KHỦNG BỐ HỒI GIÁO ÐỊNH CHO NỔ BOM NHÀ THỜ
CHÁNH TOÀ Ý
RÔMA: Cảnh sát Ý đã phá vỡ một kế hoạch của
quân khủng bố Hồi giáo tính phá hủy Nhà thờ Chánh
toà Bologna.
Ðược biết, một nhóm Hồi giáo có dính líu với quân
al-Qaede đã hoạch định cho nổ bom Nhà thờ Chánh toà St.
Petronio, một phần bởi vì trên tường Nhà thờ có hình
người sáng lập Hồi giáo là Mohammed ở dưới hoả ngục.
Cảnh sát đã biết được âm mưu trên nhờ bắt
được các cú gọi điện thoại giữa quân Hồi giáo
với nhau. Nhân vật chủ chốt trong kế hoạch này là một
người xứ Libya tên Amsa vốn là phụ tá thân cận với
trùm khủng bố Osama bin Laden.
ÐGM CẤM NÓI ÐỐI VỚI CHÍNH TRỊ GIA CÔNG
GIÁO NỬA MÙA
CORPUS CHRISTI, Texas (Hoa Kỳ): Hôm 24/6/2002, Ðức Cha Edmond
Carmody của GP Corpus Christi đã tái khẳng định chính sách
của giáo phận cấm các chính trị gia ủng hộ phá thai diễn
thuyết trong các giáo xứ. Việc lặp lại chính sách của
địa phận được đưa ra khi cả hai ứng cử viên thống
đốc tiểu bang Texas của Ðảng Dân chủ là Tony Sanchez và
John Sharp tuyên bố là người Công giáo chống phá thai
hoàn toàn với tư cách cá nhân nhưng lại đi theo chính
sách tự do phá thai hiện nay nếu được bầu làm thống
đốc.
ÐC Carmody có nhận xét đối với các chính trị gia Công
Giáo tuyên bố với tư cách cá nhân chống phá thai nhưng
không làm gì cả khi trở thành một nhà chính trị: "Như
thế tức là nói rằng ở nhà tôi tôn trọng sự sống
nhưng là một viên chức, tôi sẽ đi theo người ta".
ÐC Carmody cho hay những người như thế là người bị bệnh
tâm thần.
KỶ NIỆM 10 NĂM GIÁO LÝ CÔNG GIÁO
VATICAN: Hôm 25/6/2002 đánh dấu 10 năm ngày ra mắt Giáo
lý Công Giáo (GLCG). Cuốn GLCG mới này được biên soạn
dưới sự hướng dẫn của Thánh Bộ Tín Lý hiện là
một trong những cuốn sách được dịch ra nhiều thứ tiếng
nhất trên thế giới. GLCG hiện có 60 bản dịch chính thức,
trong đó có tiếng Trung Quốc, Nga, Ảrập, và Georgian. Bản
dịch chính thức mới nhất là tiếng Bulgaria và bản dịch
sắp đến sẽ là tiếng Nhật.
Tổng cộng có đến 10 triệu bản GLCG đã được in ra
khắp thế giới. Sau khi GLCG mới được ra mắt năm 1992,
một ấn bản mới với vài sửa chữa nhỏ đã được
xuất bản năm 1997.Thay đổi ý nghĩa nhất của ấn bản 1997
là cách xử trí của Giáo Hội với vấn đề án tử
hình theo đó có thể khó có thể áp dụng trong hoàn cảnh
thế giới văn minh ngày nay.
SUDAN NỔ BOM NHÀ THỜ, TRƯỜNG HỌC, TOÀ
GIÁM MỤC
NAIROBI, Kenya: Hôm 27/6/2002, Hội đồng Giám mục Sudan cho hay
máy bay chính phủ Hồi giáo nước này đã ném bom hai khu
vực nhà thờ ở miền nam nằm trong khu vực kiểm soát
của quân nổi dậy, trong đó có nhà ở của một giám
mục. Hai ngày trước đó, đêm 25/6 bốn trái bom đã phá
nhà ÐC Johnson Akio Mutek, giám mục phụ tá GP Torit. Nhiều
người đã bị thương trong các vụ bỏ bom này. Ðược
biết còn có 12 trái bom khác được máy bay chính phủ
ném gần các trường học nhà thờ ở thị trấn Isoke
nhưng chỉ gây thiệt hại về nhà cửa chứ không phải
nhân mạng.
Cuộc nội chiến ở Sudan đã kéo dài 19 năm giữa chính
phủ Hồi giáo cực đoan ở miền bắc và quân Kitô giáo
ở miền nam. Các nhà thờ, trung tâm cứu trợ, trường
học, chợ búa, và những địa điểm dân sự thường là
mục tiêu của các máy bay thả bom của chính phủ, khiến
nhiều người chết và bị thương.
COLOMBIA: LINH MỤC BỊ BẮN HẠ TRƯỚC NHÀ THƠØ
BOGOTA, Colombia: Một linh mục từng chỉ trích quân phiến
loạn tả khuynh đã bị sát hại đêm 27/06/2002 khi ngài vừa
rời khỏi nhà thờ thành phố Cali sau khi làm lễ.
Cha Hilario Arango bị bắn hạ khi Lực Lượng Vũ Trang Cách
Mạng Colombia (FARC) đưa ra một loạt những lời đe doạ và
bạo lực chống lại chính phủ. FARC đòi hỏi hằng trăm
nhân viên chính phủ hãy từ chức nếu không sẽ bị tấn
công. Lời đe doạ này buộc nhiều chính quyền địa phương
phải đóng cửa làm việc.
Trước đây trong năm, chính Ðức TGM Iasias Duarte Cansino
của TGP Cali bị bắn chết sau khi dự một đám cưới trong
khu dân nghèo.
TOÀ THÁNH CHẤP THUẬN QUI CHẾ HỘI "ÐƯỜNG
TÂN DỰ TÒNG"
VATICAN: Hôm 28/6/2002, Toà Thánh đã chính thức chấp
thuận qui chế của hiệp hội tông đồ giáo dân "Ðường
Tân Dự Tòng" (NeoCatechumenate Way). Ðược ông Kiki
Arguello, người Tây Ban Nha sáng lập vào năm 1967, tổ
chức này hiện lan rộng đến hơn 100 quốc gia. Tháng 4 năm
2001, ÐTC Gioan Phaolô II đã kêu gọi hiệp hội này nên
sớm có qui chế được Toà Thánh chấp thuận hầu tạo
một bước tiến rõ ràng và có căn bản vững chắc trong
tổ chức Giáo hội. Với sự giúp đỡ của Hội đồng
Toà Thánh về Giáo dân, cuối cùng tổ chức này sau khi
đệ trình cho Toà Thánh một số bản dự thảo quy chế để
xét duyệt đã có được một bản quy chế chung kết có
thể giải quyết được những khó khăn về quan hệ của
nhóm với giáo quyền, đặc biệt là phương thức các linh
mục thành viên của tổ chức này nhận sự chỉ dẫn.
VA TICAN CẤM HÚT THUỐC
VATICAN: Bắt đầu từ 1/7/2002, việc hút thuốc nơi công
cộng nằm trong lãnh thổ Nước Toà Thánh là bất hợp
pháp.
Qui định mới này kêu gọi phải có những bảng chỉ
dẫn thích hợp ở những nơi công cộng trong phần lãnh
thổ Vatican kêu gọi mọi người chú ý đến lệnh cấm
hút thuốc. Nếu ai vi phạm luật này sẽ bị phạt 30 euro (khoảng
30 Mỹ kim).
Luật cấm hút thuốc của Toà Thánh đã tạo nên những
cuộc thảo luận sôi nổi giữa các nhân viên làm việc
tại đây. Luật này áp dụng cho những văn phòng và khu
vực công cộng trong lãnh thổ Vatican khiến những ai hút
thuốc cảm thấy bị mất tự do bởi vì ít có chỗ để
hút thuốc nữa. Từ trước đến giờ những người hút
thuốc mua thuốc lá tại Vatican với một giá hạ vì không
chịu thuế mua bán của Ý.
GM MỄ HY VỌNG ÐGH CÔNG DU CÓ LỢI CHO QUYỀN
THỔ DÂN
MEXICO CITY, Mexico: Trong một lá thư mục vụ được đưa ra
hôm 3/7/2002, các giám mục Mễ Tây Cơ nói rằng việc phong
thánh và phong chân phước cho 3 người thổ dân Mễ sắp
đến của ÐTC báo hiệu một sự nhìn nhận quan trọng về
người thổ dân dẫn đến việc công nhận quyền lợi của
họ về mặt luật pháp.
Theo các giám mục Mễ, người ta không thể xem những
người thổ dân này như là đối tượng của lòng quảng
đại nhưng là những chủ thể có quyền lợi không ai có
thể tước được. Lá thư mục đã đề ra 10 điểm kêu
gọi tất cả nước Mễ hãy hoạt động cho quyền công
nhận hợp phát và yểm trợ văn hoá, lịch sử của
người thổ dân, trợ giúp về kinh tế và giáo dục,
cũng như bảo vệ môi trường họ sinh sống.
Á CHÂU & PHI CHÂU THIẾU TỰ DO TÔN GIÁO
ROMA, Ý: Theo một báo cáo hàng năm được tổ chức
"Giúp Ðỡ Giáo Hội Ðang Cần", Á châu và Phi
châu là 2 lục địa thiếu khoan dung nhất đối với vấn
đề tôn giáo. Cũng theo "Báo cáo Tự do Tôn giáo
trên Thế giới 2002" được tổ chức này đưa ra hôm
27/6/2002, tự do tôn giáo tại những nước cộng sản cũ
ở Ðông Âu cũng gặp trở ngại trầm trọng.
Tại Á châu, quyền tự do tôn giáo bị cản trở ở
Ấn độ nơi những người theo Ấn giáo cực đoan tiếp
tục là mối đe doạ gia tăng. Tại Trung Cộng, Việt Nam, Lào,
và Bắc Hàn, tôn giáo vẫn còn bị đàn áp. Tại những
nước đa số theo Phật giáo như Bhutan và Sri Lanka, những
người truyền giáo đang phải đương đầu với những
trở ngại về chính trị và luật lệ. Còn trong những
nước Cộng hoà Trung Á thuộc Liên xô cũ, bạo động về
tự do tôn giáo vẫn thườn xuyên.
Tại Phi châu, các vi phạm tự do tôn giáo xảy ra trầm
trọng và rõ rệt ở nước Sudan, và Nigeria trong khi tại
những nước Phi châu khác, người Kitô hữu bị mắc kẹt
trong các cuộc nội chiến, hay bị đe doạ bị áp đặt luật
Hồi giáo.
Âu châu nói chung được điểm cao về tự do tôn giáo,
mặc dầu bản báo cáo cũng bày tỏ mối quan tâm về
những nước cực CS, đặc biệt là Ukraine và Nga, nơi
Giáo hội Công Giáo và các giáo phái Kitô khác tiếp
tục bị hạn chế về các hoạt động truyền giáo.
Vùng Tây bán cầu được bản báo cáo ghi nhận là có
tôn trọng tự do tôn giáo nhưng cũng nêu lên tình trạng
tệ hai tại Cuba cộng sản.
"Giúp Ðỡ Giáo Hội Ðang Cần" là một tổ
chức gồm 16 chi nhánh ở các nước khác nhau được Cha
Werenfried Van Straten sáng lập sau Ðệ II Thế Chiến. Năm rồi,
tổ chức này đã quyên được 800 triệu Mỹ kim giúp cho
6,000 dự án tại 116 quốc gia.
ÐGH TRAO DÂY PALLIUM CHO CÁC TÂN TGM
VATICAN: Chiều tối 29/6/2002 nhằm ngày Lễ Hai Thánh Tông
Ðồ Phêrô và Phaolô, tại Ðền thờ Thánh Phêrô, ÐTC
Gioan Phaolô II đã trao dây pallium cho 28 tân Tổng Giám mục
thuộc nhiều nước trên thế giới.
Pallium là một miếng vải len trắng biểu tượng cho quyền
bính của Tổng Giám mục theo truyền thống được trao vào
ngày lễ này. Trong số 30 Tổng Giám mục được chỉ định
năm qua, 2 vị không thể đến được vì lý do sức khoẻ;
28 vị còn lại thuộc 17 quốc gia khác nhau.
Nhắn gửi đến các tân TGM, ÐTC nhấn mạnh nhu cầu hiệp
nhất trong các Ðức Cha và mối liên kết đặc biệt với
Toà Thánh qua biểu hiệu của dây pallium.
Nghi lễ do ÐHY Quốc vụ khanh Toà Thánh Angelo Sodano chủ
sự với ÐTC ban lời giảng.
Hàng ngàn thân nhân và bạn hữu của các tân TGM đã
đến tham dự Nghi lễ này và còn được ÐTC dành cho một
buổi triều yết riêng hôm 1/7/2002.
TRUNG QUỐC: LINH MỤC TỔNG ÐẠI DIỆN GHCG THẦM
LẶNG BỊ BẮT
BANGKOK, Thái Lan: Theo bản tin của Thông Tấn Xã Công
Giáo Á Châu hôm 2/7/2002, Cha Leo Chen Nailiang, Tổng Ðại
diện của Giáo phận Wenzhou thuộc Giáo hội thầm lặng Trung
Quốc đã bị chính quyền bắt đi hôm 20/6 và cho đến nay
không ai rõ ngài bị giam ở đâu.
Cha Chen trước đây đã bị quản thúc tại gia và bị
cấm không được giao tiếp với bên ngoài. Các viên
chức chính quyền CSTQ đã cáo giác ngài nhóm họp bất
hợp pháp, đặc biệt với người không Công giáo, khi
ngài bị cấm không được làm vậy. Ngài cũng bị tố cáo
đã đi ngược với sự thống nhất tại giáo phận vì
không chịu theo Tổ chức Công giáo Yêu nước được
chính quyền thừa nhận.
Cha Chen năm nay 60 tuổi và được thụ phong linh mục năm
1980.
GIÁO HỘI LÊN ÁN NGHỊ VIỆN ÂU CHÂU ỦNG
HỘ PHÁ THAI
BRUSSELS, Bỉ: Ủy ban các Hội đồng Giám mục Âu châu (COMECE)
đã đưa ra một tuyên bố với lời lẽ tiếc nuối mạnh
mẽ về việc Nghị viện Âu châu hôm 3/7/2002 đã thông qua
nghị quyết kêu gọi hợp thức hoá phá thai khắp cộng
đồng Âu châu. Nghị quyết được thông qua tại Trụ sở
Strasbuourg (Pháp) với 280 phiếu thuận-240 phiếu chống và 28
phiếu vắng mặt.
Tuyên bố của COMECE lên án việc thông qua nghị quyết
này của Nghị viện Âu châu dựa trên giải pháp mang tính
ý thức hệ đối với các vấn đề y tế, trong đó quyền
của gia đình và trẻ em bị lãng quên. Hơn thế nữa, theo
COMECE, Liên Hiệp Âu châu không có quyền hay trách nhiệm
về vấn đề phá thai hay bất kỳ vấn đề gì liên quan
đến việc cung ứng y tế tính dục và sinh sản. Vì thế,
nghị quyết vừa thông qua của Nghị viện Âu châu không có
tính cách bắt buộc đối với các nước thành viên mặc
dầu sẽ tạo nên áp lực trên một vài nước phải thay
đổi luật hạn chế phá thai.
Trong khi đó, phản ứng trước việc thông qua nghị quyết
này, Nhật báo L’Osservatore Romano của Toà Thánh trong
một bài báo nói rằng, ngày nay đức tin Kitô giáo gặp
phải một sự đối kháng tồi tệ hơn các sự đối kháng
khác trong quá khứ. Ðối thủ mới của Kitô giáo thờ
phượng "sự thiển cận, và sỉ nhục mọi tôn giáo qua
sự thờ ơ lãnh đạm." Bài báo kết luận với một
lời kêu gọi những nhà lãnh đạo Âu châu hãy thận
trọng khi thiết lập hướng đi mới cho xã hội Âu châu
bằng cách đừng "giảm thiểu hiến chương mới của
Âu châu thành một thứ tổng hợp các quyền cá nhân."
Ðài Phát thanh Vatican cũng bày tỏ mối quan tâm trên khi
cho rằng nghị quyết của Nghị viện Âu châu như là "một
lời mời gọi đến các nước thành viên của Liên hiệp
Âu châu hãy hợp pháp hoá phá thai, phân phối các dụng
cụ ngừa thai nhân tạo miễn phí và cam đoan về một nền
giáo dục tình dục trong học đường."
NGÂN SÁCH 2001 CỦA TOÀ THÁNH THÂM THỦNG 3
TRIỆU MỸ KIM
VATICAN: Trong một cuộc họp báo hôm 5/7/2002, ÐHY Sergio
Sebastiani, Chủ tịch Ủy ban Tài chánh của Toà Thánh, cho hay
ngân sách 2001 của Vatican thâm thủng 3.6 triệu Mỹ kim. Tổng
cộng chi phí cho vấn đề hành chánh và trả lương cho 2,671
nhân viên của Toà Thánh lên đến 176.58 triệu Mỹ kim trong
khi thu nhập chỉ có 173.52 triệu Mỹ kim mà thôi. Con số thu
nhập này không tính đến những sự đóng góp cho Toà
Thánh như quỹ cứu trợ nạn nhân khủng bố, quỹ giáo
hoàng "Ðồng xu Thánh Phêrô" giúp cho ÐTC có
điều kiện giúp đỡ người nghèo. Ðây là lần đầu
tiên trong 8 năm, Toà Thánh phải thâm thủng ngân sách.
Giải thích cho điều này, ÐHY Sebastiani đưa ra 3 nguyên nhân:
(1) sự trì trệ kinh tế thế giới theo sau vụ khủng bố
ngày 11/9/2001 ở Hoa Kỳ lợi tức về đầu tư chứng
khoán sút giảm; (2) gia tăng chi phí hoạt động của các
toà khâm sứ trên thế giới và phải bảo trì các bất
động sản; (3) gia tăng chi phí của các cơ sở truyền
thông Toà Thánh (Ðài Phát thanh, Ðài Truyền hình, Nhà
Xuất bản, Nhật báo L’Osservatore Romano, Văn phòng Báo chí)
khiến thâm thủng đến 19 triệu Mỹ kim.
Phần ngân sách đưa lại kết quả tài chánh khá nhất
là bất động sản. Lợi tức do các vụ đầu tư bất
động sản lên hơn 38 triệu Mỹ kim và chỉ tốn kém 27
triệu Mỹ kim cho chi phí, đem lại 11 triệu Mỹ kim tiền lời.
13 SẮC LỆNH MỚI VỀ VIỆC PHONG CHÂN PHƯỚC
VATICAN: Trong một nghi lễ chính thức hôm 5/7/2002, ÐTC Gioan
Phaolô II chấp thuận các sắc lệnh của Thánh bộ Phong
Thánh chứng tỏ về "nhân đức anh hùng" của 5
ứng viên chân phước và tính xác thực của các phép
lạ do lời cầu bàu của 8 vị khác.
Năm sắc lệnh do Thánh bộ Phong Thánh ban hành chứng minh
các ứng viên chân phước đã sống cuộc đời "nhân
đức anh hùng" có nghĩa là từ đây 5 vị này sẽ
được gọi là "Ðầy Tớ Chúa" và có thể
được phong chân phước trong tương lai nếu một phép lạ
được công nhận là do lời cầu bàu của các ngài. Năm
tân "Ðầy Tớ Chúa" là Maria Pia Mastena (1880-1951),
người Ý; Maria Giêsu Ðóng Ðinh Petkovic (1892-1966), người
Croatia và sáng lập dòng Nữ tử Thương Xót; Nemesia Valle
(1847-1916), người Ý thuộc dòng Nữ tu Bác ái; Eufrasia
Thánh Tâm Chúa Giêsu Eluvathinga (1877-1952), người Ấn độ
thuộc dòng Ðức Mẹ Núi Cát Minh; Ivan Merz (1896-1928), giáo
dân người Bosnia.
Tám sắc lệnh minh chứng phép lạ có thật có nghĩa là
8 vị này sẽ được ÐTC phong Chân phước trong nay mai. Ðó
là Sigimondo Felice Felinski (1822-1895), nguyên TGM Warsaw của Ba Lan
và là vị sáng lập dòng Phanxicô thuộc Gia đình Ðức Mẹ;
John Adalbert Balicki (1869-1948), một linh mục Ba Lan; John Beyzym
(1850-1912), một linh mục dòng Tên người Ukraine; Eugenia
Ravasco (1845-1900), người Ý sáng lập Dòng Nữ tử Thánh
Tâm Chúa Giêsu và Mẹ Maria; Juana Maria Condea Lluch (1862-1916),
người Tây Ban Nha sáng lập dòng Ðầy Tớ Ðức Mẹ Vô
Nhiễm Nguyên Tội; Maria Dominica Mantovani (1862-1934) người Ý
sáng lập và là Bề trên cả Dòng Tiểu Muội Thánh Gia
Thất; Sanzia Szymkowiak (1910-1942), nữ tu Ba Lan; và Ladislao
Batthyany-Strattman (1872-1931), giáo dân Hungary.
KHỦNG BỐ AL-QUAEDA ÐỊNH TẤN CÔNG VATICAN
RÔMA, Ý: Theo một tài liệu chống khủng bố của Ý
được trích đăng trong Nhật báo Corriere della Sera số
ra hôm thứ 11/7/2002, khủng bố Hồi giáo có dính líu tới
Osama bin Laden định tấn công Vatican và các cơ sở của Hoa
Kỳ năm rồi.
Theo báo này, tài liệu mật của cơ quan chống khủng bố
của Ý là DIGOS cho thấy chính phủ Ý đã điều tra một
tổ chức khủng bố có tên là Nhóm Kêu Gọi và Chiến
Ðấu Salafist có trụ sở ở nước Algeria (Phi châu) và
có liên hệ đến mạng lưới Al-Qaeda của bin Laden, đã có
những mưu toan trên.
Báo cáo của DIGOS cũng đã nhận diện thủ lãnh nhóm
khủng bố là một người đàn ông tên Khalifa Moussa Ahmed
và là người kiểm tra việc đặt bom tại Toà Toà Ðại
sứ Mỹ ở Rôma và Công trường Thánh Phêrô ở
Vatican.
Vào tháng Ba năm nay, cảnh sát Ý đã bắt giữ 14 can
nghi, gồm 9 người Maroc, 1 Pakistan, 1 Algeria, 1 Tunisia, về tình
nghi âm mưu tấn công gần Toà Ðại sứ Hoa Kỳ.
ÐAN VIỆN XITÔ ÐẦU TIÊN TẠI CỘNG HOÀ TIỆP
PRAHA, Tiệp: Hôm 11/7/2002, một Tu viện Xitô nhặt nhiệm (Trappists)
đã được khánh thành ở Novy Dvur. Ðây là đan viện
đầu tiên được mở ra ở nước này sau thời hậu
Cộng sản.
Việc mở đan viện này là một sáng kiến của các đan
sĩ thuộc Ðan viện Sept-Fons ở Dompierre-sur-Besbre (Pháp).
Cơ sở hiện nay của Ðan viện hiện vẫn đang còn trong
vòng xây dựng vốn là những ngôi nhà của một nông
trại cũ được các Ðan sĩ Sept-Fons mua lại từ một thập
kỷ trước và tân trang với sự đóng góp tài chánh
của các tu viện Xitô khác và ân nhân trên thế giới.
Ðược biết 12 đan sĩ ở Pháp sẽ đến Ðan viện mới
này vào tháng Tám năm nay trong đó 6 vị người Tiệp và
6 vị khác thuộc các nước Tây Âu.
Các đan sĩ sẽ sống đời chiêm niệm của Dòng trên
căn bản cầu nguyện, đời sống cộng đoàn và lao động
chân tay.
CÁC NHÓM CỰC ÐOAN TÌM CÁCH LOẠI VATICAN
KHỎI LHQ
VATICAN: Giới chức Toà Thánh đã lẳng lặng kêu gọi
sự chú ý của thế giới về những mưu toan của các
nhóm chính trị cực đoan đòi buộc Giáo hội Công giáo
phải rút lui khỏi các tổ chức quốc tế.
Vào thượng tuần tháng 7, trong cuộc họp thế giới
thường niên về bệnh AIDS được tổ chức tại Barelona (Tây
Ban Nha) và do Liên Hiệp Quốc bảo trợ, Toà Thánh đã
không được mời tham dự. Trong khi đó, một liên hiệp
gồm các những người hoạt động cổ võ phụ nữ bình
quyền, đòi quyền lợi cho giới đồng tính luyến ái và
ủng hộ phá thai đã bắt đầu lưu hành một thỉnh nguyện
thư đòi rút sự hiện diện của Toà Thánh ra khỏi LHQ và
Nghị viện Âu châu. Hiện Toà Thánh có quy chế quan sát
viên thường trực ở cả hai cơ quan này, cho phép đại
biểu Vatican tham dự trong các cuộc thảo luận nhưng không
có quyền bỏ phiếu.
Toà Thánh trở thành quan sát viên thường trực của
LHQ vào năm 1964 dưới thời Cố Giáo hoàng Phaolô VI với
mục đích thi hành thẩm quyền luân lý trong các cuộc thảo
luận quốc tế. Tuy nhiên, sự trung lập của Toà Thánh
không được nhiều nước tôn trọng, đặc biệ là các
nước giàu có Âu châu, Canada và Nhật.
Năm 1999, các nhóm ủng hộ phá thai đã mở chiến dịch
tìm cách rút quy chế quan sát viên thường trực của Toà
Thánh tại LHQ, lý luận sai rằng Vatican không phải là một
quốc gia thật sự và vì thế nên được xem là một tổ
chức phi chính phủ. Nhưng nỗ lực này đã không thành khi
Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua với một phiếu chống một
quyết nghị nói rằng Hoa Kỳ nên chống lại bất kỳ nỗ
lực nào nhằm trục xuất Toà Thánh khỏi LHQ.
ÐỨC ÔNG TRẦN NGỌC THỤ QUA ÐỜI
ROMA, Ý: Ngày 15/7/2002, Ðức Ông Vinh Sơn Trần Ngọc Thụ,
nguyên Bí thư cho ÐTC Gioan Phaolô II, đã qua đời tại Nhà
thương Gemelli ở Rôma, hưởng thọ 84 tuổi.
Cố ÐÔ Thụ sinh ngày 12/5/1918 tại họ Ðông Hải, xứ
Văn Hải, Giáo phận Phát Diệm. Vào Tiểu chủng viện Phúc
Nhạc năm 1928, Thầy Thụ sau khi tốt nghiệp Tú tài năm 1937
được Ðức Cha GB Nguyễn Bá Tòng gửi đi Rôma du học
ở Trường Truyền giáo (1937-1942). Thầy Thụ chịu chức linh
mục năm 1942, có bằng Tiến sĩ Triết học năm 1945 và
Tiến sĩ Thần học năm 1946. Từ năm 1946-1949, Cha Thụ theo
học Quốc Tế Công Pháp ở Ðại học Công giáo Louvain (Bỉ).
Về nước năm 1949, Cha Thụ được Ðức Cha Lê Hữu Từ
của GP Phát Diệm cử làm giáo sư Ðại chủng viện
Thường Kiệm. Từ 1951-1954, ngài là thư ký của Toà Giám
mục Phát Diệm.
Sau khi di cư vào Nam, Cha Thụ được Ðức Cha Simon Hoà
Nguyễn Văn Hiền của Ðà Lạt cử coi sóc dân di cư từ
Bắc vào. Năm 1956, ngài làm thư ký cho Văn phòng Viện
trợ Công giáo Hoa Kỳ và năm 1957 được cử coi sóc 10
giáo phận di cư Bắc việt. Từ năm 1957-1976, Cha Thụ là
thư ký cho Toà Khâm sứ Toà Thánh tại Sài Gòn. Bị Cộng
sản trục xuất ra khỏi nước ngày 26/7/1976, Cha Thụ đến
Rôma và ngày 18/9/1976 được cử làm việc trong Bộ Ngoại
giao Toà Thánh. Ngày 29.6.1978, ngài được ban tước Ðức
Ông.
Ngày 25/11/1985 ngài được ÐHY Trịnh Văn Căn, Chủ tịch
Hội đồng Giám mục VN lúc bấy giờ, ủy thác làm cáo
thỉnh viên cho vụ án phong thánh 117 vị tử đạo tại VN
để rồi Ðại lễ Phong Thánh Tử Ðạo VN được cử hành
trọng thể vào ngày 19/6/1988. Từ 1988-1996, Ðức Ông Thụ
làm đệ nhị bí thư cho Ðức Gioan Phaolô II. Về hưu năm
1996, ngài được làm kinh sĩ Ðền Thờ Thánh Phêrô, sau
này được tưởng thưởng chức giám chức lục sự.
Từ cuối năm 2000, Ðức Ông Thụ bị bệnh thận và tim
phải đi chữa trị ở các bệnh viện. Cho đến khi từ
trần, ngài luôn luôn tỏ ra là một người năng động,
vui vẻ. Chỉ vài tuần trước đó, ngài còn trả lời
phỏng vấn của Cơ quan thông tấn I Media của Ý về thời
gian ngài làm việc với ÐTC trong đó ngài kể lại một
kỷ niệm không vui đó là khi ngài vô tình dập cánh cửa
vào ngón tay của ÐTC khiến ÐTC phải băng bó ngón tay
đến mấy ngày.
Ðối với Giáo hội VN, Ðức Ông Thụ có công rất
nhiều trong vụ án phong thánh tử đạo khi nỗ lực chu
toàn công việc, chẳng quản ngại khó nhọc và thời gian
để thu thập tài liệu, đánh máy, liên lạc nơi này nơi
kia. Ngài cũng là một người hiền lành, kín đáo, có
lòng đạo đức sâu xa.
Tang lễ Ðức Ông Trần Ngọc Thụ đã được cử hành
tại Ðền thờ Thánh Phêrô hôm 20/7/2002 do ÐHY Battista Re,
Tổng trưởng Thánh bộ Giám mục, chủ tế cùng với vài
vị giám mục cùng một số linh mục tu sĩ, giáo dân Việt
Nam và ngoại quốc tham dự.
Linh cữu của ngài sau đó được đưa ra chôn ở Nghĩa
địa dành cho các kinh sĩ Ðền thờ Thánh Phêrô ở Campo
Verano.
BẰNG CỚ LIÊN XÔ THẢM SÁT CÔNG GIÁO
UKRAINE
KIEV, Ukraine: Các công nhân xây dựng ở một tu viện
Ukraine đã khai quật được một nấm mồ tập thể mà
người ta tin đây là một chứng cớ cho thấy mật vụ
Liên xô NKVD dưới thời nhà độc tài Stalin của Liên
Xô đã thảm sát những người Công giáo.
Di cốt của 130 người gồm cả trẻ em được tìm thấy
dưới sàn một căn phòng trong tu viện ở miền tây
Ukraine. Tu viện này thuộc về người Công giáo theo nghi lễ
Ðông phương và bị cấm đoán trong thời Stalin năm 1946.
Theo lời của một viên chức trong vùng, một số nạn
nhân mất răng và vết đạn bắn vào đầu. Những nạn
nhân này bị chôn cất một cách bí mật ngay cả người
địa phương cũng không biết.
Home |
Nguyet San | Dong Chua Cuu The
E-mail : ducme@cuuthe.com