GIÁO HỘI
và THẾ GIỚI HÔM NAY

Xem thêm Tin Việt Nam

Tin Tức Thế Giới Tháng  12, 2001

CÔNG GIÁO Ý ÐI LỄ ÍT ÐI

RÔMA, Ý: Số người Công Giáo Ý đi lễ hằng tuần đã giảm đi đáng kể từ 1993. Theo Sở Thống kê Toàn quốc Ý (ISTAT), chỉ có 35% đi lễ hằng tuần trong Năm Thánh 2000 và khoảng 14% người Ý cho biết họ không bao giờ đi lễ. Năm 1993 có 39.2% người Ý tuổi từ 11 trở lên đi lễ ít nhất một lần mỗi tuần. Sinh viên là nhóm ít đi lễ đều đặn nhất, chỉ có 21% từ 25-34 tuổi đi lễ ngày Chúa nhật. Số phụ nữ đi lễ mỗi tuần đông gấp 2 lần số đàn ông.

ANGOLA: TRẺ EM CÔNG GIÁO BỊ BẮT CÓC

LUANDA, Angola: Một nhóm người có vũ trang đã bắt cóc 17 em thiếu niên Công Giáo (5 trai, 11 gái) tuổi từ 7 đến 14 cùng các thân nhân các em khi họ đang tham dự một nghi lễ đại kết trong một nhà thờ ở làng Kiluange, miền Kwanza Norte, nước Angola.

Ðây không phải là lần đầu tiên các em bị bắt cóc. Những cuộc bắt cóc tương tự đã diễn ra suốt cuộc xung đột kéo dài tại quốc gia này. Theo cơ quan Quỹ Nhi Ðồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF), thiếu niên bị bắt cóc trong những nước đang có chiến tranh thường bị sử dụng khiêng vũ khí đạn dược, nấu nướng và dọn dẹp, hoặc là bia đỡ đạn và trong những trường hợp tồi tệ, nhiều em gái nhỏ tuổi đã bị lạm dụng tình dục.

 

CÔNG GIÁO VÀ CHÍNH THỐNG SYRIA MỪNG LỄ PHỤC SINH CÙNG NGÀY

VATICAN: Người Công Giáo theo nghi lễ Hy lạp và người Chính Thống tại Syria sẽ mừng Lễ Phục Sinh chung bắt đầu vào năm tới 2002.

Vào ngày 5/5/2001, khi viếng thăm thủ đô Damas của Syria, Ðức Gioan Phaolô II đã đề nghị các Kitô hữu Tây phương và Ðông phương nên mừng Lễ Phục Sinh cùng ngày như là dấu chỉ hữu hình của nỗ lực tiến tới hiệp nhất trọn vẹn.

Sự khác nhau về ngày Phục Sinh là do Ðức Grêgôriô XIII cải cách lịch phụng vụ vào năm 1582. Người Kitô hữu Ðông phương, đa số theo Chính thống giáo, tiếp tục tính ngày Phục Sinh theo lịch Julian cũ. Từ năm 1724 đến năm 1857, Giáo hội Công giáo Hy lạp tại Syria đã sử lịch Julian cũ nhưng sau đó chuyển sang lịch cải cách Rôma

Hiện có 350.000 người Công Giáo theo Nghi lễ Hy lạp ở Syria sẽ trở lại việc mừng Lễ Phục Sinh theo lịch cũ Julian. Theo lời Ðức Thượng phụ Công Giáo Hy lạp Grêgôriô III, việc này là một nỗ lực nhằm xây dựng tốt hơn quan hệ với người Chính Thống. Ngài cũng hy vọng rằng những người Công Giáo thuộc các lễ điển khác sẽ đi theo và cuối cùng cả Giáo hội Công Giáo sẽ mừng Lễ Phục Sinh cùng với người Chính thống giáo.

THỐNG KÊ CÔNG GIÁO 2001

VATICAN: Hôm 16/10/2001 Bộ Truyền Giáo đã công bố các con số thống kê về dân số Công Giáo từ năm 1990 đến đầu năm 2000 và con số ước lượng đến năm 2025.

Trong thời gian một thập niên qua, dân số thế giới đã tăng từ 5,266,442,000 lên đến 6,055,049,000, tức là gia tăng 788,607,000 người hay 14.97%. Trong khi đó, dân số Công Giáo từ 929,455,000 tín hữu đã tăng lên 1,056,920,000 tín hữu tức là tăng 127,465,000 tín hữu hay 13.71%. Cùng thời gian này, Hồi Giáo tăng từ 962,356,000 tín hữu lên 1,188,240,000 tín hữu, tức tăng 225,884,000 tín hữu hay 23.47%.

Như vậy, mức tăng dân số của Công Giáo chỉ gần bằng mức tăng dân số thế giới. Do đó, có thể nói rằng công việc truyền giáo chỉ mới ở giai đoạn bắt đầu và còn rất xa với sứ mệnh truyền giáo của Giáo Hội".

Thánh Bộ Truyền Giáo đã công bố con số thống kê về dân số Công Giáo nhân Khánh nhật Truyền giáo 21/10/2001.

ÐTC ÐỀ NGHỊ TRUNG QUỐC TÁI TỤC CÁC CUỘC ÐỐI THOẠI VỚI TÒA THÁNH

RÔMA, Ý : Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã kêu gọi nhà cầm quyền Trung quốc tái tục các cuộc thương thảo nhằm bình thường hóa quan hệ giữa hai bên. Thông điệp của Ðức Thánh Cha gồm 4 trang được viết bằng Anh ngữ, Hoa ngữ và Ý ngữ đã được công bố trong buổi khai mạc hội nghị về nhà truyền giáo thời danh Matteo Ricci tại Ðại Học Giáo Hoàng Gregorian.

Hội nghị này là tiếp theo một hội nghị tương tự được tổ chức tại Bắc Kinh từ hôm thứ Bẩy 13/10/2001 kéo dài đến thứ Tư 17/10/2001. Các chuyên viên người Trung Hoa, Hoa Kỳ và Âu Châu đã đến Bắc Kinh tham dự.

Cha Ricci (1552-1610) thuộc dòng Tên và là người Ý. Tuy nhiên, cha được người Trung Hoa, ngay cả đảng Cộng Sản coi là một nhân vật quốc gia, vì cha đã mang kiến thức hiểu biết của Âu châu đương thời, khoa học, và đặc biệt là toán học, đến với Trung quốc.

Tại Âu Châu, đã có những tin đồn đãi cho rằng trong buổi khai mạc hội nghị Matteo Ricci tại đại học Giáo Hoàng Gregorian, Ðức Thánh Cha sẽ công bố việc tái lập ngoại giao với Trung quốc. Tuy nhiên, việc công bố lá thư trên đây của Ðức Thánh Cha rõ ràng đã chứng minh những lời đồn đãi này là sai. Trong thư Ðức Thánh Cha đã nói rõ là những cuộc hội đàm giữa Tòa Thánh và Trung quốc đến nay đều thất bại.

Sau khi ca ngợi những hoạt động của cha Matteo Ricci, một linh mục dòng Tên sống vào thế kỷ 16 đã mang ánh sáng Tin Mừng và văn minh đến Trung quốc, Ðức Thánh Cha nhấn mạnh đến nhu cầu đề cao tình hữu nghị và đối thoại giữa "hai thể chế sống lâu nhất trên thế giới", ý chỉ Giáo Hội Công Giáo và nước Trung Hoa. Ðức Thánh Cha cho rằng "việc mở ra một không gian đối thoại" giữa hai bên sẽ đóng góp "một sự tiến triển cho nhân loại".

Trong một cử chỉ khiêm tốn, Ðức Thánh Cha đã mong người Trung quốc bỏ qua những sai lầm trong quá khứ của người Công Giáo. Ngài nói: "Giáo Hội Công Giáo không đòi hỏi bất cứ ưu đãi nào từ Trung quốc hay từ các nhà cầm quyền chính trị, nhưng chỉ mong một cơ hội đối thoại để tiến đến một quan hệ đánh dấu bởi sự tôn trọng lẫn nhau và hiểu biết lẫn nhau sâu hơn."

Trong khi đó Bắc Kinh cho hay, Trung quốc mong muốn bình thường hóa quan hệ với Tòa Thánh Vatican, thế nhưng vẫn nhất định không chịu từ bỏ một số yêu sách mà họ đòi Giáo Hội Công Giáo phải thỏa đáng trước khi đi đến việc bình thường hóa trong đó có việc Tòa Thánh Vatican cần phải đoạn giao với Ðài Loan, và cam kết sẽ không bao giờ can thiệp vào chuyện nội bộ ở Trung quốc.

Ngược dòng lịch sử thì mối quan hệ giữa Tòa Thánh Vatican và Bắc Kinh đã bị gián đoạn sau khi Ðức Giáo Hoàng Piô 12 truất phép thông công hai giám mục do đảng CS Hoa Lục tiến cử.
Sau đó, Tòa Thánh Vatican đã thiết lập bang giao với Ðài Loan. Ðây là đảo quốc đã tách khỏi Hoa Lục vào năm 1949 sau khi cuộc nội chiến kết thúc. Cho đến nay, Bắc Kinh vẫn xem Ðài Loan như là một tỉnh ly khai của Trung quốc.

ÐGM  FATIMA BÁC BỎ TIN SƠ LUCIA VIẾT THƠ CẢNH BÁO ÐỨC THÁNH CHA

LEIRIA-FATIMA, Bồ Ðào Nha (VietCatholic News): Ðức Cha Serafim de Sousa Ferreira e Silva của giáo phận Leiria-Fatima đã đưa ra lời bác bỏ đối với những tin do báo chí Ý đưa ra theo đó, chị Lucia, người duy nhất còn sống trong ba trẻ đã thấy Ðức Mẹ hiện ra tại Fatima, đã vừa viết thơ cảnh báo Ðức Thánh Cha về những nguy hiểm đang đe dọa mạng sống của ngài.

Ðược biết hôm thứ Năm, nhiều báo tại Ý đã đưa tin cho rằng sơ Lucia đã gởi lá thư trên đến Ðức Thánh Cha, đồng thời cho rằng Tòa Thánh đã không cố bố tất cả "bí mật thứ Ba" của Fatima.

Ðức Cha Serafim de Sousa Ferreira e Silva đã đưa ra một bản thông cáo báo chí trong đó ngài khẳng định trong những ngày vừa qua chị Lucia "không hề gởi bất cứ lá thư nào cho Ðức Thánh Cha bày tỏ sự lo sợ cho sinh mạng của ngài".

Ðức Hồng Y Joseph Ratzinger, bộ trưởng Bộ Giáo Lý Ðức Tin, cho biết những lời đồn đãi xuất phát từ hôm thứ Năm đến nay là sự kéo dài "cuộc bút chiến xa xưa được đơm đặt bởi những kẻ hoài nghi" với mục đích "làm mất đi sự ổn định của giáo triều Rôma và làm xao xuyến công đoàn dân Chúa".

THỐNG KÊ TRIỀU ÐẠI ÐỨC GIOAN PHAOLÔ II

VATICAN: Ngày thứ Hai 22/10/2001 đánh dấu kỷ niệm năm thứ 23 triều đại Giáo hoàng đương kim Gioan Phaolô II.

Theo Văn phòng Báo chí Toà Thánh, ÐTC đã thực hiện 95 chuyến công du ngoại quốc và 140 chuyến thăm mục vụ trong nước Ý, với tổng cộng thời gian là 928 ngày và lộ trình dài 1.205.312 km (723.187 dặm Anh), hơn 3 lần khoảng cách từ trái đất đến mặt trăng. Ngài đã ban 3.251 diễn văn trong 235 chuyến đi và 11,21% thời gian ngoài thành phố Rôma.

Là Giám mục Rôma, ÐTC đã đi thăm 297 trong số 325 giáo xứ của Giáo phận. Ngài đã viết 13 thông điệp, 12 tông huấn, 11 hiến chế, 41 tông thư và 25 tự sắc. Ngài đã tuyên phong 1.272 vị Chân phước trong 129 nghi lễ phong chân phước và 452 vị Thánh trong 42 lần nghi thức phong thánh.

ÐTC đã tổ chức 8 kỳ Công hội Hồng y vinh thăng cả thảy là 201 Hồng y. Hồng y đoàn hiện nay gồm 179 vị (130 dưới 80 tuổi có quyền bầu và 49 vị trên 80 tuổi) trong số đó 157 vị do Ðức Gioan Phaolô II đặt lên. Ngài đã triệu tập 6 cuộc họp khoáng đại của Hồng y đoàn và 15 Thượng Hội đồng Giám mục: 6 Bình thường, 1 Ngoại thường, 7 Ðặc biệt và 1 Chuyên biệt.

ÐTC đã có trên 1.330 hội kiến và gặp gỡ với các khuôn mặt chính trị, trong đó có 38 chuyến thăm chính thức của các quốc trưởng, 641 cuộc hội kiến khác với các quốc trưởng và 210 gặp gỡ với những vị thủ tướng.

Ngài đã chủ toạ trên 1.009 cuộc triều yết hằng tuần trong 23 năm giáo hoàng với 16.155.200 người tham dự.

 

CÁC GIÁM MỤC KENYA PHẢN ÐỐI CHẾ ÐỘ KIỂM DUYỆT THÔNG TIN

NAROBI, Kenya: Các nhà lãnh đạo Giáo Hội Công Giáo tại Kenya đã tham gia với phe đối lập trong quốc hội trong các cuộc biểu tình để chống lại một cố gắng của chính phủ nước này muốn áp đặt những hạn chế lên các cơ quan truyền thông.

Trong tuần qua chính quyền Kenya đã đưa ra một hệ thống theo đó tất cả các cơ quan truyền thông phải trình tất cả các chương trình cho nhà nước kiểm duyệt trước khi phát và phải trả lệ phí mới cho việc phát thanh và phát hình.

Các Giám Mục Kenya đồng ý với các lãnh tụ đối lập nước này là hệ thống mới đưa ra cốt làm câm nín những tranh cãi chính trị và do đó hạn chế dân chủ.

GIÁO HỘI CÓ THÊM 8 CHÂN PHƯỚC

VATICAN: Lúc 10 giờ sáng ngày 4/11/2001, ÐTC đã cử hành Thánh Lễ tại Công trường Ðền thờ Thánh Phêrô với sự tham dự của khoảng 25.000 khách hành hương và tuyên phong Chân phước cho 8 Ðầy Tớ Chúa. Ðó là Ðứ c Cha người Slovaki Pavol Peter Gojdic (1888-1960) thuộc Dòng Basiliô Thánh Josaphat bị Cộng sản cầm tù và giết chết, Linh mục DCCT cũng người Slovaki Metod Dominik Trcka (1886-1959) chết trong trại tập trung của CS, Ðức TGM người Bồ Ðào Nha thuộc Dòng Ða Minh Bartholomeo Fernandez dos Martires (1514-1590), Ðức Cha người Ý Giovanni Antonio Farina (1803-1888) sáng lập Dòng Nữ Tu Giáo Dục Thánh Dorothy, Linh mục người Ý Luigi Tezza (1841-1923) sáng lập Dòng Nữ Tử Thánh Camilô, Linh mục người Ý Paolo Manna (1872-1952) sáng lập Hiệp hội Giáo hoàng Thừa sai và là vị Bề trên Tổng quyền đầu tiên của Hội Giáo hoàng Thừa sai Ngoại quốc (MEP), Nữ tu người Ý Gaetana Sterni (1827-1889) và sáng lập Dòng Nữ Ngôi Lời, Maria Pilar Izquierdo Alberto (1906-1945) người Tây Ban Nha sáng lập Hội dòng Thừa sai của Chúa Giêsu và Mẹ Maria.

Theo lời ÐTC, cuộc đời của các vị tân Chân phước "công bố tin mừng cứu độ của Thiên Chúa trong Ðức Kitô cho con người".

Như thế trong 23 năm triều đại giáo hoàng của ngài, Ðức Gioan Phaolô II đã phong chân phước cho 1.282 vị.

CÔNG GIÁO ẤN ỦNG HỘ VIỆC NGƯỜI NGHÈO THEO ÐẠO PHẬT

NEW DELHI, Ấn Ðộ: Hội đồng Giám mục Ấn (CBCI) đã ra một bản tuyên bố ủng hộ việc hàng ngàn người thuộc đẳng cấp thấp nhất (Dalit) trong xã hội Ấn có quyền theo đạo Phật. Tuyên bố này của Hội đồng Giám mục Ấn được đưa ra theo sau việc chính quyền Ấn rút lại giấp phép cho phép những người theo đẳng cấp Dalit được theo đạo Phật trong một nghi thức cử hành tập thể.

Bản tuyên bố nói: "Hiến pháp Ấn bảo đảm người công dân quyền hội họp, sống trong tự do, và bày tỏ cùng truyền bá niềm tin của mình. Chúng tôi ủng hộ quyền căn bản này của người Dalit trong việc lựa chọn tôn giáo của họ."

Người Dalit được xem là hạ cấp trong hệ thống xã hội đẳng cấp của người Ấn. Họ chỉ làm những việc dành cho cu li phục vụ cho người thuộc đẳng cấp cao hơn. Ở Ấn hiện có đến 180 triệu người Dalit. Ðây là những người có thất học và sống một đời hết sức tăm tối.

TIẾP TỤC ÐẪM MÁU TẠI NIGERIA

KADUNA, Nigeria: Trong cuối tuần đầu tiên của tháng 11, có đến ít nhất là 11 người bị giết và hàng chục người khác bị thương trong các cuộc rối loạn khi tiểu bang Kaduna ở miền bắc nước Nigeria áp dụng luật Hồi giáo hà khắc Sharia. Mặc dầu luật Sharia này chủ yếu nhắm đến những vùng có đông dân cư người Hồi giáo, những người Kitô hữu trong tiểu bang Kaduna cho rằng luật này vi phạm bản chất thế tục của hiến pháp nước Nigeria. Ðã có đến hàng ngàn người bị chết trong các cuộc giao tranh giữa người Hồi giáo và Kitô giáo khi luật Sharia được bắt đầu đem ra áp dụng vào năm ngoái.

TRUNG CỘNG CHO PHÉP DÒNG GIOAN THÁNH GIÁ HOẠT ÐỘNG

RÔMA, Ý: Chính phủ Trung Cộng đã cho phép tu sĩ Dòng Gioan Thánh Giá mở một trung tâm chăm sóc bệnh nhân ung thư ở tỉnh Jinin.

Các viên chức y tế địa phương đã chính thức mời Dòng Gioan Thánh Giá tiếp tay với họ trong việc chăm sóc những bệnh nhân ung thư. Mỗi năm có đến 3.000 người bị ung thư ở thành phố Yanji trong số đó có đến 1.000 người rất nghèo không có khả năng trả tiền điều trị.

Theo lời Tu sĩ Thadu Kang, người Hàn quốc, thì vào tháng 12 năm nay sẽ có thêm 1 Tu sĩ cùng dòng người Ái nhĩ lan đến tiếp tay và đến đầu năm 2002 sẽ có thêm 3 tu sĩ khác cùng tham gia công việc này trong đó có 1 người Hàn quốc và 2 người Việt Nam.

TRUNG CỘNG TRIỆT HẠ NHÀ THỜ LẦN THỨ 3 TRONG 18 THÁNG

BẮC KINH, Trung Quốc: Chính phủ tỉnh Zhejiang ở miền đông Trung Quốc đã phá hủy nhà thờ Công giáo trong thị trấn Linjiayuan lần thứ 3 trong vòng 18 tháng.

Theo cơ quan báo chí Công giáo Á châu (UCAN), tín hữu lợi dụng cơ hội ngày ngày hội lễ quốc khánh từ 1-7/10/2001 để xây lại nhà thờ nhưng chính phủ CS Trung quốc lại phá hủy lần nữa vào ngày 25/10 vừa qua.

Chính quyền đã quyết định triệt hạ nhà thờ sau khi người Công Giáo từ chối tham gia trong Giáo hội yêu nước được Nhà nước CS lập ra.

THƯỢNG HỘI ÐỒNG GIÁM MỤC THẾ GIỚI KỲ X BẾ MẠC

VATICAN: Hôm 27/10/2001, tại Ðền thờ Thánh Phêrô ÐTC đã chủ tế Thánh lễ kết thúc Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ 10 về đề tài "Giám Mục, người phục vụ Tin Mừng của Chúa Giêsu cho niềm hy vọng của thế giới".

Trong suốt gần 1 tháng kể từ ngày 29/9/2001, khoảng 250 nghị phụ đại diện cho các Hội đồng Giám mục của khoảng 110 nước trên thế giới (ngoại trừ Trung Quốc không cho phép cử đại biểu giám mục dự hội) đã phát biểu ý kiến, thảo luận và soạn thành 67 đề nghị đưa lên ÐTC như là thành quả của Hội nghị để ngài tham chiếu soạn ra Tông huấn Hậu Thượng Hội đồng. (Xin xem thêm bài viết về Thượng Hội đồng Giám mục cũng trong số này).

TÂN CHỦ TỊCH HỘI ÐỒNG GIÁM MỤC PHÁP

LỘ ÐỨC, Pháp: Hôm 7/11/2001, Ðức Cha Jean-Pierre Ricard của Giáo phận Montpellier đã được bầu làm tân chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp theo sau việc Ðức Hồng y TGM Louis-Marie Billé của TGP Lyon, 63 tuổi, vừa từ chức sau khi được biết là bị ung thư ruột.

ÐGM Ricard, 57 tuổi, có tiếng hiền từ và là một trong 6 Giám mục Pháp vừ tham dự Thượng Hội đồng Giám mục thế giới vừa qua tại Rôma.

IRAK: KITÔ HỮU BỊ ÐE DOẠ SAU VỤ KHỦNG BỐ HOA KỲ

LONDON, Anh: Một lãnh tụ trong phong trào đối lập Irak cho biết người Kitô hữu trong nước Irak đang trải qua một tình thế khó khăn theo sau cuộc khủng bố tại Hoa Kỳ hôm 11/9.

Theo lời ông Albert Yelda của Ðại hội Quốc gia Irak, những Kitô hữu không còn dám đeo thánh giá công khai nữa. Họ bị người Hồi giáo gọi là quân thập tự chinh. Họ không nhận được khẩu phần thực phẩm.

Chế độ Saddam Hussein đã ra lệnh phá hủy các làng mạc và nhà thờ của người Công Giáo.

Ông Yelda cho biết lúc sinh tiền chính Mohammed là vị sáng lập Hồi giáo đã ký một bức thư bảo vệ người Kitô hữu nhưng họ vẫn bị sát hại thường xuyên như trường hợp năm 1847 khi đạo quân Thổ Nhĩ Kỳ mở chiến dịch thảm sát 30.000 Kitô hữu, rồi một trận thảm sát khác vào năm 1896 và năm 1915 khi 250.000 người Kitô hữu bị giết cùng với 1 triệu người Kitô hữu Armênia.

VATICAN GIÃ TỪ ÐỒNG LIRA

VATICAN: Thành phố-Quốc gia Vatican đang chuẩn bị áp dụng hệ thống tiền tệ mới tính bằng đồng Euro bắt đầu từ ngày 1/1/2002. Như thế, đơn vị tiền tệ sẽ không còn là đồng "lira Vatican" đã được lưu hành qua 6 triều đại giáo hoàng bắt đầu từ thời Ðức Piô XI và qua các thời của Ðức Piô XII, Gioan XIII, Phaolô VI, Gioan Phaolô I và Gioan Phaolô II.

Ðồng lira Vatican bắt đầu lưu hành sau khi Hiệp ước Lateran được ký kết giữa Ý và Vatican vào năm1929 trong đó có việc chính thức nhìn nhận chính thức nước Toà Thánh không còn nữa và nước Ý bằng lòng đền bù cho Giáo hội những tài sản bị tịch thu. Ðồng thời Hiệp ước này cũng đưa Vatican vào hệ thống tiền tệ Ý.

BẮT MỘT NGƯỜI HỒI PHÁ TƯỢNG NHÀ THỜ CÔNG GIÁO

LOS ANGELES, Hoa Kỳ: Một người Hồi giáo đã bị bắt giữ vì bị tình nghi là đã phá hoại các tượng tại những nhà thờ Công giáo vùng Los Angeles.

Emad Ibrahim Saad, 35 tuổi, ở Los Angeles đã bị truy tố hôm 6/11/2001 và được tại ngoại hầu tra với số tiền đóng 70.000 Mỹ kim. Cảnh sát nói rằng Saad đã chặt đầu tượng Ðức Mẹ Maria, chặt tay tượng Thánh Rita,và ăn trộm tượng Chân phước Junipero Serra ở Nhà thờ Thánh Augustinô thuộc thành phố Culver hôm 28/10/2001. Cảnh sát cũng nói rằng họ đã tìm thấy các tờ đặc san Hồi giáo tại Nhà thờ cùng với những tờ truyền đơn viết là "Allah là Thiên Chúa duy nhất"

Các nhân chứng cho hay Saad đang tìm cách phân phối những tài liệu về đạo Hồi ngoài cửa Nhà thờ Thánh Augustinô vào đầu tháng 11 và đã bị yêu cầu đi nơi khác.

Người ta cũng tình nghi là Saad đã phá hoại tượng Ðức Mẹ Maria ở Nhà thờ Thánh Anselmô và Thánh Raphael ở Los Angeles. Cảnh sát cũng đang điều tra để xem có phải Saad có dính líu đến vụ phá hoại Nhà Tạm hôm 30/10 hay không.

TÂN CHỦ TỊCH HỘI ÐỒNG GIÁM MỤC HOA KỲ LÀ NGƯỜI DA ÐEN

WASHINGTON, DC., Hoa Kỳ: Trong cuộc họp bán niên kéo dài 4 ngày từ 12-15/11/2001 tại thủ đô Washington, các giám mục -đã bầu Ðức Cha Wilton Gregory của Giáo phận Bellevill, tiểu bang Illinois, là vị chủ tịch da đen đầu tiên của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ. Ðức Cha Gregory, 53 tuổi, vốn là Phó Chủ tịch trong nhiệm kỳ 3 năm vừa qua của Ðức Cha Chủ tịch Joseph Anthony Fiorenza, Giáo phận Galveston-Houston.

Có khoảng 2 đến 3 triệu rưỡi người Công giáo da đen trong tổng số 63.7 triệu người Công Giáo tại Hoa Kỳ.

Các giám mục đã thông qua một số công việc ghi trong nghị trình gồm có việc kêu gọi ngưng cấm vận đối với nước Irak, đòi hỏi chấn dứt cuộc xung đột giữa Palestine và Israel, ra tuyên bố mới về việc bảo vệ sự sống, văn kiện Toà Thánh liên quan đến phụng vụ. Riêng về văn kiện ghi nhận sự hiện diện và đóng góp của người Công Giáo gố Á châu - Thái bình dương vì thời gian không cho phép nên sẽ được chuẩn y qua phiếu thư sau này. Ðược biết trong văn kiện này, các giám mục Hoa Kỳ đặc biệt nói đến sự đóng góp nổi bật trong những thập niên gần đây của 2 sắc dân Phi Luật Tân và Việt Nam. Hiện ở Hoa Kỳ có khoảng 1 triệu rưỡi người Công giáo gốc Phi, 325.000 người Công giáo gốc Việt, và 32.000 người Công giáo gốc Nhật.

ÐTC KÊU GỌI HỌP LIÊN TÔN, YÊU CẦU NGƯỜI CG ĂN CHAY

VATICAN: Trong buổi gặp gỡ chung với giáo dân hôm Chúa nhật 18/11/2001, ÐTC Gioan Phaolô II đã thông báo ý định sẽ mời đại diện tất cả tôn giáo trên thế giới đến Assisi cầu nguyện cho hoà bình. ÐTC cũng kêu gọi mọi người Công Giáo hãy ăn chay vào ngày 14/12.

Ghi nhận rằng cầu nguyện có một tác hiệu mạnh mẽ khi đi kèm với việc ăn chay và bố thí, ÐTC kêu gọi người Công Giáo "hãy sống ngày 14/12 như một ngày chay tịnh và cầu nguyện nhiều với Thiên Chúa để thế giới có được một nền hoà bình vững bền đặt trên nền tảng công lý, và cho phép tìm ra những giải pháp phù hợp cho nhiều cuộc xung đột đang hoành hành trên thế giới."

Ðức Gioan Phaolô II cũng đề nghị rằng người Kitô hữu và Hồi giáo hãy hiệp nhất trong sự cầu nguyện vào lúc người Hồi giáo bắt đầu tháng ăn chay Ramadan và người Kitô hữu chuẩn bị bước vào Mùa Vọng.

ÐTC sau đó tiết lộ kế hoạch mời những đại diện các tôn giáo trên thế giới đến Assisi hôm 24/1/2002 để cầu nguyện cho việc vượt qua các lập trường đối nghịch và cổ võ cho một nền hoà bình chân thật.

Ðức Gioan Phaolô II lần đầu tiên mời những vị lãnh đạo các tôn giáo đến cầu nguyện tại Assisi vào ngày 27/10/1986 qui tụ 63 lãnh đạo từ 12 tôn giáo khác nhau. Một biến cố tương tự cũng được tổ chức để cầu nguyện cho hoà bình vùng Balkan được tổ chức từ ngày 9-10/1/1993.

TOÀ THÁNH HY VỌNG KỶ NGUYÊN MỚI CHO AFGHANISTAN THỜI HẬU TALIBAN

VATICAN: Quốc Vụ Khanh Toà Thánh Angelo Sodano đã bày tỏ niềm hy vọng với sự sụp đổ của chế độ hà khắc Taliban, nước Afghanistan sẽ có được một nền dân chủ, biết tôn trọng nhân quyền, tự do và đặc biệt là tự do tôn giáo. Cũng cần nên biết là trong một nước Afghanistan theo Hồi giáo chỉ có một nhà thờ Công giáo duy nhất. Ðó là nguyện đường trong Toà Ðại sứ Ý ở thủ đô Kabul nhưng đã bị đóng kể từ xảy ra chiến tranh giữa quân chính phủ Taliban và Hoa Kỳ.

Trong một cuộc cuộc nhận xét được in lại trên tờ Nhật báo La Repubblica của Ý, ÐHY Sodano cho hay ngài hy vọng sẽ không còn cảnh áp bức những người Công Giáo sinh sống tại Afghanistan như họ từng chịu đau khổ dưới chế độ cầm quyền Taliban.

ÐHY Sodano cũng nói rằng hành động quân sự tại Afghanistan không đe doạ cuộc đối thoại giữa Kitô giáo và Hồi giáo. Theo lời ngài, trái lại cuộc khủng hoảng quốc tế tăng cường quyết âm của giới lãnh đạo Kitô giáo và Hồi giáo muốn biết nhau rõ hơn, yêu thương và giúp đỡ nhau như là con cái của cùng một Cha trên trời."

ÐTC ÐÍCH THÂN ÐƯA VĂN KIỆN LÊN INTERNET

VATICAN: ÐTC Gioan Phaolô II sẽ công bố tông huấn về Giáo Hội Ðại dương châu vào ngày 22/11/2001, đưa văn kiện này lên mạng lưới điện toán toàn cầu Internet.
Tông huấn "Giáo Hội tại Ðại Dương Châu" là thành quả của Khoá Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt của Châu Ðại dương được triệu tập tại Rôma trong tháng 11 và 12 năm 1998.

Các thành viên của Ủy ban hậu Thượng Hội đồng và những chức sắc khác trong vùng Thái bình dương sẽ có mặt với ÐTC khi ngài chính thức công bố văn kiện này trong một nghi thức ở Vatican.

Việc đưa văn kiện này lên Internet bằng tiếng Anh và tiếng Pháp sẽ là một tiền lệ ở Vatican. Mặc dầu đa số văn kiện Toà Thánh hiện đượ mau chóng đưa lên Internet, trong trường hợp này tông huấn được lên Internet sẽ là bản chính thức đầu tiên trình cho công chúng và đích thân ÐTC sẽ đưa lên.


Home | Nguyet San | Phat Thanh | Nha Sach | Dong Chua Cuu The
E-mail : ducme@cuuthe.com