HAI NHÀ THỜ Ở INDONESIA BỊ
ÐẶTCHẤT NỔ
JAKARTA, Indonesia: Hôm Chúa nhật 22/7/2001, lúc 7 giờ
sáng, đang khi Thánh Lễ được cử hành tại nhà thờ giáo xứ Thánh
Anna, phía bắc thủ đô Jakarta, một vụ nổ bom khiến hơn 70 người bị
thương gồm cả phụ nữ và trẻ em, làm ít nhất là ba người bị thương
nặng. Một nhân chứng nói là trước giờ lễ có một người đàn ông
vào nhà thờ rồi vội vàng đi ra, để lại một gói đồ. Lúc bấy giờ
có khoảng hơn 700 người trong nhà thờ. Vài phút sau đó, một vụ nổ
khác ở nhà thờ Huriak Kristen Batak, một nhà thờ Tin Lành trong căn
cứ quân sự Jatiwaringin, may là không có ai bị thương. Sau đó lại
thêm một vụ nổ khác vào sáng thứ Hai 23/7/2001 trong một ngôi nhà
thờ khác, nhưng không gây thiệt hại nhân mạng.
Cảnh sát cho rằng bạo động này liên quan đến tình hình xã hội
và chính trị đang căng thẳng ở Indonesia và rất giống các vụ nổ
khác vào dịp lễ Giáng Sinh năm trước trong vài nhà thờ Kitô giáo
ở Indonesia vào dịp lễ Giáng Sinh năm trước.
VATICAN: DÙNG THAI NHI NGHIÊN CỨU
LÀ SAI TRÁI
VATICAN: Trả lời cho các câu hỏi về bài phát biểu
của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II trong buổi tiếp kiến Tổng Thống
George W. Bush hôm 23/7/2001, Toà Thánh khẳng định là Giáo Hội Công
Giáo chống sử dụng phôi thai trong mọi trường hợp.
Joaquin Navarro-Valls, giám đốc văn phòng báo chí Vatican, xác định
là Ðức Thánh Cha và Giáo hội kết án "các dự án tạo phôi thai
người để nghiên cứu". Navarro-Valls đã khẳng định với các ký giả
là kết án này cũng áp dụng cho việc sử dụng phôi thai dùng cho
việc thụ thai nhân tạo.
Navarro-Valls kết luận rằng không thể khai thác phôi thai người,
vì không phù hợp về mặt luân lý. Cũng thế, không thể chấp nhận
sự hủy hoại quyền sống của những thai nhi vô tội, ngay cả trong
việc nghiên cứu khoa học hay trị liệu.
GM TRUNG QUỐC TRUNG THÀNH VỚI
TÒA THÁNH ÐƯỢC THẢ
ROME, Ý: Ðức Cha Giuse Zhang Weizhu bị nhà nước CS
Trung Hoa bắt giam tháng 1/2000 đã được phóng thích tháng 7 vừa qua
vì đau yếu.
Ðức Cha Zhang, 45 tuổi, là Giám mục Giáo phận Xinxiang ở Hồ Nam
được Toà Thánh công nhận nhưng không thuộc về giáo hội yêu nước
của Nhà nước. Thuộc về Giáo hội hầm trú trung thành với Toà
Thánh, ÐC đã bị bắt giam và hành hạ liên tục.
Giáo phận Xinxiang cách thủ đô Bắc Kinh 600 km về hướng nam, có
khoảng 8.000 người Công Giáo thuộc cả Giáo hội nhà nước và Giáo
hội hầm trú. Hiện Trung Quốc có khoảng 11 triệu người Công Giáo.
ỦY BAN SỬ GIA DO THÁI-CÔNG GIÁO
ÐÌNH CHỈ NGHIÊN CỨU VỤ TÀN SÁT DO THÁI THỜI HITLER
NEW YORK, Hoa Kỳ: Một nhóm các nhà nghiên cứu Công
giáo và Do thái đã kết thúc việc tìm hiểu vai trò của Giáo Hội
Công giáo trong Nạn Tàn Sát Do thái và Thế Chiến Thứ II, than
phiền là Vatican đã từ chối cho họ sử dụng các văn khố mật.
Năm 1999, Toà Thánh Vatican và những nhóm người Do Thái đã
thành lập một ủy ban để nghiên cứu các lời cáo buộc cho rằng
Ðức Giáo Hoàng Piô XII đã không cố gắng đủ trong việc cứu người
Do Thái khỏi Nạn Tàn Sát Thời Hitler. Trong khi nhiều nhóm người Do
Thái và chín quyền Do Thái, vài năm sau cuộc chiến, tuyên dương
Ðức Giáo Hoàng đã cứu sống hơn 700.000 người Do Thái, gần đây có
nhiều người chỉ trích cho rằng Ðức Giáo Hoàng đã không nỗ lực đủ
trong việc cứu giúp họ.
Năm trước, ủy ban đã yêu cầu Vatican cho sử dụng các văn khố
liên quan đến thời kỳ chiến tranh. Lời yêu cầu này đã bị từ chối
vì có những vấn đề liên quan đến bí tích không được phép tiếtû lộ.
MỘT LINH MỤC TIẾT LỘ MỘT TÙ
NHÂN BỊ KẾT ÁN OAN
NEW YORK, Hoa Kỳ: Hôm 24/07/2001, sau khi một linh mục
xác nhận là có một người khác đã xưng tội giết người, toà án
liên bang phóng thích một người đàn ông đã ở tù 12 năm vì bị kết
tội sát nhân.
Jose Morales, 31 tuổi, vào năm 1988 bị coi là thủ phạm đã đánh
đập và đâm chết Jose Antonio Rivera ở South Bronx, gần Thành Phố New
York. Trong một phiên toà, Cha Joseph Towles chứng thực là Jesus
fornes, một thành phần băng đảng khác, năm 1989 đã nói cho ngài
biết là chính hắn và hai người khác là thủ phạm giết người, chứ
không phải Jose Morales. Fornes đã qua đời năm 1997. Vị linh mục nói
là ngài phải làm thinh nhiều năm vì ấn toà giải tội. Trước khi
ban phép giải tội, cha Towles đã yêu cầu Fornes nói cho các luật sư
của Morales biết sự nthật và Fornes đã làm như thế. Tuy nhiên, toà
án phán quyết là không thể chấp nhận lời khai của y được vì đã
quá trễ. Cha Towles sau này đã đi đến kết luận sự việc không còn
là bí mật toà giải tội như giáo luật xác định nữa, cho dầu ngài
đã giải tội cho Fornes. Tổng giáo phận New York đã đồng thuận
quyết định này.
Cha Towles nói rằng Ruben Montalvo, người cùng bị cáo với Morales,
cũng đã bị tù oan 12 năm. Toà án cho biết là sẽ phóng thích
Montalvo khi các luật sư của Montalvo khiếu nại.
KHỦNG HOẢNG ÐẠI KẾT TẠI PHÁP
PARIS, Pháp: Hôm 25/7/2001, Giáo hội Cải cách (Tin
lành) của Pháp đã thông báo sẽ cho những người không rửa tội
rước "của thánh", một hành động đã bị các giám mục Pháp phê
phán mạnh mẽ vì sợ rằng hành động này sẽ gieo sự ngờ vực về
tầm quan trọng của phép rửa.
Dĩ nhiên Giáo hội Cải cách nhìn đến "của thánh" chỉ là biểu
tượng chứ không phải là Mình Ðức Kitô theo niềm tin Công giáo. Tuy
nhiên, theo lời Cha Christian Foster, thư ký Ủy ban Hiệp nhất Kitô
hữu của Hội đồng Giám mục Pháp, quyết định này của Giáo hội Cải
cách như thế cho rằng không cần phép rửa cũng được rước "của
thánh" theo Tin lành khiến người ta nghi ngờ về chính phép rửa.
HỒNG Y SENSI, NHÀ NGOẠI GIAO
VATICAN, QUA ÐỜI
VATICAN (26/7/2001): Hồng Y Giuseppe Maria Sensi, nhà
ngoại giao lỗi lạc của Toà Thánh Vatican, qua đời dêm thứ tư
25/7/2001 trong một bệnh viện ở Roma, hưởng thọ 94 tuổi.
Hồng Y Giuseppe Maria Sensi sinh ở Cosenza, nước Ý, thụ phong linh
mục năm 1929. Theo học trường ngoại giao, ngài bắt đầu giúp Toà
Thánh trong chức vụ thư ký của đại sứ Toà Thánh ở Romania từ năm
1934 đến năm 1938. Ngài tiếp tục làm thư ký cho các đaị sứ Toà
Thánh ở các nước Switzerland, Belgium, Czechoslovakia và ở Paris (là
quan sát viên thường trực ở UNESCO).
Ngày 21 tháng 5 năm 1955, ngài được bổ nhiệm làm đại sứ Toà
Thánh ở Costa Rica và được tấn phong giám mục. Ngài được gửi làm
sứ thần Toà Thánh ở Jerusalem và Palestine vào ngày 12 tháng 01
năm 1957. Ngài tham dự Công Ðồng Chung Vatican II khi làm đại sứ
Toà Thánh ở Ireland và sau đó ở Portugal.
Ðược bổ nhiệm Hồng Y tháng 5/1976, ngài tham dự hai hội nghị
Hồng Y Ðoàn năm 1978 để bầu cử Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô I và
Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Ngài qua đời, Hồng Y Ðoàn hiện nay
là 179 vị, trong dó có 132 vị được quyền bầu giáo hoàng.
TRUYỀN GIÁO BẰNG HÌNH THỨC GIA
ÐÌNH
ROME, Ý (VietCatholics): Hôm thứ Năm 26/7/2001, ÐHY
Crescenzo Sepe, Tân Tổng trưởng Bộ Rao giảng Tin Mừng cho các dân
tộc đã tiếp đoàn hành hương Nhật và một nhóm bốn gia đình Ý, sắp
lên đường đi truyền giáo tại Giáo phận Takamatsu (Nhật bản). Các
gia đình này thuộc các giáo phận Ý: Roma, Napoli và Ascoli Piceno.
Bốn gia đình này sẽ hợp với 20 gia đình khác thuộc Phong trào Tân
Chầu Nhưng, đã đến truyền giáo tại Nhật từ 12 năm nay. Hằng năm,
vẫn có những gia đình, thuộc phong trào, tình nguyện đi truyền giáo
tại các nước khác nhau trên thế giới.
Trong buổi tiếp kiến đoàn hành hương Nhật, ÐHY Sepe nói: "Các gia
đình này là gương mẫu của một hình thức mới về truyền giáo".
Theo lời thỉnh cầu của các Giám mục địa phương, các gia đình
truyền giáo này sẽ sống hòa mình trong các khu phố, nơi chưa có sự
hiện diện của Giáo hội công giáo, bắt đầu bằng việc chung sống
giữa các người Nhật. Vị gia trưởng làm việc tại chỗ. Con cái theo
học trường Nhà Nước, hoặc trường của Giáo xứ, như các trẻ em
Nhật. Theo thỏa thuận với Cha sở địa phương, các gia đình này tổ
chức và linh động các buổi học giáo lý, tụ họp các nhóm người
chưa thuộc Giáo hội, nhưng có cảm tình với Ðạo công giáo và được
hấp dẫn bởi gương sáng đời sống chứng tá và hy sinh của các gia
đình truyền giáo. Công việc rao giảng Tin Mừng tại Nhật rất khó
khăn; nhưng từ 12 năm nay, với hình thức mới của việc truyền giáo
này, đã có nhiều nguời trở lại Ðạo công giáo, một phần cũng
nhờ vào tình liên đới và sự giúp đỡ vật chất và thiêng liêng
của các giáo xứ của các gia đình truyền giáo và của chính các tín
hữu Công giáo Nhật.
CÔNG GIÁO MALASIA ÐƯỢC PHÉP XÂY
NHÀ THỜ
KUALA LUMPUR, NGÀY 27/7/2001: Một cộng đoàn Công Giáo
Malasia đã giành được thắng lợi trong việc xin phép xây dựng nhà
thờ trên một đất nước đa số là Hồi Giáo.
Chính quyền đồng ý cung cấp địa điểm mới và cấp giấy phép cho
xây dựng nhà thờ.
Chủ tịch uỷ ban xây dựng nhà thờ, J.V. Rao nói: Người Công Giáo
có thể chấp nhận địa điểm mới nếu Selangor đồng ý một số điều
kiện. Ông nói: "Họ phải bảo đảm trước nhất là cho chúng tôi đất,
cùng với giấy tờ phê chuẩn để xây dựng nhà thờ." Ông nói rằng
địa điểm xây dựng nhà thờ mới này phải là nơi mở rộng để phục
vụ toàn thành phố. Ðã có hai địa điểm để thoả thuận cho đến ngày
7 tháng 12. Trên 23 triệu dân ở Malasia, chỉ có 6% là Kitô Hữu.
MALAWI CỬ HÀNH LỄ KỶ NIỆM BÁCH
CHU NIÊN RAO GIẢNG TIN MỪNG
LILONGWE, Malawi: Ðức Hồng Y Francis Arinze, được Ðức
Thánh Cha Gioan Phaolô II cử đến chủ tọa buổi lễ kỷ niệm 100 năm
rao giảng Tin Mừng ở Malawi và cử hành Thánh lễ tạiû Vận Ðộng
Trường thành phố Lilongwe, thủ đô nước Malawi.
Ðức Hồng Y Arinze, chủ tịch Hội đồng Giáo Hoàng về Ðối Thoại
Liên Tôn, dâng lời "tạ ơn Chúa vì hồng ân đức tin," ngỏ lời cám
ơn các vị thừa sai đã mang niềm tin đến cho đất nước Malawi và
người dân Malawi đã rộng mở tâm hồn đón nhận đức tin ngay từ
buổi đầu". Cảm nhận bao nỗi khó khăn mà Phi Châu hiện nay phải
đối diện, Ðức Hồng Y nhắc lại lời khích lệ Ðức Thánh Cha gửi cho
giới trẻ Phi Châu: "Ðừng nhìn vào những thử thách hiện nay mà mất
niềm hy vọng, mà huỷ diệt lửa nhiệt thành. Hãy nhìn vào toàn thể
cuộc sống như là cơ hội thuận tiện để hoán cải".
Tổng Thống Bakili Muluzi, tham dự lễ kỷ niệm bách chu niên này,
dã nêu lên sự đóng góp quý giá của người Công Giáo trong công
việc giáo dục và chăm sóc sức khoẻ trong đất nước Malawi và ca
ngợi hàng Giám Mục Malawi đã dấn thân xây dựng nền dân chủ cho
nước nhà. Muluzi nói là chính ông, tuy là một tín đồ Hồi Giáo,
cũng được hấp thụ nền giáo dục trong trường học Công giáo.
ÐỨC GIÁO HOÀNG TIẾP KIẾN CHUNG
LẦN THỨ 1.000
VATICAN: Thứ tư, ngày 1 tháng 8, Ðức Giáo Hoàng Gioan
Phaolô II đã chủ toạ buổi tiếp kiến chung lần thứ 1.000 trong
triều đại Giáo Hoàng của Ngài.
Ðức Thánh Cha đi trực thăng từ Castelgandalfo về Roma để chủ toạ
buổi tiếp kiến hàng tuần. Ngài ngỏ lời cùng cử toạ, phần lớn
là giới trẻ, và có rất đông người trẻ hành hương đến từ Ðức.
Từ khi đắc cử Giáo Hoàng vào tháng 10 năm 1978, Ðức Giáo Hoàng
Gioan Phaolô II vẫn dùng buổi tiếp kiến chung để trao gửi các bài
suy niệm về rất nhiều đề tài khác nhau. Thứ tư đầu tiên Ðức
Thánh Cha nói về các nhân đức trụ, tiếp theo là đề tài Sáng tạo,
nét đẹp của tình yêu nhân loại, kinh Tin Kính và gần đây, ngài
nói về các Thánh Vịnh. Những bài huấn giáo này đã được sưu tập
và in thành sách theo các đề mục trên.
Thỉnh thoảng Ðức Thánh Cha thay đổi đề tài giáo huấn: sau một
chuyến viếng thăm mục vụ trở về, Ðức Thánh Cha nói đến những ưu
tư mục vụ của ngài liên quan đến đất nước và sinh hoạt của Giáo
Hội nơi ngài viếng thăm. Ðức Thánh Cha thường xuyên tổ chức các
buổi tiếp kiến chung vào mỗi ngày thứ tư, trừ khi ngài phải đi xa
hoặc chữa bệnh..
Các buổi tiếp kiến chung thường được tổ chức ở Công trường
Thánh Phêrô hay ở Ðại Thính Ðường Ðức Phaolô VI. Trong triều đại
Giáo Hoàng, Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã ngỏ lời với khoảng 16
triệu người đến tham dự các buổi tiếp kiến này.
QUÂN NỔI DẬY HỒI GIÁO CHẶT
ÐẦU 4 NGƯỜI CÔNG GIÁO
ZAMBOANGA, Philippines: Hôm 2/8/2001, những người vũ
trang bịt mặt đã chặt đầu 4 tín hữu Công giáo sau khi bắt cóc 27
người dân làng gần một thị trấn Công giáo ở đảo Basilan, phía nam
thủ đô Manila. Cảnh sát tình nghi việc này do quân Hồi giáo cực
đoan nổi dậy Abu Sayyaf nhằm trả đũa chiến dịch của quân đội chính
phủ muốn diệt trừ nhóm này.
Riêng cộng đoàn Công giáo địa phương rất lo lắng. Ngoài ra vị
giám mục của Giáo phận Basilan được thuyên chuyển đi nơi khác 7
tháng trước đây và hiện chưa có vị nào thay thế. Nhiều người Công
giáo đã chọn đi nơi khác ở để tránh cơn khủng bố của quân Abu
Sayyaf.
TRUYỀN GIÁO QUA HƯỚNG DẪN DU
LỊCH
FLORENCE, Ý: Trong thập kỷ qua, nhiều người trẻtừ
khắp Âu châu đang hướng dẫn các cuộc du lịch mùa hè ở thành phố
Florence và mô tả ý nghĩa nghệ thuật, lịch sử và tôn giáo của
các nhà thờ có tiếng.
Những hướng dẫn viên trẻ này mặc những áo khoác ngoài với
dấu hiệu mô tả hình tháp Nhà thờ chính toà Florence. Tất cả là
những người thiện nguyện, hoặc là sinh viên hoặc là đã có bằng
cấp Ðại học, làm việc 7 giờ một ngày trong 3 tuần, mỗi ngày
hướng dẫn ít nhất là 4 chuyến và trong những tháng hè có thể
tiếp xúc với 20.000 du khách. Họ thuộc về tổ chức quốc tế "Nghệ
thuật và Ðức tin" do Ðức Ông Timothy Verdon, Giám đốc Văn phòng
Giáo lý qua Nghệ thuật, cầm đầu.
Theo lời ÐÔ Verdon, đây là công việc truyền giáo gián tiếp qua
văn hoá. Con số thiện nguyện viên mùa hè này giúp thay thế con
số thiện nguyện viên thường trực bị giảm khoảng 70 người vào mỗi
dịp hè.
PHẢN ỨNG TOÀ THÁNH VỀ ỦY BAN
SỬ GIA DO THÁI-CÔNG GIÁO
VATICAN: Văn phòng Báo chí Toà Thánh hôm 8/8/2001 đã
chính thức công bố bản tuyên ngôn do sử gia linh mục Peter Gumpel,
Dòng Tên, giải thích tại sao Toà Thánh hiện giờ không thể mở tất
cả văn khố thời Ðệ II Thế chiến cho các thành viên Do thái lẫn
Công giáo thuộc một ủy ban sử gia có nhiệm vụ nghiên cứu hồ sơ
Toà Thánh liên quan đến hoạt động của Ðức Piô XII trong thời gian
này.
Ủy ban này gồm 3 sử gia Do thái và 3 sử gia Công giáo được Toà
Thánh thành lập năm 1999 nhằm trả lời cho những tố cáo cho rằng
Ðức Piô XII đã không chịu công khai lên án những hành động độc
ác của Ðức quốc xã.
Tháng 7 vừa qua, các sử gia Do thái đã tiết lộ cho giới truyền
thông một báo cáo sơ khởi của nhóm mà không được cả ủy ban xét
duyệt, phê phán Toà Thánh không chịu mở văn khố cho họ điều tra.
Trong khi đó, Toà Thánh lập luận rằng mọi tài liệu liên quan đến
cuộc điều tra đều được đưa sẵn cho ủy ban còn việc không mở văn
khố là nhằm bảo vệ tính cách bảo mật của các vấn đề liên quan
đến bí tích.
ẤN GIÁO CỰC ÐOAN TẤN CÔNG KITÔ
HỮU
NEW DELHI, Ấn Ðộ: Hôm 8/8/2001, Giáo hội Công Giáo
Ấn đã bày tỏ sự đau buồn về 2 vụ tấn công dã man của những
người Ấn giáo cực đoan nhắm vào giáo sĩ và tu sĩ Công giáo.
Hôm 7/8/2001, Nữ tu Leena thuộc Dòng Chầu Thánh Thể đã bị bắn
thẳng vào mặt gần Ujjain ở bang Madyya Pradesh nhưng đã sống sót và
hiện được đang điều trị tại bệnh viện. Trước đó vào ngày 6/8/2001,
Cha Oscar Mendonca bị gây thương tích tại Nhà thờ Thánh Gioan Tẩy Giả
ở Thane gần thành phố Bombay.
Lên án các cuộc tấn công này là dã man và vô lý, Ðức Hồng y
Ivan Dias của Bombay yêu cầu mọi trường Công giáo trong TGP Bombay
hãy đóng cửa vào ngày 13/8/2001 để phản đối.
HÐGM HOA KỲ VỀ QUYẾT ÐỊNH CỦA TT
BUSH VỀ TẾ BÀO GỐC
WASHINGTON, D.C., Hoa Kỳ: Phản ứng trước quyết định
của Tổng thống Bush trước quyết định cho phép chính phủ liên bang
tài trợ cho việc nghiên cứu có giới hạn từ 60 "dòng" tế bào gốc
vốn từ những thai nhi đã bị hủy hoại, Ðức Cha Joseph Fiorenza, Chủ
tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, dẫu vậy gọi quyết định này là
không thể chấp nhận được về mặt luân lý. Ngài thêm rằng: "Ðây
là lần đầu tiên trong lịch sử, chính phủ liên bang ủng hộ nghiên
cứu dựa vào sự hủy diệt một số người vô tội vì lợi ích của
những người khác. Ðiều này cho phép giới nghiên cứu trong nước
dung dưỡng một thái độ không tôn trọng đối với sự sống con người."
Cũng liên quan đến cuộc bàn cãi về tế bào gốc của thai nhi,
Ðức TGM Charles Chaput của TGP Denver, tiểu bang Colorado, tố cáo các
cơ quan truyền thông phần lớn đã đưa ra những thông tin sai lạc để
bảo vệ lập trường bài sự sống khi cho rằng Giáo hội Công Giáo
là cuồng tín và đi ngược lại với trào lưu phát triển của khoa học.
Thật ra, theo lời Ðức Cha Chaput, người Công Giáo chỉ chống lại
những nghiên cứu khoa học nào mà đòi hỏi sự hủy hoại thai nhi.
CÔNG GIÁO PHẢN ÐỐI QUẢNG CÁO
CHỐNG GIÁO HOÀNG
MEDFORD, Oregon (Hoa Kỳ): Người Công Giáo tại tiểu
bang Oregon đòi hỏi bảng quảng cáo nói rằng "Ðức Giáo hoàng là
Ngụy Kitô" dựng trên xa lộ phải bị dẹp bỏ.
Bảng này được ông Larry Weathers và một nhóm ly khai của Hội
thánh Cơ đốc Phục lâm (Tin lành) trả tiền thuê.
Tuần báo Catholic Sentinel của Tổng Giáo phận Oregon thúc giục
290.000 người Công giáo ở miền tây Oregon hãy gọi cơ quan cho thuê
quảng cáo này hãy dẹp bỏ đi. Khi ban quản trị của cơ quan quảng
cáo này từ chối lấy cớ rằng đây là một hình thức biểu lộ tự do
tư tưởng, ông William Donahue, chủ tịch Liên đoàn Công giáo, đồng ý
trả tiền để cơ quan này dựng bảng quảng cáo nói rằng cơ quan này
bảo trợ bài Công giáo nhưng đề nghị này đã không được đáp ứng.
LINH MỤC BỊ BẮT CÓC TẠI EL
SALVADOR
SAN SALVADOR, El Salvador: Tối hôm 12/8/2001, ba người
đàn ông có vũ trang đầy đủ đã bắt cóc một linh mục người
Salvador tên là Rogelio Esquivel, 60 tuổi, từ một nhà thờ ở ngoại
ô thủ đô San Salvador.
Mặc dầu vẫn chưa rõ động cơ của vụ bắt cóc Cha Rogelio Esquivel,
Ðức TGM Fernando Saenz Lacalle của thủ đô lên án vụ bắt cóc này
và nói rằng ngài không tin vụ này có mục đích cá nhân.
TGM MILINGO TRỞ LẠI VỚI GIÁO
HỘI
ROME, Ý: TGM Emmanuel Milingo đã chính thức trở lại
với Giáo hội Công Giáo và bố từ bỏ cuộc "hôn nhân" 3 tháng với
bà Maria Sung do tổ chức Giáo hội Thống nhất của sáng lập viên
là ông Sun Myung Moon dàn xếp.
Toà Thánh đã đưa ra lá thư TGM Milingo gửi cho ÐTC Gioan Phaolô II
hôm 11/8/2001 tuyên bố từ bỏ cuộc sống chung với bà Sung và cắt
đứt liên hệ với với đạo Moon. Trong thư có đoạn viết: "Lời nói
của Ðức Thánh Cha: ‘Nhân danh Ðức Giêsu, hãy trở lại với Giáo
hội Công Giáo’ là một lời kêu gọi con trở về với Giáo hội nhà
và cũng là một lời truyền của người cha muốn con sống trung thành
và vâng phục đối với ÐTC, vị đại diện của Ðức Kitô trên mặt đất."
Toà Thánh đã răn sẽ ra vạ tuyệt thông cho Milingo sau khi ông
đã thành hôn với bà Sung, người Nam Hàn, trong một đám cưới tập
thể diễn raở New York hôm 27/5/2001.
Trong khi đó, bà Sung bắt đầu biểu tình tuyệt thực đòi được
phép gặp Milingo cho rằng Toà Thánh giữ ông trong khi các viên
chức Toà Thánh nói rằng vị TGM này đang đi tĩnh tâm sau khi gặp gỡ
với ÐTC.
ÐẠI HỘI GIỚI TRẺ Á CHÂU LẦN
THỨ II TẠI ÐÀI LOAN
ÐÀI LOAN, Ðài Bắc (VietCatholic News): Hôm 12.8.2001,
Ðại Hội Giới Trẻ Á Châu lần thứ 2 với chủ đề "Lời mời gọi
sống thánh thiện và liên đới" đã được khai mạc tại trường Ðại
Học Công Giáo Fu Jen Ðài Loan, và sẽ kết thúc vào ngày 17 tháng 8
nầy. Ðại Hội giới trẻ lần này qui tụ khoảng 610 bạn trẻ từ 18
quốc gia Á châu để suy tư và phản ánh về sứ mạng của Người Công
Giáo Trẻ hôm nay.
Trong dịp này, Ðức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc vụ khanh Tòa Thánh
đã trao sứ điệp của Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô I I cho Ðức Cha
Oswald Gomis, giám mục Giáo Phận Anuradhapura, bên Sri Lanka, kiêm
tổng thư ký Liên Hội đồng Giám Mục Á Châu (FABC). Trong sứ điệp,
ÐTC hứa nâng đỡ Ðại Hội bằng lời cầu nguyện, đồng thời ngài
cũng kêu gọi các tham dự viên hãy trở thành "chứng nhân can đảm
cho Tin Mừng và xây dựng nền văn minh tình thương và sự thật".
Ðức Hồng Y James Francis Stafford, chủ tịch Hội Ðồng Giáo Hoàng
đặc trách Giáo Dân cũng gởi điện văn bày tỏ hy vọng Ðại Hội
Giới Trẻ Á Châu lần I I sẽ mang lại hoa trái và chuẩn bị cho Ngày
Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ 17 sẽ được tổ chức tại Toronto, Canada
từ ngày 23 đến 28 tháng 7 năm 2002.
Ðức Hồng Y Shan Kuo-hsi, giám mục giáo phận Kaohsiung, Chủ tịch
Hội Ðồng Giám Mục thuộc miền Trung Hoa - Ðài Loan (CRBC), đã mời
gọi các bạn trẻ hãy mở rộng tâm hồn đón nhận tiếng nói của
Chúa Thánh Thần. Ngài cũng cầu nguyện để giới trẻ nói lời "xin
vâng" với Chúa Giêsu, Ðấng đã kêu mời họ tiếp tục "sứ vụ tình
thương và phục vụ của Ngài".
Các buổi hội thảo và các tiết mục chính thức, bắt đầu vào
ngày 13/8/2001 với phần chia sẻ những kinh nghiệm tại địa phương
trong cuộc sống gia đình và xứ đạo. Bên cạnh đó, cũng có cuộc
trao đổi văn hóa dưới hình thức tham quan thành phố và tham dự
thánh lễ tại các giáo xứ địa phương. Sau đó cũng có những màn
trình diễn văn hoá và kết thúc với phần kinh nguyện theo kiểu của
cộng đoàn Taize.
Các phái đoàn đến tham dự Ðại hội giới trẻ lần này từ các
quốc gia: Bangladesh, Cambodia, India, Indonesia, Hong Kong, Japan, South
Korea, Lào, Macau, Malaysia, Nepal, Pakistan, Philippines, Singapore, Sri
Lanka, Taiwan, Thái Lan và Việt Nam (phái đoàn Việt Nam có khoảng 14
anh chị em tham dự), và các bạn trẻ Công Giáo đến từ Hoà Lan, Ý,
cũng như các nhóm liên tôn từ Ấn Ðộ và Ðài Loan cũng tham dự
với tính cách quan sát viên.
Ðược biết, Ðại hội Giới trẻ Á Châu lần I I do Văn phòng Hội
Ðồng Giám Mục Á Châu đặc trách Giáo Dân và Ủy Ban Giáo Dân và
Văn phòng giới trẻ của Hội đồng Giám Mục thuộc miền Trung Hoa -
Ðài Loan (CRBC) hợp tác tổ chức.
ÐẠI HỘI THÁNH MẪU XXIV TẠI HOA KỲ
CARTHAGE, Missouri (Hoa Kỳ): Ðại hội Thánh mẫu hằng
năm lần thứ 24 do Chi dòng Ðồng Công Hoa Kỳ tổ chức từ ngày
9-12/8/2001 đã qui tụ khoảng 50.000 người Công giáo từ khắp nơi
trên đất Mỹ về dự cùng với khoảng 200 linh mục vàsự tham dự của
các Ðức Cha John Leibrecht của GP sở tại Springfield-Cape Girardeau,
Ðức Cha Edward Slattery của GP Tulsa (tiểu bang Oklahoma) và Ðức TGM
Gabriel Montalvo, Sứ thần Toà Thánh tại Hoa Kỳ. Ðức Hồng y Nguyễn
Văn Thuận, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng Công lý và Hoà bình, tại
Rôma đã không thể đến được theo như chương trình dự định vì sức
khoẻ sau cơn mổ gần đây không cho phép ngài đi xa.
Cũng như mọi năm, suốt 4 ngày đều có các cuộc hội thảo, giờ
chầu, thánh lễ dành cho mọi giới (trẻ, cao niên, thiếu nhi Thánh
thể), nghi thức hoà giải, các buổi cầu nguyện. Chủ đề của Ðại
hội Thánh mẫu năm nay là "Mẹ Maria, Người Ghi Nhớ Những Sự Việc
Ðó Trong Lòng".
Mặc cho trời nóng bức dù có đỡ hơn so với mọi năm, ai nấy đều
chấp nhận một chút khó khăn thiếu thốn để cùng đến với Mẹ Maria
cầu nguyện cho bản thân, gia đình, quê hương, thế giới và Giáo hội,
nhất là Giáo hội Mẹ Việt Nam.
Ngoài Thánh lễ khai mạc đêm 9/8, Thánh lễ đại trào kính Các
Thánh Tử Ðạo Việt Nam chiều 10/8, cao điểm của Ðại hội là cuộc
Rước kiệu Ðức Mẹ qua các đường phố và Thánh lễ đại trào chiều
11/8 dưới sự chủ tế của Ðức Khâm sứ Montalvo. Thánh lễ sáng Chúa
nhật 12/8 đã kết thúc Ðại hội Thánh Mẫu lần thứ 24.
Như là truyền thống của một số gia đình Công giáo tại Hoa Kỳ,
Ðại hội Thánh Mẫu là dịp để bà con họ hàng từ các tiểu bang
khác nhau trên nước Mỹ rộng lớn về gặp gỡ nhau và đồng thời
hành hương kính Mẹ.
ÐẠI HỘI HÀNH HƯƠNG ÐỨC MẸ
LAVANG
LAVANG, Quảng Trị (Việt Nam): Hôm 14-15/8/2001, tại
đây đã diễn ra cuộc hành hương hằng năm và đồng thời cũng kỷ
niệm Bách chu niên Ðại hội hành hương lần đầu tiên vào năm 1901.
Số người tham dự năm nay lên đến khoảng 100.000 người từ nhiều
miền trên đất nước với sự hiện diện của Ðức TGM Nguyễn Như Thể
của Huế và khoảng 100 linh mục.
Ðại hội hành hương lần bắt đầu với Thánh lễ khai mạc, Rước
kiệu Thánh Thể và Canh thức cầu nguyện bên Mẹ Lavang đêm 14/8.
Cuộc hành hương Lavang năm 2001đã được bế mạc với Thánh lễ trọng
thể do Ðức Cha Nguyễn Như Thể cử hành vào sáng sớm 15/8/2001 nhân
ngày lễ Ðức Mẹ Hồn Xác Về Trời. Trong bài giảng, ngài thúc giục
mọi người hãy nhìn lên Mẹ Maria để học biết cách cầu nguyện,
biết cách hiệp nhất với Chúa Giêsu, biết cách hiệp nhất với
Thân Thể của Chúa Giêsu là Hội Thánh của Ngài. Theo lời Ðức Cha,
vai trò ngôn sứ của Mẹ Maria là giúp cho Hội Thánh hiểu về mầu
nhiệm của chính mình. Hội Thánh không yêu mến Mẹ Maria thì không
hiểu được chính mình. Và Hội Thánh là tất cả chúng ta vì sự hiệp
nhất của chúng ta trong Chúa và Mẹ Maria làm nên Hội Thánh.
Những người hành hương ai nấy đều hân hoan ra về trong tinh thần
cầu nguyện sốt sắng bất chấp nắng nôi khó nhọc và đường xa.
HỒ SƠ PHONG THÁNH MẸ TÊRÊXA
HOÀN TẤT
CALCUTTA, Ấn Ðộ: Hôm 16/8/2001, một Thánh lễ tạ ơn
đã được cử hành tại ngôi mộ của Mẹ Têrêxa tại Nhà Mẹ Trung
ương của dòng Thừa sai Bác ái sau khi cuộc điều tra cấp giáo phận
về cuộc đời và nhân đức của Mẹ Têrêxa đã được hoàn tất.
Hơn 35.000 trang dựa trên lời chứng về phép lạ cho rằng chính Mẹ
Têrêxa cầu bàu, cùng những cuộc phỏng vấn và tài liệu về cuộc
đời của ngài đã được gửi về Toà Thánh hôm 15/8/2001 trong một
nghi lễ trọng thể do Ðức TGM Henry D’Souza của TGP Calcutta cử hành.
Cuộc điều tra về án phong thánh cho Mẹ Têrêxa cấp giáo phận
đã được bắt đầu vào tháng 7/1999, chỉ 2 năm sau khi Mẹ qua đời vào
tháng 9/1997. Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã lấy quyền bính của
ngài mà rút bớt thời gian chờ đợi qui định thông thường 5 năm mới
có thể tiến hành thủ tục phong thánh cho một người sống đạo hạnh
sau khi người ấy qua đời.
CSVN LÚNG TÚNG VỀ VỤ CHA LÝ
WASHINGTON, D.C. (Hoa Kỳ): Theo một nguồn tin thông
thạo từ Huế cho hay, nhà cầm quyền Hà Nội muốn thả linh mục
Nguyễn văn Lý nhưng không muốn ngài quay về làm cha xứ tại An
Truyền.
Có tin cho rằng nhà cầm quyền địa phương Huế đang điều đình với
Tòa Tổng Giám Mục Huế về việc này bởi vì trước rất nhiều áp
lực quốc tế và tinh thần bất khuất của LM Nguyễn văn Lý, nhà
cầm quyền Hà Nội muốn tìm một giải pháp để họ đỡ mất mặt.
Họ đã bắt ngài trái pháp luật của chính họ, giam giữ ngài từ
ngày 17/5/201 đến nay mà không có án tòa, cũng không đưa ra tòa
xử án nếu thấy ngài có tội.
Tổng thống Mỹ, Quốc hội Mỹ, Quốc hội Liên hiệp Châu Âu và
rất nhiều tổ chức quốc tế hoặc can thiệp, hoặc lên án CSVN đã vi
phạm nhân quyền trầm trọng khi bắt giam LM Nguyễn văn Lý.
Nếu thả ngài về để ngài tiếp tục đấu tranh đòi tự do tôn
giáo, nhân quyền trong khi ngài là cái gai lúc nào họ cũng muốn
trừ diệt, thì chắc chắn họ không muốn. Cho nên, một trong những
cách làm giảm uy tín của ngài, chận bớt hoạt động và ảnh hưởng
của ngài nếu quyết định trả tự do cho ngài, là CSVN yêu cầu tòa
Tổng Giám Mục Huế cất chức quản xứ An Truyền của ngài. Ðồng
thời, đưa ngài về ở tại Tòa Tổng Giám Mục dưới hình thức an
dưỡng, một cách quản chế cách biệt với giáo dân.
Nhưng cho đến nay, CSVN đã thất bại với lối giải quyết này vì
Cha Lý đã cương quyết không chấp nhận một giải pháp như thế.
Các Ðức Giám Mục Hoa Kỳ kêu gọi các dân biểu và nghị sĩ
VietCatholic News. (29/7/2001) Trong lá
thư mới nhất đề ngày 23/07/2001, các Ðức Giám Mục Hoa Kỳ đã
kêu gọi các dân biểu và nghị sĩ Hoa Kỳ nhìn xa hơn là lập
trường đảng phái khi biểu quyết các chương trình dựa trên
niềm tin.
Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ cho biết các chương trình này không
thể thay thế cho một "chính sách chăm sóc sức khoẻ, chăm sóc
trẻ em, dinh dưỡng và gia cư công bình dành cho công chúng".
Lá thư trên được ký bởi Ðức Hồng Y Roger M. Mahony, của giáo
phận Los Angeles, chủ tịch ủy ban Chính Sách Quốc Gia. Lá thư
đã được gởi cho các nhà lãnh đạo hai đảng sau khi hạ viện
Hoa Kỳ, với đa số là Cộng Hòa, đã thông qua ngân sách dành
cho các chương trình dựa trên niềm tin hôm 19/7 vừa qua.
Sinh viên Công Giáo Hà Nội
VietCatholic News. (29/7/2001) Hơn 350 sinh
viên Công giáo thường xuyên sinh hoạt trong vòng ba năm qua.
Hiện nay phong trào sinh viên Công giáo Hà nội đang tiến
triển rất tốt.
Hàng tuần, sinh viên nhóm nội thành tản về các giáo xứ
giúp dạy giáo lý cho các em, rồi hàng tháng quy tụ lai ở
một nơi, mà chỉ những người trong cuộc mới biết được để chia
sẻ, học hỏi Lời Chúa.
Ðược biết hiện nay sinh viên Hà nội gồm bốn nhóm lớn : Nhóm
Nội Thành với hơn 200 bạn đăng ký sinh hoạt, nhóm Nam Hà hơn
50, nhóm Hải Hà hơn 70 và nhóm Nông nghiệp khoảng 50.
Mục tiêu chung của các nhóm hiện nay là cùng nhau đến với
Chúa để trở nên những người bạn thân tình hơn của nhau, rồi
tự do, tùy lời mời gọi riêng của mỗi nhóm, sẽ có những
hoạt động dấn thân phục vụ đồng loại.
Ngoài ra, sinh viên của chín địa phận phía Bắc đang theo học
tại các trường đại học ở Hà nội cũng đang liên kết với
nhau thành nhóm sinh hoạt vào tối thứ ba hàng tuần.
7 thánh đường Công giáo tại thủ đô Caracas thuộc Venezuela
bị đóng cửa sau vụ bom nổ
VietCatholic News. (1/8/2001) CARACAS,
Venezuela (AP) - VÀo hôm thứ Ba (31-7) có 7 nhà thờ Công giáo
tại thủ đô của nước Venezuela đã đóng cửa để phản đối vụ
nổ bom vào một trong những nhà thờ tại trung tâm thành phố
và làm bị thương một người phụ nữ. Tại hai nhà thờ khác ở
thủ đô Caracas cũng tìm thấy chất nổ nữa.
Trong tuyên cáo của TGM thành Caracas, đức hồng y hop Ignacio
Velasco nói việc đóng cửa các nhà thờ là để phản đối "hành
động tấn công tỏ tường, không những chỉ chống lại hàng giáo
phẩm Công giáo mà còn chống lại toàn thể cộng đồng Công
giáo". Quyết định đóng cửa các nhà thờ là một hành động
chưa xẩy ra bao giờ tại một quốc gia rất Công giáo như
Venezuela, đàng khác việc nổ bom cũng rất họa hiếm xẩy ra
tại quốc gia này.
Ðức hồng y cũng cho biết đến ngày 4 tháng 8 các nhà thờ sẽ
được mở cửa lại.
Cảnh sát hiện nay chưa có bắt được ai liên quan tới vụ nổ
bom này.
LM PHANXICÔ VIỆT NAM 40 NĂM PHỤC VỤ CHO NGƯỜI CÙI
LONG XUYÊN, Việt Nam (VietCatholics News): Ðài truyêàn hình
Việt Nam đã chiếu chương trình ca ngợi Linh Mục Dòng Phanxicô như
một nhà "yêu nước" bởi vì Cha đã phục vụ cho bệnh nhân cùi gần
nửa thế kỷ qua.
Chương trình truyền hình với tiết mục "Gương Sáng Quanh Ta" mới
đây nói về Linh Mục Bonaventura Trần Văn Mẫn 85 tuổi, người đã
thành lập trại cùi tại làng Tân Mỹ thuộc tỉnh An Giang vào năm
1960.
Chương trình đã ca ngợi Cha Mẫn "một người có tâm hồn" chăm sóc
cho "đời sống của những người thiếu may mắn" và một người "yêu
nước với ý thức trách nhiệm".
Cha già Mẫn sinh trưởng tại Nghệ Tĩnh thuộc miền Bắc đã chọn
Tân Mỹ thuộc quận Chợ Mới là nơi quê quán thứ hai của Ngài từ
năm 1950.
Cha Mẫn đã thành lập trại cùi gần nhà Dòng Phanxicô đã nói với
Thông Tấn Xã Công Giáo Á Châu rằng- vì tình thương của gia đình
đối với bệnh nhân và sự đùm bọc lẫn nhau của người cùi đã "động
viên" và giúp Ngài kiên tâm trong sứ vụ của Ngài.
"Tôi đau lòng mỗi khi nhìn thấy những người cùi, Công Giáo hay
không Công Giáo, họ bị bỏ rơi và bị loại ra ngoài xã hội". Và
Ngài thêm rằng sự giúp đỡ của Ngài chỉ là "những đóng góp nhỏ
nhoi để làm vơi đi những đau khổ của con người".
Sau khi cộng sản lấy được miền Nam vào năm 1975, trại cùi này
được hiến cho nhà nước quản trị, nhưng Cha Mẫn vẫn tiếp tục phục
vụ mà đã có lần chứa tới 500 bệnh nhân. Vào năm 1987, trại cùi
đã ghi nhận tổng cộng hơn 5500 lần khám bệnh cho bệnh nhân cùi.
Cha Mẫn đã nói về thừa tác vụ cho người bệnh tật "Chúng tôi
không muốn chồng chất lên họ nỗi đau tinh thần. Thay vào đó chúng
tôi gần gũi với họ, quan tâm và chia sẻ với họ để họ không cảm
thấy xấu hổ về căn bệnh của họ".
Tiết mục trên đài truyền hình "Gương Sáng Quanh Ta" còn ghi nhận
Cha Mẫn không phải là Bác Sĩ nhưng Cha đã thành công trong việc
chăm sóc và trị liệu những bệnh nhân cùi qua kinh nghiệm từ khi
Cha phục vụ cho trại cùi Tuy Hòa tại tỉnh Bình Ðịnh vào năm 1940.
Trong chương trình, ông Nguyễn thanh Hùng, chủ tịch Mặt trận tổ
quốc tại làng Tân Mỹ cũng đã ca ngợi Cha Mẫn về sự hợp tác của
Ngài với chính quyền địa phương. Ông nói vị Linh Mục không những
chữa trị cho những người cùi nhập viện, nhưng còn đi tìm kiếm người
cùi và chữa trị họ như bệnh nhân ngoại trú.
Bà Nguyễn Thị Dung đã từng mang bệnh cùi trước đây đã cho biết
Cha Mẫn đã giúp đỡ gia đình bà rất nhiều. "Là một tu sĩ , Cha
chẳng có gì để cho ngoại trừ tình thương của Cha."
Ông Nguyễn Văn Lương được khỏi bệnh cùi đang bắt đầu xây dựng
cuộc sống mới bày tỏ Cha Mẫn đã đốt lên trong anh ta ngọn lửa
đức tin và đời sống đầy hân hoan.
Bà Trần Thị Thu cũng là một bệnh nhân cùi trước đây đã nói
trong chương trình:"Cha đã quên mình để phục vụ cho bệnh nhân với
hết tâm hồn. Cha vẫn thường viếng thăm và giúp đỡ gia đình tôi"
Theo tin tức địa phương cũng cho biết, trại cùi tại đây rất quan
trọng vì nằm giữa khu vực của dân chúng nơi mà các phương tiện
dành cho bệnh nhân cùi tại các trung tâm y tế khác không được đủ
tiện nghi. Trại cùi này đã phục vụ cho các bệnh nhân cùi gấp
nhiều lần so với các trung tâm khác tại đồng bằng sông Cửu Long.