|
GIÁO HỘI và THẾ GIỚI HÔM NAY
Hữu Tâm phụ
trách
Tin
Tức Tháng 10, 2001
RẤT NHIỀU TÍN HỮU CÔNG GIÁO BỊ BÁCH HẠI TRÊN THẾ
GIỚI.
Trong những năm vừa qua, cuộc bách hại các tín hữu công giáo
về phía người Hồi giáo bùng nổ tại Indonesia, cách riêng tại Quần
đảo Molluque và thành phố Ambon.
Tại Liban, mới đây chính phủ Beyrouth đã bắt giam khoảng 200 tín hữu
công giáo, vì bị tình nghi phản đối sự hiện diện của quân đội
Syrie trên lãnh thổ quốc gia. Vụ bắt giam các người bênh vực chủ
quyền đất nước là một bất công
Trong những ngày này, nhật báo công giáo Ý "Tương lai" (Avvenire)
cũng nói đến những vụ bách hại người công giáo tại Pakistan, một
quốc gia có khoảng hơn 90% dân cư theo Hồi giáo. Cuộc bách hại các
tín hữu tại Pakistan không phải là một mới lạ. Giáo hội đã nhân
danh cộng đồng công giáo yêu cầu chính phủ bãi bỏ "luật chống
người công giáo", bị cáo oan về tội xúc phạm đến Hồi giáo. Cuộc
bách hại nhiều lúc xẩy ra chỉ vì những mối tư thù giữa người này
với người khác hoặc chỉ vì cáo gian, bỏ vạ nhằm làm hại người
công giáo. Tại Pakistan, luật về xúc phạm đến Hồi giáo được công
bố và có hiệu lực từ năm 1996. Luật qui định như sau: "Tất cả
những người, qua lời nói hoặc viết lên, trực tiếp hay gián tiếp
xúc phạm đến thánh danh của Thánh Tiên tri, đều bị án tử hình".
Hãng thông tấn quốc tế Fides tố cáo: "Tại Pakistan, đây là thứ
vũ khí càng ngày càng mạnh và phổ biến để chống lại các người
công giáo".
VÀI TÂM NGUYỆN CỦA GIỚI TRẺ Á CHÂU NHÂN ÐẠI HỘI GIỚI TRẺ Á
CHÂU LẦN 2
ÐÀI LOAN: "Sống đời thánh
thiện và đoàn kết với người đau khổ tại châu Á", đó là tâm
nguyện của khoảng 610 đại biểu giới trẻ đến từ thuộc 19 quốc gia
và lãnh thổ châu Á, tham dự đại hội Giới trẻ châu Á lần hai,
được tổ chức từ ngày 12 đến 17-8-2001 tại Ðại học Công giáo Fu
Jen, Ðài Bắc, Ðài Loan.
Trong lá thư gởi cho giới trẻ châu Á trước khi bế mạc đại hội
với chủ đề: "Chúng ta được mời gọi nên thánh", các đại biểu
giới trẻ nguyện đoàn kết với nhau, để đương đầu với các thực tại
này và cam kết thực hành phương pháp "Xem, Xét, Làm", để sống một
cuộc đời hạnh phúc, hữu ích và chia sẻ niềm vui nỗi buồn với
những người bị gạt ra bên lề xã hội.
Lá thư cũng nói rằng việc "hiệp nhất trong đức tin" sẽ giúp họ
trở thành chứng nhân cho sự hiện diện của Chúa Thánh Thần, và
xác định cho sự thật: "Tất cả chúng ta kết thành Giáo hội."
Trong chương trình hành động, giới trẻ nguyện cam kết chăm lo sức
khỏe thể xác và tinh thần của mình, xây dựng tình liên đới với
những người nghèo khổ nhất và chọn một sống nếp sống giản dị.
HITLER MƯU TOAN BẮT CÓC ÐỨC PIÔ XII VÌ NGÀI GIÚP NGƯỜI DO THÁI
RIMINI, Italy - Một cuốn sách
mới xuất bàn nói rằng Adolf Hitler đã có lần ra lệnh cho quân an
ninh mật SS phá bình địa thành Vatican với "máu và lửa" đồng thời
bắt cóc giáo hoàng Piô XII.
Trong cuốn sách mới có tựa đề là "Ðức Piô XII, Giáo hoàng của
người Do thái" (Pius XII, Pope of the Jews) sử gia người Ý Andrea
Tornielli tiết lộ rằng Hitler đã truyền lệnh phá tan Vatican và bắt
cóc rồi đưa đầy Giáo Hoàng Piô XII sang nước Liechtenstein vào năm
1943 nhằm trả thù cho việc Giáo hoàng giúp người Do thái và
vì Giáo Hội chóng đối lại chế độ
Nazi. Thế nhưng ý định của Hitler không thành vì chính tướng Karl
Wolff lúc bấy giờ là chỉ huy lực lượng Ðức tại Ý đã khuyên cảm
được nhà độc tài Nazi bỏ ý định và lệnh truyền đó đi.
PHÉP LẠ TRONG HỒ SƠ PHONG CHÂN PHƯỚC MẸ TÊRÊSA CALCUTTA.
ROMA: Thỉnh nguyện viên thiết lập
hồ sơ phong chân phước cho Mẹ Têrêsa ở cấp giáo phận đã công bố
chi tiết phép lạ trong hồ sơ đệ trình lên Vatican. Linh Mục Dòng
Thừa Sai Bác Ái do Mẹ sáng lập Brian Kolodjejchuk đã công bố chi
tiết phép lạ lần đầu tiên kể từ khi chuyển giao 23 thùng hồ sơ
cho Bộ Phong Thánh. Cha đã kể chi tiết trong cuộc phỏng vấn với tờ
báo Ý Famiglia Cristiana và bản sao đã được phát hành vào ngày
28/8. Cha nói Chị Monika Besra, một người mẹ 30 tuổi và là người
ngoại giáo tin vào thuyết duy linh, đã được chữa khỏi bệnh bứu
chạy trong bụng (một căn bệnh ung thư) không chữa được nhưng nhờ
sự can thiệp của Mẹ Têrêsa nên đã khỏi.
LÝ DO NĂM NÀO ÐTC ÐƯỢC ÐỀ NGHỊ GIẢI HÒA BÌNH NOBEL MÀ KHÔNG
TRÚNG
OSLO, Norway: (27/8/2001) Dẫu
rằng ai cũng biết Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II giúp chấm dứt
Chiến Tranh lạnh, nhưng ngài không trúng giải thưởng Hòa Bình Nobel
cao qúi, bây giờ chúng ta được biết một phần lớn là vì Giáo Hội
Công Giáo chủ trương chống dùng ‘condoms’ trong sự liên hệ nam nữ.
Giám mục Tin Lành Gunnar Staalseth thuộc giáo phận Oslo đồng thời
cũng là thành viên trong Ủy Ban tuyển chọn người trúng giải Nobel
đã tuyên bố ra vào ngày 21-8-2001 vừa qua là vì chính sách của
Giáo Hội Công Giáo trước vấn đề dùng "condoms", nhân cơ hội giám
mục Staalseth tham dự buổi họp với Tổng bí thư LHQ Kofi Annan đang
thăm viếng thủ đô Oslo nước Norwegia.
Như chúng ta biết từ bao lâu nay, hằng năm tên của Ðức Giáo Hoàng
Gioan Phaolô II luôn luôn có trong danh sách những người được đề
cử cho giải Hòa Bình Nobel, nhưng chưa bao giờ ngài được chọn. Ðức
Giáo Hoàng Gioan Phaolô II chẳng những có công đóng góp một cách
có một không hai vào việc chấm dứt chiến tranh lạnh, mà Ngài còn
còn là thế lực chuyển biến hầu chấm dứt nhiều cuộc cung đột võ
trang trên thế giới. Tỉ dụ như vào năm 1979 nhờ sự trung gian trự
ctiếp của Ngài mà Argentina và Chile đã tránh được cuộc chiến
tranh vì tranh chấp eo biển Beagle. Ngay cả vấn đề bệnh AIDS, ngay khi
bệnh này vừa cuất hiện trên thế giới, Ðức Giáo Hoàng đã ra huấn
thị cho toàn Giáo Hội Công Giáo phải tìm cách giúp đỡ cho các
bệnh nhân bị nhiễm trùng HIV, mà trong thời đầu tiên chưa hề có
tổ chức nào dám dấn thân vì sợ, ngoại trừ tổ chức Bác Ái Công
Giáo đã đi tiên phong. Hiện ngày nay trên toàn thế thế giới, số
thống kê cho biết: cứ có 3 người bị bệnh Aids thì 1 người được bàn
tay của một tổ chức Công giáo nào đó lo cho. Vào tháng hai năm
nay, Ðức Giáo Hoàng đã tặng số tiền $435,000 (số tiền do giáo dân
dâng kính cho Ngài) cho các trẻ em cô nhi bị nhiễm AIDS tại quốc gia
Uganda bên Phi châu.
VỊ THỪA SAI NGƯỜI IRISH BỊ BẮN CHẾT TẠI MIỀN NAM PHI LUẬT TÂN.
CAGAYAN DE ORO- PHI LUẬT TÂN:
Linh Mục thừa sai Columban là Cha Rufus Halley đã bị bắt chết vào
ngày 28/8 trên chiếc xe gắn máy trên đường trở về giáo xứ tại
miền Nam Phi Luật Tân. Linh Mục Halley, 57 tuổi đã bị bắn ngay đầu
khi Ngài từ chối đi theo ba người bắt cóc dẫn đầu bởi tên Akto
Daing, con trai của viên chỉ huy mặt trận giải phóng Hồi giáo Moro (MILF).
Cảnh sát cho biết vụ bắt cóc này nhằm đòi tiền chuộc. Vị thừa
sai người Irish là Cha xứ của họ đạo Ðức Bà Hòa Bình Malabang
khoảng 830 cây số (500 dặm) về phía Ðông Nam
Manilla.
VATICAN CẢNH CÁO: ÐỪNG
LẪN LỘN VAI TRÒ CỦA GIÁO DÂN VÀ CỦA LINH MỤC!
VATICAN: Trong một lá thư do Ðức
hồng y Sodano ký nhân danh Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II nhân dịp
Tuần Lễ Phụng Vụ, Ngài nói: cần phải tránh "giáo sĩ hóa" các
giáo dân và cũng đừng "trần tục hóa" các linh mục.
Lá thư được công bố ngày hôm qua thứ Ba bởi Văn phòng Báo Chí
Tòa Thánh, đức hồng y Angelo Sodano công nhận rằng, nhờ vào công
việc của Công Ðồng Vatican II mà "giáo dân có ý thức rõ ràng hơn
về ơn gọi của mình, và như vậy cũng dẫn tới việc tham gia tích cực
hơn vào trong phụng vụ".
Thế nhưng, lá thư cũng nhận định là qua nhiều năm, giáo huấn của
Giáo hỗi nhấn mạnh tới tầm quan trọng "giữ gìn cẩn mật và bảo
vệ danh tính của chức linh mục", ý thức rằng giáo dân được kêu
gọi cách đặc biệt để "làm chứng cho Phúc Âm nơi trần thế và xung
phong vào các lãnh vực trần thế theo chương trình của Thiên Chúa".
3 NGƯỜI BỊ SÁT HẠI TRONG MỘT NHÀ THỜ TẠI BURUNDI
BUJUMBURA, Burundi : Ba người gồm
có cả hai bé trai một 11 tuổi và một 16 tuổi, đã bị quân phiến
loạn Hutu giết chết trong một ngôi thánh đường, nơi họ đang ẩn cư.
Cuộc giết hại dã man này xẩy ra vào đêm hôm thứ Hai (27-8) trong
tỉnh Makabma nằm ở phía nam của nước Burundi.
Quân phiến loạn Hutu thuộc Lực Lượng Phòng Bị Dân Chủ, đã tấn
công ngôi thánh đường, gần trung tâm quân sự, nơi mà đang có
chừng 10 người thuộc bộ lạc Nkondo đang lánh nạn.
Các cuộc xung đột đẫm máu giửa người Tutsi cai trị và quân phiến
loạn người Hutu đã làm cho dân chúng nước Burundi sống song hãi
hùng từ năm 1993 cho tới này.
MỘT LINH MỤC DÒNG TÊN BỊ
GIẾT TẠI CONGO
CONGO: Một linh mục dòng Tên
người Bỉ, cha Emil Jouret, 82 tuổi đã bị giết chết hôm thứ Ba vừa
qua tại Kikwit, Congo.
Theo đài phát thanh Vatican, ngài đã bị đâm chết tại tư gia. Cha
Jouret là thủ quỹ của Học Viện Kỹ Thuật Chuyên Nghiệp Kikwit.
Ngài đã gia nhập dòng Tên năm 1936 và được thụ phong linh mục năm
1949.
CỐ GẮNG TRUYỀN GIẢNG TIN MỪNG CHO NGƯỜI Ả RẬP
Theo Fides, cơ quan thông tấn của Bộ Truyền Giáo, Feed the
Minds, một tổ chức bác ái đại kết tại Anh, đã hằng giúp đỡ rất
nhiều các đề án về giáo dục vỡ lòng trong các miền truyền giáo,
nhận thấy rằng truyền hình vệ tinh là một kênh truyền bá Tin Mừng
rất tốt. Theo tổ chức này, việc gia tăng mạnh mẽ các chương trình
truyền hình vệ tinh của các tổ chức Kitô Giáo Ả Rập đang đem lại
một cơ may chưa từng có trong việc truyền giảng Tin Mừng. Có một
sự thật đáng quan tâm là tuyệt đại đa số những người Ả Rập đang
sống tại nhiều miền của thế giới từng là cái nôi của Kitô Giáo,
vẫn chưa được biết đến Tin Mừng của Ðấng Cứu Thế. Tình trạng đó
đã kéo dài từ thế kỷ thứ 7 đến nay.
Feed the Minds đang rất sẵn sàng để trợ giúp bất cứ tổ chức
truyền giáo nào hoạt động trên lãnh vực truyền thông cho người Ả
Rập. Mới đây, họ đã giúp thực hiện thành công chương trình truyền
hình theo tiếng Kabyle, ngôn ngữ chính của 10 triệu người Algérie,
những người vẫn thường được coi là rất cởi mở với Kitô Giáo
trong số những người thuộc thế giới Ả Rập. Trong cộng đồng người
Algérie, Giáo Hội Công Giáo phát triển mạnh nhất và nhanh chóng
nhất hơn bất cứ nơi nào trong thế giới Ả Rập.
TGM EMMANUEL MILINGO VIẾT
THƯ CẢM ƠN ÐỨC THÁNH CHA
Sau cuộc gặp gỡ với Bà Sung tại khách sạn Arcangelo lúc 20 giờ
ngày thứ tư 29.8.2001 vừa qua, để giải quyết dứt khoát vụ hôn
nhân bất hợp pháp giữa hai bên xẩy ra tại New York ngày 27.5.2001
cách đây hơn ba tháng, Ðức TGM Emmanuel Milingo, một lần nữa viết
thư cảm ơn ÐTC.
Bức thư được ký ngày 25 tháng 8/2001, nhưng chỉ được Phòng báo chí
Tòa Thánh công bố ngày 31.8.2001 vừa qua. Ðức TGM cảm ơn ÐTC về sự
đón tiếp với tình yêu thương của một người Cha và đồng thời xin
tha thứ về gương mù đã gây nên trong cả Giáo hội. Bức thư tái
xác nhận một lần nữa ý chí của Ðức TGM muốn kết thúc dứt khoát
những ngày tháng đen tối của một cuộc đời.
HỘI NGHỊ DURBAN: TÒA THÁNH KÊU GỌI KHẲNG ÐỊNH NHỮNG QUYỀN LỢI
CHO TẤT CẢ NGƯỜI DI DÂN.
DURBAN- NAM PHI: Tòa Thánh
Vatican đã kêu gọi tại hội nghị quốc tế chống phân biệt chủng
tộc khẳng định những quyền lợi cho tất cả người di dân, không
phân biệt đến thân thế địa vị của họ.
Phát biểu tại hội nghị quốc tế tại Durban vào ngày 3/9, Ðức Tổng
Giám Mục Diarmuid Martin, quan sát viên thường trực tại Liên Hiệp
Quốc ở Geneve đã nói sự khẳng định này phải bao gồm những chỉ dẫn
một cách rõ ràng để các chính phủ và các hệ thống quốc tế áp
dụng thích nghi cho những quyền lợi này.
Tổng Giám Mục Martin nói rằng trong những buổi hội thảo chuẩn bị
cho hội nghị quốc tế của Liên Hiệp Quốc, Tòa Thánh đã đặt nặng
chú trọng tới những người di dân và tị nạn.
PERU: CÁC LINH MỤC
PHẢI TỪ CHỐI KHÔNG ÐƯỢC TRAO MÌNH THÁNH CHÚA CHO NHỮNG AI ỦNG HỘ
PHÁ THAI
PERU: Ðức Hồng Y Juan Luis
Cipriani của thủ đô Lima trong một hành động được coi là quyết
liệt nhất từ trước đến nay đã chỉ thị cho các linh mục trong giáo
phận ngài phải từ chối không trao Mình Thánh Chúa cho các chính trị
gia và những khuôn mặt khét tiếng ủng hộ phá thai.
Theo đề nghị của Ðức Hồng Y, Ủy Ban Mục Vụ Tòa Tổng Giám Mục Lima
đã ấn hành một tập sách nhỏ dưới dạng hỏi đáp để gởi cho tất
cả các linh mục. Tài liệu này có tựa là "Chiều kích luân lý và
luật pháp của hiện tượng phá thai" nhằm đề ra lời đáp trả đối
với sự gia tăng của nền văn hóa sự chết, cũng như đưa ra những
tiêu chuẩn thống nhất khi phải đối diện với vấn nạn đạo đức lớn
lao này.
MỘT LINH MỤC VÀ 4 NGƯỜI KHÁC BỊ HẠ SÁT Ở MIỀN ÐÔNG ẤN ÐỘ
NEW DELHI, ẤN ÐỘ: Một linh mục
và 4 người khác đã bị quân phiến loạn hạ sát ở Jharkhand, miền
đông Ấn Ðộ. Linh mục J.B. Cresta, hai cảnh sát và hai người khác
đã bị hạ sát đêm thứ năm ngày 6/9, cách Ranchi, thủ đô bang
Jharkhand, khoảng 80 cây về phía Tây Bắc. Tám người khác, trong số
đó có Sơ Anestha, cũng bị thương khi quân phiến loạn Cộng Sản theo
chủ nghiã Mao phục kích xe cứu thương và cảnh sát. Lực lượng cảnh
sát và lực lượng bán quân sự liên bang đã tấn công phiến quân
cộng sản tại Jharkhand vào tháng 11 năm ngoái khi phiến quân này
hình thành ở đây và đã tiêu diệt nhiều căn cứ quân sự và các
hầm địa đạo.
MỘT MỤC SƯ TIN LÀNH TRỞ VỀ VỚI GIÁO HỘI CÔNG GIÁO VÀ ÐƯỢC
THỤ PHONG LINH MỤC
PARIS: Một cựu Mục Sư Tin Lành thuộc giáo hội Rao Giảng
Tin Lành Luther chuẩn bị nhận lãnh sứ vụ Linh Mục trong Giáo Hội
Công Giáo, một biến cố chưa từng xảy ra kể từ thời Cải Cách.
Mục Sư Michel Viot giữ nhiều chức vụ quan trọng trong giáo hội Rao
Giảng Tin Lành Luther trong ba thập niên. Ông đã quyết định trở về
với Giáo Hội Công Giáo khi giáo hội Cải Cách ở Pháp quyết định
cho những người không lãnh nhận bí tích rửa tội được rước lễ. Cha
Christian Foster, thư ký của Hội Ðồng Giám Mục về Hiệp Nhất Các
Kitô Hữu nói rằng quyết định cho những người không lãnh nhận bí
tích rửa tội được rước lễ nghịch lại với truyền thống Kitô giáo
và gây nên một trở ngại mới trong việc hiệp nhất.
LINH MỤC CHÂN TÍN MỘT LẦN NỮA ÐÒI CSVN HỦY BỎ HIẾN PHÁP 1992
SAIGÒN -- Linh Mục Chân Tín đòi nhà nước hủy bỏ Hiến
Pháp 1992 để soạn Hiến Pháp mới phù hợp lòng dân, thực hiện dân
chủ đa nguyên đa đảng. Sau đây là các đề nghị huỷ bỏ hiến pháp
1992 và soạn thảo Hiến Pháp mới:
"Ngày nay, đại đa số người Việt trong nước cũng như ở hải ngoại,
đòi hỏi không những hủy bỏ điều 4 Hiến Pháp 1992, nhưng còn phải
hủy bỏ chính Hiến Pháp ấy để soạn thảo một Hiến Pháp hoàn toàn
mới phản ảnh ý nguyện của toàn dân.
1. Phải hủy bỏ Hiến Pháp 1992 vì nó vô giá trị, không phản ảnh ý
muốn của toàn dân. Nó chỉ do sự độc quyền của Ðảng cộng sản
Việt Nam nặn ra và được các dân biểu được Ðảng chỉ định chấp
thuận làm theo chỉ thị của Ðảng.
2. Việc sửa đổi Hiến Pháp 1992 mà Ðảng đã chỉ thị cho Quốc Hội
hỏi ý dân, chỉ là một trò dân chủ giả hiệu như bao lần tổ chức
hỏi ý dân cho có hình thức.
3. Phải bầu một Quốc Hội lập hiến với những dân biểu được nhân
dân bỏ phiếu tự do, chứ không phải chỉ là trò chỉ định bỏ phiếu
cho đảng viên cộng sản hay cho người của Ðảng như trước đây.
4. Bản Hiến Pháp mới phải xác định tính cách độc lập của ba quyền
căn bản : quyền lập pháp (Quốc Hội), quyền tư pháp (Tòa Án) và
quyền hành pháp (Nhà nước).
5. Thiết lập đa đảng đa nguyên để mọi người dân được tự do chọn
lựa một thể chế chính trị và nói lên những đòi hỏi chánh đáng
của mình.
6. Các quyền căn bản của con người như : tự do ngôn luận, tự do
báo chí, tự do đi lại, tự do cư trú, cách riêng tự do tôn giáo,
phải được Hiến Pháp mới xác định rõ ràng và ngăn cấm nhà nước
hạn chế hay hủy bỏ như đã xảy ra với Hiến Pháp 1992.
7. Ngoài ra, phải hủy bỏ ngay tức khắc Nghị định 31/CP (14.4.1997),
Nghị định 26/NÐ-CP về tôn giáo (19.4.1999) và Dự án Pháp lệnh về
tôn giáo đang soạn thảo từ nhiều năm nay.
Ðó là những đòi hỏi căn bản mà người Việt Nam phải đòi cho được
trong bản Hiến Pháp mới.
Sài-gòn 9.9.2001
Chân Tín, linh mục"
ÐỨC TGM G.B. PHẠM MINH MẪN RA VĂN THƯ PHẢN ÐỐI CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHIẾM ÐOẠT TÀI SẢN GIÁO HỘI
Dư luận Công Giáo tại Sàigòn trong tuần qua đã hết sức bức
xúc trước việc nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam ngang nhiên xây
dựng trên các phần đất là tài sản hợp pháp của Giáo Hội Công
Giáo Việt Nam. Ðức Tổng Giám Mục Sàigòn Gioan Baotixita Phạm Minh
Mẫn đã ra văn thư chính thức phản đối và khẳng định dứt khoát
rằng "trách nhiệm của mỗi người công giáo, là phải bảo vệ tài
sản của giáo hội." Trách nhiệm đó không phải chỉ là trách nhiệm
của người Công Giáo trong nước mà của tất cả chúng ta. Xin quý
cha, quý tu sĩ và anh chị em bằng tất cả khả năng của mình vận
động với công luận quốc tế để buộc cộng sản Việt Nam phải nhìn
nhận quyền sở hữu chính đáng của Giáo Hội và phải trả lại các
tài sản đã chiếm dụng phi pháp. Dưới đây là một phần văn thư
phản đối của Ðức Tổng Giám Mục Sàigòn:
"1. Xin Quý Vị cho tạm ngưng thi công tại Trường Bình Phước, nay
là Trường Phạm Văn Chí, trong lúc chúng tôi tiến hành công việc
giải tỏa thắc mắc, hoang mang trong dư luận Công Giáo , liên quan
đến vụ việc Trường này.
2. Quý Vị và Tòa Giám Mục tiến hành trao đổi để sớm đạt được
một thỏa thuận về việc tháo dở ngôi trường cũ để xây dựng ngôi
trường mới, trên cơ sở tôn trọng quyền sở hữu trường ốc và tôn
trọng các sinh hoạt tôn giáo.
Tôi hy vọng rằng nếu đề nghị trên đây được Quý Vị chấp thuận,
kết quả lâu dài sẽ tốt đẹp.
Tôi cũng xin nhắc lại quan điểm lập trường của Tòa Giám Mục là
các cơ sở giáo dục Công Giáo đã được trao cho nhà nước sử dụng
từ năm 1975 đến nay vẫn còn là tài sản hợp pháp của Giáo Hội,
và sẽ là bất công, nếu quyền sở hữu này không được tôn trọng."
BOM NÉM VÀO TRƯỜNG NỮ
SINH CÔNG GIÁO Ở BẮC IRELAND
BELFAST, BẮC IRELAND: Hôm thứ tư
ngày 5 tháng 9, các nữ sinh của một trường học Công giáo bị những
người Thệ Phản quá khích ở bên ngoài nhà trường ném bom, khi các
em đang đi học, làm cho một viên cảnh sát bảo vệ các em bị thương.
Quả bom nổ ở phiá sau một nhóm khoảng 30 em học sinh. Một nhân
chứng nói rằng ông ấy thấy quả bom bay vào, rơi xuống gần viên
cảnh sát.
DÒNG CARMEL KỶ NIỆM 750 NĂM NHẬN ÁO ÐỨC BÀ CARMÊLÔ
ROME: Năm nay Dòng Carmel mừng kỷ niệm 750 năm ngày thánh
Simon Stock được Ðức Mẹ trao cho áo Ðức Bà Carmêlo, vào thế kỷ
12â. Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II tiếp đón các tu sĩ Carmêlô và
cử hành lễ kỷ niệm này tại Công Trường Thánh Phêrô. Cha Tarcisio
Gotay, tổng thư ký của các Tu sĩ Carmêlô, đã nói với Ðài phát
thanh Vatican: : Áo Ðức Bà Carmêlô là "dấu hiệu thánh hiến của
chúng tôi". "Chúng tôi được sinh ra trên núi Carmêlô, nơi đất
thánh, nhưng vì tình hình chính trị thời bấy giờ, chúng tôi phải rời
sinh quán và định cư sang Âu châu". Cha Gotay nói tiếp: "Ðức Trinh
Nữ Rất Thánh cho chúng tôi món quà này như là dấu hiệu hy vọng,
trong một thời đại muôn vàn khó khăn trong lịch sử." Vì các cuộc
cấm cách bắt đạo Saracen, các tu sĩ Carmêlô phải rời Ðất Thánh
vào năm 1235.
ÐỒNG BẠC EURO CỦA VATICAN SẼ MANG HÌNH ÐỨC GIÁO HOÀNG GIOAN
PHAOLÔ II
VATICAN - Văn phòng Ngân Khố
và Tiền Tệ Tòa Thánh Vatican hôm qua chính thức tuyên bố là sẽ
cho đúc các đồng bạc cắc và đồng euro trên đó có hình của Ðức
Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Vào ngày 1.1.2002, khi đồng euro duy nhất
được luân lưu và tiêu thụ tại thị trường chung Âu châu, thì Tòa
Thánh cũng sẽ có đồng euro tương đương và trên đó có hình Ðức
Giáo Hoàng. Tòa Thánh Vatican là một quốc gia nên cũng được phép
và do sự thỏa thuận của thị trường chung Âu châu cho đúc một số
giới hạn những đồng bạc cắc riêng của Vatican hầu cho tiện việc
lưu hành nội bộ. Ðồng bạc của Vatican chắc chắn sẽ trở thành món
đồ thu thập kỷ niệm và lưu trữ giá trị cho những người thích làm
collection, tuy nhiên đồng bạc của Vatican trên thực tế vẫn có giá
trị khắp Âu châu. Cũng vậy quốc gia tí hon Monaco ở Nam nước Pháo
và cộng hòa nhỏ xíu San Marino ở Trung nước Ý cũng dự tính đúc
đồng bạc riêng của mình.
TRUNG TÂM CHĂM SÓC BỆNH NHÂN BỆNH AIDS ÐẦU TIÊN CỦA GIÁO HỘI
ÐƯỢC THÀNH LẬP Ở VIỆT NAM
HÀ NỘI, VIỆT NAM: Giáo Hội Công Giáo vừa mở một Trung
Tâm đầu tiên cho những người bệnh AIDS ở Việt Nam, do các Nữ Tu
Bác Ái Thánh Vinh Sơn Phaolô điều hành. Trung tâm này thuộc Giáo
Phận Phú Cường, tọa lạc phiá Ðông Bắc thành phố Hố Chí Minh,
cách Saigon 28 cây số, điều trị cho những bệnh nhân bị bỏ rơi và
những người khốn khổ vì bệnh AIDS. Sơ Tuệ Linh dạn dày kinh nghiệm
chuyên môn trong việc điều trị và chăm sóc các bệnh nhân bệnh
AIDS, đã làm việc ở Pháp 3 năm, quản trị và điều hành Trung Tâm,
cùng làm việc với 4 nữ tu và 20 bác sĩ đến từ nhiều bệnh viện
khác nhau.
NHỮNG NGƯỜI CÔNG GIÁO KIỆN CHÍNH QUYỀN LIBERIA VÌ CẤM ÐOÁN ÐÀI
PHÁT THANH
MONROVIA, Liberia: những người lãnh đạo Công giáo ở
Liberia đã thưa kiện chính quyền vì đã cấm Ðài phát thanh Veritas
của Giáo Hội phát thanh. Họ nói rằng cấm đoán là vi phạm hiến
pháp về tự do ngôn luận. Hồi tháng bảy, chính quyền cấm phát
thanh trên tần sóng ngắn. Chỉ mỗi đài phát thanh Liberia, là đài
phát thanh thân chính quyền của Tổng thống Charles Taylor là được
phép phát thanh. Việc kiện tụng này tố cáo chính quyền vi phạm
Hiến Pháp nước Liberia: "Mỗi người đều có quyền tự do diễn đạt tư
tưởng, và chịu trách nhiệm về mọi sự lộng hành. Quyền này không
bị chính quyền ngăn cản, giới hạn hay cấm đoán." Ðài Phát Thanh
Veritas bị chính quyền đóng cửa năm ngoái (2000).
VĂN KHỐ CIA CHỨNG MINH LA ÐỨC PIÔ XII CỨU VỚT NGƯỜI DO THÁI VÀ
TÍCH CỰC CHỐNG LẠI ÐỨC QUỐC XÃ
VATICAN: Văn khố mật của Cơ Quan Tình Báo Mỹ (CIA) xác
nhận là Ðức Thánh Cha Piô XII dấn thân rất tích cực trong việc
chống lại chế độ Ðức Quốc Xã và trong nỗ lực cứu sống người Do
Thái. Một tờ báo của Ý đã cho biết là vào dịp lễ Mừng Chúa
Giáng Sinh năm 1942, Ðức Piô XII đã xin cứu giúp "hàng ngàn ngàn
người Do Thái, vì chủng tộc và quốc gia của họ mà bị kết án tử
hay lần lược bị thanh toán tiêu diệt". Văn khố mật của Hoa Kỳ cho
thấy là vào tháng bảy năm 1942, đại sứ Toà Thánh ở Pháp đã gặp
gỡ các nhà lãnh đạo của chình phủ Vichy, bày tỏ sự phản đối của
Toà Thánh trong việc chính phủ Pháp quyết định liên minh với chế
độ Ðức Quốc Xã.
QUI DỊNH TUỔI LÃNH NHẬN BÍ TÍCH THÊM SỨC Ở HOA
KỲ
WASHINGTON, D.C.: Tuổi để lãnh nhận bí tích Thêm Sức ở Hoa
Kỳ áp dụng cho các giáo phận theo nghi lễ Latin ở vào giữa "lứa
tuổi khôn biết suy nghĩ (7 tuổi)và khoảng 16 tuổi", theo quy định
của các Ðức Giám Mục Mỹ. Ngày 21 tháng 8/2001, Ðức Cha Joseph A,
Fiorenza, Giám Mục Giáo Phận Galveston-Houston, Chủ Tịch Hội Ðồng
Giám Mục Hoa Kỳ đã ban hành văn thư công bố chính thức qui định
trên.
GIÁO HỘI CÔNG GIÁO UKRAINE MỪNG THẮNG LỢI BÃI BỎ ÁN TỬ HÌNH
Cuối tuần này, Giáo Hội Công Giáo tại Ukraine sẽ cử hành các
thánh lễ tạ ơn và mừng thắng lợi việc bãi bỏ án tử hình. Vận
động chống án tử hình là một trong những điểm chính trong kỳ họp
Thượng Hội Ðồng Giám Mục nước này hồi đầu tháng 7 vừa qua (sau
khi Ðức Thánh Cha sang thăm). Ðược biết, hôm 3/9/2001 Quốc Hội
Ukraine đã biểu quyết bãi bỏ án tử hình và tổng thống nước này,
ông Leonid Kuchma đã lập tức chuẩn y.
Năm 1995, khi tham gia vào Cộng Ðồng Âu Châu, Ukraine đã được yêu
cầu bãi bỏ án tử hình trong vòng 3 năm. Tuy nhiên, cuộc đấu tranh
bãi bỏ án tử hình tại nước này đã rất gay go. Ðiều này cũng dễ
hiểu vì Ukraine đã từng quá quen với những bản án tử hình dành cho
người có tội lẫn người vô tội dưới thời cộng sản.
Việc chậm trễ trong việc bãi bỏ án
tử hình đã gây ra cái chết của 212 tử tội trong vòng 6 năm qua.
Tuy nhiên, 252 tử tội đang chờ chết đã thở phào nhẹ nhõm.
CÁC GIÁM MỤC HOA KỲ KHAI MỞ CHIẾN DỊCH BẢO VỆ SỰ SỐNG
WASHINGTON, DC: Vào ngày 4 tháng 9 vừa qua, Hội Ðồng Giám
Mục Hoa Kỳ đã khai mở một thị trường quảng cáo chiến dịch bảo vệ
sự sống chống phá thai ở Philadelphia và miền Nam New Jersey. Chiến
dịch bao gồm việc yết thị quảng cáo ở các trạm xe bus, xe đưa đón
công nhân, và trên 5 đài phát thanh. Nếu việc này thành công,
quảng cáo và Internet sẽ được sử dụng rộng rãi trên cả nước Mỹ.
Yết thị quảng cáo in hình một phụ nữ trẻ với lịch trình 9 tháng
mang thai. Văn bản nói rằng: "Chín tháng là tổng số thời gian mà
Toà Án Tối Cao cho phép phá thai. Phá thai, chúng ta đã đi quá xa?
Trong một mục quảng cáo trên làn sóng phát thanh, một phụ nữ nói:
" Ở Mỹ bạn có thể chọn lựa phá thai lúc nào cũng được, với lý
do nào cũng được. Vì thế mà cứ bốn người mang thai thì có một vụ
phá thai."
Các Giám Mục dành $250,000 cho chiến dịch này ở Philadelphia, hy
vọng là các giáo phận ở đó có thể sử dụng chương trình này cho
các giáo xứ và cộng đoàn trong việc bảo vệ sự sống, chống phá
thai.
BÁO CHÍ Ý LOAN TIN TÒA THÁNH SẼ CHUẨN NHẬN PHÉP LẠ DO SỰ CAN
THIỆP CỦA CHÂN PHƯỚC PADRE PIO.
ROMA: Tờ báo "Gia đình Kitô" (Famiglia
Cristiana) đã tường thuật Tòa Thánh Vatican sẽ chính thức chuẩn y
một phép lạ do sự can thiệp của Chân Phước Padre Pio vào cuối năm
nay, như thế sẽ hội đủ điều kiện để Chân Phước Padre Piô được
nâng lên bậc hiển thánh vào năm 2002.
Nhưng Linh Mục Dòng anh em hèn mọn Capuchin, Florio Tessari, thỉnh
nguyện viên phong thánh cho Chân Phước Padre Piô, nói rằng thật
khó mà đóan trước khi nào hoặc giả là nếu phép lạ có được chấp
nhận hay không.
Trong một bài tường thuật của tờ báo "Gia đình Kitô" ra ngày 5/9
cho biết sau khi đã có sự thẩm tra xác minh của ban hội thẩm thần
học gia và các Hồng Y, ủy ban y học của Tòa Thánh đã lên chương
trình chấp thuận phép lạ vào tháng 10 tới đây.
ỦY BAN LIÊN HỢP CÔNG GIÁO VÀ ANH GIÁO CÙNG SOẠN THẢO TÍN LÝ
VỀ ÐỨC MẸ MARIA.
VATICAN: Nhằm vượt qua những
trở ngại trong sự liên hệ giữa Anh Giáo và Công Giáo, một ủy ban
liên hợp của hai tôn giáo đã bắt đầu soạn thảo chung dựa trên
tín lý của Công Giáo về Ðức Mẹ Vô Nhiễm và Ðức Mẹ lên trời.
Các thành viên của ủy ban quốc tế Anh Giáo và Công Giáo được
viết tắt là ARCIC (Anglican-Roman Catholic International Commission) đã
gặp gỡ từ ngày 27/8-3/9 tại nhà thờ của học viện giáo dục
Ireland ở Dublin.
Linh mục Don Bolen, trong chức vụ thư ký của ủy ban và cũng là
thành viên trong Hội Ðồng Giáo Hoàng Cổ Võ Sự Hiệp Nhất Kitô
Hữu, cho biết các thành viên đã thỏa thuận vạch ra những nét đại
cương cho một văn kiện chung về các nơi của Mẹ Maria trong đời sống
Giáo Hội, tín lý và đã thảo ra vài phần sơ bộ.
HỒNG Y ANH QUỐC KÊU GỌI THAY ÐỔI MỘT NẾP SỐNG ÐỂ MỞ MANG GIÁO
HỘI.
MANCHESTER-ANH QUỐC: Hồng Y
Cormac Murphy-O’Connor tại Westminster đã kêu gọi thay đổi nếp sống
để mở mang Giáo Hội tại Anh và xứ Wales, cảnh giác người Công
Giáo hoạt động nhiều hơn nữa để trở thành một "cộng đoàn truyền
giáo".
"Ðối với giới trẻ, không có gì là khác biệt giữa giá trị Kitô
Giáo và giáo hội, và thực ra không chỉ riêng cho giới trẻ mà
thôi". Ðó là lời phát biểu của Ðức Hồng Y khi Ngài diễn tả đến
một xã hội
ích kỷ và băng họai ngày hôm nay.
GIÁO HỘI CÔNG GIÁO PERU
TỐ CÁO TỘI ÁC DIỆT CHỦNG THÔNG QUA VIỆC TRIỆT SẢN TẠI PERU
PERU: Giáo Hội Công Giáo Peru
đang áp lực chính phủ Peru điều tra và khởi tố những ai dính líu
vào chuyện 300,000 phụ nữ nước này đã bị cưỡng bách triệt sản
trong thời kỳ tổng thống Alberto Fujimori dưới sự tiếp tay của Hoa
Kỳ và Liên Hiệp Quốc.
Ông Victor Velarde, chủ tịch ủy ban Y Tế Quốc Hội Peru đã xác nhận
với nhật báo Liberacion vào hôm thứ Sáu 7/9/2001 vừa qua rằng trong
thời kỳ tổng thống Alberto Fujimori, hơn 300,000 phụ nữ, phần đông
là dân nông thôn đã bị buộc phải triệt sản thông qua một chương
trình giải phẩu triệt sản tự nguyện.
CUBA NHẤT QUYẾT KHÔNG CHO CARITAS MỞ TRUNG TÂM CHĂM SÓC NGƯỜI
MẮC BỆNH AIDS
CUBA: Trong tuần qua, cha Fernando
de la Vega, cha xứ tại nhà thờ Monserrat, thủ đô Havana đã chính
thức tố cáo chính quyền Cuba ngăn cản cơ quan Caritas trong việc mở
một trung tâm dành cho người mắc bệnh liệt kháng (AIDS).
Tờ Voz Catilica, tờ báo Công Giáo phát hành bằng tiếng Tây Ban Nha
của tổng giáo phận Miami, Hoa Kỳ, trong số ra ngày thứ Sáu 7/9/2001
đã cho biết như trên.
Theo cha Fernando de la Vega, trong thời gian qua, cha đã chăm sóc mục
vụ cho hơn 100 người mắc bệnh và nay cha muốn mở rộng thành một
trung tâm tiếp đón những bệnh nhân mắc bệnh liệt kháng. Cha cho
biết rằng những bệnh nhân mắc bệnh liệt kháng, đặc biệt những
người thất nghiệp không còn biết sống ra sao ngoài con đường bán
thân. Và điều đó là cực kỳ nguy hiểm cho xã hội.
Nhưng mặc dù cha đã cố thuyết phục, nhà nước vẫn không cho cha mở
trung tâm này. Một lý do khá dễ hiểu là họ sợ ảnh hưởng của
Công Giáo ngày càng lan rộng.
ÐỨC THÁNH CHA ÐAU
ÐỚN TRƯỚC THẢM KỊCH ÐẪM MÁU TẠI HOA KỲ
HOA KỲ: Ba chiếc máy bay, có
lẽ là bị bọn khủng bố không tặc, đã đâm vào hai tháp của Trung
Tâm Thương Mại Quốc Tế tại Newyork và vào Ngũ Giác Ðài tại
Washington, DC, gây ra cái chết của khoảng 10,000 người. Một chiếc
máy bay thứ tư đã bị nổ ở Ðông Nam thành phố Pittsburgh có thể
cũng có liên quan trong vụ này.
Theo ông Joaquin Navarro-Valls, Ðức Thánh Cha đã được báo cáo sự
việc ngay lập tức và ngài đã vô cùng xúc động. Ðức Thánh Cha đã
lặng lẽ đi cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình họ trong sự đau
buồn tột độ. Sau đó, Ðức Thánh Cha đã gởi điện tín chia buồn với
tổng thống Bush. Ngài hứa cầu nguyện cho các nạn nhân trong lời
cầu nguyện của ngài và mạnh mẽ lên án "thảm kịch bi đát không
nói lên lời" trong vụ sát hại hàng loạt này.
ÂM MƯU SÁT HẠI ÐỨC HỒNG Y PEDRO RUBIANO SAENZ CỦA COLOMBIA BỊ BẠI
LỘ
COLOMBIA: Các viên chức chính
phủ Colombia đã phát giác ra một âm mưu ám sát Ðức Hồng Y Pedro
Rubiano Saenz, cùng với một ứng viên tổng thống. Ðơn vị tình báo
quốc gia Colobia DAS, một đơn vị tinh nhuệ của tình báo nước này, đã
thông báo kế hoạch ám sát của quân du kích thuộc Lực Lượng Vũ
Trang Giải Phóng Colombia (FARC). Một nhóm du kích nội thành đã được
trao nhiệm vụ giết chết ông Alvaro Uribe Velez, một ứng cử viên
tổng thống và Ðức Hồng Y, Tổng Giám Mục Bogota là những người
thường chỉ trích các hành động giết người bừa bãi của FARC.
CÁC ÐỨC GIÁM MỤC HOA KỲ LÊN TIẾNG VỀ THẢM KỊCH NGÀY 11/09
HOA KỲ: Ủy ban Quản Trị Hội
Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ đang họp tại Washington đã ra một thông báo
về thảm kịch ngày 11/09 liên quan đến vụ tấn công của quân khủng
bố vào Trung Tâm Giao Dịch Quốc Tế ở Newyork và Ngũ Giác Ðài.
Thông báo đã gọi ngày 11/9/2001 là "một ngày của thảm kịch quốc
gia". Thông báo đã kêu gọi "chúng ta hãy cầu nguyện cho những kẻ
mà lòng thù hận đã lớn lao đến độ sẵn sàng lao vào những tội
ác chống lại nhân loại chung.Xin cho họ cuối cùng nhận thức ra
được những tội ác như thế không đem lại chút công lý nào mà
ngược lại còn tạo ra những bất công lớn hơn".
HÀNG TRIỆU NGƯỜI TRÊN THẾ GIỚI HƯỚNG VỀ HOA KỲ CẦU NGUYỆN
TRONG NGÀY ÐEN TỐI NHẤT
NEW YORK - Những tin tức dồn dập về cuộc tấn công kinh
hoàng đổ xuống trên HoaKỳ đã lam thế giới sửng sốt và các nhà
lãnh đạo đạo đời đã không ngừng gửi điện văn và những lời yên
ủi đặc biệt các vị lãnh đạo tinh thần đã kêu gọi tín đồ cầu
nguyện cho nạn nhân của cuộc tấn công ngày hôm qua.
Tại Canada, đức giám mục Gerald Wiesner, chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục
Canada đã kêu gọi tất cả người Kitô hữu ở Canada cầu nguyện cho
nạn nhân cuộc tấn công ở Hoa Kỳ và gia đình của họ.
Ngài nói: "Những ý tưởng đầu tiên của chúng tôi là nghĩ tới các
nạn nhân và gia đình gần kề của họ và tất cả những ai bị ảnh
hưởng bởi thảm cảnh này. Khi phải đối mặt với biến cố như cuộc
sát hại khủng hiếp này, không lời nào có thể diễn tả hết được".
NGƯỜI KITÔ GIÁO TẠI NIGERIA ÐANG THÁO CHẠY TRƯỚC CUỘC TẤN CÔNG
CỦA NGƯỜI HỒI GIÁO
NIGERIA: Ngày 2/9/2001, anh chị em
Kitô Giáo tại phía Bắc Nigeria đang tháo chạy trước buổi cầu
nguyện vào ngày thứ Sáu của người Hồi Giáo, đúng một tuần sau
các cuộc bạo động giữa hai bên mà đã dẫn đến kết quả là hàng
trăm người chết.
Những cuộc cãi vã và đánh nhau giữa hai bên đã bùng lên vào
ngày thứ Sáu tuần qua và trở nên dữ dội hơn khi người Hồi Giáo
nước này được kích động bởi việc Hoa Kỳ bị tấn công.
Hàng mấy chục ngàn người Kitô Giáo đã bỏ nhà cửa tháo chạy
khỏi khu vực này. Nhiều người lo ngại rằng sau ngày thứ Sáu cầu
nguyện này sẽ là một cuộc tổng tấn công dữ dội của người Hồi
Giáo. Tuy nhiên, các phóng viên tại chỗ ghi nhận là cuộc triệt
thoái của người Kitô Giáo đang diễn ra trong vòng trật tự với
những hàng dài người chờ đợi xe bus. Người Hồi Giáo tham dự buổi
cầu nguyện ngày thứ Sáu này xong thì mới bắt đầu tấn công trở
lại. Do đó, vẫn còn đủ thời giờ để di tản.
GIÁO DÂN BA TÂY CẦU NGUYỆN CHO HOA KỲ
BA TÂY: Trong một thánh lễ với
8,000 người tham dự, Ðức Giám Mục Fernando Antonio Figueiredo thuộc
giáo phận Santo Amaro đã kêu gọi các tín tín hữu Công Giáo Ba Tây
hãy bày tỏ "tinh thần hiệp thông và tính chất Công Giáo chân
thật" qua việc cầu nguyện cho các nạn nhận các vụ tấn công khủng
bố tại Newyork và Washington, cũng như "chứng tỏ tình liên đới với
những người đang đau khổ và sầu muộn" vì biếm cố này.
Một nhà kho khổng lồ chứa được đến 8,000 người đã được biến
thành "Ðền thánh Mân Côi" để thu hút mọi người từ Sao Paulo đến
cầu nguyện cho các nạn nhân.
Những người dân Ba Tây trên cả nước đã hướng về Bắc Mỹ để cầu
nguyện cho các nạn nhân. Hơn 70 thánh lễ cầu nguyện đặc biệt cho
các nạn nhân và gia đình đã được cử hành trong ngày Chúa Nhật
16/09 trên các giáo phận của Ba Tây.
TUYÊN BỐ CHUNG CỦA HÐGM
HOA KỲ VÀ CÁC NHÀ LÃNH ÐẠO HỒI GIÁO
Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ và các nhà lãnh đạo Hồi Giáo tại
Hoa Kỳ đã ra một tuyên bố chung hôm thứ Sáu 14/09/2001 kêu gọi sự
đoàn kết giữa những người Hoa Kỳ không phân biệt tín ngưỡng và
nhấn mạnh rằng người Hồi Giáo phản đối những hành động khủng bố
như là "những tội ác chống lại tôn giáo thật sự"
Các Ðức Giám Mục đã ký chung với các nhân vật Hồi Giáo thuộc
các tổ chức American Muslim Council, Islamic Circle of North America,
Islamic Society of North American, Muslim American Society, và nhiều tổ
chức khác.
Tuyên bố cũng cho biết người Công Giáo và người Hồi Giáo đang có
những đề án thực hiện chung tại Hoa Kỳ và trên thế giới.
HỘI ÐỒNG GIÁM MỤC HOA KỲ CÁM ƠN ÐỨC THÁNH CHA
Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ đã ngỏ lời cám ơn Ðức Thánh Cha về "những
lời ủi an và yêu thương dành cho đất nước Hoa Kỳ" trước làn sóng
khủng bố hôm thứ Ba 11/09/2001 tại Newyork và Washington DC.
Trong lá thư kính gởi Ðức Thánh Cha đề ngày 17/09/2001, Ðức Giám
Mục Joseph A. Fiorenza thuộc giáo phận Galveston-Houston, chủ tịch Hội
Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ, cho biết các Ðức Giám Mục Hoa Kỳ đã tham
gia với Ðức Thánh Cha trong lời cầu nguyện để các nhà lãnh đạo
Hoa Kỳ chiến thắng cuộc chiến chống khủng bố cùng với một cộng
đồng quốc tế liên đới hơn và công bằng hơn.
Ðức Cha Joseph A. Fiorenza khẳng định rằng con đường dẫn đến hòa bình
và công lý được tìm thấy trong sự tôn trọng phẩm giá mỗi một con
người đã được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa.
HỒI GIÁO CỰC ÐOAN TẠI
PAKISTAN ÐE DỌA NGƯỜI CÔNG GIÁO
Theo bản tin ngày 18/09/2001 của CNS (Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ),
các thành phần Hồi Giáo quá khích tại Palistan đã đe dọa sẽ tấn
công các cộng đoàn Kitô Giáo tại xứ này nếu nhà cầm quyền
Pakistan giúp đỡ Hoa Kỳ trong việc truy bắt tên khủng bố Osama Bin
Laden.
Cha Khalid Rashid Asi, giám đốc ủy ban nhân quyền thuộc Hội Ðồng
Giám Mục Pakistan cho biết các thành phần Hồi Giáo quá khích tại
Palistan không những đã gởi thư đe dọa đến các linh mục, và các
Ðức Giám Mục Pakistan mà còn gởi trực tiếp các thư đe dọa sẽ tấn
công các nhà thờ Kitô Giáo trên toàn cõi Pakistan đến tổng thống
Pakistan.
Home |
Nguyet San |
Phat Thanh |
Nha Sach |
Dong Chua Cuu The
E-mail : ducme@cuuthe.com
|