THÂN NHÂN CHA LÝ BỊ QUY
TỘI "GIÁN ÐIỆP"
HUẾ, Việt Nam: Hôm 24.10.2002, Viện Kiểm Sát
Tối Cao CSVN lập hồ sơ truy tố về tội "gián điệp"
đối với 3 chị em, cháu của Linh Mục Nguyễn Văn Lý. Ba
người cháu của Cha Lý gọi ngài là chú ruột gồm cô
Nguyễn Thị Hoa, anh Nguyễn Trực Cường, anh Nguyễn Vũ Việt
bị gán tội vì đã giúp thông báo cho các tổ chức hải
ngoại về các vụ đàn áp tôn giáo của nhà nước CSVN.
Dựa vào bộ "hình luật rừng" của chính quyền CS
điều 80 trong đó có quy định bản án phạt tù từ mười
hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình,
Viện Kiểm sát Tối cao CSVN đòi phải có hình phạt nghiêm
minh đối với 3 người thân nhân của Cha Lý. Ðây quả
là một hình thức trấn áp trắng trợn người dân qua
cái gọi là "luật pháp" của nhà cầm quyền độc
tài đảng trị chỉ vì họ không muốn thế giới biết gì
về những đàn áp dã man tự do và phẩm giá con người
đang xảy ra tại Việt Nam.
Ðược biết hai anh Nguyễn Trực Cường (sinh năm 1967)
và Nguyễn Vũ Việt (sinh năm 1979) đã bị công an CS bắt
giam kể từ tháng 6.2001 và cô Nguyễn Thị Hoa (sinh năm 1959)
bị bắt từ tháng 6 đến tháng 10 năm 2001 nhưng sau đó
được cho tại ngoại vì có 4 người con nhỏ.
ÐẠI DIỆN MỚI CỦA TOÀ
THÁNH TẠI LHQ
VATICAN: Vào cuối tháng 10 năm nay, Ðức Ông
Celstino Migliore, một chức sắc cao cấp thuộc Quốc Vụ Khanh
Toà Thánh vừa được bổ nhiệm làm tân đại diện của
Toà Thánh tại Liên Hiệp Quốc. Với vai trò mới này,
Ðức Ông Migliore sẽ được phong Tổng Giám mục thay thế
cho Ðức TGM Renato Martino, nguyên đại diện của Toà Thánh
tại LHQ vừa được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng
Giáo hoàng Công lý và Hoà bình thay thế Ðức Hồng y
Nguyễn Văn Thuận qua đời vào tháng 9 năm nay.
Ðức TGM tương lai Migliore hoạt động trong ngành ngoại
giao Toà Thánh kể từ năm 1980 và từng giữ các chức
vụ tại Angola, Hoa Kỳ, Ai Cập và Ba Lan. Kể từ năm 1995,
ngài làm việc tại Vatican và gần đây giữ chức vụ
phụ tá ngoại trưởng của Toà Thánh.
Ðức Cha Migliore năm nay 50 tuổi thường được người
Công Giáo Việt Nam biết nhiều qua những lần cầm đầu
phái đoàn Toà Thánh đến Việt Nam thương thảo với chính
quyền CS Hà Nội nhằm tìm cách bảo vệ quyền lợi của
Giáo hội CGVN. Trong những năm gần đây, Ðức Cha Migliore
thường được Toà Thánh giao cho việc thương thảo với
các quốc gia không có quan hệ chính thức với Toà Thánh
như Việt Nam và Bắc Hàn. Mới đây ngài đã có những
cuộc thảo luận với các viên chức chính phủ Nga về
trường hợp các linh mục Công Giáo bị trục xuất ra khỏi
nước này.
ÐTC LÀ CÔNG DÂN DANH DỰ
RÔMA
VATICAN: Hôm thứ Năm 28.11, trong một nghi lễ
ngắn gọn được diễn ra ở Vatican, viên Thị trưởng
thành phố Rôma đã Walter Veltroni chính thức trao hàm công
dân danh dự Rôma cho ÐTC Gioan Phaolô II.
Khi tiếp nhận giấy tờ chứng thực ngài là công dân
Rôma, Ðức Gioan Phaolô II nói vui: "Tôi phải mất 24
năm [ở Rôma] mới được như vầy còn Thánh Phaolô có
được dễ dàng hơn". Sau đó với giọng nói nghiêm
trang, ngài cho hay trong thời gian làm giáo hoàng, ngài cảm
thấy người dân thành phố Rôma rất thân mật gần gũi.
Ðồng thời ngài cũng thúc giục dân chúng thủ đô
nước Ý hãy gìn giữ và trao lại cho thế hệ tương lai di
sản phong phú về dân quyền, luân lý và đạo đức của
thành phố. Ngài bày tỏ sự hãnh diện với vinh dự
được trao tặng khi lặp lại lời của Thánh Phaolô xưa:
"Tôi là công dân Rôma".
Việc công nhận vị giáo hoàng người Ba Lan là công
dân danh dự Rôma phản ánh niềm cảm mến đặc biệt của
người dân thủ đô nước Ý đối với Ðức Gioan
Phaolô II, vị giáo hoàng không phải người Ý trong 450 năm.
VÌ QUYỀN LỢI GIÁO HỘI,
ÐC HONG KONG SẴN SÀNG TỪ CHỨC
HONG KONG: Vào đầu tháng 11, Ðức Cha Joseph Zen
cho hay ngài sẵn sàng từ chức giám mục Hong Kong nếu
điều này có thể dẫn đến sự tự do tôn giáo tại
Trung Cộng và sự cải thiện trong quan hệ giữa Toà Thánh
và chính quyền CS Bắc Kinh.
Ðức Cha Zen nhìn nhận rằng sự hiện diện của ngài
tại Hong Kong có thể là một trở ngại cho việc cải thiện
quan hệ giữa Toà Thánh và chính quyền CS Trung Quốc bởi
vì ngài lớn tiếng chỉ trích nhà cầm quyền CSTQ về các vi
phạm nhân quyền.
Nhà nước CSTQ buộc mọi người Công giáo phải sinh
hoạt phụng tự trong Hội Công Giáo Yêu Nước không công
nhận trực thuộc Ðức Thánh Cha. Tuy vậy nhiều người
Công giáo dầu sinh hoạt trong các nhà thờ loại này một
mặt bề ngoài bày tỏ sự trung thành đối với hội nhưng
lại bí mật cam kết trung thành với Ðức Thánh Cha. Từ
khi được Anh quốc trao trả cho Trung Quốc vào năm 1997, Hong
Kong vẫn còn tương đối sống trong bầu khí tự do.
Mới đây, Ðức Cha Zen đã chỉ trích một dự luật
chống lật đổ do chính quyền Hong Kong đưa ra theo ý muốn
của chính quyền Bắc Kinh. Dự luật này ngăn cấm các
hành động chống lại chính phủ CS bao gồm lật đổ, phản
bội, và ăn trộm bí mật quốc gia. Dự luật này cũng
cấm các đoàn thể hoạt động tại Hong Kong nếu có liên
hệ với những tổ chức ở Trung Quốc lục địa bị xem là
mối đe doa cho an ninh quốc gia. Vì Giáo hội Công giáo hầm
trú không thuộc về Hội Công Giáo Yêu Nước thường bị
xem là mối đe doạ cho chính quyền CSTQ, nếu dự luật này
được thông qua và ban hành có thể ảnh hưởng đến
Giáo hội Công giáo tại Hong Kong.
CÔNG GIÁO BẤT ÐỒNG
CHÍNH KIẾN ÐƯỢC THẢ TẠI CUBA
HAVANA, Cuba: Bác sĩ Oscar Elias Biscet, một người
lãnh đạo phò sự sống của Công Giáo bị giam giữ trong
nhà tù Cộng sản Cuba từ tháng 11 năm 1998 đã được
phóng thích hôm 29.11 chấm dứt án tù 3 năm.
Năm 1998 Bác sĩ Biscet khiến Nhà nước CS Cuba khó chịu
khi ông viết thư cho Liên Hiệp Quốc lên án việc phá thai
hằng loạt tại Cuba. Vì hoạt động phò sự sống và đòi
hỏi tự do cho người dân Cuba, ông Biscet bị cấm hành
nghề bác sĩ và bị trục xuất ra khỏi Hệ thống Ý tế
Nhà nước. Ông cũng bị chính quyền tùy tiện cầm giữ 26
lần và được Hội Ân xá Quốc tế công nhận là tù
nhân lương tâm. Trong thời gian bị cầm tù, ông Biscet đã
bị công an tra tấn dã man.
GIÁO HỘI PHÁP PHẢI HOẠT
ÐỘNG MẠNH TRONG XÃ HỘI
LỘ ÐỨC, Pháp: Trong buổi khai mạc khoá họp
của Hội đồng Giám mục Pháp vào đầu tháng 11, Ðức Cha
Jean-Pierre, Tổng Giám mục TGP Bordeaux kiêm Chủ tịch Hội
đồng Giám mục Pháp, đã kêu gọi chính phủ hãy nhìn
nhận sự đóng góp và vai trò đối với xã hội của
các tôn giáo trong nước nói riêng và tại Âu châu nói
chung.
Bàn về luật phân cách nhà nước và tôn giáo năm
1905, Ðức Cha Ricard nhấn mạnh tôn giáo không muốn bị dồn
vào lãnh vực ý kiến cá nhân. Theo ngài, thay vì thụ
động tôn giáo có vai trò đặc biệt và đem lại những
đóng góp rất cụ thể cho xã hội như trong các lãnh vực
giáo dục thanh thiếu niên, y tế, bác ái, văn hoá, nghệ
thuật và bảo vệ môi trường.
Vì thế, theo ÐC Ricard, Giáo Hội Công Giáo Pháp sẽ bắt
đầu làm việc về một tài liệu có tựa đề là "Vị
trí Giáo hội Công Giáo trong Xã hội Pháp: Kinh nghiệm
Giám mục của chúng tôi". Ðức Cha Ricard hy vọng rằng
các hoạch định hiện nay tại Pháp có thể đưa lại những
hiệu quả tích cực trong việc xây dựng lục địa và đặc
biệt là Hiến pháp Âu châu trong việc bảo vệ những di
sản văn hoá, tinh thần, tôn giáo lâu đời.
GIÁO HỘI NAM HÀN TÍCH
CỰC CHỐNG PHÁ THAI
SEOUL, Nam Hàn: Một giám mục Nam Hàn đã kêu
gọi các linh mục hãy nói mạnh mẽ hơn về vấn đề phò
sự sống trong nước khi mà tỉ lệ phá thai so với sinh con
tại đây là 3-1.
Trong một lá thư mục vụ mới đây, Ðức Cha Boniface
Choi-Ki san của Ichon thúc giục các linh mục hãy chọn lập
trường chống phá thai một cách rõ ràng. Ngài viết,
"Nếu các mục tử cứ im lặng về vấn đề này, văn
hoá sự chết sẽ làm thui chột lương tâm Công giáo".
Ðức Cha Choi-Ki san cũng kêu gọi các linh mục hãy can đảm
hơn nữa trong việc đi đến với những tín hữu chọn phá
thai.
Hằng năm tại Nam Hàn có 1,8 triệu vụ phá thai so với
600,000 ca sinh con. Như thế con số phá thai này cao hơn Ðức
gấp 20 lần, và hơn Ý gấp 11 lần.
Nhiều tín hữu thiếu những chỉ dẫn về giáo huấn Hội
Thánh liên quan đến việc phá thai. Theo bà Anna Jang Eun-ja
là giám đốc Văn phòng Mục vụ Giáo phận Ichon, lý do
một phần là nhiều linh mục không nói công khai về vấn
đề tính dục vì xem đó là một điều cấm kỵ (taboo).
VN: TRUYỀN ÐẠO LÀ BẤT
HỢP PHÁP
KONTUM, Việt Nam: Chiều thứ Bảy 9.11.2002, một
linh mục hiện đang làm việc thừa sai cho người Thượng
tại Kontum đã bị công an CSVN bắt giữ điều tra sau khi
dâng Thánh lễ tại nhà một tín hữu.
Ðược biết, Cha Trần Sĩ Tín, một Linh mục Dòng Chúa
Cứu Thế truyền giáo cho đồng bào Thượng ở vùng Gia
Lai Kontum từ nhiều năm nay, đang Thánh lễ tại gia ở họ
nông trường Thánh Phê-rô thì công an xã Ia Dun, huyện Chu
Se Da ập vào nhà nguyện uy hiếp giáo dân. Công an trang bị
súng ngắn và roi điện, bao vây khu vực hành lễ. Nội
bất xuất, ngoại bất nhập.
Sau Thánh lễ, Cha Tín và gia chủ là ông Ảnh bị công an
bắt đi "làm việc". Bị qui tội truyền đạo bất
hợp pháp sai phạm nghị định 26/1999/NÐCP. Công An lập biên
bản và hẹn sáng 11-11-2002 ông Ảnh phải đến "làm
việc" tại trụ sở công an xã Ia Dun.
Việc CSVN đàn áp tôn giáo là một điều ai cũng biết
bấy lâu nay. Nhưng việc nhà cầm quyền CS gia tăng mức
độ áp bức đối với người thiểu số theo Kitô giáo
qua việc cấm đoán, bỏ tù, phá bàn thờ, bắt thề bỏ
đạo trong thời gian gần đây cho thấy chính sách bài trừ
tôn giáo của chính phủ CSVN vẫn không đổi mặc dầu có
thay đổi chút ít trong vấn đề "mở cửa" về mặt
kinh tế. Hội đồng Giám mục Việt Nam trong khoá họp tháng
10 năm nay cũng phải ra kháng thư lên án những hành
động đàn áp trắng trợn này của nhà cầm quyền CSVN.
Cha Nguyễn Ngọc Sơn, một trong ba thư ký của Hội đồng GMVN,
chỉ vì thông tri cho các cơ quan thông tin Công giáo nước
ngoài về việc này, đã bị Công an kêu lên làm việc
bấy lâu nay.
CSVN TIẾP TỤC CHIẾM ÐẤT
TU VIỆN THIÊN AN
HUẾ, Việt Nam: Theo một bản tin từ trong
nước gửi ra ngày 13.11.2002, sau hai năm tranh đấu bất bạo
động bằng thư khiếu nại, phản kháng, gặp gỡ với chính
quyền CS địa phương và ngay cả lặn lội ra Hà Nội với
ý định gặp Thủ tướng (nhưng không được cho gặp), các
đan sĩ Tu viện Thiên An cuối cùng phải nhượng bộ trước
bạo lực CS khi đồng ý chỉ giữa lại 50 ha rừng thông
để bảo vệ bầu khí thanh tịnh của tu viện nhưng rốt cuộc
cũng bị tước đoạt một cách trắng trợn hầu hết phần
đất chỉ chừa có 5 ha. Sau đây là nguyên văn kháng thư
của Ðan viện phụ Huỳnh Quang Sanh.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ
NGHĨA VIỆT NAM
Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
KHÁNG THƯ
Kính gửi:
Ông HỒ XUÂN MÃN, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế
Ông NGUYỄN VĂN MỄ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế
Kính thưa Quí ông,
Cuối tháng 6 vừa qua, tập thể đan sĩ đan viện Thiên An
chúng tôi đã ra Hà Nội trao đơn khiếu nại khẩn cấp
lần 02 ngày 29-6-2002 cho Thủ tướng Chính phủ, phản đối
quyết định số 577/QÐ-XKT của Tổng Thanh tra Nhà nước ngày
06-6-2002, là một quyết định dựa trên những cơ sở hoàn
toàn sai thực tế, và đi ngược lại luật pháp nước
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
Sau đó với văn thư số 18 ngày 29-7-2002 gửi UBND tỉnh
Thừa Thiên - Huế, nhằm tỏ rõ thiện chí của Ðan viện
với UBND Tỉnh, chúng tôi đã đưa ra giải pháp dung hòa:
Ðan viện Thiên An chỉ giữ lại 50 ha rừng thông quanh Ðan
viện để mưu sinh và bảo vệ bầu khí tịnh tu không thể
thiếu, phần còn lại giao cho Tỉnh.
Từ ngày 09-10-2002 đến nay, Chính quyền và ban ngành các
cấp dưới sự chỉ đạo của ông Nguyễn Xuân Lý, Phó
Chủ tịch UBND Tỉnh, đã liên tiếp bức ép chúng tôi
thực hiện quyết định số 577/QÐ-XKT là quyết định làm
đan viện Thiên An chúng tôi, hiện hữu từ 1940, không
còn đất sống. Mặc dù gặp sự phản đối, bất hợp
tác từ phía chúng tôi, các ban ngành vẫn lén lút làm
nhiều điều, gây bức xúc nhiều cho chúng tôi.
Với những sự kiện đáng buồn đã xảy ra trên, chúng
tôi xin Quí ông giải quyết những kiến nghị sau:
1. Giải quyết xong việc giao 50 ha rừng thông cho đan viện
Thiên An chúng tôi trước khi khởi công xây dựng khu vui
chơi giải trí.
2. Phần rừng giao cho Ðan viện chúng tôi phải liên tục bao
quanh Ðan viện, khu vực thuộc Công ty Du lịch quản lý không
được len lỏi xen vào giữa và không được sử dụng
con đường riêng của chúng tôi.
3. Việc cắm mốc đất thổ cư và việc cắm mốc khu rừng
thông mà Ðan viện muốn giữ lại phải tiến hành cùng
một lúc.
4. Chính quyền và Công ty Du lịch phải thủ tín lời đã
hứa: Trung tâm vui chơi giải trí sẽ không gây ồn ào cho
Ðan viện.
Nhân đây, một lần nữa, chúng tôi xin khẳng định lại
lập trường của đan viện Thiên An chúng tôi để Quí ông
rõ:
- Chúng tôi không chấp nhận quyết định số 577/QÐ-XKT ngày
06-6-2002 của Tổng Thanh tra Nhà nước.
- Ðể tỏ rõ thiện chí của chúng tôi và nếu trung tâm
giải trí thật sự mang lại lợi ích cho nhân dân, chúng
tôi đồng ý việc xây dựng khu giải trí trên đất chúng
tôi. Việc đồng ý này không đồng nghĩa với việc chúng
tôi chấp nhận quyết định 577/QÐ-XKT.
- Việc ông Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Lý không đồng ý
giao rừng và cắm mốc thổ cư cùng lúc là lý do làm cho
cuộc họp hôm 09-10-2002 không thành công. Vì không có sự
đồng ý của chúng tôi, việc Chính quyền đơn phương cắm
mốc vừa rồi không có giá trị.
Kính thưa Quí ông,
Trên đây là những nguyện vọng chính đáng của tập thể
đan sĩ Ðan viện Thiên An chúng tôi, mong Quí ông giải
quyết thấu đáo, đừng buộc chúng tôi phải có những
biểu hiện khác nhằm bảo vệ quyền sống của Ðan viện
chúng tôi đã tồn tại trên 60 năm nay.
Trân trọng kính chào Quí vị.
Thiên An, ngày 06 tháng 11 năm 2002
Bề trên đan viện Thiên An
(ký tên và đóng dấu)
Ðan Phụ Huỳnh Quang Sanh
NHÀ ÐHY VENEZUELA BỊ NÉM
LỰU ÐẠN
CARACAS, Venezuela: Ðêm 14.11.2002, một số người
tấn công không rõ tung tích đã ném lựu đạn vào nhà
ở của Ðức Hồng y Ignacio Mario Velasco của TGP thủ đô
Caracas. Không có ai bị thương trong vụ này mặc dầu thiệt
hại về cơ sở khá nặng.
Việc cho nổ lựu đạn này xảy ra sau khi hai vụ ném
lựu đạn khác, một ở trụ sở của nhóm thương gia
Fedecamaras và một ở trụ sở công đoàn CTV. Cả hai tổ
chức này nổi bật trong chiến dịch kêu gọi Tổng thống
Hugo Chavez từ chức và tổ chức bầu cử mới.
Các vị lãnh đạo Công giáo ở Venezuela cũng thường
có khó khăn trong quan hệ với Tổng thống Chavez. Nhưng ÐHY
Velasco cho hay Giáo hội không theo đảng phái chính trị nào
cả nhưng Giáo hội cần phải lên tiếng nhân danh lợi ích
chung của người dân.
ÐTC ÐỌC DIỄN VĂN
TRƯỚC QUỐC HỘI Ý
RÔMA, Ý: Sáng 14.11.2002, Ðức Thánh Cha Gioan
Phaolô II đến thăm và đọc diễn văn trước Quốc hội
Ý. Ðây là lần đầu tiên trong lịch sử nước Ý kể
từ khi thống nhất vào cuối thế kỷ 19, một vị giáo
hoàng đọc diễn văn trước lưỡng viện quốc hội.
ÐTC cùng phái đoàn đã được Tổng thống, Thủ
tướng, và hai Chủ tịch Thượng và Hạ viện cùng 750
đại biểu Quốc hội tiếp đón nồng hậu. Trong bài diễn
văn bị gián đoạn nhiều lần bởi những tràng vỗ tay,
ÐTC nhắc nhở Quốc hội Ý về căn tính xã hội và văn
hoá của nước Ý đặt trên căn bản Kitô giáo. Ngài
bày tỏ sự quan tâm về việc dân số giảm tại Ý với
sinh suất thấp nhất Âu châu và cổ võ việc đẩy mạnh
sự ổn định của đời sống gia đình. Ðức Gioan Phaolô II
cũng nêu lên trách nhiệm của nước Ý đối với
người nghèo và túng thiếu, trong đó có có di dân và
tù nhân. Ngài khuyến giục nước Ý hãy giúp đỡ xã
hội Âu châu bảo tồn nền văn hoá Kitô giáo và hãy
hoạt động cho nền hoà bình trên thế giới đặc biệt là
ở Trung Ðông.
Nhân biến cố lịch sử ÐTC đến đọc diễn văn trước
Quốc hội Ý, Toà Thánh đã chế một huy hiệu đặc biệt
trong khi chính quyền Ý đã in một loại postcard với hình
Ðức Gioan Phaolô II trên nền Toà nhà Quốc hội Ý.
Ðược biết sau khi xem ÐTC Gioan Phaolô phát biểu tại
Quốc Hội Ý được truyền hình toàn quốc, ông trùm
MafiaÝ Benedetto Marciante, 50 tuổi, bị kết án khiếm diện 30
năm tù vì giết một tay Mafia khác đã liên lạc với
luật sự để ra đầu thú với cảnh sát. Marciante cho hay
lời phát biểu của ÐTC về giá trị gia đình đã đánh
động ông ta khiến ông nhận ra mình đang sai đường lạc
lối.
ÐGM COLUMBIA BỊ BẮT CÓC
ÐƯỢC GIẢI THOÁT
BOGOTA, Colombia: Hôm 15.11.2002, quân đội Colombia
đãgiải thoát một giám mục sau một cuộc chiến với
quân du kích cầm giữ ngài. Ðức Cha Jorge Enrique Jimenez,
Giám mục Giáo phận Zipaquira và đương kim Chủ tịch Hội
đồng Giám mục Châu Mỹ Latinh (CELAM), và Cha Desiderio Orjuela
cùng bị bắt cóc hôm 11.11, đều bình an vô sự. Một du
kích bị giết và một bị bắt giữ.
Trước đó, Ðức TGM Isaias Duarte Cancino của TGP Cali
(Colombia) cũng bị giết sau khi cử hành lễ cưới tại đây.
Người ta nghi các nhóm du kích theo đường lối cộng sản
Marxist đứng đằng sau vụ giết chết Ðức Cha Cancino cũng
như vụ bắt cóc Ðức Cha Jimenez.
Nước Colombia có tỉ lệ bắt cóc cao nhất thế giới và
các nhóm du kích sử dụng phương thức này để đòi
tiền chuộc cũng như buôn lậu ma túy hầu có tài chánh
hoạt động du kích.
GIÁO HỘI ẤN KỶ NIỆM
1950 NĂM TRUYỀN GIÁO
NEW DELHI, Ấn Ðộ: Hôm 17.11.2002, Giáo hội
Công Giáo tại Ấn Ðộ đã mừng kỷ niệm 1950 năm Thánh
Tôma Tông đồ đến Ấn Ðộ truyền giáo.
Gần 100 Giám mục và 1500 linh mục đã cùng với Ðức
Hồng Y Crescenzio Sepe, Ðặc sứ của Ðức Thánh Cha và Tổng
trưởng Thánh bộ Truyến giáo cho Các Dân tộc, dâng
Thánh lễ tạ ơn tại Kochi, tiểu bang Kerala miền nam Ấn Ðộ,
kết thúc năm mừng biến cố trọng đại này.
Việc mừng kỷ niệm 1950 năm Thánh Tôma đến Ấn Ðộ
cũng như 450 năm Thánh Phanxicô Xaviê đến đây rao giảng
được Hội đồng Giám mục Ấn và Hội đồng Giám mục
bang Kerala cùng tổ chức.
Vị khách quý trong dịp mừng lễ này là Tổng thống Ấn
Ðộ APJ Abdul Kalam, vốn sinh ra trong một gia đình ngư phủ, sau
được giáo dục trong một trường học Tin Lành và tốt
nghiệp từ một đại học Công giáo.
CÔNG GIÁO BELARUS GẶP KHÓ
KHĂN VỚI LUẬT LỆ TÔN GIÁO
MINSK, Belerusia: Hai nhà hoạt động Công giáo
đã bị nhà cầm quyền bắt giữ và bị buộc tội vi phạm
luật tôn giáo mới vừa được ban hành trong thời gian
gần đây.
Igor Zakrevsky và Sergei Peskin có thể bị phạt tiền nặng
nếu bị kết án vi phạm luật lệ. Luật tôn giáo mới ở
Belarusia hạn chế các hoạt động của các tôn giáo, ngoại
trừ Chính thống giáo Nga. Zakrevsky và Peskin đã cố gắng
vận động để quốc hội nước này đừng thông qua luật
này nhưng không được kết quả mong muốn và vì thế hai
người đã xuống đường biểu tình phản đối với y
phục ghi những câu như "Chính quyền muốn kiểm soát
chúng tôi". Cuối cùng cả hai đều bị bắt giữ khi
đang đứng ngoài toà nhà quốc hội.
Giới lãnh đạo Công giáo nước này đã không mạnh
mẽ lên tiếng trước khi luật này được thông qua nhưng
sau khi luật này áp dụng, Ðức Hồng y Kazimierz Swiatek tố
cáo sự kỳ thị ghi trong đó.
HÐGM HOA KỲ THÔNG QUA HIẾN
CHƯƠNG BẢO VỆ TRẺ EM CHỐNG LẠM DỤNG
WASHINGTON D.C., Hoa Kỳ: Trong cuộc họp bán niên
tại thủ đô Hoa Kỳ từ ngày 11-14/11/2002, Hội đồng Giám
mục Hoa Kỳ đã thông qua Hiến Chương Bảo Vệ Trẻ Em Chống
Lạm Dụng Tình Dục Của Giáo Sĩ với 246 phiếu thuận và 7
phiếu chống. Hiến chương này đã được Hội đồng Giám
mục trong kỳ họp tại Dallas thông qua hồi tháng 6 nhưng sau
đó Toà Thánh buộc phải sửa đổi vài điều vì một số
nhược điểm của bản hiến chương này như không tôn
trọng thủ tục cần thiết về mặt giáo luật đối với
giáo sĩ bị tố cáo, vai trò của Hội đồng duyệt xét của
giáo phận với thành phần gồm đa số là giáo dân
vượt quá quyền hạn cho phép theo giáo luật. Do đó một
cuộc họp đã diễn ra giữa các đại diện Hội đồng
Giám mục Hoa Kỳ và các cơ quan Giáo triều Rôma từ
29-30/10/2002. Kết quả cuộc thảo luận trong 2 ngày này đã
đưa đến một số sửa đổi trong bản Hiến chương, theo
đó mục tiêu bảo vệ trẻ em khỏi lạm dụng tình dục của
giáo sĩ vẫn là ưu tiên hàng đầu nhưng việc tiến hành
điều tra và buộc tội giáo sĩ phạm tội cũng phải theo
đúng giáo luật. Nhưng trái với lời chỉ trích của một
số người cho rằng Toà Thánh muốn giảm nhẹ tầm quan
trọng của tội ác lạm dụng trẻ em, bản Hiến chương
được sửa đổi cho phép giám mục nặng tay hơn đối
với giáo sĩ phạm tội chẳng hạn như là các điều khoản
trong Hiến chương được áp dụng cho tất cả giáo sĩ
thuộc cả Giáo hội Công giáo Latinh lẫn Ðông phương và
cho cả các giáo sĩ dòng tu ở Hoa Kỳ hay là giám mục có
thẩm quyền rút năng quyền mục vụ của các linh mục bị
tố cáo ngay cả khi chưa ra toà án xử của giáo hội (nhưng
giáo luật cũng cho phép linh mục bị tố có quyền kháng
án).
Trước đó vào ngày 8.11.2002, Hội đồng Giám mục Hoa
Kỳ đã bổ nhiệm bà Kathleen McChesney làm vị giám đốc
đầu tiên của Văn phòng Bảo vệ Thanh Thiếu niên được
các giám mục thiết lập vào tháng 6 vừa qua ở Dallas.
Bà McChesney, người Công Giáo, hiện là Phụ tá Giám
đốc FBI, nhân vật số 3 hiện nay trong Cơ quan Ðiều tra Liên
bang Hoa Kỳ và cũng là phụ nữ có chức vụ cao cấp
nhất trong lịch sử FBI. Khi được hỏi về sự thay đổi
từ việc điều khiển 4700 nhân viên FBI với ngân sách 1.1
tỉ Mỹ kim sang một văn phòng với một hoặc hai phụ tá
và một ngân sách độ 500 ngàn Mỹ kim, bà cho biết trong 27
năm làm cho FBI bà thay đổi công việc thường xuyên nên
đây không là vấn đề.
Mặc dầu giới truyền thông Hoa Kỳ chỉ chú ý đến
việc sửa đổi Bản Hiến chương Bảo vệ Trẻ em, thật ra
trong kỳ họp mùa thu tại thủ đô Washington, Hội đồng
Giám mục Hoa Kỳ còn thông qua một số công việc liên quan
đến phụng vụ, hoạt động phò sự sống, mục vụ cho
người châu Mỹ Latinh.
Home |
Nguyet San | Dong Chua Cuu The
E-mail : ducme@cuuthe.com