|
Home |
Ban Tin Song Nguyen |
Truong Noi Dung |
Tu Sach Nam
California Cái Nôi SN. Phạm Văn Quyết & Ðiệp Khi Bản tin này đến tay quý anh chị Song Nguyền khắp nơi thì tại Nam Cali, nơi được mệnh danh là Cái Nôi của CT/TTHNGÐ, quý anh chị Song Nguyền tại đây đang ráo riết nỗ lực bước vào giai đoạn cuối của việc chuẩn bị tổ chức Ðại Hội Song Nguyễn Thế Giới Kỳ II. Từ lâu, Nam Cali vẫn được tiếng là nơi có những sinh hoạt Liên Gia và Song Nguyền rất nhộn nhịp. Chỉ riêng tại giáo phận Orange thôi với 17 liên gia, mỗi liên gia quy tụ trên 10 cặp song nguyền, những ngày cuối tuần anh chị em gọi nhau đi họp liên gia ơi ới, những tâm tình chia sẻ sâu đậm, những nụ cười thắm thiết cảm thông... nhưng chưa bao giờ lòng anh chị em lại rộn ràng như những ngày tháng chuẩn bị cho Ðại Hội Song Nguyền Thế Giới Kỳ II này. Nào là những buổi tĩnh tâm và họp bàn của riêng Ban Ðiều Hành đến những ngày tĩnh tâm chung cho cả 4 giáo phận Nam Cali thật đông đảo để cầu nguyện và phân chia công tác trong những ngày Ðại Hội, đến Bữa Ăn Gây Quỹ, với những đóng góp quá quý báu được trích ra từ những chi tiêu rất cần thiết trong gia đình, đến những tấm vé số ân tình chuyền tay nhau mua ủng hộ. Tất cả vì Ðại Hội và cho Ðại Hội. Rồi những anh chị em trong Liên Gia hò hẹn vào cuối tuần để cùng nhau cắt biểu ngữ, vẽ những tấm phông làm sẵn trước ở nhà. Chỗ này tập hát, chỗ kia dượt văn nghệ, chỗ nọ các chị xúm lại nấu những bữa ăn khích lệ tinh thần với những tiếng cười dòn dã. Rồi những tiếng điện thoại reo vang từ xa gọi về thăm hỏi Ðại Hội, báo cho biết chuyến bay sẽ đến... dù chưa một lần gặp mặt nhưng giọng nói Song Nguyền đầu dây nghe sao gần gũi thế, để rồi nửa đêm giật mình thức giấc ngỡ như lại có tiếng chuông reo!!! Tất cả làm nên một không gian yêu thương gần gũi lạ thường. Tuy vất vả và lo lắng đấy, nhưng Ðại Hội rồi đây sẽ đến, quý Cha và anh chị em Song Nguyền quý mến của chúng tôi sẽ về, ai hiểu được lòng chúng tôi hạnh phúc đến chừng nào! Theo dự trù của Ban Tổ Chức, Ðại Hội sẽ được diễn tiến với những nét chính yếu như sau: ª Chiều thứ Sáu (13/6/03) 4 giờ chiều, điểm giờ trọng đại, tại sân tiền đình tòa giám mục Orange tọa lạc trên đỉnh đồi Marywood thơ mộng giữa hàng ngàn bong bóng đủ mầu, đủ sắc tung bay với cờ xí, biểu ngữ... Cha Sáng Lập và hàng trăm Song Nguyền tại Nam Cali rất thân thương hân hoan chào đón Ðức Giám Mục Tod D. Brown, Ðức Ông Ðinh Ðức Ðạo từ Roma và Ðức Ông Phạm Văn Phương từ Atlanta, quý Cha Linh Nguyền, quý Sơ, quý anh chị Song Nguyền từ khắp các phương trời Châu lục, Canada và các tiểu bang tại Hoa Kỳ tuôn đến cùng với quý quan khách, quý đại diện các ban ngành, đoàn thể từ cấp Miền, Cộng Ðồng, Cộng Ðoàn tay trong tay gặp gỡ trong niềm hân hoan khôn tả của ngày hội ngộ. Sau những giây phút thăm hỏi, giải khát mọi người được hướng dẫn vào hội trường để long trọng khai mạc Ðại Hội Song Nguyền Thế Giới Kỳ II với nghi thức "Thắp Nến Hiệp Nhất" thật cảm động mang đầy ý nghĩa và Thánh Lễ đồng tế trọng thể với hàng chục quý Cha Linh Nguyền khả kính. Tiếp theo là "Tiệc Hội Ngộ" khá thịnh soạn để chiêu đãi Ðức Cha, quý Ðức Ông, quý Sơ, quý anh chị Song Nguyền từ xa về và toàn thể quý anh chị Song Nguyền tại Nam Cali, tất cả đều là khách danh dự của buổi tiệc tối nay. Liền sau bữa tiệc là "Ðêm Hội Ngộ Hiệp Nhất" được diễn ra dưới những ánh nến lung linh với một chương trình (xin được giữ tuyệt đối bí mật) rất thâm sâu, đặc sắc và được kết thúc bằng phần trao tặng Kỷ Vật Ðại Hội cho tất cả mọi thành viên tham dự. Trước khi nghỉ đêm, từ trên đỉnh Ðồi Ðoan Nguyền gió mát hiu hiu, quý anh chị được một lần thưởng lãm toàn cảnh thành phố về đêm "Orange by Night" với bầu trời rực sáng ánh đèn và những chùm pháo bông muôn mầu được phóng lên từ trung tâm giải trí Disneyland gần đó. Tất cả đều thật tuyệt vời!!! Về việc nghỉ đêm, quý Cha và một số quý anh chị sẽ được "bố trí" để nghỉ ngay tại trung tâm này, một số khác sẽ được nghỉ tại khách sạn dưới chân đồi mà Ban Tổ Chức đã chuẩn bị và lo liệu từ trước, số còn lại sẽ về nghỉ tại tư gia quý anh chị Song Nguyền rất thân ái của chúng ta tại địa phương. Ðó là ngày thứ nhất. ª Thứ Bảy (14/6/03) Bước sang ngày thứ nhì của Ðại Hội. Từ buổi sớm tinh sương, mọi Song Nguyền từ "khắp các nẻo đường" trở lại Ðồi Ðoan Nguyền Marywood trong nguyện đường nhỏ nhắn nhưng thật ấm cúng, cùng nhau dâng Thánh Lễ mở đầu cho ngày chính yếu của Ðại Hội với những phần thuyết trình và hội thảo về hai lãnh vực rất khẩn thiết của CT/TTHNGÐ chúng ta trong giai đoạn trước mặt, đó là thành lập Trường Nội Dung trên toàn thế giới và những phương cách để giúp các Song Nguyền giữ được Ơn Thánh sau khi dự khóa bằng những phương pháp thiết thực của Chương Trình đó là họp Liên Gia và Song Nguyền, đây cũng là những phương cách tối quan trọng, là chất keo sơn gắn bó giúp Chương Trình tại các địa phương tồn tại. Rồi đây, với tuổi già sức yếu dù có cố gắng đến đâu, Cha Sáng Lập yêu quý của chúng ta cũng không thể nào đến được các địa phương xa xôi để làm thay cho quý anh chị được nữa. Ngày mai Chương Trình tại địa phương sẽ ra sao tùy thuộc vào lòng nhiệt thành dấn thân của quý anh chị hôm nay, tương lai của toàn thể Chương Trình sẽ thế nào, tùy thuộc vào quyết tâm của quý anh chị và của Ðại Hội này. Cùng hòa nhịp với nỗi thao thức ngày đêm của một người cả đời tận tụy hy sinh vì hạnh phúc các gia đình nay đã về chiều, xin từng anh từng chị Song Nguyền khắp nơi hãy tự hứa với lòng mình và với nhau quyết xây dựng Chương Trình trong "Hiệp Nhất Thắp Sáng Yêu Thương" đó cũng là niềm khát khao sâu xa nhất của Ðại Hội Song Nguyền Thế Giới Kỳ II này. Xin quý anh chị khắp nơi thu xếp thời giờ và công việc gia đình để về đây, về với Ðại Hội để một lần biểu tỏ quyết tâm của mình trước lời mời gọi quá thống thiết ấy! Sau một ngày làm việc vất vả với nhiều ưu tư nhưng đầy phấn khởi, bữa cơm chiều nay chắc có nhiều tâm sự, những mái đầu gật gù bên nhau với nhiều đắc ý hứa hẹn một ngày mai rực ánh hồng. Trong tâm tình đó, toàn thể Ðại Hội sẽ cùng với thân quyến tham dự một chương trình văn nghệ và Xổ Số thật quy mô với chủ đề "Ðêm Tâm Tình Thắp Sáng Yêu Thương" quy tụ các tài năng văn nghệ chọn lọc từ khắp nơi trên thế giới được trình diễn tại hý viện có sức chứa 650 chỗ ngồi với những trang trí rất tưng bừng và những tràng pháo tay làm nổ tung sân khấu! Sau những giờ phút giải trí nhưng chất chứa nhiều ý nghĩa thâm sâu khó quên, mọi người sẽ ra về nghỉ đêm. Tối hôm qua ở đâu, tối nay sẽ về đó. Ðó là ngày thứ hai. (Tiếp kỳ sau) |