HỘI NGỘ NIỀM TIN RÔMA 2003
VATICAN: ÐTC Gioan Phaolô II đã gửi lời chào mừng đến
Ðại hội đầu tiên của người CGVN tại hải ngoại có
tên là Hội Ngộ Niềm Tin nhóm họp tại Rôma dịp kỷ niệm
470 năm ngày Việt Nam được truyền giáo. Trong thời gian
từ 24-27/7/2003, gần 3000 người CGVN từ 18 quốc gia đã
đến gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm, tham gia cầu nguyện và
phụng vụ. Ngoài ra, Ðại hội còn có dịp tiếp đón
Ðức Hồng Y Crescenzio Sepe, Tổng trưởng Thánh bộ Truyền
giáo, Ðức Cha Nguyễn Văn Hoà, Chủ tịch Hội đồng Giám
mục Việt Nam và Ðức TGM Philip Wilson của TGP Adelaide, Úc.
Biến cố này được chuẩn bị trong 2 năm với những
cuộc rước kiệu Ðức Mẹ Lavang đến các cộng đoàn CGVN
ở khắp châu lục.
Hiện nay số người CGVN tại hải ngoại có khoảng 500,000
với hàng ngàn linh mục, tu sĩ nam nữ.
Trong khi đó tại VN, có khoảng 5,412,000 người CG trong
tổng số 80 triệu dân cả nước. Hiện tại VN có 37 giám
mục, 2,027 linh mục triều, 474 linh mục dòng, 1,487 nam tu sĩ
và 9,548 nữ tu. Sau Phi luật tân, Ðông Timor, và Nam Hàn,
Việt Nam là nước có tỉ lệ người CG cao nhất tại Ðông
Nam Á.
BÁO ÐẢNG CSTQ CÔNG KÍCH GIÁM MỤC HỒNG KÔNG
HỒNG KÔNG, Trung Quốc: Hôm 25/7, tờ Nhân Dân Nhật Báo
ấn bản tại Hồng Kông của chính quyền Cộng sản Trung
Quốc đã chỉ trích Giám mục Joseph Zen đã lên tiếng phản
đối dự luật chống lật đổ của nhà cầm quyền Hồng
Kông thân chính phủ. Theo dự luật này, những ai bị kết
tội phản quốc hay mưu toan lật đổ chính phủ CSTQ sẽ bị
án tù.
Việc chống đối dự luật này đã dẫn đến những
cuộc biểu tình ngoài đường phố của Hồng Kông của
hàng trăm ngàn người dân khiến giới cầm quyền Hồng
Kông phải rút lại dự luật và chờ tham khảo ý kiến
người dân tiếp tục.
Tờ báo của chính phủ CSTQ đã tố cáo ÐC Zen đã biến
Giáo hội Công giáo tại đây thành tổ chức chính trị khi
khuyến khích người Công giáo đi biểu tình và như thế vi
phạm điều Ðức Giêsu dạy là hãy trả cho Xêda cái gì
thuộc Xêda và trả cho Thiên Chúa cái gì thuộc Thiên
Chúa (!)
Riêng ÐC Zen trong cuộc trả lời với hãng thông Reuters
đã bác bỏ các luận điệu trên khi ngài cho rằng thật ra
những lời cáo buộc như thế từ CSTQ không có gì là
mới mẻ cả.
800 LINH MỤC Ý SẴN SÀNG CỐ VẤN TRÊN MẠNG
INTERNET
RÔMA, Ý: Một trang mạng internet ở Ý vừa ra đời
với danh sách của 800 linh mục gồm các chuyên viên về
Kinh thánh, chăm sóc mục vụ, hướng đạo, giới trẻ,
luân lý. nhằm mục đích tạo cơ hội cho những ai muốn
thắc mắc có thể liên lạc được.
Tác giả sáng kiến độc đáo này là của Cha Giovanni
Benvenuto vì ngài cho rằng có lẽ nhiều người muốn nói
chuyến với một vị linh mục nhưng vì nhiều lý do khác nhau
đã không thể thực hiện được thì đây là cơ hội
thuận tiện.
CSVN "GIẢM ÁN" CHA LÝ
HÀ NỘI, Việt Nam: Theo một bản tin trong nước, Cha Nguyễn
Văn Lý, một người tranh đấu cho nhân quyền và quyền
tự do tôn giáo, đã được Nhà nước CSVN "giảm án"
20 năm tù còn 15 năm tù và 5 năm quản thúc tại gia.
Năm 2002, Ủy ban Âu châu đã ra sức bênh vực Cha Lý
và Hội Ân Xá Quốc Tế đã liệt ngài vào danh sách
những tù nhân lương tâm.
Thái độ "hoà hoãn" của CSVN đối với vụ Cha
Lý có lẽ để đối phó với quyết định mới đây vào
đầu tháng 7 của chính quyền Hoa Kỳ muốn liên kết việc
trợ giúp nhân đạo với việc tôn trọng nhân quyền của
CSVN.
NHÀ HÀI HƯỚC BOB HOPE TỪ TRẦN
TOLUCA LAKE, California (Hoa Kỳ): Nhà hài huớc nổi tiếng Hoa
Kỳ Bob Hope vừa mới trở lại đạo Công Giáo trong vài
năm gần đây đã qua đời ngày 27/7 thọ 100 tuổi.
Danh hài Bob Hope sinh năm 1903 tại Anh quốc sau đó cùng
với gia đình sang Hoa Kỳ năm 1907. Năm 1932, anh bắt đầu
sự nghiệp sân khấu ở Kịch trường Broadway ở New York
và sau đó đóng phim (tất cả gần 50 cuốn) và làm các
show truyền hình.
Là một nhà hài hước tài danh, ông đã được trao 1
giải thưởng Oscar danh dự, 4 giải thưởng Emmy của Hàn
lâm viện Nghệ thuật và Khoa học Truyền hình, 56 bằng tiến
sĩ danh dự trên thế giới, Huân chương Quốc hội cao quý
nhất Hoa Kỳ. Ông đồng thời cũng là tác giả của 14
tác phẩm.
Bob Hope nổi tiếng hơn cả với những cuộc trình diễn cho
quân đội Mỹ ở nước ngoài trong các dịp lễ Giáng sinh.
Ông cũng đã từng đến giúp vui cho quân đội Mỹ tại
Việt Nam. Khi kể chuyện khôi hài, ông không hề kể chuyện
dơ bẩn hay thiếu tôn trọng khán thính giả.
Ông lập gia đình với bà Dolores Reade là một người
Công giáo vào năm 1934 và có 4 người con và 4 người
cháu.
Mặc dầu cùng với vợ rộng tay giúp đỡ các nhà
thờ và đóng góp rất nhiều cho các công cuộc từ
thiện trong cũng như ngoài nước và, ông chỉ mới rửa
tội trong thời gian mấy năm trở lại đây và dự Thánh
lễ thường xuyên. Năm 1998, Ðức Thánh Cha đã ban Huy
chương Hiệp sĩ Thánh Gregory Cả cho ông về các đóng góp
của ông cho xã hội và Giáo hội.
CHÍNH TRỊ GIA MỸ BÀI CÔNG GIÁO
DENVER, Colorado (Hoa Kỳ): Trong một bài bình luận đăng
trên tờ báo Denver Catholic Register của Tổng Giáo
phận Denver hôm 30/7, Ðức TGM Charles Chaput đã cho rằng
những chính trị gia hàng đầu của Mỹ, trong đó có những
người tự nhận là Công giáo, đã kỳ thị các ứng
viên Công giáo trong những chức vụ toà án.
ÐC Chaput nói đến những câu hỏi thù hằn của các
nghị sĩ Mỹ đặt ra cho ông William Pryor, một người Công
giáo thuần thành từng là Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang
Alabama khi ông được Toà Bạch Ốc đề cử vào chức vụ
quan toà liên bang. Trong các cuộc điều trần trước Ủy ban
Tư pháp Thượng viện Hoa Kỳ, ông Pryor đã bị chất vấn
về các các quan điểm liên quan đến phá thai và đồng
tính luyến ái. Kết quả, danh sách đề cử ông Pryor bị
chặn lại trước khi được đưa ra cả Thượng viện bỏ
phiếu.
Ðức TGM Chaput ghi nhận rằng ngay cả một số nghị sĩ
không Công giáo ủng hộ ông Pryor cũng cho hay các đồng
nghiệp của họ, trong đó có một số là Công giáo, đã
kỳ thị ông Pryor vì niềm tin tôn giáo. Ðiển hình là Nghị
sĩ Richard Durbin, một người tự xưng là Công giáo ủng
hộ phá thai, nói với ông Pryor rằng nhiều người Công
giáo tốt lành chấp nhận việc phá thai hợp thức hoá!
Theo ÐC Chaput, đây là một lối tuyên truyền ủng hộ phá
thai nhưng là điều sỉ nhục đối với những người Công
giáo chân chính.
MỘT LINH MỤC HY SINH ÐỂ CỨU 7 EM KHỎI BỊ
CHẾT ÐUỐI
RÔMA, Ý: Một linh mục ở miền nam nước Ý đã
được ca ngợi là anh hùng vì đã cứu 7 em nhỏ khỏi bị
chết đuối trước khi chính ngài bị nước cuốn trôi.
Hôm 30/7, Cha Stefano Gorzegno đã dẫn 50 em, tuổi từ 12
đến 16, đi thám du ngoài bờ biển Adriatic. Khi một nhóm
các em bị cuốn vào dòng nước xoáy, Cha Gorzegno, 44 tuổi,
đã mặc nguyên áo chùng đen nhảy xuống nước cứu cả 7
em lên nhưng rồi ngài bị nước cuốn trôi.
Cha Gorzegno là một người bơi lội chuyên nghiệp và lặn
scuba.
CÁC NHÀ THỜ Ý BỊ XẢ RÁC
RÔMA, Ý: Nhiều vị lãnh đạo Công giáo ở Ý đã
phàn nàn về việc chính phủ lơ là khiến các nhà thờ
bị biến thành nơi xả rác. Chẳng hạn lối vào Ðền thờ
Ðức Bà Cả ở Rôma có những người say rượu, vô gia
cư hay các cặp tình nhân cắm lều. Tại Venice, công
trường bên ngoài Ðền thờ Thánh Marcô nổi tiếng
thường thấy đầy rác do những người ăn uống tại
đấy. Tại Florence, một số khu vực chung quanh nhà thờ còn
được biến thành nhà vệ sinh công cộng.
Trả lời cho những lời phàn nàn trên, giới chức
chính quyền cho rằng do ngân sách thiếu hụt nên không có
đủ nhân sự bảo vệ các nhà thờ và kiến trúc lịch
sử được.
Trường hợp đặc biệt là Ðền thờ Thánh Phêrô có
các nhân viên giữ gìn triệt để nhằm bảo vệ khu vực
được sạch sẽ.
CUỘC PHONG CHÂN PHƯỚC CHO MẸ TÊRÊXA
ÐƯỢC TRUYỀN HÌNH KHẮP THẾ GIỚI
VATICAN: Hội đồng Giáo hoàng về Truyền thông Xã hội
đã cho biết cuộc lễ phong Chân phước cho Mẹ Têrêxa
Calcutta trùng với kỷ niệm 25 năm triều đại Giáo hoàng
của ÐTC Gioan Phaolô II sẽ được phát hình đi khắp thế
giới.
Cuộc lễ kéo dài từ 7g55 đến 10g30 sáng tại Công
trường Ðền thờ Thánh Phêrô hôm Chúa nhật 19/10/2003
sẽ được truyền đi khắp thế giới qua hệ thống truyền
hình Ý (RAI) với sự hợp tác của Trung tâm Truyền hình
Vatican và được Hội đồng Giáo hoàng về Truyền thông
Xã hội phối hợp.
VATICAN LÊN ÁN HÔN NHÂN ÐỒNG TÍNH LUYẾN ÁI
VATICAN: Toà Thánh hôm 31/7 đã cho ra mắt tài liệu từ
Thánh bộ Tín lý có tên là "Những Quan tâm về các
Ðề nghị Công nhận Hợp pháp việc Giao kết giữa những
người Ðồng tính luyến ái". Ðược ÐTC chuẩn thuận,
tài liệu gồm 10 điểm này bác bỏ những luận cứ ủng
hộ việc "kết hôn" đồng tính và những hình
thức công nhận hợp pháp việc đồng tính luyến ái.
Với một lời lẽ mạnh mẽ, tài liệu khuyến cáo các
nhà chính trị Công giáo đừng bỏ phiếu chấp thuận việc
hợp thức hoá giao kết giữa những người đồng tính
luyến ái vì như thế là vô luân trầm trọng. Còn trong
trường hợp luật đó được đề nghị thì hãy có bổn
phận luân lý phải chống đối rõ ràng và công khai cũng
như bỏ phiếu chống lại dự luật đó.
Thật ra, điều đề cập trong tài liệu chỉ khẳng định
lại lập trường của Giáo hội từ trước đến nay là
hôn nhân chỉ có thể giữa một người nam và một
người nữ. Ðiều mới mẻ đó là tài liệu đụng đến
khía cạnh đạo đức chính trị vì "hôn nhân" đồng
tính có những hậu quả tai hại không chỉ về mặt luân
lý cá nhân nhưng còn về xã hội và luật pháp. Vấn
đề là nếu đặt giao kết hôn nhân ngang với hôn nhân
thì rõ ràng hôn nhân sẽ bị thay đổi, bị định nghĩa lại.
Tài liệu cho hay sự hiểu biết của Giáo hội về hôn
nhân không chỉ do mạc khải trong Kinh Thánh mà ra nhưng còn
là điều hiển nhiên về mặt lý lẽ và được các nền
văn hoá lớn trên thế giới công nhận. Vì thế các
hành động đồng tính là đi ngược lại luật luân lý
tự nhiên.
Ðối với những lập luận cho rằng ủng hộ việc công
nhận hợp pháp đồng tính luyến ái là bênh vực họ
khỏi bị đối xử kỳ thị, tài liệu chỉ rõ việc từ
chối công nhận về mặt luật pháp hay quyền lợi là kỳ
thị chỉ khi nào điều đó đi ngược với công lý. Ðúng
ra, công lý đòi hỏi không thể coi việc giao kết giữa
những người đồng tính luyến ái là ngang hàng với hôn
nhân được.
Dĩ nhiên, tài liệu này trong khi vạch ra sai trái của
việc hợp thức hoá giao kết giữa những người đồng
tính luyến ái cũng lập lại yêu cầu cần phải đối xử
với những người đồng tính luyến ái với sự tôn
trọng và yêu thương.
Tài liệu của Toà Thánh được đưa ra vào lúc có
phong trào đòi hỏi quyền "hôn nhân đồng tính"
đang lan tràn ở nhiều nơi. Tại Hoa Kỳ, vào cuối tháng 7,
Tối cao Pháp viện tiểu bang Massachussetts đã ra phán quyết
ủng hộ cho việc hợp thức hoá "hôn nhân đồng tính";
một luật tương tự đã được ban hành ở tiểu bang
Vermont năm 2000. Cũng trong tháng 7, chính phủ Canada đề nghị
một dự luật nhằm hợp thức hoá "hôn nhân đồng
tính". Các nước Bỉ, Ðan Mạch và Hoà Lan cũng cho
phép như thế.
Ðiều nguy hiểm hơn, đó là dư luận công chúng ngày
càng tỏ ra dễ dàng chấp nhận hiện tượng này. Theo một
cuộc thăm dò dư luận được Trung tâm Nghiên cứu Pew
đưa ra vào tháng 7, tỉ lệ chống đối "hôn nhân đồng
tính" trong số người Công giáo Mỹ da trắng đã giảm
nhiều từ 60% vào năm 1996 còn có 41%. Trong khi đó, trong
cùng thời kỳ, tỉ lệ Công giáo Mỹ trắng ủng hộ luật
"hôn nhân đồng tính" tăng từ 31% lên 47%.
Kết quả cuộc thăm dò dư luận trên đây về thái độ
của người Công giáo Hoa Kỳ về "hôn nhân đồng tính"
cũng được phản ảnh qua một cuộc thăm dò dư luận gần
đây ở Canada. Kết quả tại đây cho thấy 57% người Canada
tự nhận mình là Công giáo ủng hộ "hôn nhân đồng
tính" trong khi 40% người Công giáo chống đối.
Ðương nhiên giáo huấn của Hội Thánh không dựa vào
con số thăm dò dư luận nhưng đặt trên chân lý mặc
khải. Hưởng ứng tài liệu mới nhất này của Toà
Thánh, ÐC Gregory Wilton, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ,
đã ra tuyên bố kêu gọi mọi người Công giáo cũng như
mọi kẻ thiện chí hãy đọc kỹ tài liệu này để nhìn ra
sự thật.
GP HƯNG HOÁ CÓ TÂN GIÁM MỤC
VATICAN: Hôm thứ Ba 5/8/2003, ÐTC Gioan Phaolô II đã bổ
nhiệm linh mục Antôn Vũ Huy Chương, giáo sư Thần Học Tín
Lý Liên Ðại Chủng Viện Cần Thơ làm giám mục giáo
phận Hưng Hóa.
ÐGM tân cử Antôn Vũ Huy Chương sinh ngày 14-9-1944 tại
Bến Thôn, Thạch Thất, tỉnh Hà Tây, giáo phận Hưng Hóa.
Vào năm 1954, với biến cố chia đôi đất nước, cậu
Chương cùng gia đình đã đi di cư vào Nam. Năm 1956, cậu
Chương nhập học Tiểu Chủng Viện thánh Phanxicô Xaviê
nguyên gốc Bùi Chu lúc đó tái lập trong tổng giáo phận
Saigòn.Sau khi học xong chương trình tú tài và mãn khóa
Tiểu Chủng Viện, thầy Chương được gửi lên Giáo Hoàng
Học Viện Piô X ở Ðà Lạt để theo học Triết Học và
Thần Học (1963-1971). Sau khi tốt nghiệp Ðại chủng viện Piô
X, Thầy Chương được lãnh chức linh mục vào ngày
18-12-1971 ở Saigòn và đã gia nhập vào giáo phận Cần
Thơ. Sau này Cha còn theo học một số các khóa bồi dưỡng
thần học tại Roma (Ý), Hán Thành (Nam Hàn) và tại Manila
(Phi luật tân) nữa.
Trong những năm từ 1972-1975, Cha Chương làm Giáo sư và
Linh hướng Tiều chủng viện Thánh Quí, Cái Răng, giáo
phận Cần Thơ. Năm 1975-1976, Cha được bổ nhiệm làm Cha
chính xứ Ba Rinh và coi sóc Mỹ Tu, thuộc tỉnh Sóc Trăng.
Năm 1976 cho đến nay, ngài đưoc cử làm Phó Giám Ðốc
Ðại Chủng Viện Cần Thơ, Trưởng Phân khoa Thần Học,
kiêm Giáo sư Thần Học Tín Lý Liên Ðại chủng viện Cần
Thơ. Từ năm 1990-1995, ngài đã luân phiên làm cha chính
xứ họ đạo Cái Răng, điều hành và chủ bút tờ
thông tin "Ðồng Huớng" của Giáo Phận Cần Thơ.
Giáo phận Hưng Hoá ngoài miền Bắc đã vắng chủ chăn
từ nhiều năm nay sau khi Ðức Cha Lê Phụng Hiểu qua đời
năm 1992.
Hiện Giáo phận Hưng Hoá gồm 196,000 giáo hữu trong tổng
số 7.16 triệu người dân. Giáo phận có 77 giáo xứ, 17
linh mục triều, 102 nữ tu, 37 chủng sinh và 1,762 giảng viên
giáo lý.
NGÀY GIỚI TRẺ Á CHÂU KHAI MẠC TẠI ẤN
ÐỘ
BANGALORE, Ấn Ðộ: Hôm 12/8/2003, khoảng 1000 người trẻ
Công giáo từ các quốc gia ở Á châu đã tham dự cuộc
khai mạc Ngày Giới Trẻ Á Châu tại Bangalore.
Trong buổi lễ khai mạc, Ðức Khâm sứ Pedro Lopez Quintana
tại Ấn Ðộ nói rằng Giáo hội đang nhìn vào năng lực,
sự dấn thân và nhiệt tình của người trẻ như là một
nguồn hy vọng cho tương lai.
Ðây là Ngày Giới Trẻ Á Châu lần thứ 3 với chủ
đề tìm kiếm hoà bình. Ðại hội kết thúc vào 15/8.
Các Ngày Giới Trẻ Á Châu trước đây được tổ
chức ở Thái Lan năm 1997 và Ðài Loan năm 1999.
GHCG HOA KỲ VỚI VIỆC GH EPISCOPALIAN CHẤP NHẬN
GIÁM MỤC ÐỒNG TÍNH LUYẾN ÁI
WASHINGTON D.C., Hoa Kỳ: Hôm 12/8, phản ứng truớc việc
Giáo hội Anh giáo ở Hoa Kỳ (Episcopalian) vừa chấp thuận
giám mục đồng tính Gene Robinson vào ngày 5/8, Ðức Cha
Stephen Blaire hiện đứng đầu Ủy ban Ðại kết thuộc Hội
Ðồng Giám mục Hoa Kỳ đã ra tuyên bố cho rằng việc bổ
nhiệm như thế sẽ gây những khó khăn mới trong việc
đối thoại đại kết.
Bản tuyên bố cho rằng quyết định trên đây của Giáo
phái Episcopalian là một bước xa rời sự hiểu biết chung
về ý nghĩa và mục đích của tính dục con người cũng
như hoạt động đồng tính bị lên án trong Kinh Thánh và
Thánh truyền.
Việc Ðại Hội đồng Anh giáo ở Hoa Kỳ chấp thuận cho
làm giám mục của ông Gene Robinson, một người đã từng
lập gia đình và có con cái để rồi ly dị chung sống công
khai với một người đàn ông khác, khiến các giáo phái
Anh giáo khác ở nhiều nơi trên thế giới lên tiếng
phản đối và có nguy cơ tạo sự chia rẽ mặc dầu thật ra
Tổng Giám mục Anh giáo ở Canterbury là Rowan Williams chỉ có
vai trò điều hợp các giáo phái Anh giáo mà thôi.
GIÁM MỤC ÐẦU TIÊN TẠI MÔNG CỔ
VATICAN: Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã cử Cha Wenceslaw
Padilla thuộc Dòng Trái Tim Vẹn Sạch Ðức Mẹ, là vị giám
mục đầu tiên tại Mông Cổ.
ÐC Padilla người Phi luật tân sinh năm 1949 và được
cử làm bề trên vùng truyền giáo ở Mông Cổ năm 1992.
Năm 2002, ngài được cử làm Phủ doãn Tông toà ở
thủ đô Ulan Bator.
Vào tháng 8 năm nay lẽ ra ÐTC đã đi thăm Mông Cổ theo
lời mời của chính phủ và giáo hữu tại đây nhưng
đã bị hoãn lại.
Hiện chỉ có 200 người Công giáo tại Mông Cổ trong
tổng số dân là 2.6 triệu, trong đó 96% theo Phật giáo.
Còn lại đa số theo Hồi giáo. Nước Mông Cổ và Toà
Thánh đã thiết lập quan hệ ngoại giao kể từ năm 1997.
UGANDA: HAI THỪA SAI BỊ GIẾT
KAMPALA, Uganda: Hôm 14/8, hai nhà truyền giáo thuộc Dòng
Thừa Sai Thánh Tâm Chúa Giêsu Comboni đã bị quân du kích
giết chết ở bắc Uganda.
Cha Mario Mantovani, 84 tuổi, sinh tại Ý và hoạt động mục
vụ tại Uganda kể từ năm 1957, còn Thầy Godfrey Kiryowa, 29
tuổi, người Uganda. Cả 2 tu sĩ thuộc Dòng Comboni này đang
đi trên một chiếc xe hơi thì bị rơi vào vòng vây của
các nhóm nổi dậy địa phương đang tranh dành trâu bò ăn
cướp được.
Cả 2 đều bị bắn chết một cách dã man.
Trong bức điện tín gửi cho Ðức Cha Denis Kiwanuka của
Giáo phận Kotido, Uganda, ÐTC Gioan Phaolô II cầu nguyện sao cho
mọi tín hữu hãy là những chứng tá trung thành cho tình
yêu và hoà giải để lướt thắng sự căm ghét và bạo
lực.
GIÁM MỤC PHỤ TÁ CHO NGƯỜI CÔNG GIÁO DO
THÁI
CASTEL GANDOLFO, Ý: Hôm 17/8/2003, ÐTC đã bổ nhiệm Cha Jean-Baptiste
Gourion, Tu viện trưởng dòng Biển Ðức ở Abu Gosh, một
làng Israel, để làm giám mục phụ tá chăm sóc cho
người Công Giáo nói tiếng Do Thái.
Sinh năm 1943 tại Algerie (Phi châu) và được rửa tội
năm 23 tuổi, Cha Gourion đã vào dòng Biển Ðức ở Pháp
và được gửi về Abu Gosh ở Israel cùng với 2 tu sĩ
khác để lập tu viện vào năm 1976.
Năm 1990, Thượng phụ Giáo chủ Michel Sabbah của Lễ
điển Latinh đặt ngài làm đại diện chăm sóc mục vụ cho
cộng đoàn Công giáo nói tiếng Do Thái độ vài trăm
người.
ÐC tân cử Gourion cho rằng ÐTC khi quyết định đặt ngài
làm giám mục phụ tá để đáp ứng nhu cầu thiêng liêng
của người Công giáo không có chung nền văn hoá hay
truyền thống Ảrập như trường hợp đa số tín hữu Ả
rập thuộc về Toà Thượng phụ Giêrusalem theo lễ điển
Latinh.
THƯỢNG HỘI ÐỒNG CHALDEAN HỌP BẦU GIÁO CHỦ
MỚI
BAGHDAD, Irak: Một thượng hội đồng của Giáo hội Công
giáo theo nghi lễ Ðông phương Chaldean đã được khai mạc
tại thủ đô Baghdad với 22 giám mục từ khắp nơi trên
thế giới nhằm bầu lên một người kế vị Thượng phụ
Raphael Bidawid từ trần vào ngày7/7 năm nay.
Hiện có khoảng 800,000 người Kitô hữu tại Irak hay 3%
dân số. Trong số này, người Công giáo Chaldean chiếm
khoảng 70%. Toà Thượng phụ Chaldean và Cộng đoàn Chaldean
lớn nhất là tại Baghdad có khoảng 350,000 tín hữu.
Giáo hội Chaldean chuyên lo việc giảng dạy giáo lý,
giáo dục và giúp đỡ người nghèo cả Kitô hữu lẫn
Hồi giáo.
Ngôn ngữ chính thức của phụng vụ Chaldean là tiếng
Aramaic, ngôn ngữ thời Chúa Giêsu. Hiện có những cộng
đoàn Chaldean sống rải rác trên thế giới như Mỹ châu,
Âu châu và Úc châu.
ÐTC LÊN ÁN VỤ ÐÁNH BOM TRỤ SỞ LHQ TẠI
BAGHDAD
CASTEL GANDOLFO, Ý: Hôm 20/8, ÐTC Gioan Phaolô II đã lên án
vụ đánh bom trụ sở Liên Hiệp Quốc tại Baghdad ngày hôm
trước đó khiến 24 người chết, kể cả vị Trưởng Ðặc
sứ là ông Sergio Vieira de Mello, người Brazil.
Khi nhận được hung tin, ÐTC đã gửi một điện tín
trực tiếp đến Tổng thư ký LHQ Kofi Annan trong đó ngài
gửi lời phân ưu đến tổ chức quốc tế này cùng gia
đình và bạn hữu của những người đã chết. Ngài
cũng cầu nguyện sao cho con đường hoà giải sẽ vượt
thắng và người dân Irak sẽ thấy được một kỷ nguyên
của hoà bình, công lý và hoà hợp xã hội.
Home |
Nguyet San | Dong Chua Cuu The
E-mail : ducme@cuuthe.com