|
Home |
Ban Tin Song Nguyen |
Truong Noi Dung |
Tu Sach Con người có cố có ông, I. Nguyện Mong Thuở Ðầu. Trong tâm tình "có tổ, có nguồn" này mà người viết luôn thao thức về nguồn, về Quê Mẹ ngay từ những năm đầu thành lập Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Ðình. Cách đây nhiều năm, niềm vui lớn là bắt đầu có các cha từ Việt Nam ra nước ngoài và tham dự Khóa. Như cha Vũ Khắc Nghiêm, Long Xuyên, dự Khóa ở Canada, thành phố Toronto, hay hai cha dự Khóa bên Úc châu, thành phố Adelaide. Vị đáng kính là cha Phổ cũng đã tham dự Khóa ở Toronto. Nay ngài hưu tại Nhà Hưu Dưỡng Hà Nội, TP. HCM., nhưng còn rất tích cực với nhiều mục vụ ích lợi khác nhau. Cha Nguyễn Văn Nhuận, khi sang thăm viếng gia đình, cũng đã tham dự Khóa tại Orange, California. II. Linh Duyên Hạnh Ngộ. Dịp Giáng Sinh 1999, khi về Quê sau 24 năm xa cách Miền Nam và 45 năm xa cách Miền Bắc, người viết đã kính dâng Ðức Hồng Y Phạm Ðình Tụng sách Nền Tảng Và Nội Dung Của Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Ðình, với hình Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II chúc lành cho các gia đình khi người viết kính dâng Huy Hiệu của Chương Trình rồi sau đó Ngài hạ bút ký trên Huy Hiệu, lại đề rõ ngày 28. 10. 94. Nhờ lần diện kiến ở Hà Nội mà có hình Ðức Hồng Y đang lắng nghe người viết trình bày về Chương Trình trong bộ sách Hướng Dẫn Sinh Hoạt Trong Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Ðình. Ghi lại ít thực tế trên để chia sẻ rằng cõi lòng người viết luôn nặng trĩu "uống nước nhớ nguồn" và luôn hoài bão ngày nào đó có thể giúp đỡ các cặp vợ chồng tại Quê Nhà dấu yêu, nếu chưa bằng mục vụ hiện diện thì cũng bằng mục vụ cầu nguyện, suy nghĩ, và viết lách! III. Mục Vụ qua Sách Và Sách... Ba năm trước đây tuy không trực tiếp nhưng đã gián tiếp chuẩn bị để mang Chương Trình về phục vụ cho các gia đình ở VN. Dịp đó, khi lên máy bay rời khỏi Hoa Kỳ, người viết chỉ nguyện mong để nhiều người có thể đọc các sách tâm lý và giáo dục đã xuất bản. Mong ước này trở thành sự thật, đó là khi về tới Nhà thì thấy nhiều sách "được" in chui, nhiều người đọc! Ðặc biệt là anh chị Nguyễn Văn Ðức&Ðan-Thanh đã phấn khởi tìm cách xin phép từ Hà Nội để được in chính thức. Sau ít lâu thì cũng thành sự thật. Vậy hiện thời có hai nguồn phát hành, đó là các sách chính thức, do Nhà Xuất Bản Thanh Niên, (62 Bà Triệu, Hà Nội, chi nhánh 270 Nguyễn Ðình Chiểu, TP. HCM), và các sách in chui, do nhiều cách ...chui khác nhau, người viết chỉ trông thấy các sách công khai, còn chui thế nào thì xin chịu. Biết lấy gì đền đáp ngoài tâm tình Tạ Ơn Chúa! Ngoài cõi lòng Cầu Nguyện để Cảm Ơn từng người và mọi người liên hệ đến những Hồng Ân cho các vợ chồng và các gia đình! IV. Việc Trước Ðưa Tới Việc Sau Lúc Không Ngờ Cách đây khoảng một năm, ngoài việc nguyện mong thăm anh ruột 83 tuổi, bị ung thư, không biết sống chết lúc nào, thì người viết muốn nhìn tận mắt việc ấn loát, là việc tông đồ thật quan trọng. Chỉ qua các sách mà tuy không gặp mặt, nhưng có thể giúp đỡ các cá nhân, các vợ chồng, cũng như các cha mẹ trong việc thông cảm và tâm lý giáo dục gia đình. Nói một cách bình dân thì bảo "việc nọ xọ việc kia" vì người viết không nghĩ tới mở Khóa mà thành ra mở Khóa. Lý do là trước đây có những anh chị song nguyền về Quê Nhà, rồi tới thăm "nhóm ấn loát", lo xin phép để in các sách của người viết. Nói là "nhóm" nhưng thực tế là những con thiêng liêng, mấy chục năm trước người viết đã bảo trợ để giúp đỡ họ tu trì. Trong số này, có người khấn trọn đời, người làm linh mục, và có người lập gia đình. Hoàn cảnh khác nhau nhưng có điểm giống nhau, đó là họ coi nhau như anh chị em ruột thịt vì cùng chung "một cha bố". Khi có song nguyền từ nước ngoài về, gặp họ và nói với họ rằng bố của họ đi khắp thế giới để giúp đỡ các gia đình, ở nhiều tiểu bang Hoa Kỳ, Canada, Úc châu, và nhiều nước bên Âu châu, lúc đó họ "mặc cả" rằng nếu bố muốn họ còn tích cực trong mục vụ ấn loát thì bố cũng phải tích cực cho họ món ăn tâm lý giáo dục, về mở Khóa Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Ðình tại Việt Nam! Khi biết tin "mở Khóa VN" thì người viết sững sờ. Rồi thấm. Cầu nguyện. Ðắn đo. Ði tới nhắn tin rằng "bố chỉ mở Khóa nếu xin được phép của chính phủ". Cặp đại diện cho các con thiêng liêng đã xuất tu và lập gia đình, là anh chị Nguyễn Văn Ðức&Ðan-Thanh, trả lời rằng "Ðiều đó không khó. Bố đừng lo vô ích. Tụi con làm được". Lúc tạm chắc rằng có người lo về phép tắc thì cũng là lúc mở Khóa Tu Nguyền trên Connecticut, miền đông bắc Hoa Kỳ. Chủ nguyền là anh chị Toản&Hạnh cho biết anh sắp về VN, và sẵn sàng mang các tài liệu về. Anh Toản hứa thế nào thì làm như thế, đã trao tận tay các tài liệu cho anh chị Ðức&Thanh từ tháng 8, 2002. Tháng 9 vừa qua, khi mở Khóa bên Âu châu, người viết gặp cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Ðịnh, chánh sở nhà thờ Phú Hiền, giáo hạt Gia Ðịnh. Ngài là bạn học cũ, và là thành viên trong Ban Mục Vụ Gia Ðình của Tổng Giáo Phận TP. HCM. Ngài cho biết vị giám đốc là cha Bosco Ðình, dòng Phan Sinh. Trước đó người viết đã nghĩ tới phải thưa trình về phía Giáo quyền vì muốn Chương Trình là việc tông đồ trong Hội Thánh. Nhiều bất ngờ thật tốt đẹp khiến cho người viết phải suy nghĩ trong cầu nguyện, rồi viết nhiều thư, trong đó có thư gửi lên Ðức TGM. Phạm Minh Mẫn, thư lên vị Giám Tỉnh Dòng Tên là cha Nguyễn Công Ðoan, S.J., thư lên Ðức hồng Y Phạm Ðình Tụng, và thư lên Ðức Cha Nguyễn Quang Tuyến, Giám Mục Bắc Ninh, nơi người viết sinh trưởng. Chưa rõ địa điểm tổ chức Khóa ra sao, thì sau những hành trình dài cho các Khóa ở nhiều nơi xa xôi, vừa trở về tới Los Angeles thì người viết được tin cha Giuse Phạm Trung Thu sẵn sàng bảo trợ để tổ chức Khóa. Ngài còn mau mắn cho làm thêm nhiều cầu tiêu để mọi người được thoải mái... Cha Thu là chánh xứ Nữ Vương Hoà Bình, phường 13, quận Gò Vấp, TP. HCM. Theo lẽ bình thường thì các diễn tiến tới nay tốt đẹp ngoài sự mơ ước! Nhưng "mưu sự tại nhân, thành sự tại Thiên - Người lo toan, Chúa cho kết quả". Vì vậy con thành khẩn xin Quý Cha, Quý Anh Chị Song Nguyền, và bất cứ ai đọc những hàng này, vui lòng Cầu Nguyện. Xin Cầu Nguyện rất nhiều để mọi việc liên hệ tới Khóa được êm xuôi, bằng an, và Khóa được ích lợi cho người dự đã vậy, mà còn là khởi điểm để nhiều vị có thể tự tổ chức lấy Khóa sau khi người viết từ biệt Quê Nhà! V. Các Việc Mời Gọi Dấn Thân: Dầu ở nước ngoài hay về thăm Quê, thì mọi song nguyền đều có thể cộng tác với Khóa đầu tiên này. Có việc làm âm thầm nhưng rất hiệu nghiệm, đó là Cầu Nguyện và Hy Sinh cho các cặp sẽ đến với Khóa và cho mọi diễn tiến liên hệ tới Khóa. Cũng rất cần những việc hữu hình để "người ta xem thấy các việc làm mà ngợi khen Cha trên trời", thí dụ: - Viết Hoa Thiêng là cách Cầu Nguyện hữu hiệu! Nếu gửi bưu điện Hoa Thiêng thì cần bỏ thùng trễ nhất là ngày 10 tháng Giêng, 2003, vì ngày 18 người viết bay về. Ðịa chỉ: Rev. Peter Chu Quang Minh, S.J. 5322 Franklin Ave., Los Angeles, CA. 90027. Gấp quá thì Fax: (323) 466-3826. - Làm Trợ Nguyền là điều rất có thể nếu về Quê Ăn Tết. Anh Chị Khôi&Vân ở Cincinnati hôm nay (Lễ Chúa Kitô Vua, 24. 11. 2002) đã vui mừng hỏi từng chi tiết để làm trợ nguyền, lại nhận mang nhiều sách về, vì anh chị ở Vũng Tàu, và sinh quán ở Gò Vấp. Bên Na-Uy có anh chị mua vé rồi và cũng thật sung sướng đến làm trợ nguyền. San Jose có cụ Sắc cùng về với các con và tất cả đều vui vẻ hứa làm trợ nguyền. Cha Nguyễn Khoái, quản nhiệm Cộng Ðoàn tại Dayton, OH., đã mua vé máy bay, và sẽ gặp người viết bên Quê Nhà, v.v. Liên lạc với cha Minh khi về VN theo số điện thoại: 8 996 1908 VI. Cần Biết Ðể Trợ Nguyền: Ðể thuận tiện thì ghi lại đây các chi tiết đã loan báo:- Thời gian tổ chức Khóa tại Việt Nam: Ngày 07, 08, và 09 tháng Hai, 2003 (tức là một tuần sau Tết Nguyên Ðán Quý Mùi). - Ðịa điểm: Như chia sẻ ở trên, cha xứ Giuse Phạm Trung Thu vui lòng lo liệu Phép Tắc và Nơi Chốn, là Giáo Xứ Nữ Vương Hoà Bình, phường 13, quận Gò Vấp, TP. HCM. Ðiện thoại: 84 894 7371. - Trưởng Ban Tổ Chức Khóa: Anh chị Nguyễn Văn Ðức & Ðan-Thanh. Ðiện thoại: 848 847 8599, hoặc 848 894 7872. - Nếu về Quê và làm trợ nguyền được thì vui lòng Fax cho người viết càng sớm càng tốt, trễ nhất là mồng 10, tháng Giêng 2003, số Fax: (323) 466-3826. è Về đến Việt Nam thì điện thoại cho anh chị Ðức & Ðan-Thanh ngay. èTuy nhiên, dầu chưa kịp liên lạc với người viết mà làm trợ nguyền được thì cứ điện thoại cho anh chị Ðức&Ðan-Thanh. Gấp quá thì xin điện thoại tới Xứ cha Thu, và cứ tự nhiên đến với Khóa. è Chỗ ngủ nghỉ tuy là cần nhưng chắc chắn thu xếp được. - Sau Khóa, thứ Hai và thứ Ba, 10 và 11 tháng Hai, laø hai ngày hội thảo. Mục đích để quý cha vừa tham dự sẽ nắm vững nội dung và hình thức của Khóa, để các ngài tự tổ chức Khóa. Tuy trọng tâm là các cha, nhưng nếu có các anh chị từ nước ngoài về cùng hội thảo thì đó là hồng ân biểu lộ "thương yêu gần gũi bằng việc làm", đồng thời cũng rất ích lợi cho chúng ta là người từ xa về Quê ! lmsl. pcqm, sj. |