào Tập viện
của Dòng Don Bosco ở Imphal, sát hại Raphael Paliakara, cha
Andreas Kindo và sư huynh Shinu Joseph.
Cha Giám tỉnh Thomas Mulayinkal nói rằng đã từ lâu nhiều
người ở đây vẫn lo sợ về tình trạng này sẽ xẩy ra
vì có các nhóm ‘bí mật nằm vùng’ vẫn đòi hỏi nhà
Dòng phải nộp tiền bạc cho chúng.
Vào tháng 12 năm qua, một linh mục thuộc địa phận làm
hiệu trưởng một trường học Công giáo đã bị bắn
chết, vào tháng 2 năm nay một vị khác bị bắn nhưng thoát
chết.
Cha Mulayinkal nói rằng vì tình trạng bất ổn này, nên
ngài sẽ đóng cửa tất cả các trường Công giáo trong
vùng 1 tháng trời và sẽ triệu vời các tu sĩ hiệu
trưởng của Dòng về nhà Dòng.
HẠ VIỆN HOA KỲ MỞ CUỘC ÐIỀU TRẦN VỀ TỰ DO TÔN
GIÁO TẠI VN
WASHINGTON D.C., Hoa Kỳ
(VietCatholics):
Một buổi thảo luận và tường trình tại Hạ Viện Hoa Kỳ
về việc nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam vi phạm tự do
tôn giáo do năm dân biểu Hạ Viện tổ chức vào lúc 2
giờ đến 3 giờ 30 trưa thứ Tư ngày 16-5-2001 tại tòa
nhà Rayburn của Hạ Viện ở thủ đô Hoa Thịnh Ðốn.
Các dân biểu này đại diện cho một số địa hạt có
đông cử tri người Mỹ gốc Việt là hai ông Frank Wolf
(Virginia) và Tom Lantos (Texas), đồng Chủ Tịch Tổ Chức Nhân
Quyền của Quốc Hội; bà Zoe Lofgren ( San Jose, CA), bà Loretta
Sanchez (Orange County, CA) và ông Tom Davis (Virginia), thuộc Nhóm
Thảo Luận về Việt Nam của Quốc Hội.
Ðược biết các nhân chứng được mời tham dự đều
nộp trước bài viết và có 3 phút để tường trình về
tình trạng nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đàn áp tôn
giáo của mình. Các nhân chứng sau đây sẽ tuần tự
trình bày gồm: 1- Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ, Giám Ðốc Ủy
Ban Quốc Tế Tự Do Tôn Giáo cho Việt Nam; 2- Hiền Tài
Nguyễn Thanh Liêm, đại diện Thánh Thất Cao Ðài Tòa Thánh
Tây Ninh tại Milpitas, California; 3- Mục Sư Kiều Tuấn Nam,
thành viên Hội Ðồng Liên Tôn miền Bắc California; 4- Linh
Mục Y Hin Nie, Chủ Tịch Hiệp Hội Người Thượng Dega tại
Greensboro, tiểu bang North Carolina; 5- Mục sư Rmah Mloi, Giáo Hội
Liên Minh Dega tại Greensboro, North Carolina; 6- Ông Sydney Trần
Quốc Sĩ, đại diện Ban Trị Sự Trung Ương Giáo Hội Phật
Giáo Hòa Hảo có trụ sở tại Santa Ana, miền Nam California;
7- Ông Nguyễn Châu, đại diện Giáo Hội Trung Ương PGHH tại
Hoa Thịnh Ðốn; 8-Sau cùng là ông Tom Quigley, Chuyên Viên Á
Châu Vụ của Hội Công Giáo USCC tại Hoa Thịnh Ðốn.
Sau khi tường tình, các nhân chứng sẽ trả lời một
số câu hỏi của các dân biểu và cuối cùng là phần
thảo luận. Theo bản Thông Báo ngày 9-5-2001 của 5 dân biểu
trên về buổi thảo luận và tường trình về tình trạng
đàn áp tôn giáo tại Việt Nam, Bản tường trình của Ủy
Ban của Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Thế Giới phổ biến
vào ngày 1-5-2001, cho biết chính phủ Việt Nam vẫn tiếp tục
đàn áp tôn giáo và theo dõi cũng như kiểm soát chặt
chẻ các sinh hoạt tôn giáo. Các vị lãnh đạo tôn giáo
vẫn bị phạt vạ, bắt bớ, giam cầm vì bị họ gán cho là
có dính líu đến đều mà họ gọi là các hoạt động
"trái phép".
Trong buổi tường trình này, các dân biểu sẽ được
nghe những nhân chứng tường thuật sự vi phạm của nhà
cầm quyền Việt Nam, cũng như các đại diện của những
nhà lãnh đạo tôn giáo đã không được phép rời
Việt Nam vì đang bị quản chế hay đang bị cầm tù, trình bày.
Ngoài ra, một nhóm gồm đại diện các tổ chức Nhân
Quyền sẽ khai triển thêm về đường lối trong chính sách
của Hoa Kỳ nhằm tạo áp lực để chánh phủ Việt Nam tôn
trọng những điều mà họ đã cam kết đối với quốc tế.
CHA NGUYỄN VĂN LÝ BỊ BẮT
HUẾ, Việt Nam
(VietCatholics):
Hãng Fides, cơ quan thông tấn của Tòa Thánh vừa loan báo
tin về vụ Cha Nguyễn Văn Lý bị bắt như sau: LM Thađêô
Nguyễn Văn Lý, một linh mục Công Giáo mà vào cuối năm
2000 đã phát động một cuộc tranh đấu cho tự do tôn
giáo tại Việt Nam, đã bị bắt vào hồi 5 giờ sáng ngày
16.05.2001 tại nhà thờ giáo xứ An Truyền, thuộc địa phận
Huế, trung phần Việt Nam. Tin của hãng thông tấn EDA (Église
d’Asie, Giáo Hội Á Châu) cho biết rằng khi Cha Lý đang
sửa soạn làm lễ thì 600 công an đã bao vây và tràn
vào thánh đường. Một số giáo dân lúc đó đang tụ
tập để xem lễ, đã tìm cách bảo vệ cho cha thì đã bị
công an đánh đập và đe dọa. Còn Cha Lý đã bị giải đi
trong một xe ‘van’ của công an.
Nguồn tin Cha Lý bị bắt cũng đã được ông Ðặng
Công Ðiều, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân xã Phú An, nơi nhà
xứ tọa lạc, xác nhận. Ông Ðiều nói linh mục Lý đã
bị bắt vì ông ta "đã bất tuân lệnh và tiếp tục
phỉ báng Ðảng và các chính sách tự do tôn giáo của
nhà nước." Vào tháng Hai, cha Lý đã yêu cầu Hoa Kỳ
ngưng phê chuẩn hiệp ước thương mại song phương vì CSVN vi
phạm nghiêm trọng về những vụ nhân quyền, và đặc
biệt về tự do tôn giáo tại Việt Nam. Tiếp theo việc này,
chính quyền tỉnh Huế - Thừa Thiên đã đặt cha Lý dưới
quy chế quản chế hành chánh và ngăn cản ngài không
được rời khỏi địa phương. Sau đó vào ngày 9.5.2001,
chính quyền cũng cấm cha Lý không được thực hiện các
hoạt động tôn giáo, nhưng cha Lý đã từ chối không
tuân theo mệnh lệnh của Cộng Sản, vì ngài nói rằng chính
quyền không được phép ngăn cản sinh hoạt tôn giáo của
ngài.
Hãng thông tấn EDA (Église d’Asie) loan tin là cha tổng
quản của Tổng Giáo Phận Huế nói chính quyền đã áp
lực với tòa Tổng Giám Mục để cấm linh mục (Lý)
không được làm các chức năng tôn giáo, nhưng Ðức
Tổng Giám Mục (Nguyễn Văn Thể) đã từ chối.
Hồi tháng Ba, tờ Quân Ðội Nhân Dân của Nhà nước
CS đã gán cho linh mục Lý là "kẻ phản bội tổ quốc".
Trong cuộc tranh đấu tự do tôn giáo cho dân chúng của
ngài, LM Văn Lý đã phải ở tù 10 năm từ 1980 đến 1990
và từ khi được thả vào năm 1992, ngài đã bị công an
theo dõi chặt chẽ.
Công an cũng đã tăng cường việc theo dõi Giáo Hội
Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Các vị lãnh đạo lão
thành của Giáo Hội là Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ và
Hòa Thương Thích Huyền Quang bị quản thúc tại gia trong
thời gian từ 1982 và 1998. Chính quyền Việt Nam chỉ chính
thức công nhận 7 tôn giáo lớn và rất e ngại bất cứ
giáo phái hoặc giáo hội độc lập nào khác.