GIÁO HỘI
và THẾ GIỚI HÔM NAY

Xem thêm Tin Việt Nam

Tin Tức Thế Giới Tháng  10, 2002

ÐỨC QUỐC XÃ TÍNH ÐÀN ÁP KITÔ GIÁO

WASHINGTON D.C., Hoa Kỳ: Các tài liệu mới được đưa ra tại Hoa Kỳ cho thấy chế độ quốc xã của Hitler đã bắt đầu thực hiện một kế hoạch nhằm tiêu diệt một cách có hệ thống Kitô giáo tại Ðức.

Những hồ sơ này do các công tố viên đưa ra ở Toà án Nuremberg xử các tội phạm chiến tranh Ðức quốc xã cho thấy hằng trăm ngàn Kitô hữu bị chết vì đức tin ở các trại tập trung. Các tài liệu này cũng chất vấn lời cáo buộc từ trước đến giờ là người Kitô hữu hợp tác với chế độ Hitler.

Những tài liệu trên đây do Sở Chiến lược Hoa Kỳ (tiền thân của cơ quan tình báo CIA) soạn cho các công tố viên ở Toà án Nuremberg và được Tạp chí Luật khoa và Tôn giáo của Ðại học Rutgers đưa ra gần đây. Hàng ngàn trang tài liệu cho thấy rõ ràng là Ðức quốc xã có kế hoạch doạ giẫm, chia rẽ, và cuối cùng tiêu diệt Kitô giáo ở Ðức.

CỘNG SẢN BA LAN CHO LINH MỤC THEO DÕI ÐTC

WARSAW, Ba Lan: Hôm thứ Sáu 23.08.2002, một cơ quan chính phủ Ba Lan tiết lộ thời Cộng sản một linh mục cao cấp đã làm gián điệp dò xét các giám mục, trong đó có Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II lúc đó là Tổng giám mục Krakow.

Học viện Hồi tưởng Quốc gia có nhiệm vụ lục lại hồ sơ bí mật thời Cộng sản khẳng định là linh mục 'ăngten'  này nắm giữ các vai trò quan trọng trong Hội đồng Giám mục Ba Lan và Tổng Giáo phận Krakow. Từ năm 1948-1964, linh mục này sử dụng tên giả là Zagielowski và Torano để làm báo cáo cho mật vụ cộng sản. Mặc dầu không phải là linh mục duy nhất làm điệp viên cho Nhà nước cộng sản nhưng là người có giá trị nhất đối với chúng.

Linh mục 'ăngten' này phân tích các bài giảng, diễn văn và thư riêng của Ðức TGM Wojtyla (tên thật của Ðức Giáo hoàng). Nhưng những báo cáo của linh mục này không đưa ra lời cáo buộc bất kỳ ai có thể có những hoạt động chống cộng. Linh mục gián điệp này cho hay một số chức sắc trong hàng giám mục Ba Lan đã tỏ vẻ miễn cưỡng khi thấy cha Wojtyla được đề cử làm Ðức Cha. Một số giám mục khác cho rằng ngài làm Ðức Cha ở tuổi 37 là quá trẻ.

Linh mục 'ăngten'  này chịu chức trước Ðệ II Thế Chiến, bị Ðức Quốc xã cầm tù sau đó và vào năm 1948 buộc phải làm gián điệp cho mật vụ cộng sản vì bị đe doạ sẽ bị khui ra vì dính líu đến một vụ tai tiếng. Linh mục gián điệp này đã chết vào những năm 1960.

Ðược biết, thời Ba Lan Cộng sản có đến 1500 linh mục hoạt động ănten cho mật vụ.

 

TGM ẤN BÁC BỎ YÊU SÁCH VÔ LÝ CỦA NGƯỜI SIKH

NEW DELHI, Ấn Ðộ: Trong một lá thư được công bố hôm Chúa nhật 25.8.2002, Ðức Tổng Giám mục Vincent Concessao của thủ đô New Delhi đã vạch ra vai trò của tự do lương tâm để đáp trả yêu cầu của lãnh tụ đạo Sikh muốn chấm dứt việc một số người Sikh trở lại đạo Kitô giáo.

Ðức Cha Concessao, đương kim Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn, trong một lá thư gửi cho lãnh đạo người Sikh là ông Tarlochan Singh, có viết: "Chúng tôi mạnh mẽ tin vào sự hoà hợp liên tôn và hoà bình. Nhưng sự hoà hợp này không thể đạt được bằng việc hy sinh quyền tự do lương tâm cá nhân mà mọi công dân đều phải tôn trọng. Giáo hội không tiếp nhận bất kỳ ai vào đạo trừ phi người đó biết đức tin Kitô giáo và cam kết sống đức tin đó một cách tự do mà không bị áp lực nào cả. Hơn thế nữa, không ai có thể cải đạo người khác. Người ta chỉ có thể trình bày một lối sống cho một người nào đó. Quyết định đáp ứng hoàn toàn tùy thuộc vào sự tự do chọn lựa của người nghe."

Lá thư trên đây được Ðức Cha Concesssao viết ra sau khi ông Singh đã công khai phản đối việc 22 người Sikh trở lại Kitô giáo tại bang Chattisgarh ở miền trung nước Ấn Ðộ.

GIÁM MỤC BUỘC LINH MỤC XIN LỖI VÌ LẬP TRƯỜNG ỦNG HỘ PHÁ THAI

PLYMOUTH, Michigan (Hoa Kỳ): Hôm Chúa nhật 28.8.2002, do áp lực của các giám mục và hàng linh mục trong giáo phận, một linh mục đã viết lời xin lỗi trong tờ thông tin hàng tuần của giáo xứ vì trước đó nói rằng "ủng hộ chọn lựa" (thực ra là mỹ từ che đậy cho việc ủng hộ phá thai) phù hợp với giáo huấn Hội Thánh.

Cha Doc Ortman, phó xứ Nhà thờ Ðức Mẹ Chỉ Bảo Ðàng Lành ở thành phố Plymouth thuộc Tổng giáo phận Detroit đã bị những người trong giáo xứ biểu tình chống đối vì không chịu rút lại bài viết trên tờ thông tin hàng tuần của giáo xứ ủng hộ một người làm chính trị là bà Jennifer Granholm, một người trong giáo xứ nhưng lại ủng hộ phá thai.

Trong khi đó, các linh mục khác trong TGP Detroit đã chỉ trích hành động sai lầm của Cha Ortman. Ðối với những người Công giáo biểu tình, họ rất hài lòng với lời xin lỗi của Cha Ortman nhưng cũng muốn Ðức Hồng y Adam Maida của TGP phải có hành động cụ thể đối với bà Granholm khi công khai ủng hộ việc phá thai.

ÐỨC CHA BÊNH VỰC LINH MỤC KHÔNG LÀM ÐÁM CƯỚI CẶP ỦNG HỘ PHÁ THAI

CALGARY, Alberta (Canada): Ðức Cha Fred Henry của Giáo phận Calgary đã ủng hộ quyết định của một linh mục không cho phép một nhân viên của Hội Phá thai Planned Parenthood làm đám cưới trong nhà thờ.

Celina Ling và người hôn phu là Robert Symmonds, không phải là Công giáo, đã bị Cha John Maes cho biết là họ không thể nhận bí tích hôn phối trong nhà thờ vì cả hai tích cực ủng hộ phá thai. Sau đó Celina Ling đã đưa câu chuyện này ra báo chí gây xôn xao dư luận. Nhưng Ðức Cha Henry nói rõ, "Không một người Công giáo nào lại có thể ủng hộ phá thai và toàn bộ chương trình hành động của tổ chức Planned Parenthood đi ngược với giáo huấn Hội Thánh. Do đó nếu một người Công giáo nào đi làm việc cho tổ chức này thì họ phải chuẩn bị chấp nhận hậu quả."

GIÁM MỤC ẤN ÐỘ HIẾN MẮT

NEW DELHI, Ấn Ðộ: Hôm thứ Hai 2.9.2002, Tổ chức Ngân hàng Mắt Kerala củas Công giáo của khoảng 20 giám mục ở bang này của Ấn độ đã ký đơn đồng ý hiến mắt sau khi chết. Ngoài ra, tất cả 170 linh mục trong Giáo phận Irinjalakuda của bang Kerala cũng cam kết hiến mắt.

Hiện nay, mỗi năm bang Kerala nhận được 500 con mắt hiến, danh sách những người chờ ghép mắt lên đến hàng ngàn.

Kerala là nơi Thánh Tôma Tông đồ đã đến giảng đạo là nơi có nhiều Kitô hữu nhất nước Ấn với tỉ lệ số Kitô hữu là 20% trong tổng số 33 triệu dân trong bang này.

 

GIÁM MỤC SUDAN MUỐN MIỄN TRỪ LUẬT HỒI GIÁO

NAIROBI, Kenya: Các giám mục Sudan đã ủng hộ một thoả ước hoà bình lâm thời nhằm kết thúc 19 năm nội chiến nhưng cũng cương quyết không chấp nhận việc áp đặt luật Hồi giáo Sharia trên những người không phải là tín hữu đạo này.

Hàng giám mục Sudan ủng hộ điều khoản hoà ước kêu gọi tôn trọng tự do tôn giáo và thờ phượng công khai. Ðồng thời các ngài cũng lo lắng về việc áp đặt luật Hồi giáo Sharia trên những người thuộc đạo khác. Chính phủ Hồi giáo phía bắc đã giao tranh với quân kháng chiến nổi dậy và thường xuyên tung ra các cuộc tấn công nhắm tiêu diệt dân Kitô hữu và thờ đạo tổ tiên ở phía nam.

Các giám mục cho rằng đường lối nhằm thăng tiến lợi ích quốc gia phải biết đặt một hiến pháp và quốc hội tương lai trên nền tảng tôn trọng phẩm giá con người. Do đó sự đoàn kết quốc gia sẽ bị nguy hại nếu luật Sharia trở thành nguồn luật lệ duy nhất.

Ðể bảo đảm tiến trình hoà bình, các giám mục nhấn mạnh nhu cầu phải có một cuộc thảo luận tự do và cởi mở bao gồm chính phủ, quân du kích nổi dậy và người dân.

GIÁM MỤC MỸ LATINH CHỈ TRÍCH LHQ VÀ ÂU CHÂU VỀ ÁP LỰC LUÂN LÝ SAI LẦM

SANTO DOMINGO, Cộng Hoà Dominica: Hôm thứ Tư 4.9.2002, các giám mục từ 25 nước châu Mỹ Latinh đã kết thúc một cuộc họp kéo dài 3 ngày bằng một tài liệu chung cuộc chỉ trích Liên Hiệp Quốc và những nhóm như Liên Hiệp Âu Châu vì đã gây áp lực lên các chính phủ Châu Mỹ Latinh nhằm đưa ra những luật lệ bênh vực phá tha, đồng tính luyến ái và ly dị.

Ðức Cha Carlos Aguiar Retes của Giáo phận Texcoco, Mexico, và là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latinh (CELAM) cũng nêu lên việc một số tổ chức phi chính phủ vận động ráo riết cho những mục tiêu vô luân này.

 

ÐỒNG EURO VATICAN CÓ GIÁ

VATICAN: Tiền đồng Euro có hình ÐTC Gioan Phaolô II là một món đồ có giá được nhiều người sưu tập.

Các bộ tiền đồng Euro gồm 8 đồng tiền của Toà Thánh được bán đấu giá trên Internet với giá hơn 800 đồng Euro, nghĩa là hơn 65 lần giá bán 12 Euro vào tháng Ba.

Các nước nhỏ ở Âu châu như Vatican, San Marino và Monaco dùng tiền Euro là đồng tiền chung của 12 nước ở lục địa này. Ba quốc gia này được phép đúc và lưu hành chưa đầy 6 triệu tiền đồng euro, một tỉ lệ rất nhỏ trong số 51 tỉ tiền đồng euro được lưu hành trong tháng Giêng, do đó khiến những tiền đồng của các quốc gia tí hon này trở nên có giá.

Theo các nhà chuyên môn, khi Vatican tung ra tiền 9000 bộ tiền đồng đợt 2 vào trung tuần tháng 9, sẽ có nhiều người mua nữa. Mặc dầu bộ đồng tiền mới này bán ra chỉ có 75 euro nhưng được dự đoán sẽ có người sẵn sàng bỏ ra 1000 euro để mua lại.

THÀNH PHỐ SÀIGÒN CÓ BỆNH VIỆN CÔNG GIÁO ÐẦU TIÊN

VATICAN: Bệnh viện đầu tiên của người Công Giáo thời cộng sản có tên là Thiên Phước đã được Ðức Cha Phạm Minh Mẫn, TGP Sài Gòn, khánh thành với sự hiện diện của nhiều linh mục, tu sĩ và đại diện chính quyền.

Bệnh viện này hiện có 24 bác sĩ và 26 y tá, đa số là nữ tu. Bác sĩ Ðinh Việt cho hay việc khánh thành này cho thấy nhà nước cộng sản nhìn nhận khả năng chuyên môn và sự tận tụy công việc của bác sĩ, y tá Công giáo.

Ban quản trị bệnh viện cho biết mục đích chính của bệnh viện là phục vụ người nghèo chứ không phải kiếm lời.

ÁN PHONG CHÂN PHƯỚC CHO TGM FULTON SHEEN TIẾN TRIỂN

PEORIA, Illinois (Hoa Kỳ): Hôm thứ Hai 9.9.2002, tiến trình phong thánh cho Ðức Tổng Giám mục Fulton Sheen nổi tiếng khắp nước Mỹ qua chương trình truyền hình hàng tuần trong thập niên 1950 tiến sang một giai đoạn mới khi Giáo phận Peoria trao hồ sơ cho Toà Thánh để nghiên cứu. Tất cả 60 cuốn sách của ÐC Fulton Sheen cũng như những trường hợp cho là phép lạ xảy ra nhờ lời cầu bàu của ngài sẽ đuợc xem xét kỹ lưỡng. Nếu được phong thánh, Ðức Cha Fulton Sheen sẽ là thánh nam người Mỹ đầu tiên sinh tại Hoa Kỳ. Còn Thánh Gioan Neumann thuộc Dòng Chúa Cứu Thế và là Tổng giám mục thứ 4 của TGP Philadephia, mặc dầu là thánh nam người Mỹ đầu tiên được tuyên phong vào năm 1977 nhưng chào đời tại Bohemia (Tiệp khắc ngày nay).

TGM Fulton Sheen điều khiển chương trình truyền hình "Ðời Ðáng Sống" từ năm 1952-1957, bàn về nhiều đề tài khác nhau liên quan đến các vấn đề thần học và xã hội. Ngài cũng là người điều khiển một chương trình hội thoại rất phổ biến trên làn sóng radio. Ðức Cha Sheen chịu chức cho Giáo phận Peoria năm 1919, sau đó trở thành giám mục giáo phận Rochester ở tiểu bang New York trong những năm 1960 và được cất nhắc lên hàng tổng giám mục trước khi về hưu năm 1969. Ngài qua đời năm 1979, thọ 84 tuổi, và được chôn cất ở Nhà thờ Chính toà St. Patrick ở thành phố New York.

 

KỶ LỤC MỚI VỀ TRIỀU ÐẠI ÐTC GIOAN PHAOLÔ II

VATICAN: Theo thống kê mới nhất, tính đến ngày 10.9.2002 triều đại ÐTC đương kim là triều đại lâu dài hàng thứ năm trong lịch sử 2000 năm của Giáo hội với kỷ lục là 23 năm, 10 tháng, 25 ngày.

Triều đại giáo hoàng lâu nhất theo truyền thống là của Thánh Phêrô từ 34-37 năm. ÐGH Piô IX đứng nhì với kỷ lục 31 năm từ năm 1846-1878 với người kế vị tức ÐTC Lêô XIII đứng hạng ba trong lãnh đạo Hội thánh thời gian 25 năm từ năm 1878-1903. Ðứng hàng thứ 4 là ÐTC Piô VI ở thế kỷ 18 với triều đại giáo hoàng kéo dài 24 năm 6 tháng, một kỷ lục ÐTC Gioan Phaolô II không thể đạt được cho đến ngày 17.03.2004.

Trong số 264 giáo hoàng, triều đại giáo hoàng ngắn nhất là của Ðức Urbanô VII với 12 ngày mà thôi.

KỶ NIỆM 11/9 ÐỨC GIÁO HOÀNG KÊU GỌI TÌNH THƯƠNG XÓA HẬN THÙ

VATICAN: Nhân kỷ niệm biến cố khủng bố ở Hoa Kỳ ngày 11.9.2001, Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã kêu gọi cầu nguyện cho linh hồn các nạn nhân

Trong buổi triều yết chung hàng tuần hôm thứ Tư 11.9.2002, ÐTC Gioan Phaolô II nói trước 10,000 tín hữu rằng chủ nghĩa khủng bố luôn luôn là sự phô triển tính phi nhân hung dữ, và chính vì thế không bao giờ giải quyết được các xung đột giữa con người với nhau - vì bạo lực chỉ đưa tới hận thù thêm nữa, và sự hủy diệt. Ngài cũng hô hào thế giới thay đổi những tình thế bất công gây ra ý muốn trả thù. Theo lời ngài, trong cảnh bị ức hiếp, con người dễ trở thành mồi ngon cho sự cám dỗ của thù hận và bạo động - và những người lập tâm tấn công khủng bố cần phải bị cật vấn lương tâm.

Kết thúc buổi triều yết, ÐTC nói: "Nhân dịp kỷ niệm rất đau buồn này, chúng ta hãy dâng lên Chúa lời cầu nguyện để tình thương thay chỗ thù hận, và với sự hợp lực của mọi con người có thiện chí, hòa hợp và đoàn kết sẽ mọc rễ ở mọi góc của địa cầu."

NGA LẠI TRỤC XUẤT GIÁO SĨ CÔNG GIÁO

VATICAN: Toà Thánh một lần nữa lên tiếng phản đối mạnh mẽ với chính quyền Nga việc một linh mục bị trục xuất khỏi Nga.

Hôm 9.9.2002, Cha Iaroslav Vichneski bị cảnh sát Nga chặn tại phi trường Khabarovsk ở miền đông nước này và buộc lên máy bay đi đến Nhật. Cha Vichneski gốc Ba Lan phục vụ ở Nga kể từ năm 1992. Chiếu khán của ngài đã bị rút lại mà không có một lời giải thích nào.

Cha Vichnevski là vị giáo sĩ thứ 4 bị trục xuất khỏi Nga trong năm nay và trong cả 4 trường hợp gồm 1 giám mục và 2 linh mục chính quyền Nga rút lại chiếu khán của họ mà không có lời giải thích.

Phát ngôn viên Toà Thánh là Tiến sĩ Joaquin Navarro-Valls nói rằng đây quả là một cuộc bách hại thật sự và điều đáng lo âu là Toà Thánh đã không nhận được chính quyền Nga chính thức cho hay động cơ của những trục xuất này.

Vào tháng Năm năm nay, ÐTC Gioan Phaolô II đã gửi một bức thư riêng cho Tổng thống Vladimir Putin của Nga yêu cầu can thiệp và ít ra cho một lời giải thích về những việc này. Câu trả lời của Tổng thống Putin đã làm giới chức Toà Thánh thất vọng vì không đưa ra lời giải thích nào cả ngoài việc kết tội mơ hồ là các giáo sĩ Công giáo này đã vi phạm luật pháp nước Nga.

TGM MILINGO NÓI HẾT SỰ THẬT

VATICAN: Tổng Giám mục Emmanuel Milingo người nước Zambia từng mưu toan thành hôn trong một nghi thức do nhóm đạo Moon tổ chức vào năm qua, và bác bỏ hành động này sau khi gặp ÐTC Gioan Phaolô II, cũng như sau một năm thinh lặng và cầu nguyện, đã vừa cho ra một cuốn sách nói rõ hết câu chuyện về mình.

Trong một cuốn sách có tựa đề "Moi Từ Ðống Bùn," TGM Milingo, người từng làm quốc tế xôn xao khi vào tháng Năm 2001 đã mưu thành hôn với Maria Sung, một phụ nữ Ðại Hàn do người cầm đầu đạo Moon là ông Sun Myung Moon, chọn cho. TGM Milingo sau đó bác bỏ giáo huấn Hội Thánh trong đó có luật độc thân giáo sĩ. Nhưng bây giờ thì TGM Milingo cho rằng ngài có lẽ bị tẩy não và chỉ sau này hiểu ra rằng vụ đám cưới dàn xếp là một cách để đạo Moon kiểm soát trên ngài.

Vào tháng Tám năm ngoái, sau khi bị đe phạt vạ tuyệt thông, TGM Milingo đã đến Rôma gặp ÐTC Gioan Phaolô II và sau đó hối lỗi nên đi tĩnh tâm trong 1 năm để cầu nguyện và làm việc đền tội.

TGM Milingo cũng cho hay ngài không thể nói chuyện được với Maria Sung vì bà ta nói rất ít tiếng Anh hay tiếng Ý và vì thế cần phải có người thông dịch.

Theo lời TGM Milingo, đạo Moon muốn dùng ngài để lập nên một "Giáo hội công giáo song song" bên Phi châu, tách khỏi Rôma. TGM Milingo cũng nói rằng một tài liệu về kế hoạch lập một giáo hội mới bên Phi châu đã bí mật biến mất khỏi hành lý của ngài ở Rôma khi ngài đến đấy để gặp Ðức Thánh Cha.

 

CÔNG GIÁO BỒ ÐÀO NHA CHỐNG DỜI NGÀY NGHỈ

LISBON, Bồ Ðào Nha: Các giám mục Bồ Ðào Nha đã chống lại kế hoạch của chính phủ nhằm dời các ngày nghỉ lễ vào thứ Hai hoặc thứ Sáu để chấm dứt thói quen cuối tuần nghỉ 4 ngày của dân chúng khi những ngày lễ rơi vào thứ Ba hay thứ Năm.

Chính quyền nói rằng trong một năm có vài cuối tuần nghỉ 4 ngày như thế làm ảnh hưởng đến năng suất làm việc - mức năng suất của nước Bồ Ðào Nha chỉ bằng 60% năng suất Liên hiệp Âu châu. Do đó, chính phủ đề nghị dời 12 ngày nghỉ lễ toàn quốc cũng như các ngày nghỉ lễ địa phương vào ngày thứ Hai hay thứ Sáu. Chính phủ cũng muốn Giáo hội bằng lòng dời 4 ngày nghỉ lễ tôn giáo toàn quốc, trong đó có ngày Lễ Mình Thánh Chúa và Lễ Các Thánh, vào 2 ngày nêu trên. Nhưng các giám mục đã nói rõ chống việc thay đổi này, một phần bởi vì điều này sẽ làm cho Giáo hội tại Bồ Ðào Nha có ngày lễ không giống với Giáo hội hoàn vũ.

NHÀ THỜ KENYA BỊ TẤN CÔNG: 2 NGƯỜI CHẾT

NAIROBI, Kenya: Sáng Chúa nhật 15.09.2002, hai người đã bị chết trong một cuộc tấn công vào nhà thờ Công giáo ở Bonchari, Kenya.

Khoảng 100 người vũ trang với vũ khí thô sơ đã vào trong nhà thờ và tấn công bừa bãi vào những người dự lễ. Vài kẻ tấn công đổ dầu và phóng hoả nhằm đốt cả nhà thờ nhưng không thành công.

Chính quyền cho rằng bạo động này do căng thẳng chính trị gây ra khi chiến dịch bầu cử ở nước này sôi nổi với các phe phái chính trị xung đột thường xuyên.

TRUNG CỘNG: GIÁM MỤC BỊ BẮT

STAMFORD, Connecticut (Hoa Kỳ): Theo nguồn tin từ Tổ chức Hồng y Kung, một giám mục Công giáo đã bị bắt tại Hoa Lục hôm 9.9.2002.

Tổ chức Hồng Y Kung cho biết Ðức Cha Wei Jingyi thuộc Giáo hội hầm trú, giám mục Giáo phận Qiqihar ở tỉnh Hắc Long Giang, đã bị bắt giữ. Sinh năm 1958, Ðức Cha chịu chức linh mục năm 1985 và cất nhắc làm giám mục tháng Sáu năm 1995. Ngài đã từng ở tù trong các trại lao động của Trung Cộng từ 1987-1989 và từ 1990-1992.

Chính phủ Trung Cộng đòi những người Công giáo chỉ được cử hành phụng vụ trong các nhà thờ của Hội Công giáo Yêu nước được Nhà nước chấp nhận. Nhiều người Công giáo mặc dầu đi lễ ở các nhà thờ này vẫn bí mật hứa trung thành với Ðức Thánh Cha.

Việc bắt giữ Ðức Cha Wei Jingyi xảy ra khi Ðảng Cộng sản Trung Quốc chuẩn bị Ðại hội Ðảng, một biến cố lớn trong nước cứ mỗi 5 năm một lần và thường đi kèm với việc đàn áp các phần tử bị xem là "phản động."

KITÔ HỮU BỊ GIẾT TẠI INDONESIA

JAKARTA, Indonesia: Vào trung tuần tháng Chín năm 2002, ba ngôi làng của người Kitô hữu tại Indonesia bị những người mang súng không rõ tông tích tấn công, giết chết 2 người và hủy hoại nhiều nhà cửa và nhà thờ.

Cuộc tấn công xảy ra trên đảo Morotai. Ðảo này nằm trong quần đảo Moluccas, nơi có hơn 8000 người bị giết chết trong các cuộc chạm súng giữa người Kitô hữu và người Hồi giáo kể từ năm 1999. Quần đảo Moluccas là một vùng với đa số dân theo Kitô giáo. Vào năm 2000, các lực lượng dân quân Hồi giáo tiến hành thánh chiến đã đem vũ khí vào vùng này trong một chiến dịch nhằm tiêu diệt Kitô giáo.

ÐTC KÊU GỌI ISRAEL KẾT THÚC VÂY HÃM ARAFAT

VATICAN: ÐTC Gioan Phaolô II đã gửi điện cho chính phủ Israel kêu gọi hãy chấm dứt việc vây hãm hành dinh của chính quyền Palestine ở Ramallah.

Ðiện văn của ÐTC gửi cho Thủ tướng Ariel Sharon yêu cầu ngưng ngay tức khắc những hành động gây hại cho những hy vọng về một nền hoà bình tại Trung Ðông vốn đã mong manh. Ngài cũng khuyến giục việc đối thoại trở lại giữa các phe trong cuộc xung đột.

ÐTC cũng gửi một điện văn cho Chủ tịch Yasser Arafat của Palestine bảo đảm sự gần gũi của ngài trong giờ phút đau buồn này của dân tộc Palestine. Thông điệp của ÐTC kết thúc với lời đoan hứa là Toà Thánh sẽ tiếp tục nỗ lực bênh vực quyền của mọi dân tộc được sống trong hoà bình với những biên giới an toàn và trong bầu khí tôn trọng lẫn nhau. 

HAI TUẦN BA HỒNG Y RA ÐI

ROMA, Ý: Chỉ trong vòng hai tuần lễ Giáo hội mất đi ba Hồng y thuộc 3 quốc gia khác nhau. Ðó là ÐHY Moreia Neves nước Brazil, ÐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận của Việt Nam và ÐHY Gioan Baotixita Wu Cheng-Chung của Hồng Kông.

Ðược nhiều quan sát viên xem là ứng viên giáo hoàng sáng giá có thể kế vị ÐTC Gioan Phaolô II, ÐHY Lucas Moreia Neves thuộc dòng Ða Minh, sau một thời gian bệnh nặng đã qua đời hôm thứ Hai 9.9.2002, thọ 76 tuổi. ÐHY Neves sinh tại Brazil năm 1925, vào dòng Ða Minh năm 1948, làm giám mục phụ tá Tổng Giáo phận Sao Paolo năm 1967, và được Ðức Phaolô VI mời về làm Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Giáo dân năm 1974. Năm 1979, ÐHY Neves được cử làm Thư ký Thánh bộ Giám mục và được Ðức Gioan Phaolô II mời giảng tĩnh tâm Mùa Chay cho Giáo triều Rôma năm 1980. Năm 1987, ÐHY Neves trở về Brazil làm Tổng Giám mục TGP Sao Salvador de Bahia và năm 1988 được cất nhắc làm Hồng y. Năm 1998, ngài trở lại Vatican để làm Tổng trưởng Thánh bộ Giám mục nhưng do bệnh tật đã về hưu sớm vào năm 2000. Tang lễ cho ÐHY Neves đã được cử hành tại Ðền thờ Thánh Phêrô do ÐHY Joseph Ratzinger, Tổng trưởng Thánh bộ Tín lý, chủ lễ.

Ðức Hồng y Nguyễn Văn Thuận, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng Công lý và Hoà bình, đã qua đời ngày thứ Hai 16.9.2002 sau một thời gian chống chọi với bệnh ung thư đường ruột, thọ 74 tuổi. Là cháu ngoại của quan thượng thư Ngô Ðình Khả và là cháu gọi Tổng thống Ngô Ðình Diệm bằng cậu, ÐHY Nguyễn Văn Thuận sinh tại Huế năm 1928, chịu chức linh mục năm 1953, giám mục Nha Trang năm 1967, Tổng Giám mục phó Sài Gòn năm 1975. Sau đó, ngài bị cộng sản bắt bỏ tù trong 13 năm từ năm 1975-1988. Bị chính quyền Cộng sản VN buộc phải xa xứ năm 1991, Ðức Cố Hồng y đã được ÐTC Gioan Phaolô II mời về giáo triều Rôma làm việc, được cử làm Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng Công lý và Hoà bình, giảng tĩnh tâm mùa Chay cho Giáo triều Rôma trong Năm Thánh 2000 và được cất nhắc làm Hồng y tháng 2 năm 2001. Tang lễ ÐHY Nguyễn Văn Thuận đã diễn ra vào chiều thứ Sáu ngày 20.9.2002 do ÐTC Gioan Phaolô chủ sự và giảng thuyết trong khi ÐHY Quốc Vụ Khanh Angelo Sodano chủ tế Thánh lễ với hàng trăm Hồng y và giám mục cùng khoảng 4000 người tham dự.

ÐHY Gioan BaotixitaWu Cheng-Chung của Tổng Giáo phận Hồng Kông, qua đời ngày thứ Hai 23.9.2002 sau một thời gian dài chống chọi với ung thư, thọ 77 tuổi. Sinh tại Trung Hoa năm 1925, ÐHY Wu làm giám mục Hồng Kông kể từ năm 1975, và được phong Hồng y năm 1988. Ðược xem là người tạo chiếc cầu nối giữa Giáo hội "chính thức" do Nhà nước Trung Cộng nhìn nhận và Giáo hội hầm trú luôn trung thành với Toà Thánh, ÐHY Wu luôn tìm cách tạo sự hoà giải giữa hai giáo hội này. Là người lãnh đạo Giáo hội Hồng Kông trong giai đoạn chuyển biến từ thuộc địa Anh sang quyền kiểm soát của Trung Cộng vào năm 1997, ÐHY Wu đã mạnh mẽ lên tiếng bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân và đã tổ chức mừng lễ phong 120 thánh tử đạo Trung Quốc năm 2000 mặc cho sự chống đối của chính quyền Trung Cộng.

Với sự ra đi của ba Ðức Hồng y trên đây và với việc ÐHY Roger Etchegaray, nguyên Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng Công lý và Hoà bình, mừng sinh nhật thứ 80 vào ngày 25.9.2002, Hồng y đoàn hiện còn 114 hồng y dưới tuổi 80 và có quyền bỏ phiếu bầu giáo hoàng.


Home | Nguyet SanDong Chua Cuu The
E-mail : ducme@cuuthe.com