Home | Ban Tin Song Nguyen | Truong Noi Dung | Tu Sach 



NỘI DUNG TỔNG QUÁT:
NỘI TÂM ÐẠO ÐỨC
trong
CHƯƠNG TRÌNH THĂNG TIẾN HÔN NHÂN GIA ÐÌNH

1. NHẬP ÐỀ:

Là một Phong trào Công giáo Tiến hành, Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Ðình luôn bao gồm hai phương diện gắn bó chặt chẽ và tác động hỗ tương: Thứ nhất, chiều ngoại diện gồm các hoạt động thăng tiến quan hệ hôn nhân và gia đình; và thứ hai, chiều nội tâm người song nguyền nhất thiết có căn bản đạo đức.

2. TẦM QUAN TRỌNG CỦA NỘI TÂM ÐẠO ÐỨC:

1-  Nội tâm đạo đức là linh hồn của các hoạt động tông đồ.

2-  Nội tâm đạo đức là nền tảng cho toà nhà bản thân, gia đình và Chương Trình.

3-  Nội tâm đạo đức là nỗ lực tu thân cần thiết, trước khi tề gia và giúp đời. 

 

3. NỘI TÂM ÐẠO ÐỨC CỦA NGƯỜI SONG NGUYỀN:

1-   Ý lực nội tâm của người song nguyền là tâm niệm "Yêu thương gần gũi bằng việc làm":

* Ðộng lực: "Yêu thương", là nguồn cội khởi động tạo sinh lực.

* Ước muốn: "Gần gũi", là hướng đến tất yếu của tình yêu chân thật.

* Thể hiện: "Bằng việc làm", là "yêu thương" trong tác động cụ thể.

* Kết quả: "Linh an" - An bình Linh thiêng là dấu chỉ Chúa hiện diện.

* Mục đích: Yêu như Chúa yêu; yêu như Chúa muốn theo giới luật yêu thương

2-  Nỗ lực thăng tiến của người song nguyền là thực hành tinh thần "Yêu thương gần gũi bằng việc làm" trong:

(1) Gia đình;
(2) Liên gia;
(3) Chương Trình;
(4) Cộng đoàn, Giáo xứ; và
(5) Môi trường sinh sống.

 

4. HAI PHƯƠNG THẾ CHÍNH GIÚP ÐỜI SỐNG NỘI TÂM
CỦA NGƯỜI SONG NGUYỀN : KINH THÁNH VÀ KINH NGUYỆN

1-  Kinh Thánh: trình bày ý định tình yêu cứu rỗi của Thiên Chúa cho con người; giới thiệu về lối sống chân chính cho con người; soi chiếu ánh sáng thần linh trên hành trình trần thế; dẫn vào cảm nhận tình yêu hợp nhất trong Thiên Chúa.

2-  Kinh nguyện: là đáp trả lời mời gọi "yêu thương" của Thiên Chúa; là thể hiện ước muốn "yêu thương" dành cho Thiên Chúa; là sống "gần gụi bằng việc làm" với Thiên Chúa; là lời khẩn cầu cho tình yêu Chúa hiển trị nơi mọi gia đình.

5. KẾT LUẬN:

Các sinh hoạt thường niên hay thường lệ của Chương Trình tại các địa phương là điều cần thiết, nhưng tự nó chưa đủ và sẽ khó đạt được kết quả mong muốn, nếu nền tảng đạo đức nơi chính bản thân người song nguyền yếu kém. Lý do: việc chữa lành và thăng tiến tình yêu tự căn bản là một ơn thánh Chúa ban, chứ không đơn thuần là một áp dụng kỹ thuật tâm lý. Phương pháp là hữu dụng, nhưng nếu vắng bóng hồn cầu nguyện hay xa lìa bầu khí đạo đức, thì tự biến thành cuộc chữa trị tâm lý mà không chữa thấu đáo cõi tâm linh vốn là cội rễ gây rạn nứt các tương quan.


Home | Ban Tin Song Nguyen | Truong Noi Dung | Tu Sach