|
Home |
Ban Tin Song Nguyen |
Truong Noi Dung |
Tu Sach Kính thưa quý Ðức Ông, quý Cha linh nguyền, và toàn thể quý anh chị song nguyền tại Hoa Kỳ, Canada, Việt Nam, Úc châu, và Âu châu. Con cầu mong tất cả chúng ta được tràn đầy Ơn Thánh trong Mùa Giáng Sinh và trong Năm Mới 2003 đang tới. Nếu hỏi điều gì đang thao thức, thì con chia sẻ tâm tư chân thật, đó là ban đêm thức giấc đi "sản xuất", thì con cũng đọc ba kinh Lạy Cha, Kính Mừng, và Sáng Danh, rồi than thở "Giêsu, Maria, Giuse. Con mến yêu"; lần I thêm "Xin cứu các linh hồn"; lần II "Xin cứu các gia đình"; lần III "Xin chúc lành cho người liên hệ tới con" (ngầm hiểu "người hợp ý cũng như khác ý với con"). Trước đây chỉ có ba lần như trên, nhưng ít lâu nay thêm lần IV "Xin chúc lành cho Khóa ở Việt Nam và cho Ðại Hội Song Nguyền Thế Giới đang tới". Mỗi đêm con thức giấc chừng ba, bốn lần, và nhiều lần quỳ gối để khẩn nguyện cùng một thao thức. Thoáng nghe thì tưởng như có bệnh ám ảnh. Nhưng tới nay đã "lục tuần thêm 5", đa số các đêm đều vậy, nên đó là thường. Con nguyện cầu để ích lợi hơn cho các gia đình, và để việc mình làm giảm bớt ích kỷ, để không lợi dụng Chúa cho danh mình, không lợi dụng quý anh chị đến trong Khóa, nhất là Khóa ở Việt Nam để mình thêm người biết tiếng, nổi tiếng "được tiếng khen, ho hen chẳng còn". Nếu Chúa Thánh Thần ban cho vị nào hay anh chị nào có lòng hoàn toàn ngay lành, hoàn toàn vì Chúa, thì đó là hồng ân cao cả! Xin vị đó hay anh chị đó thương cầu nguyện cho con, để con cũng thêm phần tinh tuyền. Chẳng biết thánh Phaolô có phải chiến đấu như con hay không, nhưng con được an ủi nhờ Ngài nhận "có cái dằm đâm vào người tôi", và cảm nghiệm Chúa nâng đỡ "Ơn Cha đủ cho con", rồi xác tín "chính trong lúc yếu đuối là lúc tôi mạnh mẽ" (cf. 2Cor. 12:7, 9, 10). Thư này là ít tâm tư thật, là lá thư thật, là bộc lộ cõi lòng thật, là điều con xin cầu nguyện thật. Cầu nguyện để mỗi người thật sự "được tràn đầy Ơn Thánh trong Mùa Giáng Sinh và trong Năm Mới 2003 đang tới"; để Khóa ở Việt Nam được ích lợi cho người tham dự vào ngày 7, 8, và 9 tháng Hai, 2003; để Ðại Hội Song Nguyền Thế Giới đạt tới sự thâm sâu của "yêu thương gần gũi bằng việc làm" vào ngày 13, 14, và 15 tháng Sáu, 2003; để mỗi người thực hiện được lời chót trong Kinh Lạy Cha "lại chớ để chúng con sa chước cám dỗ". Con nhớ tới "chước cám dỗ" vì mới đây có điện thoại từ ngàn dặm cách biệt, vừa hỏi ý kiến vừa xin cầu nguyện vì người mẹ nọ có con đã lấy vợ, mà cũng có con mới được bẩy tuổi. Chị đau đớn khi khám phá ra em bé bề ngoài đẹp đẽ như thiên thần, mà bên trong bị xác thịt khuấy động. Chị thấy em thường cho tay vào trong quần áo. Lúc đầu chị không quan tâm vì tưởng đó là chuyện con nít, nên chỉ hất tay em ra. Sau dần dần thấy em là lạ. Chị để ý kỹ càng hơn. Lúc đó chị thấy em hay vào cầu tiêu, rồi cho tay vào nơi kín. Vì em còn bé nhỏ quá, nên chị la em "như vậy có tội". Em hét lại "Mammy bad! I feel good! - Má xấu! Con thấy khoái!" Chị như bị sỉu khi biết con mắc chứng thủ dâm lúc vừa lên 7 tuổi! Chia sẻ thực tế kinh hoàng trên không phải để làm nản chí ai, mà chỉ để xác tín rằng "không có Cha các con không làm chi được". Từ xác tín này, nguyện cầu mỗi người đều chuẩn bị để Chúa Giáng Sinh bên trong, trong lòng, nhiều hơn là có hình thức bên ngoài của Mùa Chúa Giáng Sinh. Con mới đọc trong báo US Catholics, và nhớ một câu có ý nghĩa chính yếu là "Khi cảm nghiệm được Tình Chúa Yêu mình, thì mình sẽ phản ảnh Tình Yêu đó tới người khác - When truly encountering the Love of God, we will reflect that Love on the others". Nhờ Quý Cha và Quý Anh Chị Cầu Nguyện mà con tin Chúa ban ơn tràn đầy trên Khóa tại Việt Nam, trên Ðại Hội vào tháng Sáu tới. Và cũng nhờ cầu nguyện mà con thành tâm cầu chúc GIÁNG SINH hồng ân Và NĂM MỚI khang an Xin Chúa Hài Ðồng, Mẹ Maria, và Thánh Cả Giuse chúc phúc để chúng con được đón chào Quý Cha và Quý Anh Chị Song Nguyền tại Việt Nam, ngày 7, 8, và 9 tháng Hai, 2003, cũng như tại Ðồi Marywood, Orange vào dịp Ðại hội Song Nguyền Thế Giới, ngày 13, 14, và 15 tháng Sáu, 2003.
|