GIÁM MỤC PHÁP KÊU GỌI CHẤM DỨT NGỒI
BIỂU TÌNH TRONG NHÀ THỜ
PARIS, Pháp: Hôm 23.9.2002, các giám mục Pháp chung quanh
vùng thủ đô Paris đã kêu gọi những người di dân bất
hợp pháp hãy chấm dứt việc ngồi biểu tình trong các
nhà thờ để đòi hỏi được qui chế thường trú nhân
ở nước này.
Ðức Hồng Y Jean-Marie Lustiger của Paris và bảy đức cha
khác nói rằng Giáo Hội muốn làm trung gian giữa người
di dân và chính phủ Pháp nhưng cũng thêm rằng việc ngồi
trong nhà thờ thường xuyên như thế cũng gây khó khăn
cho việc sinh hoạt của các nhà thờ. Cuộc bàn cãi tập
trung xung quanh việc khoảng 10000 di dân bất hợp pháp đã
sống lâu năm ở Pháp nhưng lại không đủ tiêu chuẩn
để có phép thường trú. Mặc dầu có con cái là công
dân Pháp, nhiều người di dân bất hợp pháp vì không
có giấy tờ thích hợp đã không thể kiếm được công
ăn việc làm hay không hội đủ điều kiện để nhận trợ
cấp của chính phủ.
Kể từ giữa những năm 1990, những người di dân này
đã tiến hành ngồi các nhà thờ để biểu tình nhưng
càng lúc càng xảy ra ở những nhà thờ lớn như Vương
cung Thánh đường St. Denis gần Paris nơi chôn cất các vua
Pháp và Nhà thờ Chánh toà Lyon.
Trong bản tuyên bố, các giám mục cho biết mặc dầu hết
sức thông cảm và bày tỏ sự đại độ đối với
những người di dân bất hợp pháp, việc chiếm các nhà
thờ đã đến mức giới hạn. Bản tuyên bố viết: "Trong
hoàn cảnh hiện nay, những việc làm này không phục vụ
cho mục đích của những người di dân, cũng không cải
thiện tình trạng của họ. Trong khi chúng tôi tôn trọng
mọi người đang gặp cảnh khốn khó, chúng tôi cũng yêu
cầu cần phải giữ tính cách tôn giáo ở các nơi
người tín hữu đến cầu nguyện."
Hiện Bộ Nội vụ Pháp hứa sẽ duyệt lại các trường
hợp này theo từng nố và hàng ngàn người đã ghi danh
để được cứu xét.
RUMANIA: CÔNG GIÁO ÐÔNG PHƯƠNG PHẢN ÐỐI
CHÍNH PHỦ KỲ THỊ
BUCHAREST, Rumania: Hôm 25.9.2002, giới lãnh đạo Công giáo
ở Rumania đã đưa ra một bản tuyên bố mạnh mẽ kêu gọi
chính phủ hãy ngừng chiến dịch kỳ thị Giáo hội Công
giáo Ðông phương.
Trong số những vi phạm của chính phủ được liệt kê
trong bản tuyên bố của Ủy ban Hành động gồm những giáo
dân tiếng tăm của Giáo hội Công giáo Ðông phương, có
việc trao trả lại các nhà thờ của người Công giáo
gặp nhiều trở ngại. Trong số trên 2030 nhà thờ của
người Công giáo bị tịch thu thời Cộng sản để trao lại
cho Giáo hội Chính thống kể từ năm 1948, chỉ có 136 nhà
thờ được trao trả.
Mặc dầu đã có một Ủy ban Hỗn hợp Công giáo-Chính
thống giáo để giải quyết những việc này nhưng vẫn
không có kết quả một phần là do chính phủ đã không
công nhận hay bảo vệ về mặt pháp lý các giáo xứ
Công giáo.
Bản tuyên bố cho biết Ủy ban Hành động sẽ lên tiếng
phản đối trước các tổ chức quốc tế và nhân quyền
nếu chính phủ không có những hành động sửa đổi trong
vòng 1 tháng.
GIÁM MỤC ẤN ÐỘ LÊN ÁN BẠO ÐỘNG
NEW DELHI, Ấn Ðộ: Trước những vụ bạo động giữa
các giáo phái trong vùng Nam Á, các giám mục Ấn đã
thúc giục chính phủ trong vùng hãy có những biện pháp
mạnh mẽ hầu giúp chữa lành xã hội bị vấy máu quá
thường xuyên.
Lời kêu gọi này được đưa ra sau khi một số người
vũ trang không rõ danh tánh đã bắn giết bảy Kitô hữu
làm công tác xã hội tại thủ đô Karachi của nước
Pakistan hôm 25.9.2002. Một ngày trước đó, hai người mặc
quân phục tấn công một đền Ấn độ giáo ở Gurajat, Ấn
Ðộ, hạ sát 30 người và gây thương tích cho 70 người
khác.
Các giám mục Ấn nhận xét: "Những tên sát nhân
này không đại diện cho bất kỳ tôn giáo nào nhưng chỉ
là một nhóm tin vào việc thờ phượng bạo lực với
những hành động bất nhân chỉ làm cho các tôn giáo xa
cách hơn."
Ấn Ðộ là quốc gia đa số theo Ấn giáo trong khi Pakistan
là nước đa số theo Hồi giáo. Giữa hai quốc gia này đã
từng xảy ra chiến tranh và vẫn còn hận thù lẫn nhau.
TGM MILINGO TRỞ LẠI RÔMA
ROMA, Ý: Tổng Giám mục Emmanuel Milingo người Zambia từng
gây chấn động trong Giáo hội và thế giới về việc
"kết hôn" với bà Maria Sung thuộc giáo phái Moon
năm ngoái, đã trở về Rôma sau một năm tĩnh tâm ở
nước Argentina.
Hiện Ðức cha Milingo đang ngụ trong một nhà riêng ở
ngoại ô Rôma do Phong trào Focolare cung cấp. Vị giám mục
này định tiếp tục công việc mục vụ của mình là chữa
lành và trừ quỷ và đã được Toà Thánh cho phép.
Vào đầu tháng 9, TGM Milingo đã cho ra mắt cuốn sách
bằng tiếng Ý trong đó có đưa ra nhận xét đạo Moon đã
muốn dùng ngài để thành lập một phong trào tôn giáo
ở Phi châu để lôi kéo người Công giáo xa Hội Thánh.
HOA KỲ: NHIỀU TÂN LINH MỤC TỪ NGOẠI QUỐC
WASHINGTON D.C., Hoa Kỳ: Theo bảng thống kê hàng năm của
Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ về những người chịu chức
linh mục, lớp linh mục chịu chức năm 2002 cho thấy có sự
gia tăng về số linh mục sinh ra tại ngoại quốc, đặc biệt
từ Mexico và Việt Nam.
Theo bảng thống kê, 15% tân linh mục là người gốc Mỹ
Latinh, tỉ lệ này cao hơn năm ngoái và gấp đôi so với
năm 1984. Nhưng tỉ lệ này vẫn thấp so với tỉ lệ người
Công giáo gốc Mỹ Latinh nói chung trong Giáo hội Hoa Kỳ là
25%-30%.
Bảng thống kê còn cho biết, có 9% linh mục thuộc lớp
chịu chức 2002 gốc từ Á châu hay các đảo Á châu, cho
dẫu tỉ lệ người Công giáo thuộc các sắc dân này chỉ
là 2%-3%.
Trong số các chủng sinh chịu chức năm nay tại Hoa Kỳ, 32%
sinh tại ngoại quốc.
TOÀ THÁNH THAY ÐỔI NHÂN SỰ
VATICAN: Hôm 1.10.2002, Toà Thánh đã thông báo có sự
thay đổi lớn về nhân sự trong Giáo triều Rôma.
Ðức Hồng y Francis Arinze, 70 tuổi, người nước Nigeria,
hiện là Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Ðối thoại
Liên tôn sẽ giữ chức vụ Tổng trưởng Thánh bộ Phụng
Tự thay thế cho Ðức Hồng y Arturo Medina Estevez về hưu. Như
thế, với việc ÐHY Bernardin Gantin hiện là Niên trưởng
Hồng y đoàn sẽ về quê Benin nghỉ hưu vào cuối năm nay,
ÐHY Arinze là vị chức sắc cao cấp người Phi châu duy nhất
làm việc trong Giáo triều Rôma.
Ðức TGM Renato Martino, 69 tuổi, là Ðại diện Toà Thánh
tại Liên Hiệp Quốc sẽ làm Chủ tịch Hội đồng Giáo
hoàng Công lý và Hoà bình thay thế ÐHY Nguyễn Văn Thuận
đã từ trần.
Ðức Cha Attilio được nâng lên hàng Tổng Giám mục
sẽ làm Chủ tịch Ủy ban Quản trị Tài sản Nước Toà
Thánh thay thế ÐHY Agostino Cacciavillan về hưu.
Ðức TGM người Anh Fitzgerald, 65 tuổi, hiện là Phó Chủ
tịch Hội đồng Giáo hoàng về Ðối thoại Liên tôn sẽ
lên làm Chủ tịch thay thế ÐHY Arinze chuyển sang Thánh bộ
Phụng Tự.
CÔNG GIÁO BELARUS VỚI LUẬT TÔN GIÁO MỚI
MINSK, Belarus: Quốc hội nước Belarus vốn nằm trong khối
Liên bang Xô viết trước đây đã thông qua luật hạn
chế tôn giáo được xem là khắt khe nhất ở Âu châu.
Luật mới này đòi hỏi mọi nhóm tôn giáo phải đăng
ký với chính phủ và theo sự hướng dẫn của chính phủ
về việc hội họp. Mọi ấn phẩm tôn giáo phải nộp cho
chính phủ để được chấp thuận, và các công dân ngoại
quốc không được cầm đầu các nhóm tôn giáo như giáo
xứ, hội đoàn.
Với luật tôn giáo mới này, các tôn giáo kể cả
Giáo hội Công giáo tại đây sẽ gặp nhiều khó khăn vì
hầu như bị hạn chế hầu trong mọi hoạt động, ngoại trừ
Chính thống giáo Nga.
Mặc dầu các tổ chức tôn giáo có phản đối luật
trên nhưng không có ảnh hưởng gì trên Quốc hội Belarus
đang do những người ủng hộ Tổng thống Lukashenko chiếm đa
số.
GIÁM MỤC LIBAN CẢNH BÁO NỀN DÂN CHỦ BỊ ÐE
DOẠ
BEIRUT, Liban: Các giám mục Công giáo ở Liban đã cảnh
báo việc nhà cầm quyền thân Syria đóng cửa một đài
truyền hình và dùng luật pháp để răn đe các nhà chính
trị đối lập là một dấu chỉ cho thấy nền dân chủ bị đe
doạ.
Ðài truyền hình MTV là một đài có quan hệ với nhóm
Kitô giáo đối lập đã bị đóng cửa và người chủ
Ðài này đang bị toà án chính phủ tìm cách tước ghế
nghị viên trong Quốc hội. Chính phủ cũng đang truy tố
những chính trị gia Kitô giáo hiện hết làm việc về tội
lạm dụng quyền hành.
Các giám mục Liban chất vấn: "Liệu giới hữu
trách có nhận ra là nếu họ bóp nghẹt tiếng kêu của
giới đối lập và lên án những người này là đối
thủ, thì họ đang hủy hoại hệ thống dân chủ hay không?"
ÐGM HỒNG KÔNG LO LẮNG VỀ LUẬT CHỐNG LẬT
ÐỔ
HONG KONG, Trung Quốc: Ðức Cha Joseph Zen của Giáo phận
Hồng Kông cho hay ngài sợ rằng dự luật chống lật đổ
chính phủ có thể là mối đe doạ lớn nhất cho nền tự
do ở thuộc địa cũ của Anh được trao trả cho Trung Quốc
vào năm 1997. Dự luật này kết án chung thân cho bất kỳ
ai về tội phản bội, nhượng đất, lật đổ hay dấy loạn.
Những người chỉ trích nói rằng dự luật này có thể
được chính phủ Cộng sản Trung Quốc hay chính quyền Hồng
Kông được Bắc Kinh hậu thuẫn sử dụng để bóp nghẹt
thành phần đối lập.
Ðức Cha Zen trong một cuộc phỏng vấn trên Ðài Truyền
hình Hồng Kông cho hay ngài lo sợ nếu dự luật này
được thực hiện sẽ có nhiều vấn đề nảy sinh và vì
thế, theo ngài, việc này cần được thảo luận kỹ càng
và đừng gấp gáp.
Riêng về tự do tôn giáo tại Hồng Kông, mặc dù hiện
nay Giáo hội tại đây vẫn còn hưởng nhiều quyền tự do
như dưới thời thuộc địa Anh, một số tự do khác đang
dần bị siết chặt.
Từ năm 1998, Ðức Cha Zen bị cấm viếng thăm Hoa lục sau
khi đọc một bài diễn văn tại Vatican chỉ trích Trung Quốc
thiếu tự do tôn giáo.
ÐTC PHONG THÁNH CHO VỊ SÁNG LẬP OPUS DEI
VATICAN: Hôm Chúa nhật 6.10.2002, tại Công trường Ðền
thờ Thánh Phêrô Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã chủ
sự lễ tuyên phong hiển thánh cho Chân phước Josemaria
Escriva de Balaguer trước sự chứng kiến của khoảng 300,000
người.
Trong bài giảng, ÐTC đề cập đến giáo huấn của thánh
nhân về việc phải thánh hoá đời sống thường nhật
thật hợp thời và hết sức khẩn thiết trong thế giới
ngày nay. ÐTC nói: "Công việc và bất kỳ hoạt động
nào được thực hiện với sự phù trợ của ơn Chúa
có thể trở thành phương thế thánh hoá hằng ngày."
Thánh Josemaria Escriva là vị sáng lập tổ chức Opus Dei,
tên Latinh có nghĩa là "Công trình của Chúa"
được Giáo hội nhìn nhận là Giám chức tòng nhân duy
nhất với sự điều hành như một giáo phận khắp thế
giới. Trong thời gian cả trước và sau khi vị sáng lập qua
đời, Tổ chức Opus Dei bị nhiều thành phần trong cả ngoài
Giáo hội chỉ trích vì cho đó là một hội kín. Khi vị
thánh được phong chân phước vào năm 1992, nhiều người
phản đối và chỉ trích quyết định này của Toà Thánh
nhưng năm nay khi được phong hiển thánh, hầu như không có
sự phản đối nào đáng kể có lẽ là do nhiều người
hiểu rõ hơn về tổ chức này.
Hiện Opus Dei có hơn 84,000 thành viên trên thế giới
gồm cả giáo dân và giáo sĩ, trong đó giáo dân chiếm
98% và 2/3 có gia đình.
Hơn 400 giám mục đồng tế Thánh lễ với ÐTC và hàng
chục vị vị lãnh đạo cao cấp các nước đến tham dự.
Thánh Josemaria là người thứ 465 được phong thánh
dưới thời Ðức Giáo hoàng đương kim qua 47 lần phong
thánh cho 401 vị tử đạo và 64 vị hiển tu, trong đó có 12
lần được tiến hành ở ngoài Rôma.
ỦY BAN THẦN HỌC VỚI VẤN ÐỀ NỮ PHÓ TẾ
VATICAN: Từ 30.9 đến 4.10, Ủy ban Thần học Quốc tế đã
họp phiên khoáng đại để bỏ phiếu về một báo cáo
liên quan đến cuộc nghiên cứu lâu dài về chức nữ
phó tế. Ủy ban gồm 30 nhà thần học nổi tiếng trên thế
giới đã thảo luận về đề tài này do Thánh bộ Tín lý
ủy thác 8 năm trước đây. Báo cáo của Ủy ban sẽ làm
cơ sở cho một tài liệu mới của Thánh bộ về vấn đề
này.
Theo lời Cha Georges Cottier là Tổng thư ký Ủy ban, bản
báo cáo đã đưa ra hai điểm quan trọng. Ðiểm thứ nhất
là chức nữ phó tế được đề cập trong truyền thống
của Giáo hội tiên khởi không thể đồng hoá với chức
tư tế hiện nay vì nghi thức và phần vụ của những nữ
phó tế này khác với nam phó tế. Ðiểm thứ hai là có
một sự thống nhất của bí tích truyền chức thánh từ
phó tế, linh mục đến giám mục và trong Tông thư
""Ordinatio Sacerdotalis" ban hành năm 1994, ÐTC Gioan
Phaolô II đã kết luận Giáo hội không có quyền truyền
chức linh mục cho phụ nữ, do đó chức nữ phó tế là
không thể được.
GIÁM MỤC ÂU CHÂU: "ƠN GỌI HẾT SỨC
CẤP THIẾT"
SARAJEVO, Bosnia-Herzegovina: Hôm 7.10.2002, kết thúc cuộc họp
thường niên của Hội đồng Giám mục Âu châu gồm 34 vị
chủ tịch của Hội đồng Giám mục các nước, các đức
cha đã đưa ra một sứ điệp kêu gọi mọi người hãy
chú ý đến ơn gọi linh mục tu sĩ hiện đang suy sút trầm
trọng ở Âu châu hầu Tin Mừng mới có thể được loan
báo.
Hiện có khoảng ½ ứng viên linh mục ở Âu châu là
từ Ba Lan và Ý.
GIÁM MỤC INDONESIA LÊN ÁN KHỦNG BỐ
JAKARTA, Indonesia: Phản ứng trước vụ đặt bom khủng bố
ở đảo Bali làm cho 190 người chết và hơn 300 người bị
thương hôm thứ Bảy 12.10.2002, Hội đồng giám mục Indonesia
đã đưa ra bản tuyên bố kêu gọi mọi người dân
Indonesia hãy xem cuộc khủng bố này là tội ác chống lại
nhân loại và thúc giục mọi Kitô hữu trong nước hãy
kiềm chế đừng để bị khích động bởi sự thù ghét
được báo chí thiếu trách nhiệm loan tải. Các giám mục
cũng kêu gọi chính phủ hãy tìm ra thủ phạm và đưa ra
công lý với sự giúp đỡ của những quốc gia khác
nếu cần thiết.
PHÁI ÐOÀN TOÀ THÁNH ÐI VIỆT NAM
VATICAN: Một phái đoàn Toà Thánh do Ðức Ông Celestino
Migliore, Thứ trưởng Ngoại giao Toà Thánh, cầm đầu đã
đến Việt Nam từ ngày 10-16.10.2002.
Trong thời gian ở Việt Nam, phái đoàn gồm có Ðức
Ông Banabê Nguyễn Văn Phương làm việc tại Rôma, đã
gặp gỡ với các giám mục trong nước. Phái đoàn cũng
đã có các cuộc nói chuyện với những viên chức chính
phủ trong đó có ông Lê Văn Bàng, Thứ trưởng Ngoại
giao, và ông Lê Quang Vịnh đặc trách Ban tôn giáo của CSVN.
Các cuộc thảo luận xoay quanh việc bổ nhiệm các giám mục
cho những giáo phận trống ngôi.
Kể từ năm 1992, Toà Thánh đã đồng ý với chế độ
CSVN về một phương cách làm việc không mấy hài lòng
đó là Toà Thánh đưa cho chính phủ danh sách những giám
mục để được chấp thuận. Việc thoả thuận này đưa
đến tình trạng đình hoãn thường xuyên các việc bổ
nhiệm và vài giám mục phải tiếp tục làm việc dù đã
quá tuổi về hưu bởi vì hai bên không đồng ý về ứng
viên.
Toà Thánh thường gửi phái đoàn sang Việt Nam gặp
gỡ giới chức chính phủ CSVN đều đặn, thường 2 năm
một lần. Hiện không có quan hệ ngoại giao giữa Toà
Thánh và chế độ CSVN và những lần thảo luận gần đây
giữa hai bên có đề cập đến "bình thường hoá"
quan hệ ngoại giao.
Với 7 triệu người Công giáo trong tổng số 80 triệu
dân, Việt Nam là nước có nhiều người Công giáo
đứng hàng thứ hai sau Phi Luật Tân.
GIÁM MỤC VN PHẢN ÐỐI CS BÁCH HẠI NGƯỜI
THƯỢNG
HÀ NỘI, Việt Nam: Các vị giám mục tại Việt Nam đã
phản đối lên Quốc Hội CSVN về tình hình đàn áp người
Công Giáo thuộc các sắc dân thiểu số.
Kể từ khi thành lập năm 1979, Hội đồng Giám mục
Việt Nam đã làm một hành động chưa từng có đó là
chính thức bày tỏ quan tâm về các vi phạm nhân quyền
đối với người Công giáo sống tại Kontum và cao nguyên
Trung phần cũng như tỉnh Sơn La ở miền Bắc.
Theo bản tuyên bố của Cha Nguyễn Văn Sơn, Thư ký HÐGMVN,
chuyển đi qua cơ quan Eglises d’Asie (Giáo hội tại Á
châu), sự phản kháng này khởi lên trong hội nghị
thường niên của Hội Ðồng Giám Mục được tổ chức
từ ngày 12-17 tháng 10.
Ðức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, chủ tịch Hội Ðồng, đã
họp với 1 đại diện Quốc Hội CSVN để bàn về tình hình
giáo dân miền núi. Ngài cũng trao tay một thư cho các dân
biểu.
Cha Sơn từ chối tiết lộ nội dung thư nhưng một nguồn tin
của Eglises d’Asie cho hay lá thư có nêu lên nhiều
vụ đàn áp giáo dân ở miền Trung và Bắc VN.
Eglises d’Asie cũng tiết lộ 1 kháng thư tương tự
cũng đã được gửi cho ông Lê Quang Vịnh, chủ tịch Ban
Tôn Giáo Trung Ương, hôm 9.10.
Theo bản tuyên bố, "các cán bộ đã vào nhà giáo
dân phá hủy bàn thờ và ảnh tượng, tịch thu sách và
xâu chuỗi. Họ buộc giáo dân ký vào bản cam kết từ
bỏ đạo đã được viết sẵn, và ngưng mọi giảng dạy
Giáo lý và Kinh Thánh."
Các việc phản kháng của các giám mục trùng hợp với
chuyến viếng thăm ngày 10-16 tháng 10 của 1 phái đoàn
Vatican tới VN.
Eglises d’Asie tường trình rằng nhà nước không cho
phái đoàn Toà Thánh do Ðức Ông Thứ trưởng Ngoại giao
Celestino Migliore cầm đầu, tới thăm các giáo phận Thanh
Hóa, Xuân Lộc, Kontum và Ban Mê Thuột như dự định ban
đầu.
Phái đoàn chỉ có thể thăm giáo phận Bùi Chu và Ðà
Nẵng.
Theo các nguồn tin, trong khi thương thuyết về việc bổ nhiệm
các giám mục, CSVN đã bác bỏ việc bổ nhiệm Ðức Cha
Nguyễn Văn Hòa, hiện là giám mục Nha Trang và là chủ
tịch Hội Ðồng Giám Mục, vào chức vụ TGM Phó Hà Nội
với quyền kế vị.
Các bổ nhiệm giám mục đưa ra cho Giáo phận Hưng Hóa
trống ngôi từ năm 1992, và Giáo phận Xuân Lộc, cũng bị
nhà nước bác bỏ.
Nhà nước xin để thì giờ để cứu xét 2 đề nghị mới
của phái đoàn Vatican: việc bổ nhiệm 1 giám mục cho Miền
Bắc, thay vì chức giám quản Tổng Giáo Phận Hà Nội hiện
do Ðức Hồng y Phạm Ðình Tụng trông coi nay đã tới 84
tuổi, và việc bổ nhiệm 1 người kế vị giám mục Kontum
sẽ đến tuổi về hưu 75 tuổi vào tháng tới.
Nhà nước chấp thuận đề nghị của Toà Thánh về ứng
viên Giám mục cho GP Hải Phòng bị trống ngôi từ 3 năm
nay, và chức vụ giám mục phó với quyền kế vị cho GP
Cần Thơ.
KỶ NIỆM 24 NĂM TRIỀU GIÁO HOÀNG GIOAN PHAOLÔ
II
VATICAN: Ngày 16.10.2002 kỷ niệm 24 năm Ðức Gioan Phaolô II
được bầu làm giáo hoàng. Như thế xét về thời gian
trên Toà Phêrô, triều đại giáo hoàng của Ðức Gioan
Phaolô II lâu hàng thứ 5 sau Thánh Phêrô (tương truyền 33
năm), Ðức Piô IX (31 năm, 7 tháng, 21 ngày), Ðức Lêô
XIII (25 năm, 5 tháng), và Ðức Piô VI (24 năm, 6 tháng, 7
ngày).
Bảng thống kê về Ðức Thánh Cha đương kim cho hay:
- Ngài đã thực hiện 98 chuyến công du mục vụ ở
ngoại quốc, du hành tổng cộng là 1,236,702 km (742,020 dặm
anh) tức xấp xỉ 3 lần khoảng cách từ trái đất đến
mặt trăng. Ngài cũng thực hiện 142 chuyến đi thăm
mục vụ trong nước Ý.
- Ngài đã phát đi hơn 3,300 diễn văn trong các
chuyến đi và dùng khoảng 11.5% thời gian ngoài Rôma.
- Là giám mục Rôma, ngài đã thăm được 301 trong
số 334 giáo xứ trong Giáo phận.
- Ngài viết 13 thông điệp, 13 tông huấn, 11 tông
hiến, 42 tông thư kể cả tông thư mới nhất về việc
lần chuỗi Mân côi được đưa ra vào đúng ngày kỷ
niệm 24 năm giáo hoàng, và 28 tự sắc.
- Ngài đã tuyên phong 1,297 vị chân phước (1025 vị
tử đạo và 272 vị hiển tu) trong 135 nghi lễ phong chân
phước. Ngài cũng tuyên phong 464 vị thánh (401 tử đạo
và 63 hiển tu) qua 47 nghi lễ tuyên phong.
- Ngài đã triệu cơ mật viện 8 lần để cất nhắc
hồng y và đã đặt 201 vị hồng y. Hồng y đoàn hiện nay
gồm 171 vị, 90% do ngài chọn, trong số đó 115 vị có
quyền bỏ phiếu bầu giáo hoàng.
- Ngài đã triệu tập 6 lần họp khoáng đại của
Hồng y đoàn và 15 Thượng Hội đồng Giám mục: 6 lần
bình thường, 1 lần ngoại thường, 7 lần cho các châu
lục và 1 lần đặc biệt.
- Ngài đã có 1430 cuộc triều yết và họp hành
với những khuôn mặt chính trị, trong đó có 38 cuộc
viếng thăm chính thức của các quốc trưởng, 677 cuộc
triều yết khác với những quốc trưởng và 219 lần
gặp gở với các thủ tướng.
- Ngài đã chủ toạ hơn 1,055 buổi triều yết chung
hằng tuần với sự tham dự của tổng cộng khoảng
16,561,000 người từ khắp nơi trên thế giới.
MỘT MẦU NHIỆM MỚI CHO KINH MÂN CÔI
VATICAN: Hôm thứ Tư 16.10.2002 nhằm kỷ niệm 24 năm triều
đại giáo hoàng, Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã ban
hành tông thư mới "Rosarium Virginis Mariae" (Tràng
chuỗi Mân Côi của Ðức Nữ Trinh Maria) trong đó ngài
công bố Năm Mân Côi từ tháng 10 năm nay đến tháng 10
năm 2003 để đặc biệt lần chuỗi Mân Côi cầu nguyện cho
hoà bình thế giới và đời sống gia đình. Ngài cũng
đề nghị thêm một Mầu nhiệm mới ngoài các mầu nhiệm
truyền thống (Sự Vui, Sự Thương, Sự Mừng) gọi là Mầu
nhiệm Sự Sáng được nhớ đến vào ngày thứ Năm
hàng tuần.
VATICAN: HIẾN CHƯƠNG BẢO VỆ TRẺ EM CỦA GIÁO
HỘI MỸ CẦN XEM LẠI
VATICAN: Hôm 18.10.2002, Toà Thánh cho hay là muốn các giám
mục Hoa Kỳ duyệt lại Hiến chương bảo vệ trẻ em chống
lạm dụng tình dục của giáo sĩ được Hội đồng giám
mục nước này thông qua tại Dallas vào tháng 6 năm nay.
Theo Toà Thánh, những qui định đưa ra trong Hiến chương có
nhiều chỗ mơ hồ và không tôn trọng tiến trình xét xử
đúng giáo luật đối với linh mục phạm tội.
Trong lá thư gửi cho Ðức Cha Gregory Wilton, Chủ tịch Hội
đồng Giám mục Hoa Kỳ, Ðức Hồng y Giovanni Battista Re, Tổng
trưởng Thánh bộ Giám mục, cho hay mặc dầu Toà Thánh đau
xót trước những khổ đau của các nạn nhân và gia đình
cũng như nỗ lực của các giám mục Hoa Kỳ trong việc
đối phó với những hành vi tình dục sai trái của một
thiểu số rất nhỏ linh mục, Toà Thánh thấy rằng "việc
áp dụng những chính sách. có thể là cội nguồn
củasự mơ hồ và nhầm lẫn vì các điều khoản trong một
vài khía cạnh khó hoà giải với giáo luật chung của
Giáo hội hoàn vũ. Hơn nữa từ ngữ trong Hiến chương
và Qui định đôi khi mơ hồ hay không chính xác và như thế
khó cắt nghĩa".
Vì thế, Toà Thánh yêu cầu thành lập một ủy ban hỗn
hợp gồm 4 đại diện của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ và
4 đại diện của các cơ quan Giáo triều để ngồi duyệt
lại các qui định. Kết quả là thành phần về phía Toà
Thánh có ÐHY Darío Castrillo Hoyos, Tổng trưởng Thánh bộ
Giáo sĩ; TGM Julian Herranz, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng
về giải thích Bản Luật, TGM Tarcisio Bertone, Thư ký Thánh
bộ Tín Lý; và TGM Francesco Monterisi, Thư ký Thánh bộ Giám
mục. Về phía giám mục Hoa Kỳ có ÐHY Francis George của
Chicago; TGM William Levada của San Francisco; Ðức Cha Thomas Doran
của Giáo phận Rockford; và Giám mục Edward Lori của GP
Bridgeport.
Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ hy vọng hai bên sẽ đạt
được thoả thuận trước khi các giám mục nhóm họp vào
tháng 11 năm nay.
Ðể "Bản Hiến Chương Bảo Vệ Trẻ Em" và
"Qui Ðịnh Về Cách Ðối Phó Với Lời Tố Giác Lạm
Dụng Tình Dục Của Giáo Sĩ" có tính cách áp dụng cho
các giáo phận toàn quốc đòi hỏi phải có sự chấp
thuận của Toà Thánh.
Home |
Nguyet San | Dong Chua Cuu The
E-mail : ducme@cuuthe.com